Love_ Music

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 27 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 805 bài trong đề mục
Tác giả Bài
ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 14.10.2009 12:30:06
Chuyện Hai Người
Quang Hà
 

 
Một người sầu vơi sầu vơi phố mưa buồn nhớ một người,
mot người thầm mong thầm mong dáng một người bước qua thềm, người tình em ơi em có hay anh yêu em nhiều lắm.
Này người yêu ơi vì sao trái tim em mãi hững hờ,để mặc mình anh từng đêm với nhớ thương đã đong đầy, giờ thôi hết những ứơc mơ còn đâu, lạnh trái tim anh vấn vương tình xưa.
Rồi từng ngày giọt buồn cứ mãi hoen mi, một ánh mắt ngoài hiên ngóng chờ.Chờ từng ngày từng giờ từng phút từng giây
anh vẫn chờ.
Một người giờ không còn yêu, một người vẫn yêu một người,một người về đâu về đâu một ngươì vẫn đây đợi chờ.Một người quên hết chuyện xưa,một người giờ đâycô đơn lẻ loi.
Một người giờ không còn yêu một người vẫn nhớ một người, một người bơ vơ đường khuya một nguời ấm êm đường đời.Một người vui bên tình mới,một người giờ đây cô đơn lẻ loi chờ em đến bao giờ?


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 15.10.2009 18:58:44
Mãi Mong Chờ
Trà My
 
  
 

Chuyện xưa ấy nay đã vội tan nhanh như một giấc mơ
đã chìm trôi, để lại đơn côi một bóng hình.
Tìm khắp bốn phương, muôn người qua riêng anh chẳng thấy đâu
bước đường xa, mình em đi trong thương nhớ bóng ai.

Nhớ những tháng năm bên nhau ta hằng mong tình yêu mãi chân thành
Ngỡ sẽ dắt nhau đi muôn trùng dù giông tố
Nếu đã biết anh không thương yêu thì sao còn vương vấn trong đời
Giữa những giấc mơ kêu tên anh lòng xa vắng

ĐK:
Yêu như mới yêu, yêu không hờn oán
yêu luôn ngay vết thương sâu khi tình vỡ
để tình lên cao bên trời giông bão
yêu như lúc êm đềm

Con tim mãi bâng khuâng câu tình tứ
em mang theo mãi con tim si tình đó
còn chờ mong anh khi đời chưa tắt
ta đâu dễ chia lìa

Ngày mai thấy anh trên đường xưa cơn mưa rồi sẽ tan
vẫn còn nhau, và còn yêu thương như mới hẹn
Dù chưa thấy anh vẫn còn mưa giăng giăng đầy khắp đêm
mãi chờ mong, rồi ngày mai thôi ta sẽ sóng đôi.

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 16.10.2009 18:28:59
Dù Có Là Người Tình
Minh Thuận
 
  
 
 
Hương vị yêu đương thoáng trong tim như là cơn gió đi
Không một câu tha thiết van xin nhưng lòng ta khó quên
Muôn đời anh mãi mãi yêu em
Nhưng là yêu trong giấc mơ thôi
Cho dù em như áng mây trời
Nhưng còn đây đôi mắt luôn mong đợi của anh
Người ơi ....

Yêu đương chi cho lòng thêm đau
Chớ trách duyên số khiến cho ta phải mang hận sầu trong đời
Và con tim không bao giờ than vãn
Nếu biết rằng khi yêu chúng ta không nhiều hối tiếc
Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh
Và có mấy ai tự đổi thay đời mình
Từng đêm ngồi hàn gắn vết thương của trái tim buồn tênh



ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 16.10.2009 18:42:44
Em Về Tinh Khôi
Trần Thu Hà
 
  

Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng
Đánh rơi buổi chiều thơm ngát
Làn môi ơi đừng quá run run
Lỡ tia nắng hồng tan mất

Xin âu lo không về qua đây
Xin thương yêu dâng thành mê say
Xin cho ta nhìn ngắm lung linh
Từ đáy đôi mắt....rất trong

Bàn tay em là cánh sen thơm
Ướp trong vòng đêm mái tóc
Nụ thanh xuân còn ấp e nơi
Nét xinh áo lụa thơ ngây

Xin trăm năm em về tinh khôi
Đôi tay ta dang rộng hân hoan
Xin cho ta một khắc reo ca
Vui cùng em

