ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 92 trang, bài viết từ 2491 đến 2520 trên tổng số 2738 bài trong đề mục
Tác giả Bài
SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.01.2015 02:06:40
0
 
Sau lễ Giáng Sinh là lo đón Tết Ất Mùi rùi , hôm qua em xem bói vội dán lên cảnh báo quí tỷ xem mà ....... hì hì .....  

Lão dê  

Sang năm quẻ bói nói xuân về  
Nếu có ra đường tránh Lão dê  
Đến chỗ Đồng quê đừng bước cận  
Ra nơi phố thị chớ vai kề  
Vì đàn lãng tử tim hay thuận  
Bởi khách đa tình dạ dễ mê  
Cuộc sống độc thân đời thoải mái  
Đèn khuya chén rượu với trăng thề  

Vancali 12.26.14
  

 
Thầy Cali coi bị lạc quẻ rùi Vân ơi , hôm nọ ĐL gặp Cậu Chín Houston gieo quẻ như vầy nè  
   
Quẻ Phán  
   
Quẻ phán gặp Vân phải dẩn về  
Dẩn về sau đó tập làm dê  
Làm dê thấy được làm dê nữa  
Dê nữa mà ưng lập gối kề  
Chấm dứt chuỗi ngày phơi gió độc  
Tha hồ trọn kiếp thoả tình mê  
Nghe Thầy nói vậy anh ngờ vực  
Ổng thắp nhang lên bắt Lão thề   
   
Đồng Lão  
   
Có thờ có thiêng có kiêng có lành quẻ bảo sao thì làm vậy , cãi lại chết á !!!

Em trở lại vấn kế " cô Ba Cali " cổ phán như sau :  

  

Vậy tỷ Sương Anh nên đề phòng khóa kỷ con tim , hong thèm nghe lời ngon ngọt tối sẽ ngủ yên hì hì ... nhớ nhen tỷ .

Mê Tín Dị Đoan
 
Có thương mới tính rước em về
Há phải rằng cho thỏa máu dê
Mê tín nghe thầy trơ phận hẩm
Dị đoan tránh Lão lấy ai kề
Ôm hoài trái cấm làm Mây úa
Khóa chặt con tim hết ngõ mê
Tức cảnh cám treo heo mặc kệ
Khi xưa biết vậy hổng nên thề
 
Đồng Lão
 
Em Mây dạo này mê tín dị đoan quá cho nên hư bột hư đường hết trơn , đã vậy còn xúi người khác khóa chặt con tim nữa ! thiệt là đáng "GHÉT" mà !!!

 

Hong Để Bị Mê 

Dầu ai ngon ngọt cũng không về
Về sợ đời tàn với kẻ dê
Dê chỉ qua loa rồi mất biệt
Biệt tăm tông tích chẳng sao kề
Kề xong sẽ thấy tâm hong ổn
Ổn định nào bằng dạ hổng mê
Mê chỉ một người hằng gởi mộng
Mộng mơ nếu gặp kết duyên thề

Sương Anh

Van ui... SA sẽ luôn nhớ lời Van dặn mà, sẽ khóa chặt tim để hong bị ... mê đâu   

Vẹn Ưóc Thề
 
Em thích Dê nên mới chịu về
Về rồi sao lại trách Dê dê
Dê mong hạnh phúc Dê sanh sự
Sự của hôn nhân sự hỷ kề
Kề cả trọn đời vui cuộc sống
Sống cùng mãn kiếp với đam mê
Mê say thỏa giấc thiên luân ái
Aí lạc trăm năm vẹn ước thề
 
Đồng Lão
 
Hôm nay bận quá hơn 11 giờ đêm mới về tới nhà , con mắt nặng trịch ráng họa được 2 bài để 2 nàng đọc chơi vui ĐL phải đi khò rồi ! ngủ ngon nhé ! 

Coi cái mặt dê đem bông hồng lại dụ khị nửa nè tỷ Sương Anh ơi .... nhìn thấy thương hong nè ........

Dê Than  
 
Dê "giựng" em Mây dê hỏng về
Về mà bắt hứa cấm cung dê
Dê buồn vì số đen như quạ
Qụa khóc sao duyên đẹp khó kề
Kề vậy kề chi cho nó khổ
Khổ hoài khổ mãi héo tim mê
Mê sao lại trúng tình xa lắc
Lắc cắc câu thơ với chữ thề
 
Đồng Lão


BÔI THỀ


Lão Đồng lỳ lợm cứ theo về
Về đến nhà Sương sợ hết dê
Dê thấy mẹ nàng quay trốn chạy
Vân cười gan thỏ cũng ham kề
Kề đâu được nhỉ ai mà dễ
Dễ dụ xong rồi họ khó 
Mê lắm đêm nằm toàn ác mộng
Mộng gần ma nữ vội bôi thề  
hihihihi

Sương Anh


Ai ong bướm cứ kệ người ta
Hãy giữ lòng mình thiệt chặt đa
Bướm lượn ong vờn hoa khép nhụy
Làm sao nhìn thấy để mê nà... hihihihi
Sương Anh 

Em ui...
Ai lên thăm nguyệt nhắn dùm ta
Bảo Cuội cho Đồng chiếc lá đa
Anh sẽ khắc tim mình ở đó
Cho em nhìn thấy chịu hông nà...hehehe

Đồng Lão


Ai viếng chị Hằng nói hộ ta
Dương trần lắm kẻ bướm ong đa
Kêu cày vội tránh chăn dê đến
Bởi vậy nàng thơ giận lão nà .... sợ chưa hì hì ...hì.
Vancali96


Vân ui cứ mặc kệ người ta
Tánh thích la cà sẽ khổ đa!
Sống ở trần gian mà cứ ngỡ
Mình là chú Cuội... ớn chưa nà... hihihihi
Sương Anh




Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.01.2015 08:26:13
0
SuongAnh


 
Sau lễ Giáng Sinh là lo đón Tết Ất Mùi rùi , hôm qua em xem bói vội dán lên cảnh báo quí tỷ xem mà ....... hì hì .....  

Lão dê  

Sang năm quẻ bói nói xuân về  
Nếu có ra đường tránh Lão dê  
Đến chỗ Đồng quê đừng bước cận  
Ra nơi phố thị chớ vai kề  
Vì đàn lãng tử tim hay thuận  
Bởi khách đa tình dạ dễ mê  
Cuộc sống độc thân đời thoải mái  
Đèn khuya chén rượu với trăng thề  

Vancali 12.26.14
  

 
Thầy Cali coi bị lạc quẻ rùi Vân ơi , hôm nọ ĐL gặp Cậu Chín Houston gieo quẻ như vầy nè  
   
Quẻ Phán  
   
Quẻ phán gặp Vân phải dẩn về  
Dẩn về sau đó tập làm dê  
Làm dê thấy được làm dê nữa  
Dê nữa mà ưng lập gối kề  
Chấm dứt chuỗi ngày phơi gió độc  
Tha hồ trọn kiếp thoả tình mê  
Nghe Thầy nói vậy anh ngờ vực  
Ổng thắp nhang lên bắt Lão thề   
   
Đồng Lão  
   
Có thờ có thiêng có kiêng có lành quẻ bảo sao thì làm vậy , cãi lại chết á !!!

Em trở lại vấn kế " cô Ba Cali " cổ phán như sau :  

  

Vậy tỷ Sương Anh nên đề phòng khóa kỷ con tim , hong thèm nghe lời ngon ngọt tối sẽ ngủ yên hì hì ... nhớ nhen tỷ .

Mê Tín Dị Đoan
 
Có thương mới tính rước em về
Há phải rằng cho thỏa máu dê
Mê tín nghe thầy trơ phận hẩm
Dị đoan tránh Lão lấy ai kề
Ôm hoài trái cấm làm Mây úa
Khóa chặt con tim hết ngõ mê
Tức cảnh cám treo heo mặc kệ
Khi xưa biết vậy hổng nên thề
 
Đồng Lão
 
Em Mây dạo này mê tín dị đoan quá cho nên hư bột hư đường hết trơn , đã vậy còn xúi người khác khóa chặt con tim nữa ! thiệt là đáng "GHÉT" mà !!!

 

Hong Để Bị Mê 

Dầu ai ngon ngọt cũng không về
Về sợ đời tàn với kẻ dê
Dê chỉ qua loa rồi mất biệt
Biệt tăm tông tích chẳng sao kề
Kề xong sẽ thấy tâm hong ổn
Ổn định nào bằng dạ hổng mê
Mê chỉ một người hằng gởi mộng
Mộng mơ nếu gặp kết duyên thề

Sương Anh

Van ui... SA sẽ luôn nhớ lời Van dặn mà, sẽ khóa chặt tim để hong bị ... mê đâu   

Vẹn Ưóc Thề
 
Em thích Dê nên mới chịu về
Về rồi sao lại trách Dê dê
Dê mong hạnh phúc Dê sanh sự
Sự của hôn nhân sự hỷ kề
Kề cả trọn đời vui cuộc sống
Sống cùng mãn kiếp với đam mê
Mê say thỏa giấc thiên luân ái
Aí lạc trăm năm vẹn ước thề
 
Đồng Lão
 
Hôm nay bận quá hơn 11 giờ đêm mới về tới nhà , con mắt nặng trịch ráng họa được 2 bài để 2 nàng đọc chơi vui ĐL phải đi khò rồi ! ngủ ngon nhé ! 

