LỤC BÁT XỨ ĐOÀI

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 33 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 22.09.2009 04:22:38
0



TRĂNG THƠ .

Muốn cho tâm sự tiêu sầu
Uống li rượu đắng trộn màu gió trăng
Muôn vần thơ thả dung dăng
Viết trên trang giấy ướt đằm sương thu.

Chữ tha hương viết tít mù
Dòng trông cố quốc mùa thu xa vời
Sầu trăng uống mãi không thôi
Chén say đưa đẩy những lời Nguyệt sa.

Đôi tay vương gió la đà
Phủ trên vạt áo bóng hoa lặng thầm
Đêm thu muốn nghỉ bước chân
Tắm hơi men rượu tẩy trần cô đơn.

Trăng người thắm nét xuân sơn
Lòng ta vướng bận chút hờn lẻ loi
Nâng li đáy chén trăng soi
Mềm môi tay bút lại đòi họa thơ .

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 20:00:51 bởi Minh Tuấn >

Triệu Vân
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2009
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 22.09.2009 20:25:28
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


TRĂNG THƠ .
 
 
Trăng người thắm nét xuân sơn
Lòng ta vướng bận chút hờn lẻ loi
Nâng li đáy chén trăng soi
Mềm môi tay bút lại đòi họa thơ .
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn bạn ghé thăm và để lại mọt bài thơ họa <Chén Thu >nhé.
Chúc bạn vui vẻ
 


Vấng Thu





Hỏi người hờn lẻ vì đâu?
Đôi vầng thơ sớt nỗi sầu được chăng?
Nâng ly cạn chén trăng vàng
Nghe trời đất cũng ngập tràn hơi Thu

Thu xa chốn ấy tít mù
Mà nơi quê cũ Trung Thu lạnh lùng
Hỏi người li xứ về không?
Đan tròn vành nguyệt , trùng phùng hay chưa?

Ta sầu vì bởi gió mưa
Chim lìa cội cũ vẫn chưa ngày về
Tha phương mòn gót mỏi mê
Giọt Thu rơi xuống lòng nghe não nề

Người buồn gì kể ta nghe?
Men sầu , trăng sáng , Thu về đó đây
Thoảng nghe gió động hàng cây
Nước non một bóng , nơi đây ta ngồi
 
 
 
Cảm ơn vì bạn đã đến thăm và họa lại bài thơ nhé ! Tôi vừa đến đây thôi , rất vui được làm quen , chúc bạn vui nhé !




<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.09.2009 20:27:37 bởi Triệu Vân >
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi lệ hạ

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 23.09.2009 01:42:52
0



CHUYỆN THU.

Một thời có biết buồn đâu
Sáng ra đồng ruộng con trâu đi cùng
Tối về cơm nước ung dung
Chiếu sân trăng trải hạ cùng ngủ say.

Từ ngày lẻ bước đường mây
Quê người kiếm sống mỗi ngày khó khăn
Đi làm từ lúc còn trăng
Khi về đã thấy trăng nằm trên cây.

Khi nhìn hoa hạ thắm đầy
Lúc trông tuyết trắng mà lay lắt buồn
Ghé chân vào ngõ văn chương
Tìm câu con cóc thả đường chiêm bao.

Buồn vui nâng chén rượu đào
Bâng khuâng pha ấm trà sao chát lòng
Ngẩn ngơ cũng ở giữa dòng
Thả trôi theo nước ,niềm mong dặm trường.

Hôm qua thơ xếp bên đường
Vướng chân chẳng trách... Người thương họa cùng
Đời người có mấy tình chung
Tri âm tra nhẽ...Để cùng uống trăng.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 20:02:00 bởi Minh Tuấn >

Song lam
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
  • Nơi: Địa đầu Tổ Quốc
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 23.09.2009 02:12:30
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

 
ĐỒNG TIỀN.
 
Tiền nào có ở bền lâu  
Sống mà thiếu nó như sầu năm canh
Bán mua thiên hạ tranh giành
Tiền không, cũng chẳng kết thành niềm vui .
 
Bao nhiêu tình cảm ngậm ngùi
Vì tiền ra cảnh sụt sùi lá lay
Đồng tiền cầm ở trên tay
Nếu thêm tình nghĩa có ngày về chơi .
 
