ichnguyen@ymail.com

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 427 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 01.05.2009 12:22:03
0
  1. :

  2. NÓI VỚI CHIẾC XE CỦA MÌNH
    Em đến với tôi vào một ngày tươi đẹp .
    Vẫn âm hầm năm tháng ở bên tôi.
    tản sáng bình minh hay những lúc tối trời.
    Em lặng lẽ chẳng ai mời ai gọi .
    Làm việc quanh năm không than phiền mệt mỏi.
    Em vẫn âm thầm có ai gọi là đi
    khi bẩn ra cũng chẳng nói năng gì.
    Ta thương quá không lấy chi đền đáp .
    Lở có ai quệt vào mình thương tích.
    Chẳng kêu gào mà chỉ thích làm thinh .
    Lúc nằm trên em ,vui như có người tình.
    Đi khắp nẻo vẫn yên bình hạnh phúc.
    người như sông em như càng có khúc.
    Lúc gian nguy cũng như lúc an bình ..
    Em sẳn sàng chỉ biết có hy sinh
    sao tôi vẫn cứ vô tình .vậy nhỉ ?…
    Mơ kẻ đẹp để mình em đau khổ.
    Mấy lần gian nguy nhờ em che chỡ.
    Có sướt ,trầy em cũng đở cho tôi. .
    Khi nhận ra thì đã muộn mất rồi.
    Tôi xin hứa phục hồi tình yêu nhé.,.
    ichnguyen



  3. _____________________________

    chungmotvuontho
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 01.05.2009 12:27:58
0
  ĐỢI
còn mang một kiếp phong trần
vần còn thương nhớ những lần đón đưa
Làm sao quên những giờ trưa .
Chung đường chung bóng còn mưa ướt dầm
Mình yêu ai ,dù trăm năm
Vẫn thương dù biết đêm nằm chiêm bao.,.
                    ichnguyen
 
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 01.05.2009 12:32:17
0
     NHỚ
không hiểu ai làm tôi nhớ em.
trắng đêm ra đứng ở bên thềm
Nhìn trăng hôn vội trên bở dậu
Nhớ lại hôm nào tim ủ tim.,.
                ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 01.05.2009 13:19:59
0

Mình yêu ai ,dù trăm năm
Vẫn thương dù biết đêm nằm chiêm bao.,.
ichnguyen


Mình yêu ai, dù trăm năm
Vẫn thương dù biết đêm nằm chiêm bao “MHV”
Uống trong kỷ niệm ngọt ngào
Thổi vào trong dạ dạt dào niềm vui
Người ta chung bước có đôi
Tôi nằm ôm bóng của người tôi thương
Vẫn còn thơm ngát mùi hương
Vẫn hồng chỉ thắm tơ vương một đời
 
T.T.K.1.5.2009
 

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 01.05.2009 18:47:04
0
    RU NỬA VẦNG TRĂNG
Vầng trăng xẻ nửa em ơi!
Nửa vầng còn lại một thời lãng quên.
Dòng sông con nước bồng bềnh.
Tháng năm đời mãi gập ghềnh cuốn trôi.
Tìm nhau mộng ước xa xôi
vườn xuân bướm luợn một thời  gió trăng.
Tình yêu dù vẫn cách ngăn
Người mong kẻ đợi vầng trăng ru hời
Cùng con tim thở nhịp đời.
Cùng chung lối hẹn trùng khơi đêm chờ.,.
                               ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ichnguyen@ymail.com - 01.05.2009 20:53:56
0
  XUÂN XA QUÊ
đã mấy mùa xuân chẳng trở về
người đi từ thuở nắng vàng hoe
Đến nay qua những đêm vàng úa
tóc đã hoa râm chửa vẹn thề
              ichnguyen
 

XA QUÊ

Đã mấy Xuân rồi cách xa quê
Lòng buồn nghe nỗi dạ tái tê
Nhớ bấy nhiêu tình người xa xứ
Quê hương bao giờ mới lại về

             thuỵ du
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 22:27:20 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Thuỵ Du
  • Số bài : 2750
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.10.2008
  • Nơi: Huế mưa buồn
RE: ichnguyen@ymail.com - 01.05.2009 20:55:05
0
       CHIỀU QUÊ
Chiều quê cơn gió mau về
Vầng dương khuất nẻo sơn khê chạnh buồn
Trên dòng sông những cánh buồm
Phất phơ trong gió lách luồn quanh co.
Trời xanh lơ lững cánh cò
Đèn treo thuyền chạy câu hò vẳng xa
Lưa thưa bên xóm mấy nhà
Khói đêm tỏa vọng sương sa cuốn về......

