Thơ Tình Linh Phương

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 17 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 494 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Da Hương
  • Số bài : 215
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 15.05.2010 23:58:19
0

 

 
Tay tôi nắm chặt tay người
 
 
Tay tôi nắm chặt tay người
Tình yêu rớt xuống tình cờ làm sao
Ngỡ ngàng tưởng giấc chiêm bao
Ngày vui thoáng chốc qua mau mất rồi
Tay tôi nắm chặt tay người
Buông ra sợ sẽ suốt đời mất nhau
 
Linh Phương
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 22:07:04 bởi Da Hương >

Da Hương
  • Số bài : 215
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 16.05.2010 15:36:30
0



 
 
Tỏ Tình


Mặt trăng ngủ trên đôi mắt
Long lanh lúc em liếc tình
Mặt trời cháy trong lồng ngực
Mỗi lần em thương nhớ anh

Nhật thực là khi ta gặp
Trái tim nằm cạnh trái tim
Sẽ có đêm nào nguyệt thực
Cho anh nằm kề bên em


Linh Phương




http://www.my.opera.com/hoadongphuong/blog/
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 22:07:43 bởi Da Hương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 17.05.2010 07:59:55
0
 
 
Ngày anh yêu em
 
 
Chưa có ai cài lên áo em
Một đóa hoa rất lạ
Như hồi em vừa khôn lớn
Người yêu anh biết không?
Rất muốn em còn thơ ngây
Rất muốn em ngồi chải tóc khi anh tỏ tình
Bằng ngôn ngữ đầu tiên mới học
Em bật khóc
Khi anh hôn lên chiếc cổ trắng nõn thơm mùi lá cây
Chiếc cổ với những sợi lông tơ
Mềm mại bằng nhung
Dễ thương bằng con mắt biếc
Xinh xắn bằng em
Bằng em
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:23:14 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 18.05.2010 08:15:34
0
 
Ngày em lấy chồng


Tôi ngồi nâng phím nguyệt cầm
Dây tơ chùng  chợt đứt
Để vầng trăng thề rơi trên mặt nước
Ngày em lấy chồng
Hoa mù u rụng trắng
Bờ sông quê
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:23:59 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 19.05.2010 09:20:30
0
 
 
Khi nói yêu nhau ở Sài Gòn


Khi nói yêu nhau ở Sài Gòn
Anh còn nhớ mãi
Một chút buồn chưa kịp buồn- đã rơi xuống đôi bàn tay nắm chặt đôi bàn tay
Một chút vui chưa kịp vui- còn đọng cuối đuôi con mắt
 
Nụ hôn nồng nàn . Nụ hôn ! Suýt làm em chết ngạt
Mùi táo chín trên môi ngọt lịm theo anh suốt cả đời người
Chừng ấy thời gian lại vừa thương- vừa nhớ
Điếng hồn anh- bờ vai em-chìm nổi -giữa câu thơ
 
Khi nói yêu em bằng những ước mơ
Anh cứ loay hoay trong tột cùng đau khổ
Rượu uống mềm môi bao năm rồi cứ ngỡ
Những khổ đau anh chỉ để riêng anh
 
Khi nói yêu em- là lúc em khóc một mình
Vùi mặt vào ngực anh – em đã khóc
Mấy mươi năm rồi mới có ngày hạnh phúc
Được ở bên anh – và được khóc bên anh
 
Nắng thì hồng- bầu trời thì cứ  mãi trong xanh
Để anh ôm em vào lòng nghe hai trái tim cùng chung nhịp đập
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:24:50 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 20.05.2010 08:12:15
0
 
 
Tôi khuyên tôi ngũ

 
Ngủ đi
đừng thức để buồn
Tôi khuyên tôi
thật vô cùng xót xa
Ngủ đi
trăng đã xế tà
Ngoài kia
có ánh sao sa cuối trời
 
