NGÕ THU

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 74 trên tổng số 74 bài trong đề mục
Tác giả Bài
GQM
  • Số bài : 266
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
RE: NGÕ THU - 15.12.2010 12:27:09
0


Trích đoạn: beluoi


Vẫn còn


Mùa thu vàng in dòng thơ cũ
Của người xưa còn phủ sáng trong
Mùa đông về theo gió lạnh lòng
Thiếu hơi ấm người trong ký ức.

Mùa hạ về lòng em ray rức
Bớt nắng vàng cất giữ một bên
Nên nhiều lần có cơn mưa đêm
Thiếu góc nắng không khô lệ nhạt.

Em và anh mỗi đều xa ngàn tấc
Quê hương mình chật vật lắm anh
Những dòng sông giờ hết thắm xanh
Không có bóng anh về khuya nước

Cánh đồng vàng còn ở phía trước
Còn đợi anh chở hạt lúa vàng
Để lòng em một ngày xốn xang
Để nắng vàng hong khô màu nhớ.




Ngõ Đông


Em ơi đừng đợi chi mùa lúa
Lúa chín đâu vàng thay lá thu
Thu cũng đâu vàng thay lúa chín
Nên ta hai đứa vẫn xa mù

Ta xa như bút xa mùi giấy
Giấy trắng ngỡ ngàng cong góc biên
Cố cuộn những dòng châu ngọc ấm
Cả mùa trăng lạnh ngủ bên hiên

Mưa thu có lỡ làm em ướt
Một chút mưa phùn cho nhớ nhau
Một chút ngọt ngào rơi cuối ngõ
Ngõ thu hay cả ngõ đông sầu

Đông về quê cũ thơm mùi lúa
Không tuyết rơi đầy lấp dấu chân
Nhưng cũng nghe mòn đi tuổi nhỏ
Tuổi ngà như lúa kín đầy sân ..


GQM


Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 16.12.2010 11:52:34
0

Ngõ Đông


Em ơi đừng đợi chi mùa lúa
Lúa chín đâu vàng thay lá thu
Thu cũng đâu vàng thay lúa chín
Nên ta hai đứa vẫn xa mù

Ta xa như bút xa mùi giấy
Giấy trắng ngỡ ngàng cong góc biên
Cố cuộn những dòng châu ngọc ấm
Cả mùa trăng lạnh ngủ bên hiên

Mưa thu có lỡ làm em ướt
Một chút mưa phùn cho nhớ nhau
Một chút ngọt ngào rơi cuối ngõ
Ngõ thu hay cả ngõ đông sầu

Đông về quê cũ thơm mùi lúa
Không tuyết rơi đầy lấp dấu chân
Nhưng cũng nghe mòn đi tuổi nhỏ
Tuổi ngà như lúa kín đầy sân ..


GQM




Vẫn còn chờ

Màu thu vàng không thay màu lúa chín
Cũng không làm thay đổi ngược thời gian
Và cũng không xóa vợi nỗi nhớ thương
Về một nữa của em nơi xa đó

Mỗi buổi chiều em ra ngóng trước ngõ
Tìm dáng quen thủa xưa chung bước về
Nhiều lúc lòng thức dậy gọi đê mê
"Anh ! Có phải anh đã về cùng con gió".

Rồi đứng lặng nhìn người qua trước ngõ
Người nhìn em và em cũng nhìn ra
KHông phải rồi đôi mắt quá lạ xa
Họ lại đi , đi về nơi họ tới

Lại ngậm ngùi , nỗi buồn xa vời vợi
Quay mặt nhìn góc nhỏ mình vừa ra
Bữa cơm chiều em vừa mới dọn ra
Em chuẩn bị từ buổi đầu chia ngả.


Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 17.12.2010 14:21:16
0

Con Rối


Em có giống như một con rối
Bi buộc chân và buộc hết hai tay
Ôi ! đầu, miệng, mắt cũng vậy này
Người điều khiển em cười, em khóc.

Lúc họ buồn muốn em trêu chọc .
Dật từng giây môi mắt em cười
Để họ vui ,cho quên hết ngậm ngùi
Em cố sức , muốn người vui hơn nữa

Mặt nhăn nhó những khi em nhảy múa
Thấy mệt nhoài em có giám ngừng đâu
Sợ người ta ngừng cười lại u sầu
Nên cứ cười nhưng lòng rơi suối lệ.

Sớm bình minh , sao cảnh lại cô lẻ
Quanh quẩn nhìn bóng người của mình đâu
HÌnh như anh đã hết những u sầu
Đang sánh vai bên ai kia người ngọc.

Em ngồi nhìn lòng em đang bật khóc
Ôi thân mình con rối của người ta
Em tưởng mình hãy cười vui ngân nga
Sẽ nhận được , những lời yêu từ họ.

Giờ em nhầm , em nhầm nên em ngã.
Còn   trách ai khi mình quá tin người
Thôi từ nay khép lòng , hãy nghỉ ngơi
Em mệt nhoài thời gian kia bỏ phí.



