Thơ Viễn Phương

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 36 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 1063 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 29.09.2011 05:04:01
0
Thơ Tặng Nàng II

Đêm đêm hội ngộ nàng thơ
Ru tôi vào bến tương mơ cuối trời
Đường mây hun hút xa vời
Sương thu lất phất lã lơi gợi tình

Nghe hơi nồng ấm quanh mình
Cõi hồn ngây ngất bóng hình ngã nghiêng
Hồng đào hương ngát non tiên
Hoa tình rực nở môi mềm đắm say

Thiên đường tình ái không ngai
Tôi, nàng lạc lối thiên thai thẫn thờ
Trăng thu chênh chếch lững lờ
Lạnh lùng hiu hắt đôi bờ mắt môi

Bồng lai tiên cảnh xa xôi
Thôi ta sánh bước về nơi địa đàng
Vườn thơ êm ái dịu dàng
Bên nhau trọn giấc mơ vàng thế nhân

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 05:43:41 bởi Viễn Phương >

Thảo Lam
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2011
  • Nơi: Thảo nguyên mới
RE: Thơ Viễn Phương - 29.09.2011 17:20:01
0
THU NGẨN NGƠ
 
Hội ngộ nàng thơ trong mơ
Bay đi niềm nhớ mộng mơ cuối trời
Đêm thu ngắm hạt mưa rơi
Hạt vơi lặng lẽ ,hạt dài chờ mong
 
Mưa thu lất phất bên song
Lả lơi hồn gió ,tình hờ bỏ quên
Nghe chăng nổi nhớ lênh đênh
Vọng mùa thu cũ bên thềm hoang xưa.
 
Thơ ai gieo mộng gieo mơ
Về trong thương nhớ nỗi lòng chinh phu
Tan đi nhé đám mây mù
Để ta còn hát điệu ru giao tình
 
Để không nổi nhớ lặng thinh
Đêm đêm một bóng một hình mong ai
Gieo chi nỗi nhớ trang đài
Vì ai quên cả đường đi lối về


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/1567E5D0CFDB414D890DA3FE86578974.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2011 17:23:38 bởi Thảo Lam >
Attached Image(s)
Cầu vòng sắc thắm long lanh
Lòng em xanh thẫm cỏ lành ngọt thơm

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 29.09.2011 23:48:39
0
Thơ Ta Viết

Thơ ta viết !-Gởi người không đón đợi
Cánh thơ tình phơi phới giữa trời xanh
Nụ hương xuân ngạt ngào trong một cõi
Dẫu xa bay dù mộng ước không thành

Thơ ta viết !-Một lời yêu chẳng dám
Sợ hương nồng mai đó sẻ tàn phai
Lối thơ qua mấy vần sau lem nhấm
Giấc mơ êm nào đến trọn lần hai

Thơ ta viết !-Dù nghìn sau cũng thế
Từng dòng thơ nét chữ vẫn đìu hiu
Mãi hoang sơ giữa đời bao hội lễ
Ý thơ tình đậm nét chữ thương yêu

Thơ ta viết !-Mấy lần ta muốn tỏ
Thơ lạc dòng bỡ ngỡ dưới trăng sao
Dẫu ngàn năm tơ tình không dứt bỏ
Nguyện lòng ta giữ mãi dáng yêu đào

Thơ ta viết !-Trao người bao nguyện ước
Hương nồng nàn , sắc thắm đóa tinh anh
Dáng hoa thơ có hoài mơ chẳng được
Vẫn gởi người xa đó ý thơ thành

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 30.09.2011 19:04:40
0
Thơ Em Tình Anh

Em viết thơ tình gởi gió mây
Anh đi nhặt góp đã đong đầy
Thương sao nét bút dòng thơ tím
Một đóa thơ hồng hương đắm say

Mây trắng chiều vương ẩn bóng hình
Tơ trời đan kết dáng hoa trinh
Sắc hoa rực rỡ men nồng cháy
Lay động bên hàng nắng thuỷ tinh

Tình gởi trao nhau ý vẹn chờ
Hồn đơn thơ thẩn bước bơ vơ
Dư hương ngây ngất vàng thu mộng
Chiều xuống sầu lên mắt thẫn thờ

