Khóc _ Cười

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 375 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 10.02.2009 16:29:54
0
 


 Trí Và Duyên Nghiệp

Ai sẳn bộ trí thông minh
Từng gieo ruộng đức trổ sinh hoa màu
Bộ trí như trăng như sao
Lấp lánh tô thắm muôn màu thế gian..

Cuộc đời hưởng thú "Thiên đàng"
Quên đi cái phước tiềm tàng từng gieo
Tạo gây ác nghiệp tiếp theo
Phước xưa hưởng "Tận" Kế theo nghiệp đòi.!

Thương người xin có đôi lời
Song tu để nhớ kịp thời không quên.
Chánh tâm kềm trí gieo duyên
Trí thông kiếp kiếp.. Bình yên đời đời...


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/8C79C22AB40041AF82FAB851FB4A4A1E.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 10:29:52 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 10.02.2009 16:33:42
0


Tập Quán Tưởng

Từ những cái thấy đời thường
Dần dà suy nghiệm tìm phương "Độ Mình"
Định Tâm tránh những bất bình
Từ Bi để khỏi nỗi sân cùng người..

Loại từng hạt bụi trong người
Cho viên ngọc sáng tỏ ngời trí minh
Buồn vui dừng lúc cần dừng
Đuốc tuệ soi rỏ đường trần trắng đen.

Bi, Trí, Dũng, dần trổ sinh
Dẹp đi loạn khổ phát sanh buộc ràng..!
Nhẹ tênh như ở thiên đàng
Đường trần thong thả trong ngần trí tâm

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 10.02.2009 20:28:20
0




Tu Là Gì ?


Ngày xưa ai bảo tôi "Tu"
Tôi thường thắc mắc hỏi tu là gì
Nhưng tôi làm biếng nghĩ suy
Thôi thì mặc kệ "Tu" gì cũng xong
 
Một đêm đang ngũ mơ rằng
Xác một cậu bé khóc gầm la lên
Tu là gì ? Tu là gì ?
Giật mình trăn trở tôi nằm nghĩ suy.
 
Sáng dậy nhà cửa bầy hầy
Tôi liền dọn dẹp nghĩ suy trong lòng
Dọn xong nhà cửa sạch bong
Tôi hiểu trong lòng tu sữa là tu

--------
Tâm Sự ...

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 10.02.2009 20:42:26
0
Pháp là gì?

Đức phật dạy pháp quanh ta
(Pháp là sao nhĩ?) Đoán xa nghĩ gần
Chẳng hiễu nên vẫn ngại ngần
Rồi thời gian cứ dần dần trôi qua

Một hôm bảo táp mưa sa
Gần bên hàng xóm cây đà đổ nghiên
Đòn tay xiêu vẹo rớt liền
Vài người bị nạn thãm thương kinh hoàng

Trời ơi nhìn cảnh vô thường
Thì ra Pháp ở đời thường thế gian
Hôm qua áo lụa khoe khoang
Hôm nay đã gục xà ngang mái nhà..!
-
Tâm Sự
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 20:46:21 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 10.02.2009 20:45:21
0
Phật Là Sao?

Vào Chùa nhìn Phật mĩm cười
Quanh đầu tỏa sáng muôn màu ánh quang
Nhìn Phật vừa đẹp vừa sang
Con người thua Phật (Hào quang quanh đầu)

Về nhà nghĩ mài là sao ?
Cũng là người cả khác nhau cái đầu
Chiều đi dự cưới ngang cầu
Cô nàng đeo hạt sắc màu chói chang

Cô kia hỏi nhỏ cô nàng
Kim Cương hả chị trông sang quá chừng
Cô nàng vẽ mặt ngập ngừng
Chỉ là đồ giả xin đừng la to ...!!!

Giả thiệt giống y một lò.!
Viên thật là Phật, Giả là chúng sanh
Nhìn vào cũng đẹp như tranh
Hai viên thật giã nghĩa danh (Rỏ Ràng) -
-
Tâm Sự


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/553DBCEAAEFF482CB7C97EEA8B73F37D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2009 20:49:57 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 12.02.2009 00:12:31
0
Tập An Vui


Bạn có muốn hết buồn không vậy.?
Hãy nghe tôi bày cách sau đây..
"Quán" Cuộc đời lắm nổi đắng cay
Mà lấy đó thấy lòng sợ hải.!!!

