NGÀY MAI

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 33 trang, bài viết từ 811 đến 840 trên tổng số 965 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 20.03.2011 17:25:12
0
 

GỬI NẮNG PHƯƠNG NAM


Gửi tặng Người xa chút nắng vàng
Sưởi lòng khi đón gió mùa sang
Rét vào gieo buốt, mơn môi mắt
Có bằng rét lạnh tận tim gan?

Miền Nam rực rỡ màu vàng nắng
Gió cũng hanh hao dỗi với hờn
Phương này gom hết xin dâng tặng
Chút nắng trở trăn của bóng đơn

Nếu sưởi nắng Nam cho gợi nhớ
Rét Bắc đừng soi nỗi lạnh mơ
Trót đã đa mang bao lỡ dỡ
Gọi mùa cho gửi cõi bơ vơ

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.03.2011 16:33:42 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

luongluonghoa
  • Số bài : 331
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2010
RE: NGÀY MAI - 20.03.2011 22:57:45
0
VUI
Vài câu thư giản, cứ vui chơi
Kẻ hứng người tung thơ với đời
Cây cỏ trăm hoa tươi khắp chốn
Thiên nhiên vạn vật đẹp muôn nơi
Tương chao thịt cá dù tăng giá
Thi phú văn chương vẫn trọng lời
Vắt óc gieo vần cho hợp ý
Dẫu thơ chưa chuẩn vẫn rao mời.

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: NGÀY MAI - 20.03.2011 23:51:12
0


Trích đoạn: lethutrang


GỬI NẮNG PHƯƠNG NAM


Gửi tặng Người xa chút nắng vàng
Sưởi lòng khi đón gió mùa sang
Rét vào gieo buốt, mơn môi mắt
Có bằng rét lạnh tận tim gan?

Miền Nam rực rỡ màu vàng nắng
Gió cũng hanh hao dỗi với hờn
Phương này gom hết xin dâng tặng
Chút nắng trở trăn của bóng đơn

Nếu sưởi nắng Nam cho gợi nhớ
Rét Bắc đừng soi nỗi lạnh mơ
Trót đã đa mang bao lỡ dỡ
Gọi mùa cho gửi cõi bơ vơ

lethutrang




Gió gởi kịp khi có kẻ chờ.
Đã mong lâu lắm, sao im lặng?
Để giờ cho lại, ôi vui ngất!
Cứ ngở người quên, riêng vẫn mơ.

Nắng nam chỉ gởi về phương Bắc.
Bao thuở dành cho, kẻ ở xa?
Thật tủi cho thân mình lỡ dại.
Ngu ngơ si bóng đó mượt mà.

Chỉ có biển, mặn nồng không thay đổi.
Nghìn năm, riêng than trách chuyện của mình.
Dù lưỡi sóng quét lên bờ, lui gót.
Vẫn còn vương bọt rác, gởi lại tình.

Ta cứ ngở lời cho tràn khăng khít.
Nào hay đâu, quảy nặng mãi luỵ phiền.
Đi xa xôi, đến tận miền miên viễn.
Vẫn chưa rời! Khi còn ở nhân gian.

Cọng cỏ vô hồn, không tim, biết héo úa.
Tình yêu sương giăng, dãy trắng thoáng mong manh.
Một vệt sáng phòng loan, ném qua khung sổ.
Như uống giọt thừa từ đáy cốc, khô khan.

nguyênhoang
2 ngàn 11

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 21.03.2011 16:48:09
0

NIỆM CUỐI

Dù từng ngày miệt mài đường cơm áo
Vẫn ước ao chao liệng giữa bầu trời
Tháng ngày dài ôm ấp mảnh tình côi
Cho nỗi nhớ rơi vào nơi vũng tối

Hỏi cao xanh có đưa đường dẫn lối
Xin ân tình trọn kiếp chẳng phai phôi
Thời gian trôi nhòa lệ cõi đơn côi
Lòng lại níu những nỗi đời chua chát

Trời trải nắng chan hòa mơn bãi cát
Gió ru hời, lá rớt, lá buồn rơi
Ta cúi đầu mặc niệm, mảnh tình ơi...
Sao nghèn nghẹn với ân tình sau cuối

Quay mặt đi, dấu lệ đời tuôn suối
Cho yêu thương, đừng tìm lối quay về
Cho chữ tình xa khuất nẻo hoang mê
Cho cát sỏi muôn đời lê bờ bãi

Mây trời ơi hãy quay về thực tại
Mắt môi nào, ru ngủ trái tim đau
Tình yêu nào chưa trọn vẹn cho nhau
Xin giúp gửi đưa vào vùng kỷ niệm

lethutrang

Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: NGÀY MAI - 21.03.2011 20:46:20
0


Trích đoạn: lethutrang


NIỆM CUỐI

Dù từng ngày miệt mài đường cơm áo
Vẫn ước ao chao liệng giữa bầu trời
Tháng ngày dài ôm ấp mảnh tình côi
Cho nỗi nhớ rơi vào nơi vũng tối

Hỏi cao xanh có đưa đường dẫn lối
Xin ân tình trọn kiếp chẳng phai phôi
Thời gian trôi nhòa lệ cõi đơn côi
Lòng lại níu những nỗi đời chua chát

Trời trải nắng chan hòa mơn bãi cát
Gió ru hời, lá rớt, lá buồn rơi
Ta cúi đầu mặc niệm, mảnh tình ơi...
Sao nghèn nghẹn với ân tình sau cuối

Quay mặt đi, dấu lệ đời tuôn suối
Cho yêu thương, đừng tìm lối quay về
Cho chữ tình xa khuất nẻo hoang mê
Cho cát sỏi muôn đời lê bờ bãi

Mây trời ơi hãy quay về thực tại
Mắt môi nào, ru ngủ trái tim đau
Tình yêu nào chưa trọn vẹn cho nhau
Xin giúp gửi đưa vào vùng kỷ niệm

lethutrang






Ở nơi đó, luôn có nhiều mầu tím.
Mầu của thương yêu, chung thuỷ ngập lòng.
Nhân ngư hát, lời thì thầm trên sóng.
Mây hoàng hôn, nhắn gió, cánh buồn trông.

Bóng hải âu chiều nay, tìm vô vọng.
Trùng dương bao la, bay mãi, nhặt gì??
Có hoa mắt? Bọt bể thừa, dập sóng!
Ta, giọt lệ dài, chan chứa trên mi.

Khóc để nhớ nhiều kỷ niệm? Hay tiễn người đi?
Ngày xưa mơ, đan tơ trời, dành chiếc khăn đó!
Biết lau được khô? Cuộc tình đến, lại đi rồi.
Tất cả thầm lặng, mùa thu qua, lá quên rơi.

nguyênhoang
21.3.11

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 22.03.2011 06:13:22
0

THIÊN NHIÊN


Một cõi trời mây đến với ta
Mênh mông sông nước chảy hiền hòa
Giang sơn tươi thắm bao màu lá
Sông núi đẹp xinh những sắc hoa
Bảng lảng mây vờn quanh đỉnh núi
Ầm ào gió quyện chốn đồng xa
Từng ngày trăng rủ vui cùng hát
Năm tháng liễu đùa xướng với ca

lethutrang

Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 23.03.2011 11:06:24
0


BÓNG ĐƠN

Tiễn đưa rồi mãi sụt sùi
Bóng đơn trở lại khóc vùi trong chăn
Thánh đường minh chứng ăn năn ......

