mãi mãi là anh

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 198 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 29.10.2009 09:58:06
0
 




Tiếng Đàn Trong Đêm

Đàn kêu tích tịch tình tang
Em mang cổ tích vẽ trang mộng tình
 
Giữa đêm trăng sáng một mình
Nghe hồn thoang thoảng hương Quỳnh mà say
 
Nhạc reo quyện áng mây bay
Uốn lượn theo nhịp ngón tay em đàn
 
Lời ca giữa lúc mơ màng
Là bao nỗi nhớ về chàng phương xa
 
Một làn ký ức nhẹ qua
Mang về hình bóng đôi ta ngày nào
 
Yêu người đàn cũng nghẹn ngào
Chứ nào có phải tiếng gào oán than.
 
Đàn kêu tích tịch tình tang
Thêm một đêm nữa vì chàng , đàn đau..
 

Ngày 26/10/09 







 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 09:59:34 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 29.10.2009 10:59:53
0



Làn Khói Yêu Thuơng

Xin một chút khói thoảng hương đời
Quyện hồn lấp khoảng trống đầy vơi
Vì đêm một bóng, ôi chao lạnh!
Nhớ anh như đông cứng cả người.
 
Thắp một ngọn nến để ấm lòng
Để mau qua hết một mùa Đông
Muốn biết phương xa người sao nhỉ?
Mượn tạm ý thơ viết đôi dòng.
 
Có lẽ đêm nào cũng thế này
Ngồi nhìn khói toả mà lòng say
Bóng anh như hoà vào trong khói
Nhẹ đến ôm em phút sum vầy.
 
Sao lạ rứa anh, chẳng lẽ nào?
Anh mãi là làn khói hư hao
Cho em hoài tưởng trong tầm mắt
Chìm mãi nỗi đau rất ngọt ngào.

Ngày 29/10/09





<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.10.2009 11:44:33 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 30.10.2009 10:36:43
0
 

Gió Nước Hữu Tình
 
Tình em suối nước ngọt ngào
Dịu cơn khát cháy ùa vào tim anh
Hương vị tựa lá chè xanh
Cho anh mỗi sáng trong lành nhâm nhi
 
Tình anh ngọn gió vu vi
Ru em yên giấc những khi muộn phiền
Gió trong em mãi dịu hiền
Dẫu xa vẫn hướng về miền yêu thuơng
 
Gió reo nước chảy du dương
Thiên nhiên tấu khúc thiên đường mộng mơ
Dáng em nghiêng cả trong thơ
Tay anh ôm lấy từng giờ khắc ghi
 
Nước hữu tình, gió cuồng si
Quyện nhau quên khúc biệt ly đau buồn
Em dòng nước tận đầu nguồn
Chờ anh, ngọn gió ru hồn từng đêm.
 
Nụ hôn Gió thật ấm êm
Len vào suối nước dâng thêm sóng ngầm
Tim em thổn thức âm thầm
Gọi tên anh giữa trăm năm dại khờ.
 


Ngày 30/10/09

<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.10.2009 11:44:53 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 01.11.2009 23:35:07
0


Đêm Nghe Tiếng Mưa
 
Mưa
Em lại nghĩ đến anh
Đêm bỗng trở thành nỗi nhớ
Không gian lạnh lùng trong làn hơi thở
Ký ức thét gào cố mở cửa lòng ra
 
Một chút gì xót xa
Tái tê trên làn da hoài niệm
Bờ môi hồng chợt mím
Nuốt nghẹn ngào ngất lịm thời gian
 
Thắp tình một nén nhang
Nguyện quên hết bẽ bàng vô vọng
Nhận thấy mình là mộng
Bật thốt lời mà cổ họng lại đau.
 
Từ khi chẳng còn nhau
Khoảng trời em mây sầu giăng tím
Tim em anh trọn chiếm
Đem bỏ góc trời em nếm đủ tương tư
 
Đắng cay thì quá dư
U buồn cũng từ từ ngập nước
Cả ngôi nhà mộng ước
Tróc tan tành từ trước ra sau
 
Hạnh phúc vỡ tan mau 
Những yêu thuơng quay đầu hờn giận
Trên con đường lận đận
Có bao giờ anh nhận ra em?
 