                 íchnguyên



CHIỀU QUÊ

Buồn trông cuối nẻo tái tê
Giọt sương rơi lạnh đường về thân quen
Một ngày xưa đã vội quên
Chiều quê ai nhớ triền miên lối buồn
Vầng trăng chênh chếch đầu nguồn
Hỡi người lữ thứ lòng luôn nặng sầu
Xa quê nghe dạ buồn đau
Nỗi lòng ai bước qua cầu mới hay.....

             thuỵ du


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 22:44:41 bởi Thuỵ Du >
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 01.05.2009 21:44:03
0
  RỒI
Mình đang chuẩn bị đây rồi
.Mời Du hảy tới cùng ngồi với nhau.
Nhớ đi chuẩn bị lâu lâu.
Để ta trò chuyện lần đầu bạn ơi!
                ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 02.05.2009 04:47:15
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

THỦY CHUNG
Chim trời còn có cả đôi.
Dép kia mất một chiếc rồi khó đi.
Ở đời sinh tử biệt ly.
Người đi kẻ ở còn gì buồn hơn.
Thế rồi phải chịu cô đơn.
Để năm tháng phải như đờn đức dây.
Tìm thơ để biết thơ bay.
Đó đây có bạn thơ say quên buồn.
Nước nào chẳng xuất từ nguồn.
Tìm vui bạn tốt nỗi buồn sẻ chia.,.
                     ichnguyen
                 


Tình bạn   
Dòng thơ viết gửi trao nhau
Buồn vui chia sẻ những câu ngọt ngào
Dù cho người ở phương nào
Lời thơ theo gió bay vào tận nơi
Gửi hồn một chút chơi vơi
Cho lòng nhẹ gánh cuộc đời đa đoan
Dù cho không kết phượng loan
Mãi còn tình bạn vô vàn tâm giao…
 
T.T.K.1.5.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 02.05.2009 06:43:40
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

    VÀNG ĐÂU SỢ LỬA
bao lâu vất vả ngược xuôi.
Bây giờ đở bớt nổi trôi khắp trời.
Nhưng lòng vẫn giữ sáng ngời.
tình yêu thánh thiện một đời có nhau.
Chẳng cần tình trước tình sau.
Miễn cho nhau những nguyện cầu ủi an.
Cũng buồn người ấy sang ngang.
Nhưng rồi giông bão cũng tan đi liền
Mong cho thuyền được bình yên
Vượt qua bão tố qua miền thủy chung.,.
                     ichnguyen


Vàng đâu sợ lửa
 
Vàng mười thử lửa đỏ au
Ngựa hay thử sức giám đâu ngại gì
Tình yêu trắc trở một khi…
Vượt lên giông gió kể chi bão bùng
Sắt son đẹp mối tình chung
Như vàng vào lửa đỏ hồng trăm năm
 
T.T.K.2.5.2009
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 03.05.2009 09:12:30
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

  DÒNG SÔNG THƠ
Nước vẫn vô tình chảy đến sông.
Tưới lên ruộng cạn lúa tươi đòng
cò vui bay lượn tìm tôm cá.
Vịt thích săn mồi kiếm ruộng nông
                   ichnguyen



Dòng sông thơ
 
Dòng thơ mãi đẹp sáng lung linh
Như nắng tươi hồng mỗi bình minh
An ủi nỗi buồn tình nhân thế
Thả hồn dịu ngọt ngát hương trinh
 