Coi cái mặt dê đem bông hồng lại dụ khị nửa nè tỷ Sương Anh ơi .... nhìn thấy thương hong nè ........

Dê Than  
 
Dê "giựng" em Mây dê hỏng về
Về mà bắt hứa cấm cung dê
Dê buồn vì số đen như quạ
Qụa khóc sao duyên đẹp khó kề
Kề vậy kề chi cho nó khổ
Khổ hoài khổ mãi héo tim mê
Mê sao lại trúng tình xa lắc
Lắc cắc câu thơ với chữ thề
 
Đồng Lão


BÔI THỀ


Lão Đồng lỳ lợm cứ theo về
Về đến nhà Sương sợ hết dê
Dê thấy mẹ nàng quay trốn chạy
Vân cười gan thỏ cũng ham kề
Kề đâu được nhỉ ai mà dễ
Dễ dụ xong rồi họ khó 
Mê lắm đêm nằm toàn ác mộng
Mộng gần ma nữ vội bôi thề  
hihihihi

Sương Anh


Ai ong bướm cứ kệ người ta
Hãy giữ lòng mình thiệt chặt đa
Bướm lượn ong vờn hoa khép nhụy
Làm sao nhìn thấy để mê nà... hihihihi
Sương Anh 

Em ui...
Ai lên thăm nguyệt nhắn dùm ta
Bảo Cuội cho Đồng chiếc lá đa
Anh sẽ khắc tim mình ở đó
Cho em nhìn thấy chịu hông nà...hehehe

Đồng Lão


Ai viếng chị Hằng nói hộ ta
Dương trần lắm kẻ bướm ong đa
Kêu cày vội tránh chăn dê đến
Bởi vậy nàng thơ giận lão nà .... sợ chưa hì hì ...hì.
Vancali96


Vân ui cứ mặc kệ người ta
 Tánh thích la cà sẽ khổ đa!
Sống ở trần gian mà cứ ngỡ
Mình là chú Cuội... ớn chưa nà... hihihihi
Sương Anh




2 hôm nay em Vân đi đâu mà tìm hông thấy làm cho anh Đồng Lão lo quá chừng , Vân ui ! có người nói anh Đồng Lão lì lợm kìa hãy dzìa họa thơ bênh ĐL đi .
 
Ước Có Em Về
 
Ước sao năm mới có em về
Về để cùng nhau đón tết dê
Dê sẽ đưa ta về bến mộng
Mộng hòa nhịp bước sánh vai kề
Kề vui anh hái vì tinh tú
Tú lệ vườn yêu hợp mối mê
Mê đắm cung tình ru giấc đẹp
Đẹp duyên đẹp nợ đẹp câu thề
 
Đồng Lão
 
Ai ong bướm cứ kệ người ta 
Hãy giữ lòng mình thiệt chặt đa 
Bướm lượn ong vờn hoa khép nhụy 
Làm sao nhìn thấy để mê nà... hihihihi
  
[<font]
Em ui... 
Ai lên thăm nguyệt nhắn dùm ta 
Bảo Cuội cho Đồng chiếc lá đa 
Anh sẽ khắc tim mình ở đó 
Cho em nhìn thấy chịu hông nà...hehehe 

Đồng Lão
 

Ai viếng chị Hằng nói hộ ta 
Dương trần lắm kẻ bướm ong đa 
Kêu cày vội tránh chăn dê đến 
Bởi vậy nàng thơ giận lão nà .... sợ chưa hì hì ...hì. 
Vancali96
 

Vân ui cứ mặc kệ người ta
Tánh thích la cà sẽ khổ đa!
Sống ở trần gian mà cứ ngỡ
Mình là chú Cuội... ớn chưa nà... hihihihi 
Sương Anh
 
 
Vân hỡi nghe anh giải thích nà
Đừng tin bà lớn nói điêu đa
Qua là Đồng Lão đâu là cuội
Chớ giận mà hư chuyện chúng ta ..ha.haha
 
Đồng Lão
 
Nàng ma nữ Paris dám nói Đồng Lão lỳ lợm hen , vậy thì từ nay tui sẽ lỳ tới bến luôn cho biết hehehehe...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2015 12:41:00 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 07.01.2015 16:15:35
0
BÁC LÁ BUỒN...?!

Cảm giác như là Bác Lá mình
Buồn nên gác bút lặng im thinh
Vân ơi có thể khơi nguồn hứng
Đồng hỡi làm sao lay mạch tình
Hát chẳng ai nghe rầu muốn khóc
Xướng không kẻ họa hết cười xinh
Đường thi vắng biệt người thân thiết
Đứng giữa vườn thơ lẻ bóng hình

Sương Anh
 
Bác Lá ơi, bữa giờ hổng thấy Bác vào xướng họa cùng. Khiến lòng cháu thấy băn khoăn, hong biết Bác có khỏe không hay là có ... buồn gì chúng cháu? Mong rằng những lời nói trong thơ nếu có những sơ xuất vô tình sẽ không làm phiền lòng Bác đâu hén và nếu có xin Bác bỏ qua nhen.
Kính chúc Bác luôn Vui Vẻ và An Mạnh ha.
Cháu SA

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2015 17:40:52 bởi SuongAnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.01.2015 09:24:09
0
 

Sau lễ Giáng Sinh là lo đón Tết Ất Mùi rùi , hôm qua em xem bói vội dán lên cảnh báo quí tỷ xem mà ....... hì hì .....  

Lão dê  

Sang năm quẻ bói nói xuân về  
Nếu có ra đường tránh Lão dê  
Đến chỗ Đồng quê đừng bước cận  
Ra nơi phố thị chớ vai kề  
Vì đàn lãng tử tim hay thuận  
Bởi khách đa tình dạ dễ mê  
Cuộc sống độc thân đời thoải mái  
Đèn khuya chén rượu với trăng thề  

Vancali 12.26.14
  

 
Thầy Cali coi bị lạc quẻ rùi Vân ơi , hôm nọ ĐL gặp Cậu Chín Houston gieo quẻ như vầy nè  
   
Quẻ Phán  
   
Quẻ phán gặp Vân phải dẩn về  
Dẩn về sau đó tập làm dê  
Làm dê thấy được làm dê nữa  
Dê nữa mà ưng lập gối kề  
Chấm dứt chuỗi ngày phơi gió độc  
Tha hồ trọn kiếp thoả tình mê  
Nghe Thầy nói vậy anh ngờ vực  
Ổng thắp nhang lên bắt Lão thề   
   
Đồng Lão  
   
Có thờ có thiêng có kiêng có lành quẻ bảo sao thì làm vậy , cãi lại chết á !!!

Em trở lại vấn kế " cô Ba Cali " cổ phán như sau :  

  

Vậy tỷ Sương Anh nên đề phòng khóa kỷ con tim , hong thèm nghe lời ngon ngọt tối sẽ ngủ yên hì hì ... nhớ nhen tỷ .

Mê Tín Dị Đoan
 
Có thương mới tính rước em về
Há phải rằng cho thỏa máu dê
Mê tín nghe thầy trơ phận hẩm
Dị đoan tránh Lão lấy ai kề
Ôm hoài trái cấm làm Mây úa
Khóa chặt con tim hết ngõ mê
Tức cảnh cám treo heo mặc kệ
Khi xưa biết vậy hổng nên thề
 
Đồng Lão
 
Em Mây dạo này mê tín dị đoan quá cho nên hư bột hư đường hết trơn , đã vậy còn xúi người khác khóa chặt con tim nữa ! thiệt là đáng "GHÉT" mà !!!

 

Hong Để Bị Mê 

Dầu ai ngon ngọt cũng không về
Về sợ đời tàn với kẻ dê
Dê chỉ qua loa rồi mất biệt
Biệt tăm tông tích chẳng sao kề
Kề xong sẽ thấy tâm hong ổn
Ổn định nào bằng dạ hổng mê
Mê chỉ một người hằng gởi mộng
Mộng mơ nếu gặp kết duyên thề

Sương Anh

Van ui... SA sẽ luôn nhớ lời Van dặn mà, sẽ khóa chặt tim để hong bị ... mê đâu   

Vẹn Ưóc Thề
 
Em thích Dê nên mới chịu về
Về rồi sao lại trách Dê dê
Dê mong hạnh phúc Dê sanh sự
Sự của hôn nhân sự hỷ kề
Kề cả trọn đời vui cuộc sống
Sống cùng mãn kiếp với đam mê
Mê say thỏa giấc thiên luân ái
Aí lạc trăm năm vẹn ước thề
 
Đồng Lão
 
Hôm nay bận quá hơn 11 giờ đêm mới về tới nhà , con mắt nặng trịch ráng họa được 2 bài để 2 nàng đọc chơi vui ĐL phải đi khò rồi ! ngủ ngon nhé ! 

Coi cái mặt dê đem bông hồng lại dụ khị nửa nè tỷ Sương Anh ơi .... nhìn thấy thương hong nè ........