Tiền đâu vô nghĩa với đời
Giống như cây quả gặp thời hạ xuân
Nhiều khi tiền cũng thăng trầm
Theo người trừ cộng chia nhân tháng ngày .
 
Tiền bạc ai muốn mê say
Quá mê thì phải phòng ngày nghĩa xa
Yêu thương rộng biển to nhà
Tiền là mây gió đi ra đi vào.
 
MINH TUẤN


Giật mình
Nửa đêm trăng rụng ngoài hiên
Giật mình ngỡ tiếng đồng tiền vỡ tan
Nửa đời ghềnh thác gian nan
Bâng khuâng chợt hỏi bạn vàng mấy ai?

Mạo muội chia sẽ cùng bác bai thơ này có gì mong được bác đại xá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 02:14:42 bởi Song lam >
Thăng trầm một khúc nhạc lòng
Mà sao nỡ để cả dòng thơ trôi?
------------- Song lam -------------

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 23.09.2009 03:31:04
0

Giật mình
Nửa đêm trăng rụng ngoài hiên
Giật mình ngỡ tiếng đồng tiền vỡ tan
Nửa đời ghềnh thác gian nan
Bâng khuâng chợt hỏi bạn vàng mấy ai
 
Sông Lam




Tâm dấu trong tiền xếp ngoài
Nghĩa nhân đẫu dễ tàn phai theo tiền
Như mùa thu lá thay phiên
Tình trong ta giữ nhờ tiền...kiểm tra.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC SÔNG LAM VUI NHÉ




Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 23.09.2009 03:51:27
0



TRĂNG EM...

<Kính tặng chị Thái Anh 49 >

Chồng em kéo lưới ven sông
Trăng rơi lấp lánh ,nước bềnh bồng trôi
Gió đùa tung ánh đầy vơi
Chồng em cứ tưởng gặp thời giàu sang.

Ơi trăng thu nỡ phũ phàng
Ghẹo chi những kẻ lầm than qua ngày
Chồng em rồi cũng tỉnh say
Biết trăng xuống nước khi ngày tàn phai.

Có trăng thì bớt ngày dài
Có trăng trêu ghẹo cũng ngoai nỗi buồn
Đêm về giở giấc mộng vương
Chồng em khẽ bảo...Trăng dường như em.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 02:39:24 bởi Minh Tuấn >

Triệu Vân
  • Số bài : 23
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.09.2009
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 23.09.2009 13:00:34
0

Trích đoạn: Minh Tuấn



CHUYỆN THU.
 
Một thời có biết buồn đâu
Sáng ra đồng ruộng con trâu đi cùng
Tối về cơm nước ung dung
Chiếu sân trăng trải hạ cùng ngủ say.
 
Từ ngày lẻ bước đường mây
Quê người kiếm sống mỗi ngày khó khăn
Đi làm từ lúc còn trăng
Khi về đã thấy trăng nằm trên cây.
 
Khi nhìn hoa hạ thắm đầy
Lúc trông tuyết trắng mà lay lắt buồn
Ghé chân vào ngõ văn chương
Tìm câu con cóc thả đường chiêm bao.
 
Buồn vui nâng chén rượu đào
Bâng khuâng pha ấm trà sao chát lòng
Ngẩn ngơ cũng ở giữa dòng
Thả trôi theo nước ,niềm mong dặm trường. 
 
Hôm qua thơ xếp bên đường
Vướng chân chẳng trách... Người thương họa cùng
Đời người có mấy tình chung
Tri âm tra nhẽ...Để cùng uống trăng.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn bạn đã hỏi thắm nhé.
chắc bạn cũng xa xứ như mình hả?Mình xa quê mới có 20 năm thôi...Hi...Nhưng cách 2 năm lại về nửa năm...híc
Chúc bạn vui
 
 
 
 
 
 

 
Hàn Huyên
 


Chỉ là xa chốn quê riêng
Mà nghe lòng nặng ưu phiền tháng năm
Thương người xa nắng trời nam
Về nơi tuyết trắng làm thân lữ hành

Ta làm thơ , uống trăng xanh
Say trăng , say gió quên mình lẻ loi
Nửa đêm chợt thấy mồ côi
Trông về quê cũ bồi hồi chẳng yên