Ngủ đi
đừng thức tôi ơi !
Nỗi đau nhân thế
làm người phải mang
Ngủ đi
đừng thức đêm tàn
Đèn khuya lụn bấc
tôi còn khuyên tôi
 
Bên bờ
nhật-nguyệt chia đôi
Vai gầy nặng gánh
nửa đời lao đao
Ngủ đi
còn được gặp nhau
Từ trong những giấc
chiêm bao mõi mòn
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:25:46 bởi Linh Phương >

Da Hương
  • Số bài : 215
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 20.05.2010 16:00:14
0
 
 
 
 
Ừ ! Thà như thế
 
Sẽ có ngày chim trời vỗ cánh
Bay thật cao- bay mãi không về
Sẽ có ngày.Ừ ! Thà như thế
Tờ thư người hóa nỗi đau tê

Anh vẫn cứ ngàn thu đứng đợi
Bao chiều rồi mõi mắt trông xa
Sân trường cũ thẫn thờ thương nhớ
Tóc dài xưa- áo trắng đôi tà

Người chẳng khác nước xuôi ra biển
Biền biệt trôi đâu hẹn khứ hồi
Anh vẫn cứ ngàn thu đứng đợi
Dĩ vãng buồn bên bến sông mơ

Thà như thế . Ừ !Thà như thế
Mấy mươi năm đã lỡ câu thề
Thôi kỷ niệm hẹn hò. Xin kể
Là khói sương tiễn biệt lần đi
 
 
Linh Phương
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 22:08:35 bởi Da Hương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 21.05.2010 08:20:39
0
 
 
Mỏng manh một mối tình hờ


Nắng rơi xuống phố
em còn
Mơ hoa
mộng bướm
bên vườn thanh tân
Giữa đời
sắc sắc
không không
Gặp nhau là chỗ
diệu thường
của thơ
Mỏng manh
một mối tình hờ
Mà sao cứ nặng
vai người
vai tôi

 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:26:40 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 22.05.2010 08:58:15
0
 
 
Vấp chân ngã xuống cuộc đời

 
Đã đau
đau suốt một thời
Khi tay chưa níu
được người anh yêu
Giấc mơ
bỗng chết giữa chiều
Khói nhang ai đốt
bay theo gió về
Bao nhiêu thương nhớ
đam mê
Chỉ còn
trong bọt cà phê
sáng nào
Kiếp này
ta chẳng bên nhau
Đừng mong có được
kiếp sau mà chờ
Vấp chân ngã xuống
cuộc đời
Trời ơi !
Hạt lệ khô rồi từ lâu
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:27:29 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 23.05.2010 11:36:09
0
 
Phía ban mai chân trời


Anh hụt hơi chạy về phía ban mai chân trời
Nơi có một mối tình và giấc mơ riêng nồng thắm
Giấc mơ không thấy hỏa châu – không nghe tiếng ầm ầm bom đạn
Mối tình không xa khuất vì vạt rừng- góc núi - dòng sông
Anh đã đi qua ngần ấy thời gian  chiến tranh- cũng như em đã đi qua ngần ấy nỗi buồn
Lặng lẽ đợi chờ – âm thầm thương nhớ
Phía ban mai chân trời quá khứ 
Anh chạy hoài – chạy mãi- không đến được cùng em
Hụt hơi ngã sấp xuống mặt đường–lưỡi dao cuộc đời cắm sâu vào lồng ngực
Máu đỏ thành hoa
Con bướm vàng tuổi thơ chợt hiện về trong ký ức
Bên vòng kẽm gai giữa mùa khói lửa điêu linh
Em đứng khóc một mình phía ban mai chân trời không có anh
Không có anh
Không có anh
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:28:12 bởi Linh Phương >

Da Hương
  • Số bài : 215
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 23.05.2010 16:36:02
0
 
 
 
 
 