Ngỡ nơi nào đó tiếng ngân vọng về

Bước chân chợt tĩnh hay mê?
Thiên di phiêu lãng,gót bồng không gian

Đến đâu chiêm ngưỡng thiên đàng ?

Một khung cánh nhện giăng mành tơ vương

Dìu đưa niệm khúc vô thường
Hóa thân vay mượn,chiêu dương xác phàm

Đạo tràng rực sáng Huệ tâm

Miên man ngẫm sự cao thâm cõi thiền


Tà dương bóng ngã còn nguyên

Xác thân nằm đó chờ phiên luân hồi

Đi về một cõi đầy vơi

Nổi lo chất ngất trầm khơi vũng sầu

Riêng mình chấp nhận cơn đau
Mang về khởi điểm bình yên vĩnh hằng
Buồn cho ngất liệm trong chăn
Đem thương kết nối dấu hằn trong mưa

Đông về khép cửa hay chưa ?

Để mưa nép gió đong đưa nhánh buồn.


Nguyên Hoang



.................................................................

BÓNG MƯA

Mưa rơi giọt lệ sụt sùi
Chảy dòng mơ tưởng, bùi ngùi chiếu chăn
Hỏi mây, mây có ăn năn?
Cho mưa nặng hạt, lăng xăng tìm về

Mưa ơi, hãy tỉnh cơn mê
Cánh chim tung cánh có về dương gian?
Phải đâu đây cõi thiên đàng
Phải đâu cung điện dát vàng mời vương?

Hay là đấy chỉ vô thường
Hay là kiếp sống phải vương xác phàm?
Quay về đeo bám chữ Tâm
Lòng thành thánh thiện, cao thâm cõi thiền

Ánh trăng còn sáng trinh nguyên
Xác phàm còn vướng từng phiên luân hồi
Đạo, đời có vẹn đôi nơi
Hay còn tiếc nuối, còn khơi nỗi sầu?

Mưa ơi, giọt lệ còn đau
Xin đưa về mộng ngủ sâu yên hằng
Cho yêu nấp ở trong chăn
Cho thương cùng trốn muộn mằn đêm mưa

Mùa xuân về đến hay chưa?
Sao mưa còn khóc, ngày xưa u buồn

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: NGÀY MAI - 23.03.2011 17:57:37
0


TRẢ LẠI...

Cầu xin mưa xuống tắm truồng.
Gở mầu tóc trăng, quên buồn hôm nay.
Trả lui kiếp sống an bài,
Cho người tạo dựng, chuỗi ngày xót xa.

Thời gian nhạt nhẽo đi qua.
Chẳng mang giùm mối, tơ lòng gởi trao.
Tình yêu dồn nén chực trào,
Nhìn con sóng dữ, ba đào chặn ngăn.

Lời ca thắm thiết trong ngần.
Hát ru dỗ giấc, đường trần phù vân.
Giáo đường giục giã chuông ngân,
Một lần chúc tụng, một lần tiễn đưa.

Nào quên phiếm nhớ cung xưa.
Nào xa cung tưởng, dạo chờ đêm sâu.
mai về cho nốt nhạc sầu,
Đóng giùm cửa ải vô đầu, đi ra.

Đi về một cõi thật xa...
An lòng thoát được can qua cuộc đời!

nguyênhoang
2011







lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 24.03.2011 15:33:39
0

HỎI THĂM


Nghe nói bên huynh rét lắm à
Cho nên huynh ẩn mãi trong nhà
Phủ chăn ba lớp cười gian trá
Khoác áo hai da khóc thật thà
Nợ réo dập dồn càng vất vả
Thơ tuôn chậm rãi cũng thăng hoa
Ta vay thiên hạ thì ta trả
Trả hết xong rồi là của ta.

luongluonghoa
........................................


HUYNH ƠI

Huynh hỡi có nghe tiếng ới à
Cô Hòa réo gọi tận ngoài nhà
Nói rằng trốn mãi nghi khờ khạo
Còn biểu núp hoài thiệt thật thà?
Hãy cứ tuôn trào thơ đẹp đã
Và thì luôn chảy nhạc thăng hoa
Cớ gì họ nói vay không tính
Nợ trả một lèo mới đúng ta

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 24.03.2011 15:34:42
0

SỢ
Chợ búa hôm nay lên quá kinh
Hàng hóa nhảy xa tận sân đình
Bó rau vài lạng ba ngàn sáu
Mớ thịt kí lô tám bảy nghìn
Sáng sớm rau tươi thời đắt đỏ
Muộn chiều cà héo cũng vừa tình
Đắn đo cơm áo lo là mệt
Suy nghĩ lương tiền tóc trắng tinh
caoletrantranquoc
...........................................

VÔ TƯ
Cớ gì mà phải nghĩ cho kinh
Thời thế tiền lương, chuyện cửa đình
Cô bác dư tiền, vương vải tỷ
Chị em thiếu bạc, chắt chiu nghìn
Sáng rau chiều cháo, eo càng nhỏ
Đêm mộng ngày mơ, giấc mới tình
Đừng phí thời gian ngồi ca cẩm
Siêng năng làm việc, óc mới tinh.
LLH
.......................................

KHỔ
Thời buổi khó khăn lên phát kinh
Thức ăn giá nhảy tận đầu đình
Bổng lương quan huyện dăm ba tỷ
Công xá dân đen chút đỉnh nghìn
Cơm áo đảo điên lo tính toán
Bạc tiền hỗn loạn nghĩ thương tình
Trắng đầu xuân sắc phai mình hạc
Cố gắng lo tròn mỗi sớm tinh
lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 25.03.2011 09:57:46
0

TAN

Thôi đã tan rồi mộng có nhau
Tình yêu ai đã nhuộm đen màu
Bao nhiêu mơ ước bay thành khói
Lảng đảng xa rồi, chẳng quyến nhau

Niềm nhớ bây giờ là trống trải
Tin yêu thôi sống đến mai sau
Hỏi trời se kết duyên không thắm
Tại số hay trầu không thắm cau

Mây hãy trở về ở bến xưa
Cho vơi thương nhớ chút duyên thừa
Cho bao trăn trở không tìm đến
Cho bão giông về kết gió mưa

Nếu lỡ sông quên không cất tiếng
Êm đềm xuôi chảy chẳng buồn thưa
Chắc là Tơ Nguyệt không cho quyện
Yêu nhớ thôi đừng hỏi đến chưa

lethutrang

[link=http://vnthuquan.net/][/link]
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: NGÀY MAI - 25.03.2011 21:15:34
0

Trích đoạn: lethutrang


HỎI THĂM


Nghe nói bên huynh rét lắm à
Cho nên huynh ẩn mãi trong nhà
Phủ chăn ba lớp cười gian trá
Khoác áo hai da khóc thật thà
Nợ réo dập dồn càng vất vả
Thơ tuôn chậm rãi cũng thăng hoa
Ta vay thiên hạ thì ta trả
Trả hết xong rồi là của ta.

luongluonghoa
........................................


