NỖI LÒNG NGƯỜI VIỄN XỨ

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 129 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 3847 bài trong đề mục
Tác giả Bài
THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 17.11.2009 07:05:06
0
Bước chân đầu tiên...
...
Dẫu mỗi ngày có thêm
Bao nhiêu thi hữu mới
Nhưng em luôn ngóng đợi,
Bước chân người đầu tiên...
-TG-

Một khối tình liêng thiêng
Bởi tấm lòng chơn chất
Như cơn mưa lất phất
Se lạnh lúc đầu xuân!

Gió reo tựa tưng bừng
Lá đung đưa sào sạc
Xoa lòng người phiêu bạt
Giữa núi rừng tươi xinh.

Vầng trăng ánh lung linh
Dịu dàng và ấm áp
Biết bao giờ phúc đáp(...)
Cho vẹn toàn thâm ân?

Cuộc đời hay sải chân
Khắp chân trời góc bể
Em ơi! Xin đừng kể...
Chuyện thường tình đấy thôi

Vườn thơ chẳng xa xôi
Hương hoa thơm ngào ngạt
Xao lòng kẻ phiêu bạt
Thơ thẩn mãi thẩn thơ!
-sd-
 
*)Thông cảm cho em mấy ngày vừa rồi em  chẳng muốn viết gì  cho nên hôm nay mới hồi âm bài anh họa được.

Giận ai đó à! chuyện thường tình của Thư Quán(!)

Cám ơn món quà xinh xinh, dễ thương  như chủ nhân.
*)Không có gì đâu anh đừng bận lòng nghe!

Ngác ngơ-Em!

Em vụng dại,ngác  ngơ
Giữa dòng đời anh ạ...
Buồn ,vui cũng khác lạ
Mà giận  cũng  thật lâu...

Nhưng không muốn   ai đau
Chỉ sợ người khác khổ
Khi vô tình mình lỡ
Để ai đó tổn thương...

Con người em chân phương
Mộc mạc lời thơ viết
Nhưng tấm  lòng tha thiết
Đem yêu thương xẻ san

Ơn nghĩa...khỏi luận bàn
Luôn ghi lòng tạc dạ
Nếu như chẳng thể trả
Suốt đời nợ vẫn mang

Không bỏ ngãi tham vàng
Trước sau tròn hạnh- đạo
Luôn răn lòng sống thảo
Luôn nhủ đừng quên ơn!

Thương Giang

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2009 07:08:25 bởi THƯƠNG GIANG >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 17.11.2009 07:28:54
0


Bước chân cuối cùng
Anh người lữ khách cuối cùng
Dừng chân trên bến lạnh lùng mắt em

Tương tư một dải sông mềm
Bơ vơ giữa chốn trời đêm mưa đầy!

Em bất ngờ...lữ khách này!
Dừng BƯỚC  CHÂN CUỐI CÙNG, thay bước đầu...

Bài thơ tứ tuyệt bốn câu
Gieo bao cảm xúc...trong nhau ...ngọt ngào!

Nguyên Ngoạt-Thương Giang


 
 

 
 
*)Cám ơn anh em rất thích bài thơ này!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2009 07:56:17 bởi THƯƠNG GIANG >

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: DỐI LÒNG - 17.11.2009 08:14:37
0

Trích đoạn: nguyenngoat

TIẾNG LÒNG NGƯỜI ĐẾN SAU

Thôi đành như giấc chiêm bao
Con chim mộng đã bay vào... vườn ai
Ngang qua mắt biếc trang đài
Vần thơ lưu niệm biết ai hiểu mình
Sông Thương hẹn kiếp lai sinh
Để anh chở nặng cuộc tình...mai sau...




Bước chân cuối cùng
Anh người lữ khách cuối cùng
Dừng chân trên bến lạnh lùng mắt em

Tương tư một dải sông mềm
Bơ vơ giữa chốn trời đêm mưa đầy!

Em bất ngờ...lữ khách này!
Dừng BƯỚC  CHÂN CUỐI CÙNG, thay bước đầu...