Dê Than  
 
Dê "giựng" em Mây dê hỏng về
Về mà bắt hứa cấm cung dê
Dê buồn vì số đen như quạ
Qụa khóc sao duyên đẹp khó kề
Kề vậy kề chi cho nó khổ
Khổ hoài khổ mãi héo tim mê
Mê sao lại trúng tình xa lắc
Lắc cắc câu thơ với chữ thề
 
Đồng Lão


BÔI THỀ


Lão Đồng lỳ lợm cứ theo về
Về đến nhà Sương sợ hết dê
Dê thấy mẹ nàng quay trốn chạy
Vân cười gan thỏ cũng ham kề
Kề đâu được nhỉ ai mà dễ
Dễ dụ xong rồi họ khó 
Mê lắm đêm nằm toàn ác mộng
Mộng gần ma nữ vội bôi thề  
hihihihi

Sương Anh


Ai ong bướm cứ kệ người ta
Hãy giữ lòng mình thiệt chặt đa
Bướm lượn ong vờn hoa khép nhụy
Làm sao nhìn thấy để mê nà... hihihihi
Sương Anh 

Em ui...
Ai lên thăm nguyệt nhắn dùm ta
Bảo Cuội cho Đồng chiếc lá đa
Anh sẽ khắc tim mình ở đó
Cho em nhìn thấy chịu hông nà...hehehe

Đồng Lão


Ai viếng chị Hằng nói hộ ta
Dương trần lắm kẻ bướm ong đa
Kêu cày vội tránh chăn dê đến
Bởi vậy nàng thơ giận lão nà .... sợ chưa hì hì ...hì.
Vancali96


Vân ui cứ mặc kệ người ta
 Tánh thích la cà sẽ khổ đa!
Sống ở trần gian mà cứ ngỡ
Mình là chú Cuội... ớn chưa nà... hihihihi
Sương Anh
 
2 hôm nay em Vân đi đâu mà tìm hông thấy làm cho anh Đồng Lão lo quá chừng , Vân ui ! có người nói anh Đồng Lão lì lợm kìa hãy dzìa họa thơ bênh ĐL đi .
 
Ước Có Em Về
 
Ước sao năm mới có em về
Về để cùng nhau đón tết dê
Dê sẽ đưa ta về bến mộng
Mộng hòa nhịp bước sánh vai kề
Kề vui anh hái vì tinh tú
Tú lệ vườn yêu hợp mối mê
Mê đắm cung tình ru giấc đẹp
Đẹp duyên đẹp nợ đẹp câu thề
 
Đồng Lão
 
Ai ong bướm cứ kệ người ta 
Hãy giữ lòng mình thiệt chặt đa 
Bướm lượn ong vờn hoa khép nhụy 
Làm sao nhìn thấy để mê nà... hihihihi
  
[<font]
Em ui... 
Ai lên thăm nguyệt nhắn dùm ta 
Bảo Cuội cho Đồng chiếc lá đa 
Anh sẽ khắc tim mình ở đó 
Cho em nhìn thấy chịu hông nà...hehehe 

Đồng Lão
 

Ai viếng chị Hằng nói hộ ta 
Dương trần lắm kẻ bướm ong đa 
Kêu cày vội tránh chăn dê đến 
Bởi vậy nàng thơ giận lão nà .... sợ chưa hì hì ...hì. 
Vancali96
 
 
Vân ui cứ mặc kệ người ta
Tánh thích la cà sẽ khổ đa!
Sống ở trần gian mà cứ ngỡ
Mình là chú Cuội... ớn chưa nà... hihihihi 
Sương Anh
 
 
Vân hỡi nghe anh giải thích nà
Đừng tin bà lớn nói điêu đa
Qua là Đồng Lão đâu là cuội
Chớ giận mà hư chuyện chúng ta ..ha.haha
 
Đồng Lão
 
Nàng ma nữ Paris dám nói Đồng Lão lì lợm hen , vậy thì từ nay tui sẽ lì tới bến luôn cho biết hehehehe...

Tánh tự ngàn xưa biết quá mà
Mê Hằng Chú Cuội dựa gốc đa
Ham dê Đồng Lão quên mùa cấy
Đổ hết tội tình đến tỷ( Sương) nha ... hì hì ...ì..ì




 



Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.01.2015 10:27:08
0
 

BÁC LÁ BUỒN...?!

Cảm giác như là Bác Lá mình
Buồn nên gác bút lặng im thinh
Vân ơi có thể khơi nguồn hứng
Đồng hỡi làm sao lay mạch tình
Hát chẳng ai nghe rầu muốn khóc
Xướng không kẻ họa hết cười xinh
Đường thi vắng biệt người thân thiết
Đứng giữa vườn thơ lẻ bóng hình

Sương Anh

Bác Lá ơi, bữa giờ hổng thấy Bác vào xướng họa cùng. Khiến lòng cháu thấy băn khoăn, hong biết Bác có khỏe không hay là có ... buồn gì chúng cháu? Mong rằng những lời nói trong thơ nếu có những sơ xuất vô tình sẽ không làm phiền lòng Bác đâu hén và nếu có xin Bác bỏ qua nhen.
Kính chúc Bác luôn Vui Vẻ và An Mạnh ha.
Cháu SA




Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.01.2015 11:34:25
0
vancali96


 

BÁC LÁ BUỒN...?!

Cảm giác như là Bác Lá mình
Buồn nên gác bút lặng im thinh
Vân ơi có thể khơi nguồn hứng
Đồng hỡi làm sao lay mạch tình
Hát chẳng ai nghe rầu muốn khóc
Xướng không kẻ họa hết cười xinh
Đường thi vắng biệt người thân thiết
Đứng giữa vườn thơ lẻ bóng hình

Sương Anh

Bác Lá ơi, bữa giờ hổng thấy Bác vào xướng họa cùng. Khiến lòng cháu thấy băn khoăn, hong biết Bác có khỏe không hay là có ... buồn gì chúng cháu? Mong rằng những lời nói trong thơ nếu có những sơ xuất vô tình sẽ không làm phiền lòng Bác đâu hén và nếu có xin Bác bỏ qua nhen.
Kính chúc Bác luôn Vui Vẻ và An Mạnh ha.
Cháu SA






Bác Lá Chờ Rơi
 
Bác Lá không như đám tụi mình
Buồn vui như gió thoảng không thinh
Vung tay phẩy bút tràn thi hứng
Vịnh nguyệt đề hoa vẽ cảnh tình
Phước hưởng thọ trời đâu ngại lão
Say cùng hảo tửu sá chi xinh
Rượu thơ một túi ngao du khắp
Đến chốn văn chương kiến lập hình
 
Đồng Lão
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 08.01.2015 12:14:58
0
vancali96


 

Sau lễ Giáng Sinh là lo đón Tết Ất Mùi rùi , hôm qua em xem bói vội dán lên cảnh báo quí tỷ xem mà ....... hì hì .....  

Lão dê  

Sang năm quẻ bói nói xuân về  
Nếu có ra đường tránh Lão dê  
Đến chỗ Đồng quê đừng bước cận  
Ra nơi phố thị chớ vai kề  
Vì đàn lãng tử tim hay thuận  
Bởi khách đa tình dạ dễ mê  
Cuộc sống độc thân đời thoải mái  
Đèn khuya chén rượu với trăng thề  

Vancali 12.26.14
  

 
Thầy Cali coi bị lạc quẻ rùi Vân ơi , hôm nọ ĐL gặp Cậu Chín Houston gieo quẻ như vầy nè  
   
Quẻ Phán  
   
Quẻ phán gặp Vân phải dẩn về  
Dẩn về sau đó tập làm dê  
Làm dê thấy được làm dê nữa  
Dê nữa mà ưng lập gối kề  
Chấm dứt chuỗi ngày phơi gió độc  
Tha hồ trọn kiếp thoả tình mê  
Nghe Thầy nói vậy anh ngờ vực  
Ổng thắp nhang lên bắt Lão thề   
   
Đồng Lão  
   
Có thờ có thiêng có kiêng có lành quẻ bảo sao thì làm vậy , cãi lại chết á !!!

Em trở lại vấn kế " cô Ba Cali " cổ phán như sau :  

  

Vậy tỷ Sương Anh nên đề phòng khóa kỷ con tim , hong thèm nghe lời ngon ngọt tối sẽ ngủ yên hì hì ... nhớ nhen tỷ .

Mê Tín Dị Đoan
 
Có thương mới tính rước em về
Há phải rằng cho thỏa máu dê
Mê tín nghe thầy trơ phận hẩm
Dị đoan tránh Lão lấy ai kề
Ôm hoài trái cấm làm Mây úa
Khóa chặt con tim hết ngõ mê
Tức cảnh cám treo heo mặc kệ
Khi xưa biết vậy hổng nên thề
 
Đồng Lão
 
Em Mây dạo này mê tín dị đoan quá cho nên hư bột hư đường hết trơn , đã vậy còn xúi người khác khóa chặt con tim nữa ! thiệt là đáng "GHÉT" mà !!!