HUYNH ƠI

Huynh hỡi có nghe tiếng ới à
Cô Hòa réo gọi tận ngoài nhà
Nói rằng trốn mãi nghi khờ khạo
Còn biểu núp hoài thiệt thật thà?
Hãy cứ tuôn trào thơ đẹp đã
Và thì luôn chảy nhạc thăng hoa
Cớ gì họ nói vay không tính
Nợ trả một lèo mới đúng ta

lethutrang





CÓ ĐƯỢC THAY...?

Kêu hoài không đến, Huynh vô nha?
Tiếng gọi từ ai? Dáng mượt mà!
Có lúc vọng mong, cho vô ngã.
Đôi khi tưởng nhớ, tặng thật thà.
Người ơi! Đó phải tình êm ả?
Bậu ạ! Đây là nghĩa bướm hoa!
Trần thế bước vào, vay phải trả.
Đi về chung nẽo, bóng đôi ta.

nguyênhoang.

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 28.03.2011 13:24:18
0



TÌNH CHẾT

Nhắn giúp Tình Yêu xưa của tôi
Buồn thương đã chết mãi chân đồi
Mơ xinh không chỉ vương tương hợp
Mộng đẹp chẳng là vướng kết đôi

Cuối nẻo hành trình còn vạn dặm
Cùng đường bôn tẩu cũng xa xôi
Ai về nơi ấy xin cho gửi
Kỷ niệm ngày nao đã mất rồi

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2011 13:25:46 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 30.03.2011 14:44:43
0



NẾU EM NÓI YÊU ANH

Nếu em nói yêu anh
Ngàn lá giận trên cành
Mây vòng quanh đuổi nắng
Gió vờn đã không nhanh

Nếu em nói yêu anh
Biển nổi thành sóng cả
Ầm ào vào bờ đá
Trắng xóa cả góc trời

Nếu em nói yêu anh
Mùa xuân xanh hoa cỏ
Sẽ thầm thì to nhỏ
Ngập ngừng với đắn đo

Nếu em nói yêu anh
Đâu có phải lòng lành
Chỉ trời xanh lóng lánh
Chỉ xạc xào gió hanh

Nếu em nói yêu anh
Lời thương thành giả dối
Lòng chỉ hơi bổi hổi
Và đôi chút bồi hồi

Nếu em nói yêu anh
Là mong manh tình ái
Khi tình yêu chưa phải
Đã trang đài trong em

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: NGÀY MAI - 30.03.2011 15:14:00
0

Trích đoạn: lethutrang


TAN

Thôi đã tan rồi mộng có nhau
Tình yêu ai đã nhuộm đen màu
Bao nhiêu mơ ước bay thành khói
Lảng đảng xa rồi, chẳng quyến nhau

Niềm nhớ bây giờ là trống trải
Tin yêu thôi sống đến mai sau
Hỏi trời se kết duyên không thắm
Tại số hay trầu không thắm cau

Mây hãy trở về ở bến xưa
Cho vơi thương nhớ chút duyên thừa
Cho bao trăn trở không tìm đến
Cho bão giông về kết gió mưa

Nếu lỡ sông quên không cất tiếng
Êm đềm xuôi chảy chẳng buồn thưa
Chắc là Tơ Nguyệt không cho quyện
Yêu nhớ thôi đừng hỏi đến chưa

lethutrang

[link=http://vnthuquan.net/][/link]





VỠ...

Ta về xếp lại tình thơ cũ.
Đợi buổi sau nầy lót áo quan.
Con tim ray rức, nghìn năm giữ.
Chua xót lần yêu quá bẽ bàng.

Mộng ước tìm đâu, bến sang ngang.
Yêu đương hoang mãi chốn cung đàn.
Cõi nhớ, còn mơ tìm dĩ vãng.
Sao đành khép lại, quấn khăn tang?

Ta ngở cuối đời yêu thương đó.
Do trời đất tặng để đam mê.
Hôm nay nắng đã cùng theo gió.
Mang bỏ nơi nào, chẳng phải quê.

Vạn dặm đường xa có đi về.
Đâu người còn bước, những lê thê.
Xa cách muôn trùng con sóng vỗ.
Biết còn ai nữa gởi câu thề?

Ước mơ ta sẽ được quay hồi.
Còn sót ân tình ta trao hết.
Vòng tay bảo bọc tình rạn vỡ.
Mộng bỗng rời, tình trở xa xôi.

Tình nồng sao cạn chén ly bôi.
Duyên thắm rời xa, bỏ nụ cười.
Hành trang mai có rời cõi tạm.
Người còn chợt nhớ đến tình côi.

Phận duyên mình lỡ đà thay đổi.
Số kiếp không may mắc nợ đời.
Cứ nghĩ cuộc đời thường trắc trở.
Ba sinh tiền kiếp, đã vay nơi?

Con nước đi về có giữ gởi?
Tương tư mấy thuở được đền bồi.
Ta ngủ nơi miền sa mạc trắng.
Chờ người quay lại, quyện giao bôi.

nguyên Hoang
2011



Ta đuổi bóng, bóng lặng thầm chạy trốn??
Lời tình cho nhau, nhạt sắc dập dồn.
Ôi chua xót, dâng nơi lòng thất vọng!
Đã một thời...mất mát, những nhớ mong.
NH.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2011 15:21:16 bởi Huynhthomy >

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: NGÀY MAI - 31.03.2011 08:34:26
0







 
 
 
SẮC KHÔNG
 
 
 
…Ta về tìm đọc chân như ,
Cả ngàn chương sách…thiên thư…ta bà.
Ra đồng cuốc đất trồng khoai,
Chơt nghe tâm rộ một tòa SẮC KHÔNG…
 
 


MÙA XUÂN EM MẶC AÓ HỒNG
 
 
 
Mùa xuân em mặc áo hồng,
Hoa nào nở nụ giữa dòng thời gian.
Chiều nay kinh nở  hoa vàng,
Em ngồi hong tóc cúng dường sắc không..
 
 
 
Bên thềm chải tóc bâng khuâng,
Áo em tím thuở mùa xuân tóc thề .
Ta ngồi dưới cội hoa lê,
Bên nhau mà tưởng nẻo về chiêm bao.
 
 
 
Chiều hôm én gọi lao xao,
Con qua biển bắc con vào biển nam.
Em về hong nắng bên sân,
Thuyền ai thấp thoáng bến xuân gọi đò…
 
 
 
Đường về dấu nẻo thu xưa,
Thềm hoa lối cũ hừng hờ mây bay.
Trăng tà chếch bóng hiên tây.
Sao em vóc nguyệt còn gầy dáng sương…
 
 
2
 
TÓC EM XANH CỎI VÔ THƯỜNG
 
 
Xa quê chợt thấy rưng buồn,
Áo em trắng thuở mùa xuân luân hồi.
Kinh vàng em đọc trong tôi,
Hoa vô ưu  rộ một trời sắc không.
 