Nàng hỡi !- mai sau chớ đượm buồn
Cho sầu vương vấn đóa hoa thương
Chớ khơi dòng lệ , bờ mi nhỏ
Tình vẫn thật gần dẫu viễn phương

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 01.10.2011 10:32:11
0
Bước Tình Trôi Xa

Một sáng mùa thu soi bóng đời
Bên hồ lất phất hạt sương rơi
Đường mây man mác tình thu vắng
Thương nhớ người xa cuối nẻo trời

Thu đến, thu đi tình hiu hắt
Sầu tơ giăng mắt buổi phân kì
Nghe như thu khóc hoài thương nhớ
Lắc rắc u buồn khúc biệt ly

Chợt thoáng xuôi ta về dĩ vãng
Men tình nồng ấm bến tương giao
Hoa yêu thương nở hương ngào ngạt
Một thuở trôi xa cõi mộng nào

Giữ mãi trong ta vùng kỷ niệm
Mặc  đời như chiếc lá thu bay
Lênh đênh trên lối sầu xơ xác
Vẫn nhớ thương người không nhạt phai

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.08.2013 21:22:22 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 03.10.2011 10:47:29
0
Quê Hương

Quê hương là một mẹ hiền
Là dòng sửa ngọt luân truyền trong tim
Quê hương là một mái hiên
Người đi, , kẻ ở không phiền trách ai

Quê hương có một không hai
Từ trong tiềm thức chẳng thay đổi dời
Quê hương có một tình người
Hòa chung nhịp sống, đất trời trở trăn

Quê hương có gốc cội căn
tiền nhân đã nghìn năm đắp bồi
Quê hương (tôi) là một giống nòi
Tổ tiên Âu - Lạc muôn đời hùng anh

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 03.10.2011 10:51:01
0
Người Em Gái Da Vàng

Thuở đất trời Nam bừng khói lửa
Quê hương trăn trở giấc hoang tàn
Mẹ đau thương xót tình non nước
Những đứa con thơ sống lỡ làng

Hỡi những người em dòng máu đỏ
Yêu thương tiếng Việt màu da vàng
Bước trên vạn nẻo đường non nước
Lẻ bóng âm thầm giữa thế nhân

Lâu lắm rồi , em trong bể khổ
Từ Cà Mau đến ải Nam Quan
Em đi dong ruổi vào quên lãng
Bỏ lại sau lưng ước mộng tàn

Hay đã bấp bênh thuyền viễn xứ ?
Quê người trải bóng tắm phong ba
Đau thương chôn kín vào tâm khảm
Trên bến cô liêu mắt lệ nhoà . . .

Hỡi người em gái của tôi thương
Em bước xa đâu giữa dặm trường ?
Khốn khó gian lao bao khổ hận . . .
Dòng đời phiêu bạc có sầu vương ?

Ta ước quê hương ngày hội ngộ
Tương phùng chắc lệ thắm vui rơi
Tay đan tay kết tình thương mến
Non nước thanh bình hoa nở tươi

Viễn Phương

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.08.2013 20:46:16 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 04.10.2011 00:21:52
0
Lục Bát Hai Câu Trao Người

Ai đâu đó bên trời xa khuất ?
Tỏ đôi dòng song thất suy mơ
Quê người một bóng bơ vơ
Trông về quê mẹ mịt mờ xa xăm

Vườn tao ngộ xanh xanh màu lá
Nhánh thơ lòng vội vả đương hoa
Dưới đường mây trắng xa xa
Tình vương ý lạ nhạt nhòa ước mơ

Tri âm hỡi !- bên bờ thương nhớ
Nuối tiếc gì một thuở xa xưa ?
Oán hờn khi nắng khi mưa
Cõi hồn ray rức sớm trưa thẫn thờ

Xin nối tiếp tình thơ hương ngát
Trọn hai câu lục bát trao người
" Đường trần cho dẫu nổi trôi
Quê hương nước Việt vẫn ngời trong tim "

Viễn Phương

Thảo Lam
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2011
  • Nơi: Thảo nguyên mới
RE: Thơ Viễn Phương - 04.10.2011 12:45:51
0
NGHE NHỮNG TÀN PHAI

Nhớ ai ,ai nhớ ? mặc tình ai
Một đời chìm nổi dáng thu say
Một đời tan vỡ thu ảo ảnh
Mộng ước rơi rồi ai có hay !

