GIÓ LẠNH!!

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 100 bài trong đề mục
Tác giả Bài
BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 31.03.2005 18:18:44
0

Chàng công tử ngỡ mình cô độc
Ai ngờ, Băng nguyệt dọc theo sau
Hoa sao lại phải khép nào
Cùng ta đối ẩm và --trao thơ tình


Thơ hay hoa phải khép mình
Sợ làm động vạt thơ tình khách thi
Công tử ơi..đang nghĩ gì..?
Trăng vàng rồi đó hoa quỳ nở chưa...?


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Triều Sương
  • Số bài : 307
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.01.2005
RE: GIÓ LẠNH!! - 31.03.2005 19:03:02
0
chắc là công tử nghĩ suy
trăng vàng đã mọc hoa quỳ sớm phai
tình thơ còn đợi ngày mai
hoa quỳ khoe sắc hương hòai bay xa

hì..sis Ly ơi..TS nói là dzậy chứ sis đừng chàn chừ nữa đợi ngày mai hòai..mệt lắm

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: GIÓ LẠNH!! - 17.10.2005 06:19:46
0
Ai ngồi chờ đợi đông về
Để cho gió lạnh làm tê tái lòng...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 23.10.2005 03:34:25
0
Đông về

Đêm lạnh tình buồn ta nhớ ai
Ươm thơ lặng lẽ những đêm dài
Trăm ngàn người thơ trong thi ấy
Hỏi có hay ko bóng..trăng say

Bút đây, mực đó... còn đầy
Mà sao ý cạn...hồn này trống ko
Ngoài kia trời sắp sang đông
Bóng vầng trăng lạnh..viễn vong....sắp tàn




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: GIÓ LẠNH!! - 23.10.2005 09:12:15
0
Bên ngoài trời sắp chuyển gió đông
Chợt ai nghe lạnh buốt trong lòng
Tê buốt đôi tay rời mực giấy
Một ngày sao bổng hóa thành không...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 01.11.2005 04:52:50
0

Se se trời đất chớm sang đông
Giá lòng đâu chỉ bởi cuồng phong
Tuyết trắng lại về trên tháp cổ
Bạc đầu như thể mấy hàng thông

Anh bên trời đó xin hãy nhớ
Xuống phố phải thêm chiếc áo len
Cẩn thận bước đi cùng xe cộ
Những khi ngơ ngẩn...nhớ về em
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.11.2005 09:24:06 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: GIÓ LẠNH!! - 02.11.2005 08:37:01
0
Từng cơn gió lạnh thổi ngoài song
Lời nói ai nghe chợt ấm lòng
Thoang thoảng đâu đây về trong gió
Vui buồn ai biết một mùa đông...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 12.11.2005 09:47:14
0
Trách chi những phút yếu lòng

Cho em gửi..gửi anh lời xin lỗi
Của bốn mùa hờn dỗi...áng mây bay
Chén rượu này uống cạn, chỉ vì ai
Xin cảm tạ, những ngày mình tri ngộ

Chẳng gì đâu , những lá bàng rơi đổ
Cuối mùa thu khắc khổ...rụng bay ngang
Đêm đơn lẻ , lạc loài ánh trăng tan
Em đã wen với bẽ bàng......nghịch cảnh

Gía có thể xé tim thành từng mảnh
Chẳng yêu thương mình ngoảnh mặt với mình
Yếu lòng chi , chỉ một chút..rung rinh
Làm tan cả những gì..mình hằn có

Em xin lỗi hỡi người ta..nơi đó
Đừng nghĩ nhiều, chỉ như gió thoáng wa
Em biết mình chỉ như mưa cuối hạ
Aò ạt rơi rồi vội vã tạnh ngưng..!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: GIÓ LẠNH!! - 13.11.2005 06:17:50
0
Mưa rơi đôi phút mưa dừng
Tình rơi đôi ngã tình ngừng được không
Dù cho một ngọn gió đông
Vẫn không làm lạnh cõi lòng ai yêu...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 11.05.2006 07:57:28
0
Đừng thổi nữa, gió ơi.