 
 
Tóc em xanh cõi vô thường,
Môi em nở nụ mười phương diệu vời.
Kinh nào hóa kiếp thân tôi,
Kinh nào cứu độ đưa người trầm luân.
 
 
 
Sen tòa hiện cánh hoa xuân,
Nắng  nghiêng cành biếc nụ vàng tà dương.
Đêm nằm giấc điệp mơ màng,
Sáng ra thức dậy vô thường sắc không.
 
 
 
Ngày xưa em mặc aó hồng,
Lên non lạy Phật nâu sồng đổi trao.
Bấy giờ tóc ấy xanh xao,
Bấy giờ môi ấy má đào ngây thơ.
 
 
 
Trăng đi từ độ bao giờ,
Người đi từ độ hoa thơ chạnh lòng.
Em về giủ tóc bên sông,
Giữa mùa thu lạnh bềnh bồng nước xưa.
 
3
 
NHỚ EM TỪ ĐỘ TƯƠNG TƯ
 
 
Nhớ em từ độ tương tư,
Mây qua phố cũ người đi hững hờ.
Thương em cho đến bao giờ,
Quốc kêu sương lạnh, trăng mờ sườn non.
 
 
 
Tình cờ một buổi sớm hôm,
Em đi qua phố nét buồn dấu tôi.
Mười năm –dòng lệ trang thơ,
Mười năm­­ ­­­­- lệ đó bây giờ còn đây.
 
 
 
Em xưa nét liểu hao gầy,
Hoa thua dáng ngọc, má hây nắng hồng.
Xuân nào áo tím bên sông ,
Hạ nào áo đỏ bềnh bồng nước mây .
 
 
 
Thu sang rượu cúc vơi đầy,
Một bầu mỹ tữu chén say,chén nồng.
Tình ơi xanh ngắt mênh mông,
Thơ ơi xanh ngắt một đồng cỏ hoa...

Dương Lam



<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2011 08:48:39 bởi duonglam >

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 01.04.2011 17:08:49
0




MÀU NẮNG


Miền Nam nhiều nắng vàng hanh.
Em gom gói đỡ gửi anh sưởi lòng.
Đây mùa không phải là đông.
Vẫn cho nỗi nhớ theo dòng mùa sang.


Mây kia đùa nắng trên ngàn.
Trời cao xanh ngát gọi đàn hải âu.
Chở dùm chút nắng màu sầu.
Đến người xa khuất trải bầu tâm tư.


Chở nhiều mơ mộng mê hư.
Cho bao nhung nhớ đẹp từ đáy tim.
Chở tin yêu cõi im lìm.
Để lòng sống mãi cánh chim cuối trời.


Nắng ơi nóng mãi đừng lơi.
Ấm nồng giữa rét nơi người phương xa.
Dẫu cho tất cả nhạt nhòa.
Vẫn hoà chút nắng gọi là mến thương.


Cuộc đời rất đỗi vô thường.
Mai sau biết có được nhường nắng nhau.
Thì nay dù tóc phai màu.
Chân tình gửi trọn đến mau với lòng...
...................


Biết rằng chẳng phải mùa đông...

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 02.04.2011 14:44:29
0


CHƯA TRỌN...

Nhớ ai lạnh ngắt đêm tàn
Hương thời gian quyện đến tan tác lòng
Một vài ngọn gió long đong
Dăm ba cánh vạc lòng vòng tìm đôi.

Con tim lỡ nhịp bồi hồi
Đèn khuya hắt bóng nổi trôi Ngân Hà
Nửa già đêm trắng vời xa
Trời tây xao xác tiếng gà cầm canh

Đến nỗi nhớ còn mong manh
Biết bao giờ mới vá lành... giấc mơ?

Trần Như Chuyên
............................................

KHÔNG TRỌN

Mùa xuân hoa nở lại tàn
Không gian xao xác nát tan cõi lòng
Vì đâu con gió long đong?
Khi làn mây trắng chẳng vòng tìm đôi

Đông qua nức nở tùng hồi
Hỏi Mơ còn đó, hay trôi Ngân Hà?
Đêm về vọng nhớ nơi xa
Để khi đến Mộng, đã là thâu canh

Ai ơi nỗi nhớ mong manh
Làm sao đến được yên lành cõi mơ?

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.04.2011 16:11:27 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 05.04.2011 19:07:03
0



TƯƠNG TƯ THƠ


Tâm chán vần thơ chỉ gợi thương.
Và ghét chữ câu gọi đến buồn.
Đớn đau cả với từng từ ý.
Vẫn thả lời thương bởi vấn vương.
 
Tình thơ nhã nhạc đã buồn ngâu.
Dòng thơ tuôn chảy rót thêm sầu.
Câu lời ngân khúc buồn ai oán.
Ý tưởng họa lên giọt lệ châu.
 
Lỡ vướng tình yêu của nghiệp thơ.
Lỡ tương tư họa nét ơ thờ.
Ý thơ nhảy múa trong tâm tưởng.
Bắt phải gieo vần với chút mơ.
 
Đừng trách vì sao tôi nhớ thơ.
Dù biết tình yêu đó dại khờ.
Dẫu có đi vào vùng cát bụi.
Tôi vẫn trọn lòng trải ý thơ.
 
Lethutrang
5/4/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2011 19:08:52 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: NGÀY MAI - 07.04.2011 03:48:08
0



 
 
 
SẮC KHÔNG
 
 
 
 
 
1
MÙA XUÂN EM MẶC AÓ HỒNG
 
Mùa xuân em mặc áo hồng,
Hoa nào nở nụ giữa dòng thời gian.
Chiều nay kinh nở  hoa vàng,
Em ngồi hong tóc cúng dường sắc không..
 
 
Bên thềm chải tóc bâng khuâng,
Áo em tím thuở mùa xuân tóc thề .
Ta ngồi dưới cội hoa lê,
Bên nhau mà tưởng nẻo về chiêm bao.
 
 
Chiều hôm én gọi lao xao ,
Con qua biển bắc con vào biển nam.
Em về hong nắng bên sân,
Thuyền ai thấp thoáng bến xuân gọi đò…
 
 
Đường về dấu nẻo thu xưa,
Thềm hoa lối cũ hừng hờ mây bay.
Trăng tà chếch bóng hiên tây.
Sao em vóc nguyệt còn gầy dáng sương…
 
2
TÓC EM XANH CỎI VÔ THƯỜNG
 
Xa quê lòng thấy rưng buồn,
Áo em trắng thuở mùa xuân luân hồi.
Kinh vàng em đọc trong tôi,
Hoa vô ưu nở một trời sắc không.
 
 
Tóc em xanh cõi vô thường,
Môi em nở nụ mười phương diệu vời.
Kinh nào hóa kiếp thân tôi,
Kinh nào cứu độ đưa người trầm luân.
 
 
Sen tòa hiện cánh hoa xuân,
Nắng  nghiêng cành biếc nụ vàng tà dương.
Đêm nằm giấc điệp mơ màng,
Sáng ra thức dậy vô thường sắc không.
 