Lòng muốn dứt bỏ đi chướng ngại
Tâm lặng yên, trí định trong ngần
Giữ cho tâm không bị hôn trầm..
Tập cứng rắn lòng không sợ hải.

Hãy nhớ câu "Tâm Vô Quái Ngại"
Chuyện trần gian bể ải khó lường
Mọi chuyện đời chớ để vấn vương
Rèn chánh niệm giờ giờ khắc khắc

Bỏ say sưa bỏ đi cố tật...
Không nghiện thèm..
Mơ tưởng mông lung...
Tâm bình yên chánh niệm trong lòng
Không vui quá cũng không buồn quá

Mặc ai nói lời gì khác lạ
Không nổi sân, lòng chẳng tỵ hiềm
Không yêu người đến độ cuồng điên
Vì tất cả chỉ là ảo mộng...

Với cha mẹ người thân hiếu hạnh
Việc chuyên cần chẳng để ai phiền
Hãy sống vui tâm giữ bình yên
Đói ăn, mệt nghĩ, khoẻ làm, an vui

Mong bạn tập thành công như ý


Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 12.02.2009 02:34:04
0


Chia Buồn



Vô thường chợt đến biết làm sao.?
Nước mắt người thương ngăn được nào
Xót xa khi thấy người thổn thức.
Người buồn mình thấy dạ nôn nao
Ánh mắt đong đầy bao thương nhớ
Thốt lời tức tưởi kém ngọt ngào
Từ tạ ra về lòng lưu luyến
Chung quanh quang cảnh vẫn xôn xao

---
mytutru
------------



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 02:36:16 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 12.02.2009 09:51:03
0

Mưa ướt

Trời mưa ướt lá cây cành
Ướt hoa, ướt cỏ, ướt xanh màu trời
Ướt cả tóc, ướt cả môi !
Ướt cả cái áo! ôi thôi ướt quần.

Ướt luôn rèm mắt của em !
Hai tay ướt lạnh run lên cả người
Ướt cả đôi chân, đôi giày !
Ai là áo ấm choàng vai sưởi lòng !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/24D79F79A273491189FA0F88A7131C3D.gif[/image]
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 12.02.2009 12:26:56
0


Tiếng Khóc Cười "Tuổi Tin"


Bé này sao chẳng ngồi yên?
Bé đùa bé giởn bé xoay mồng mồng
Bé ồn như bải sống cồn
Bé cười, bé khóc dập dồn điếc tai

Tung tăng bé té lăn quay
Nước mắt nước mủi lăn dài tèm lem
Này này bé hãy ngồi yên
Mâm mâm hả miệng, chị chêm bánh vào

Chớp chớp đôi mắt lệ trào
Bé cười hai má lún sâu đồng tiền
Bi bô tay vẫy mẹ hiền..
Ba ba tiếng gọi đầu tiên đầu đời...



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/B1A65F1ED8CB4BD28977EB3219AF76B7.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 12:34:39 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 12.02.2009 17:57:37
0
Tánh Linh


Lo gì mình sẽ về đâu
Xác thân dù bỏ trí mầu vẫn thông
Sắc thân trả lại hồng trần
Hương lòng thanh thản vui cùng nơi nơi

Tánh linh nhìn khắp đất trời
Tìm nơi thanh tịnh an vui thanh nhàn
Bằng tâm Thích chốn trần gian
Dụng trí, tiềm đàng chọn chốn an nhiê
n

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 12.02.2009 22:06:54
0


Chiếc Lá "Vô Thường"


Ngày đầu xuân mưa rơi thắm đất..
Cây chuyển mình chồi trổ lá non
Thắm hạt mưa lá đậm xanh hơn
Sưởi nắng ấm thắm màu xanh biếc

Thời gian trôi, gió hè thu mơn trớn
Lá cùng hoa đùa giởn lắc - lư...
Sớm nắng chiều mưa đêm sương lạnh
Lá đổi màu vàng úa.. Lá đành rơi..