Đừng thổi nữa gió ơi....run tán lá
Lạnh cây cành rên siết hạ qua thu
Đừng làm bão cuộn trào dâng thành lũ
Cánh én mỏi rồi....ko chỗ trú nương

Buồn ơi sao ngươi ngự chi ngất ngưỡng
Ta van mi, có vui sướng gì đâu
Buộc trói ta ở mãi một mối sầu
Chừng dư vị đã nhàu trong tâm tưởng

Ta nhìn ta cố mỉm cừoi sống sượng
Sẽ còn gì khi chỉ mượn với vay
Buổi bình minh còn những giọt sương mai
Chầm chậm rơi chạm trên vai lữ khách

Như gã nông trắng tay mùa thu hoạch
Ta dặn mình thử thách với gian nan
Con én nhỏ rồi mai sẽ vững vàng
Mà chóng chọi với thênh thang bão gió.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 10.06.2006 17:48:33
0
Tình xưa....con đường trơn.

Gió hè sao gió lạnh
Tạ từ dấu yêu xưa
Hương mùa thu ranh mãnh
Ta....nguyên vị khách thừa..

Chừng nghe màu lá úa
Nhận chìm ta thiên thu
Nhói đau từng nhặt nhạnh
Một thuở....theo sóng lùa

Còn chăng còn chăng hỡi?!
Lời xưa...chắc gió vờn
Trăng xưa không còn nữa?!
Tình xưa.....con đường trơn...!!!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Trầm Thi
  • Số bài : 233
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.04.2006
RE: GIÓ LẠNH!! - 10.06.2006 18:12:36
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT
Còn chăng còn chăng hỡi?!
Lời xưa...chắc gió vờn
Trăng xưa không còn nữa?!
Tình xưa.....con đường trơn...!!!


Gió - trăng

Anh nhờ gió mang theo ngàn lời nhớ
Gió đã quên
hay để lạc phương nào?
Lời như gió: yêu thương làm huyễn hoặc!
Đến đi, chút dịu dịu rồi thôi....

Trăng phương ấy và trăng ở phương này
Trăng òa vỡ
giữa tháng ngày mộng mị
Đời như trăng: xác thân làm ảo ảnh!
Có - còn, đẹp thoáng chốc rồi thôi...

Gió - trăng
huyễn - ảo
vơi đầy

June 2006
"... người ta chỉ nhìn thấy thật rõ ràng bằng trái tim. Cái cốt yếu thì con mắt không nhìn thấy!"

(Trích: Hoàng tử bé - Antoine de Saint Exupéry)

giothoang
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2006
RE: GIÓ LẠNH!! - 11.06.2006 07:30:48
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Tình xưa....con đường trơn.

Gió hè sao gió lạnh
Tạ từ dấu yêu xưa
Hương mùa thu ranh mãnh
Ta....nguyên vị khách thừa..

Chừng nghe màu lá úa
Nhận chìm ta thiên thu
Nhói đau từng nhặt nhạnh
Một thuở....theo sóng lùa

Còn chăng còn chăng hỡi?!
Lời xưa...chắc gió vờn
Trăng xưa không còn nữa?!
Tình xưa.....con đường trơn...!!!





Trăng Lạnh à, cho giothoang gởi "nỗi niềm" qua bài thơ này, nhé!

Bởi ta là "gió" nàng là "Trăng"
Quấn quýt duyên thơ... đã mấy rằm...
Kỷ niệm đong đầy thêm nỗi nhớ,
Dòng thơ đang mướt... bỗng xa xăm....
Trách ai phụ bạc lời giao ước,
Để kẻ chung tình nuốt hờn căm...
Ừ nhỉ... tháng ngày trôi... chậm chạp...
Quên dần nỗi nhớ... biết... ai... chăng...

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 11.07.2006 19:28:39
0
Cảm ơn Giothoang đã ghé wa và còn lưu lại thơ cho bn đọc nà...1 tuần mới nhiều niềm vui nha.


Bởi ta là "gió" nàng là "Trăng"
Quấn quýt duyên thơ... đã mấy rằm...
Kỷ niệm đong đầy thêm nỗi nhớ,
Dòng thơ đang mướt... bỗng xa xăm....
Trách ai phụ bạc lời giao ước,
Để kẻ chung tình nuốt hờn căm...
Ừ nhỉ... tháng ngày trôi... chậm chạp...
Quên dần nỗi nhớ... biết... ai... chăng...