 

Hong Để Bị Mê 

Dầu ai ngon ngọt cũng không về
Về sợ đời tàn với kẻ dê
Dê chỉ qua loa rồi mất biệt
Biệt tăm tông tích chẳng sao kề
Kề xong sẽ thấy tâm hong ổn
Ổn định nào bằng dạ hổng mê
Mê chỉ một người hằng gởi mộng
Mộng mơ nếu gặp kết duyên thề

Sương Anh

Van ui... SA sẽ luôn nhớ lời Van dặn mà, sẽ khóa chặt tim để hong bị ... mê đâu   

Vẹn Ưóc Thề
 
Em thích Dê nên mới chịu về
Về rồi sao lại trách Dê dê
Dê mong hạnh phúc Dê sanh sự
Sự của hôn nhân sự hỷ kề
Kề cả trọn đời vui cuộc sống
Sống cùng mãn kiếp với đam mê
Mê say thỏa giấc thiên luân ái
Aí lạc trăm năm vẹn ước thề
 
Đồng Lão
 
Hôm nay bận quá hơn 11 giờ đêm mới về tới nhà , con mắt nặng trịch ráng họa được 2 bài để 2 nàng đọc chơi vui ĐL phải đi khò rồi ! ngủ ngon nhé ! 

Coi cái mặt dê đem bông hồng lại dụ khị nửa nè tỷ Sương Anh ơi .... nhìn thấy thương hong nè ........

Dê Than  
 
Dê "giựng" em Mây dê hỏng về
Về mà bắt hứa cấm cung dê
Dê buồn vì số đen như quạ
Qụa khóc sao duyên đẹp khó kề
Kề vậy kề chi cho nó khổ
Khổ hoài khổ mãi héo tim mê
Mê sao lại trúng tình xa lắc
Lắc cắc câu thơ với chữ thề
 
Đồng Lão


BÔI THỀ


Lão Đồng lỳ lợm cứ theo về
Về đến nhà Sương sợ hết dê
Dê thấy mẹ nàng quay trốn chạy
Vân cười gan thỏ cũng ham kề
Kề đâu được nhỉ ai mà dễ
Dễ dụ xong rồi họ khó 
Mê lắm đêm nằm toàn ác mộng
Mộng gần ma nữ vội bôi thề  
hihihihi

Sương Anh


Ai ong bướm cứ kệ người ta
Hãy giữ lòng mình thiệt chặt đa
Bướm lượn ong vờn hoa khép nhụy
Làm sao nhìn thấy để mê nà... hihihihi
Sương Anh 

Em ui...
Ai lên thăm nguyệt nhắn dùm ta
Bảo Cuội cho Đồng chiếc lá đa
Anh sẽ khắc tim mình ở đó
Cho em nhìn thấy chịu hông nà...hehehe

Đồng Lão


Ai viếng chị Hằng nói hộ ta
Dương trần lắm kẻ bướm ong đa
Kêu cày vội tránh chăn dê đến
Bởi vậy nàng thơ giận lão nà .... sợ chưa hì hì ...hì.
Vancali96


Vân ui cứ mặc kệ người ta
 Tánh thích la cà sẽ khổ đa!
Sống ở trần gian mà cứ ngỡ
Mình là chú Cuội... ớn chưa nà... hihihihi
Sương Anh
 
2 hôm nay em Vân đi đâu mà tìm hông thấy làm cho anh Đồng Lão lo quá chừng , Vân ui ! có người nói anh Đồng Lão lì lợm kìa hãy dzìa họa thơ bênh ĐL đi .
 
Ước Có Em Về
 
Ước sao năm mới có em về
Về để cùng nhau đón tết dê
Dê sẽ đưa ta về bến mộng
Mộng hòa nhịp bước sánh vai kề
Kề vui anh hái vì tinh tú
Tú lệ vườn yêu hợp mối mê
Mê đắm cung tình ru giấc đẹp
Đẹp duyên đẹp nợ đẹp câu thề
 
Đồng Lão
 
Ai ong bướm cứ kệ người ta 
Hãy giữ lòng mình thiệt chặt đa 
Bướm lượn ong vờn hoa khép nhụy 
Làm sao nhìn thấy để mê nà... hihihihi
  
[<font]
Em ui... 
Ai lên thăm nguyệt nhắn dùm ta 
Bảo Cuội cho Đồng chiếc lá đa 
Anh sẽ khắc tim mình ở đó 
Cho em nhìn thấy chịu hông nà...hehehe 

Đồng Lão
 

Ai viếng chị Hằng nói hộ ta 
Dương trần lắm kẻ bướm ong đa 
Kêu cày vội tránh chăn dê đến 
Bởi vậy nàng thơ giận lão nà .... sợ chưa hì hì ...hì. 
Vancali96
 
 
Vân ui cứ mặc kệ người ta
Tánh thích la cà sẽ khổ đa!
Sống ở trần gian mà cứ ngỡ
Mình là chú Cuội... ớn chưa nà... hihihihi 
Sương Anh
 
 
Vân hỡi nghe anh giải thích nà
Đừng tin bà lớn nói điêu đa
Qua là Đồng Lão đâu là cuội
Chớ giận mà hư chuyện chúng ta ..ha.haha
 
Đồng Lão
 
Nàng ma nữ Paris dám nói Đồng Lão lì lợm hen , vậy thì từ nay tui sẽ lì tới bến luôn cho biết hehehehe...

Tánh tự ngàn xưa biết quá mà
Mê Hằng Chú Cuội dựa gốc đa
Ham dê Đồng Lão quên mùa cấy
Đổ hết tội tình đến tỷ( Sương) nha ... hì hì ...ì..ì




 

 
 
 Tánh tự ngàn xưa biết quá mà
Mê Hằng Chú Cuội dựa gốc đa
Ham dê Đồng Lão quên mùa cấy
Đổ hết tội tình đến tỷ( Sương) nha ... hì hì ...ì..ì



Hiểu tánh anh thì dễ tính mà
Bây giờ sửa soạn rước em đa?
Mau mau quyết định ừ cho lẹ
Để trễ ngày hên uổng lắm nha ! haha..
 
 
 
 
Quyết Đón Em về
 
Năm nay quyết sẽ đón em về
Về thử tài anh nấu lẫu dê
Dê nướng dê xào dê hấp rượu
rượu nồng rượu thắm rượu giao kề
Kề gầy cuộc nhậu mà dzô tới
Tới tận cùng vui mới thỏa mê
Mê đẹp như vầy mê mãi mãi
Mãi trao nhau trọn chiếc hôn thề
 
Đồng Lão
 
Có ai muốn thử tài nấu lẫu dê của tui hông ?  
 
 


Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.01.2015 09:22:06
0
 


Sau lễ Giáng Sinh là lo đón Tết Ất Mùi rùi , hôm qua em xem bói vội dán lên cảnh báo quí tỷ xem mà ....... hì hì .....  

Lão dê  

Sang năm quẻ bói nói xuân về  
Nếu có ra đường tránh Lão dê  
Đến chỗ Đồng quê đừng bước cận  
Ra nơi phố thị chớ vai kề  
Vì đàn lãng tử tim hay thuận  
Bởi khách đa tình dạ dễ mê  
Cuộc sống độc thân đời thoải mái  
Đèn khuya chén rượu với trăng thề  

Vancali 12.26.14
  

 
Thầy Cali coi bị lạc quẻ rùi Vân ơi , hôm nọ ĐL gặp Cậu Chín Houston gieo quẻ như vầy nè  
   
Quẻ Phán  
   
Quẻ phán gặp Vân phải dẩn về  
Dẩn về sau đó tập làm dê  
Làm dê thấy được làm dê nữa  
Dê nữa mà ưng lập gối kề  
Chấm dứt chuỗi ngày phơi gió độc  
Tha hồ trọn kiếp thoả tình mê  
Nghe Thầy nói vậy anh ngờ vực  
Ổng thắp nhang lên bắt Lão thề   
   
Đồng Lão  
   
Có thờ có thiêng có kiêng có lành quẻ bảo sao thì làm vậy , cãi lại chết á !!!

Em trở lại vấn kế " cô Ba Cali " cổ phán như sau :  

  

Vậy tỷ Sương Anh nên đề phòng khóa kỷ con tim , hong thèm nghe lời ngon ngọt tối sẽ ngủ yên hì hì ... nhớ nhen tỷ .

Mê Tín Dị Đoan
 
Có thương mới tính rước em về
Há phải rằng cho thỏa máu dê
Mê tín nghe thầy trơ phận hẩm
Dị đoan tránh Lão lấy ai kề
Ôm hoài trái cấm làm Mây úa
Khóa chặt con tim hết ngõ mê
Tức cảnh cám treo heo mặc kệ
Khi xưa biết vậy hổng nên thề
 
Đồng Lão
 
Em Mây dạo này mê tín dị đoan quá cho nên hư bột hư đường hết trơn , đã vậy còn xúi người khác khóa chặt con tim nữa ! thiệt là đáng "GHÉT" mà !!!

 

Hong Để Bị Mê 

Dầu ai ngon ngọt cũng không về
Về sợ đời tàn với kẻ dê
Dê chỉ qua loa rồi mất biệt
Biệt tăm tông tích chẳng sao kề
Kề xong sẽ thấy tâm hong ổn
Ổn định nào bằng dạ hổng mê
Mê chỉ một người hằng gởi mộng
Mộng mơ nếu gặp kết duyên thề

Sương Anh

Van ui... SA sẽ luôn nhớ lời Van dặn mà, sẽ khóa chặt tim để hong bị ... mê đâu   

Vẹn Ưóc Thề
 
Em thích Dê nên mới chịu về
Về rồi sao lại trách Dê dê
Dê mong hạnh phúc Dê sanh sự
Sự của hôn nhân sự hỷ kề
Kề cả trọn đời vui cuộc sống
Sống cùng mãn kiếp với đam mê
Mê say thỏa giấc thiên luân ái
Aí lạc trăm năm vẹn ước thề
 
Đồng Lão
 
Hôm nay bận quá hơn 11 giờ đêm mới về tới nhà , con mắt nặng trịch ráng họa được 2 bài để 2 nàng đọc chơi vui ĐL phải đi khò rồi ! ngủ ngon nhé ! 