 
Ngày xưa em mặc aó hồng,
Lên non lạy Phật nâu sồng đổi trao.
Bấy giờ tóc ấy xanh xao,
Bấy giờ môi ấy má đào ngây thơ.
 
3
NHỚ EM TỪ ĐỘ TƯƠNG TƯ
 
Trăng đi từ độ bao giờ,
Người đi từ độ hoa thơ chạnh lòng.
Em về giủ tóc bên sông,
Giữa mùa thu lạnh bềnh bồng nước xưa…
 
 
Nhớ em từ độ tương tư ,
Mây qua phố cũ người đi hững hờ.
Thương em cho đến bao giờ,
Quốc kêu sương lạnh, trăng mờ sườn non.
 
 
Tình cờ một buổi sớm hôm ,
Em đi qua phố nét buồn dấu tôi.
Mười năm –dòng lệ trang thơ,
Mười năm­­ ­­­­- lệ đó bây giờ còn đây.
 
 
Em xưa nét liểu hao gầy
Hoa thua dáng ngọc, má hây nắng hồng.
Xuân nào áo tím bên sông ,
Hạ nào áo đỏ bềnh bồng nước mây .
                                                                          
4
ÁO EM TÍM THUỞ NGÀY XƯA HẸN HÒ
 
Thu sang rượu cúc vơi đầy ,
Một bầu mỹ tữu chén say,chén nồng.
Tình ơi xanh ngát mênh mông,
Thơ ơi xanh ngát một đồng cỏ hoa.
 
                        
 Mây xưa về dỗ nắng tà,
Em xưa giấc ngủ thềm hoa hững hờ.
Trăng tà chếch bóng hiên thơ,
Bên hoa dưới nguyệt mộng hồ ly xưa.
 
 
Thương nhau từ độ bao giờ ,
Áo em tím thuở ngày xưa hẹn hò.
Bây giờ nét chữ trang thơ,
Lệ xưa còn đọng những tờ thư xanh.
 
 
Mốt mai đời có vô tình,
Soi gương ngày cũ bóng mình còn đây.
Một dòng xanh ngắt mây bay,
Dấu trầm hương cũ ngọt ngào trôi đi.
 
5
SONG TRĂNG ƯỚC HẸN NGÀY VỀ VÀNG HOA
 
Người xưa biền biệt chưa về ,
Bên hiên đã điểm hoa lê trắng ngần.
Em còn hong tóc đón xuân?
Em còn thơ thẩn tần ngần dưới hoa ?
 
 
Ngày vui bướm lượn chim ca,
Đầu vườn oanh hót, hiên nhà nắng reo.
Người đi còn nhớ câu thề,
Sông trăng ước hẹn ngày về vàng hoa.
 
 
Hạ về cắt cỏ tưới hoa,
Giồng cao trồng một nương cà tím xanh,
Thu vàng cành biếc lá xanh,
Muối dưa rau quả trăng thanh tháng ngày…
 
 
..Đầu thành nắng nhạt hoa phai,
Chiều đông mưa bụi dặm dài bay sang.
Xa xa bờ liểu mây ngàn,
Thương cha nhớ mẹ quê hương tít mù…
 
6
TAY EM BẠCH NGỌC GIŨ TÀ HUY BAY
 
Đêm nằm lắng giọt vô ưu ,
Tay nghiêng hạt bụi chân như hiện về.
Hồng trần chìm nỗi si mê,
Khói sương lãng đãng  nẽo về hằng sa…
 
 
Mắt em ngàn cõi di đà,
Tay em bạch ngọc giũ tà huy bay.
Trăng vàng chìm lắng non tây,
Mây hương bàng bạc hạc bay về ngàn…
 
 
Đố ai quét sạch lá vàng ,
Thì ta múc ánh trăng ngàn đổ đi,
Đố ai nhặt hết tình si,
Thì ta xin chịu làm thơ tặng người.
 
 
Một cành hương sắc cho đời ,
Một bông hoa thắm cho người tình chung.
Em về hong tóc bên sông,
Thì ta theo gió bềnh bồng nước mây.
 
7
TÂM EM VÔ LƯỢNG ĐÓA HOA ĐẠI TỪ
 
Trông trăng nhớ dáng mẹ gầy,
Xa em nhớ sợi tóc mai ngắn tròn.
Chiều nay hoa tím bên sông,
Nhớ ơi áo tím bên dòng thời gian
 
 
Hạc khuya về khép cánh ngàn,
Gió rung thành giọt chiên đàn cõi xưa.
Ta nằm dựa cửa chân như,
Tay nghiêng hạt bụi không hư hiện về…
 
 
Ngày xưa nắng  rủ mây đi,
Bỏ ta ở lại cơn mê luân hồi.
Hoa đồng cỏ nội rong chơi.
Bồ đề một côị diệu vời hằng sa.
 
 
Áo em xanh cõi ta bà,
Tâm em vô lượng đóa hoa đại từ.
[Ta còn trọn kiếp yêu thơ,
Thì em muôn thuở đợi chờ thơ anh…]
 
Dương Lam
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.04.2011 03:49:44 bởi duonglam >

Huynhthomy
  • Số bài : 735
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: NGÀY MAI - 07.04.2011 05:55:25
0


Trích đoạn: lethutrang




NẾU EM NÓI YÊU ANH

Nếu em nói yêu anh
Ngàn lá giận trên cành
Mây vòng quanh đuổi nắng
Gió vờn đã không nhanh

Nếu em nói yêu anh
Biển nổi thành sóng cả
Ầm ào vào bờ đá
Trắng xóa cả góc trời

Nếu em nói yêu anh
Mùa xuân xanh hoa cỏ
Sẽ thầm thì to nhỏ
Ngập ngừng với đắn đo

Nếu em nói yêu anh
Đâu có phải lòng lành
Chỉ trời xanh lóng lánh
Chỉ xạc xào gió hanh

Nếu em nói yêu anh
Lời thương thành giả dối
Lòng chỉ hơi bổi hổi
Và đôi chút bồi hồi

Nếu em nói yêu anh
Là mong manh tình ái
Khi tình yêu chưa phải
Đã trang đài trong em

lethutrang




Nguyênhoang gởi vài câu thơ hoạ với LêthuTrang.


ĐÁP LẠI TÌNH YÊU CHO...

Nếu Em nói yêu Anh !
Làm gió, che mơn cành.
Khỏa dịu êm cơn nắng,
Ngăn mưa chiều đến nhanh.

Bỗng chợt Em hôn Anh !
Hồn ngã theo sóng cả,
Dập vùi vào vách đá,
Cho thân xác rã rời.

Em đến vội ôm Anh !
Bóng úa vàng trên cỏ,
Đôi dòng nước mắt nhỏ,
Minh chứng tình lường đo.

Lời Em thốt, yêu Anh !
Đáp lại tất lòng lành,
Một chân tình lấp lánh,
Đẹp tròn buổi nắng hanh.