Bài thơ tứ tuyệt bốn câu
Gieo bao cảm xúc...trong nhau ...ngọt ngào!

Nguyên Ngoạt-Thương Giang


 
 


*)Cám ơn anh em rất thích bài thơ này!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2009 08:16:34 bởi nguyenngoat >
yêu thương và tha thứ

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 17.11.2009 08:32:30
0

....
Biển rộng giông bão chắc nhiều...?
Còn em - sông nhỏ...thủy triều có đâu...
Tháng năm giữ mực nước sâu
Đủ cho thuyền nhỏ chứ tầu chẳng qua...

Sông quê mãi chảy hiền hòa...
Vẫn là bến đậu thuyền,phà...Vậy thôi!
Lữ khách không chê bến tồi
Sằn sàng là bến cho người dừng chân...
-TG-

SAO ĐÀNH

Biển cuồng nên nổi phong ba
Làm sao êm ả hiền hòa như sông
Núi lửa ngầm sâu đáy lòng
Va vào vết nứt rực hồng bùng lên
Sóng trào cuộn thét vang rền
Nỗi buồn bốc cháy không tên trở về
Sực tỉnh sau những cơn mê
Khi biết đón nhận vỗ về xót thương
Qua rồi biển lại bình thường
Cố xóa tất cả chán chường trôi nhanh
Nghẹn ngào tiếng hát biển xanh
Rì rầm than thở sao đành thờ ơ…

Giông bão kéo đến bất ngờ
Sóng xô rạn nứt đôi bờ yêu thương
Tan giông biển lại bình thường
Lao xao con sóng ru dương đôi bờ...
Ven sông lau trắng xác xơ
Sau cơn giông bão ,sông giờ trầm hơn...
Lặng lẽ xuôi chảy về nguồn
Đổ về Biển với nỗi buồn... nhớ...mong
Giờ Sông-Biển lại hòa dòng.
Nhấn chìm buồn xuống đáy lòng đại dương
Quên đi vụn vặt đời thường
Tâm hồn thư thái...yêu thương sẽ về...

BX. Mặc Nhân Sơn -Thương Giang
 
 
 
 





<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2009 08:33:31 bởi THƯƠNG GIANG >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 17.11.2009 08:40:38
0
...
Sương huyền ảo như mộng,
Thơ từng vần rơi rơi...

Thương Giang



NHẶT VẦN THƠ RƠI

Anh nhặt vần thơ rơi
Giữa dòng đời hiu quạnh
Để cho lòng đỡ lạnh
Trong nỗi nhớ chơi vơi

Vần thơ người em gái
Giữ mãi một dòng Thương
Bao giờ người trở lại
Giang hồ gót tha phương?


Anh nhặt vần thơ vương...
Còn bám đầy tuyết trắng
Như nỗi buồn trống vắng
Của lữ khách xa quê...

Biết bao giờ trở về...?
Em cũng chẳng biết nữa...
Nhớ em hãy ra cửa,
Tìm những vần thơ rơi...

Thương Giang -NguyênNgoat


 

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 17.11.2009 20:05:39
0
THĂM LẠI NHÀ XƯA
 
Ta về thăm lại nhà xưa
Gặp cô em gái ngày xưa lèng-èng
Ra đường cứ hay đua chen
Gặp shop nào cũng muốn len bước vào

Mua về toàn những đồ bèo
Mặc vào dị-hợm trông nghèo thảm-thê
Ta về ta cứ hay chê
Cô em nay đã nhìn phê hơn nhiều !


Anh ơi! Em biết  một điều:
"Yêu cho roi vọt...cưng chiều hại nhau"...

Anh chẳng ghét bỏ em đâu
Vì  muốn em gái cứng đầu hiền ngoan

Cao giọng anh cả bảo ban
Chê bai em bớt lan man...hiểu rồi...
Đã nghèo ,dị hợm ,lôi thôi...
Anh nào -em ấy...Nhà tôi họ mà !






             Rdinh -Thương Giang

Lâu lâu vào phá TG tí, đừng la làng đó nghe.Sợ anh la trước thôi!