Tóc xanh mẹ bạc ưu phiền
Vườn cau cằn cỗi nghiêng nghiêng lá rầu
Nắng trưa làm héo dây trầu
Mưa chiều ngập ún luống rau sau hè

Mình buồn nói chuyện mình nghe
Cùng chung kiếp sống lìa quê , xa nhà
Dù đây chẳng rượu , chẳng trà
Vầng thơ ấy cũng đậm đà tri âm

Bạn buồn ta mới hỏi thăm
Trắc bằng , bằng trắc , thanh âm vui buồn
Quen sơ mà nghĩa tình luôn
Trong ta với bạn sẽ còn mai sau



Tôi cũng xa nhà , nhưng không xa như bạn , đi đã 20 năm thì có lẽ tuổi đời cũng đã là chững chạc , cảm ơn lời chúc và sự chia sẻ của bạn , chúc bạn vui !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2009 13:02:19 bởi Triệu Vân >
Tiền bất kiến cổ nhân
Hậu bất kiến lai giả
Niệm thiên địa chi du du
Độc thương nhiên nhi lệ hạ

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 23.09.2009 16:42:11
0




RU XƯA…

Về thăm chốn cũ quê ta
Rộn tim đập với tiếng gà gáy trưa
Trời cao nắng đẩy mây đưa
Gió trèo lên núi say đưa hương đầy …

Bống ơi, con ngủ cho say
Mẹ còn cấy nốt lúa ngày dở dang
Bống ơi con ngủ cho ngoan
Chiều mẹ bắt cá về làm nồi canh.

Lời ru khúc hát ngọt lành
Của người năm ấy đã thành chung thôn
Duyên trời mưa gió chập chờn
Tình trần dạng dở khơi hồn lệ cay…

Bước chân nghe tiếng ru ngày
Mắt tôi chợt muốn ngủ ngay bên người


MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 02:40:28 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 24.09.2009 17:21:28
0



TÌNH QUÊ .

Tơ vò dạ rối ngàn thương
Trong hồn xa xứ bước đường lắt lay
Khi nắng đỏ lúc mưa đầy
Đêm thưa tình nghĩa ,ngày đầy lẻ loi …

Đường dài khơi mộng trăng soi
Tình xa hai trái tim coi bóng hình
Nhớ sao ánh mắt chung tình
Thương sao hơi ấm gia đình lứa đôi .

Mơ về kí ức xa xôi
Thời gian nước chảy mây trôi mất rồi
Nhớ xưa em nhắn từng lời
Cơm hẩm mà có lứa đôi hơn vàng…

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 02:41:59 bởi Minh Tuấn >

Song lam
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.08.2009
  • Nơi: Địa đầu Tổ Quốc
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 24.09.2009 23:55:13
0
Những lời riêng ta
 
Thơ tình viết gửi cho ai
Gửi ai ai nhận nơi ngoài tầm tay
Có tình đâu để mà say
Nhớ nhung cũng chỉ mây bay bên trời
Như cây dâng lá vàng rơi
Tình đời ấm lạnh, tình người rối ren
Tình riêng ngọn lửa vừa nhen
Một lần nồng cháy mấy phen lụi tàn
Giọt buồn đâu dễ nghiền tan
Hòa vào dòng máu dâng ngàn niềm đau
Đâu như Vôi với Trầu,Cau
Tình càng nồng thắm thì mầu càng tươi
Dù sao cũng tạ ơn người
Để ta viết được những lời riêng ta
 
Cám ơn Bác Minh Tuấn đã chia sẽ cùng em ! rất mong nhận được của Bác nhiều lời khuyên nữa !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.09.2009 23:57:22 bởi Song lam >
Thăng trầm một khúc nhạc lòng
Mà sao nỡ để cả dòng thơ trôi?
------------- Song lam -------------

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 25.09.2009 14:49:22
0



XA RỒI .

Đã xa thì cũng xa rồi
buồn đâu vá được bầu trời chia hai
cho dầu người có quên ai
thì tôi cứ nhớ hình hài in mơ.