  


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/D3671A4E25384E3F9B3660877F799943.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 23:11:00 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 13.02.2009 09:24:42
0


Đời Là Vậy



Đời là vậy ! Nào ai để - ý
Sức đang còn có nghĩ gì đâu
Đến khi má hóp .. bạc - đầu
Giật mình hoảng hốt dạ sầu mang theo

Cái khốn khó theo sau nào biết
Hối hận rồi có kịp được chăng ?
Dập dùi tiếp - nối, khó - khăn
Lòng mang ân - hận trôi lăn dòng đời

Trí thức tỉnh quay đầu hướng thiện
Trước rèn lòng cần kiệm đức gieo
Trước cực sau sướng vui theo
Trí minh định tỉnh hiểm nghèo thoát qua


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/C0536F5A25A14B44A72C0CD01E88418D.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 09:29:55 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Uat Kim Hương
  • Số bài : 61
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
RE: Khóc _ Cười - 13.02.2009 09:52:35
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Đời Là Vậy



Đời là vậy ! Nào ai để - ý
Sức đang còn có nghĩ gì đâu
Đến khi má hóp .. bạc - đầu
Giật mình hoảng hốt dạ sầu mang theo

Cái khốn khó theo sau nào biết
Hối hận rồi có kịp được chăng ?
Dập dùi tiếp - nối, khó - khăn
Lòng mang ân - hận trôi lăn dòng đời

Trí thức tỉnh quay đầu hướng thiện
Trước rèn lòng cần kiệm đức gieo
Trước cực sau sướng vui theo
Trí minh định tỉnh hiểm nghèo thoát qua


 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/C0536F5A25A14B44A72C0CD01E88418D.gif[/image]


Đành vậy sao?
(Gởi bạn Tứ Trụ)

Sống thời sung sướng vẫn hơn,
Ai đành khổ hạnh nhịn nhường kiếp sau?
Xuân thời tốt xấu qua mau,
Đến hồi bạc tóc cùng nhau khóc cười?

Đời cho chữ "giới" làm người,
Tìm chân thiện mĩ tránh lời ghét ghen,
Nhân gian sa đoạ bon chen,
"Giới" ngồi chịu đựng...cũng đành vậy sao?

Đời cho chữ "tuệ" làm cao,
Tìm trang triết lý giúp nhau học hành,
Nhân gian lười biếng ma ranh,
"Tuệ" ngồi chịu đựng...cũng đành vậy sao?

Đời cho chữ "định" làm giàu,
Tìm trong ý chí xây cầu tương lai,
Nhân gian đốn mạt đua tranh,
"Định" ngồi chịu đựng...cũng đành vậy sao?

Sống thời sung sướng vẫn hơn,
Ai đành khổ hạnh nhịn nhường kiếp sau?

UKH
13/02/2009



Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 13.02.2009 10:17:32
0

Trích đoạn: Uat Kim Hương


Trích đoạn: Tứ Trụ



Đời Là Vậy



Đời là vậy ! Nào ai để - ý
Sức đang còn có nghĩ gì đâu
Đến khi má hóp .. bạc - đầu
Giật mình hoảng hốt dạ sầu mang theo

Cái khốn khó theo sau nào biết
Hối hận rồi có kịp được chăng ?
Dập dùi tiếp - nối, khó - khăn
Lòng mang ân - hận trôi lăn dòng đời

Trí thức tỉnh quay đầu hướng thiện
Trước rèn lòng cần kiệm đức gieo
Trước cực sau sướng vui theo
Trí minh định tỉnh hiểm nghèo thoát qua
mytứtrụ


Đành vậy sao?
(Gởi bạn Tứ Trụ)

Sống thời sung sướng vẫn hơn,
Ai đành khổ hạnh nhịn nhường kiếp sau?
Xuân thời tốt xấu qua mau,
Đến hồi bạc tóc cùng nhau khóc cười?

Đời cho chữ "giới" làm người,
Tìm chân thiện mĩ tránh lời ghét ghen,
Nhân gian sa đoạ bon chen,
"Giới" ngồi chịu đựng...cũng đành vậy sao?

Đời cho chữ "tuệ" làm cao,
Tìm trang triết lý giúp nhau học hành,
Nhân gian lười biếng ma ranh,
"Tuệ" ngồi chịu đựng...cũng đành vậy sao?