01/11/09

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.11.2009 23:44:39 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 04.11.2009 19:11:03
0
Ru Ta Một Lần
 
Có lần tâm sự với đêm
Nghe đời thổn thức mà thêm xót lòng
 
Có lần nhốt ánh dương hồng
Một làn u ám bềnh bồng trôi ngang
 
Từ ru ngủ trọn oán than
Từ mơ trỗi dậy từng trang thơ nồng.
 
Để đưa dĩ vãng ngược dòng
Để đi nhặt sắc cầu vồng sau mưa
 
Tưởng chừng quên hết chuyện xưa
Tưởng ta hưởng chút hương thừa thời gian
 
Thôi thì lỡ chuyến đa đoan
Thì thôi thơ thẩn hát vang , ru hồn. 
ngày 04/11/09
 

Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 04.11.2009 19:40:07
0
Mộng Bình Yên
 
Đời nào chẳng lao đao
Con đường nào không sỏi
Người ai không lầm lỗi
Nào muốn hỏi tại sao
 
Ta không dám với cao
Ngại tường rào kiên cố
Dưới chân mình lắm hố
Ta lạ chỗ không quen
 
Ta chẳng thích đua chen
Nơi phố đèn xanh đỏ
Về ngồi nhìn trăng tỏ
Rồi nghe gió reo ca
 
Để sương vuốt làn da
Nhờ cây đa che chở
Nhạc len trong hơi thở
Ru hồn bớt bơ vơ.
 
ngày 04/11/09
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.11.2009 19:41:17 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


nguyenngoat
  • Số bài : 2231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: mãi mãi là anh - 04.11.2009 19:54:01
0

Trích đoạn: Leo*

Ru Ta Một Lần

Có lần tâm sự với đêm
Nghe đời thổn thức mà thêm xót lòng

Có lần nhốt ánh dương hồng
Một làn u ám bềnh bồng trôi ngang

Từ ru ngủ trọn oán than
Từ mơ trỗi dậy từng trang thơ nồng.

Để đưa dĩ vãng ngược dòng
Để đi nhặt sắc cầu vồng sau mưa

Tưởng chừng quên hết chuyện xưa
Tưởng ta hưởng chút hương thừa thời gian

Thôi thì lỡ chuyến đa đoan
Thì thôi thơ thẩn hát vang , ru hồn. 
ngày 04/11/09
 


 
RU THÊM LẦN NỮA...
 
Ru lời tha thiết hoàng hôn
Ngàn năm dòng lệ vào hồn thương đau
Ta ru em khúc nhiệm màu
Cung thương đã lỡ điệu sầu so dây
Ngủ đi tròn giấc mộng đầy
Môi son hé nụ những ngày còn yêu.
 
 
yêu thương và tha thứ

Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 05.11.2009 20:33:13
0

RU THÊM LẦN NỮA...
 
Ru lời tha thiết hoàng hôn
Ngàn năm dòng lệ vào hồn thương đau
Ta ru em khúc nhiệm màu
Cung thương đã lỡ điệu sầu so dây
Ngủ đi tròn giấc mộng đầy
Môi son hé nụ những ngày còn yêu.
 

 Cảm Ơn Anh

Cảm ơn anh cảm ơn nhiều
Nhờ anh ru bớt những chiều buồn tênh
 
Chẳng bao giờ em lại quên
Mộng ôm một phút, lênh đênh một đời.
 
Cảm ơn anh cảm ơn trời
Còn cho em gặp được người em yêu
 
Bên nhau chẳng được bao nhiêu
Cũng xin giữ trọn nâng niu tình này.
 
 

 
 
 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 05.11.2009 21:18:23
0
Nhớ Một Mùa Thu
 
Nhớ về giọt nắng mùa thu
Một lần lạc chốn mịt mù vớt lên
Lặng nhìn tìm một cái tên
Để đặt cho khỏi lãng quên với đời
 
Nhớ về vạt nắng giữa trời
Trong ngày Thu lạnh mỉm cười với ta
Vuốt nhẹ trên những làn da
Ngỡ đâu tình chốn phong ba tìm về.
 
