CHO MÙA THU TỚI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 30 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Minh Tuấn 28.08.2006 20:58:27 (permalink)
0
LẠC VÌ SAO

Con thuyền giọt lệ khuất xa mờ
Cái gió đong buồn lạc vẩn vơ
Bến nhớ sầu xô hằn vết má
Cồn đau đất lở ngấn màu mơ
Thay lòng viễn xứ nguôi niềm khách
Trở dạ trời quê thấm nỗi xưa
Cứ xoáy hồn thơ dâng biển cả
Sao về bão tố dập hoang bờ !

Kim Giang
_______________

TÌNH LỠ
(thân họa Lạc Vì Sao)

Tình lỡ in sâu khó nhạt mờ
Cuối đường dĩ vảng đứng chơ vơ
Dậm ngàn trăng nước trời chia cách
Trướng liễu bèo mây dạ ước mơ
Nhớ gợi quê xa hình dáng cũ
Thương về đất mẹ nghĩa tình xưa
Chùn chân quán khách lòng chua xót
Bóng kẻ thân yêu khuất bụi bờ.

Lá chờ rơi
_______________

TÌNH NHỚ 1

nhớ bóng trăng quê mộng chẳng mờ
vàng rơi lối lạ bước bơ vơ
mờ xa chốn cũ trong muôn dặm
cảnh thắm đang xây một bước mơ
tiếng hót muôn loài vang vọng gió
lệ thầm thương nhớ mảnh trăng xưa
chiều thu vương mộng trên vai áo
sương trắng mờ dăng nặng bến bờ

MINH TUẤN



TÌNH NHỚ 2


nhớ bóng trăng quê mộng chẳng mờ
vàng rơi lối lạ bước bơ vơ
mờ xa chốn cũ ngoài muôn dặm
sâu thẳm tình riêng trong giấc mơ
tiếng hót muôn loài vang gió loạn
lệ buồn đôi ngã nhạt trăng xưa
chiều thu vương mộng trên vai áo
sương trắng mờ dăng nặng bến bờ .

chỉnh sửa bởi ,LÁ CHỜ RƠI ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.08.2006 15:50:06 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 30.08.2006 14:48:50 (permalink)
0
GIẤC MƠ ...HỒN THƠ

Trong cơn mơ ngắn ngủi
Sao thấy đủ niềm vui
Gặp lại những xa xôi
Xanh rờn như thường nhật .

Lối xưa đầy hoa thắm
Cười xưa mắt trong ngần
Hẹn xưa rối bước chân
Chuyện xưa đầy nắng gió .

Cách xa không hề có
Nỗi nhớ chẳng sầu mang
Khó khăn chẳng hỏi han
Nụ cười hân hoan mãi

Ôi trong mơ có phải
Hồn ta mãi đong đầy
Tim ta mãi thơ ngây
Tuổi xuân đầy mộng thắm

Câu thơ là cuộc sống
Ý thơ là tâm hồn
Lời thơ là tiếng thương
bài thơ tròn giấc ngủ .

trong cơn mơ ngắn ngủi
sao thấy đủ niềm vui
gặp lại những xa xôi
xanh rờn như thường nhật

MINH TUẤN .

30/08/06
Minh Tuấn 30.08.2006 15:10:54 (permalink)
0
CỎ MAY CHIỀU THU

tặng hoa em


tình em đằm thắm tựa bông may
mộng dệt bờ đê tím vạt đầy
nắng gửi mong manh ngàn ý tứ
gió lùa hương thắm mãi không thay
bước đi say với quê đồng nội
trở lại hoa theo gửi cánh đầy
có phải hoa trao ngàn tiếng nhắn
hay là lời hẹn lòng không thay

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:21:39 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 30.08.2006 15:43:17 (permalink)
0
quote:

Xướng Kính Mời

Tôi Có Người Yêu -10 -
Anh đã yêu em yêu đắm say
Em là tình nhớ của ngày mai.
Em là tình mộng niềm khao khát.
Em toả tình mơ lấp đắng cay
Em mãi tình nhân trong cuộc sống
Em như tình ảo tuổi thơ ngây
Em như biển rộng tình tha thiết.
Em nhốt tình anh hạnh phúc đầy

Trần Mạnh Hùng

TRÁCH TÌNH XƯA .