Đời cho chữ "định" làm giàu,
Tìm trong ý chí xây cầu tương lai,
Nhân gian đốn mạt đua tranh,
"Định" ngồi chịu đựng...cũng đành vậy sao?

Sống thời sung sướng vẫn hơn,
Ai đành khổ hạnh nhịn nhường kiếp sau?

UKH
13/02/2009




Thân Gởi Uat Kim Hương

Bạn hiểu sai ý trụ rồi
Nào trụ có bảo bạn ngồi khoanh chân.?
Giới luật cột cứng tấm thân.!
Sống trong cái khổ cực thân "Tu hành"

Ý trụ bàn luận "ý lành"
Song Tu Đời Đạo căn lành trồng gieo
Khổ sầu buông gánh đừng đeo
Ác tâm buông bỏ không đeo nghiệp vào

Không ai có ý làm cao
Nhìn đời suối lệ tuông trào không ngăn
Ngày đêm trăn trở khó khăn
Bạn là người trí giống lành từng gieo..

Bạn đã qua cảnh khổ nghèo
Hãy dụng "bộ trí năng gieo giúp người"
Không giúp của, chỉ giúp lời
Cũng là "Đại Hạnh".. gieo lời giúp ai.
mytutru


Uat Kim Hương
  • Số bài : 61
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
RE: Khóc _ Cười - 13.02.2009 10:32:21
0
Cảm ơn Trụ đã sửa sai,
Uất hoa độc cảm lại gai mắt trời,
Lời suông có giúp được đời?
Bao giờ đao phủ mới rời ngọn dao?

Ý lành có trước có sau,
Giống lành còn phải xem màu xem hương,
Sợ lòng ba phải khó lường...
Không làm chỉ nói có thương được người?

UKH
13/02/2009

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 13.02.2009 15:25:43
0

Trích đoạn: Uat Kim Hương

Cảm ơn Trụ đã sửa sai,
Uất hoa độc cảm lại gai mắt trời,
Lời suông có giúp được đời?
Bao giờ đao phủ mới rời ngọn dao?

Ý lành có trước có sau,
Giống lành còn phải xem màu xem hương,
Sợ lòng ba phải khó lường...
Không làm chỉ nói có thương được người?

UKH
13/02/2009




Nào Ngại


Ta và người ân - sâu nhiều kiếp
Dùng câu thơ duyên nghiệp gặp nhau
Vết thương người đã quá sâu
Lời thơ như mật vết đau mau lành..
Thơ như mưa lâu thắm đất
Cây trở mình nảy lộc đôm hoa..
Đời vô thường sớm trôi qua
Giúp người " Nào ngại lời chê trách"
mytutru

(Lục Ngôn Thể)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 15:27:42 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 13.02.2009 18:16:32
0


Tấm Lòng


Người xưa nói quả chẳng hề sai
Mọi cái dụng tâm chẳng dụng tài
Trên thế gian mỗi người mỗi khác
Đâu phải tất cả (Ai như ai).!

Lời thơ dùng cách để trao nhau
Gởi đạo làm người đâu có sao..
Tấm lòng chân thật như đá quý
Phước ai chợt gặp nắm tay chào

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.02.2009 10:45:02 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 13.02.2009 19:54:16
0


Biết Vô Thường

Biết trước vô thường trên thế gian
Khác nào qua một đoạn đèo ngang
Vô tâm rơi xuống sâu vực thẳm
Trèo lên quả cũng rất gian nan..!

Tình trần Nối tiếp những tơ vương
Khó ai thoát khỏi lưới vô thường
Như vết thương lòng chưa kín mặt
Dễ thường khó tránh khỏi đau thương


Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 13.02.2009 22:34:20
0


Sức Mạnh Tình Yêu



Sức mạnh tình yêu
Giống.. "Mê hồn trận"
Như nghiện "Á Phiện" trí ngây ngô
Nhiễm rồi rơi vào biển khổ
Nếu không toại ý.. “Cô đơn dật dờ"

Thế nên phải nắm căn cơ
Thoát đi cái dục, đang chờ "bẩy" ta
Tình yêu lấp lánh hương hoa
Cắn câu xa bẩy hồn hoa tàn đời ..!!!