Tiếng yêu, ban tặng Anh !
Nghĩ rằng tâm chẳng dối,
Máu về tim nóng hổi,
Đẩy đưa luân chuyển hồi.

Em mãi nói yêu Anh !
Mặn nồng đêm sủng ái,
Tình duyên đến lúc phải?
Dạt dào luôn cho Em.

Thời gian càng tăng thêm!
....................................?

nguyênhoang
2 ngàn 11




lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 09.04.2011 06:12:31
0



CON NẮNG

Anh à con nắng hôm nay.
Giận ai đổ lửa, như bày lò thiêu.
Chắc là nắng đã lỡ yêu.
Nàng mây? Cô gió? Hay nhiều ánh sao?

Hôm nay mây vút trên cao.
Tít xa tận cõi thiên tào mà chơi.
Cơn gió cũng mải lả lơi.
Vờn con núi nhỏ còn mời hát ca.

Sao trời trốn biệt không ra.
Làm tia nắng quái giận mà chói chang.
Em buồn lệ thả đôi hàng.
Ghét sao là ghét nắng vàng xiết bao.

Không cho đôi trận mưa rào.
Tung tăng đổ hạt chênh chao mát trời.
Anh ơi, anh nhé, giữ lời.
Đừng than còn nắng mà lơi hẹn hò.

Yêu đừng lấy nắng mà đo.
Lúc vui, lúc giận cứ so găng hoài.
Tình ta hãy giữ đừng phai.
Đừng như con nắng đổ dài lửa ghen

lethutrang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.04.2011 11:06:14 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 09.04.2011 22:28:25
0

MƠ ƯỚC VỚI THI NHÂN


Nét thanh tú ngọc ngà trên mắt biếc
Dìu trong thơ diễm ảo ngút tinh vân
Vòng tay em cho lại dáng yêu gần
Rời vạn kiếp vẫn còn luôn nuối tiếc .......

Em cho ta một cõi đời mộng mị
Tròn ước mơ trên nhân dáng xuân thì
Ta quỳ đợi, em cầm đao phủ thủ
Xoá bóng trần, thơ ta vẫn luân lưu

Em bắt gặp, trên ngõ đường, góc phố
Một cái bang mang bầu rượu túi thơ
Say ngất ngưởng, tìm hình ảnh tôn thờ
Dò dẫm lối, quay về nơi hội ngộ

Em bắt gặp, một Vương gia hào sảng
Bên cung hoa, phòng loan đả sẳn sàng
Chờ phu kiệu dừng chân, hạ võng cáng
Để đón nàng, tuyệt thế chốn nhân gian

Em bắt gặp, quân nhân sau cuộc chiến
Chờ lương hưu, nhận được chút đĩnh tiền
Đi khắp Shop, hàng nào Sale mua hết
Mang về treo, xua đuổi những ưu phiền

Em bắt gặp, người già trên xứ Mỹ
Đi van xin, năn nỉ chút lòng thừa
Về sưởi ấm, giúp bao người chữa trị
Căn bệnh nghèo, chịu đựng ở quê xưa

Em bắt gặp, một niềm mơ vĩnh viễn
Nơi công viên, tượng đá mắt nhắm nghiền
Như khấn nguyện lời gì tha thiết lắm
Cuộc đời nầy, trọn vẹn với khuôn duyên

Hôn môi thơm, nhìn say trên má phấn
Xin hiệp lòng, mơ ước với Thi nhân

Nguyên Hoang
.......................................................

NỖI BUỒN THI NHÂN

Trời đã cho nét buồn vương mắt biếc
Trong vòng tay, sao tha thiết, phù vân
Hôn môi xa, nghe lại, quá ư gần
Trong mộng ảo, còn ân cần nuối tiếc

Trời đã cho, ly biệt nhiều ủy mị
Vì thời gian đã phai nét xuân thì
Cõi trần gian, buồn đau luôn cố thủ
Sao tâm hồn, còn mơ ước luyến lưu

Trời đã cho, từng đêm buồn trên phố
Bước lang thang, hành khất với tình thơ
Xin ân ban, một hình ảnh tôn thờ
Sao lối mộng, vẫn không tường tương ngộ?

Trời đã cho, cuộc đời hoang, mê sảng
Mộng gió trăng, nhung gấm ở long sàng
Biệt lưu đày, lòng vẫn mơ kiệu cáng
Nhưng còn ai ? Màng đến chốn nhân gian ?

Trời đã cho, ân tình thời chinh chiến
Có còn người, giữ hộ, bạc, lương, tiền?
Giữ cuộc đời khi tàn hơi thở hết
Và cuối cùng, đừng thêm nữa, lụy phiền

Trời đã cho, lạc loài quê người, Mỹ
Chút chạnh lòng, mong nhớ cũng bằng thừa
Xa lắm rồi, vết lòng sao điều trị?
Đau tận hồn, niềm thương đến quê xưa

Trời đã cho, bước đi là vĩnh viễn
Ước mơ gì, khi mắt đã nhắm nghiền
Hồn bay về, quê nhà yêu thương lắm
Cội nguồn này, thong thả với thiên duyên

Nhụy hoa nào, còn vương đôi nhụy phấn
Cúi mặt dùm, mặc niệm hộ thi nhân…

Lethutrang
9/4/2011
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 11.04.2011 11:55:11
0


NIỆM LÒNG


Lời từ tạ gió vừa nghe được.
Câu xa nhau liễu đã thông qua.
Bước chia ly nắng rủ la cà.
Trăng cũng hỏi vì đâu cách trở.
 
Tự nghìn xưa mối tình dang dỡ.
Hai con đường lối mở hai nơi.
Khi xa nhau đã thốt ra lời.
Nghe cay đắng gửi đời vôi bạc.
 
Duyên phận không tặng mời ủy thác.
Đường song hành cánh hạc bay xa.
Điểm dừng chân còn gặp... hay là...
Vào đến mắt môi nhòa lệ nhỏ.
 
Ai ra đi xin lời tường tỏ.
Miếng trầu cay đã thiếu tình vôi.
Thôi xa quên chớ trở quay hồi.
Cho nuối tiếc không nơi dựa dẫm.
 
Mùa xuân nay nỗi sầu màu sẫm.
Cõi hư vô gửi trọn niềm mơ.
Thời gian trôi vẫn gọi hững hờ.
Lòng nặng trĩu, bờ chờ hóa đá.
 
Dù biết mai, phải chèo sóng cả.
Đường độc hành, tất tả mà đi.
Trọn đời này sống kiếp thiên di.
Cho thanh thản chẳng ghi tình cũ.
……………..
Mơ lòng yên, đau buồn buông rũ....
 
Lethutrang
11/4/2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2011 12:00:33 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 11.04.2011 15:12:56
0

CHUYỆN VỀ THÁNG HẠ


Ta sẽ kể em nghe về tháng hạ
Một ngày xưa ta buộc phải lên rừng
Bỏ thành thị, bỏ gia đình...tất cả .......
Hành trang buồn, tủi nhục cõng trên lưng.

Đầu đội trời chói chang, lê chân đất
Cạnh bên ta rổn rảng những xích xiềng
Bạn đồng hành chung chiếc còng, khóa chặc
Ta trở về thời Trung Cổ đêm đen.