Một ngày như mọi ngày
 

Hãy khép cửa trái tim
Khi em bắt đầu ngủ trong đôi mắt
Và thở bằng hơi thở của anh
Thật là xưa
Có một hoàng tử...
Kể cho em nghe
Chuyện cổ tích ngày nào
Anh nhớ mãi
Lần vụng dại trong đời
Để giọt lệ mùa thu còn đọng hơi gió heo may
Để môi em còn thơm mùi hoa sữa
Để tóc em còn thơm mùi nước mưa
Khi anh nhìn qua hàng rào
Cây cơm nguội vàng nhà em vừa đơm nụ
Như tình yêu chúng mình
Tự dưng
Hay tình cờ em cúi mặt
Les Feuilles mortes
Cung khúc buồn phiền
Chạy dài cuối đuôi con mắt
Khi chúng mình ngồi ôn lại bao năm khôn lớn làm người
Bao nhiêu năm như que diêm
Loé lên rồi chợt tắt
Một ngày như mọi ngày
Anh - em - đều hạnh phúc
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.06.2010 22:09:23 bởi Da Hương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 24.05.2010 09:26:47
0

 
Tôi rao bán trái tim tôi
 
Tôi móc trái tim ra khỏi lồng ngực mình
Đem treo trên  nóc chợ Bến Thành một chiều tắt nắng
Con gái – đàn bà- mua không ?- Tôi bán
Trái tim đa tình chưa làm khổ một ai
 
Trái tim tôi khuyến mải dài dài
Giá hữu nghị- thời gian bảo hành vô hạn định
Dù trăm tuổi vẫn còn nguyên vẹn
Tình yêu nồng nàn của thuở đôi mươi
 
Con gái – đàn bà- mua trái tim tôi
Sẽ được tặng thêm phần đời còn lại
Nhớ cất kỹ trái tim tôi bên lồng ngực phải
Hớ hênh để ngoài thiên hạ chực chờ “ chôm”
 
Trái tim tôi bán- xin miễn trả bằng vàng
Hoặc dollar hay kim cương- đá quý
Chỉ cần trao tôi tấm lòng sắt son- chung thủy
Và một tâm hồn biết sống- biết yêu

Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:29:11 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 26.05.2010 08:39:19
0
 
 
Như bài thơ anh gởi tặng em


Có một điều anh chưa kể em nghe
Về niềm vui và hạnh phúc
Khi anh chỉ có tình yêu duy nhất
Đã dành cho em

Bầu trời thì xanh
Biển thì ồn ào dậy sóng
Năm tháng thì dài đăng đẳng
Làm sao anh quên được
Những ngày bên nhau

Chỉ còn lại bông hồng đỏ em trao
Cái màu đỏ của trái tim chung thủy
Cái màu đỏ vô cùng giản dị
Như bài thơ anh gởi tặng em

 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:29:54 bởi Linh Phương >

kimrbl
  • Số bài : 2805
  • Điểm: 9
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2008
RE: Thơ Tình Linh Phương - 26.05.2010 15:48:06
0

Trích đoạn: Da Hương

 
 
 



 
 
Tay tôi nắm chặt tay người
Tình yêu rớt xuống tình cờ làm sao
Ngỡ ngàng tưởng giấc chiêm bao
Ngày vui thoáng chốc qua mau mất rồi
Tay tôi nắm chặt tay người
Buông ra sợ sẽ suốt đời mất nhau
 
Linh Phương
 
 
 
Tay mình nắm chặt tay người
Trái tim chung nhịp nụ cười sẻ chia
Bay vào giấc mộng đê mê
Quên thời gian chốn đi về tận đâu
Một lời ước hẹn bên nhau
Vòng tay nối những nhịp cầu thương yêu...