Vì biết đâu có đôi lúc em xa vời vợi
Biết đâu có đôi lúc con tim nghẹn lời
Biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi
Kề bên nhau quên một chiếc hôn
Biết đâu sớm mai nắng nghe phơi cuộc tình
Biết đâu sớm mai gió tan cơn mộng lành
Biết đâu biết đâu đấy xin em lòng thành
Và xin cất lấy trái tim nay... Nhớ nhung... phút giây

Vì biết đâu cánh mây trắng yêu em gọi mời
Biết đâu gió tha thiết mang em về trời
Biết đâu bỗng em thấy tim ta chật chội
Và em tan đi cùng ánh sương....
Biết đâu bỗng em thấy đôi chân mỏi mệt
Biết đâu bỗng em thấy sông Thương cạn kiệt
Biết đâu bỗng mưa nắng gieo tim buồn phiền
Và em sẽ cất cánh tung trời... Hóa thân... giấc mơ


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 16.10.2009 18:53:38
Tình Là Nhớ
Bằng Cường - Nhã Linh
 

 
Có những lúc nhớ mong,
Có những khi hiu quạnh,
Có những đêm lệ sầu rơi,
Sao bóng anh buồn chơi vơi,
Cuộc sống không là mơ,
Đời có khi hững hờ,
Đêm quanh anh từng ngày nhớ,
Em nơi đây riêng mình thôi,
Giữ bóng tối trong cơn mơ em tìm anh,
Bao nhiêu đêm em đơn côi giá lạnh,
Biết bao đêm nhớ em,
Anh khóc gọi tình ơi,
Tim anh đang lẽ loi gọi tên em,
Gữi bóng tối nghe miên mang mong chờ anh,
Đôi môi em run run trong những đêm dài,
Biết bao đêm nhớ em,
Anh khác khao bao điều ta ước mơ ngày sau mình bên nhau,
Mãi không chia lìa.

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 17.10.2009 09:01:30
Về Quê
Thu Hiền
 
  

Theo em anh thì về
Theo em anh thì về thăm miền quê
Nơi có một triền đê có hàng tre ru khi chiều về
Ơi quê ta bánh ta bánh đúc
Nơi thỏa thơm đồng xanh trái ngọt
Nơi tuổi thơ ta trài qua đẹp như giấc mơ
Ơi quê ta dầu sương dãi nắng
Phiên chợ nghèo lều mái tranh xiên
Kìa dáng ai như dáng mẹ dáng chị tôi

Đưa nhau ta thì về
Đưa nhau ta thì về nơi mẹ đưa nôi
Nơi sáo diều chơi vơi
Với dòng sông bên lở bên bồi
Bao nhiêu năm theo dòng đời đua chen
Phiêu bạt chốn phồn hoa cát bụi
Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc tôi mơ
Nước qua cầu thời gian trôi mau
Nơi bền lâu là nơi lắng sâu
Thiếu quê hương ta như về ta về đâu ?


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 17.10.2009 09:25:43
Niệm Khúc Cuối
Khánh Hà
 
  
 

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 18.10.2009 21:43:46
Lời Nguyện Ước
Kinh Luân
 

 
Nhìn lên trên cao vì sao ta chắp tay bên nhau nguyện cầu
Lòng mong ước anh với em mãi thuộc về nhau
Dong thời gian trôi không đổi thay
Nguyện yêu mãi chẳng bao giờ phai
Tình ta luôn có nhau trong vòng tay
Dòng sông đêm nay như lặng trôi
Để lắng nghe tim ta thì thầm
Lời yêu thương lời khát khao ta trao về nhau
Tình đôi ta như muôn vì sao
Rạng ngời lấp lánh trên trời cao
Hạnh phúc với giấc mơ …
Lời nguyện ước đó mãi minh chứng
Khi ánh sao băng qua màn đêm
Để tình yêu ta luôn thăng hoa với niềm tin yêu trao nhau thiết tha
Lời nguyện ước ta sẽ giữ mãi
Cho đáy tim ta không nhạt phai
Tình mộng mơ như trăng như sao
Muôn đời ta mãi mãi luôn có nhau
Tình đắm say ngọt ngào.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2009 23:58:09 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 22.10.2009 17:44:42
Chuyện Tình Mộng Thuờng
 
  
 
Sáng tác: Trần Thiện Thanh
Ca sĩ: :: ::


Vẫn biết trên cõi đời thường
yêu thường mơ lứa đôi
Nếu biết sống giữa trời tình
yêu là con nước trôi
Trôi lang thang qua từng miền
Lúc êm ái xuôi đồng bằng.
Cũng có lúc thác gập ghềnh
chia từng con nước xuôi
Mời bạn nghe chuyện thê lương
Khóc cho người lỡ yêu đương
Trời già nhưng còn ghen tương
Cách chia người trót thương