Bụi mờ dĩ vãng

Nhờ bước gió dìu nên trăng đến
Chờ áng thi rơi trên gối thơ
Kỷ niệm hôm nao và định mệnh
Vẫn còn lưu dấu tích trong mơ

Ta chẳng phụ mình mình không phụ
Hoa tím chung tình để gió vui?!
Những gì may mắn đều hy hữu?!
Ngắm chi trăng sáng vẽ ngậm ngùi...!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 11.07.2006 19:33:43
0
Cảm ơn TT đã ghé lại vui với bn nha...chúc vui và vui.


Trăng phương ấy và trăng ở phương này
Trăng òa vỡ
giữa tháng ngày mộng mị
Đời như trăng: xác thân làm ảo ảnh!
Có - còn, đẹp thoáng chốc rồi thôi...


Ngọc bích thành tâm

Chắc vậy rồi chỉ thoáng chốc rồi thôi
Nên tất cả sẽ rồi..xa tay với
Khoảng trống giờ đây sầu vơi không còn lệ
Muốn thét gào giữa trời đất bao la

Trăng nơi này và trăng của phương xa
Từng đợt gió hè qua sao còn lạnh?
Đời hư ảo sao sóng hoài sóng sánh
Để con đò cô quạnh giữa sông khuya...

Nếu tất cả đã không còn ý nghĩa
Xin hương xưa cứ nguyên vị vẹn hình
Tự biết ta chỉ như cánh lục bình
Người ta quên....cứ xin mình...đừng vậy...!



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

phuongvu_210
  • Số bài : 230
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.07.2005
RE: GIÓ LẠNH!! - 12.07.2006 18:17:35
0
GỬI BĂNG NGUYỆT

LÝ DO
Là vì TƯỢNG đổ vào chân
ngồi nhà viết vẽ được gần tháng nay
nghé thăm gửi NGUYỆT bài này
giận ,vui mặc kệ,dở hay họa dùm.


TRĂNG VUÔNG

Vườn còn lưu luyến sương đêm
trăng còn soi bóng xuống thềm nhà ai?
đêm qua cửa sổ không gài!
nhìn qua song thấy bên ngoài...trăng vuông

phuong vu
chúc vui

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 12.07.2006 22:20:28
0


Trích đoạn: phuongvu_210

GỬI BĂNG NGUYỆT

LÝ DO
Là vì TƯỢNG đổ vào chân
ngồi nhà viết vẽ được gần tháng nay
nghé thăm gửi NGUYỆT bài này
giận ,vui mặc kệ,dở hay họa dùm.


TRĂNG VUÔNG

Vườn còn lưu luyến sương đêm
trăng còn soi bóng xuống thềm nhà ai?
đêm qua cửa sổ không gài!
nhìn qua song thấy bên ngoài...trăng vuông

phuong vu
chúc vui


Ra là Tượng đổ vào chân
Thăm anh ko biết đã gần khoẻ chưa
Chúc anh mau khoẻ như xưa
Ghé qua đã quí hơn thua dở gì...


Trăng khuyết

Chưa lần được thấy trăng vuông
Chứ ngàn trăng khuyết em thường ngắm đêm
Lạnh nào bằng lạnh của tim
Song cài nguyệt vẫn xuyên đêm sáng trời....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Chính Lan
  • Số bài : 21
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.06.2006
  • Nơi: Thiên Sơn
RE: GIÓ LẠNH!! - 13.07.2006 14:45:41
0
Băng - Nguyệt

Băng lấp lánh và băng lạnh lẽo
Nguyệt dù xa vẫn tỏ đêm trường
Làm nao nức bao lòng thi sĩ
Thơ cứ tuôn nào biết tự đâu
Hay tại Nguyệt-Băng chợt gặp nhau
Quá bước dừng chân tình lai láng

CL sẽ ghé thăm Đề mục này thường xuyên để thưởng thức những vần thơ nhẹ nhàng và đầy ý vị của BN. Vài lời tỏ lòng ngưỡng mộ, hy vọng sẽ sớm được thưởng thức những sáng tác mới của BN.

Thân!
Tam thập rồi sao độ bốn Xuân
Mà sao đời mãi vẫn gian truân
Hai mươi năm lẻ còn tay trắng
Thử hỏi trong lòng sao có Xuân...

giothoang
  • Số bài : 41
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2006
RE: GIÓ LẠNH!! - 13.07.2006 21:08:22
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Bụi mờ dĩ vãng

Nhờ bước gió dìu nên trăng đến
Chờ áng thi rơi trên gối thơ
Kỷ niệm hôm nao và định mệnh
Vẫn còn lưu dấu tích trong mơ

Ta chẳng phụ mình mình không phụ
Hoa tím chung tình để gió vui?!
Những gì may mắn đều hy hữu?!
Ngắm chi trăng sáng vẽ ngậm ngùi...!



