THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VẾ THÂN PHẬN THƠ TA
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 28 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 417 bài trong đề mục
nhabe 04.07.2010 21:45:34 (permalink)
0


Trích đoạn: huydungpro



sáng tạo từ tâm thức


Hôm nay lạnh, lâng lâng dõi nguyệt khuya

sửa tản văn, bài giảng, một bài thơ

bắc thêm ba cầu nối hồn người đọc

lăn dấu ấn trang đời chẳng hững hờ

 

Đời phù ảo? vẫn nên thơ cười khóc 

ít tháng năm? nhưng bất tử Con Người 

đời bể khổ? nguồn vui nơi sáng tạo

tâm thức ta - không dứt đạo sinh sôi

 

Sống không thơ, không kết đôi cùng tác phẩm:

sông ngưng chảy, ngừng mưa gió, lá lìa đời !

Còn sáng tạo, nụ hôn môi đỏ sẫm

hoa tặng em - tâm thức thơ dần thấm.

 

Tâm linh thơ vẫy vị lai lạ lẫm

cảm tạ đời tri kỷ, vui tình bạn

phút từ biệt, luôn lưu những nụ cười.

chào Huydungpro, nhabe xin góp ý

sáng tạo cần chi...

sáng tạo có nên thoát ra ngoài khuôn khổ
hay đi vòng theo lối đổi từ từ
thơ theo ta...hay ta phải theo thơ...
dòng thơ đóng góp mỗi ngày
giúp ta sáng tạo ra nhiều chuyện vui

nhabe
huydungpro 06.07.2010 11:54:34 (permalink)
0

 
Nhện và thi sĩ
 
Nhện ngây thơ quên kiếp

giăng mãi tơ mong manh

cứ ngỡ xây trường thành

quên tìm tiếp những điều chưa biết!

*

Để dần hiểu đôi điều khủng khiếp

thân phải trải

nhiều phen

thất bại

vui khổ nỗi niềm.

*

Đêm sáng sủa bình yên

tưởng không đáng sợ

những bóng đen

khi ẩn khi hiện

len lén

dập ánh đèn

tắt niềm vui.

*

Tuy niềm vui ẩn tiếp

nỗi đau

nhưng đau mở đầu

chuỗi dài hy vọng

làn sóng rồi làn sóng.

*

Mắt nhện mờ mau

vương màu huyết lệ

chẳng biến vào trời bể

mà lẹ chân giăng tơ.

*

Có gì như phảng phất

hồn nhện – hồn nhà thơ:

chung đỉnh yêu ngây ngất

hy sinh mọi thời giờ

cả thú vui cần hưởng

cả cơ hội như mơ

cả gia đình, chí hướng!

*

Bút quăng đi lại viết

vì đồng cảm phận Người

vì yêu quá cuộc đời

đằm vào thơ, làm tiếp

cho những gì cao đẹp

chịu khổ vậy giữa trời

*

Cùng nhện mang đau đớn

là đích thực người thơ

nguyên vẹn tâm hồn lớn.

Nhện thương người ấy mơ

vẫn oằn mình nhả tơ

như chân lý - giản dị

thế mới “là thi sĩ”.
Minh Tuấn 06.07.2010 15:34:53 (permalink)
0

Thế là sau ròng rã non tháng trời, hôm qua tôi đã đăng xong bài thứ 54 của tập thơ 54 bài Haiku (kiểu kinh điển Nhật Bản)
Vẫn chưa nhận được 1 lời bình nào của quý thi hữu (có lẽ cũng ít ai vào đọc, nói chi chuyện góp bút?), vẫn hy vọng lúc nào đó, có 1 ai đó thương haiku lẻ loi của huydung.


Vào trong này nghiền ngẫm trang thơ của bác quả thực là rất thư thái với cách làm thơ của HAI KU ...
Bác cho cháu hỏi một chút là kiểu thơ này có luật lệ gì không vậy ?
xEM RA CÓ LÚC BÁC GIEO VẦN Ở CÁC CÂU THỨ 5 .rỒI CÓ LÚC LẠI Ở CÂU 7.