T.T.3.5.2009
 

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 03.05.2009 19:14:46
0
LỜI CHO EM
em ở đó với tháng ngày đơn lẻ
mai anh đi rồi anh sẽ trở về
Đem chí hùng tô đậm nét hương quê
Tròn ước nguyện anh về trong chiến thắng
Chiều hôm nay trời quân trường nhạt nắng
Thương nhớ em nơi thôn vắng tiêu điều
Nhưng đẹp lòng với sông núi bao nhiêu
Chờ anh nhé ,thương em nhiều lắm đó
Là thân trai nếu không đời sương gió
thì tình yêu mình có đẹp gì đâu
Em đừng buồn và đừng mải lo âu
Khi biết được anh tuyến đầu khuya sớm
Là thân trai phải nuôi hòai bảo lớn
Đã ra đi phải sớm có công hầu
Biến biển xanh thành những đám ruộng dâu
Tô thắm đẹp tình đầu ta muôn thuở.,.

                      ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 19:01:47 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ichnguyen@ymail.com - 03.05.2009 22:32:18
0
TIẾC
Tiếc mình sinh bất phùng thời.

Nên chi phải chịu cảnh đời nổi trôi.
                       ichnguyen
 
XÓM VẮNG
Chập chọang trâu về gió thỏang hương
Đồng xanh dáng ngọc rải bên đường
Tung tăng cánh bướm vờn qua xóm
Chầm chậm đàn chim thả xuống vườn
Giữa bến chong đèn ghe tấu nhạc
Đầu thôn sãi cánh nhạn vào sương
người đi để lại bao sầu nhớ.
Thổn thức năm canh những đọan trường.,.
                        ichnguyen



CHUYỆN CÔNG TY 
Ngày xưa họ rất yêu nhau.
Ngày lễ chủ nhật đi đâu cũng đèo.
Về nhà dẫu bụng đói meo.
Tình chồng nghĩa vợ ghe neo cắm bờ.
Thế rồi cũng chẳng ai ngờ
Từ công nghiệp hóa phất cờ đi lên.
Chuyện vợ chồng cũng lêng đênh.
Như thuyền không bến gập ghềnh nổi trôi.
Cũng từ ấy em của tôi.
Thái Lan Hàn Quốc bỏ trôi việc nhà.
Kiếm tiền nên theo người ta.
Thế là con đói ,cửa nhà nát tan.
Đứa thì bỏ nhà đi hoang ,
Đứa lại bắt chước ra đàng theo trai.
Nói ra lắm chuyện dông dài.
Nông dân mất ruộng để ai làm giàu.
Kiện thưa cũng chẳng ra đâu
Thế là bò bán còn trâu mổ xài
Buồn ghê không biết ương lai.
Có còn cơ hội các ngài thăng quan.
Trở về với cảnh nhà hoang.
Tím lòng rối ruột nát gan bể đầu.,.
                        ichnguyen





Ngẫm đời chỉ thấy đắng với cay
Dẫu tự ngàn xưa cho đến nay
Xót xa nào có thay đổi được
Đời trôi vần vũ như mây bay
 
Hạnh phúc khi còn trắng đôi tay
Hẹn nhau yêu mãi hết kiếp này
Ấy vậy mà sao nhanh nhanh quá
Vật chất đủ đầy đã đổi thay
 
Ôi,nhạt nhẽo làm sao
Này tình,này nghĩa,có là bao
Chằng bằng một chút tiền hư ảo
Một chút phù du chức quyền cao
 
Tôi cũng hoài cay đắng lắm người ơi
Mà chẳng làm sao thay đổi đời
Thôi đành một góc mình thanh thản
Ngoài kia ai nổi với ai trôi...
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 03.05.2009 23:41:25
0
ĐỜI LÀ THẾ ĐẤY ANH
thôi trách làm chi cái chuyện đời.
Thăng trầm như nước chảy về khơi
Nay ròng ,mai lớn nào đâu tránh
hảy cố quên đi để thảnh thơi
ngày tháng trôi dần qua cửa sổ 
Tuổi đời cùng lúc chạy qua mau
Biết tìm vui với thơ và sách
sẽ thấy quên đi những phủ phàng
Chiều đến ta cùng lên với nhau.
Sáng chiều chăm tưới mấy hàng rau.
Cuộc đời sẽ chẳng còn vô quấy
Mình sẽ vui lên lúc xế chiều.,.
                    ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 10:10:30 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 04.05.2009 00:08:05
0
[

