Thơ Cosiaus

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 363 bài trong đề mục
Tác giả Bài
dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 14.08.2009 21:43:47
0

MỘ ĐỜI

Kể từ dạo em không cùng chung bước,
Nhịp đời tôi mộng ước nhuốm đơn côi,
Thiên đường kia còn lung linh màu nhớ,
Ở cõi trần mộ đời tôi với tôi.


Đinh Phương


PS: Chào Bác (cái này Bác bảo là trúng đấy!), Cái vụ "THI SĨ" Bác đừng đùa dai nhé! Cả làng đang mếu máo um chí tỏi lên đấy Bác ạ!
Đinh-Phương

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 16.08.2009 05:12:02
0

Trích đoạn: dinhphuong

MỘ ĐỜI

Kể từ dạo em không cùng chung bước,
Nhịp đời tôi mộng ước nhuốm đơn côi,
Thiên đường kia còn lung linh màu nhớ,
Ở cõi trần mộ đời tôi với tôi.


Đinh Phương


PS: Chào Bác (cái này Bác bảo là trúng đấy!), Cái vụ "THI SĨ" Bác đừng đùa dai nhé! Cả làng đang mếu máo um chí tỏi lên đấy Bác ạ!


Bạn Dinh Phương thân

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2009 17:24:35 bởi cosiaus >

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 22.08.2009 08:36:08
0
Ha ha
Đi vô chợ này thấy  cái lạ :
 
Mods= dinhphuong=khù khờ

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 22.08.2009 14:02:53
0
xxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:53:42 bởi cosiaus >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Thơ Cosiaus - 22.08.2009 14:19:02
0
titleAndStar(82,0,false,false,"","")
Bạn Thân



 

Bài viết đã đăng: 82
Gia nhập ngày: 1.8.2009
Hiện trạng: offline


quote:

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng

CẠN
Thác nước nguồn thơ đã cạn giòng.
Nhuộm, mài con chữ- chữ chênh chông.
Nghĩa không tròn nghiã đau buồn dạ
Câu chẳng xuôi câu tủi hổ lòng.
Thi tứ chai mòn  lời ngớ ngẩn
Văn từ suy kiệt ý suy vong .
Tìm đâu nguồn hứng chân trời mới..
Từ, ý văn thơ đã cạn giòng
Trần Mạnh Hùng


 
Kẻ say

Cái xóm thơ Đàng ngán ngẩm thay
Văn hay chữ tốt chẳng qua hài
Xưng tên báo tánh mà không ngại
Vổ ngực vênh mày thiệt quá chai
Ý tứ như là cơm thổi cháy
Lời thơ tựa huống thịt cầy dai
Nhìn quanh cứ tưởng người ngây dại
Ngó lại thì ra một kẻ say

Cosiaus

Thẩn là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thẩn
Nếu ý thẩn đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thẩn, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thẩn.

!!!
 
Nặng lời nhau vậy kém vui thay
Đời vốn luôn bi trộn lẫn hài
Thơ thẩn góp vui cùng bạn hữu
Văn chương chia sớt vựa ve chai
Cây ngay chẳng sợ xài tên thật
Cành quẹo nên lo búa bổ dai
Thế sụ ai tường khôn với dại
Biết mình có tỉnh nói người say.
 
                         Nha Uyen
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2009 15:18:23 bởi nha uyen >
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 22.08.2009 14:46:37
0
xxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:54:47 bởi cosiaus >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Thơ Cosiaus - 22.08.2009 15:27:09
0
Bạn nhầm rồi,tôi xưa nay kg tuỳ tiện xách thơ ai đi vì cái tội lười,đáp lễ còn làm biếng nữa là,tôi chỉ coppi bài bạn ở nhà Vancali trước khi bạn xoá ,vì bạn nói đến xóm thơ Đàng và coppi bài của một bạn thơ ở xóm thơ Đàng để nói nên tôi post lại cho cô Vancali và các bạn trong xóm thơ Đàng cùng đọc và suy gẫm,nếu tôi siêng thì đã gởi từng nhà của xóm thơ Đàng cho họ đọc để rút kinh nghiệm rồi,NU
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 22.08.2009 16:06:15
0
Ha xxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:55:41 bởi cosiaus >

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: Thơ Cosiaus - 22.08.2009 23:48:52
0
Trong tâm tình thân hữu giao lưu thơ
thân mời Quý Bạn