Nhưng cái hay nhất là sự súc tích và ngắn gọn của nó .Chả khác gì tục ngữ của vn .

Bác giảng giải kĩ thì mọi người mới dám họa và vui cùng với bác chứ.
Kính chúc bác luôn mạnh khỏe và vui vẻ

Cháu họa thử với bác một bài /bác đọc có lọt tai không nhé?Mong bác đừng có cười.

MINH TUẤN


_______


GẦN RƠM(*)
Tim anh đâu sắt đá
mà hồn em đã hóa rơm khô
Xin chớ bén, thành tro.
huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông
(*) tục ngữ VN: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén





GẦN MỰC.*
Tình bạn màu sáng tối
Hồn thâm giao tắm gội bóng hình
Trắng hay đen, ở mình
MINH TUẤN

…*Tục ngữ vn …GẦN MỰC THÌ ĐEN…GẦN ĐÈN THÌ SÁNG
Minh Tuấn 06.07.2010 17:36:57 (permalink)
0

THÂN GỬI THI HỮU THƯ QUÁN VỀ THÂN PHẬN THƠ TA

Vần thơ rút ruột, thế thôi

ai xem, ai đọc? chung lời cùng ai

Tiếng thơ bao bậc anh tài

tâm hồn rung cảm trước nay thưa dần

*
Đâu rồi tri kỷ, tri âm

người thơ cam chịu, phận đầm giọt châu

ngu ngơ trằn trọc canh thâu

rượu tàn, thơ thẩn ôm sầu ra đi

ngâm nga thu điếu cười khì.

_____________________________

huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông




TÌNH &THƠ .

Mầm thơ nảy mãi không thôi.
Mặc khi lắm bạn ,dẫu thời không ai
Trước nhan sắc, sau anh tài
Niềm thơ khắc cốt,bóng ai rụng dần …

Đâu rồi ,người đẹp tri âm
Không xa dạ thắm ,không gần tuôn châu
Bậc chiều ngấp nghé dòng thâu
Bầu thơ lưu luyến nhịp cầu ,bước đi .

Điếu thu chén rượu cười khì
Thương đời như lá thu đi chẳng về…

MINH TUẤN


@-Minh Tuấn xin phép bác mang bài thơ này về dán trang riêng cho khỏi lạc bác nhé...Bài thơ buồn như tiếng chiều vậy ./CHÚC BÁC VUI
huydungpro 06.07.2010 22:05:25 (permalink)
0
Cảm ơn thi hữu MINH TUẤN đã vào góp bút, họa thơ tôi.
Quả là bài  "... về thân phận thơ ta"  buồn quá và cũng dữ dội quá.
Gần đây nó như được thay bằng bài khác dịu hơn MT ạ:

 phận  vần   thơ

Ngực giam một khối lửa rần
tình như sấm sét cắn răng không lời.
Mấy vần rút ruột dâng đời
mấy ai ghé mắt qua rồi biệt tăm.

Mấy ai tri kỷ, tri âm
dở hay cam phận quýt đầm giọt châu.
Thơ văn chót đặt lên đầu
văn chương cái nợ từ lâu giữa đời.

Người thơ hướng nội – đơn côi
tâm hồn bộc bạch, sách rồi đóng băng
đường về lẻ bóng âm thầm…

                                                              huy dung 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2010 22:09:22 bởi huydungpro >
nhabe 06.07.2010 23:24:35 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro



Nhện và thi sĩ
 
Nhện ngây thơ quên kiếp

giăng mãi tơ mong manh

cứ ngỡ xây trường thành

quên tìm tiếp những điều chưa biết!

*

Để dần hiểu đôi điều khủng khiếp

thân phải trải

nhiều phen

thất bại

vui khổ nỗi niềm.

*

Đêm sáng sủa bình yên

tưởng không đáng sợ

những bóng đen

khi ẩn khi hiện

len lén

dập ánh đèn

tắt niềm vui.