Coi cái mặt dê đem bông hồng lại dụ khị nửa nè tỷ Sương Anh ơi .... nhìn thấy thương hong nè ........

Dê Than  
 
Dê "giựng" em Mây dê hỏng về
Về mà bắt hứa cấm cung dê
Dê buồn vì số đen như quạ
Qụa khóc sao duyên đẹp khó kề
Kề vậy kề chi cho nó khổ
Khổ hoài khổ mãi héo tim mê
Mê sao lại trúng tình xa lắc
Lắc cắc câu thơ với chữ thề
 
Đồng Lão


BÔI THỀ


Lão Đồng lỳ lợm cứ theo về
Về đến nhà Sương sợ hết dê
Dê thấy mẹ nàng quay trốn chạy
Vân cười gan thỏ cũng ham kề
Kề đâu được nhỉ ai mà dễ
Dễ dụ xong rồi họ khó 
Mê lắm đêm nằm toàn ác mộng
Mộng gần ma nữ vội bôi thề  
hihihihi

Sương Anh


Ai ong bướm cứ kệ người ta
Hãy giữ lòng mình thiệt chặt đa
Bướm lượn ong vờn hoa khép nhụy
Làm sao nhìn thấy để mê nà... hihihihi
Sương Anh 

Em ui...
Ai lên thăm nguyệt nhắn dùm ta
Bảo Cuội cho Đồng chiếc lá đa
Anh sẽ khắc tim mình ở đó
Cho em nhìn thấy chịu hông nà...hehehe

Đồng Lão


Ai viếng chị Hằng nói hộ ta
Dương trần lắm kẻ bướm ong đa
Kêu cày vội tránh chăn dê đến
Bởi vậy nàng thơ giận lão nà .... sợ chưa hì hì ...hì.
Vancali96


Vân ui cứ mặc kệ người ta
 Tánh thích la cà sẽ khổ đa!
Sống ở trần gian mà cứ ngỡ
Mình là chú Cuội... ớn chưa nà... hihihihi
Sương Anh
 
2 hôm nay em Vân đi đâu mà tìm hông thấy làm cho anh Đồng Lão lo quá chừng , Vân ui ! có người nói anh Đồng Lão lì lợm kìa hãy dzìa họa thơ bênh ĐL đi .
 
Ước Có Em Về
 
Ước sao năm mới có em về
Về để cùng nhau đón tết dê
Dê sẽ đưa ta về bến mộng
Mộng hòa nhịp bước sánh vai kề
Kề vui anh hái vì tinh tú
Tú lệ vườn yêu hợp mối mê
Mê đắm cung tình ru giấc đẹp
Đẹp duyên đẹp nợ đẹp câu thề
 
Đồng Lão
 
Ai ong bướm cứ kệ người ta 
Hãy giữ lòng mình thiệt chặt đa 
Bướm lượn ong vờn hoa khép nhụy 
Làm sao nhìn thấy để mê nà... hihihihi
  
[<font]
Em ui... 
Ai lên thăm nguyệt nhắn dùm ta 
Bảo Cuội cho Đồng chiếc lá đa 
Anh sẽ khắc tim mình ở đó 
Cho em nhìn thấy chịu hông nà...hehehe 

Đồng Lão
 

Ai viếng chị Hằng nói hộ ta 
Dương trần lắm kẻ bướm ong đa 
Kêu cày vội tránh chăn dê đến 
Bởi vậy nàng thơ giận lão nà .... sợ chưa hì hì ...hì. 
Vancali96
 
 
Vân ui cứ mặc kệ người ta
Tánh thích la cà sẽ khổ đa!
Sống ở trần gian mà cứ ngỡ
Mình là chú Cuội... ớn chưa nà... hihihihi 
Sương Anh
 
 
Vân hỡi nghe anh giải thích nà
Đừng tin bà lớn nói điêu đa
Qua là Đồng Lão đâu là cuội
Chớ giận mà hư chuyện chúng ta ..ha.haha
 
Đồng Lão
 
Nàng ma nữ Paris dám nói Đồng Lão lì lợm hen , vậy thì từ nay tui sẽ lì tới bến luôn cho biết hehehehe...

Tánh tự ngàn xưa biết quá mà
Mê Hằng Chú Cuội dựa gốc đa
Ham dê Đồng Lão quên mùa cấy
Đổ hết tội tình đến tỷ( Sương) nha ... hì hì ...ì..ì




 Tánh tự ngàn xưa biết quá mà
Mê Hằng Chú Cuội dựa gốc đa
Ham dê Đồng Lão quên mùa cấy
Đổ hết tội tình đến tỷ( Sương) nha ... hì hì ...ì..ì



Hiểu tánh anh thì dễ tính mà
Bây giờ sửa soạn rước em đa?
Mau mau quyết định ừ cho lẹ
Để trễ ngày hên uổng lắm nha ! haha..
 
 
Quyết Đón Em về
 
Năm nay quyết sẽ đón em về
Về thử tài anh nấu lẫu dê
Dê nướng dê xào dê hấp rượu
rượu nồng rượu thắm rượu giao kề
Kề gầy cuộc nhậu mà dzô tới
Tới tận cùng vui mới thỏa mê
Mê đẹp như vầy mê mãi mãi
Mãi trao nhau trọn chiếc hôn thề
 
Đồng Lão
 
Có ai muốn thử tài nấu lẫu dê của tui hông ?  



 
  

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.01.2015 10:25:28
0
 
Yêu Em Thật Khổ
 
Yêu em quả thật khổ vô cùng
Nghĩ tới là tim nó lại rung
Sáng đến thất thần suy vớ vẩn
Đêm về liễm mộng mớ lung tung
Than thân bởi số vô âm đức
Trách phận vì duyên khó thiện chung
Nếu cứ mãi vầy không tiến triển
Tình ta chắc sẽ chết lưng chừng
 
Đồng Lão
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2015 10:53:55 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 09.01.2015 11:28:53
0
Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà

Vancali 1.8.14

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.01.2015 08:33:23
0
 
Yêu Em Thật Khổ
 
Yêu em quả thật khổ vô cùng
Nghĩ tới là tim nó lại rung
Sáng đến thất thần suy vớ vẩn
Đêm về liễm mộng mớ lung tung
Than thân bởi số vô âm đức
Trách phận vì duyên khó thiện chung
Nếu cứ mãi vầy không tiến triển
Tình ta chắc sẽ chết lưng chừng
 
Đồng Lão

Tỷ Sương Anh ới ời ... lẹ vào coi cái ông này cù nhây cù nhằn nè tỷ ........

  
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2015 08:42:55 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.01.2015 09:38:11
0

BÁC LÁ BUỒN...?!

Cảm giác như là Bác Lá mình
Buồn nên gác bút lặng im thinh
Vân ơi có thể khơi nguồn hứng
Đồng hỡi làm sao lay mạch tình
Hát chẳng ai nghe rầu muốn khóc
Xướng không kẻ họa hết cười xinh
Đường thi vắng biệt người thân thiết
Đứng giữa vườn thơ lẻ bóng hình

Sương Anh

Bác Lá ơi, bữa giờ hổng thấy Bác vào xướng họa cùng. Khiến lòng cháu thấy băn khoăn, hong biết Bác có khỏe không hay là có ... buồn gì chúng cháu? Mong rằng những lời nói trong thơ nếu có những sơ xuất vô tình sẽ không làm phiền lòng Bác đâu hén và nếu có xin Bác bỏ qua nhen.
Kính chúc Bác luôn Vui Vẻ và An Mạnh ha.
Cháu SA


Sương Anh mến,
 
Cám ơn sự lo lắng của cháu. Bác vẫn bình thường.
Ngày 05/01 có họa 2 bài của Vancali, ngày 06/01 họa 1 bài của Nguoitruongphu. Rồi sau đó toàn là các bài nói về DÊ. Vì ngẫm thấy mình như là DÊ CỤ nên không dám đề thơ tự tán dương mình vậy thôi.
Còn hôm nay thì họa bài Bác Lá buồn của cháu đây :
 
Thân họa bài Bác Lá buồn :
 
DỄ GÌ BUỒN
 
Chỉ là đông lạnh rút co mình
Thi tứ chưa về phải lặng thinh
Không dễ gì buồn khi chuốc rượu
Chẳng lo ai giận lúc trao tình
Làng trên vẫn nhớ người thân thiết
Xóm dưới nào quên dáng đẹp xinh
Múa bút làm thơ trêu chúng bạn
Thơ ngông thơ cóc lộ nguyên hình.
Lá chờ rơi 10/01/2015
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2015 10:46:28 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.01.2015 11:36:05
0
 
 
BÁC LÁ BUỒN...?!