CẠN
Thác nước nguồn thơ đã cạn giòng.
Nhuộm, mài con chữ- chữ chênh chông.
Nghĩa không tròn nghiã đau buồn dạ
Câu chẳng xuôi câu tủi hổ lòng.
Thi tứ chai mòn  lời ngớ ngẩn
Văn từ khô kiệt ý suy vong .
Tìm đâu nguồn hứng chân trời mới..
Từ, ý văn thơ đã cạn giòng
Trần Mạnh Hùng

Kẻ say

Cái xóm thơ Đàng ngán ngẩm thay
Văn hay chữ tốt chẳng qua hài
Xưng tên báo tánh mà không ngại
Vổ ngực vênh mày thiệt quá chai
Ý tứ như là cơm thổi cháy
Lời thơ tựa huống thịt cầy dai
Nhìn quanh cứ tưởng người ngây dại
Ngó lại thì ra một kẻ say

Cosiaus
Thẩn là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thẩn
Nếu ý thẩn đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thẩn, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thẩn.

Sorry , lụư đạn nổ văng miểng trúng vài người .
Thật sự tôi viết bài kẻ say , đó là phản ứng sóng vợn  từ cục đá của TMH .
Tôi đã xóa ngay vì nhận biết đây là topic của Vancali , mà đem về cho nổ trong topic của tôi. Có sập nhà mình thì không sao cả.

Không ngờ có kẻ ở không xách lưụ đạn của tôi đi bỏ vô lại chổ củ . Đó là ngoài ý muốn của tôi . Đã nói vui chơi thì không chỉ trích hay phê bình , còn muốn phê bình thì thẳng tay . Dầu sao đây cũng là sự thật . Nhìn lại vụ Bảo Loan và TTL , Hai ngưòi nhìn 2 hướng khác nhau .
Vài hàng nói rỏ .
cosiaus


Thầy em nói có quánh lộn mới trở thành bạn thân hì hì ...quý huynh cứ tha hồ tâm sự , miêmg2 là không sập nhà có chổ cho mọi người chung vui chia buồn nhen quý huynh hì hì ..thứ Bày rùi vui lên quý huynh tỷ ....

TẠI SAO VẬY??? NGUYÊN DO NÀO VẬY???

Với sự cố tình, cố ý như vậy....Và, không còn gi để nói.TMH


!!!

Nặng lời nhau vậy kém vui thay
Đời vốn luôn bi trộn lẫn hài
Thơ thẩn góp vui cùng bạn hữu
Văn chương chia sớt vựa ve chai
Cây ngay chẳng sợ xài tên thật
Cành quẹo nên lo búa bổ dai
Thế sụ ai tường khôn với dại
Biết mình có tỉnh nói người say.

                            Nha Uyen
 

???

Thơ đường vốn dĩ khó làm thay
Tập toạng cho vui ở chốn này
Ý tứ câu vần theo kiểu thoáng
Ngôn từ luật lệ tựa như say

Cùng chơi chỉ cốt vui là chính
Nếu giỏi thì xin kính bậc thầy
Chớ chỉ trích nhau gây...chán nản
Ngựa đau....dẫn tới thế nào đây???
Tam Hợp
 

???
Tự dưng bị mắng đáng buồn thay
Chẳng thích đừng nên lại chỗ này
Cái xóm thơ Đàng vui vẻ thế
Cớ gì lại bảo giống người say 
Thẩn thơ hằng ước tình thân hữu 
Thi phú chẳng mong được chức thầy
Nếu giỏi ra đời làm thi sĩ
Đâu cần lẩn quẩn ở nơi đây                   
TTL 
 
GIẢ
Hơi đâu mà giận những người say.
Nhiều lúc rằng ta cũng giả say.
Mượn rượu chỉ vì trong ý sợ
Lấy men chứng tỏ lỡ lời say.
Khi vui tán dóc tưng bừng khoác
Lúc ghét qúa lời ngây gốc say.
Thôi kệ giòng đời...Tình thế thái
Giận chi những kẻ mượn cơn say
TMH

Tỉnh say !

Ra vào xóm nhỏ lạ lùng thay
Hỏng lẽ hôm nay có tấu hài
Tam Hợp chơi sang đầu rẽ lối
Nhã Uyên diện đẹp nước đầy chai
Hùng ưa chú khỉ hay cười mỉm
Trụi ghét anh hề dở nói dai
Chỉ có Van cà vui đón bạn
Không màng kẻ khóc giả đò say

Vancali 8.22.09
 

Thầy em nói có quánh lộn mới trở thành bạn thân hì hì ...quý huynh cứ tha hồ tâm sự , miểng là không sập nhà có chổ cho mọi người chung vui chia buồn nhen quý huynh hì hì ..thứ Bày rùi vui lên quý huynh tỷ ...ơi ơi ..i...i.