*

Tuy niềm vui ẩn tiếp

nỗi đau

nhưng đau mở đầu

chuỗi dài hy vọng

làn sóng rồi làn sóng.

*

Mắt nhện mờ mau

vương màu huyết lệ

chẳng biến vào trời bể

mà lẹ chân giăng tơ.

*

Có gì như phảng phất

hồn nhện – hồn nhà thơ:

chung đỉnh yêu ngây ngất

hy sinh mọi thời giờ

cả thú vui cần hưởng

cả cơ hội như mơ

cả gia đình, chí hướng!

*

Bút quăng đi lại viết

vì đồng cảm phận Người

vì yêu quá cuộc đời

đằm vào thơ, làm tiếp

cho những gì cao đẹp

chịu khổ vậy giữa trời

*

Cùng nhện mang đau đớn

là đích thực người thơ

nguyên vẹn tâm hồn lớn.

Nhện thương người ấy mơ

vẫn oằn mình nhả tơ

như chân lý - giản dị

thế mới “là thi sĩ”.


nhện và thơ

nhện chẳng phải ngây thơ
chỉ là nhỏ bé
làm theo sức mình...

dù biết
không trắng...
cũng chẳng đen...
đời mang một màu xám

nhện biết nói cùng ai
khi người ta đã quen
chấp nhận đen...
hoặc trắng...
và không có dung thông

nếu không tin lời nhện
bạn có thể nhìn quanh
thử xem họ nghĩ gì
họ có thể dung thông?...

thôi thì đành im lặng
gởi tâm tình vào thơ
chờ bình minh đến xua tan đêm dài




nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2010 03:03:41 bởi nhabe >
huydungpro 07.07.2010 18:23:20 (permalink)
0
Thân chào và cảm ơn
hai thi hữu Minh Tuấn (Nguyễn Duy Bình)
                và Nhabe
đã yêu quý trang thơ của tôi  nên vào đọc và còn để lại những vần thơ góp bút, và cả bài thơ hoàn chỉnh xứng tầm tác phẩm nữa.
Tôi thực sự thích các bài thơ ấy của MT và NB vì sự mới lạ và độc đáo.
 
            ***              
 
 
 
Riêng về câu chuyện MT nêu về thể thơ HAIKƯ thì tôi xin thưa tóm tắtlà   
 
     Thơ Haikư cổ điển Nhật Bản có từ thời kỳ Edo (1603 – 1868), tiêu biểu là thơ của Matsuo Basho thường có tả thiên nhiên (với cảnh mùa nào thì chú thích bằng “quý ngữ”(kigo). Bắt buộc chỉ 3 câu, số âm tiết chỉ là 17 và đúng thứ tự 5 – 7 – 5. Song ngay ở Nhật từ lâu cũng có xu hướng rút bớt nữa  số lượng âm tiết (thậm chí có khi chỉ còn 2+5+2 v.v...). Còn gieo vần bằng trắc, yêu vận cước vận, v.v... hoàn toàn tùy phong cách từng tác giả, từng nước.
     Riêng những câu MT sáng tác tôi thấy gieo vần thế là khá đạt rồi.
     Thân quý,
     huy dung 
nhabe 07.07.2010 19:00:28 (permalink)
0


Trích đoạn: huydungpro

Thân chào và cảm ơn
hai thi hữu Minh Tuấn (Nguyễn Duy Bình)
                và Nhabe
đã yêu quý trang thơ của tôi  nên vào đọc và còn để lại những vần thơ góp bút, và cả bài thơ hoàn chỉnh xứng tầm tác phẩm nữa.
Tôi thực sự thích các bài thơ ấy của MT và NB vì sự mới lạ và độc đáo.
 