Cảm giác như là Bác Lá mình
Buồn nên gác bút lặng im thinh
Vân ơi có thể khơi nguồn hứng
Đồng hỡi làm sao lay mạch tình
Hát chẳng ai nghe rầu muốn khóc
Xướng không kẻ họa hết cười xinh
Đường thi vắng biệt người thân thiết
Đứng giữa vườn thơ lẻ bóng hình

Sương Anh

Bác Lá ơi, bữa giờ hổng thấy Bác vào xướng họa cùng. Khiến lòng cháu thấy băn khoăn, hong biết Bác có khỏe không hay là có ... buồn gì chúng cháu? Mong rằng những lời nói trong thơ nếu có những sơ xuất vô tình sẽ không làm phiền lòng Bác đâu hén và nếu có xin Bác bỏ qua nhen.
Kính chúc Bác luôn Vui Vẻ và An Mạnh ha.
Cháu SA




 
Bác Lá Chờ Rơi
 
Bác Lá không như đám tụi mình
Buồn vui như gió thoảng không thinh
Vung tay phẩy bút tràn thi hứng
Vịnh nguyệt đề hoa vẽ cảnh tình
Phước hưởng thọ trời đâu ngại lão
Say cùng hảo tửu sá chi xinh
Rượu thơ một túi ngao du khắp
Đến chốn văn chương kiến lập hình
 
Đồng Lão
 
BÁC LÁ BUỒN...?!

Cảm giác như là Bác Lá mình
Buồn nên gác bút lặng im thinh
Vân ơi có thể khơi nguồn hứng
Đồng hỡi làm sao lay mạch tình
Hát chẳng ai nghe rầu muốn khóc
Xướng không kẻ họa hết cười xinh
Đường thi vắng biệt người thân thiết
Đứng giữa vườn thơ lẻ bóng hình

Sương Anh

Bác Lá ơi, bữa giờ hổng thấy Bác vào xướng họa cùng. Khiến lòng cháu thấy băn khoăn, hong biết Bác có khỏe không hay là có ... buồn gì chúng cháu? Mong rằng những lời nói trong thơ nếu có những sơ xuất vô tình sẽ không làm phiền lòng Bác đâu hén và nếu có xin Bác bỏ qua nhen.
Kính chúc Bác luôn Vui Vẻ và An Mạnh ha.
Cháu SA
 
Sương Anh mến,
 
Cám ơn sự lo lắng của cháu. Bác vẫn bình thường.
Ngày 05/01 có họa 2 bài của Vancali, ngày 06/01 họa 1 bài của Nguoitruongphu. Rồi sau đó toàn là các bài nói về DÊ. Vì ngẫm thấy mình như là DÊ CỤ nên không dám đề thơ tự tán dương mình vậy thôi.
Còn hôm nay thì họa bài Bác Lá buồn của cháu đây :
 
Thân họa bài Bác Lá buồn :
 
DỄ GÌ BUỒN
 
Chỉ là đông lạnh rút co mình
Thi tứ chưa về phải lặng thinh
Không dễ gì buồn khi chuốc rượu
Chẳng lo ai giận lúc trao tình
Làng trên vẫn nhớ người thân thiết
Xóm dưới nào quên dáng đẹp xinh
Tập tễnh làm thơ trêu chúng bạn
Thơ ngông thơ cóc lộ nguyên hình.
Lá chờ rơi 10/01/2015
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2015 12:39:36 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 10.01.2015 20:56:52
0
vancali96


 
Yêu Em Thật Khổ
 
Yêu em quả thật khổ vô cùng
Nghĩ tới là tim nó lại rung
Sáng đến thất thần suy vớ vẩn
Đêm về liễm mộng mớ lung tung
Than thân bởi số vô âm đức
Trách phận vì duyên khó thiện chung
Nếu cứ mãi vầy không tiến triển
Tình ta chắc sẽ chết lưng chừng
 
Đồng Lão

Tỷ Sương Anh ới ời ... lẹ vào coi cái ông này cù nhây cù nhằn nè tỷ ........

 
 
 




Chuyện Mấy Qủa Tim
 
Mấy quả tim yêu nếu xếp cùng
Cái này mà động cái kia rung
Bên ngoài cố gắng dằn khao khát
Ở trỏng ôi thôi quậy tứ tung
Đâu chỉ chàng ưa mau có cặp
Mà rằng thiếp cũng muốn chơi chung
Gộp vô lại hóa thành duyên nợ
Xoắn tít vào nhau đã quá chừng
 
Đồng Lão
 
Hì hì ...Đồng Lão lỳ lợm cù nhây hồi nào tới giờ mà hổng biết sao ?  Thương em Mây nhứt thế gian , thương em Tư nhứt trên đời .
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2015 06:46:12 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.01.2015 01:35:29
0
Bác

Bác đến kim bằng dậy túi thơ
Bác đem thi hứng Diễn Đàn chờ
Bác là ngọn đuốc luôn cần đến
Bác giống đầu tàu khó thể lơ
Bác tới trăng vàng dưng rực sáng
Bác đi nắng hạ chợt lu mờ
Bác đừng chán cảnh mà quên bút
Bác Lá sao đành … để bướm mơ

Vancali 1.10.14


 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.01.2015 05:25:46
0
Đồng tuyên bố nhậu phải có bà
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua


Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.01.2015 12:28:14
0
vancali96


Đồng tuyên bố nhậu phải có bà
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua


Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 




Ba Thiếu Một
 
Thơ pha với rượu phải kèm bà
Sách vở ngày xưa có nói qua
Tửu đượm nồng nàn cho lấy trớn
Tình gieo phấn khởi tạo thêm đà
Ong sà cánh nhụy ong thong thả
Bướm lượn nàng hoa bướm nhởn nha
Thiên hạ ba đều Đồng thiếu một
Nên thường mớ ngủ réo người ta ..hì.. hì ..
 
Đồng Lão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2015 12:29:18 bởi Đồng Lão >
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.01.2015 13:04:00
0
vancali96


Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà

Vancali 1.8.14  




 
 
Kỷ Niệm Qua
 
Giã biệt thời xanh đội lốt già
Vãn tuồng thế sự xẩm màu hoa
Bao phen phong vũ gian truân trải
Mấy độ xuân thu kỷ niệm qua
Nắng xế soi đường duyên đoạn cuối
Chuông chiều tiễn bước mộng mờ xa
Đan xen trong gió lời kinh khổ
Man mác câu thơ thuở mặn mà
 
Đồng Lão
 
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 11.01.2015 21:19:15
0
 
Đồng tuyên bố nhậu phải có bà
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua


Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 
Ba Thiếu Một
 
Thơ pha với rượu phải kèm bà
Sách vở ngày xưa có nói qua
Tửu đượm nồng nàn cho lấy trớn
Tình gieo phấn khởi tạo thêm đà
Ong sà cánh nhụy ong thong thả
Bướm lượn nàng hoa bướm nhởn nha
Thiên hạ ba đều Đồng thiếu một
Nên thường mớ ngủ réo người ta ..hì.. hì ..
 
Đồng Lão

Ô Lão Đồng ăn gian nhen , ai gọi người ta hồi nao z ị  ê mắc cở liêu liêu ....

 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2015 02:09:42 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.01.2015 01:21:45
0
vancali96


 
Đồng tuyên bố nhậu phải có bà
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua


Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 
Ba Thiếu Một
 
Thơ pha với rượu phải kèm bà
Sách vở ngày xưa có nói qua
Tửu đượm nồng nàn cho lấy trớn
Tình gieo phấn khởi tạo thêm đà
Ong sà cánh nhụy ong thong thả
Bướm lượn nàng hoa bướm nhởn nha
Thiên hạ ba đều Đồng thiếu một
Nên thường mớ ngủ réo người ta ..hì.. hì ..
 
Đồng Lão

Ô Lão Đồng ăn gian nhen , ai gọi người ta hồi nao z ị  ê mắc cở liêu liêu ....






 
Nhậu Với "Em Hai" TT
 
Nhậu với em hai sướng thấy bà
Cho dù...đi nữa cũng cho qua
Mồi ngon đủ món hương nghi ngút
Rượu quý dăm chai vị đậm đà
Chén ái nâng cao dzô xả láng
Cung tình trổi bật tới luôn nha
Em mà say xẩm thì ta sẽ....
Ta sẽ ....xong rồi kế đó ta....hì..hì
 
Đồng Lão 
 
Ô Lão Đồng ăn gian nhen , ai gọi người ta hồi nao z ị  ê mắc cở liêu liêu ....
 
Gọi người ta từ Cali tới Paris quài mà chắc vì xa quá nên người ta không nghe hì..hì..
 
a lô ..a lô ...Paris có gì lạ không em ?
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.01.2015 07:10:47
0
 

Đồng tuyên bố nhậu phải có bà
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua


Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 
Ba Thiếu Một
 
Thơ pha với rượu phải kèm bà
Sách vở ngày xưa có nói qua
Tửu đượm nồng nàn cho lấy trớn
Tình gieo phấn khởi tạo thêm đà
Ong sà cánh nhụy ong thong thả
Bướm lượn nàng hoa bướm nhởn nha
Thiên hạ ba đều Đồng thiếu một
Nên thường mớ ngủ réo người ta ..hì.. hì ..
 
Đồng Lão

Ô Lão Đồng ăn gian nhen , ai gọi người ta hồi nao z ị  ê mắc cở liêu liêu ....