Nhớ khu vườn nắng hẹn thề
Anh ru em ngủ bên lề trăm năm
Giọng anh tha thiết âm thầm
Em nằm nghe mộng ướt đầm thời gian.
 
Nhớ con sông nắng chứa chan
Tay em ôm cả trần gian đổ vào
Soi dòng chỉ thấy chiêm bao
Và hương dĩ vãng tuôn vào mênh mông.
 
Ngày 05/11/09

 
 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 05.11.2009 22:22:34
0

 
Vần Thơ Cho Riêng Ta
 
Khi buồn thì viết làm sao
Để cho thơ mãi ngọt ngào dịu êm
 
Đành tâm sự với bóng đêm
Một ta nghiêng ngả yếu mềm sóng đôi
 
Vài dòng xua những đơn côi
Muộn phiền ta bỏ bên đồi hư vô
 
Bỗng dưng như đá ngây ngô
Mặc cho sương gió xô bồ quanh thân
 
Đâu rồi cảm xúc bâng khuâng
Đâu rồi tình tứ lâng lâng thuở nào
 
Thì thôi mượn chén rượu Đào
Uống thêm can đảm vượt rào nỗi đau.
 
Một lần và cả lần sau
Buồn ta mượn rượu viết câu thơ trào
 
Đem bao nỗi nhớ cấu cào
Viết lên để tiễn tình vào bơ vơ.
 
 
Ngày 05/11/09



 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.11.2009 22:53:50 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things

nguyenngoat
  • Số bài : 2231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: mãi mãi là anh - 07.11.2009 18:47:28
0
RU TÌNH BƠ VƠ
 
Vô tình đọc những vần thơ
Bỗng nghe tình mộng bơ vơ tìm về
Em còn dài mái tóc thề
Quấn hồn thi sĩ đam mê một thời
Ngàn sau nỗi nhớ lên khơi
Ru em cho trọn khoảng trời thu xưa
Đông sầu ướt đẫm lệ mưa
Em tôi tròn mộng cho vừa tương tư
 
 
yêu thương và tha thứ

Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 09.11.2009 16:00:59
0
Mãi Mãi Một Tình Yêu
 
Em vẫn yêu anh như ngày nào
Tình như cơn sóng mãi dâng cao
Vỗ vào vách núi âm thầm mãi
Năm tháng yêu thương vẫn dạt dào
 
Anh mãi trong em ngôi người tình
Lòng em xin nguyện chữ trung trinh
Dẫu anh xa cách hay hờ hững
Thì trái tim em vẫn in hình
 
Khi đến với anh đã dặn lòng
Chỉ mình anh thôi có biết không ?
Bởi em tính cách thâm trầm quá
Nhưng vẫn vẹn nguyên đạo tam tòng
 
Em ở bên anh vui ngập tràn
Chẳng hờn chẳng dỗi chẳng oán than
Thường lén môi hôn trong vụn dại
Thầm ước bên nhau kết mộng vàng
 
Rồi giấc mơ tan hai nẻo đường
Ê chề em sống giữa thê lương
Còn anh bình yên chưa gối trọn
Tình ta ai thấu ai tỏ tường ?
 
Bao lời thơ nói chỉ vơi sầu
Ru tình xưa cũ ngủ chìm sâu
Cố quên là để còn mãi nhớ
Giữ trọn bên mình để tìm nhau.
 
Ngày 09/11/09
 
 

 
 
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 09.11.2009 16:26:05
0

RU TÌNH BƠ VƠ
 
Vô tình đọc những vần thơ
Bỗng nghe tình mộng bơ vơ tìm về
Em còn dài mái tóc thề
Quấn hồn thi sĩ đam mê một thời
Ngàn sau nỗi nhớ lên khơi
Ru em cho trọn khoảng trời thu xưa
Đông sầu ướt đẫm lệ mưa
Em tôi tròn mộng cho vừa tương tư
 
 
Giữ Trọn Ân Tình
 
Ru hồn thế giới ảo hư
Trở về hiện thực cứ như dại khờ
 
Em ngày xưa khác bây giờ
Hoa tàn héo úa bến bờ nổi trôi
 
Thời gian thấm thoát đưa nôi
Chỉ còn giữ lại vành môi tủi hờn
 
Giấc mơ dĩ vãng chập chờn
Biết người nơi ấy chẳng hơn gì mình
 
Hỏi thầm còn được chút tình
Thì xin giữ trọn để nhìn lại nhau
 
Ân tình mình rất đậm sâu
Làm sao nói hết nỗi đau vắng người.
 