Ước mong cho tới bao giờ
Khát khao lắng dịu bên bờ đắm say
Tóc vương ngọn gió hạ bay
Mắt đong muốn ánh trăng đầy thu rơi …

Xa xôi giờ đã xa rồi
Thương em cũng chỉ trao lời gió mây
Khi trăng thắm lúc trăng gầy
Yêu em một dạo mà say muôn đời.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 20:03:29 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 26.09.2009 00:18:26
0




BAO GIỜ …THẤY NHAU.

Em về lục lại câu thơ
Mùa thu đã viết chất bờ chữ câu
Em về lục giấc mơ sâu
Ánh trăng cũng nước chân cầu dệt tơ .

Em đi thu cũng hững hờ
Lối heo hút hút ,sương mờ xa xăm
Bới câu thơ rối ruột tằm
Xếp vần lục bát thành văn gửi đời .

Anh về tìm chốn xa xôi
Ngắm con đường cũ một thời có em
Anh về lục chốn thân quen
Anh trăng còn đó mà em đâu rồi .

Bây giờ trăng cũng xa xôi
Mây dăng lấp lối khoảng trời nhớ em
Xếp câu nhớ bạn quanh rèm
Đan vần tứ tuyệt tìm em...Bao giờ ???

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2010 20:04:53 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 26.09.2009 17:25:48
0



CÔ MẦU ƠI …

Em như táo rụng sần đình
Lẳng lơ câu hát thả tình chốn thiêng
Cô Mầu đánh mắt đưa duyên
Ngả nghiêng khăn áo đợi miền gió mơ .

Vì tình ra khéo lẳng lơ
Vì yêu chẳng ngại bến bờ kị kiêng
Hay vì chủ Tiểu ưu phiền
Mà cô lấy miếng trầu duyên gọi mời.

Chiếu chèo kể chuyện xa xôi
Mấy canh nghe hát rối bời con tim
Đa tình như bướm như chim
Lẳng lơ như cánh hoa nhìn nắng xuân.

Thương cho mảnh áo tứ thân
Tiếc đời táo rụng cho lần xót xa
Phúc dày nên cảnh Nguyệt Hoa
Vô duyên mong mảnh như là sương bay.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 02:44:06 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 27.09.2009 21:31:10
0



CƠN SAY …

Nắng rơi trời đất cơn say
Chiều em gội tóc gió bay hương thề
Tím đời nửa vạt cơn mê
Em nghiêng dáng liễu ,như hề chưa ai…

Si tình một bước qua vai
Mùi hương tóc thoảng ,thương hoài mùa thu
Nồng nàn lá xả hương nhu
Óng mùi bồ kết chải từ gió mây

Cuộc đời nghiêng ngả từ đây
Cơn mơ hàng xóm đong đầy buồng tim
Trải bao ánh mắt nổi chìm
Đẩy đưa câu nói …Niềm tin mới về .

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 02:45:30 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 27.09.2009 23:01:58
0



SẮC MÀU.

Sắc màu cuộc sống đua tranh
Nghĩa tình cũng nhuộm trắng xanh đỏ vàng
Lá thu nhuộm ánh trăng tàn
Gió rơi một thoáng ,dạ tàn muôn nơi.

Cau trầu đỏ với trắng vôi
Môi tươi má thắm nên lời trăm năm
Tình em như cái kén tằm
Dệt tơ khăn áo,mành chăng giường vàng

Phù du trời đất mênh mang
In lên ánh mắt muôn ngàn áng mây
Em giờ ôm giấc cầm tay
Thấy trong tình nghĩa dâng đầy màu xuân.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2010 02:46:33 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 29.09.2009 00:26:01
0



CHỢ QUÊ TÔI

Quê người chợ họp bờ đê
Quê tôi chợ họp lối về đông vui
Hai bên phố nhỏ ngập vùi
Hàng bày la liệt thắm mùi hương quê.

Vào chợ mới thấy say mê
Húng cay ớt đỏ giềng tê tái lòng
Cá tôm vừa cất lưới xong
Cua đồng xâu xóc bán trong thật thà .

Gạo ngô giờ vẫn đong ca
Kẻ khao người đếm theo đà một hai
Người chờ bán một mớ khoai
Kẻ trông rổ mướp quả dài lẳng lơ.