< Sửa đổi bởi: THƯƠNG GIANG -- 17.11.2009 20:04:27 >


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 17.11.2009 21:17:51
0
KHÔNG HẸN NGÀY VỀ

Tuy đã biết ngày về không hẹn được
Anh vẫn chờ theo con nước thời gian
Vẫn nhớ hoài dòng sông nhỏ Thương Giang
Vẫn nhặt thơ rơi trong chiều vàng trước cửa
Vẫn cháy mãi trong tim ngọn lửa
Sưởi ấm lòng người em gái phương xa.

Hai mươi năm sống  ở nước Nga
Hai mươi năm thành người viễn xứ
Có bao giờ nguôi ngoai nỗi nhớ
Luôn hiện hữu một hình bóng yêu thương
Biết bao giờ em đi hết đoạn đường...
Để trở về cố hương...Người mong đợi...?

Nguyên Ngoạt- Thương Giang


Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: DỐI LÒNG - 17.11.2009 21:45:59
0
Giông bão kéo đến bất ngờ
Sóng xô rạn nứt đôi bờ yêu thương
Tan giông biển lại bình thường
Lao xao con sóng ru dương đôi bờ...
Ven sông lau trắng xác xơ
Sau cơn giông bão ,sông giờ trầm hơn...
Lặng lẽ xuôi chảy về nguồn
Đổ về Biển với nỗi buồn... nhớ...mong
Giờ Sông-Biển lại hòa dòng.
Nhấn chìm buồn xuống đáy lòng đại dương
Quên đi vụn vặt đời thường
Tâm hồn thư thái...yêu thương sẽ về...


Biển xanh êm ả bình yên

Lao xao sóng vỗ ưu phiền trôi qua
Không còn cuồng nộ phong ba
Sóng im gió lặng hiền hòa du dương
Trở lại cuộc sống bình thường
Chăm sóc băng bó vết thương cho lành
Biển giờ xa vắng buồn tanh
Âm thầm lặng lẽ biến thành cô đơn
Chẳng còn tha thiết giận hờn
Bão giông gió cuốn sạch trơn cả rồi…
 
BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 05:19:52
0
Giông bão kéo đến bất ngờ
Sóng xô rạn nứt đôi bờ yêu thương
Tan giông biển lại bình thường
Lao xao con sóng ru dương đôi bờ...
Ven sông lau trắng xác xơ
Sau cơn giông bão ,sông giờ trầm hơn...
Lặng lẽ xuôi chảy về nguồn
Đổ về Biển với nỗi buồn... nhớ...mong
Giờ Sông-Biển lại hòa dòng.
Nhấn chìm buồn xuống đáy lòng đại dương
Quên đi vụn vặt đời thường
Tâm hồn thư thái...yêu thương sẽ về...

Biển xanh êm ả bình yên

Lao xao sóng vỗ ưu phiền trôi qua
Không còn cuồng nộ phong ba
Sóng im gió lặng hiền hòa du dương
Trở lại cuộc sống bình thường
Chăm sóc băng bó vết thương cho lành
Biển giờ xa vắng buồn tanh
Âm thầm lặng lẽ biến thành cô đơn
Chẳng còn tha thiết giận hờn
Bão giông gió cuốn sạch trơn cả rồi…

Biết  làm sao được người ơi!
Thăng trầm biến động dòng đời...đẩy đưa.
Trời còn có lúc nắng mưa
Một cây còn trái ngọt, chua...nữa là...
Thôi đừng nhắc chuyện đã qua
Hãy gom chút nắng chiều tà dần trôi
Kẻo mai đông lạnh sang rồi
Tìm đâu hơi ấm biển khơi mịt mờ...?

BX. Mặc Nhân Sơn - Thương Giang



_____________________________


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 06:42:01
0
Trích đoạn: nguyenngoat









TIẾNG LÒNG NGƯỜI ĐẾN SAU

Thôi đành như giấc chiêm bao
Con chim mộng đã bay vào... vườn ai
Ngang qua mắt biếc trang đài
Vần thơ lưu niệm biết ai hiểu mình
Sông Thương hẹn kiếp lai sinh
Để anh chở nặng cuộc tình...mai sau...