Em xinh em tên Mộng Thường Mẹ gọi em bé ngoan
Em xinh em tên Mộng Thường cha gọi em bé xinh
Đến lúc biết mơ mộng như những cô gái xuân nồng
Nàng yêu anh quân nhân Biệt Động
trong một ngày cuối đông
Chuyện tình trong thời giao tranh
vẫn như làn khói mong manh
Chàng về đơn vị xa xăm
nàng nghe nặng nhớ mong

Yêu nhau lúc triền miên khói lửa
Chuyện vui buồn ai biết ra sao
Nhìn quanh mình sao lắm thương đau
Khi không thấy người yêu trở lại
Tình không tìm ra dấu ban mai
Người không tìm ra dấu tương lai
Nhưng không chết người trai khói lửa
Mà chết người em nhỏ phương xa
Một đêm buồn có gió đông qua

Xin cho yêu trong Mộng Thường
nhưng mộng thường cũng tan
Xin cho đi chung một đường
sao định mệnh chắn ngang
Xin ghi tên chung thiệp hồng
bỗng giây phút nghe ngỡ ngàng
Cô dâu chưa về nhà chồng
Ôi lạnh lùng nghĩa trang

Chàng thề không còn yêu ai
dẫu cho ngày tháng phôi phai
Nhiều lần chàng mộng liêu trai
Chàng hẹn nàng kiếp mai


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 17:56:48 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 22.10.2009 18:25:32
Sao Đổi Ngôi
Giao Linh
 

 
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 22.10.2009 18:34:25
Khóc thầm
Mỹ Huyền


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 18:40:37 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 22.10.2009 18:37:32
Buồn Tàn Thu
Ngọc Hạ
 

 
Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe em
Mơ ngày bước chân chàng
Từ từ xa đường vắng
Đêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo
Lòng buồn vương vấn
Em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong
Tình xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
Chim với gió
Bay về chàng quên hết lời thề
Áo đan hết rồi
Cố quên dáng người
Chàng ngày nao tìm đến còn nhớ đêm xưa
Kề má say xưa
Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy như mùa thu chết
rơi theo lá vàng

Nghe bước chân người sương gió
Xa dần như tiếng thu đang tàn
Ôi người gió sương em mơ thương ái bao lần
Và chờ tin hồng đến
Đem mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo
Lòng buồn vương vấn em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong
Đường xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
Chim với gió
Bay về chàng quên hết lời thề

Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe em
Mơ ngày bước chân chàng
Từ từ xa đường vắng
Đêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo
Lòng buồn vương vấn
Em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mang
Tình xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
Chim với gió
Bay về chàng quên hết lời thề
Áo đan hết rồi
Cố quên dáng người
Chàng ngày nào tìm đển
Còn nhớ đêm xưa
Kề má say xưa
Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy
Như mùa thu chết
rơi theo lá vàng ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 18:51:41 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 22.10.2009 18:45:05
Trăng Rơi Bên Hồ
Ngọc Hạ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 20:39:31 bởi minhthanh_love >

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 22.10.2009 18:48:05
Em vẫn như ngày xưa
Ngọc Hạ
 

 
Biển chiều đầy sóng vỗ
Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ
Bao năm dưới mái trường mộng mơ
Ta như con sóng nô đùa

Biển chiều đầy sóng vỗ
Giấc mơ đa qua bao giờ, bao giờ
Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
Em vẫn như ngày xưa...

Biển chiều đầy sóng vỗ
Tóc em xoã bay mênh mang, biển xa
Em đã đến bên tôi hồn nhiên
Đôi chân giỡn sóng xô bờ

Biển chiều đầy sóng vỗ
Giấc mơ đã qua bao giờ... bao giờ
Bao cách xa xóa nhòa năm tháng
Em có quên chiều xưa

................................