Hàng ăn người bán xôi ngô
Kẻ mẹt bánh đúc ,người tô cháo lòng
Tiết canh rượu nức vừa đong
Mời ông buôn lợn …Đón dòng men cay.

Chợ quê họp tháng theo ngày
Đi lần nhớ lịch tính ngày chợ vui
Chợ quê mua bán ngọt bùi
Bước chân chen chúc...Cứ xui tò mò.


MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 02:04:08 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 29.09.2009 21:45:37
0



CHO CON.

Mẹ cha mong lúa đầy sân
Cho con khăn áo trăm phần đẹp hay
Mùa no thì bát cơm đầy
Mất mùa vơi bát với bầy bão chan

Lớn lên kiếm sống lo toan
Nuôi con mới biết lòng vàng mẹ cha
Mưa sầu nắng cháy bôn ba
Lạnh đông chẳng quản xa nhà kiếm ăn

Gió chiều vọng tiếng sầu lòng
Run từng nhịp thở bên trăng xa vời
Mẹ cha lần lượt qua đời
Bỏ công đáp nghĩa lại đời cho con

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 02:05:16 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 30.09.2009 03:13:51
0



BÂY GIỜ...CHỈ BIÊT..

Nhớ em ngày tháng tiễn đưa
Tâm thơ giãy giụa như mùa chữ rơi
Như thu tiễn lá cuối thời
Như trăng ước mật xa xôi bóng tình.

Mời trăng vào giấc mộng Mình
Trộn hương mơ ước rung rinh gió lòng
Một ngày thêm nhớ thêm mong
Một đêm khắc khoải thêm dòng lệ cay.

Bây giờ kẻ cuối chân mày
Người ngang sóng mắt nắng bay, gió vời
Bây giờ lòng dạ chơi vơi
Bây giờ chỉ biêt...Thơ đời vẽ nhau .

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 02:06:14 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 01.10.2009 03:31:11
0




BAO NGÀY CÓ NGHE?

Em ngồi nhặt lá thu rơi
Cầm bao nhiêu chiếc buồn ơi là buồn
Từ nay nắng chẳng còn vương
Mây không còn trắng để tường rêu phong.

Anh ngồi đếm nhớ qua song
Níu trăng cô quạnh tìm dòng mơ xưa
Vén mây tìm ánh sao thưa
Mắt em chẳng thấy đón đưa nụ cười.

Bến duyên sầu mãi chẳng tươi
Chữ tình ai để nụ cười héo hon
Em ngồi xếp mộ lá tròn
Anh ôm trống vắng xếp con chữ dài

Bài thơ anh viết cho ai
Mà heo hắt nắng, mà dài mưa bay
Lá thu vàng...Đã tuột tay
Trăng em đi mãi...Bao ngày có nghe???

MINH TUẤN



Bài đã đưa vào thư viện bởi Huyền Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 02:08:41 bởi Minh Tuấn >

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 02.10.2009 04:21:26
0

 
CHỢ QUÊ TÔI

Quê người chợ họp bờ đê
Quê tôi chợ họp lối về đông vui
Hai bên phố nhỏ ngập vùi
Hàng bày la liệt thắm mùi hương quê.

Vào chợ mới thấy say mê
Húng cay ớt đỏ giềng tê tái lòng
Cá tôm vừa cất lưới xong
Cua đồng xâu xóc bán trong thật thà .

Gạo ngô giờ vẫn đong ca
Kẻ khao người đếm theo đà một hai
Người chờ bán một mớ khoai
Kẻ trông rổ mướp quả dài lẳng lơ.

Hàng ăn người bán xôi ngô
Kẻ mẹt bánh đúc ,người tô cháo lòng
Tiết canh rượu nức vừa đong
Mời ông buôn lợn …Đón dòng men cay.

Chợ quê họp tháng theo ngày
Đi lần nhớ lịch tính ngày chợ vui
Chợ quê mua bán ngọt bùi
Bước chân chen chúc...Cứ xui tò mò.