Muộn màng...mình mới quen nhau
Nhờ "Dải yếm thắm bắc cầu" lên duyên...
Tiếc rằng ván đã đóng thuyền
Ngang qua mắt biếc..lạc miền nhớ nhung
Thôi đành lỡ nhịp cầu chung
Khi con chim mộng tương phùng vườn ai...
   
Nguyên Ngoạt-Thương Giang


Rdinh
  • Số bài : 3539
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.09.2008
  • Nơi: USA
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 06:57:28
0
 

THĂM LẠI NHÀ XƯA

Ta về thăm lại nhà xưa
Gặp cô em gái ngày xưa lèng-èng
Ra đường cứ hay đua chen
Gặp shop nào cũng muốn len bước vào

Mua về toàn những đồ bèo
Mặc vào dị-hợm trông nghèo thảm-thê
Ta về ta cứ hay chê
Cô em nay đã nhìn phê hơn nhiều !


Anh ơi! Em biết  một điều:
"Yêu cho roi vọt...cưng chiều hại nhau"...

Anh chẳng ghét bỏ em đâu
Vì  muốn em gái cứng đầu hiền ngoan

Cao giọng anh cả bảo ban
Chê bai em bớt lan man...hiểu rồi...
Đã nghèo ,dị hợm ,lôi thôi...
Anh nào -em ấy...Nhà tôi họ mà !






Rdinh -Thương Giang

Lâu lâu vào phá TG tí, đừng la làng đó nghe.Sợ anh la trước thôi!

 




Đính kèm (1)

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 09:31:55
0
Gửi người

Bây giờ trời đã sang Đông
Tuyết rơi trắng xóa từng bông ngoài trời
Muốn gom chút tuyết xa xôi
Gửi về nơi ấy cho người..tôi thương...




nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 09:45:27
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

Gửi người

Bây giờ trời đã sang Đông
Tuyết rơi trắng xóa từng bông ngoài trời
Muốn gom chút tuyết xa xôi
Gửi về nơi ấy cho người..tôi thương...




                      Tuyết lạnh
                                
                          Anh nhận chút tuyết tha hương
                            Xem như kỉ vật người thương trao về
                             Tuyết đông có lạnh tái tê
                          Lòng anh vẫn ấm...bộn bề yêu thương
                                Biết rằng mình chẳng chung đường 
                            Thơ lòng vẫn nối cầu thương bên trời
                             Tuyết bay bay...tuyết rơi rơi...
                              Một dòng thơ lạnh bến đời Thương Giang . 
 
yêu thương và tha thứ

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 12:45:47
0
NGOAN CỐ…
 
Biết là vọng ảo trong mơ
Con tim cứ mãi vật vờ buồn hiu
Yêu làm sao được mà yêu
Nhả văn phun chữ bao điều đắm say
Rời bàn phím lại quên ngay
Tình thơ là thế…mặc ai dại khờ
Yêu thầm chi để thẩn thơ
Lang thang phố ảo chực chờ đợi tin
Nhìn lại sao giống hệt mình
Con tim ngoan cố…nín thinh cho rồi…
 
BX. Mặc Nhân Sơn 
               

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 16:36:19
0

  


NGOAN CỐ…


Biết là vọng ảo trong mơ
Con tim cứ mãi vật vờ buồn hiu
Yêu làm sao được mà yêu
Nhả văn phun chữ bao điều đắm say
Rời bàn phím lại quên ngay
Tình thơ là thế…mặc ai dại khờ
Yêu thầm chi để thẩn thơ
Lang thang phố ảo chực chờ đợi tin
Nhìn lại sao giống hệt mình
Con tim ngoan cố…nín thinh cho rồi…