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 26.05.2010 21:01:28
0

Trích đoạn: kimrbl


Trích đoạn: Da Hương

 
 
 



 
 
Tay tôi nắm chặt tay người
Tình yêu rớt xuống tình cờ làm sao
Ngỡ ngàng tưởng giấc chiêm bao
Ngày vui thoáng chốc qua mau mất rồi
Tay tôi nắm chặt tay người
Buông ra sợ sẽ suốt đời mất nhau
 
Linh Phương
 
 
 
Tay mình nắm chặt tay người
Trái tim chung nhịp nụ cười sẻ chia
Bay vào giấc mộng đê mê
Quên thời gian chốn đi về tận đâu
Một lời ước hẹn bên nhau
Vòng tay nối những nhịp cầu thương yêu...


 
Cám ơn kimrbl đã họa bài thơ của Linh Phương.

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 26.05.2010 21:06:16
0

 
Treo trái tim để biết nỗi đau đời
 

1*

Trái tim treo giữa bầu trời
Em đang tâm bán quãng đời riêng em
Ước gì tôi hóa thành chim
Theo mưa gió nhẹ bay lên tìm người
Ước gì tôi vẫn là người
Biết thương em với quãng đời em thương

2*

Trái tim treo giữa nỗi buồn
Em cao quý - tôi tầm thường - hỏi mua
Tiếc làm chi chút hương thừa
Tôi trân trọng - tôi tôn thờ - trong tôi
Em khôn ngoan - em lọc lừa
Biết tôi thương vẫn giả vờ như không

3*

Trái tim treo giữa tấm lòng
Sao tôi cứ mãi bao dung đứng chờ
Bao giờ cho đến bao giờ ?
Tình tôi chín rụng thành thơ mất rồi
Ước gì em vẫn là người
Biết yêu tôi với quãng đời tôi yêu

 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:31:21 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 27.05.2010 10:47:35
0

 
Chờ nghe điện thoại
 

Trong bóng đêm anh tự nhủ với mình
Đừng đau nhé ! Trái tim nồng nhạy cảm
Đừng buồn nhé ! Những khi anh thức trắng
Nằm chờ nghe chuông điện thoại dỗ dành
 
Trong bóng đêm anh tự nhủ với mình
Em bây giờ  bên kia xa vời vợi
Bảo đừng nhớ . Nhưng trời ơi!  Nỗi nhớ
Như vết thương rỉ máu suốt một đời
 
Trong bóng đêm anh cứ đợi – cứ chờ
Điện thoại reo -tiếng em khe khẽ nói
Chúc anh ngủ ngon .Nụ hôn em gởi
Thật ngọt ngào và hạnh phúc biết bao
 
Trong bóng đêm anh chợt thấy chiêm bao
Em về bên anh như ngày xưa cũ …
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:32:09 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 28.05.2010 10:35:56
0


EM XƯA

 
Thôi nhé !  Abraham Lincoln
Thư viện chiều nhớ mãi mùi hương
Sầu trôi giạt theo từng buổi hẹn
Nhịp guốc em khua nhẹ cuối đường
 
Cuối đường hai hàng cây cao vút
Có quán cà phê tiếng dương cầm
Và cô chủ nhỏ xinh như mộng
Xinh đâu bằng em của riêng anh
 
Hồn dệt đầy những giấc mơ xanh
Xa vời vợi bông hoa hạnh phúc
Em giấu tình yêu anh trong ngực
Sóng sánh lòng nghe lá thu rơi
 
Đôi khi buồn anh gọi em ơi !
Ngày đã cũ nhưng người không cũ
Kỷ niệm hôm qua giờ vẫn mới
Vẫn tinh khôi trời đất bốn mùa
 
Đôi khi buồn hỏi nắng cùng mưa
Rằng Cali em sắp về chưa ?
Về đỏng đảnh che dù ra phố
Em kiêu kỳ giống hệt em xưa
 
Em xưa tay nắm tay dạo phố
Áo vàng bay thơm gió Sài Gòn
Em xưa giận anh con mắt liếc
Cái liếc dài thương mấy chục năm
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 03:33:41 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 29.05.2010 08:35:37
0
 