Ngày 09/11/09
 

Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 22.11.2009 00:28:30
0
Tình Ơi...!
 
Tình ơi tình đã sao rồi?
Mà em cứ thấy bồi hồi con tim
Bề ngoài là vẻ lặng im
Mà trong thổn thức nỗi niềm riêng em
 
Nhớ anh trằn trọc từng đêm
Chỉ mong anh được ấm êm giấc nồng
Em gom được chút lửa hồng
Sẽ vào trong mộng sưởi lòng của anh.
 
Lạy trời cho tháng qua nhanh
Cho Đông thôi lạnh, cho Xuân lại về
Em búi vội mái tóc thề
Với tà áo mộng tụ tề bên nhau.
 
Hôn anh dịu những cơn đau
Yêu thương nồng cháy trong câu tự tình
Vì anh em mãi giữ gìn
Đời em chỉ có mỗi mình anh thôi.
 
Ngày 22/11/09


<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.11.2009 00:30:06 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


nguyenngoat
  • Số bài : 2231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: mãi mãi là anh - 22.11.2009 15:58:38
0

Trích đoạn: Leo*

RU THÊM LẦN NỮA...
 
Ru lời tha thiết hoàng hôn
Ngàn năm dòng lệ vào hồn thương đau
Ta ru em khúc nhiệm màu
Cung thương đã lỡ điệu sầu so dây
Ngủ đi tròn giấc mộng đầy
Môi son hé nụ những ngày còn yêu.
 

 Cảm Ơn Anh

Cảm ơn anh cảm ơn nhiều
Nhờ anh ru bớt những chiều buồn tênh
 
Chẳng bao giờ em lại quên
Mộng ôm một phút, lênh đênh một đời.
 
Cảm ơn anh cảm ơn trời
Còn cho em gặp được người em yêu
 
Bên nhau chẳng được bao nhiêu
Cũng xin giữ trọn nâng niu tình này.





                       
XIN EM THÊM MỘT LỜI RU!
 
Xin thêm một khúc chiều nay
Bơ vơ ngọn gió đông đầy lạnh căm
Vườn em anh đến để thăm
Và xin ru khúc nhạc trầm của tim
Giang hồ lúc mỏi cánh chim
Nhớ thương trỗi dậy ta tìm về nhau
Cho dù không phải tình đầu
Vẫn ru em khúc bể dâu muộn màng.
 
 
 
 
yêu thương và tha thứ

Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 21.12.2009 18:39:10
0
Anh Có Biết?

Trở giấc từng đêm gọi tên người
Trái tim đau buốt , hỡi anh ơi !
Em nhớ về anh,lòng chợt hỏi
Còn chút gì không , hay cạn rồi?
 
Có lúc hoang mang bến thăng trầm
Rồi tự ngồi gạt...mộng trăm năm
Chợt cơn gió thổi, em giật nẩy
Xin lỗi tình yêu, chắc em nhầm.
 
Cứ thế rồi cây lá thay mùa
Nếm thừa vị chát, đắng, xót, chua
Chỉ có tình anh là mật ngọt
Em còn giữ lại để cười đùa.
 
Mai sau hoặc giả chẳng bao giờ
Không còn gặp lại giữa cơn mơ
Thì em có lẽ...một sự thật
Cỏ đã mọc xanh..mấy lớp mồ.
 
Ngày 21/12/09
 


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.12.2009 20:40:03 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


ms.witch
  • Số bài : 5851
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.11.2008
RE: mãi mãi là anh - 24.12.2009 11:05:35
0
 

Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 29.12.2009 08:22:10
0
Khi Anh Không Là Anh.
 
Khi anh không là anh
Thì em là cơn mộng
Tình chỉ là ảo ảnh
Chẳng còn gì mà mong.
 
Thời gian hóa rêu rong
Em bỗng thành sỏi đá
Đời là những miền trống
Còn lại dấu anh qua.
 