Kìa những trại giăng giăng dây thép rỉ
Những hào sâu nhọn hoắc vạt tầm vông
Tường đá dựng che mảng trời âm ỉ
Nòng đại liên lấp ló lổ đen ngòm.

Ta đến đó cùng anh em thất trận
Chốn giam cầm thừa bẩn thỉu hôi tanh
Lòng ngơ ngác như sau cơn địa chấn
Song sắt tù khép lại tuổi xuân xanh.

Bọn cai ngục ác tâm và hung bạo
Đày đọa ta, " tù cải tạo " nhọc nhằn
Lao động khổ sai, tả tơi manh áo
Cơn đói hoành hành, chẳng có cái ăn.

Từ hạ ấy, từng thu, đông xám ngắt
Nhiều năm dư dưới cùm xích tơi bời
Anh em ta, những người xưa biến dạng
Xem hình hài như một lũ ma trơi.

Ôi còn đâu ? dáng phương phi ngạo nghễ
Nếp nhung y, trán thẳng, nét kiêu hùng
Con người giờ đây ngang hàng giun dế
Chỉ còn trái tim, đóm lửa rưng rưng...

Nhiều bạn ta đã tàn hơi lực kiệt
Đành xuôi tay, thần chết dẫn ra đi
Ta cúi đầu thì thầm lời thương tiếc
Nỗi ngậm ngùi đau xé phút lâm ly.

Từ hạ ấy, quê hương trùm tang tóc
Lũ vô thần dày xéo dãy non sông
Khắp thành thị, thôn quê đầy gian tặc
Ta bắt đầu lạc bước kiếp lưu vong.

***
Chuyện tháng hạ ngày xưa ta đã kể
Bài học này, em có nhớ hay không?

DƯƠNG QUÂN
6/1975
..........................................

CHUYỆN KỂ THÁNG TƯ

Em muốn kể, hôm nay ngày mùa hạ
Nắng vàng tươi trải rộng cả núi rừng
Bình yên về, dẫu chưa là tất cả
Vẫn miệt mài, từng bước phải còng lưng
 
Những ngày xưa, ta phải lê chân đất
Đã trôi qua, bao nô dịch xích xiềng
Đã chôn vùi, và ước mơ khóa chặc
Cũng xa rồi, xin hãy xóa màn đen

Đường hôm nay không còn màu thép rỉ
Đường thênh thang, cũng đâu có tầm vông
Bầu trời trong, không gợn lòng âm ỉ
Sông Sài Gòn dòng chảy chẳng đen ngòm

Việt Nam mình, đã qua rồi chiến trận
Đã xa rồi, dòng máu chảy hôi tanh
Đang từng ngày vượt qua cơn địa chấn
Để cuộc đời còn ươm bóng cây xanh
 
Khép lại đi, xa đi, thời cuồng bạo
Xin chung tay, xóa hết những nhọc nhằn
Cùng đồng lòng lo gạo, tiền, cơm, áo
Cho đời này, dân còn bảo: có ăn
 
Mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông trời xanh ngắt
Dẫu đôi khi, mây xám kéo tơi bời
Nhưng hãy tin, nếu mây mù, biến dạng
Sẽ có ngày, đền tội, trở ma trơi

Mùa hạ này, phượng vỹ còn ngạo nghễ
Trổ nhiều bông, và hiển hiện kiêu hùng
Dáng hiên ngang, hòa ca ve cùng dế
Tấu khúc hè, cho nắng hạ rưng rưng

Nếu mai này, đời trở về suy kiệt
Ta vẫn còn, dòng máu Việt mà đi
Hãy quay về, đừng để gì nuối tiếc
Đừng bao giờ, xa quê Mẹ, biệt ly
 
Mùa hạ này, gió vờn trên mái tóc
Trên mắt môi, em gái nhỏ bên sông
Mơ sẽ quên, quên gọi người gian tặc
Mơ hòa lòng, không còn sống lưu vong
 
***
Mùa hạ về, tháng tư, em vừa kể
Lời trần tình, có đến được anh không ?
 
Lethutrang
11/4/2011
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2011 16:29:30 bởi lethutrang >
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: NGÀY MAI - 12.04.2011 11:21:32
0

Trích đoạn: lethutrang

LỐI VỀ QUÁ KHỨ

Có một lối đi về quá khứ
Ta ngập ngừng không vội bước qua.
Bởi chồn chân mỏi gối bôn ba
Ta lại sợ... gặp hoài lịch sử.

Có một lối đi về quá khứ
Bởi tình yêu mai một mất rồi.
Có đi về cũng rất xa xôi
Không bản lỉnh để mà đi thử.

Có một lối đi về quá khứ
Bởi không ai đốt nổi lửa lòng.
Muốn đi vào lại sợ không xong
Sợ băng giá trái tim cô lữ.

Có một lối đi về quá khứ
Nhưng còn ai để rủ đi về?
Có ai đâu? Vắng lặng não nề
Ngoảnh mặt lại chia tay quá khứ.

Ừ, chia tay với thì quá khứ
Bởi có gì để tiếc nuối đâu?
Quá khứ kia toàn những ưu sầu
Và trên cả, đó là VÙNG ĐẤT DỮ.



Nếu Có Thể Quay Lại Về Quá Khứ


Nếu có thể quay lại về quá khứ
Dù thế nào, lành dữ, mộng mơ, đau
Dù dễ thương hay xấu xí, vui, sầu...
Anh trở lại tìm, nói cười, cất giữ...

Từng khuôn mặt, từng góc tường, hàng sứ
Của thầy cô, của các bạn chung trường
Tuổi học trò vĩnh viễn mãi thân thương
Lê Thu Trang, Đỗ Quyên, Hà Gia Diễm

Từng câu nói, từng giọng cười kỷ niệm
Của Hồng Liên, Đan Phú Thịnh, Trúc Chi
Mấy mươi năm, vẫn nhớ mãi, thầm thì
Trường lớp cũ, những ngày thi phượng đỏ

Nếu có thể quay lại thời xưa đó
Với Thuyên, Lưu, với Miên, Nhiệm, Kiều Oanh
Hay Ái Liên hoặc Hoàng Nguyệt, Doanh Doanh
Chỉ một thoáng cũng xin bù trao đổi

Nguyên Đỗ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2011 11:41:18 bởi Nguyên Đỗ >

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 13.04.2011 11:42:47
0

Nếu Có Thể Quay Lại Về Quá Khứ


Nếu có thể quay lại về quá khứ
Dù thế nào, lành dữ, mộng mơ, đau
Dù dễ thương hay xấu xí, vui, sầu...
Anh trở lại tìm, nói cười, cất giữ...