Cám ơn BĂNG NGUYỆT không chê gió, cho gió thổi thêm một phát nữa nha!...

Trăng sáng... ngậm ngùi... ừ, chẳng nhẽ...
Phụ người,... người phụ... thì ra thế!...
Chung qui mấy bến nhỡ đò ngang
Cũng tại Nàng, Nàng chia bóng lẻ.
"Để kẻ sang ngang cũng... ngậm ngùi..."
Giống Chế Linh ca "mùi" đáo để...
Thôi Nàng,... sớm hội ngộ đi thôi...
Nhớ nhớ... thương thương... khối chuyện kể...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2006 21:10:08 bởi giothoang >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 22.07.2006 19:58:41
0

Băng - Nguyệt

Băng lấp lánh và băng lạnh lẽo
Nguyệt dù xa vẫn tỏ đêm trường
Làm nao nức bao lòng thi sĩ
Thơ cứ tuôn nào biết tự đâu
Hay tại Nguyệt-Băng chợt gặp nhau
Quá bước dừng chân tình lai láng


Cảm ơn Chính Lan ghé qua đọc thơ và khích lệ nha...Hy vọng túi thơ bn vẫn đầy để có thơ cho CL đọc đều đều hihi

Lại ánh trăng tàn..

Băng giá hồn ai những đêm tàn
Nguyệt khuyết đẫm sầu ngón tay đan
Chỉ cho vừa vẹn bao luyến ái
Múa may vung vãi những thương quàng.
Rìu rặt giữa đời chữ trái ngang
Qua quýt cùng thơ những bẽ bàng
Mắt cay dấu lại,cười thi vị
Thợ thầy trông cứ bảo tình lang.
Thôi...anh...một ánh trăng tàn..!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 12.08.2006 21:47:37
0

Cũng tại Nàng, Nàng chia bóng lẻ.
"Để kẻ sang ngang cũng... ngậm ngùi..."
...


Lắng

Thu về lạnh chứ?! Khách thi ơi
Vàng ươm cúc thức đón mặt trời
Tình trăng vẫn vẹn bao mùa cách
Cớ gì vạn lá đua nhau rơi?!




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 20.09.2006 22:17:01
0
Người ấy có sầu không?!

Người ấy có sầu không?!
Khi mưa về ngang ngõ
Bồng bềnh trên lối cỏ
Còn những dấu tình quen

Người ấy chắc đã quên
Về miền Tây yêu mến
Chốn xa người tập tễnh
Chuyện Cúc,Trúc,Mai,Lan

Để dòng thơ dở dang
Đau từng câu từng chữ
Chắc trời còn thách thử
Bền gan hai đứa chăng?

Thu vàng sắc màu trăng
Chờ người về mùa mới
Mưa từng lần tắm gội
Nhưng kỉ niệm vẫn đầy

Hương Ngọc Lan vướng vây
Tóc mai nghiêng dần trắng
Mỗi một lời cay đắng
Là kim đâm nhói lòng

Lại lành lạnh mùa đông
Sắp về thêm mùa nữa
Lòng ta chừ khép cửa
Để hoa tím mắc leo

Ừ! Nổi nhớ phủ rêu
Một màu xanh bạt ngạt
Gió tung bay hạt cát
Vào mắt ta nữa rồi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.09.2006 13:06:18 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 05.03.2007 01:30:52
0
Hoa trắng bay
 
Ta biết gió vừa qua vùng trời ấy
Sao ko gọi người về cuối chân mây
Có ta cô nhỏ chờ và đợi
Tung tăng sóng bước với tình say
 
Anh có biết chăng trăng đêm nay
Long lanh sáng tỏ hơn ban ngày
Cô liêu trải tóc ra hong gió
Ta nhớ người về...hoa trắng bay.