MINH TUẤN



ANH ĐI CHỢ QUÊ
 
Anh về thăm chợ nhà quê
Gặp em ngồi bán nước chè năm xưa
Dùng dằng ước muốn trời mưa
Lấy cớ sợ ướt vào nhờ quán em
 
Vẫn đôi mắt thắm hạt huyền
Cặp môi đỏ mọng còn duyên đậm đà
Bao năm cách trở chốn xa
Gặp em anh thấy sao mà vẫn thương
 
Hôm nay trở về quê hương
Nhìn người xưa ấy vấn vương trong lòng
Chợ quê em hỡi còn đông
Mà anh đành phải nén lòng đi xa...
01/10/09
Thái Anh
Tuấn à,chị tập làm thử bài lục bát họa theo em...hihi
Chúc vui




THÁI ANH

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 02.10.2009 23:58:23
0

ANH ĐI CHỢ QUÊ

Anh về thăm chợ nhà quê
Gặp em ngồi bán nước chè năm xưa
Dùng dằng ước muốn trời mưa
Lấy cớ sợ ướt vào nhờ quán em

Vẫn đôi mắt thắm hạt huyền
Cặp môi đỏ mọng còn duyên đậm đà
Bao năm cách trở chốn xa
Gặp em anh thấy sao mà vẫn thương

Hôm nay trở về quê hương
Nhìn người xưa ấy vấn vương trong lòng
Chợ quê em hỡi còn đông
Mà anh đành phải nén lòng đi xa...
01/10/09
Thái Anh
Tuấn à,chị tập làm thử bài lục bát họa theo em...hihi
Chúc vui

_____________________________

 

 
BẤT NGỜ…
 
Bất ngờ em lại gặp tôi
Nơi hàng em bán một nồi chè tươi
Chìm nổi như chín như mười
Bâng khuâng vẫn một nụ cười ngày xưa ?
 
Bất ngờ nắng ,bất ngờ mưa
Bất ngờ đi chợ để mua nước chè
Chân mày cong uốn  lá tre
Đong đưa đôi mắt thả về hồ mơ.
 
Bất ngờ như nhện giăng tơ
Tình vơ vẩn với thằng khờ tủi duyên
Cuộc đời như thể con thuyền
Bất ngờ trôi nổi lạc miền chợ quê.
 
Bất ngờ gặp lại cơn mê
Cảnh  xưa cùng với vị chè còn ngon
Cô hàng giờ cũng hết son
Khờ ta cũng mất …Chẳng còn ngu ngơ.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn chị Thái Anh Ghé thăm và họa bài thơ <Anh đi chợ quê>Thật là thú vị chị nhỉ?
Em họa lại đôi vần /kính chúc chị và gia đình cuối tuần vui vẻ
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 03.10.2009 02:39:38
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

BAO NGÀY CÓ NGHE?
 
Em ngồi nhặt lá thu rơi
Cầm bao nhiêu chiếc buồn ơi là buồn
Từ nay nắng chẳng còn vương
Mây không còn trắng để tường rêu phong.
 
Anh ngồi đếm nhớ qua song
Níu trăng cô quạnh tìm dòng mơ xưa
Vén mây tìm ánh sao thưa 
Mắt em chẳng thấy đón đưa nụ cười.
 
Bến duyên sầu mãi chẳng tươi
Chữ tình ai để nụ cười héo hon
Em ngồi xếp mộ lá tròn
Anh ôm trống vắng xếp con chữ dài
 
Bài thơ anh viết cho ai
Mà heo hắt nắng, mà dài mưa bay
Lá thu vàng...Đã tuột tay
Trăng em đi mãi...Bao ngày có nghe???
 
MINH TUẤN
 
Lục Bát của em...hay và buồn ghê em ạ...Chúc em vui nè 
 
 
 
 
SÁNG TỰA VẦNG TRĂNG
 
Trăng em vẫn sáng nơi này
Sưởi hồn anh ấm những ngày gió sương
Gom mây dệt mộng bình thường
Ru đêm huyền thọai gió buông tiếng lòng
 
Dù mai trời có sang Đông
Hoặc là tuyết phủ cánh đồng trắng phau
Tình em vẫn vẹn một màu
Thủy chung gìn giữ mến trao đến chàng
 
Anh là giấc mộng chẳng tan
Là thương nhớ viết trong ngàn câu thơ
Xui em hồn lạc bến chờ
Đôi khi cảm thấy ngu ngơ cả lòng :)
 
