Phương Nam - MỘT THOÁNG GIỮA ĐỜI...
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 58 bài trong đề mục
Mây Hạ 19.07.2009 20:09:17 (permalink)
0
Xin lỗi KVS,MH đăng bài nhầm topic
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 03:44:59 bởi Mây Hạ >
#16
    Phương Nam 19.07.2009 21:53:56 (permalink)
    0
     
     
     

    CHIỀU NAY

    Chiều nay hoa tím thôi bay
    Nhớ thương gởi lại chút này tặng nhau
    Dù qua bao cuộc bể dâu
    Tình xưa mãi vẫn nặng sâu không nhòa ….

    BL07
     
     
     
     
    CHIỀU MƯA
     
    Chiều nay mưa phủ lối về
    Mưa gieo nỗi nhớ não nề, ngóng trông
    Mưa rơi nặng trĩu trong lòng
    Mưa giăng hứng trọn bão giông giữa đời
     
    Chiều nay đếm hạt mưa rơi
    Cho thêm cay đắng dập vùi lối qua
    Người đi để lại mình ta
    Tiếng mưa nức nỡ - lời ca héo sầu...
     
    Phương Nam
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 09:14:27 bởi Phương Nam >
    #17
      Phương Nam 20.07.2009 14:02:35 (permalink)
      0
       
       
      KHÔNG ĐỀ
       
      Chiều nay mây bỗng chuyển màu
      Làm đau nỗi nhớ cồn cào chốn riêng
      Gió vô tư chở ưu phiền
      Cứa vào khoảng lặng rách miền tâm tư...
       
      Phương Nam
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 09:14:56 bởi Phương Nam >
      #18
        vithong 20.07.2009 14:55:27 (permalink)
        0
         ĐỌC ANH...
         
        "Có lần..." tôi đến với anh
        Trang thơ khép lại tuổi xanh diệu kỳ
        Tự đến rồi chẳng muốn đi
        Phải chăng nguồn mạch khác chi nỗi lòng...
         
        Đọc anh - giữa chốn mênh mông
        Chiếc thuyền rẽ sóng bềnh bồng, du ca
        Một lần đến mãi thiết tha
        Đọc anh để hiểu rõ ta cùng người...
         
        Càng đọc càng ngấm sự đời...
         
        KHÁT VỌNG SỐNG
         

         
        Cảm ơnKhát Vọng” ghé chơi !
        Chào câu khích lệ “Sống” đời…thấy vui
        Ngỡ như làn gió bên trời
        Tìm nhau êm ái ru lời từ tâm
        Dạt dào tựa khúc tri âm
        Người tuy xa cách nhưng thầm hiểu ta
        Hương nồng tự trái tim ra
        Nụ hoa thơm ngát nụ hoa tình người
        Vi Thông
         
         
        #19
          vithong 20.07.2009 15:09:58 (permalink)
          0
          Bỗng Dưng… 

          Bỗng dưng buồn, bỗng dưng vui

          Kề bên, chiếc bóng ngậm ngùi...nhìn tôi

          Bỗng dưng gởi áng mây trời
          Cuộn bao nỗi nhớ tới người xa xôi

          Bỗng dưng em đến bên đời
          Vần thơ, nốt nhạc nối lời bâng khuâng
          Bỗng dưng lòng thấy lâng lâng
          Ngàn con sóng vỗ sầu dâng ngập hồn

          Bỗng dưng cá chậu chim lồng
          Chào nhau áo lụa, khăn hồng sang sông
          Bỗng dưng thờ thẫn ngóng trông
          Từng đêm cơn gió mùa đông lạnh lùng

          Bỗng dưng mưa nắng chập chùng
          Dường như còn những ngaị ngùng phân vân
          Bỗng dưng hoa rụng đầy sân
          Ngẩn ngơ lối nhỏ bàn chân xa dần

          Bỗng dưng người bỏ ta lần
          Một hôm bia đá mộ phần đề tên
          Bỗng dưng hồn thấy bình yên
          Mộng sâu chìm giấc hồn nhiên ngủ vùi

          Vi Thông
           

           
          Ghé thăm Khát Vọng Sống, Xin gửi bạn bài thơ này, viết từ chủ đề " BỖNG DƯNG" của bạn...có buồn đấy !nhưng mong bạn nhận cho tấm lòng... 
           