Xin quý bạn để cho chúng em có chổ để giao lưu sau ngày dài làm việc căng thẳng , xin quý huynh tỷ bỏ qua những cái không vui , mà cùng nhau đùa giởn Please
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 23.08.2009 05:08:20
0
xxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:56:39 bởi cosiaus >

trantruilui
  • Số bài : 71
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.07.2009
  • Nơi: LƯU LY Động
RE: Thơ Cosiaus - 23.08.2009 08:48:47
0
Tôi kg biết bạn có đọc hết bái góp ý của tôi hay kg hay chỉ có vài câu mà bảo loan nêu lên,nếu vậy tiện đây tôi yêu cầu bảoloan post hết bài cho rõ ràng,
1/Tôi nói là những bài hoạ đọc xong tôi kg biết viết cái gì nữa,còn lỗi chà chữ ai cũng bảo theo như anh thiệnhùng nói là chữ thứ 6 của câu 8 kg được lập lại,anh thienhung đâu phải là nguời sáng lập thơ dường nên tôi đâu có được học để biết mà nói,và đó cũng đâu phải là luật mà nói tôi chết vì luật,xem ra bạn cố tình kg chịu hiểu vấn đề.tôi chỉ tuân thủ và học theo những gì Bác LCR bảo mà thôi,nhất tam ngũ bất luận ,nhì tứ lục phân minh,với tôi bác Lá là người thông thái,thơ nhanh,nhiều,hay,thóang,gò bó để một năm vài bài thì buồn lắm,còn cái gì chà chữ ấy ai thích thì theo kg thì thôi bỡi đó kg phải là luật,dĩ nhiên nó góp phần cho bài thơ hay hơn thế thôi.

* Theo tin thần xướng họa Thơ đường luật căn bản là không tự tiện đổi vần

* Tránh dùng từ thứ sáu trong câu vần ( như huynh Thiên Hùng gọi là chà chữ ) những bài xướng có nhiều bài họa nếu vô tình chạm từ thứ sáu lỗi tha thứ...(han phong)

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 08:50:11 bởi trantruilui >
Mắt ngước nhìn trơì,hát vơí trăng sao mấy khúc
Chân dò dẫm đất,khóc cùng giun dế vaì câu

Bảo Loan
  • Số bài : 190
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2007
RE: Thơ Cosiaus - 23.08.2009 09:38:19
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 22:33:14 bởi Bảo Loan >

Bảo Loan
  • Số bài : 190
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.12.2007
RE: Thơ Cosiaus - 23.08.2009 10:44:51
0
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2009 22:32:35 bởi Bảo Loan >

nha uyen
  • Số bài : 2376
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.09.2008
  • Nơi: mùa thu ngọt ngào
RE: Thơ Cosiaus - 23.08.2009 13:08:18
0
chào cả nhà,
Lẽ ra tôi kg lên nữa nhưng vì BL có nhắc đến bài thơ tôi nên tôi xin phép nói vài lời,tôi cứ nghĩ đây là sân chơi thoải mái nên cứ viết búa xua,thậm chí cũng kg có thời gian đọc lại những gì mình viết và bỡi kg có tham vọng làm một cao thủ đường thi nên kg chuyên cần lắm,khi huynh thiện hùng nói tôi phạm lỗi chà chữ tôi có pm hoi huynh TMH nhưng huynh ấy cũng kg hiểu,tôi hỏi những người chung quanh tơi cũng kg ai hiểu,sau này nhờ LV tôi mới biết và đã sửa từ gió thành từ lá rồi,tôi chỉ chú trọng vần và niêm luật thôi,vì chà chữ cũng kg phải là luật để bắt buộc phải tuân thủ,dĩ nhiên nó thể hiện đẳng cấp nhưng cũng kg vì thế mà nói những bài thơ phạm lỗi chà chữ kg phải thơ,với tôi làm thơ chỉ vui chứ kg đưa đi thi nên ai khen chê cũng kg quan trọng,dù nó kg được gọi là thơ cũng được,quan trọng là được nhiều người mến để mình kg lẻ loi cô độc là may mắn lắm rồi,bởi biết mình thơ chẳng là gì nên xin dừng lại kg chen chân vào đường thi nữa,dành chỗ cho các cao nhân múa bút,chúc tất cả thơ càng ngày càng hay,được muôn đời ngưỡng mộ,NU
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
h