 
Ta yêu em mù trời
 
ghé ngang thềm nhà cũ
lòng tựa mỏng như sương
thư viết chưa đầy chữ
mực còn ướt giấy thơm
 
chỉ một lần ta đến
hiên ngoài trời thôi mưa
gọi tên người trăm tiếng
khung cửa vắng người xưa
 
buồn quá uống nửa chén
ta say rượu quỳnh tương
tình đã không trọn vẹn
sao ta vẫn tiếc thương
 
mùa đông hay mùa xuân ?
ta yêu em mù trời
tưởng như hồi về thăm
em mừng mặc áo mới
trong hội hè đầu năm
hẹn hò ta vừa tới
 
mười năm - hai mươi năm
cây hoa đào trước ngõ
rũ chết nằm bên sân
bỗng dưng thèm nhánh nhớ
phải chi ta là chồng ?
phải chi em là vợ ?
 
ta muốn đập cổ kính (*)
tìm bóng hình của em
một đời ta giấu kín
không hẳn là ta quên
quên thế nào cho được
tim ta chỉ riêng em
 
ta muốn đốt chồng thư
mấy mươi tờ kỷ niệm
kể ra cũng là dư
thử hành trình một chuyến
chợt hiểu rằng ta ngu
ở bên người cố xứ
 
xếp lại khăn em tặng
để dành chút mùi hương
chiếc khăn màu lụa trắng
cúi đầu ta ăn năn
 
yêu nhau thôi đành phụ
bâng khuâng hồn bâng khuâng
ghé ngang thềm nhà cũ
gọi tên người trăm năm
 
Linh Phương
-----------------------------------------
(*) ý thơ vua Tự Đức
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:33:01 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 29.05.2010 18:36:42
0
                               
 

 
Đóa hoa vô thường
 

Em đến từ tiềm thức trong anh
Đóa hoa vô thường nở muộn
Chắp cánh bay vào hư không
Chợt thấy tuổi mình xế bóng
 
Những giọt nước mắt của em – những giọt nước phù trầm
Rơi nhẹ nhàng lên đôi môi nóng bỏng
Anh cúi xuống hôn đồi ngực thơm- anh cúi xuống hôn cùng khắp
Em tan thành mây khói mênh mông
 
Đời người sống vội trăm năm
Hẹn hò yêu nhau còn chưa kịp
Thiên thu tình sầu đã khép
Thì thôi- một kiếp đợi- một kiếp chờ
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:33:56 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 31.05.2010 08:26:21
0
 
 
Ai người yêu ta
 

Tương tư ánh mắt em nhìn
Cho nên ta lỡ cuộc tình thiên thu
Đôi bờ thầm lặng biển ru
Mùa trăng phố cũ buồn như bây giờ
Tiếng chim lá gió ngang trời
Bỗng dưng phát hiện một thời vô tâm
Thì ra nhân thế ngàn năm
Vẫn là giấc mộng phù trầm thế thôi
Ta đi tìm lại câu thơ
Nguyễn Du đã khóc thay lời Kiều xưa
Ba trăm năm lẻ chưa vừa
Nỗi đau còn mãi nửa đời đa mang
Tài hoa đành phải gian nan
Đa tình sao khỏi đa đoan bao giờ
Ba trăm năm nữa vèo trôi
Hỏi trong thiên hạ ai người yêu ta ?
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:34:52 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 01.06.2010 07:49:26
0
 
 
Dòng đời


Dòng đời đưa anh xa em ngày ấy
Chiến tranh đi qua để lại nỗi buồn và giấc mơ tàn úa của tuổi thanh xuân
Thời gian không thể đóng băng
Nhưng tình yêu đã thành quá khứ ?
Vạt nắng vàng hanh hao mùa hoa vông vang nở rộ
Sài Gòn vẫy gọi anh về – trái tim mách bảo anh về – khi tóc em không còn xanh- đầu anh vừa chớm bạc
Niềm vui mỏng manh cuối đuôi con mắt
Đầy ắp dấu chân chim
Dòng đời đưa anh ba mươi mấy năm biền biệt xa em
Giờ gặp lại
Vừa buồn- vừa vui- vừa đớn đau- vừa hạnh phúc
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:35:30 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 02.06.2010 07:32:50
0
 