Khi yêu thận trọng ý lời
Sơ hở điên loạn, thẩn thờ, đau thương
Hởi ai chớ có xem thường,
Đừng nghe lời mật như đường "hại thân"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 23:01:54 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 13.02.2009 22:59:17
0


Hoa Bốn Phương


Tình yêu mới đượm hôm qua
Hương lòng bay lượn
Gần xa lững lờ
Hoa khoe sắc thắm cho đời
Cho ong cho bướm mở lời yêu thương
Đa tình ong bướm dập dồn
Tranh nhau cuốn phấn
Sắc hương không còn
Màu hoa từ đó như tàn úa
hương sắc phai rồi hận đau thương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 23:00:49 bởi Tứ Trụ >

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 13.02.2009 23:25:09
0

Thuốc Đắng

Thuốc đắng giả tật
Sự thật mích lòng
Im lặng thì chẳng đành lòng
Nói ra cho hết
Chỉ mong giúp người
Lòng tôi mong ai cũng vui
Nhưng không vì thế ngậm ngùi đau thương
Yêu nhưng không Đắm
Thương nhưng không đuối
Trọng nhau lễ nghĩa trong đời
Tình như trăng sáng muôn đời đẹp thay
mytutru


Thần Phong
  • Số bài : 247
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.02.2009
  • Nơi: -=Chân Trời=-
RE: Khóc _ Cười - 13.02.2009 23:51:02
0
Đẹp thay!
 
"Trọng nhau lễ nghĩa trong đời
Tình như trăng sáng muôn đời đẹp thay"
Trăng vơi Trăng lại đong đầy
Chia ly rồi sẽ có ngày gặp nhau
Kiếp này rồi đến kiếp sau
Có duyên gặp lại vui vầy sẻ chia
Cùng nhau nếm trải phong ba
Cùng nhau luyện chí thành ra anh tài
Kết thành hai chữ trúc_mai
Tri âm tri kỷ đời đời có nhau
Tôi lang thang theo gió về chốn ấy...
Bước đường trần phiêu bạt ở muôn phương...
Lê đôi chân trong tâm trạng chán chường!!!
Biết về đâu khi dòng đời muôn ngả?!!

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 14.02.2009 15:54:19
0

Trích đoạn: Thần Phong

Đẹp thay!
 
"Trọng nhau lễ nghĩa trong đời
Tình như trăng sáng muôn đời đẹp thay"
Trăng vơi Trăng lại đong đầy
Chia ly rồi sẽ có ngày gặp nhau
Kiếp này rồi đến kiếp sau
Có duyên gặp lại vui vầy sẻ chia
Cùng nhau nếm trải phong ba
Cùng nhau luyện chí thành ra anh tài
Kết thành hai chữ trúc_mai
Tri âm tri kỷ đời đời có nhau



Tấm Chân Tình


Chân Tình cảm tạ tấm lòng
Lời như trăng sáng, trọng tình, an vui
Chúc bạn khởi bút tuyệt vời
Rồng bay phượng múa cho đời ngâm nga
mytutru





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/0E22BAFB0BE148108079923E77863735.gif[/image]
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 14.02.2009 18:35:45
0


Tuổi Gương
 
Mùa  xuân đã dần đi qua
Hương xuân còn đọng.. Gần xa tiếng cười ..
Mẹ vất vả phụ cha tần tảo..
Em phụ mẹ hằng ngày nấu cơm
Thương cha vất vã sớm hôm
Thân cha nào quãng.. Ngày đêm nhọc nhằn..
Cha mẹ cho em mùa xuân.. Cha mẹ cho em tình thân
Cha mẹ là.. Nguồn vui của em
Tuổi thơ em dần khôn lớn
Em dần khôn lớn,
Em khôn lớn trong tuổi thơ .. Em hồn nhiên..
Cha mẹ cho em đến trường.. Cô thầy cho em tuổi gương
Tuổi gương tròn trăng sáng..
Em nguyện suốt đời..
Suốt đời em trong sáng như gương ...
mytutru
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2009 18:37:39 bởi Tứ Trụ >

Tutang
  • Số bài : 398
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.02.2009
  • Nơi: Đệ nhất hùng quan
RE: Khóc _ Cười - 14.02.2009 20:28:58
0
Xin gửi thi huynh Tứ TRụ
 
Mấy bận Thi huynh đén thăm nhà
Hôm nay xin được phép ghé qua
Khóc cười chả biết sao cho phải
Sụt sịt xong rồi lại ha ha
 
Xin người lượng thứ bỏ qua
Trẻ mãi không già mãi a...a...