ANH trả cho em những đắm say
EM đi mang hết cả ngày mai
EM còn thương tiếc làm chi nữa
EM mặc áo ai bỏ đắng cay
EM khoác mùa thu sang bến mộng
EM mang đông lạnh gửi ai ngây
EM quên lối cũ chân tình cũ
EM bỏ bến xưa mộng thắm đầy .

MINH TUẤN
Minh Tuấn 30.08.2006 16:20:33 (permalink)
0

Chiều hạ

Hạ về một sớm Hồ Tây
Đỏ màu hoa Phượng rơi đầy áo em
Mặt hồ hai đứa cùng xem
Có đôi cá nhỏ bơi kèm tung tăng

Như là gió với ánh trăng
Như là chú Cuội chị Hằng bên nhau
Hồ Tây nhớ mãi ngày sau
Sớm nay mình đã trao nhau nụ cười .

*Hạnh ngân

MT coi thử hình này lãng mạn ko nè


HÀ NỘI VÀ NỖI NHỚ

Cảnh cũ giờ thấy xa xôi
nắng vàng hoa đỏ đất trời nghiêng mơ
hồ gươm phẳng lặng đáy bờ
sóng mơ đang ngủ để thơ họa vần .

nhớ ngày đường thắm bước chân
vui trong thành phố xa gần hồ chơi
món ăn thưởng thức quên đời
khi kem Thủy Tạ nhớ nơi cốm Vòng

Bánh Tôm ăn chẳng muốn xong
hồ Tây Cảnh ấy lúc lòng đang vui
Bún chả rạo rực thơm mùi
cùng ăn trong tiếng thịt thui lèo xèo

mùa thu kỷ niệm mang theo
món ăn nhớ mãi tình nghèo hồn quê
còn bao nỗi nhớ đem về
mùa đông BÚN ỐC mãi tê tới giờ .

ăn gì như ngẩn như ngơ
để mồ hôi tắm nước hồ con tim
thú vui ăn -mãi đi tìm
cảnh vui người đẹp tiếng chim rộn ràng

bây giờ thèm những món ham
câu thơ ai gửi rộn ràng thịt rau
mùa thu giấc mộng ở đâu
nhanh ru tôi ngủ ...trong bầu trời xưa.

Minh Tuấn

R

THÈM ăn mấy thứ đó quá HẠNH NGÂN ơi ...năm xưa mình thích ăn những món đó lắm ...bạn có thích nó không vậy...hii
HÀ NỘI và nỗi nhớ mà...chúc bạn ăn nhiều và ngon miệng nhé
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 00:20:27 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 30.08.2006 17:36:49 (permalink)
0
:

Tản mạn giọt mưa

một...
hai...
ba...

giọt cà phê tí tách rơi
mưa ngoài hiên tí tách rơi

tối thứ bảy sao dài đến thế
tiếng chuông reo, khiến tim nghẹt thở

nhưng rồi...
nhầm thôi!

chẳng nhắn tin
chẳng có một lời
chỉ một người ngồi đợi
chỉ có nỗi nhớ chơi vơi

Đêm dần buông
chạy ra ngoài trời
môi hứng giọt mưa rơi
nụ hôn của đất trời ngọt quá!

Trăng Quê
26.08.2006

_________________________


ngọt đắng giọt mưa


Cơn mưa không xa lạ
sao thấy ngọt như đường
hay vì nhớ tình vương
dồn cho mưa cảm nhận

ngoài trời mưa vẫn uống
tai vẫn để trong nhà
sợ ai gọi từ xa
tiếng lòng mong khắc khoải.

mưa ...mưa..chiều thứ bảy
để lạnh buông lối thề
sao mưa cứ lê thê
kéo sầu dài chờ đợi

cà fê sẫm màu tối
ta uống vội uống vàng
chỉ mong người mau sang
nhưng...hiên ngoài vẫn lặng.

mắt nhìn mưa vô vọng
đêm khuya sắp sửa tàn
một lần lỡ không sang
em âm thầm đợi mãi .

mưa...
mưa ...
trong.. khắc khoải

ngọt mãi nơi bờ môi
khi mưa tới tim rồi
sao thấy mưa thật đắng...