            ***              
 
 
 
Riêng về câu chuyện MT nêu về thể thơ HAIKƯ thì tôi xin thưa tóm tắtlà   
 
     Thơ Haikư cổ điển Nhật Bản có từ thời kỳ Edo (1603 – 1868), tiêu biểu là thơ của Matsuo Basho thường có tả thiên nhiên (với cảnh mùa nào thì chú thích bằng “quý ngữ”(kigo). Bắt buộc chỉ 3 câu, số âm tiết chỉ là 17 và đúng thứ tự 5 – 7 – 5. Song ngay ở Nhật từ lâu cũng có xu hướng rút bớt nữa  số lượng âm tiết (thậm chí có khi chỉ còn 2+5+2 v.v...). Còn gieo vần bằng trắc, yêu vận cước vận, v.v... hoàn toàn tùy phong cách từng tác giả, từng nước.
     Riêng những câu MT sáng tác tôi thấy gieo vần thế là khá đạt rồi.
     Thân quý,
     huy dung 

chào Huydungpro, cám ơn lời khen...thật ra nhabe không biết làm thơ Haikư...nên chỉ dám góp ý...
vithong 07.07.2010 19:23:41 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: vithong

PHẬN NGHÈO
Trời chẳng thương tôi cái phận nghèo
Tấm thân gầy ốm như cà kheo
Quanh năm đào bới - ăn chưa đủ
Suốt tháng cấy cày - xài phải keo
Hai vợ + bốn con... trông mũi lái
Một thân = bẩy miệng...cậy tay chèo
Ban ngày vất vả tuy là vậy
Buổi tối sợ "mèo, mỡ" lại treo !
Vi Thông


Vi Thông quả thật có thi tài xuất chúng nên mọi chuyện, mọi tình cảm...đều nói ra được rất tự nhiên và dí dỏm
Tâm thanh cao, hồn thơ lai láng, được rất đông thi hữu mến mô. Mừng cho Vi Thộng
Cảm ơn VT đã ĐT chúc Tết tôi đúng Giao thừa, và đúng phút pháo hoa dồn dập nhất. Tôi cũng chúc VT vạn sự như ý
 
Thân quý
huy dung  

_____________________________

huy dung,
người đi tìm thuyết Dung thông


Kính thăm bác Huy Dung. vt rất cảm ơn bác đã ghé thăm nhà và cho những lời tốt đẹp. Mãi nay mới ghé lại thăm bác, xin miễn chấp cho tội trễ nải này. vt xin gửi lại vài dòng thơ bày tỏ lòng kính trọng
Kính chúc bác nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui.
Vi Thông


NGƯỜI ĐI TÌM
THUYẾT“DUNG THÔNG”
(Kính tặng nhà thơ Huy Dung)
 
Dung hòa, thông suốt –thuyết “dung thông”!
Triết lý trần ai:-mấy kẻ tường?
Được mất, thắng thua -mua kiếp nạn
Buồn vui, sướng khổ -chuốc tai ương
Thảnh thơi tâm thức đừng nghiêng ngả
Thoải mái dạ ngay cứ thẳng đường
Hạnh phúc đời ta công góp nhặt
Vô ưu bỏ lại những bi thương


(Liên vận)


Vô ưu bỏ lại những bi thương
Rồi cứ thảnh thơi bước thẳng đường
Chẳng vướng ưu phiền câu kiếp nạn
Đâu còn đau khổ chữ tai ương
Thắng thua danh lợi-nào ai biết?
Thành bại vinh quang-mấy kẻ tường?
Hãy mở buồng tim nghe tiếng nhịp
An hòa chiêm nghiệm thuyết”dung thông”


Vi Thông


RE: Chia Tình
RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều
TRANG THƠ LƯU
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374

huydungpro 10.07.2010 09:11:01 (permalink)
0

Trích đoạn: vithong

NGƯỜI ĐI TÌM
THUYẾT“DUNG THÔNG”
(Kính tặng nhà thơ Huy Dung)
(...) 
Được mất, thắng thua -mua kiếp nạn
Buồn vui, sướng khổ -chuốc tai ương
(...)