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/BAF0268253DF4ADA87D274C4C124EFF5.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 02:02:10 bởi BĂNG NGUYỆT >
Attached Image(s)


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
RE: GIÓ LẠNH!! - 08.03.2007 04:35:39
0
Chúc Băng Nguyệt ngày 8 tháng 3
Đẹp như đóa hồng này
364 ngày sau đó đều tươi vui
hạnh phúc - may mắn
Thơ thả bay khắp vườn VNTQ.
[sm=kissing.gif][sm=kissing.gif]
 

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2205
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: GIÓ LẠNH!! - 08.03.2007 08:19:38
0

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 23.10.2007 23:39:20
0
Gío lạnh đêm sâu
 
Ta im lặng trước bao lời tình tự,
Người trách hờn người chúc phúc...ngày sau
Mỗi cảnh đời có một nghĩa sầu đau
Ai biết trước mà lường rào ngăn chặn,
Anh trở về như một cơn gió lạnh,
Đánh thức em cánh hoa trắng bạc màu,
Biết nói gì chỉ dám khẽ nhìn nhau,
Nghe kí ức vẫn dạt dào nguyên vị,
Đuối sức đêm, ta té nhào ngã quỵ,
Tháng mười về thu thủy mặc an...
Em vẫn biết chưa từng quên lãng,
Cùng thu tình chìm giữa thênh thang....


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: GIÓ LẠNH!! - 24.10.2007 13:47:44
0
SẦU ĐÔNG
 
Đông đã tới? Sao trời còn mưa mãi
Phải chăng ai than khóc suốt đêm dài
Sầu vương mãi trên cuộc tình ngày ấy
Suối lệ rơi cho phút chốc chia xa
 
Hoang lạnh quá đóng băng con tim nhỏ
Trào máu tuôn thay lệ nhớ thương ai
Gió đông về thêm lạnh hồn cô lẻ
Biết về đâu khi hai ngả chia ly
 
Dìm khối tình trôi theo đời nghiệt ngã
Uớt lòng ai khi say đắm phúc giây
Rượu ly biệt không hẹn ngày trở lại
Giết hồn ai trong ngục nhỏ mộng mơ
 
 
 
*Góp chút gió lạnh cùng BN nhé!
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: GIÓ LẠNH!! - 27.12.2007 14:35:59
0
Ru giấc bằng an
 
Ngước nhìn tận mấy tầng mây
Mưa thì vẫn cứ rơi đầy giăng giăng
Người đi ta cứ bần thần
Hình như thiếu mất tri nhân thi hoà
 
Gío lạnh trăng về nhớ lạ
Ru người ấm giấc thu hoa mộng này
Rắc lên thang bậc hồn say
Long lanh sắc bạc đổ dài bóng đêm...
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

SuongAnh
  • Số bài : 7180
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: GIÓ LẠNH!! - 27.12.2007 18:23:28
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Ru giấc bằng an
 
Ngước nhìn tận mấy tầng mây
Mưa thì vẫn cứ rơi đầy giăng giăng
Người đi ta cứ bần thần
Hình như thiếu mất tri nhân thi hoà
 
Gío lạnh trăng về nhớ lạ
Ru người ấm giấc thu hoa mộng này
Rắc lên thang bậc hồn say
Long lanh sắc bạc đổ dài bóng đêm...
 
 

 
Ru Tình
 
Từng bước chân buồn ta cố đếm
Thôi nghĩ về người khiến lệ sa
Nhưng sao lòng vẫn thật thà
Nghiêng mình lặng ngắm trăng ngà nhớ ai

 
Đôi nơi cách trở đường xa ngái
Mong ru tình ấm mãi dài lâu
À ơi...đẹp giấc mộng đầu
Kẻo Băng hồn Nguyệt tình sầu Cô Đơn

 
Sương Anh
 
hihihi...cuối năm vào phá tỷ cho đã, kẻo vài hôm nưã sang năm mới rồi, hổng dám... sợ bị...rượt thì xui lắm à! Chúc tỷ năm mới 2008 nhiều mới mẻ ha

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: GIÓ LẠNH!! - 01.01.2008 00:20:48
0
                    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
              Năm cũ qua rồi năm mới sang
              Chúc cho Băng Nguyệt được an khang
              Vui cùng Thư Quán thơ lai láng
              Trái tim nhân hậu vạn người thương..
 
        Năm mới chị chúc Băng Nguyệt và gia đình dồi dào sức khỏe ,mọi sự như ý...thành đạt trong mọi lĩnh vực
                             Thái Anh




THÁI ANH

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 100 bài trong đề mục