 
Ngày em mặc áo theo người


Mùa thu trôi theo dĩ vãng
Muộn màng câu lý thương nhau
Tình anh rớt trên bờ giậu
Ngày em mặc áo theo người
 
Chẳng phải do đất hay trời
Cắt chia đời ta đôi ngã
Tại anh-tại anh tất cả
Yêu mà không biết quay lưng
 
Yêu mà không hờn-không giận
Em về nhà khác quên anh
Chỉ trách số mình lận đận
Để em mang tiếng phụ tình
 
Chia tay là thế-là đành
Sâm-thương ngàn năm ngăn cách
Sao Hôm làm sao tìm gặp
Sao Mai xa nửa bầu trời
 
Ngày em mặc áo theo người
Buồn vui đem vào ly rượu
Ngày em mặc áo theo người
Anh mới biết mình đau khổ
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:36:08 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 02.06.2010 22:45:56
0
 
 

Chân dung tự họa
 

Ngó mặt anh
tưởng anh hiền
Ai dè nổi tiếng
đa tình một cây
Tóc anh bạc
tưởng tóc mây
Em quỷ quái
anh thơ ngây
khù khờ
Tình yêu
tưởng đẹp như mơ
Em xí gạt
tưởng giỡn chơi không hà
Sáu mươi
anh nói chưa già
Sáu mươi tuổi
mới
chỉ là trung niên
Túi rỗng
anh tưởng đầy tiền
Mai kia ra chợ
mua tiên đem về
Em dụ khị
tưởng em mê
Cuộc đời giống hệt
xi- nê
phường tuồng
Kịch nói
tưởng vở cải lương
Anh kép độc
em đào thương
hết thời
Bể dâu
dâu bể cuộc đời
Chân dung tự họa
khóc-cười mình anh
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:37:36 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 03.06.2010 15:43:32
0
 
Tiểu muội


Phượng đỏ góc trời- trường xưa khép cổng
Ba tháng thơ huynh giờ cũng cạn nguồn
Đường phố chẳng còn mấy em áo trắng
Bó gối huynh ngồi trông dễ quê luôn
 
Ba tháng nghỉ hè khắp trên mặt đất
Hoa chẳng mùi hương dẫu có nở đầy
Vườn cải nụ vàng chim muông biếng hót
Ngẩn ngơ muội buồn con bướm cao bay
 
Huynh vẫn đợi mùa thu đi học
Quả thị xanh non rồi sẽ chín vàng
Để bao con gái thành cô Tấm
Giống tiểu muội huynh cắp sách đến trường
 
Giống tiểu muội nên đời rất dễ thương
Thơ từ đó bỗng tràn đầy cảm hứng
Và dĩ nhiên huynh xí phần chỗ đứng
Mỗi một ngày khi tiểu muội đi qua
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:38:19 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 04.06.2010 17:56:03
0
 
 
Ta gửi trái tim ở lại Sài Gòn


Cắt ruột. Lên xe về tỉnh lỵ
Không người tay vẩy. Cũng đành thôi
Tiễn đưa – chỉ khiến càng thêm nhớ
Mắt vời trông theo bóng em gầy
 
Cứ tưởng bao năm trời gặp lại
Lòng ta sẽ bớt nỗi đau đời
Hay đâu giờ mộng thành mây khói
Bay trắng con đường xa lắc lơ
 
Cắt ruột. Lên xe về . Xin gởi
Trái tim rướm máu lại Sài Gòn
Mai kia mốt nọ không còn sống
Là chút ân tình ta trao em
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:39:12 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 05.06.2010 08:34:31
0
 