 
Nhậu Với "Em Hai" TT
 
Nhậu với em hai sướng thấy bà
Cho dù...đi nữa cũng cho qua
Mồi ngon đủ món hương nghi ngút
Rượu quý dăm chai vị đậm đà
Chén ái nâng cao dzô xả láng
Cung tình trổi bật tới luôn nha
Em mà say xẩm thì ta sẽ....
Ta sẽ ....xong rồi kế đó ta....hì..hì
 
Đồng Lão 
 
Ô Lão Đồng ăn gian nhen , ai gọi người ta hồi nao z ị  ê mắc cở liêu liêu ....
Gọi người ta từ Cali tới Paris quài mà chắc vì xa quá nên người ta không nghe hì..hì..
 a lô ..a lô ...Paris có gì lạ không em ?
Tỷ Sương ú ù ....ù ... vào lẹ coi huynh Đồng ăn hiếp em nè ....

  [<font]


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.01.2015 09:42:05
0
Đồng tuyên bố nhậu phải có bà
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua


Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 
 

thân họa :
 
MỘT CÕI THIÊN ĐƯỜNG
 
Muốn sống phong lưu phải có 
Không thời phí phạm tháng ngày qua
Khi vui liếc mắt lòng mơ mộng
Lúc giận no hơi bụng đẩy đà
Nhớ thuở nước bèo chưa quấn quyện
Thương hồi trăng mật đã manh nha
Tình xuân rộng trải dài năm tháng
Một cõi thiên đường ta với ta.
Lá chờ rơi 12/01/2015

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.01.2015 11:44:36
0
vancali96


 

Đồng tuyên bố nhậu phải có bà
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua


Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 
Ba Thiếu Một
 
Thơ pha với rượu phải kèm bà
Sách vở ngày xưa có nói qua
Tửu đượm nồng nàn cho lấy trớn
Tình gieo phấn khởi tạo thêm đà
Ong sà cánh nhụy ong thong thả
Bướm lượn nàng hoa bướm nhởn nha
Thiên hạ ba đều Đồng thiếu một
Nên thường mớ ngủ réo người ta ..hì.. hì ..
 
Đồng Lão

Ô Lão Đồng ăn gian nhen , ai gọi người ta hồi nao z ị  ê mắc cở liêu liêu ....




Nhậu Với "Em Hai" TT
 
Nhậu với em hai sướng thấy bà
Cho dù...đi nữa cũng cho qua
Mồi ngon đủ món hương nghi ngút
Rượu quý dăm chai vị đậm đà
Chén ái nâng cao dzô xả láng
Cung tình trổi bật tới luôn nha
Em mà say xẩm thì ta sẽ....
Ta sẽ ....xong rồi kế đó ta....hì..hì
 
Đồng Lão 
 
Ô Lão Đồng ăn gian nhen , ai gọi người ta hồi nao z ị  ê mắc cở liêu liêu ....
Gọi người ta từ Cali tới Paris quài mà chắc vì xa quá nên người ta không nghe hì..hì..
 a lô ..a lô ...Paris có gì lạ không em ?
Tỷ Sương ú ù ....ù ... vào lẹ coi huynh Đồng ăn hiếp em nè ....

[<font]





 
 
thân họa :
 
MỘT CÕI THIÊN ĐƯỜNG
 
Muốn sống phong lưu phải có 
Không thời phí phạm tháng ngày qua
Khi vui liếc mắt lòng mơ mộng
Lúc giận no hơi bụng đẩy đà
Nhớ thuở nước bèo chưa quấn quyện
Thương hồi trăng mật đã manh nha 
Tình xuân rộng trải dài năm tháng
Một cõi thiên đường ta với ta.
Lá chờ rơi 12/01/2015



 
 
Kính Họa
 
Nhớ Xưa
 
Nhớ xưa tui cũng sống bên bà
Đã thử vầy duyên gạo mắm qua
Chẳng hợp cho nên tình chết ngắt
Không vui mới khiến nghĩa sa đà
Ban đầu tranh luận trong nhà kín
Sau đó đưa nhau tới huyện nha
Ký kết hai phe ngừng chiến sự
Bả thôi còn dám quấy rầy ta
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 12.01.2015 15:22:08
0
 
Đồng tuyên bố nhậu phải có bà
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua


Nhậu với bà

Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 
Ba Thiếu Một
 
Thơ pha với rượu phải kèm bà
Sách vở ngày xưa có nói qua
Tửu đượm nồng nàn cho lấy trớn
Tình gieo phấn khởi tạo thêm đà
Ong sà cánh nhụy ong thong thả
Bướm lượn nàng hoa bướm nhởn nha
Thiên hạ ba đều Đồng thiếu một
Nên thường mớ ngủ réo người ta ..hì.. hì ..
 
Đồng Lão

Ô Lão Đồng ăn gian nhen , ai gọi người ta hồi nao z ị  ê mắc cở liêu liêu ....




Nhậu Với "Em Hai" TT
 
Nhậu với em hai sướng thấy bà
Cho dù...đi nữa cũng cho qua
Mồi ngon đủ món hương nghi ngút
Rượu quý dăm chai vị đậm đà
Chén ái nâng cao dzô xả láng
Cung tình trổi bật tới luôn nha
Em mà say xẩm thì ta sẽ....
Ta sẽ ....xong rồi kế đó ta....hì..hì
 
Đồng Lão 
 
Ô Lão Đồng ăn gian nhen , ai gọi người ta hồi nao z ị  ê mắc cở liêu liêu ....
Gọi người ta từ Cali tới Paris quài mà chắc vì xa quá nên người ta không nghe hì..hì..
 a lô ..a lô ...Paris có gì lạ không em ?
Tỷ Sương ú ù ....ù ... vào lẹ coi huynh Đồng ăn hiếp em nè ....




thân họa :
 
MỘT CÕI THIÊN ĐƯỜNG
 
Muốn sống phong lưu phải có 
Không thời phí phạm tháng ngày qua
Khi vui liếc mắt lòng mơ mộng
Lúc giận no hơi bụng đẩy đà
Nhớ thuở nước bèo chưa quấn quyện
Thương hồi trăng mật đã manh nha 
Tình xuân rộng trải dài năm tháng
Một cõi thiên đường ta với ta.
Lá chờ rơi 12/01/2015
Kính Họa
 
Nhớ Xưa
 
Nhớ xưa tui cũng sống bên bà
Đã thử vầy duyên gạo mắm qua
Chẳng hợp cho nên tình chết ngắt
Không vui mới khiến nghĩa sa đà
Ban đầu tranh luận trong nhà kín
Sau đó đưa nhau tới huyện nha
Ký kết hai phe ngừng chiến sự
Bả thôi còn dám quấy rầy ta
 
Đồng Lão

Nỗi Buồn Charlie

Hôm qua rất bận với người ta
Cầu nguyện CHARLIE nên vắng nha
Lại đón bạn bè toàn thế giới
Thêm vào lễ Vía Phật Di Đà
Muôn người vọng hướng hương linh chết
Tất cả đều buồn chuyện bữa qua
Tâm dạ Sương Anh đang khắc khoải
Nên đành chậm họa: chuyện ông bà

Sương Anh


Cám ơn cả nhà đã ... dọn sẵn mâm thơ chờ đợi SA về... cầm bút nha .  
Bữa giờ công việc nhiều quá, lại thêm tình hình Paris hong yên ổn nên SA hổng dám chạy dzìa, hôm nay mọi chiện tương đối ổn nên SA về nè để cùng Bác Lá, Vân và ĐL cùng cầm bút nhậu... thơ, uống gụ hihihihi. Chúc cả nhà mình luôn Vui Vẻ và An Mạnh nha.  



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2015 17:02:00 bởi SuongAnh >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.01.2015 08:06:24
0
 
Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà

Vancali 1.8.14  

 
Kỷ Niệm Qua
 
Giã biệt thời xanh đội lốt già
Vãn tuồng thế sự xẩm màu hoa
Bao phen phong vũ gian truân trải
Mấy độ xuân thu kỷ niệm qua
Nắng xế soi đường duyên đoạn cuối
Chuông chiều tiễn bước mộng mờ xa
Đan xen trong gió lời kinh khổ
Man mác câu thơ thuở mặn mà
 
Đồng Lão

 
 

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2015 11:35:31 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 13.01.2015 09:13:01
0
 

 
Đồng tuyên bố nhậu phải có bà
Nếu chẳng bóng hồng bỏ cóc qua


Nhậu với bà
Được mời ăn nhậu cạnh bên bà
Thật sự khôn đành bỏ dịp qua
Cạn chén môi cười mơ chợt đã …
Đầy ly mắt liếc mộng thêm đà …
Trăng ngà lãng mạn vui lòng nhé
Má phấn đa tình đẹp mối nha
Lộ dáng hào hoa ong bướm lượn
Đêm về nhớ nguyệt rũ hồn ta

Vancali 1.10.15


 
Ba Thiếu Một
 
Thơ pha với rượu phải kèm bà
Sách vở ngày xưa có nói qua
Tửu đượm nồng nàn cho lấy trớn
Tình gieo phấn khởi tạo thêm đà
Ong sà cánh nhụy ong thong thả
Bướm lượn nàng hoa bướm nhởn nha
Thiên hạ ba đều Đồng thiếu một
Nên thường mớ ngủ réo người ta ..hì.. hì ..
 
Đồng Lão

Ô Lão Đồng ăn gian nhen , ai gọi người ta hồi nao z ị  ê mắc cở liêu liêu ....