Minh Nghĩa

trần như chuyên
  • Số bài : 1087
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2010
  • Nơi: 4/109 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
RE: NGÕ THU - 17.12.2010 19:46:18
0

Trích đoạn: beluoi


Con Rối


Em có giống như một con rối
Bi buộc chân và buộc hết hai tay
Ôi ! đầu, miệng, mắt cũng vậy này
Người điều khiển em cười, em khóc.

Lúc họ buồn muốn em trêu chọc .
Dật từng giây môi mắt em cười
Để họ vui ,cho quên hết ngậm ngùi
Em cố sức , muốn người vui hơn nữa

Mặt nhăn nhó những khi em nhảy múa
Thấy mệt nhoài em có giám ngừng đâu
Sợ người ta ngừng cười lại u sầu
Nên cứ cười nhưng lòng rơi suối lệ.

Sớm bình minh , sao cảnh lại cô lẻ
Quanh quẩn nhìn bóng người của mình đâu
HÌnh như anh đã hết những u sầu
Đang sánh vai bên ai kia người ngọc.

Em ngồi nhìn lòng em đang bật khóc
Ôi thân mình con rối của người ta
Em tưởng mình hãy cười vui ngân nga
Sẽ nhận được , những lời yêu từ họ.

Giờ em nhầm , em nhầm nên em ngã.
Còn trách ai khi mình quá tin người
Thôi từ nay khép lòng , hãy nghỉ ngơi
Em mệt nhoài thời gian kia bỏ phí.





Mình hòa với bạn nhé!

SỰ THẬT

Lời lẽ đầy triết lý
Đo hết dòng nông sâu
Mong sao trời đổ mưa ngâu
Khóc hộ những gì được mất.
Có khi luôn là sự thật
Nước mắt chẻ làm đôi
Phần đớn đau, vui sướng
Quyện với nhau
Xóa nhòa điều phi lý.
[size=5]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.12.2010 20:00:06 bởi trần như chuyên >
Trần Như Chuyên (Thanh Tùng)

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 21.12.2010 16:21:56
0
Thoáng


Cả ngày làm việc mệt nhoài
Vẫn còn tâm trí để hoài mộng mơ
Bước chân lên Việt Quán thơ.
Lòng vòng luẩn quẩn để vơ nụ cười.

Sao ta bỗng thấy chơi vơi
Cảnh vật xưa cũ tăm hơi không còn

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 21.12.2010 16:27:16
0


Bạn Thâm Giao



Bài viết đã đăng: 493
Gia nhập ngày: 7.1.2010
Đến từ: 4/75 HẠ LONG - NAM ĐỊNH
Hiện trạng: online

quote:

Trích đoạn: beluoi


Con Rối


Em có giống như một con rối
Bi buộc chân và buộc hết hai tay
Ôi ! đầu, miệng, mắt cũng vậy này
Người điều khiển em cười, em khóc.

Lúc họ buồn muốn em trêu chọc .
Dật từng giây môi mắt em cười
Để họ vui ,cho quên hết ngậm ngùi
Em cố sức , muốn người vui hơn nữa

Mặt nhăn nhó những khi em nhảy múa
Thấy mệt nhoài em có giám ngừng đâu
Sợ người ta ngừng cười lại u sầu
Nên cứ cười nhưng lòng rơi suối lệ.

Sớm bình minh , sao cảnh lại cô lẻ
Quanh quẩn nhìn bóng người của mình đâu
HÌnh như anh đã hết những u sầu
Đang sánh vai bên ai kia người ngọc.

Em ngồi nhìn lòng em đang bật khóc
Ôi thân mình con rối của người ta
Em tưởng mình hãy cười vui ngân nga
Sẽ nhận được , những lời yêu từ họ.

Giờ em nhầm , em nhầm nên em ngã.
Còn trách ai khi mình quá tin người
Thôi từ nay khép lòng , hãy nghỉ ngơi
Em mệt nhoài thời gian kia bỏ phí.





Mình hòa với bạn nhé!

SỰ THẬT

Lời lẽ đầy triết lý
Đo hết dòng nông sâu
Mong sao trời đổ mưa ngâu
Khóc hộ những gì được mất.
Có khi luôn là sự thật
Nước mắt chẻ làm đôi
Phần đớn đau, vui sướng
Quyện với nhau
Xóa nhòa điều phi lý.


< Sửa đổi bởi: trần như chuyên -- 17.12.2010 20:00:06 >

_____________________________

THANH TÙNG



Chỉ mong



Chỉ mong dấu thật kỹ
Những điều phi lý kia
Nhưng nước mắt đầm đìa
Thức khua cùng ký ức.

Hiện về như thường trực
Giờ biết gửi vào đâu
Ước được cơn mưa ngâu
Trút bầu tâm sự lạnh.

BL hoà chung cùng bác Chuyên nhé...Cám ơn bác ghé thăm !


Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 23.12.2010 01:06:27
0


Bỏ quên cái " Ngõ Thu" xưa

Chợt bừng tỉnh dậy cơn mưa trở về
Và ta kiếm lại đam mê
Tưởng chừng tồn tại đi về cùng ta
Giờ này mới thấy xót xa.
Hết mưa nắng mới lại òa về đây
Còn  ta như nhên giăng dây.
Tơ tròn cuộn lại bao vây tâm hồn


Minh Nghĩa

GQM
  • Số bài : 266
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.09.2010
RE: NGÕ THU - 23.12.2010 13:06:46
0

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR


Mến chúc Bé Lười và quý quyến trong mùa Noel và Năm mới luôn an bình hạnh phúc , và nhiều hứng Thơ....

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 24.12.2010 00:47:54
0

Bỏ Qua


Tình cảm lúc đầu ôi đẹp đẽ biết bao.
Lời thăm hỏi cuộn trào dâng không hết
Vì lúc ấy tôi và anh muốn biết
Cuộc sống , tính tình mỗi hướng ra sao...???

Rồi một ngày trời chẳng có vì sao
Tận trên cao là mây đen bao phủ
Mưa đã về làm gối mềm ướt rũ
Bỗng thấy mình , trở về chốn hoang vu.

" Ngõ Thu " xưa lại mình tôi dạo bước
Chẳng đèn ,màu chẳng muốn bàn tay ai
Tự mình qua , những đoạn đường tương lại
Coi người đó từ hư vô bước tới.

Thôi thôi nhé dặn lòng đừng nhìn tới
Đừng níu vời khoảng cách quá xa xôi
Một mình ta lẳng lặng bước được rồi.
Nhoẻn miệng cười coi giấc mơ nông nổi

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 24.12.2010 15:48:06
0

MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR

Mến chúc Bé Lười và quý quyến trong mùa Noel và Năm mới luôn an bình hạnh phúc , và nhiều hứng Thơ....





Noel về mùa đông không lạnh giá
Những mầm non đang đợi nắng xuân về
Em và anh trọn vẹn một lời thề
Tay trong tay cùng về chung một ngả.

Noel về đường đi không vội vã
Lác đác thưa mưa bụi nhánh mai xuân
Em cùng anh hái mùa vui lộc ân
Bên giáo đường ngân vang chuông hạnh phúc.

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 31.12.2010 14:26:46
0
B

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/92950/C88C6CFFE7A14630A9210D75538B70E3.jpg[/image]
Attached Image(s)
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 31.12.2010 14:59:51
0
Ngõ Thu   x...



Dạo khắp lối "ngõ thu" quen ngày ấy.
Lá vàng kia còn sương trắng lạnh lòng
Bước chân ai không nhẹ đặt cuồng phong
Chỉ còn tiếng thở dài trong hoang vắng.

Trăng vẫn sáng đợi người từ bến lặng
Sao, không mờ vẫn nháy sáng, khoảng không
Trước kia ai, cùng ta ngắn trăng cùng
Đếm ngàn nhớ, đặt vào thơ tình tự

Giờ còn ai " ngõ thu" sầu tư lự
Hứng trăng ngàn vào vạt áo sưởi ấm tim
Giờ người ta đã thấy bóng trăng mền
Thì bỏ lối  "Ngõ Thu" sầu riêng lẻ.

31.12.2010

Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 31.12.2010 15:07:26
0
Ngõ Thu xx...


Ta tính bỏ quên  " Ngõ Thu" đi
Nhưng sao khuyên luyến lệ lâm ly.
Dù sao lối ấy ­­­, bao kỷ niệm
Bỏ rồi ta cũng chẳng vui gì !

KHi rảnh ta dạo lối ngõ quen
Ngắm mặt trời bên đỡ lạnh mền
Đằng ấy có người cho ta nhớ
Thì chẳng có gì ta phải quên.

31.12.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.12.2010 15:08:37 bởi beluoi >
Minh Nghĩa

Bé Lười
  • Số bài : 1116
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.09.2010
  • Nơi: Mùa đông năm ấy!
RE: NGÕ THU - 04.01.2011 14:26:52
0
Chia Sẻ !



Bạn đến từ đâu ta không hề biết tới
Cũng không cần thấu hiểu để làm chi
Ta chỉ cần , thơ bạn muốn nói gì
Chia niềm vui , hay cần lời san sẻ.

Để cuộc đời, không vô vị buồn tẻ
Không âu sầu , không biết lối về đâu.
Xóa tan đi những viết thương buồn đau
Trong cuộc sống hàng ngày ta vướng phải.

Ta cũng muốn thả hồn không ái ngại
Vào dòng thơ tâm sự cùng với ai
Để cho ta ,cảm thấy cuộc sống dài
Không vương lại ,nỗi sầu dai không dứt

Và giờ đây, dây tơ duyên không đứt
Vì trời cho, ta gặp gỡ nơi đây
Thi Đàn thơ ,bạn ơi cùng hăng say
Ta chia sẻ áng thơ dày tình cảm.

03.01.2011
Minh Nghĩa

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 74 trên tổng số 74 bài trong đề mục