MINH TUẤN
Minh Tuấn 31.08.2006 20:44:52 (permalink)
0
MỎI MÒN THU

biết mùa thu mộng đẹp
sao còn những cơn mưa
để lòng vạn sầu tơ
trong bước hẹn trông đợi.

hẹn tám giờ em tới
bảy rưỡi mưa dăng hàng
những ngọn gió nghênh ngang
cùng mưa tràn sấm dội

lòng anh buồn trong tối
mặc gió cuốn mưa trôi
tiếc cho mộng đầu đời
hôm nay định bày tỏ...

mưa theo dòng tuôn nhỏ
như muốn xóa mộng xanh
hay mưa chỉ vô tình
cứa nỗi đau chưa rõ.

công viên lạnh trong gió
ghế đá buồn bơ vơ
tim anh mãi thẫn thờ
mắt em sầu mưa đổ.

buồn len vào giấc ngủ
lạnh đến với cơn mơ
sầu vương nặng ý thơ
mắt như mơ như thực

ta tìm trong ký ức
kỷ niệm cơn mưa đầu
tuy không phải mưa Ngâu
sao nỗi đau nặng mãi...

MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2006 15:22:38 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 01.09.2006 15:51:21 (permalink)
0
Xướng (Kính mời):

CHỈ THƠ THÔI

Đừng giận em nhiều nhé chị ơi
Lòng anh, biết chị chiếm ngôi rồi
Em đà có chốn yêu thương lắm
Chỉ tại nghèo văn vụng diễn lời
Đôi lúc buồn chân quen bước tới
Nhiều khi thấy bóng trót trêu cười
Xin đừng quy kết "Tuồng..." thêm tội
Em chả nem gì... Thơ chút thôi.

Kim Giang

QUÁN RƯỢU

cho một chai nữa tửu nhị ơi
bạn vui hẹn mãi gặp nhau rồi
tự ngày học hết riêng mơ mộng
mấy chốc ba năm có vạn lời
xa cách đâu phai tình bạn cũ
đoàn viên chúc rượu mắt say cười
ta vui quán vắng chuyện xưa mới
mình mẩy mần chi...trách chút thôi

MINH TUẤN
Minh Tuấn 01.09.2006 16:46:23 (permalink)
0
quote:

Mùa SẤU*

Người ta tên đặt mỹ miều
Tôi tên Sấu xí yêu kiều chi đâu
Trong ngoài nhiều lúc bể dâu
Vị chua tôi đứng ở đầu thực đơn

Ai mà lỡ có giành hơn
Tôi đành nhận lấy có hờn dỗi ai
Bát canh chua Cá ngày mai
Không tôi chắc sẽ nhạt phai đậm đà

Hương tôi vị toả quanh nhà
Để ai nhớ mãi khi xa chốn này
Sấu dầm nước mát rất say
Dịu êm cơn khát những ngày hè oi

Tán cây toả mát bóng chiều
Dâng cho đời hết chẳng điều nghĩ suy
Thân hình cũng chẳng uy nghi
Hứng cơn phong giận chỉ vì bão giông

Xa rồi có nhớ quê không?
Nhớ hương vị Sấu , nồng nàn trên môi
Xa rồi bạn có nhớ tôi?
Hình hài Sấu xí , vui buồn tuổi thơ

Hương vị trong cả giấc mơ
Hình hài quả Sấu trong thơ bây giờ
Thu về lá trút bơ vơ
Khẳng khiu thân Sấu hững hờ đợi ai

Lặng lẽ gom lại hình hài
Chờ mùa xuân tới một mai dâng đời
Đừng quên tôi nhé ai ơi
Vị chua là Sấu một đời vẫn chua

Ngọt ngào có lúc lại thua
Riêng tôi vẫn giữ một mùa quả ngon
Học trò với túi Sấu giòn
Em cười má lúm như còn mãi đây.

**
Tặng Minh Tuấn mấy câu về quả Sấu nè, MT có một tuổi thơ thật dễ thương đó co may thích uống nước sấu dầm đường ngon tuyệt... à !
chúc vui nha !

_____________________________

Hạnh Ngân

EM SẤU-NHƯNG ĂN NGON...


CÁ sấu là chỗ bà con
vì hay hư hỏng chẳng còn trên cây
suối sâu trốn lủi thân gầy
ham ăn thịt phải bị đày hẻm xa.

còn thêm thân chút ruột rà
cây hoa xấu hổ cũng là bà cô
xinh tươi nhưng lại hơi TỒ
hễ ai động tới vội vơ lá cành

để em thân sấu mãi xanh
bà con ít lắm phải đành vu vơ
nấu ăn theo nỗi mong chờ
khi làm nước mát khi vờ ai ăn

lúc kho với cá lăn tăn
mùa thu hơi lạnh càng ăn càng thèm
búp lá khoai sọ xin đem
chút tương cùng sấu người đem kho nhừ

ăn rồi thì nhớ đầu thu
món ăn dân giã tưởng như tiệc tùng
nấu chua hay ướp riêng chung
SÂU em -cũng để một vùng không quên.

cuối thu gió lạnh chăn mền
ngọt trong trái SẤU - vàng trên lá cành
muốn ăn xin gọt vòng quanh
đừng cho vào cắn e rằng hột...trôi.