Em vuốt mặt,cấu da
Khỏi bật ra tiếng khóc
Khi anh muốn em xa
Em chẳng hề trách móc.
 
Em xin mãi bình yên
Sống cuộc đời thầm lặng
Dẫu còn đầy lưu luyến
Cũng đành gửi gió trăng.
 
Còn yêu còn gặp lại
Hết rồi ắt tự quên
Với em - anh mãi mãi
Xin một đời gọi tên.
 
Ngày 29/12/09
 
@ Love: happy new year !



<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 09:15:13 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 30.12.2009 13:21:25
0
Xin Được Cất Tiếng Ru

Ta ru cho đêm thôi dài lắm mộng
Để tâm hồn một phút sống thảnh thơi
Cổ máy thời gian trở lại tuổi rong chơi
Tìm ngăn lại nguồn thác đời đang đổ
 
Ru cho mưa rớt trên vùng hoen ố
Một lần thôi , ta vẫn cố dầm mình
Để nhận ra phía trước ánh bình minh
Khi cuối mặt còn chút tình của nắng.
 
Ru cho ta những đêm buồn trống vắng
Chập chờn trong tiếng than vắn thở dài
Xin được ru để lột xác hình hài
Bao buồn khổ trên nét ngài mất dấu.
 
Ru cho đậm những vết thuơng cào cấu
Cắn tâm can đá rỉ máu nồng nàn
Đưa tiềm thức rời khỏi chốn hoang mang
Tình nhắm mắt lặng trong làn thuơng nhớ.

 Ngày 30/10/09
 
Happy new year ! Mé.


Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


melancolique
  • Số bài : 160
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2008
RE: mãi mãi là anh - 02.01.2010 00:12:41
0
 * THĂM BẠN THƠ *
--------------------------------------

Sáng xuân
hoa nở thắm vườn

Chim muông
nhã nhạc yêu thương gọi hồn

Bướm vàng
bướm trắng say hương

Bên bờ
thân hữu-bỏ buồn,Mé sang!...

*Mélancolique,1/1/2010



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2010 18:45:06 bởi melancolique >
Sầu Ưu Vạn Nẻo Đường Tình
Đơn Côi Một Bóng Về Miền Vô Vi
Lặng Thầm Lần Hạt Từ Bi
Ru Hồn Tịnh Độ Giưã Trời Bơ Vơ ...!!!

nguyenngoat
  • Số bài : 2231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: mãi mãi là anh - 03.01.2010 07:13:35
0

Trích đoạn: Leo*

Xin Được Cất Tiếng Ru

Ta ru cho đêm thôi dài lắm mộng
Để tâm hồn một phút sống thảnh thơi
Cổ máy thời gian trở lại tuổi rong chơi
Tìm ngăn lại nguồn thác đời đang đổ
 
Ru cho mưa rớt trên vùng hoen ố
Một lần thôi , ta vẫn cố dầm mình
Để nhận ra phía trước ánh bình minh
Khi cuối mặt còn chút tình của nắng.
 
Ru cho ta những đêm buồn trống vắng
Chập chờn trong tiếng than vắn thở dài
Xin được ru để lột xác hình hài
Bao buồn khổ trên nét ngài mất dấu.
 
Ru cho đậm những vết thuơng cào cấu
Cắn tâm can đá rỉ máu nồng nàn
Đưa tiềm thức rời khỏi chốn hoang mang
Tình nhắm mắt lặng trong làn thuơng nhớ.

 Ngày 30/10/09
 
Happy new year ! Mé.



 
 
 
Cảm nhận tiếng ru
 
Tiếng ru của một người em gái
Đưa hồn ta trở lại chốn yêu xưa
Em về cõi mộng chiều mưa
Đêm hoang vu lỡ tơ thừa nối duyên
Em đã quên
Ta cũng không còn nhớ nữa
Nhưng trong tim ngọn lửa
Vẫn cháy mãi một tình yêu
Lời ru em cất trong chiêù
Chút hương cõi ảo cũng nhiều suy tư
 
(ngng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 09.01.2010 11:12:51
0
Khúc Tự Tình.
 