NẾU...
Nếu con tim biết nghe lời-
Lý trí điều khiển thì đời khác  cơ...
Còn đâu lãng mạng vần thơ?
Chẳng còn ai phải ngẩn ngơ vì tình...
Con tim luôn thật với mình
Cho dù lý trí thông minh hơn nhiều...
Một  khi tim đã trót yêu
Lý trí khuyên nhủ mọi điều bằng không...
Tim chỉ nghe chính tiếng lòng
Cho dù đau khổ nhớ mong cả đời.
Còn mình ,phố ảo người ơi!
Thơ tình luyến ái như chơi trốn tìm...
Trăm đường dẫn lối vào tim
Ngàn lời thương nhớ...cánh chim mịt mờ...
Cứ thả hồn cõi mộng mơ
Dù thật dù ảo...tình thơ...chớ buồn!

BX. Mặc Nhân Sơn -Thương Giang






nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 16:57:59
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG

 


NGOAN CỐ…


Biết là vọng ảo trong mơ
Con tim cứ mãi vật vờ buồn hiu
Yêu làm sao được mà yêu
Nhả văn phun chữ bao điều đắm say
Rời bàn phím lại quên ngay
Tình thơ là thế…mặc ai dại khờ
Yêu thầm chi để thẩn thơ
Lang thang phố ảo chực chờ đợi tin
Nhìn lại sao giống hệt mình
Con tim ngoan cố…nín thinh cho rồi…

NẾU...
Nếu con tim biết nghe lời-
Lý trí điều khiển thì đời khác  cơ...
Còn đâu lãng mạng vần thơ?
Chẳng còn ai phải ngẩn ngơ vì tình...
Con tim luôn thật với mình
Cho dù lý trí thông minh hơn nhiều...
Một  khi tim đã trót yêu
Lý trí khuyên nhủ mọi điều bằng không...
Tim chỉ nghe chính tiếng lòng
Cho dù đau khổ nhớ mong cả đời.
Còn mình ,phố ảo người ơi!
Thơ tình luyến ái như chơi trốn tìm...
Trăm đường dẫn lối vào tim
Ngàn lời thương nhớ...cánh chim mịt mờ...
Cứ thả hồn cõi mộng mơ
Dù thật dù ảo...tình thơ...chớ buồn!

BX. Mặc Nhân Sơn -Thương Giang





                                        
            
 
                               
                                
        
             
 
                              Lí trí không thể sai bảo tình cảm!(
                                                                                             (nguyenngoat)
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 17:22:43 bởi nguyenngoat >
yêu thương và tha thứ

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 17:09:05
0

Trích đoạn: THƯƠNG GIANG




NGOAN CỐ…


Biết là vọng ảo trong mơ
Con tim cứ mãi vật vờ buồn hiu
Yêu làm sao được mà yêu
Nhả văn phun chữ bao điều đắm say
Rời bàn phím lại quên ngay
Tình thơ là thế…mặc ai dại khờ
Yêu thầm chi để thẩn thơ
Lang thang phố ảo chực chờ đợi tin
Nhìn lại sao giống hệt mình
Con tim ngoan cố…nín thinh cho rồi…

NẾU...
Nếu con tim biết nghe lời-
Lý trí điều khiển thì đời khác  cơ...
Còn đâu lãng mạng vần thơ?
Chẳng còn ai phải ngẩn ngơ vì tình...
Con tim luôn thật với mình
Cho dù lý trí thông minh hơn nhiều...
Một  khi tim đã trót yêu
Lý trí khuyên nhủ mọi điều bằng không...
Tim chỉ nghe chính tiếng lòng
Cho dù đau khổ nhớ mong cả đời.
Còn mình ,phố ảo người ơi!
Thơ tình luyến ái như chơi trốn tìm...
Trăm đường dẫn lối vào tim
Ngàn lời thương nhớ...cánh chim mịt mờ...
Cứ thả hồn cõi mộng mơ
Dù thật dù ảo...tình thơ...chớ buồn!

BX. Mặc Nhân Sơn -Thương Giang




                                                  ĐÚNG!
 