NuocMatMuaThu
 
***
r
Hi Tuấn:
 
Dạ, em xin mến gởi tặng anh thêm bài thơ mộc mạc trên, và xin mến chúc anh cùng với gia đình thêm một ngày lành và thật dễ thươngggg Tuấn nhé, và cũng xin rất cảm ơn Tuấn cho bài thơ hay anh đã mến tặng :)
 
TB: Dạ, Tuấn ơi, thơ anh Lục Bát, rất hay, còn thơ của Thu em....thì ....lục nồi, nên nếu như có gì hông đúng, rất mến mong anh sẽ thông cảm dùm cho :)
 
Thân ái
 
Thu_em
_____________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2010 20:40:42 bởi Huyền Băng >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 04.10.2009 21:51:00
0



CÂU THƠ LỤC BÁT.

Mỗi khi thấy nhớ quê hương
Tìm thơ lục bát dẫn đường về thăm
Gỡ lòng trên mái tóc trăng
Tìm người hẹn ước trăm năm ngọt ngào.

Hỏi tình liệu có hư hao
Khi hình cách bóng đem rào tường mây
Hỏi lòng còn đắm men say
khi xuân rơi rụng tháng ngày phôi pha .

Câu thơ nhớ bạn bôn ba
tiếng lòng bao lượt thở ra nỗi niềm
Trách đời cuộc sống ngả nghiêng
Trách sông sóng cả cho thuyền mãi xa.

Người đêm ôm bóng quạnh nhà
Người trông lá rụng la đà buồn gieo
Tình trông tình ướp hanh heo
Câu thơ lục bát như treo tiếng lòng.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 01:19:27 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 04.10.2009 23:29:56
0



SẦU CHIA. ..

Nhìn trong lá gió hình sương
Thấy mùa thu rụng con đường rạn đau
Màn sương lạnh ủ xám màu
Bước chân vời vợi cho nhau nỗi buồn.

Chia em nửa góc trời thương
Cây bàng đỏ mắt đợi đường nắng xuân
Hoa xoan tím bóng tần ngần
anh mang theo quãng mòn chân nát giày.

Bao ngày nắng đỏ mưa bay
Bao ngày chải tóc sân đầy nhớ rơi
Ghế em đợi cũng cũ rồi
Mà anh hun hút góc trời chân mây…

Chia sầu từ thuở thơ ngây
Giờ xuân đã chín đợi ngày chia vui …

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 01:22:41 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 06.10.2009 00:31:20
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

CÂU THƠ LỤC BÁT.
 
Mỗi khi thấy nhớ quê hương
Tìm thơ lục bát dẫn đường về thăm
Gỡ lòng trên mái tóc trăng
Tìm người xa cách trăm năm chốn nào…
 
Hỏi tình liệu có hư hao
Khi xuân cách bóng đem rào tường mây
Hỏi lòng còn đắm men say
Khi tình xưa đã …Gói ngày xa xôi ???
 
Câu thơ xứ sở bời bời
Hỏi bao nhiêu lượt …Chẳng vơi nỗi niềm
Trách đời ru giấc ngả nghiêng
Trách sông sóng cả cho thuyền mãi xa.
 
Từng đêm ôm bóng quạnh nhà
Ngày trông lá rụng la đà buồn theo
Tình  xa đang ướp hanh heo
Đem vần lục bát mà gieo tiếng lòng.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn em đã gửi một bài lục bát tràn đầy thi vị quê hương nhé Diệu Thu.
Mến chúc em vui cả tuần nhé
 
Em chúc em vui nhé...hi....Hôm nay rảnh...làm luôn mấy bài cho em nợ...lắm nè 
 
 
Anh Tuấn thương mến:
 
Dạ, đôi dòng xin mến thăm anh vẫn khỏe, và Thu cũng đã ráng hết sức mình, để mang guốc chạy theo thơ anh :), mùh vẫn hổng kịp :(, nên xin phép lưu lại đôi vần mộc mạc trên cùng anh phúc họa cho vui Tuấn nhé, và em xin mến chúc Tuấn thêm một ngày đầu tuần bình an, cùng với nhiều niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất, và rất cảm ơn anh cho nhiều bài thơ hay anh đã mến tặng, chắc em còn nợ anh.....đến suốt đời, mãi trả chưa xong :)
 
Thân ái
 
Thu_em
______________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2009 00:42:55 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 08.10.2009 02:53:00
0



DÒNG THƠ CHO NHAU.