HÀ nội ơi -nhớ quá rồi...
khi không nỗi nhớ trong tôi dâng thèm
khi bún chả -khi nhớ kem
giờ thương trái SẤU...mãi thèm vị chua

MINH TUẤN


mình ứa nước miếng hoài nè trời...chua quá co may ơi....nè bạn đã< ăn sấu kho tương với búp khoai sọ chưa vậy > ngon nhất đó cỏ may ơi /mốn ăn nàykhi kho bạn không được đụng đũa -chờ khi nào búp khoai cứng trông như con trạch kho khô đó -là được.mình thích món này với món canh dưa lá sắn kho với cá nè...đun càng nhiều lửa cáng ngon....hiii
bạn nấu ăn ngon không vậy CO MAY.

_____________________________

http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=196724 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=177123&mpage=8
Minh Tuấn 02.09.2006 15:07:07 (permalink)
0
THƯỜNG TÌNH

tôi không thích được nghỉ
bởi lòng bao nhiêu ý
của bài thơ dở dang
công việc đã giao bàn
ngày lễ tôi phải nghỉ.

thôi vui cùng con nhỏ
những món ăn ấm nhà
những cuộc đi chơi xa
cùng hòa trong hạnh phúc
bây giờ mới thấy được


ngày tháng mãi đong đầy
nụ cười con đắm say
thông minh tràn ánh mắt
tuổi xuân mộng khao khát
về đủ đầy trong con.

giờ tuổi chẳng còn son
nhưng tim còn mộng thắm
trong muôn ngàn thầm lặng
dành tình hết cho con

khi vui vào trong rom
tìm lại thời quá khứ
con tim luôn ấp ủ
những vần thơ thật buồn

có cả nhớ cả thương
cả đủ đầy dang dở
cả dòng đời bão tố
để thấy tôi...con đường.

ngày nghỉ thật dễ thương
khi lẽ thường vui vẻ
TRĂNG quê tôi đã hiểu
và muốn nghỉ luôn luôn...

MINH TUẤN

tặng trăng quê nhe...bạn biết đó...con người ai cũng vậy <phản xạ có điều kiện > phải không...khi nghỉ quen rồi.lại không muốn đi làm nữa...chúc bạn nghỉ vui vẻ nhé

< Sửa đổi bởi: Minh Tuấn -- 2.9.2006 14:05:15 >


http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=196724 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=177123&mpage=8
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 11:02:34 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 03.09.2006 11:06:52 (permalink)
0
Chào Minh Tuấn,

Hình như link thơ lưu của bạn không hoạt động,
Bạn hãy copy và dán lại xem sao nhé !

Bài thơ Mộng thuyền quyên của bạn HB đã đưa nó về trang thơ lưu. Box đó đã dài (nhiều bài trong một box) HB muốn dùng reply để dán bài đó vào một box mới. Nhưng để cho trang lưu trữ của bạn thuần túy là tên bạn nên HB đã chèn ở box của bạn mở, bạn haỹ dùng trả lời để mở box tiếp theo và save tiếp cho đẹp.

HB đã chèn 2 link vào bài trên để so sánh xem có gì sai không. Bạn hãy copy từ 2 link HB chép lại và đưa vào hồ sơ cá nhân của Minh Tuấn lại xem sao nhé.

Thân mến,
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.09.2006 11:16:04 bởi Huyền Băng >
Minh Tuấn 04.09.2006 15:25:34 (permalink)
0
BẾN THƠ-CUỐI THU

chiều trải mộng bến mơ
nắng long lanh kẽ lá
bướm vờn muôn hoa lạ
gió cuốn vạn sóng xa .

hồn thoáng trong bao la
câu thơ nào chưa biết
sầu nào trong ly biệt
như con thuyền bơ vơ .

câu hẹn tới bao giờ
cho tim nồng hơi ấm
để anh vui bến mộng
gần em trong câu thơ

chiều thu lạnh sương mơ
cuối thu đầy quả chín
hương thu màu ngọt lịm
cho tình yêu...mãi chờ

đàn em thôi mộng mơ
trống trường vang chân bước
quả phượng xanh thân thuộc
như mảnh trăng đu đưa

đời mãi -rộng bến thơ
không gian -dài trang giấy
tình yêu -như chèo lái
đẩy con thuyền trong mơ...