Ngày:
3.5.2009 16:07:30 MAI TÔI VỀ
Mai tôi về thăm vầng trăng thuở bé
Ánh sáng muôn màu xen kẻ lá ngàn hoa
Mai tôi về qua ngỏ chợ Châu Sa
Em có đợi hay là quên thuở ấy
Mai tôi về con đường xưa hoa giấy
Nơi chúng mình từ ấy bên nhau
Hoa tình yêu đã nở rộ muôn màu
Đã phai s8ác trong chuyến tàu xa bến
Mai tôi về chắc gì em đã đến
để tìm vui kỷ niệm của tình ta
Để tiếng cười âm vọng tháng ngày qua
Mà đêm ấy tôi vẫn thường mơ ước
Tôi đã đi khắp mọi miền đất nước
Nghe thời gian điếm từng bước chân hoang
Những đêm buồn bầy chim vạt lang thang
Gợi tôi mãi nhớ thiên đàng ngày cũ.,.
                        ichnguen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2009 19:04:15 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 05.05.2009 08:56:59
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

THƯƠNG GIẬN
(họa bài Giận Và Thương của TTK)

Tình đời chẳng khác cơn giông
Mưa gào sóng vỗ chất chồng trong tim
Còn em như một con chim
Khi trời giông bão nỗi niềm lắm không
Đắn đo do quyết một lòng.
Buồn vui chia sẻ vẫn còn có anh.,.
                  ichnguyen


 
 
Cám ơn huynh đã có lòng
Chở che cho muội khi giông đổ về
Mưa to cánh ướt dầm dề
Chim hồng lạc tổ cận kề vực sâu
Nếu khi sóng gió dãi dầu
Có huynh bên cạnh còn đâu ngại gì
 
T.T.K.5.4.2009
 

 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 06.05.2009 21:39:28
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

Mừng nhật ký thứ một trăm
Tuy anh đang ở xa xăm cũng về.
Vốn mình ở miệt nhà quê.
Nghe TTKH Mướn xe đi liền.
Rất vui có cả các miền.
Bạn bè về đủ Ơn riêng em rồi.
Đâu còn cái cảnh lên đồi.
làm thơ ở ẩn lôi thôi bạn chờ.,.
                     ichnguyen

 
Muội cám ơn huynh  đã đến chúc mừng
 
Cảm ơn
 
Trăm trang nhật ký anh ơi!
Là trăm nghìn vạn những lời thân thương
Tri âm tri kỷ vấn vương
Tấm lòng nao nức chung đường cùng thơ
Niềm vui dệt những ước mơ
Tháng ngày lên nét trông chờ gặp nhau
***
Ngay anh đang ở xa đâu
Còn về gửi đến những câu chúc mừng
Bạn em năm tháng đã từng
Buồn vui sướng khổ - muối gừng đã chia!
 
T.T.K.6.4.2009
 

 

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 06.05.2009 22:09:45
0
SẺ CHIA.
Buồn vui sướng khổ muối gừng sẻ chia.
Sách kia đẹp bởi do bìa.
Người thơ đẹp nết Tình chia bạn bè.
Dòng sông đẹp bởi bờ tre.
Tình yêu đẹp bởi biết nghe biết nhìn.
Đời nà thường bởi cho xin.
muốn vào công sở không nghìn cũng trăm
Ngàn năm cũng chuyện dâu tằm.
Mừng ngày trăm  nết ,Anh mong thật tình.
Cho em trọn vẹn phân minh
vui cùng bè bạn  giữ tình bền lâu.,.
                 ichnguyen
 
chungmotvuontho
machanvi

dongthanhtruc
  • Số bài : 441
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2009
  • Nơi: Thảo nguyên mờ sương khói
RE: ichnguyen@ymail.com - 06.05.2009 22:29:08
0