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 01.09.2009 19:09:25
0
Mời anh , mời chị
 
Mời anh đi đám ma của tôi
Nhớ là chỉ đứng chớ có ngồi
Lở tôi mà ứ văng cục máu
Dính áo hì hì nó sẻ hôi
 
Kẻ nằm chỉ có một mình tôi
Chung quanh kẻ dứng với kẻ ngồi
Khúc khích tôi cười trong áo gỗ
Cười kẻ ở ngoài sợ ngửi hôi
 
Mời chị đi đám ma của tôi
Người ta cũng chẳng để tôi ngồi
Hỏng chừng bó chăc hong cho thở
Lấy gì mà biết có chi hôi
 
Mời em đi đám ma của tôi
Mộ bia dựng đứng chớ để ngồi
Để tôi nhìn thấy em quay bước
Khuất cửa nghĩa trang  mới chịu thôi.
 
cosiaus

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: Thơ Cosiaus - 01.09.2009 20:53:35
0

Mời anh , mời chị

Mời anh đi đám ma của tôi
Nhớ là chỉ đứng chớ có ngồi
Lở tôi mà ứ văng cục máu
Dính áo hì hì nó sẻ hôi

Kẻ nằm chỉ có một mình tôi
Chung quanh kẻ dứng với kẻ ngồi
Khúc khích tôi cười trong áo gỗ
Cười kẻ ở ngoài sợ ngửi hôi

Mời chị đi đám ma của tôi
Người ta cũng chẳng để tôi ngồi
Hỏng chừng bó chăc hong cho thở
Lấy gì mà biết có chi hôi

Mời em đi đám ma của tôi
Mộ bia dựng đứng chớ để ngồi
Để tôi nhìn thấy em quay bước
Khuất cửa nghĩa trang mới chịu thôi.

cosiaus

 
Viếng tang
 
Người chết đã trong quan tài rồi
Mà còn tham việc ôi...than ôi
Nghĩ cho thiên hạ thăm viếng sợ
Sợ cái mùi hôi kẻ chết rồi.
 
Bia đá dựng lên bia thì đứng
Người đã nằm rồi chớ cố ngoi
Nghĩa trang trời tối đâu thể ở
Đành phải đi về thôi anh ơi.
 
Đặt nhành huệ trắng bên hương đốt
Mong dịu sân si khách ở đời
Ngừơi khuất như là người đang sống
Dung dị chữ hòa như hoa tươi.
 
httn
 
Vô tình lạc bước đến đây, được mời nên ghé lại hỏng dám ngồi,....
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 02.09.2009 08:00:01
0
[xxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:43:57 bởi cosiaus >

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: Thơ Cosiaus - 04.09.2009 09:47:24
0

Cám ơn

Cám ơn dừng bước quán đìu hiu
Mù áo dềnh dàng giống Triển Chiêu
Áo gổ ta nằm còn muốn thiếu
Chăn bông ai đắp chẳng dư nhiều
Không mời đại hiệp cùng chung chiếu
Chỉ kính khách quan chén rượu thiêu
Hoa quả người ta mang cúng điếu
Tiền vàng chưa đốt xách về tiêu .

Cosiaus

 
Ơn nghĩa làm chi
 
 
Tiền cúng thì thôi bạn cứ tiêu
Rượu mời tôi cạn dẫu có thiêu
Cái nghĩa cái tình tôi không thiếu
Ghé lại cùng vui bớt quạnh hiu
Tôi không họ triển chẳng tên Chiêu
Nhưng mà tôi khoái có rượu nhiều
Thuốc lào trong bịch còn vài điếu
Bạt khách như tôi có bấy nhiêu.
 
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 05.09.2009 07:31:28
0
[xxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:44:50 bởi cosiaus >

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 10.09.2009 17:24:14
0
                    xxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:45:40 bởi cosiaus >

ngoncogiodua
  • Số bài : 313
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2009
  • Nơi: thành phố hồ chí minh
RE: Thơ Cosiaus - 10.09.2009 19:34:22
0
      Đố ai
                     
                    Đố ai biết được cuộc hành trình
                    Dương thế đang đi của chính mình
                    Thẳng tắp đường to  như đã tính
                    Đứt ngang ngỏ cụt bất thình lình?
                    Số trời sắp đặt dù không thỉnh
                    Nhân mạng xoay vòng cũng chẳng linh
                    Bản ác  nhân sinh là nhất bịnh
                    Phải tu nhân thiện mới hoàn vinh
 
                  cosiaus



                          GÓP LỜI

 
Hành trình...có đi, phải có về
Sinh rồi phải tử...có chi ghê...?
Niếm đỉ mùi đời vinh với nhục
Đủ thứ nảo nề , thật chán chê!
 