Có chăng là nhớ một chiều mưa
Cầu cây lắc lẻo thật khó ưa
Đưa em ra phố chia niềm nhớ
Phố cũ buồn thiu lặng sương mờ

Người đã đi rồi xa rất xa
Nhớ thương xao xuyến chỉ mình ta
Một phút ngẩn ngơ hồn thu cũ
Về trong thương nhớ ,bóng nhạt nhòa

Mộng ước ngút ngàn xa tầm tay
Nghe hồn thu cũ vút chân mây
Người ơi có nỗi đau ngày ấy
Thương vay nhớ mượn đang dần phai



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/FB23A2A3F5A747BB982930A42E79C0CC.jpg[/image]
Cầu vòng sắc thắm long lanh
Lòng em xanh thẫm cỏ lành ngọt thơm

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 04.10.2011 23:10:37
0
Chào Thảo Lam

Tương Sầu

Thương ai đó?-Dài than, thở vắn
Sao nghe nồng vị đắng trên môi
Giọt sầu từng giọt chơi vơi
Vòng tay lơ lửng buông lơi đợi chờ

Người đi đã mịt mờ sương trắng
Kẻ thương sầu lạnh vắng tâm tư
Âm vang khơi động rừng thu
Thả hồn theo gió vi vu gọi tình

Tà dương kết bóng hình yêu cũ
Đường tình xa vần vũ mây đen
Thương người lận đận bao phen
Đoạn trường chi bấy thuyền quyên, anh hào

Đêm gối mộng, hương nào phảng phất
Dấu yêu rồi vụt khuất quan sơn
Mạch sầu khơi động tim đơn
Sông ngân man mác, dâng hờn mắt sâu

Ôi!-Một mối tình đau thống thiết
Để bao chiều mải miết buồn tênh
Tình đầu ai dể khuây quên
Như trần gian đã gọi tên bốn mùa

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2013 06:51:06 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 05.10.2011 00:11:08
0
Thực

Vui, buồn hạnh ngộ hôm nay
Nào ai biết được ngày mai thế nào
Dẫu rằng đời mãi lao xao
Nghĩa tình huynh đệ nghìn sau vẫn còn

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2014 21:12:45 bởi Viễn Phương >

Thảo Lam
  • Số bài : 136
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2011
  • Nơi: Thảo nguyên mới
RE: Thơ Viễn Phương - 05.10.2011 16:37:28
0
TƯƠNG HẬN

Hận lắm người ơi - hận vô vàn
Nữa thương nữa hận mới tan hoang
Say chi một giấc mộng tàn
Lả lơi hồn bướm -cánh hoa tiêu điều .

Giọt sương nặng trĩu đẫm đăm chiêu
Giọt mưa nặng hạt bởi trăm điều
Lòng em trắng trong giấy mới
Ngây thơ chờ đợi yêu kiều sóng thơ

Đường trần dẫu chẳng được như mơ
Biết thế nhưng ai học chữ ngờ
Lòng mộng hoài mơ không trọn
Nên ôm hờn dỗi lụy phiền thân em

Phất phơ giữa chợ tấm lụa đào
Là nợ là duyên chẳng phải cầu
Là oan gia nên mới khổ
Để bưồn thương tan vỡ giọt mưa Ngâu

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/102195/A3D453ED95704654BD50E30A002E2819.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 12:38:59 bởi Thảo Lam >
Cầu vòng sắc thắm long lanh
Lòng em xanh thẫm cỏ lành ngọt thơm

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 05.10.2011 22:43:51
0
Thương

Nằm nghe rả rích cơn mưa
Gợi lòng thương nhớ mấy mùa tơ vương
Một lần đính ước yêu thương
Tình hoài mỏi đợi bến tương cùng người
Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.07.2014 20:36:07 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 06.10.2011 07:46:04
0
Em Có Bao Giờ ?

Em có bao giờ, -Em hỏi ai ?
Vì sao em sống ở nơi nầy ?
Từ đâu em đến ? -Vì sao thế ?
Em có bao giờ em hỏi ai ?