Tôi đã trải những cảnh đó, nên hiểu sâu cảnh mua kiếp nạn chuốc tai ương của ViT. Ta hết sức đồng cảm nội tâm của nhau. Mong ViT vẫn mãi giữ được nghị lực phi thường.
Tôi xin phép mang trọn cặp bát cú luật Đường liên vận trên đây của ViT vào cuốn Thuyết Dung Thông (phần tiếp nối) tôi đang chuẩn bị viết.
Thân quý,
huy dung
nhabe 10.07.2010 09:51:39 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro


Trích đoạn: vithong

NGƯỜI ĐI TÌM
THUYẾT“DUNG THÔNG”
(Kính tặng nhà thơ Huy Dung)
(...) 
Được mất, thắng thua -mua kiếp nạn
Buồn vui, sướng khổ -chuốc tai ương
(...)

Tôi đã trải những cảnh đó, nên hiểu sâu cảnh mua kiếp nạn chuốc tai ương của ViT. Ta hết sức đồng cảm nội tâm của nhau. Mong ViT vẫn mãi giữ được nghị lực phi thường.
Tôi xin phép mang trọn cặp bát cú luật Đường liên vận trên đây của ViT vào cuốn Thuyết Dung Thông (phần tiếp nối) tôi đang chuẩn bị viết.
Thân quý,
huy dung

cho nhabe góp ý...nb cũng đồng cảm với Huydungpro và Vithong về " mua kiếp nạn" và "chuốc tai ương"...vì nb cũng trải qua cảnh này nhớ lại lúc đó thấy mình cô đơn lắm...tứ bề dông bão mà chỉ có một mình...không vững tay chèo là tiêu luôn...chúc Vithong và Huydungpro vững vàng trước...sóng gió...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2010 10:02:15 bởi nhabe >
huydungpro 11.07.2010 18:13:03 (permalink)
0
Thi hữu nhabe quý mến, lần nữa xin cảm ơn nhabe

BÀI THƠ HÔM NAY LÀ:

KIỆM LỜI & IM LẶNG

Anh ơi, buồn vui dễ lắm lời
dễ át câu yêu còn chới với
Thương nhau, nói ít thôi.
*
Chịu khổ, thầm suy nghĩ
lời phóng thêm - rầu rĩ tâm tư
Thơ chi nhiều - quá dư.
*
Tránh những từ cay nghiệt
gây tai ương hủy diệt tâm can
"lời nói - đọi máu".
*
ăn nói không bừa ẩu đã đành
phải học và hành
‘biết lặng câm’
*
Em yêu anh
như xuân, ôm dịu dàng
mê anh, mình đồng rắn rỏi
chí bươn chải bốn mùa
dám mở đường, đâu chỉ được, không thua
tâm giàu có, lực tuy còn kém cỏi
sóng biển đông chưa một lần uể oải
bao nhiêu lần ‘bốn mùa’ gom lại
chẳng than vãn, chưa hề tủi thân.
*
Phục tài anh - ăn nói giỏi đã đành
xưa mười tuổi anh nói năng liến thoắng
nhưng hết hồn – anh quên lựa lặng câm
đến năm mươi “im lặng” vẫn chưa rành
nên bát tuần, tội thân anh, lãnh bao cay đắng
càng thương anh lắm lắm ơi anh.
*
Dù tâm anh sốt sắng
dù rành rọt nói năng
anh ơi nhớ kiệm lời, im lặng.
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 23:54:25 bởi huydungpro >
TDH 11.07.2010 21:50:54 (permalink)
0
TẶNG NGƯỜI ĐI TÌM THUYẾT DUNG THÔNG

Tìm chi cái thuyết gọi "dung thông"
Nếu đã dung hoà chấp chi thông
Còn như muốn đặng cho thông suốt
Thử hỏi dung hoà có hay không?