Uat Kim Hương
  • Số bài : 61
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.02.2009
RE: Khóc _ Cười - 14.02.2009 20:52:20
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Sức Mạnh Tình Yêu



Sức mạnh tình yêu
Giống.. "Mê hồn trận"
Như nghiện "Á Phiện" trí ngây ngô
Nhiễm rồi rơi vào biển khổ
Nếu không toại ý.. “Cô đơn dật dờ"

Thế nên phải nắm căn cơ
Thoát đi cái dục, đang chờ "bẩy" ta
Tình yêu lấp lánh hương hoa
Cắn câu xa bẩy hồn hoa tàn đời ..!!!

Khi yêu thận trọng ý lời
Sơ hở điên loạn, thẩn thờ, đau thương
Hởi ai chớ có xem thường,
Đừng nghe lời mật như đường "hại thân"



Tự vấn

Bài thơ này nhắn nhủ điều gì?
Sao đọc hoài mà chẳng hiểu chi?
À...đúng rồi...tình yêu lý trí,
"Hại thân" chẳng đặng...yêu cái chi?
Sức mạnh tình yêu còn bi luỵ,
Yếu điểm vô tâm vẫn ngờ nghi,
Nói chẳng hay...
Người dưng có bước ra đi,
Thời mình thây kệ mắc gì đuổi theo?
Tình gì như chó với mèo,
Yêu chi mà cứ tiếng heo tiếng bò,

Buồn cho phận bạc như vôi,
Chẳng còn cứu vãn được rồi người ơi,
Mong rằng kiếp khác làm người
Nhưng không bi luỵ để đời cười chê.

Chiều nay nắng tắt sớm ghê,
Ta còn cuộc sống ê chề gió mưa...
Chán chưa?

UKH
14/02/2009






Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 14.02.2009 21:54:14
0

Trích đoạn: Tutang

Xin gửi thi huynh Tứ TRụ

Mấy bận Thi huynh đén thăm nhà
Hôm nay xin được phép ghé qua
Khóc cười chả biết sao cho phải
Sụt sịt xong rồi lại ha ha

Xin người lượng thứ bỏ qua
Trẻ mãi không già mãi a...a...





Chân Thành Cảm Ơn Tutang


Thật tình cảm ơn tutang
Ê a như thể vầng trăng không già..
Tánh trẻ như tuổi mười ba
Tung tăng đùa chút cho qua tháng ngày

Bạn thơ cùng ta nắm tay..
Quên đi khúc nhạc.. U hoài tháng năm..
Tánh vô tư nên tung tăng..
Chúc bạn ngày lễ tình nhân phúc lành
mytutru.. Kính



Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 14.02.2009 22:04:32
0

Trích đoạn: Uat Kim Hương


Trích đoạn: Tứ Trụ



Sức Mạnh Tình Yêu



Sức mạnh tình yêu
Giống.. "Mê hồn trận"
Như nghiện "Á Phiện" trí ngây ngô
Nhiễm rồi rơi vào biển khổ
Nếu không toại ý.. “Cô đơn dật dờ"

Thế nên phải nắm căn cơ
Thoát đi cái dục, đang chờ "bẩy" ta
Tình yêu lấp lánh hương hoa
Cắn câu xa bẩy hồn hoa tàn đời ..!!!

Khi yêu thận trọng ý lời
Sơ hở điên loạn, thẩn thờ, đau thương
Hởi ai chớ có xem thường,
Đừng nghe lời mật như đường "hại thân"



Tự vấn

Bài thơ này nhắn nhủ điều gì?
Sao đọc hoài mà chẳng hiểu chi?
À...đúng rồi...tình yêu lý trí,
"Hại thân" chẳng đặng...yêu cái chi?
Sức mạnh tình yêu còn bi luỵ,
Yếu điểm vô tâm vẫn ngờ nghi,
Nói chẳng hay...
Người dưng có bước ra đi,
Thời mình thây kệ mắc gì đuổi theo?
Tình gì như chó với mèo,
Yêu chi mà cứ tiếng heo tiếng bò,

Buồn cho phận bạc như vôi,
Chẳng còn cứu vãn được rồi người ơi,
Mong rằng kiếp khác làm người
Nhưng không bi luỵ để đời cười chê.

