không đề 1

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 31 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 923 bài trong đề mục
Tác giả Bài
nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 15.05.2010 20:57:49
0
Con đường đã đi qua
Có bao giờ trở lại
Nhặt bông hoa cúc dại
Trách yêu hờn tủi ai !?!
 
Xuân đến một nhành mai
Lặng lẽ trong hoang vắng
Con đường xưa im ắng
Ánh nắng vàng nhạt phai.
 
    ***   ***  ***
 
        Một đời yêu rồ dại
        Ta không phút xao lòng
        Nửa hồn mãi bâng khuâng
        Nửa tình đời tê tái.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2010 21:00:56 bởi nevermind >

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 15.05.2010 21:08:24
0
HÃY ĐỂ CUỘC ĐỜI BẠN
            NHẢY MÚA NHẸ NHÀNG
               TRÊN BÃI BỜ THỜI GIAN
            NHƯ GIỌT SƯƠNG ĐÊM
                  TRÊN NGỌN LÁ.
                    (TAGORE)

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 17.05.2010 20:28:31
0
Anh còn yêu em không (?)
Em từng hỏi hư vô
Vào mùa hoa mận nở
Con bướm vàng lông bông
 
Anh còn yêu em không (?)
Tiếng vọng đến trời xanh
Ánh nắng vàng trải đỏ
Cơn lốc nhỏ xoay vòng
 
Anh còn yêu em không (?)
Ánh đèn đường mờ tỏ
Chiếc lá rơi trong gió
Đủng đỉnh chạm hư không
 
Anh vẫn còn yêu em (?!?)
Tiếng quen sao vẫn lạ
Vì sao rơi trên lá
Soi bước đường đêm đen.
 
 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 19.05.2010 20:09:07
0
Tiếng cười ứa lên mi
Nghiêng hai dòng lệ đổ
Chiều mây giăng cuối hạ
Tung ngọn gió thu đi.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 19.05.2010 20:20:54
0
TÌNH YÊU NHƯ CHIẾC BÁNH  
CẮN MỘT MIẾNG MÊ LẮM
ĂN NHIỀU THÊM TỨC HƠI  
KHÔNG ĂN TIẾC CỦA TRỜI !

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 21.05.2010 20:18:04
0
Anh bõ em đi rồi
Chỉ còn lá vàng rơi
Hạ in nền bóng chiếc
Vì sao nào xa xôi.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 21.05.2010 20:23:03
0
Ta vẫn nhớ con đường xưa nắng hạ
Bước chân dồn một thuở tìm đến nhau
Đôi môi cong ta háo hức mong chờ
Đơm mật nắng truyền tim yêu hối hả.

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: không đề 1 - 21.05.2010 20:41:22
0

Trích đoạn: nevermind

Anh bõ em đi rồi
Chỉ còn lá vàng rơi
Hạ in nền bóng chiếc
Vì sao nào xa xôi.

 
Anh bỏ rơi em
Trong buổi chiều hoàng hôn yên ả
Chỉ có chiếc lá vàng
Heo hắt...rớt thinh không
 
Anh bỏ em đi rồi
Xa xôi quá kỉ niệm nào vương lối
Hồn em nát giữa xế chiều buông vội
Anh nỡ nào hờ hững bỏ rơi em!
 
Em nấc vào đâu giữa quạnh vắng hư vô
Lạnh lẽo lắm khói hiên nhà ai tỏa
Bóng đèn đường có thể nào xa xóa
Một nỗi đau thương....
 
Bỏ rơi em, lac lõng giữa đêm trường
Anh có thấy tâm hồn đang nhức nhối
Anh có hiểu trong thâm sâu mê dội
một nỗi lòng, sự tuyệt vọng trào dâng
 
Nước mắt rơi anh có biết đâu lần
Em hận lắm hận lắm mình yếu đuối
Không giữ chân người để lạc vào nông nỗi
Để phút dư thừa, muộn lắm hóa xa xưa
 
Ước bây giờ  đổ xuống một cơn mưa
Rửa sạch thời gian, rửa tâm hồn thanh mát
Ước giấc mơ này mãi chẳng là sự thật
Để yêu thương níu lại thoáng ưu sầu!
 
HươngTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 26.05.2010 20:40:30
0
Em trồng cây thương nhớ
Vun gốc mộng đêm thâu
Áo lụa trắng bên cầu
Tung hồng ngàn cơn gió.
 
    Trời quang mây sáng tỏ
     Phấp phới cánh buồm xa
    Thuyền lướt trong nắng ngà
     Ánh hồng lên đôi má.
 
Gió mùa về vất vã
Lốc xóay giửa mưa đêm
Tiếng lòng gọi bên thềm
Tuôn rơi từng phiến đá.
 