            Nếu thơ ca chỉ toàn lí trí
             Thì đâu còn thi sĩ bạn ơi!                                      
             Nếu trái tim không cất thành lời
            Ta sẽ sống giữa bão đời hoang mạc!   
                                                
                                                       
                                                      
                                                              
                                                      (nguyenngoat)
                                                     



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.11.2009 17:17:46 bởi nguyenngoat >
yêu thương và tha thứ

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 17:37:53
0


Gửi người

Bây giờ trời đã sang Đông
Tuyết rơi trắng xóa từng bông ngoài trời
Muốn gom chút tuyết xa xôi
Gửi về nơi ấy cho người..tôi thương...




                      Tuyết lạnh
                                

                     Anh nhận chút tuyết tha hương
           Xem như kỉ vật người thương trao về
                  Tuyết đông có lạnh tái tê
       Lòng anh vẫn ấm...bộn bề yêu thương
               Biết rằng mình chẳng chung đường 
       Thơ lòng vẫn nối cầu thương bên trời
               Tuyết bay bay...tuyết rơi rơi...
     Một dòng thơ lạnh bến  đời Thương Giang .

Nơi anh  vùng đất Phương Nam
Giữ sao cho tuyết đừng tan nhé người...
Nâng niu kẻo tuyết tan rơi,
Thành giọt nước mắt  ...thương đời xót xa
.
Chẳng giá trị đâu chút quà
 Chỉ là chia  lạnh  nước Nga  cùng người...
Cho anh cảm nhận được thôi,
Mùa đông xao xác trắng trời tuyết bay...
 


___Nguyen Ngoạt-Thương Giang-



Lạc Loài
  • Số bài : 1144
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2009
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 18:39:27
0

Quà mừng...

Ngày Nhà Giáo sắp đến rồi...
Gửi anh chút tuyết xứ người được không?
Tuyết mềm xốp trắng như bông
Để anh cảm nhận mùa Đông nơi này...
Món quà "đặc biệt " bên Tây ,
Quê mình chẳng có...Mong  thầy đừng chê!
Thương Giang
 
 
CÁM ƠN
 
 
Vùng trời ảm đạm chua ê
Một mình sải cánh bay về...tuyết rơi!
Thương em xứ sở xa xôi
Vào đông giá buốt thiếu hơi quê nhà.
Anh xin trân trọng món quà
Cũng như tình cảm đậm đà Thương Giang!
-sd-



THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 20:04:25
0
Không em...

Lê chân bước đêm đầu đông lạnh lẽo
Chén rượu tiêu sầu sao chẳng bớt quạnh hiu?
Quán về đêm, ngồi đó buồn thiu
Thương Giang hỡi! không ai cùng nâng chén.
Anh với em có bao giờ trọn vẹn
Khi anh cần đâu có dáng hình em?
Mỗi đêm về nỗi nhớ dầy thêm
Em vẫn thế, vẫn mịt mờ xa cách
Nói vậy thôi anh đâu quyền dám trách
Em bây giờ? Em là của người ta....
Thương Giang em đã xa
Xa thật rồi TÔI nhé
Hằng đêm buồn cô lẻ
Gặm nỗi buồn xa em...
  

Hồ Thư Văn

                                                                                                             
Đừng buồn.. (Đ)

Thôi xin đừng hờn trách em thêm
Đừng tiêu sầu trong đêm  lạnh vắng...
Đừng uống nữa...Làm sao hết chén đắng:
-Khi anh cần đâu có dáng hình em?
Lời buồn trách...nghe nhưng triệu mũi kim,
Đau đớn như trái tim xát muối...
Biết làm sao...chỉ còn niềm tiếc nuối

Em bây giờ...đã an phận hiền thê...
Kỷ niệm xưa...theo nỗi nhớ tìm về
Khung trời cũ...biết có người mong đợi..
Hai nửa vầng trăng...buồn diệu vợi...
Cách xa...
Rồi một ngày trên lối cũ anh qua
Hình bóng em sẽ nhạt nhòa tan biến
Trước mắt anh...một người mới xuất hiện
Sẽ chẳng còn  lưu luyến bóng hình em...

Thương Giang


KHÔNG ĐÂU EM!
 