Trích đoạn: ichnguyen

ĐỜI LÀ THẾ ĐẤY ANH
thôi trách làm chi cái chuyện đời.
Thăng trầm như nước chảy về khơi
Nay ròng ,mai lớn nào đâu tránh
hảy cố quên đi để thảnh thơi
nnnnnnnngày tháng trôi dần qua cửa sổ 
Tuổi đời cùng lúc chạy qua mau
Biết tìm vui với thơ và sách
sẽ thấy quên đi những phủ phàng
Chiều đến ta cùng lên với nhau.
Sáng chiều chăm tưới mấy hàng rau.
Cuộc đời sẽ chẳng còn vô quấy
Mình sẽ vui lên lúc xế chiều.,.
                    ichnguyen



 
 
Tôi cũng mong một đời như vậy
An nhàn,uống rượu với gió trăng
Lâu lâu ghé mắt nhìn nhân thế
Đang cười bỗng im bặt nói năng
Mình nhỏ bé đâu nâng đời nổi chứ
Thôi đành buông kệ,ta cách ngăn
 
 
"Đêm thanh ngồi cô độc,mời trăng kể lể chuyện buồn
Canh khuya ngủ một mình,gọi dế nói niềm sầu hận" (U Mộng Ảnh)
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 07.05.2009 07:26:45
0
CŨNG MUỐN
Cũng muốn nhưng sao bận quá chừng.
Nên đành xin bạn phải đành ngưng
Việc xong mình sẽ  quay về mạng.
Tình mãi anh em họa chẳng ngừng.,.
                   ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 07:28:05 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 07.05.2009 07:34:34
0
CŨNG MUỐN
Cũng muốn giao lưu ở mạng hòai.
Nhưng còn bao việc phải lo ngay
.Nên đành tạm vắng không như trước.
Sẽ đến giao lưu suốt cả ngày
                     ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 07:36:02 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 07.05.2009 15:08:51
0
DÒNG SÔNG VÀ BÓNG MÁT
 
Dòng sông là bóng mát đời tôi
Mãi mãi trong xanh đẹp tuyệt vời
Anh là che chở và hi vọng
Cho một cuộc đời thanh thản trôi
 
Đắm mình theo gợn sóng lăn tăn
Dòng nước trôi xuôi những mộng lành
Cho những ân tình đầy hoa mộng
Êm đềm thăm thẳm mấy tầng xanh
 
thụy du
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 07.05.2009 15:21:24
0
  SÔNG THƯƠNG
Thuở ấy dòng sông thương của tôi.
Giờ đây nó đã cách xa rồi.
bao năm lữ khách còn hi vọng
mấy lượt mùa đông chẳng đứng ngồi.
Tóc bạc phai màu đêm vẫn lẻ
Râu dài lan tỏa tối còn đôi
Thời gian trốn chạy cây còn đứng.
Con nước thăng trầm vẫn cứ trôi.,.
                     ichnguyen
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 07.05.2009 20:38:40
0
     MẤT RỒI
Mất rồi thuở đã đi về.
đêm sài Gòn mộng nằm nghe chuyện trò.
Bây giờ chiều lại co ro.
Vào ra than thở lá khô rụng đầy.
phấn hồng phai nhạt từng giây.
Ước mơ vháy bỏng đó đây sẽ tàn.
đêm về ngắm dải mây vàng.
Lang thang cùng gió ngổn ngang chuyện lòng.
Tìm đâu bến đục mà trong..
Thời gin chảy mãi hết mong trở về.,.
                    ichnguyen
 
 
chungmotvuontho
machanvi

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: ichnguyen@ymail.com - 08.05.2009 09:54:16
0
quote:

Trích đoạn: ichnguyen

CHUNG ĐƯỜNG (họa thơ TTK)
Ta chung nhau một con đường
.Dù xa cách mấy cũng vương tơ lòng
Sáng bay đi nhặt ánh hồng.
Chiều về thơ gởi bến sông không lời.
Năm dài tháng rộng ai ơi!.
Nhìn đôi Đà Điểu một đời mộng mơ
Ga buồn cũng chọc nàng thơ
Sông tràn nước ngọt chim mơ đậu cành
.Cứ nhìn đời một màu xanh
tình  luôn là cảnh tốt lành mà thôi.,.
                   ichnguyen

Chung đường 
 
Song song chung nhịp vần thơ
Niềm vui sướng hoạ bao giờ cũng vui
Cùng nhau chia sẻ ngọt bùi
Lời thơ đằm thắm xa xôi thành gần
Dòng thơ là cả mùa xuân
Trăm hoa đua nở muôn phần xinh tươi
Đẹp thay câu tứ người ơi !
Lời vàng ý ngọc một trời mộng mơ…
 
T.T.K.8.4.2009

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 08.05.2009 21:23:48
0
Song hành
 
Ngày tám tháng tư phật đản sanh
Những mong nhân loại được an lành
Khai tâm tích thiện thêm nhân đức
Mở trí khai quang xoá bụi tanh
Lòng hướng muôn đời vui  thượng giới
Dạ nhìn một kiếp đoạ nhân sanh
An nhiên tự tại rèn tâm trí
Đời đạo luôn luôn thế song hành
 
T.T.K.8.4.2009
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 08.05.2009 21:37:11
0
NGÀY TRỌNG ĐẠI
Trên đời ai dám bảo trường sanh.
Phật dạy chúng sinh phải ở lành
Sống được an bình tu tích đức
Sinh không hạnh phúc huậy hư danh
cửa thiền muôn thuở vì nhân lọai
Đường sống trăm năm được an sanh.
kinh kệ ngày ngày siêu thóat sớm
đi chùa viếng Phật cửa tu hành
               ichnguyen
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 07:23:57 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 09.05.2009 10:25:29
0
MÙA HOA
Chẳng thấy những mùa hoa nào
mình được nâng niu nó.
Bởi nhành mai năm bảy tám trăm ngàn.
Mà ta thì
tiền đã bỏ đi hoang
Chiều tan việc ,
ngổn ngang người đứng đợi.
Đối với mình ,
Cánh cò trong nắng mới.
Là bình minh ,
trăng đợi gió quay về.
Những chú bò,
lảng vảng dưới đồng quê.
vườn cỏ mượt ,
đi về thênh thang bước.
Và xuân đến hoa vàng bay ngõ trước.
Đôi mắt ai buồn,theo dòng nước êm xuôi.
Ước một ngày,
mình sẽ được đổi ngôi.
Để hoa trắng
luôn đâm chồi nảy lộc.,.
                ichnguyen


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2009 20:01:51 bởi ichnguyen >
chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 09.05.2009 10:38:00
0
[themNhac][/themNhac] NGÀY ĐI
ngày ấy em đi nắng úa tàn
cánh diều bay lượn cánh đồng hoang
Mờ theo cánh bướm đèn đom đóm.
Sáng vượt trời xa bóng ánh vàng.
Quý thuở chung lòng đêm thưởng tiệc.
Thương thời đối mặt ,buổi trời ban
Nhìn theo bóng liễu sương chiều khuất
lối cũ chia tay nhớ ngút ngàn.,.
                   ichnguyen

chungmotvuontho
machanvi

ichnguyen
  • Số bài : 1109
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.02.2009
RE: ichnguyen@ymail.com - 09.05.2009 19:52:38
0
   VỀ PHƯỚC THÁI ĐI ANH
anh về Phước Thái đất Đồng Nai
Mây nước đầy vơi chim biếng bay
Khách đến ,khách đi ai cũng nhớ
Người về người ở mộng còn say
Sông xanh chảy mãi sương nhòe nước
Gió cuốn nhẹ nhàng trăng trốn mây.
Mai có quay về thăm trở lại.
Nhớ hòai kỷ niệm của chiều nay.,.
                 ichnguyen
 
chungmotvuontho
machanvi

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 15 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 427 bài trong đề mục