      Trời tơ giăng muôn ngã
       Đốt sáng ánh trăng đêm
       Mong một cõi bình yên
       Thuyền căng buồm lướt gió.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 27.05.2010 19:58:53
0
LÊN CHÙA QUÉT LÁ ĐA
CẶM CỤI QUÉT NON GIÀ
VÀNG RƠI TA BẮT ĐƯỢC
CỦA GIÀNH TRONG TAY TA.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 27.05.2010 20:12:28
0
   Mây tình vướng cõi sầu bi
Cho hoa xuân thắm nhụy phai úa tàn
  Xuân hồng tách bể nhân gian
Trăng ghim đáy nước mây giăng kín trời.
 
 
 
 
                   (  Tình xuân đã tắt từ lâu
                 Lòng trần đã khép qua cầu nước trôi
                       Chiều xuân gió động bên đời
                  Hồ thu gợn sóng lan trôi cuối thềm. )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.05.2010 20:48:50 bởi nevermind >

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 27.05.2010 20:18:16
0
Đôi ta không phải tình nhân cũng không phải vợ chồng
Chúng ta chỉ là chồng hờ vợ tạm Net xe duyên
Tình nghĩa đôi ta sáng trong tựa như vầng nhật nguyệt
Vạn lý cách xa dòng đời thay đổi Tình vẫn hồng. 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 27.05.2010 20:24:51
0
   Gối tay lên chiếc võng dù
Tung bay cánh hạc mịt mù khơi xa
   Ánh dương lụy bóng chiều tà
Cung hằng điện ngọc cách xa bạc đầu.
 
   Người về nhã giọt mưa ngâu
Hồn hoa rạng nở sắc sầu tàn phai
   Vòng tay nối tiếng yêu dài
Giấc thu thức tỉnh không phai tóc thề.
  

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 27.05.2010 20:37:49
0
   Cánh diều lượn giữa trời xanh
Cho mây đùa gió cho đàn buông tơ
   Hoa xuân nở thắm vầng thơ
Cho đời thêm đẹp tình thơ thêm dài.
 
   Bên hiên sợi tóc mai lay
Tay nhung thon thã kéo dài đường tơ
   Mắt lòng đuổi cánh diều mơ
Lòng son dệt khúc suối mơ đợi chờ.
 

ThanhThanhKhiet
  • Số bài : 8078
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.02.2008
RE: không đề 1 - 29.05.2010 08:12:08
0
nevermind đã viết


Tiếng lòng ai buộc dây than
     Cửa lòng ai mở ngổn ngang trăm bề
          Biết rằng tình ái nhiêu khê
     Đường quan rộng mở cõi mê ùa vào.

Cám ơn bạn đã ghé thăm. Cho TTK hoạ bốn câu của bạn nhé . Xin  ăn gian chữ " duyên". Chúc bạn vui

Sao
 
Dòng đời trong cảnh lầm than
Hẩm hưu nên chịu trái ngang trăm bề
Tìm người mỏi bước sơn khê
Mà sao chỉ thắm chẳng về cùng duyên
 
Thanh Thanh Khiết
29.5.2010


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.05.2010 08:16:00 bởi ThanhThanhKhiet >

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 02.06.2010 20:31:44
0
Một chiều rũ bóng ánh hoàng hôn
Đợi ánh dương lên đến héo mòn
Nương mây đùa gió qua đêm vắng
Nắng trãi suối lòng tim vẫn đơn.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 04.06.2010 20:25:16
0
       Lòng đã lạnh
      Sầu vạn lối !
      Tiếng chuông vang
              không mở lối đưa đường
     Vẳng tiếng ai
              Nghe lòng mình trống trãi
       Dòng sông trôi
              có bao giờ trở lại
           Cá quẩy đêm hè
           Chim ríu rít ban mai?!?

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 04.06.2010 20:40:14
0
         Biết rằng tình rạng chân mây
   Đàn kia ngân khúc sóng vầy trời ngâu
         Tết chi nửa miếng tơi trầu
   Người đã có thửa ruộng sâu người cày (!)
 
          Tình này mấy vạt mây bay
   Sông thương mấy khúc nẽo cày nào đi
          Thôi về lấy phận nam nhi
   Chung vai góp sức phụng thi nước nhà.
 
 
         
 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 07.06.2010 20:11:22
0
          Lên trời nhặt ánh sao rơi
  Xuống sông mò đáy trăng phơi nỗi buồn
          Thu về lá rũ mưa tuôn
  Đèn khuya heo hắt gió luồn hoạnh hiu.
 
          Người đi sợi tóc cô liêu
  Gương soi bóng nguyệt nước triều trào dâng
          Thuyền đò dệt những bâng khuâng
  Bờ tre nghiêng bóng sóng ngân lòng thuyền.

Tiểu Thanh Đình
  • Số bài : 37
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.05.2010
RE: không đề 1 - 07.06.2010 22:31:38
0

Trích đoạn: nevermind

Mặt trời đỏ rực giữa đêm đen
Thiêu đốt tình em suốt canh trường
Hồn hoa rũ bóng đêm đông giá
Bừng nở sắc hương đón thái dương.