Lâu rồi em không nhớ nữa
Cảm xúc con người ở đâu
Chỉ thấy hồn mình lạc giữa
Cuộc đời , gọi là "bể dâu."
 
Yêu, ghét, giận, hờn, thuơng đau
Muốn lắm nhưng nào mấy dễ
Tựa vào lời ca cho thấu
Một chút còn lại, tình quê.
 
Trên con đường trần lê thê
Không còn dấu chân em bước
Ru hồn khỏi lời nhân thế
Tìm lại mình của ngày xưa.
 
Chẳng biết sống đã đủ chưa
Mà nghe ngán ngẫm cả mình
Tình thân không bằng vôi vữa
Dường như tượng đá vô minh.
 
Nếu cho em nói lời tình
Có lẽ là lời của đá
Bởi vì em chưa hề tỉnh
Dẫu bốn mùa vẫn lướt qua.
 
Còn mãi ơn mẹ ơn cha
Trả hoài vẫn không thể đủ
Thì xin ghi lòng tạc dạ
Nếu được, xin trả thiên thu.
 
Riêng anh, em gửi lời ru
Ru năm tháng dài vất vả
Đây lời trái tim nhắn nhủ
Không thể sánh với ngọc ngà.
 
Vì anh em cởi lòng ra
Một vài câu cho anh hiểu
Mai có làm người xa lạ
Xin giữ lại một tình yêu.
 
Ngày 09/01/2010

 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2010 11:40:45 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 09.01.2010 11:26:29
0
 * THĂM BẠN THƠ *
--------------------------------------

Sáng xuân
hoa nở thắm vườn

Chim muông
nhã nhạc yêu thương gọi hồn

Bướm vàng
bướm trắng say hương

Bên bờ
thân hữu-bỏ buồn,Mé sang!...

*Mélancolique,1/1/2010









Tiếp Bạn Thơ

Dạo lên khúc nhạc miệt vườn

Có đồng lúa chín , có đường chân đê
Có đêm tát ánh trăng thề
Bỏ buồn, với cốc cà phê , ru hồn...!
 

 
Ngày 09/10/2010

 

 
 


Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 09.01.2010 12:13:40
0
Khoảng Lặng - Em và Anh.
 
Cô đơn cũng một niềm vui
Cho hồn lắng lại nếm mùi thời gian
Đâu còn trở giấc bàng hoàng
Khi cơn ác mộng vội vàng lướt qua.
 
Một mình chìm giữa lời ca
Quyện trong cung bậc thiết tha , ru hồn
Thoát bay áp lực nén dồn
Quên đi vất vả mỏi mòn đời trao.
 
Lặng yên giữa những ước ao
Em vì sao lạc giữa bao tinh cầu
Ngàn tia sáng loé trong đầu
Em chợt nhận thấy , anh , bầu trời yêu.
 
Sẽ bình an biết bao nhiêu
Nếu em được mãi những chiều bên anh
Vì anh cũng thích yên lành
Bên nhau chẳng nói mà thành của nhau.
 
Ngày 09/10/2010
 
r

 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2010 17:35:44 bởi Huyền Băng >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 10.01.2010 10:53:59
0

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2010 10:55:00 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 11.01.2010 16:41:55
0
Uyên ương truyền kỳ
 
Tên anh chỉ mấy vần thôi
Mà như chứa đựng cả trời yêu thương
Chao ôi nó ngọt như đường
Em gọi quên cả chán chường người ơi.
 
Tên anh đâu có quá mười
Em như chết đuối lịm người giữa sông
Vần chưa thoát khỏi môi hồng
Hồn bay lơ lững bềnh bồng giữa mây
 
Chẳng phải rượu, tự dưng say
Nhắm mắt tưởng nhớ cũng ngây ngất rồi
Nhịp tim rối loạn bồi hồi
Người dưng như muốn trói đời người dưng.
 
Em gọi khẽ..chẳng ngập ngừng
Này người tình nhớ của từng khúc ca
Theo em nhiều kiếp trôi qua
Bây chừ gặp lại thành ta với mình.
 