           

          Trang thơ lưu
          http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=492374
          RE: Lầu Mây và Cánh Chim Chiều 
          RE: Chia Tình      
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 20:55:22 bởi vithong >
          #20
            Phương Nam 21.07.2009 00:40:45 (permalink)
            0
             
             
             
            Đây là bài thơ thứ tư mà Phương Nam góp họa trong trang thơ
            LỜI TÌNH GHI TRÊN LÁ
            của thi sĩ Quỳnh Muội.
             
             
             
             
            CÔ ĐƠN CHIẾC LÁ
             
            Gửi tình vào chiếc lá xanh
            Gửi một nửa trái tim anh cho người
            Một nửa phải giữ lại thôi
            Mang ra tiền tuyến đáp lời núi sông
             
            Hai tháng nghĩa vợ tình chồng
            Sáu mươi ngày chẵn mặn nồng gối chăn
            Hai lần vành vạnh cung Hằng
            Nợ duyên gác lại nón khăn lên đường
             
            Anh đã ở lại chiến trường
            Cô đơn chiếc lá hậu phương ngóng chờ
            Hai mươi xuân sắc bơ vơ
            Sáu mươi bảy tuổi vần thơ tím màu
             
            Nợ tình xin trả kiếp sau
            Nợ nghĩa biết đến khi nào, em ơi!
            Cô đơn cất giọng ru hời
            Anh đi để lại cho đời mầm xanh…
             
            Phương Nam
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 09:15:30 bởi Phương Nam >
            #21
              Phương Nam 22.07.2009 11:53:35 (permalink)
              0




              Bỗng Dưng…
              Bỗng dưng buồn, bỗng dưng vui
              Bỗng dưng chiếc bóng ngậm ngùi ...nhìn tôi
              Bỗng dưng thấy đứng bên đời
              Bỗng dưng nhớ tới một người xa xôi

              Bỗng dưng khóc, bỗng dưng cười
              Bỗng dưng mơ mộng dưới trời bâng khuâng
              Bỗng dưng hồn chợt lâng lâng
              Bỗng dưng sóng vỗ sầu dâng ngập lòng

              Bỗng dưng cá chậu chim lồng
              Bỗng dưng áo lụa, khăn hồng sang sông
              Bỗng dưng thờ thẫn ngóng trông
              Bỗng dưng cơn gió mùa đông lạnh lùng

              Bỗng dưng mưa nắng chập chùng
              Bỗng dưng lá úa ngập ngừng theo chân
              Bỗng dưng hoa rụng đầy sân
              Bỗng dưng chiếc bóng phân vân ngại ngần

              Bỗng dưng người bỏ ta dần
              Bỗng dưng bia đá mộ phần đề tên
              Bỗng dưng mơ cõi bình yên
              Bỗng dưng mộng giấc hồn nhiên ngủ vùi

              Vi Thông





              BỖNG DƯNG

              Bỗng dưng muốn ngủ thật sâu
              Cho tròn một giấc chiêm bao đã đời
              Kẻo cà, kẻo kẹt trong nôi
              Đêm khuya thanh vắng êm lời mẹ ru…

              Bỗng dưng chẳng thích mùa thu
              Lá vàng về chốn mịt mù, lặng câm
              Tiếng mưa thổn thức, xa xăm
              Bên khung cửa sổ âm thầm bóng ai…

              Bỗng dưng thèm uống cho say
              Kéo không gian lại cho ngày gần đêm
              Cho trăng rớt xuống bên thềm
              Chia bầu rượu nóng ướt mềm đôi môi…

              Bỗng dưng sợ quá đơn côi
              Một mình, một bóng lẻ loi chiều tà
              Một mình ra bãi tha ma
              Bỗng dưng khát một mái nhà... Bỗng dưng…

              Phương Nam
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 09:15:57 bởi Phương Nam >
              #22
                Phương Nam 22.07.2009 11:59:26 (permalink)
                0

                Lời chào (lelong54) !

                Khát khao... sống giữa đời nầy
                Để gom đau khổ cho đầy lòng nhân !
                Nhô lên...chìm xuống bao lần
                Trầm thăng mấy độ không ngăn.... sống trào !
                Thâu đêm...mãi ngắm vì sao
                Khát khao được sống...đi vào yêu thương !