Em có bao giờ nghe kể không ?
Trăm con Âu Lạc giống Tiên Rồng
Da vàng, máu đỏ, người dân Việt
Vang tiếng bao đời khắp biển Đông

Em có bao giờ nghe kể chăng ?
Giang sơn gấm vốc giựa trời Nam
Tiền nhân xưa đã gầy công dựng
Tổ Quốc Việt Nam rạng tiếng tăm

Em có bao giờ nghe biết chăng ?
Một nền văn hóa mấy ngàn năm
Trải bao thế hệ cùng vun đắp
Gìn giữ kho tàng, tiếng Việt Nam

Em có bao giờ em thấy thương ?
Người dân nước Việt rất can trường
Hy sing bao lớp người nằm xuống
Xây đắp quê hương mãi phú cường

Em có bao giờ, -Em nghĩ ra ?
Cùng ai gánh vác nước non nhà
Chung nhau gìn giữ nền văn hóa
Rạng rở muôn đời Tổ Quốc ta ...

Viễn Phương

SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ Viễn Phương - 06.10.2011 08:15:08
0

Trích đoạn: Viễn Phương

Nhớ Chi Em

Nhớ chi em hỡi !- khúc tình xa
Mờ khuất trong sương khói nhạt nhòa
Bao tháng năm dài em mỏi đợi
Dõi đường mây trắng lệ sầu sa

Nhớ chi em hỡi !- bóng thời gian
Thoãn thoắt xa bay ước mộng tàn
Ai đón đưa ai?- vào dĩ vãng...
Lạc hồn trinh nữ lúc thu sang

Nhớ chi em hỡi !- mái trường thương
Tà áo thơ sinh phủ bụi đường
Hạ trắng, phượng hồng, ve rả rích
Tơ tình chưa vướng nắng chiều vương

Nhớ chi em hỡi !- mối tình thơ
Mộng bến tương giao chiếc bóng mờ
Đoản khúc thương yêu, niềm ái mộ
Cũng về đâu đó cuối trời mơ . . .

Viễn Phương



SA xin thân chào và cám ơn anh Viễn Phương đã có sự đồng cảm khi dạo gót thơ và lưu bút nơi trang PARIS TY & ĐM.
Xin phép được tiếp anh bằng bài thơ sau đây nha.







Ừ, Thôi Đừng nhớ !

Ừ, thôi đừng nhớ ! phải không anh?
Kỷ niệm đã lùi vào dĩ vãng
Và chuyện tình yêu thời lãng mạn
Có chi đâu để nhớ thương sầu

Ữ, thôi đừng nhớ ! nhớ thêm đau
Người đã ra đi từ độ ấy
Như lá thu theo dòng nước chảy
Mãi trôi xa chẳng thấy về nguồn

Ừ, thôi đừng nhớ ! giọt sầu tuôn
Sẽ đẫm ướt linh hồn thiếu nữ
Cánh Phượng hồng lạc trời viễn xứ
Biết nơi đâu chỗ trú qua ngày

Ữ, thôi đừng nhớ ! chuyện tình say
Chỉ có trong thơ hay ảo mộng
Khi thức tỉnh tim đau lệ nóng
Đốt tâm cang cháy bỏng tan tành ...

Tình như sương khói mong manh
Mới vưà chạm đến biến thành hư không
Mộng tan tỉnh giấc mơ hồng
Nhủ thầm: Thôi nhớ !... để lòng đừng đau


Sương Anh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2011 15:49:11 bởi SuongAnh >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 06.10.2011 23:21:14
0



SA xin thân chào và cám ơn anh Viễn Phương đã có sự đồng cảm khi dạo gót thơ và lưu bút nơi trang PARIS TY & ĐM.
Xin phép được tiếp anh bằng bài thơ sau đây nha.







Ừ, Thôi Đừng nhớ !

Ừ, thôi đừng nhớ ! phải không anh?
Kỷ niệm đã lùi vào dĩ vãng
Và chuyện tình yêu thời lãng mạn
Có chi đâu để nhớ thương sầu

Ữ, thôi đừng nhớ ! nhớ thêm đau
Người đã ra đi từ độ ấy
Như lá thu theo dòng nước chảy
Mãi trôi xa chẳng thấy về nguồn

Ừ, thôi đừng nhớ ! giọt sầu tuôn
Sẽ đẫm ướt linh hồn thiếu nữ
Cánh Phượng hồng lạc trời viễn xứ
Biết nơi đâu chỗ trú qua ngày

Ữ, thôi đừng nhớ ! chuyện tình say
Chỉ có trong thơ hay ảo mộng
Khi thức tỉnh tim đau lệ nóng
Đốt tâm cang cháy bỏng tan tành ...