 
Sông dài cá lội biệt tăm


Xa nhau em cứ dõi tìm
Trên cao khuất bóng cánh chim giang hồ
Lênh đênh cuối đất cùng trời
Cô đơn anh đứng giữa bờ quạnh hiu
Giấu tay che tuổi xế chiều
Sợ mai tóc bạc còn nhiều truân chuyên
 
Xa nhau em cứ thản nhiên
Gặp anh như thể chưa quen lần nào
Nhưng đừng tiết kiệm câu chào
Mỗi khi chạm mặt mà đau hết đời
Tình sâu nghĩa nặng em ơi !
Ngày xưa - ngày xửa qua rồi cuộc chơi
 
Xa nhau em cứ cười tươi
Với bao nhiêu mộng và mơ đang chờ
Dẫu đôi ta có một thời
Anh ngu dại - anh khù khờ- yêu em
Nhưng đừng đánh mất trái tim
Giữa dòng chảy của thác ghềnh  chông gai
 
Xa nhau em cứ cầm tay
Bên chồng con chớ thở dài bâng khuâng
Nhớ anh thì cũng đành lòng
Hàm răng cắn chặt mà thương lấy người
Cùng em chia sẻ buồn vui
Cùng em chăn gối ngọt bùi sớm hôm
 
Xa nhau là để ngàn năm
“ Sông dài cá lội biệt tăm …” (*) không về
 
Linh Phương
 
(*) Ca dao.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:39:54 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 06.06.2010 09:03:28
0
 
 
Chiếc áo tình yêu


Chiếc áo của anh - chiếc áo tình yêu
Em không phơi bằng sào như cô Tấm
Để chim hoành hoạch mỗi sáng
Bay trên ngọn cây than vãn - trách hờn

Chiếc áo của anh - em phơi trên gai nhọn vẫn còn
Thơm mùi nắng và mùi máu đỏ
Bắt chước chi cô Cám trong câu chuyện cổ
Em giết người bằng ánh mắt - bờ môi

Xin cám ơn em quỷ quyệt một đời
Cho tôi suốt kiếp làm tên ngu ngốc
Để được cười bằng mắt
Để được khóc bằng đôi chân
Trước sự phản bội tuyệt vời
Nằm im sau lồng ngực
Là trái tim biết nói dối
Của em
Của em


Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:40:32 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 07.06.2010 11:35:18
0


QUỲ HOA HOA QUỲ

Thiếu mùa thu
nên Sài Gòn
Tương tư màu áo
lụa vàng quỳ xưa
Ngẩn ngơ
đứng dưới trời mưa
Anh hôn em
ướt
ngày thưa
phố buồn
Trắng ngần
ngực giấu mùi hương
Yêu vô cùng
thuở quế-trầm
chưa xa
Rồi em
là của người ta
Đau lòng anh
gọi
quỳ hoa
hoa quỳ
 
Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2010 03:36:17 bởi Linh Phương >

Linh Phương
  • Số bài : 249
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2010
RE: Thơ Tình Linh Phương - 08.06.2010 18:51:01
0
 
 
 
Này em!Con rắn độc chờ ta từ trăm năm
 

Có phải thời thanh xuân chết khô nhìn tuổi già so vai ngạo nghễ
Khi người đến cùng ta bằng nụ cười trên môi như lời thì thầm của đất
Ơi! Những ngọt ngào đâu khác gì gươm đao giết người chẳng kịp thở than
Này em!Con rắn độc chờ ta từ trăm năm
Trong tiền kiếp si mê cuồng dại
Hỡi hoa lá cỏ cây
Hỡi mặt trời- núi sông thét gào trong cơn thịnh nộ
Khi lời thề thiêng liêng không là lời nguyền bởi trái tim em chưa hề đơn thuần hình bóng của riêng ta


Linh Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2010 04:41:29 bởi Linh Phương >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 17 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 494 bài trong đề mục