Tuyết vẫn trắng,muôn đời trắng xoá!
Biển vẫn xanh ròng rã với thời gian
Và thơ tình còn mãi tứ ngập tràn
Xin đừng gợi những phũ phàng mộng ước!

Nguyên Ngoạt

VẪN SỢ...

Em chỉ sợ những điều dù biết trước
Vẫn bất ngờ...khi người bước chân đi
Bao yêu thương thề hẹn...nỡ chia ly...
Dẫu tuyết trắng,biển vẫn xanh như thế...

 
Thương Giang
_____________________________

yêu thương và tha thứ

<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2010 05:56:46 bởi THƯƠNG GIANG >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 21:23:53
0
 
 
Tặng em một đóa hoa hồng nhung
Mừng chúc- tươi xinh, dạ thủy chung
Đứng vững, nhìn xa, trầm tỉnh lặng...
Cho lòng thanh thản sống ung dung.
-HTS-

Anh tặng em  một đoá  nhung hồng
Mừng ngày Nhà Giáo có phải không?
Tiếc rằng em đã không trọn vẹn
Theo nghề dạy học đến tận cùng...


-TG-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 06:12:51 bởi THƯƠNG GIANG >

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 18.11.2009 21:25:48
0


Quà mừng...

Ngày Nhà Giáo sắp đến rồi...
Gửi anh chút tuyết xứ người được không?
Tuyết mềm xốp trắng như bông
Để anh cảm nhận mùa Đông nơi này...
Món quà "đặc biệt " bên Tây ,
Quê mình chẳng có...Mong  thầy đừng chê!
Thương Giang
 
 
CÁM ƠN
 
 
Vùng trời ảm đạm chua ê
Một mình sải cánh bay về...tuyết rơi!
Thương em xứ sở xa xôi
Vào đông giá buốt thiếu hơi quê nhà.
Anh xin trân trọng món quà
Cũng như tình cảm đậm đà Thương Giang!
-sd-

Hoa tuyết
Chẳng thể quí giá như vàng
Những bông tuyết trắng dịu dàng nở hoa
Em gửi  từ mãi nước Nga
Anh cố giữ  lấy món quà ấy nghe...
Biết rằng anh chẳng nỡ chê
Bởi trên tất cả đam mê tầm thường,
Bông hoa tuyết trong như gương
Tấm  lòng em gửi mến thương về người....

Thương Giang

Nhân Sơn
  • Số bài : 2833
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.11.2007
  • Nơi: cõi mơ
RE: DỐI LÒNG - 19.11.2009 07:01:37
0


 
Gửi em một triệu đóa hoa hồng
Mong hãy tha thứ và cảm thông
Cho anh được ngàn lần xin lỗi
Nếu em còn giận...anh nhảy sông...
 
Mặc Nhân Sơn
Cung kiếm xin nhường trang tuấn kiệt
Cầm thư góp trả nợ với đời

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: DỐI LÒNG - 19.11.2009 13:05:54
0
 
Thương nhau lắm càng cắn nhau đau*...
Anh thử áp dụng xem thế nào
Có đúng như người xưa từng nói
Nào ngờ hai đứa chẳng nhìn nhau.
  
 
Dù sao cũng đã lỡ cắn rồi
Em đừng bỏ anh sống mồ côi
Nếu trách thì trách người đã nói
Còn anh chỉ thực hiện theo thôi... 
 
Biển Xanh MNS


HÁI TRĂNG SAO
  • Số bài : 475
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.06.2009
RE: DỐI LÒNG - 19.11.2009 15:33:36
0
 
 
 

 
Hoa tuyết
Chẳng thể quí giá như vàng
Những bông tuyết trắng dịu dàng nở hoa
Em gửi  từ mãi nước Nga
Anh cố giữ  lấy món quà ấy nghe...
Biết rằng anh chẳng nỡ chê
Bởi trên tất cả đam mê tầm thường,
Bông hoa tuyết trong như gương
Tấm  lòng em gửi mến thương về người....