Tình như sương khói mong manh
Mới vưà chạm đến biến thành hư không
Mộng tan tỉnh giấc mơ hồng
Nhủ thầm: Thôi nhớ !... để lòng đừng đau


Sương Anh




Mến chào Sương Anh .
Thật vui chào đón SA đã quá bước vào thăm chòi thơ Viễn Phương
Mến chúc bạn luôn được tươi vui và hạnh phúc, sáng tác thật nhiều
những bài thơ hay .


Khách Đến Chơi

Chiều nắng tàn thu khách đến chơi
Viễn Phương thân thiết có đôi lời
Hân hoan chào đón thi nhân khách
Tâm sự hàn huyên với nụ cười

Đơn chiếc chòi thơ sơ xác quá
Ghế bàn xiêu đỗ lấy chi ngồi
Trà thơm,bánh mức nghèo không có
Chỉ chút tình thơ ngọt đón người

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2011 10:54:11 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 06.10.2011 23:43:48
0
Còn Trong Nỗi Nhớ

Tình em vẫn trong ta bao nỗi nhớ
Mỗi chiều về màu nắng nhạt mông mênh
Hồn đi hoang theo gió quyện tênh tênh
Lòng tự vấn !-Ta tìm em đâu nhỉ ?

Có những lúc mơ người xa kiều mị
Ta bước dài trên những lối thu xưa
Lá thu rơi , rơi mãi vẫn chưa vừa
Mang một mối tình đơn trên đất lạ

Sầu rơi rụng bóng đời ta nghiêng ngã
Một thuở rồi trôi nổi mịt mù xa
Nhìn sương rơi đường mây trắng nhạt nhoà
Trên lối đến , bến tình sao hiu quạnh

Ta dun rủi dưới trời mây đơn lạnh
Nghe hư không vang vọng tiếng tơ sầu
Tình dù xa,tình mãi tận nơi đâu
Ta ghi nhớ một đời không quên lảng

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 07.10.2011 19:55:20
0
Bài Thơ Cho Em

Anh viết thơ nầy,viết tặng em
Bên trời mùa hạ lúc về đêm
Trăng cao soi bước dòng thơ lạc
Một bóng bên đèn,bóng lặng im

Nầy hỡi !- Cô em bé nhỏ ơi
Đừng buồn cho mắt lệ chơi vơi
Cho mây vương vấn qua làn tóc
Để gió ưu tư , gió thẹn lời

Em hãy tươi cười , một nụ tươi
Trên đường vào mộng tuổi đôi mươi
Hồn thơ nhẹ bước vườn hoa lạ
Trong giấc mơ hoa,giấc mộng đời

Anh ước mai nầy nếu bé sa
Dòng đời xuôi ngược chốn phong ba
Chân mây không vướng loang màu tím
Trong dáng kiêu xa,gót ngọc ngà

Nơi đó,bên nầy xa rất xa ...
Vui buồn ta cũng chỉ riêng ta
Mai sau em nhé dù sao nữa
Em vẫn mãi là (em) Bé của ta

Viễn Phương

SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ Viễn Phương - 07.10.2011 20:19:44
0

Trích đoạn: Viễn Phương


Mến chào Sương Anh .
Thật vui chào đón SA đã quá bước vào thăm chòi thơ Viễn Phương
Mến chúc bạn luôn được tươi vui và hạnh phúc, sáng tác thật nhiều
những bài thơ hay .


Khách Đến Chơi

Chiều nắng tàn thu khách đến chơi
Viễn Phương thân thiết có đôi lời
Hân hoan chào đón thi nhân khách
Tâm sự hàn huyên với nụ cười

Đơn chiếc chòi thơ sơ xác quá
Ghế bàn xiêu đỗ lấy chi ngồi
Trà thơm,bánh mức nghèo không có
Chỉ chút tình thơ ngọt đón người

Viễn Phương


ĐÓN CHÀO

Đón chào Viễn khách đến nhà chơi
Người ở Phương xa tỏ ý lời
Chẳng rượu không trà thì tứ tuyệt
Anh mời em nhận chẳng hề cười