Thơ ru bao khúc yêu thương
Khi lông ngỗngtrắng khóc đường phụ cha
Nỗi tình giếng ngọc cổ loa
Ngàn năm duyến ấy oan gia đôi đàng

Cho em thêm khúc thơ vàng
Tháng ba đan áo lỡ làng mùa đông
Nàng Bân may áo cho chồng
Để thêm rét ngọt bế bồng cuối xuân

Mưa Ngâu ai chẳng tần ngần
Người tiên lệ chảy ,người trần mắt cay
Chữ tình gặp thoáng cũng hay
Còn hơn duyễn lỡ …Chẳng ngày gặp thêm…

Thơ lòng ,gói nỗi sầu đêm
Tặng em như chiếc áo nền mùa xuân.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 01:24:09 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 09.10.2009 00:50:22
0


BÓNG QUÊ -TRONG MƠ.

Bước chân mòn mỏi xứ người
Bao nhiêu mầm chán ủ tươi,chán chường
Tháng ngày tìm bóng yêu thương
Dâu xanh ,mía ngọt ,dắt đường chăn trâu.

Áo mẹ nền nã màu nâu
Áo cha thắm sắc bã trầu người ăn
Áo chị mềm óng lụa tằm
Áo em hoa bướm bay trong sắc màu.

Xóm làng trời nước dựa nhau
Cây đa bến nước ,hàng cau giàn trầu
Già bền tuổi, trẻ lớn mau
Bên bao câu hát ,ngọt màu tình duyên.

Quê hương hai tiếng thiêng liêng
Vọng lòng xa xứ vẹn nguyên dáng hình

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 01:25:06 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 09.10.2009 02:52:25
0



NHỚ...NỤ CƯỜI

Nhớ thời ánh mắt rơi chiều
Nụ cười em gái vỡ nhiều mong manh
Cầu chiều ,chiều tắt cho nhanh
Để cho trăng sáng ,mơ thành lứa đôi .

Cười em đã thức hồn tôi
Quên thời thơ ấu ,vào thời mắt trông
Ngập ngừng như kẻ đợi sông
Thấy mây muốn bám,thấy đồng muốn bay .

Nụ cười em đấy? có hay?
Làm bao kẻ đắm ,kẻ ngây vì cười
Mấy lần qua ngõ xinh tươi
Bước chân khập khễnh như người trật chân…

Nhớ sao giây phút trộm thầm
Nhìn em cười hát giữa sân bạn bè.
Theo tôi một trái tim mê
Tình em với nụ trăng về mùa thu.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2010 01:26:15 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 10.10.2009 16:29:11
0



CẦU ĐÊM...

Mỗi ngày muôn bóng tơ vương
Mỗi đêm u tối dăng đường không em
Ngày đời bên những bon chen
Đêm buồng ngủ mở …mơ em bước vào

Nỗi buồn hay nỗi khát khao
Cơn say bế cả trăng vào cuộc vui
Em bên tôi luống ngậm ngùi
Trách cơn gió lạnh làm vui hóa sầu.

Cầu đêm thăm thẳm tối sâu
Cầu lòng buồn bã còn rầu hơn đêm
Cầu trời đừng dội mưa mềm
Sợ mưa day dứt, làm đêm chết tình.

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 18:45:00 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: LỤC BÁT XỨ ĐOÀI - 16.10.2009 22:51:16
0



CHỮ QUÊ.

Ngẩn ngơ bên chiếc lá vàng
Hồn tôi như gió thả tràn lối đi
Cho mờ dấu vết chim đi
Cho phai bốn vụ đến kì đổi thay.

Vơi đầy chén rượu cơn say
Câu thơ ta với chữ đầy hồn quê
Dẫu thu đang khép cổng thề
Mượn thơ mở khóa cho mê không tàn.

Chữ cha chữ mẹ bạc vàng
Vần em mưa gió bẽ bàng hồn thu
Chữ đời xanh mãi lời ru
Vần quê viết mãi …muôn thu chẳng mòn.


MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 17:55:21 bởi Huyền Băng >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 33 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 965 bài trong đề mục