Chiều nay nắng tắt sớm ghê,
Ta còn cuộc sống ê chề gió mưa...
Chán chưa?

UKH
14/02/2009




Kính Chào UKH



Không có chi đâu UKH...
Chỉ là một chút vấn vương bạn mình
Ui.!!!
Thấy người bị xét ái tình
Nằm lăn mãi khóc chữ tình dở dang
Thế là "Nổi máu thơ gàn"
Nói lên cái đoạn trái ngang thôi mà..
Ui.!!!
Không phải mình, không phải là mình
Chân tình chúc các bạn mình thật vui
hi.hi..hi...
Mytutru.. Kính


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/AD93BE03CAC04EEF9F80107FFCD9C6CE.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 02:07:43 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 15.02.2009 19:45:40
0
Vô Thường

Đời giả tạm!
Nên lời không thật,
Chuyện tình yêu!
Chết lịm muôn người,
Khi biết yêu!
Mặc kệ đất trời .!
Mặc đen trắng!
Chỉ mình chân thật.
Khi yêu,
Hương mùa xuân trãi khắp,
Mọi cảnh,
Đều sinh động thành thơ,
Tình yêu,
Thoáng như một giấc mơ,
Vẫn tồn tại,
Hay lần vào vĩ vãng .!?
Như bốn mùa,
Vẫn luôn luân chuyễn,
Hoa đất trời,
Muôn sắc khoe màu,
Nắng gió mưa,
Hòa nhịp thay nhau,
Vô tư lự,
Núi sông hùng vĩ..!
Muôn vật
Cùng loài người sinh diệt,
Buồn vui,
Luân chuyễn mãi không thôi,
Mới thấy,
Khóc, rồi nở nụ cười,
Mới thấy,Buồn, lại vui như tết,
Chuyện đời người,
Nói sao cho hết,
Dụng trí mình,
Suy nghĩ trước sau,
Thắp đuốc tuệ,
Thoát mọi khổ đau,
Vòng lẫn quẫn,
Vô thường đã thoát ..!
mytutru


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/8FED5E13EE8D4CA2A2A3DD3E70B8AB91.gif[/image]
Attached Image(s)

Tứ Trụ
  • Số bài : 1927
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2009
RE: Khóc _ Cười - 15.02.2009 22:52:34
0

Trích đoạn: Tứ Trụ

Kính Chào Buổi Sáng .. Thân Tâm An Lạc

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/EFB647B5A70F47059917B723B412210E.gif[/image]



Luật Đi Đường
Chơn tâm
-------

Đi đường phức tạp làm sao
Thế nên con mắt để vào tay ga
Chớ nên trở ý trăng hoa
Vô tình không muốn hóa ra tai nàn!
--
Khổ mình khổ cả người thân
Gia đình vất vã bản thân tật nguyền!
Thế nên tâm trí lặng yên
Lợi mình mà lại chẳng phiền một ai!
--
Em dù váy ngắn váy dài
Em dù ngực hở rún bày mặc em!
Em dù có đẹp như tiên
Em dù liếc mắt đưa duyên mặc tình!
--
Anh không phải kẻ vô tình
Anh là người trí, chúng sinh cõi trần
Anh thấy nhưng không sinh tình
Anh biết cái lý "hữu hình" đau thương! (1)
--
Tình yêu trong cõi vô thường (2)
Thữ nhau xem bậc thánh nhân hạng nào?
Hơn nhau, kẻ trước người sau
Thánh phàm ở chổ liễu vào "chơn tâm" (3)
--
mytutru

-----------------------
(1)cái đẹp bên ngoài bóng bẩy
(2) cõi có lại không, không tồn tại
(3) Chơn tâm mới đúng là "chủ" bản thể

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 375 bài trong đề mục