Thương Giang
 
Hoa tươi sắc thắm rạng ngời
Món quà thanh lịch trong đời giáo viên
Vui thay khoảnh khắc bình yên
Nắng hồng rực rỡ mọi miền hoan ca
Ngất ngây theo gió hương hoa
Tiếc rằng chẳng thể...tay ta ôm ghì!
Đành nhìn...nén chặc....chờ khi....
Hoa xinh hiện hữu- sầu bì lấp vùi.
-HTS-
 

HÁI TRĂNG SAO
  • Số bài : 475
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.06.2009
RE: DỐI LÒNG - 19.11.2009 15:36:00
0
 
 

 
 
 
Tặng em một đóa hoa hồng nhung
Mừng chúc- tươi xinh, dạ thủy chung
Đứng vững, nhìn xa, trầm tỉnh lặng...
Cho lòng thanh thản sống ung dung.
-HTS-

Anh tặng em  một đoá  nhung hồng
Mừng ngày Nhà Giáo có phải không?
Tiếc rằng em đã không trọn vẹn
Theo nghề dạy học đến tận cùng...


-TG-
 
Yêu thương mến tặng đóa hoa hồng
Mượn dịp trao ai trọn tấc lòng
Thiên kỉ nào hay ta hạnh ngộ?
Kỳ duyên- bắt gặp-gửi tình nồng!
-HTS- 


THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 19.11.2009 18:43:38
0


TRIỆU ĐÓA HỒNG GỬI EM












Gửi em một triệu đóa hoa hồng
Mong hãy tha thứ và cảm thông
Cho anh được ngàn lần xin lỗi
Nếu em còn giận...anh nhảy sông...

Mặc Nhân Sơn



Hoa anh đâu đủ  một triệu bông...?
Chắc là anh còn phải  về trồng...
Nếu gấp gáp quá... em trợ giúp
Gửi mấy trăm hộp vậy  được không?
Thương Giang



<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 18:45:12 bởi THƯƠNG GIANG >

Biển Xanh
  • Số bài : 697
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.05.2009
  • Nơi: Quê ngoại dấu yêu...
RE: DỐI LÒNG - 19.11.2009 20:18:30
0
 


 
 
    CHÚC MỪNG NGUYÊN CÔ GIÁO THƯƠNG GIANG

            NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
                             20-11-2009
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2009 20:34:02 bởi Biển Xanh >

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: DỐI LÒNG - 19.11.2009 20:22:02
0
Trích đoạn:Thương Giang
 
Chúc mừng Thi Nang nhân  ngày 20.11


 
Cảm tạ
Thi Nang cảm tạ Thương Giang
Nhân Ngày Nhà Giáo tặng ngàn hoa tươi
Xinh xinh như vạn nụ cười
Ghi lòng tạc dạ tình người bao la
Lời vàng ý ngọc thiết tha
Ước mơ mãi mãi ta là bạn thơ.
Thi Nang


Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THƯƠNG GIANG
  • Số bài : 5247
  • Điểm: 12
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2009
  • Nơi: Xứ sở bạch dương
RE: DỐI LÒNG - 19.11.2009 21:30:30
0
Thương nhau lắm càng cắn nhau đau*...
Anh thử áp dụng xem thế nào
Có đúng như người xưa từng nói
Nào ngờ hai đứa chẳng nhìn nhau.


Dù sao cũng đã lỡ cắn rồi
Em đừng bỏ anh sống mồ côi
Nếu trách thì trách người đã nói
Còn anh chỉ thực hiện theo thôi...

Anh đừng lo lắng chẳng sao  đâu-
Gia vị tình yêu lúc giận nhau
Để cho tình cảm thêm đa sắc
Có ngọt ,có chua...mới nhớ lâu...

Cứ mãi phẳng lặng giống ao tù
Sẽ tẻ nhạt lắm...gió chẳng ru...
Tình cảm con người cũng vậy đó.
"Cắn đau"  mới có cớ ... kiss bù...

Biển Xanh MNS -Thương Giang






Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 129 trang, bài viết từ 691 đến 720 trên tổng số 3847 bài trong đề mục