Mặt trời của bạn vẫn chói chang
Dẫu đêm vẫn toả ánh nắng vàng
Hạnh phúc phải chăng tầm tay với
Hãy giữ lại đi kẻo muộn màng.
小 蜻 蜓

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 10.06.2010 19:29:19
0
   Ôi nỗi buồn sâu thẵm
   Chất chứa lên hàng mi
   Cho mặt nước đong đầy
   Chao nghiêng con thuyền khẳm.
 
Chiều cuối đông giá lạnh
Cánh buồm giương khơi xa
Vỗ mặt nước yên hoà
Thuyền lướt duyên nồng thắm.
   
    Gửi người đi xa vắng
    Tia nắng vàng ban mai
    Ửng trên tóc mây dài
    Đượm hương ngời xuân thắm.
 
Nhớ một chiều mưa nắng
Sãy thóc bên hàng hiên
Vướng sợi tóc mai mềm
Tay ai vén đằm thắm.
 
    Nghìn trùng mây thăm thẳm
    Nhẫn cỏ vàng mong manh
    Kết đôi trái tim hồng
    Đời hữu duyên tình thắm.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 12.06.2010 21:54:48
0
WORLD CUP 4 NĂM CÓ MỘT LẦN
THỨC ĐÊM NGỦ NGÀY NUỐI CẢ TAY
CÁ ĐỘ LAI RAI CÁCH MỔI NGÀY
BÁC BẦN THĂM VIẾNG SẢI GANG TAY.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 14.06.2010 17:53:17
0
  Những chú lính chì
            ba lô oai hùng thuở trước
                    nặng trỉu sau lưng
  Mang trong ngực
           trái tim dũng cãm
  Lao mình vào cơn lốc da cam
  Kiếm xung trận
         tung hô vạn tuế
  Khắp địa cầu rợp bóng cờ cam.
 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 14.06.2010 18:01:21
0
    Vvuu vvuu ze la
   Tình yêu bắt nhịp
Những bàn tay nắm chặt
          nối nhau
          hoà bản tình ca trái bóng tròn
    Nhịp cãm xúc
           thăng trầm
           lăn theo đường đi quả bóng
   Những tiếng reo
              Vvvào
    Nâng nhịp bước trái tim
   Còn lại đây
             niềm vui bất tận
   Trong tay nhau
            anh em một nhà
   Trái đất tròn
               một vòng tay ấm
   Mặt trời hồng
               nhịp đập trái tim.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 18.06.2010 19:44:03
0
NGƯỜI NGƯỜI GỌI ANH SỐ MƯỜI CAM
LƯỢN ĐƯỜNG BÓNG ĐI VẠCH KHÔNG GIAN
MỞ ĐƯỜNG CHIẾN THẮNG ĐỒNG ĐỘI TIẾN
BẢNG VÀNG GHI DANH ĐỈNH VINH QUANG.
 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 20.06.2010 20:19:26
0
       0 giờ rồi anh ngủ chưa
  Nhớ anh em gọi lưa thưa sao trời
       Hồn hoa ru mộng chơi vơi
  Vẳng nghe tiếng gọi em ơi dậy nào
 
       Tình anh điểm tựa cây sào
  Chống chèo nâng đỡ thuyền chao bến đời
        Lạc dòng nước ngược mù khơi
  Sào anh chèo chống thuyền bơi lướt ngàn.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 20.06.2010 20:25:23
0
        Trên trời có sợi tơ vàng
   Kéo chài hai đứa lửng ngang lưng đồi
        Ngã nghiêng hồn phách song đôi
   Em nâng anh đẩy vôi bôi miếng trầu.
 
        Ngày mai dệt lụa bên cầu
   Chờ anh đưa kiệu đón dâu vẹn tình.

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 21.06.2010 19:59:20
0
     Màu áo thiên thanh
     Chưa nửa mùa banh
     Ngã ngửa yến anh
     Lê lếch qua nhanh
    
      Vào vòng mười sáu
      Gặp gỡ da cam
      Thiên thanh nhợt nhạt
      Gục ngã không phanh.
 
  Dự đoán chơi thôi
  Đừng nghe lời tôi
  Nhưng mà có theo
  Xin đừng kêu TRỜI !!!
 
    

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 23.06.2010 19:55:38
0
    DƯỜNG NHƯ MÂY TRÔI QUA
    VƯỚNG SỢI DÂY NĂM THÁNG
    NGHẸN LÒNG GIỌT MƯA SA.
 

nevermind
  • Số bài : 977
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.12.2009
RE: không đề 1 - 23.06.2010 20:06:15
0
       Trời xoay cơn gió tứ phương
  Nụ hồng chớm nở biết nương chốn nào
       Dõi mây đùa gió lên cao
  Vầng hồng rực rỡ xốn xao cõi lòng
      
       Đường mây nhẹ bước thinh không
  Cõi mơ tươi sáng suối lòng mở toan
       Say nghe điệp khúc cầu hoàng
  Lửa thiên vây bủa ngỡ ngàng hoa rơi.

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 31 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 923 bài trong đề mục