---------------

Xin lỗi bon chen vào trang thơ của mọi người, nhưng chỉ là mình vẫn còn lạc trong cảnh "chấp mê bất ngộ" nên mới thế này thôi. Hy vọng quen thêm nhiều bạn thơ mới.
nhabe 11.07.2010 22:30:28 (permalink)
0

Trích đoạn: huydungpro

Thi hữu nhabe quý mến, lần nữa xin cảm ơn nhabe

BÀI THƠ HÔM NAY LÀ:

KIỆM LỜI & IM LẶNG

Anh ơi, buồn vui dễ lắm lời
dễ át câu yêu còn chới với
Thương nhau, nói ít thôi.
*
Chịu khổ, thầm suy nghĩ
lời phóng thêm - rầu rĩ tâm tư
Thơ chi nhiều - quá dư.
*
Tránh những từ cay nghiệt
gây tai ương hủy diệt tâm can
"lời nói - đọi máu".
*
ăn nói không bừa ẩu đã đành
phải học và hành
‘biết lặng câm’
*
Em yêu anh
như xuân, ôm dịu dàng
mê anh, mình đồng rắn rỏi
chí bươn chải bốn mùa
dám mở đường, đâu chỉ được, không thua
tâm giàu có, lực tuy còn kém cỏi
sóng biển đông chưa một lần uể oải
bao nhiêu lần ‘bốn mùa’ gom lại
chẳng than vãn, chưa hề tủi thân.
*
Phục tài anh - ăn nói giỏi đã đành
xưa mười tuổi anh nói năng liến thoắng
nhưng hết hồn – anh quên lựa lặng câm
đến năm mươi “im lặng” vẫn chưa rành
nên bát tuần, tội thân anh, lãnh bao cay đắng
càng thương anh lắm lắm ơi anh.
*
Dù tâm anh sốt sắng
dù rành rọt nói năng
anh ơi nhớ kiệm lời, im lặng.



không có chi...nhabe xin hoạ bài trên


cũng muốn kiệm lời & im lặng

em ơi...
anh nào muốn...
chỉ là phải nói thôi
không nói em hiểu lầm...
tội cho anh và em..

làm thơ nhiều...
để tập cho quen
như em đã noi...
học thì phải hành
anh mà không hành...
làm sao thơ tiến...

yêu em thì yêu rất nhiều
mà nghe em thì thấy khó
vì tính anh nó thẳng
thấy sao nói vậy
em chê cũng đành...

anh xưa giờ là vậy
thấy chuyện bất bình
chẳng lẽ lặng thinh
nên đành phải nói...

dù sao cũng cám ơn em
chân thành khuyên bảo
thôi để anh ráng...
thực hành xem sao...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.07.2010 07:53:52 bởi nhabe >
huydungpro 12.07.2010 10:57:57 (permalink)
0


Chơi  vơi  tái  ngộ


Tủi mừng tái ngộ quên giờ
chơi vơi mộng mị tràn thơ ngày nào
tinh khôi thi tứ dâng trào
chơi vơi trời biển trăng sao thì thầm.

Chơi vơi tóc thuở hương trầm                
trăng khuya lau lách vẫn đằm hương thơ
suối tiên róc rách nguyên sơ 
chơi vơi kỷ niệm xưa bờ sinh sôi.
*
Chơi vơi đêm, dạ bồi hồi
sắp giờ ly biệt kim rơi lệ sầu
kim giây tí tách nỗi đau
hỏi ngày tái ngộ? _ Kiếp sau họa là!
*
Chơi vơi ngàn dặm cách xa
trốn đau ai mách dùm ta chốn nào
làm sao nên nỗi, làm sao?
đặt bày tái ngộ thêm sầu cô miên!
*
Người trong kính, kẻ ngoài hiên
thấy nhau mà đã cách biên xa vời
máy bay, kìa cất cánh rồi
chơi vơi tình cắt ruột tôi còn gì!
*
Trốn hình vào bóng ích chi
đeo phiền dầu đứng dầu đi thẫn thờ
bỏ quên đâu mất hồn ngơ
chơi vơi tiềm thức dõi hờ theo nhau!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2012 23:57:12 bởi huydungpro >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 28 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 417 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9