Ngày 10/01/2010
 

Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 16.01.2010 23:05:59
0
Chút Tình Cho Ta
 
Ôm không gian ru đời còn lại
Gối cuộc tình một giấc đơn côi
Hồn ký ức đi về ngần ngại
Sợ giật mình tiếng nấc trên môi.
 
Ta lặng lẽ đi tìm cái Tôi
ưu tư kiếm chốn ngồi tịnh độ
Tiếng rao đêm vọng về tội lỗi
Ta chợt nhìn thấy bóng hư vô.
 
Nghe đâu tiếng thời gian vọng vỗ
Xin lỗi ta - mình đã lỡ phận duyên
Đành ngồi ngắm vách tình loang lỗ
Giữ lại bên lòng một chút niềm riêng.
 
 
Ngày 16/01/2010
 

 


Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


nguyenngoat
  • Số bài : 2231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: mãi mãi là anh - 17.01.2010 10:24:01
0

Trích đoạn: Leo*

Xin Được Cất Tiếng Ru

Ta ru cho đêm thôi dài lắm mộng
Để tâm hồn một phút sống thảnh thơi
Cổ máy thời gian trở lại tuổi rong chơi
Tìm ngăn lại nguồn thác đời đang đổ
 
Ru cho mưa rớt trên vùng hoen ố
Một lần thôi , ta vẫn cố dầm mình
Để nhận ra phía trước ánh bình minh
Khi cuối mặt còn chút tình của nắng.
 
Ru cho ta những đêm buồn trống vắng
Chập chờn trong tiếng than vắn thở dài
Xin được ru để lột xác hình hài
Bao buồn khổ trên nét ngài mất dấu.
 
Ru cho đậm những vết thuơng cào cấu
Cắn tâm can đá rỉ máu nồng nàn
Đưa tiềm thức rời khỏi chốn hoang mang
Tình nhắm mắt lặng trong làn thuơng nhớ.

 Ngày 30/10/09
 
Happy new year ! Mé.



 
RU NÔĨ BUỒN VƯƠNG
Em ơi cứ cất tiếng ru!
Mưa tràn cổ độ mùa thu không về
Đời còn bao nỗi tái tê
Lời ru cay đắng não nề đó em
Để trong giấc ngủ êm đềm
Buồn vương trên mái tóc mềm sợi đau
Bây giờ cho đến ngàn sau
Xin đừng để khổ cho nhau nhé tình!
Ngủ đi em trọn đêm trinh
Dù trong cõi ảo đôi mình còn thương!
 
ngng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

yêu thương và tha thứ

Leo*
  • Số bài : 1800
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.05.2009
  • Nơi: The best simple things
RE: mãi mãi là anh - 25.01.2010 08:21:33
0
Xin Lỗi Người Yêu Ơi !
 
Dù sao đi nữa vẫn là em: xin lỗi
Người yêu ơi , cuộc đời vốn giả dối mà thôi
Chỉ có trái tim em là chân thật ngàn đời
Yêu anh tự nguyện– với một lời : yêu mãi.
 
Xin lỗi anh , nếu lời yêu em có tội
Thì em vẫn tự giam mình trong cùm trói tình anh
Để đếm thời gian trong nhung nhớ một mình
Và hạnh phúc trên hành trình cô đơn bất tận.
 
Xin lỗi anh – tất cả những oán giận
Em lỡ trao anh, nay được nhận trở về
Để anh thôi đớn đau giữa cuộc sống bộn bề
Em làm chiếc bóng bên lề cuộc đời ảo mộng
 
Xin lỗi anh – nếu lỡ làm anh thất vọng
Thì anh ơi, dây thòng lọng em treo tình vào
Xiết đi anh – cho tức tuởi vẫy tay chào
Em cùng những ngọt ngào đi về miền cực lạc.
 
Nếu hồn thơ em có vô tình trôi dạt
Vẫn là em – rất mộc mạc thắm nồng
Đến bên anh trong những sớm mai hồng
Làm ấm lại tảng băng lòng trong anh bao ngày tháng.
 
Ngày 25/01/2010
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2010 08:28:45 bởi Leo* >
Cái gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đi đến trái tim
G. Piet – Pháp
Leo*


Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 7 trang, bài viết từ 91 đến 120 trên tổng số 198 bài trong đề mục