Bạn đừng quên nơi ấy
Chúng ta sống bên nhau vui hồn nhiên
Em trốn dưới bóng cây thần tiên
Cho tôi ngơ ngác đi tìm

Biển chiều đầy thương nhớ
Giấc mơ đã qua bao giờ
Xa mãi cách xa cánh buồm xanh thắm
Ôi giấc mơ tuổi thơ
Bao cách xa xóa nhòa năm tháng
Em có quên chiều xưa
Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ
Em vẫn như ngày xưa

Biển chiều, biển chiều đầy sóng vỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.10.2009 18:56:49 bởi minhthanh_love >

Lê Như Ngọc
  • Số bài : 84
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.10.2009
  • Nơi: Cần Thơ_Việt Nam
RE: Love_music - 22.10.2009 23:52:19
Bài thơ hay quá! Mình bắt tay kết bạn được ko nhỉ

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 24.10.2009 18:54:54

Trích đoạn: Lê Như Ngọc

Bài thơ hay quá! Mình bắt tay kết bạn được ko nhỉ

 
hi, cúi từng dzui dzẻ
 
Hoa nở về đêm
Như Quỳnh
 
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Hoa-No-Ve-Dem.IW6IU6ZI.html
 
 


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 26.10.2009 17:07:21
Con Sóng Yêu Thuơng
Đan Trường
 
  
 

Biển vắng mây sang ngang tình anh sao đành.

Lời hát, lời yêu thương như sóng xô trùng dương.

Ngày hôm qua mắt nhoà, niềm hạnh phúc có nhau vỡ oà,

mà hôm nay đôi lứa sao xa tầm tay.



Người hỡi anh ra sao ngày mai những tháng ngày, đời đó,

là gì đâu nếu vắng xa tình em.

Biển nhìn anh thôi cười cùng lời hát nhớ thương một người,

ở nơi đó đến bao giờ cùng chuyện trò.



Tình em sáng lấp lánh tựa sao đêm, ru hồn anh lối nào thật êm đềm

Tình em đó ,ánh nắng buổi bình minh, cho đời anh thêm 1 niềm tin.

Được gần nhau bên nhau niềm ước ao, ôi tình yêu dâng cao từ đêm nào.

Nhìn biển xanh xô ngang niềm khát khao, kìa tình anh trong cơn lao đao



Người vẫn yêu người, mãi mãi yêu 1 người,

dù ngày mai đó ra sao cũng vậy thôi.

Tận đáy tim mình anh khắc ghi bóng hình,

nồng nàn và êm ái, tay vòng tay.


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 26.10.2009 17:15:39
Bên Ấy Bên Này
Đan Trường
 

 
Một ngày nào về bên ấy

Tình yêu xưa có nhớ người bên này

Đàn ngân nga từng ánh mắt buồn

Người yêu em giấu dòng lệ tuôn



Một ngày nào về bên ấy

Buồn giăng giang sâu kín lối bên này

Người mong manh câm nín đêm phố lạnh

Lòng nhớ em biết ko tình anh



Người đã đến từ tia nắng mới, ngày vui phơi phới có em với đời.

Người đã hát ngày mai trong xanh ước mơ lòng anh.

Đời là tiếc nuối ngày vui phút cuối, là bao đắm đuối say giấc ngủ vùi.

Tình là chén đắng, lòng ta thức trắng bao nhiêu mùa trăng



Chào 1 người về bên ấy, người mang theo hạnh phúc người bên này.

Đời xanh xao ta đi lối nào, đời hư hao phải ko trời cao

Chào 1 người về bên ấy, được bao lâu em nhớ người bên này

Mình anh thôi, thôi đành thôi rồi, tình em thôi có em mà thôi...

Nghe sương rơi rơi vai người, lạnh ko em ơi ngày hai lối

Đêm trăng non nửa cuộc đời, chợt nhớ tiếng hát người ơi ...


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 26.10.2009 17:48:17
Đắng Khổ Qua
Đan Trường
 
  
 
Về thăm quê em nơi rặng dừa xanh.
Soi mình dòng nước chảy quanh.
Về thăm chốn nao hai mùa mưa nắng dãi dầu cù lao.
Càng thấy đẹp sao bóng dừa nghiêng nghiêng.
Dòng nước dừa tươi như dòng sữa mẹ.
Như tình quê hương lời ru yêu thương qua những đêm trường.
Hơ hơ hớ hơ hơ...

Trời sao giăng giăng anh nhớ đêm nào.
Nhớ đôi mắt em nhớ mùi tóc quen.
Nhớ câu em hò trên những chuyến đò.
Anh còn còn ngẩn ngơ.
Ngẩn ngơ câu hát đôi lần thiết tha trong ngần.
Ân tình miền quê.
Nhớ em xứ dừa thương mấy cho vừa cho vừa người ơi.

Chén khổ qua em mời người phương xa.
Đắng khổ qua sao ngọt lịm trong ta.



Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: Love_music - 27.10.2009 10:42:16
Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
 
 
  

Em dấu yêu ơi anh đang quay về mười năm xa vắng
anh sẽ đưa em, đưa em đi tim một giất mơ đời
mười năm lâc loài phải ko em
mười năm hận thù trĩu trong tim
ta trót vong thân , ta chót vong ân
mang tuổi hoa niên, làm kiếp lưu đầy.