Từng khuôn mặt, từng góc tường, hàng sứ
Của thầy cô, của các bạn chung trường
Tuổi học trò vĩnh viễn mãi thân thương
Lê Thu Trang, Đỗ Quyên, Hà Gia Diễm

Từng câu nói, từng giọng cười kỷ niệm
Của Hồng Liên, Đan Phú Thịnh, Trúc Chi
Mấy mươi năm, vẫn nhớ mãi, thầm thì
Trường lớp cũ, những ngày thi phượng đỏ

Nếu có thể quay lại thời xưa đó
Với Thuyên, Lưu, với Miên, Nhiệm, Kiều Oanh
Hay Ái Liên hoặc Hoàng Nguyệt, Doanh Doanh
Chỉ một thoáng cũng xin bù trao đổi

Nguyên Đỗ
...............................................

CẢM TẠ LỜI THƠ

Em rất muốn quay trở về quá khứ
Dẫu ngập tràn biết bao nỗi buồn đau
Dẫu xa xưa và luôn gọi u sầu
Dẫu khoắc khoải, nhưng muốn thêm lần giữ

Kìa cổng trường, nhộn nhịp đời thiên xứ
Bao hồn nhiên, cười nói rộn sân trường
Kìa cây bàng, che bóng nắng thân thương
Kìa cô bé, tóc đuôi gà kiều diễm

Em mơ màng, quay cưốn phim kỷ niệm
Nghe nao nao, như luôn kiếm tìm chi
Tuổi học trò, luôn âm ỉ thầm thì
Gợi thương nhớ, khi đến kỳ phượng nở

Ôi quá khứ, một màu xanh, xanh đó
Đã nhiều lần, cất tiếng hót hoàng oanh
Hót lên rằng:"Hỡi Nguyên Đỗ, Doanh Doanh"
Xin cảm tạ, lời thơ lành trao đổi

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 13.04.2011 15:40:26
0

Rượu Thơ Sưởi Đêm Nguyệt Lạnh


Mình rót mời nhau chén rượu thơ
Xoá đời đen trắng xoá mây mờ
Sưởi đêm trăng ấm tan băng giá
Hong mấy mùa đau xa giấc mơ

Mình vẫn như xưa tình vô biên
Dù xuân khuất dấu giữa bao miền
Say thơ, say gió, say bóng nguyệt
Ta, mình hình bóng chuyện hàn huyên

Tạ ơn tri kỷ rót rượu thơ
Hương áo còn thơm giữa bụi mờ
Nâng niu hồn nguyệt, vàng hương toả
Tay chạm bàn tay, chuốc bút thơ

Phố đêm hội tụ mây hồng tím
Thu rơi mảnh nhớ rót vào tim
Chia nhau băng giá khi đông tới
Điểm nụ cười trăng, xoá nỗi niềm

Mỹ trinh
........................................

Mời Bạn Chén Rượu Thơ

Mời bạn ngồi đây, uống rượu thơ
Trên cao trăng tỏ cũng khi mờ
Ta say trăng gió, say băng giá
Bay bổng cùng mây, phủ giấc mơ

Đôi lời tâm sự hoá vô biên
Thu đi Đông cũng lướt qua miền
Xuân Hạ về cùng vui bóng nguyệt
Tình thơ thủ thỉ với hàn huyên

Đêm nay chén rượu đẫm men thơ
Cùng nhau uống cạn kẻo trăng mờ
Liễu kia hờn dỗi hương hồng toả
Khi những vần từ nối ý thơ

Đêm tàn sao vẫn lung linh tím
Chia tay ta học nhớ trong tim
Dẫu Thu hay Hạ, Xuân Đông tới
Hẹn có ngày mai, thoả nỗi niềm

lethutrang
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

lethutrang
  • Số bài : 1651
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.09.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: NGÀY MAI - 14.04.2011 18:44:01
0


Giọt Buồn....

Giọt buồn rơi rớt quanh đây
Xin đừng nhặt trả, cho mây thôi hờn
Giọt buồn lỡ tủi buồn hơn
Vì mưa nặng hạt, chập chờn bão giông

Giọt buồn tìm kiếm cảm thông

Ai cho, ai tặng, chữ đồng cùng chia
Giọt buồn khóc nhớ chia lìa
Ai san sẻ? Ai đầm đìa lệ châu

Giọt buồn tìm chỗ trút sầu

Sao không cùng đến đêm thâu lạnh lùng
Giọt buồn khóc chữ thủy chung
Vì đâu đánh mất, không cùng yêu nhau

Giọt buồn dìu ngậm ngùi mau

Bầu tâm sự, biết sao trao cho người
Giọt buồn lại gọi Mưa ơi!
Hãy vào ôm ấp cho vơi nỗi niềm

Giọt buồn đâu chút tị hiềm

Sao đêm giận dữ cho thêm đau lòng
Giọt buồn thương nhớ mênh mông
Sao người đi mãi mà không quay về?

Giọt buồn rớt lệ ngô nghê.....


Lethutrang

14/4/2011
Triều dẫu sóng cũng đừng nghi lòng biển
Vẫn xô bờ sóng có phụ bờ đâu
http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=634709
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=666233&mpage=10򨇡
http://die

duonglam
  • Số bài : 2032
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.08.2010
RE: NGÀY MAI - 16.04.2011 03:48:23
0



8
ĐẦU THU EM MẶC AÓ VÀNG
 
Có con chim nhỏ trên cành  113
Áo vàng hoa đỏ- mắt xanh bên đường.
Chim nhìn nhánh liểu càmh dương,
Hỏi ta đâu cõi vô thường sắc không ?...
 
 
Lên cao tìm cõi non bồng, 117
Giữa mây gặp một tiên ông giảng thiền.
Tay cầm bầu rượu huyên thiên,
Tay quơ thiền trượng chỉ miền trần gian.
 
 
Đầu thu em mặc áo vàng, 121
Aó xanh  em tặng cho chàng Tương như.
Qua sông từ ấy đến giờ,
Thơ chàng còn để bên bờ tương giang.
 
 
Có con cá nhỏ trên ngàn ,125
Lạc dòng ra biển tìm đường quẩn quanh.
Sông rằng biển cũng mong manh,
Làm sao cá biết tử sanh luân hồi ?
 
9
SÔNG BAO NHIÊU THƯỚC TÌNH MÌNH SÂU HƠN
 
Một vầng mây ngát hương trời, 129
Trăng nằm mơ cuội giữa đồi ngủ quên.
Ta nằm tựa cửa thâu đêm,
Nửa khuya sương rụng đầy thềm trắng phau.
 
 
Gặp nhau nhắp chút rượu đào ,133
Mừng vui kể lể biết bao nhiêu tình.
Thuyền về bến cũ lênh đênh,
Sông bao nhiêu thước tình mình sâu hơn.
 
 
Có con chim lạ sổ lồng,  137
Nó bay ròng rã theo dòng thời gian,
Hằng hà vô lượng kiếp, năm,
Rồi chim trở lại về nằm lồng xưa ?...
 
 
Chiều nay trời đổ cơn mưa, 141
Bong bóng chưa nụ em chưa lấy chồng.
Lạy trời thổi ngọn gió đông,
Thuyền anh lơ lũng xuôi giòng bên em.
 
 
Dương Lam
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 03:51:36 bởi duonglam >

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 33 trang, bài viết từ 811 đến 840 trên tổng số 965 bài trong đề mục