MINH TUẤN

hôm qua bận không vào mạng được hôm nay buồn...làm bài thơ này tặng CO MAY NHE ....chúc bạn vui nè...có phải cuối thu BẾN THƠ ...đẹp hơn không vậy ...vì sắc vàng trong lá trong trăng ...hay cái lạnh của những giọt sương trăn trở...CỎ MAY ơi...
chúc bạn đong đầy nỗi nhớ...cho hồn thơ gieo nhiều vần trăn trở heng....mãi vui MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2006 00:09:12 bởi Minh Tuấn >
Minh Tuấn 04.09.2006 15:46:00 (permalink)
0
GIỌT MƯA TRĂN TRỞ.

giọt mưa bất chợt
rơi trúng môi ai
lạnh tiếng thở dài
mưa hay -giọt lệ .

điều gì có thể
gửi nỗi nhớ xa
vần thơ -hay hoa
cho em vui vẻ .

mùa thu mãi thế
mộng thu chia đôi
tình đã trao lời
nặng chiều ly biệt .

giọt mưa da diết
lạnh cuối thu vàng
khiến lòng miên man
tim hồng thao thức

lo lỡ duyên kiếp
mộng kia không thành
tình quá mong manh
mưa thành nỗi nhớ

điều gì muôn thuở
tình hay là thơ...

giọt mưa trăn trở
cả hai ...chung bờ


MINH TUẤN .

vậy là bạn không bị gò bó trong ngày nghỉ ...lại lãng mạn theo những giọt mưa thu bắt đầu ươt lạnh .
có phải vậy không trăng quê...con người ai cũng luôn không bằng lòng ...với những gì mình đang có..ai cũng mãi đi tìm ...lắm lúc còn không biết vì sao lại như vậy.
mình chúc Trăng Quê nè ...MÃI TÌM.....
Minh Tuấn 07.09.2006 00:08:34 (permalink)
0
HIỂU RÕ LÒNG EM

trong kỷ niệm anh luôn hiểu được em
những câu hỏi xa xôi đầy tình ý
câu trả lời hay câu hỏi...gì nhỉ
em muốn gì...anh sẽ hiểu ra thôi.

lần đầu hẹn em chỉ nói với tôi
có thời gian...bước chân em tới gặp
anh chờ đợi biết bao lần nháy mắt
trời sắp khuya...em mới hiện ra rồi.

từ kinh nghiệm lần đầu nhớ không thôi
lần sau kế... quen thói rồi người đẹp
em nói buồn-anh có ngay chốn hẹn
em nói vui -mình đi hát nhạc tình.

lời nói ngược -trong tinh nghịch riêng chung
nói không thich- hiểu rằng em rất thích
nói không yêu- chắc là đang rạo rực
nói vô tình -anh đã biết đang say.

giọt mưa chiều ngày ấy đắm say
trong mưa lạnh cầm tay mình ước hẹn
bông hoa nào làm giọt mưa e thẹn
đọng môi em gợi nhớ chút men tình.

đã xa rồi một mộng cũ nhỏ xinh
luôn cháy bỏng một tâm tình khao khát
vân thơ ơi hãy chất đầy nét nhạc
gửi cho em một khúc hát mê hồn...

MINH TUẤN
Minh Tuấn 07.09.2006 00:56:26 (permalink)
0
NỖI NIỀM... ĐÊM.

đêm nào trăn trở nhất
trong những ngày xa nhau
gió nào buồn tẻ nhất
trong bể mộng đong sầu

mùa nào đi quá mau
để cho lòng lưu luyến
mùa nào làm rung chuyển
để con tim biết sầu...

bước chân vội qua mau
những đong đầy kỷ niệm
nụ cười đã ẩn hiện
những lần tim thấy đau

một giọt mưa trong đêm
bất chợt tìm ký ức
con tim tìm rạo rực
trên đôi chân xuống lên

trên sân thượng bóng đêm
hư ảo miền thơ ấu
giọt mưa lạnh đã thấu
con tim xưa hồn nhiên.

bước vào với ánh đèn
căn phòng trong hiện tại
dấu niềm riêng khắc khoải
tắt đèn..mình tìm nhau


MINH TUẤN
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 30 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 448 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9