Bóng tà ngả trên lưng đồi cỏ non
gió hiền thoáng vi vu hang lau xanh
ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới
bên lũy tre xanh ngả nghien hang dừa
và đây là dòng sông ta thương mến,
soi bóng chung đôi những ngày ấu thơ

Anh sẽ đưa em, đưa em xa rời vùng quê giăn tối
anh sẽ đưa em, đưa em đi về về lối chân hiền
còn ai đợi chờ nửa ko em
còn ai giận hờn nữa ko em
thối hãy theo anh, men lối ăn năn cùng dằt nhau về
thối hãy theo anh, men lối ăn năn cùng dằt nhau về
thối hãy theo anh, men lối ăn năn cùng dằt nhau về

Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: Love_music - 27.10.2009 11:10:49
Đừng Để Vầng Trăng Khóc
Diệp Hoài Ngọc
 

 
 
 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 29.10.2009 08:35:10
Biết Tìm Đâu
Tuấn Hưng
 
  


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 29.10.2009 08:43:00
Gió Bấc
Phi Nhung
 
 
 
 


lang thang
  • Số bài : 5825
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.12.2006
  • Nơi: Quê hương của lá Phong
RE: Love_music - 29.10.2009 08:43:26
Lâu lâu dô đây nghe nhạc quá đã, Lớp chịu khó thiệt. Thanks nhé
"Khi người không yêu ta, Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người, Sao cũng buồn đến thế"


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 29.10.2009 11:46:47
Phút giây hạnh phúc
Lệ Quyên
 

 
 
 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 29.10.2009 13:25:16
Tình Phai
Như Quỳnh
 
  
 

Anh đã cho tôi thời gian tuyệt dịu
Với chuỗi hôn nồng môi ấm hương yêu
Nhưng tiếc thay cho ngày vui qua mau
Trái ân ái kia phai màu, trái sầu nầy dâng lên cao

Cho đến hôm nay thì đã nhạt rồi
Chén đắng vơi đầy tôi tiếc thương tôi
Xin cám ơn con đường đi bên anh
Cám ơn cánh tay ân tình
Cám ơn khoảng thời gian xanh

Tình yêu không là ước mơ
Tình yêu khóc buồn như mưa
Tình yêu đến như mù lòa
Đến như dại khờ, cuối cùng bơ vơ

Thôi nói bao nhiêu thì cũng lạnh lùng
Cũng sẽ ôm đời cay đắng mênh mông
Ôi kiếp sau xin làm thân cây thông
Đứng nghe gió than trên đồng
Khóc vay mối tình cho không


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 29.10.2009 13:42:39
Đố Ai
Như Quỳnh
 
  
 
Chứ đố ai biết lúa oooo lúa mấy cây
biết sông , biết sông mấy khúc oooo,
biết mây biết mây may tung.
biết mây mấy từng oo.
dố ai quét sach iiii o lá rung,
dể de de toi khuyen gio ooo oi gio dung
gio dung rung cay
gio dung rung cay uuuu.

Đo ai biet gio oooiừ
gio o dau
gio hay, gio hay di vang ooo oi luc nao
luc nao co nha, luc nao co nha
ooo
do trang may tuổi ii oi trang gia
de tôi de toi de toi len tiếng ii
oi man ma
man ma yeu em
man ma yeu em
huuu

do ai nam ngu
không mo
biet em nam ngu hay mo
nua dem trang xuong
dung cho ngoài hien
nua dem anh den
ben bo yeu thuơng
do tìm duoc
tim ai
iii
biet em nhat dc tim toi
de toi ca hat cho doi len tho
de toi au yem dang nguoi trong mo.




ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: Love_music - 30.10.2009 07:27:33
Mùa Thu Trên Phím Đàn
Thiên Kim
 
  

 

ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008

phượng sài gòn
  • Số bài : 112
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2009
  • Nơi: Thế giới tương lai.
RE: Love_music - 30.10.2009 16:17:55
Cám ơn @Leo* đã cho nghe bài" Vó ngựa trên đồi cỏ non" quá hay. Cho xin thêm bài " Chuyện ba mùa mưa". Chúc Mrs Lí* cuối tuần dzui dzẻ.
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui.
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi.
Lợi danh như bóng mây chìm nổi.
Chỉ có tình thương để lại đời...

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 27 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 805 bài trong đề mục