Ngày được làm người, không  miếng vải
Ngày về quần áo, có người thay.
Ngày được làm người, từ thân mẹ
Ngày về sáu tấm*đón chào ai...
 
Ngày lên cỏi thế , khóc oa oa
Xuôi tay, con, vợ  cũng  khóc òa
Đi cũng khóc, mà về cũng khóc
Có thấy đường nào trãi gấm hoa..?
 
Đem theo nào có được gì đâu?
Thiện, ác trắng đen chỉ hai màu
U linh thanh thản hay hờn oán?
Chỉ có riêng hồn niếm khổ đau
 
HOÀI mong_chỉ là ước mơ,
THƯƠNG yêu _tựa áng mây mờ lảng du

HOÀI_THƯƠNG

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 21.09.2009 06:54:12
0
xxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:46:35 bởi cosiaus >

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 24.09.2009 16:34:58
0
xxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:47:25 bởi cosiaus >
Attached Image(s)

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 24.09.2009 19:29:17
0
xxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:48:26 bởi cosiaus >

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 25.09.2009 17:29:29
0
 
 
 
xxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:49:19 bởi cosiaus >
Attached Image(s)

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 26.09.2009 20:24:07
0
vvvvvvvvvvv
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:50:07 bởi cosiaus >

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 26.09.2009 23:21:34
0
cccccccccccc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:50:54 bởi cosiaus >

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 27.09.2009 05:27:17
0
xxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:51:41 bởi cosiaus >

cosiaus
  • Số bài : 500
  • Điểm: 1
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 04.10.2009 16:21:03
0
xxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2010 16:52:27 bởi cosiaus >

dinhphuong
  • Số bài : 329
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.08.2009
RE: Thơ Cosiaus - 05.10.2009 17:15:42
0

Trích đoạn: cosiaus

      Đố ai
                     
                    Đố ai biết được cuộc hành trình
                    Dương thế đang đi của chính mình
                    Thẳng tắp đường to  như đã tính
                    Đứt ngang ngỏ cụt bất thình lình?
                    Số trời sắp đặt dù không thỉnh
                    Nhân mạng xoay vòng cũng chẳng linh
                    Bản ác  nhân sinh là nhất bịnh
                    Phải tu nhân thiện mới hoàn vinh
 
                  cosiaus





                     Trích đoạn ngoncogiodua
     GÓP LỜI


 
Hành trình...có đi, phải có về
Sinh rồi phải tử...có chi ghê...?
Niếm đỉ mùi đời vinh với nhục
Đủ thứ nảo nề , thật chán chê!
 
Ngày được làm người, không  miếng vải
Ngày về quần áo, có người thay.
Ngày được làm người, từ thân mẹ
Ngày về sáu tấm*đón chào ai...
 
Ngày lên cỏi thế , khóc oa oa
Xuôi tay, con, vợ  cũng  khóc òa
Đi cũng khóc, mà về cũng khóc
Có thấy đường nào trãi gấm hoa..?
 
Đem theo nào có được gì đâu?
Thiện, ác trắng đen chỉ hai màu
U linh thanh thản hay hờn oán?
Chỉ có riêng hồn niếm khổ đau
ngoncogiodua

 


TĨNH & THỨC

Sống là hiện hữu trên con đường
Giận, Ghét, Buồn, Vui lẫn lộn vương
Quyền, Chức, Tiền, Tài loang phía trước
Sân, Si, Tham, Vọng trải vô lường
***
Loài người luôn thức phân thắng bại
Chẳng phút tĩnh ngơi giác đúng sai
Thoáng qua hết kiếp còn gì lại ?
Luận kiếp đời sau cũng vãng lai ?

Đinh Phương


Chào Bạn cosiaus và ngoncogiodua,
ĐP xin được cùng chia sẻ nhé! Chúc các Bạn vui khoẻ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 23:20:19 bởi dinhphuong >
Đinh-Phương

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 13 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 363 bài trong đề mục