 
Nhậu Với "Em Hai" TT
 
Nhậu với em hai sướng thấy bà
Cho dù...đi nữa cũng cho qua
Mồi ngon đủ món hương nghi ngút
Rượu quý dăm chai vị đậm đà
Chén ái nâng cao dzô xả láng
Cung tình trổi bật tới luôn nha
Em mà say xẩm thì ta sẽ....
Ta sẽ ....xong rồi kế đó ta....hì..hì
 
Đồng Lão 
 
Ô Lão Đồng ăn gian nhen , ai gọi người ta hồi nao z ị  ê mắc cở liêu liêu ....
Gọi người ta từ Cali tới Paris quài mà chắc vì xa quá nên người ta không nghe hì..hì..
 a lô ..a lô ...Paris có gì lạ không em ?
Tỷ Sương ú ù ....ù ... vào lẹ coi huynh Đồng ăn hiếp em nè ....



 
thân họa :
 
MỘT CÕI THIÊN ĐƯỜNG
 
Muốn sống phong lưu phải có 
Không thời phí phạm tháng ngày qua
Khi vui liếc mắt lòng mơ mộng
Lúc giận no hơi bụng đẩy đà
Nhớ thuở nước bèo chưa quấn quyện
Thương hồi trăng mật đã manh nha 
Tình xuân rộng trải dài năm tháng
Một cõi thiên đường ta với ta.
Lá chờ rơi 12/01/2015
Kính Họa
 
Nhớ Xưa
 
Nhớ xưa tui cũng sống bên bà
Đã thử vầy duyên gạo mắm qua
Chẳng hợp cho nên tình chết ngắt
Không vui mới khiến nghĩa sa đà
Ban đầu tranh luận trong nhà kín
Sau đó đưa nhau tới huyện nha
Ký kết hai phe ngừng chiến sự
Bả thôi còn dám quấy rầy ta
 
Đồng Lão

Nỗi Buồn Charlie

Hôm qua rất bận với người ta
Cầu nguyện CHARLIE nên vắng nha
Lại đón bạn bè toàn thế giới
Thêm vào lễ Vía Phật Di Đà
Muôn người vọng hướng hương linh chết
Tất cả đều buồn chuyện bữa qua
Tâm dạ Sương Anh đang khắc khoải
Nên đành chậm họa: chuyện ông bà

Sương Anh


Cám ơn cả nhà đã ... dọn sẵn mâm thơ chờ đợi SA về... cầm bút nha .  
Bữa giờ công việc nhiều quá, lại thêm tình hình Paris hong yên ổn nên SA hổng dám chạy dzìa, hôm nay mọi chiện tương đối ổn nên SA về nè để cùng Bác Lá, Vân và ĐL cùng cầm bút nhậu... thơ, uống gụ hihihihi. Chúc cả nhà mình luôn Vui Vẻ và An Mạnh nha.  
  





<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2015 11:52:54 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.01.2015 08:31:22
0
vancali96


 
Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà

Vancali 1.8.14  

 
Kỷ Niệm Qua
 
Giã biệt thời xanh đội lốt già
Vãn tuồng thế sự xẩm màu hoa
Bao phen phong vũ gian truân trải
Mấy độ xuân thu kỷ niệm qua
Nắng xế soi đường duyên đoạn cuối
Chuông chiều tiễn bước mộng mờ xa
Đan xen trong gió lời kinh khổ
Man mác câu thơ thuở mặn mà
 
Đồng Lão


 




 
 
thân họa :
 
BIẾT CHĂNG MÀ …
 
Thời gian khiến trẻ biến thành già 
Luống tiếc thuở nào mộng bướm hoa
Nửa kiếp phiêu lưu non nước gọi
Một đời lãng tử tháng ngày qua
Công danh sự nghiệp còn chưa đến
Em cháu bạn bè đã tách xa
Vương vấn bao năm chưa dứt được
Đường thi xướng họa biết chăng mà …
Lá chờ rơi 13/01/2015



 
Nàng Thơ Bất Tử
 
Chỉ có nàng thơ mãi chẳng già
Luôn luôn rạng rỡ thắm như hoa
Nghìn thu đến viếng nghìn thu khuất
Vạn kiếp về thăm vạn kiếp qua
Ý niệm trường tồn trang sử lược
Tâm hồn trải rộng dặm trời xa
Sao dời vật đổi gì chăng nữa
Giai điệu thanh âm vẫn mượt mà
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 14.01.2015 09:04:22
0
 
Mau già

Sầu bi chỉ khiến mặt mau già
Diễn biến dương trần tựa đóa hoa
Nhụy thắm bao người tay đợi rước
Hương tàn mấy kẻ mắt nhìn qua
Ngày xuân bướm trắng chân tìm đến
Tháng hạ ong vàng cánh vội xa
Cuộc sống luân hồi xe chuyển hóa
Đường thơ mãi mãi bạn thân mà

Vancali 1.8.14  

 

Kỷ Niệm Qua
 
Giã biệt thời xanh đội lốt già
Vãn tuồng thế sự xẩm màu hoa
Bao phen phong vũ gian truân trải
Mấy độ xuân thu kỷ niệm qua
Nắng xế soi đường duyên đoạn cuối
Chuông chiều tiễn bước mộng mờ xa
Đan xen trong gió lời kinh khổ
Man mác câu thơ thuở mặn mà
 
Đồng Lão

[thân họa :
BIẾT CHĂNG MÀ …
 
Thời gian khiến trẻ biến thành già 
Luống tiếc thuở nào mộng bướm hoa
Nửa kiếp phiêu lưu non nước gọi
Một đời lãng tử tháng ngày qua
Công danh sự nghiệp còn chưa đến
Em cháu bạn bè đã tách xa
Vương vấn bao năm chưa dứt được
Đường thi xướng họa biết chăng mà …
Lá chờ rơi 13/01/2015
 
Nàng Thơ Bất Tử
 
Chỉ có nàng thơ mãi chẳng già
Luôn luôn rạng rỡ thắm như hoa
Nghìn thu đến viếng nghìn thu khuất
Vạn kiếp về thăm vạn kiếp qua
Ý niệm trường tồn trong sử lược
Tâm hồn trải rộng khắp trời xa
Sao dời vật đổi gì chăng nữa
Giai điệu thanh âm vẫn mượt mà
 
Đồng Lão


 


Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.01.2015 08:43:38
0
Bác
Bác đến kim bằng dậy túi thơ
Bác đem thi hứng Diễn Đàn chờ
Bác là ngọn đuốc luôn cần đến
Bác giống đầu tàu khó thể lơ
Bác tới trăng vàng dưng rực sáng
Bác đi nắng hạ chợt lu mờ
Bác đừng chán cảnh mà quên bút
Bác Lá sao đành … để bướm mơ
Vancali 1.10.14


TẠ TÌNH
 
TẠ TÌNH bạn ngọc quí yêu thơ 
Thâm TẠ TÌNH ai vẫn đợi chờ
Cảm TẠ TÌNH ngông chưa thấy chán
TẠ TÌNH nết ngổ chẳng hề lơ
TẠ TÌNH gót nhỏ duyên còn đậm
Cảm TẠ TÌNH xuân dáng chửa mờ
Thâm TẠ TÌNH son bền tựa sắt
TẠ TÌNH cung nhạc khiến lòng mơ.
Lá chờ rơi 11/01/2015

 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2015 10:45:56 bởi vancali96 >
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Đồng Lão
  • Số bài : 1089
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.07.2007
Re:ĐƯỜNG Paris _ MẬT Sông Seine - 15.01.2015 10:10:53
0
vancali96


Bác
Bác đến kim bằng dậy túi thơ
Bác đem thi hứng Diễn Đàn chờ
Bác là ngọn đuốc luôn cần đến
Bác giống đầu tàu khó thể lơ
Bác tới trăng vàng dưng rực sáng
Bác đi nắng hạ chợt lu mờ
Bác đừng chán cảnh mà quên bút
Bác Lá sao đành … để bướm mơ
Vancali 1.10.14


TẠ TÌNH
 
TẠ TÌNH bạn ngọc quí yêu thơ 
Thâm TẠ TÌNH ai vẫn đợi chờ
Cảm TẠ TÌNH ngông chưa thấy chán
TẠ TÌNH nết ngổ chẳng hề lơ
TẠ TÌNH gót nhỏ duyên còn đậm
Cảm TẠ TÌNH xuân dáng chửa mờ
Thâm TẠ TÌNH son bền tựa sắt
TẠ TÌNH cung nhạc khiến lòng mơ.
Lá chờ rơi 11/01/2015


 



 
Cảm Ơn
 
Cảm mối giao tình ở bến thơ
Ơn em sống lại thưở mong chờ
Cảm lòng tri kỷ luôn hoài tưởng
Ơn nghĩa thâm giao thật khó lơ
Cảm lúc tương tư làn mắt ngọc
Ơn khi ấp ủ áng Mây mờ
Cảm dòng tâm niệm dành cho Lão
Ơn chốn thi đàn thỏa ước mơ
 
Đồng Lão
Ai công hầu ai khanh tướng trong trần ai ai dễ biết ai
Thế chiến quốc thế xuân thu gặp thời thế thế thời phải thế

Thay đổi trang: << < 828384 > >> | Trang 84 của 92 trang, bài viết từ 2491 đến 2520 trên tổng số 2738 bài trong đề mục