                MANG BAO KHÁT VỌNG

                Khát vọng đứng giữa đất trời
                Dang tay ôm trọn tình người thiết tha
                Đông Tây Nam Bắc một nhà
                Chia bùi, sẻ ngọt mặn mà nghĩa nhân
                Cho đường xa mấy cũng gần
                Gập ghềnh, gian khó vạn lần như không
                Dẫu đâu chỉ một màu hồng
                Trái tim thắm đỏ mênh mông nối liền
                Nào đâu cơm áo gạo tiền
                Nào đâu vương nỗi ưu phiền, trái ngang
                Trái tim đứng giữa thênh thang
                Mang bao khát vọng ngập tràn lối đi...


                Phương Nam
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 09:16:26 bởi Phương Nam >
                #23
                  Phương Nam 22.07.2009 16:22:59 (permalink)
                  0
                  NHẬT THỰC TOÀN PHẦN

                  Mặt trăng đi giữa hai người
                  Nên quả cầu lửa tắt rồi, phút giây

                  Bao người dưới đất mê say
                  Đưa vào tầm mắt một ngày hòa ca

                  Một đường thẳng tắp chở ba
                  Hằng Nga ở giữa – tiếng gà, tối om…

                  Ban ngày gặp được sao hôm
                  Cùng bao tinh tú chập chờn trên cao

                  Quý thay giây phút ngọt ngào
                  Trăm năm mới được hôn nhau một lần…

                  Phương Nam


                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/70348/C39110DE49FD48B3843112DE5FDF4D9C.jpg[/image]
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 09:16:56 bởi Phương Nam >
                  Attached Image(s)
                  #24
                    lelong54 23.07.2009 09:49:20 (permalink)
                    0
                    [MANG BAO KHÁT VỌNG

                    Khát vọng đứng giữa đất trời
                    Dang tay ôm trọn tình người thiết tha
                    Đông Tây Nam Bắc một nhà
                    Chia bùi, sẻ ngọt mặn mà nghĩa nhân
                    Cho đường xa mấy cũng gần
                    Gập ghềnh, gian khó vạn lần như không
                    Dẫu đâu chỉ một màu hồng
                    Trái tim thắm đỏ mênh mông nối liền
                    Nào đâu cơm áo gạo tiền
                    Nào đâu vương nỗi ưu phiền, trái ngang
                    Trái tim đứng giữa thênh thang
                    Mang bao khát vọng ngập tràn lối đi...


                    KHÁT VỌNG SỐNG

                    ....................................

                     
                    Mang bao khát vọng !
                     
                    Mang oằn nhân nghĩa lên vai
                    Bao nhiêu tình ý đoạ đày thế gian
                    Khát khao gánh trọn tai nàn
                    Vọng về....thanh thản tình tang kiếp người !
                    #25
                      Phương Nam 25.07.2009 08:53:39 (permalink)
                      0

                      Mang bao khát vọng !

                      Mang oằn nhân nghĩa lên vai
                      Bao nhiêu tình ý đoạ đày thế gian
                      Khát khao gánh trọn tai nàn
                      Vọng về....thanh thản tình tang kiếp người !




                      CHỈ LÀ

                      Chỉ là khát vọng nhỏ nhoi
                      Nào mơ chỉ có hoa tươi, nắng vàng
                      Tắm mình bề bộn trái ngang
                      Trái tim vẫn nở ngập tràn nghĩa nhân...


                      Phương Nam
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 09:17:29 bởi Phương Nam >
                      #26
                        Phương Nam 25.07.2009 09:57:20 (permalink)
                        0





                        MÃI XANH
                        NHỮNG ĐỢT SÓNG TRÀO


                        Chiếc lá vô cảm, không tình
                        Mà sao mang nặng tim mình, anh ơi!
                        Phiêu diêu mãi chốn xa vời
                        Hoàng hôn nhuộm tím bao lời anh trao...

                        Lời thơ anh viết thuở nào
                        Mãi xanh những đợt sóng trào ái ân
                        Anh hoài giữ lại tuổi xuân
                        Em nhìn chiếc lá bâng khuâng xế chiều...

                        Lời thơ anh viết không nhiều
                        Xôn xao, tràn ngập bao điều cho ai
                        Ngả vàng kỷ niệm trong tay
                        Anh ơi... Chiếc lá trên cây nhớ người!

                        Em sắp tìm được anh rồi
                        Để nghe nhịp đập bồi hồi năm nao
                        Lá xanh lại đón ta vào
                        Lời yêu, lời nhớ... ngọt ngào, hở anh!


                        Phương Nam
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2009 09:58:27 bởi Phương Nam >
                        #27
                          Quỳnh Muội 25.07.2009 14:46:34 (permalink)
                          0





                          Trích đoạn: Phương Nam






                          MÃI XANH
                          NHỮNG ĐỢT SÓNG TRÀO


                          Chiếc lá vô cảm, không tình
                          Mà sao mang nặng tim mình, anh ơi!
                          Phiêu diêu mãi chốn xa vời
                          Hoàng hôn nhuộm tím bao lời anh trao...

                          Lời thơ anh viết thuở nào
                          Mãi xanh những đợt sóng trào ái ân
                          Anh hoài giữ lại tuổi xuân
                          Em nhìn chiếc lá bâng khuâng xế chiều...

                          Lời thơ anh viết không nhiều
                          Xôn xao, tràn ngập bao điều cho ai
                          Ngả vàng kỷ niệm trong tay
                          Anh ơi... Chiếc lá trên cây nhớ người!

                          Em sắp tìm được anh rồi
                          Để nghe nhịp đập bồi hồi năm nao
                          Lá xanh lại đón ta vào
                          Lời yêu, lời nhớ... ngọt ngào, hở anh!


                          Phương Nam







                          Chào bạn Phương Nam thân mến,
                          QM cảm ơn bạn đã đáp lại lời mời gọi của QM với bài thơ MÃI XANH NHỮNG ĐỢT SÓNG TRÀO.
                          Mỗi tâm hồn của chúng ta có sự rung động riêng khi đọc những câu thơ ghi trên lá và lời giới thiệu của QM, thế nên có những bài thơ thật ngọt ngào gởi đến  dành cho chiếc lá sự yêu mến và trân trọng.để chiếc lá bây giờ không còn là chiếc lá dơn thuần nữa , mà bây giờ thật sinh động.

                          Chúc bạn lưôn vui , khoẻ hạnh phúc , hồn thơ mãi như những đợt sóng trào.


                          Thân ái chào bạn


                          QM




                          _______________________________

                          Ta không thể làm đổi thay hướng gió  
                          Nhưng ta có thể điều khiển được cánh buồm

                          Gởi tình theo gió ngàn bay : http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=311311&mpage=35




                          #28
                            Phương Nam 25.07.2009 16:11:04 (permalink)
                            0







                            Một mình


                            Phạm Thị Cúc Vàng


                            Phố dài hun hút bóng
                            in nét buồn qua song
                            lẽo đẽo thu rời gót
                            hắt hiu ngày chớm đông
                            đêm cuồng chùng tiếng hát
                            tình lạc gõ tơ lòng
                            tấu khúc sao đơn điệu
                            quay quắt mình đợi trông







                            MỘT MÌNH...

                            Một mình rơi thảng thốt
                            Một mình rơi xốn xang
                            Tiếng lòng hoài ủ dột
                            Khóc cuộc tình đi hoang...

                            Một mình nhìn chiếc bóng
                            Cuộn mình trong đêm thâu
                            Một mình buồn leo lét
                            Trôi bềnh bồng bể dâu...

                            Một mình thôi đã lỡ
                            Thương một mình đi xa
                            Một mình thầm cắc cớ
                            Trách một mình... đã qua!


                            Phương Nam
                            #29
                              Phương Nam 26.07.2009 08:44:27 (permalink)
                              0






                              Lật tìm

                              Lật đêm tìm lại hương xưa
                              lật ngày thấy xót hạt mưa trái mùa
                              lật đời cười những cợt đùa
                              lật trong thăm thẳm tìm mua tình người

                              Phamthicucvang





                              LẬT TÌM...


                              Lật nụ cười thấy than ôi
                              Lật niềm hạnh phúc gặp người bơ vơ
                              Lật thời gian chạm hững hờ
                              Lật ân nghĩa chợt thẩn thờ bạc đen...

                              Càng lật càng nặng ưu phiền
                              Đứng giữa hai mặt triền miên gánh gồng
                              Mặt trời trải thảm trên đồng
                              Xin cho chút nắng gửi lòng, chút thôi...!

                              Phương Nam
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 58 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9