Giàu sang nghèo khó chẳng hề chi
Cốt ở tâm lòng mới nể vì
Chỉ mới vưà quen tim đã khắc
Tên người tri kỷ _ với vần thi

Sương Anh



Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 08.10.2011 21:55:29
0

Trích đoạn: SuongAnh

ĐÓN CHÀO

Đón chào Viễn khách đến nhà chơi
Người ở Phương xa tỏ ý lời
Chẳng rượu không trà thì tứ tuyệt
Anh mời em nhận chẳng hề cười

Giàu sang nghèo khó chẳng hề chi
Cốt ở tâm lòng mới nể vì
Chỉ mới vưà quen tim đã khắc
Tên người tri kỷ _ với vần thi

Sương Anh




Gởi Khách Hồng Nhan

Thấp thoáng bên vườn thu xác sơ
Sương thu ẩn hiện dáng ai mờ
Hoa thơ vội nỡ trên cành lá
Xao xuyến lòng ai những đợi chờ

Gởi khách hồng nhan xa vạn dặm
Hoa lòng một cánh kết thành thơ
Xin ghi khắc dạ tình tri kỷ
Cho dẫu đời là những giấc mơ ! . . .

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2011 06:01:28 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 09.10.2011 04:35:06
0
Tri Âm Khách

Trời lắng đọng chiều buồn nghiêng bóng lẻ
Khách má hồng vạn nẻo bước truân chuyên
Đường mây xa tìm kiếm mối lương duyên
Mong hòa hợp sắc cầm đôi Loan Phượng

Đường danh lợi, -Ai công hầu khanh tướng
Ta thực lòng mơ ước chẳng cao sang
Một túi thơ bầu rượu sống lang thang
Mang giấc mộng đơn sơ đời lãng tử

Như cánh nhạn giữa trời mây bao phủ
Theo gió đùa ủ rũ bốn phương xa
Rồi đêm say mộng ảo dưới trăng ngà
Bay khắp nẻo mỏi mòn đôi cánh mỏi

Trên sông vắng thuyền tình neo bến đợi
Đâu má hồng, đâu hỡi khách tri âm ?
Dòng đời kia giong ruổi đã bao năm
Mời bạn ghé nơi đây mình kết mộng

Dìu nhau bước giữa trời mây lắng đọng
Kết tơ hồng se sắt nghĩa phu thê
Đoạn đường sau, tình ái bước đê mê
Duyên tơ thắm nửa chừng xuân tươi thắm .

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2013 21:09:28 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 09.10.2011 19:10:10
0
Đoản Thi

Xuân


Xuân về én lượn trời cao
Tung tăng đàn bướm bên đào trúc mai
Một trời xuân thắm mê say
Trần gian nô nức đó đây đón chào .

Hạ

Hạ về nắng thấp trời cao
Ve ru điệp khúc ưu sầu nhớ thương
Làm cho nhân thế buồn vương
Khi màu phượng đỏ bên đường rụng rơi

Thu

Heo may thoang thoảng bên trời
Lá thu từng chiếc vàng rơi giữa đời
Mịt mờ sương khói chơi vơi
Liễu sầu đơn bóng lẻ loi nghìn trùng

Đông

Đông sang sơ xác não nùng
Gió mưa bão tuyết lạnh lùng thế nhân
Thương ơi !- Lữ khách phong trần
Giang hồ lãng tử độc hành muôn phương .

Viễn Phương

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 09.10.2011 19:12:15
0
Cho Em Bốn Mùa
 
Cho em rạng rỡ muôn xuân
Ngàn hoa đua nở bước chân ngọc ngà
Mai dù xuân có phôi pha
Một đời em vẫn thướt tha diễm kiều

Cho em màu nắng hạ yêu
Bên cành phượng đỏ mỹ miều thắm tươi
Hoa thơ hương sắc một trời
Yêu thương nồng ấm trọn lời ước mong

Cho em đôi mắt nai trong
Nghìn thu áo trắng, cõi lòng an vui
Đường mây ngập bóng thu rơi
Hồn hoa mãi nở nụ cười đó đây

Cho em tình thắm duyên say
Dù đông buốt giá vơi đầy sớm trưa
Cho em dù nắng hay mưa
Ấm êm hạnh phúc, đong đưa bốn mùa
 
Viễn Phương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.02.2022 21:13:21 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 10.10.2011 21:22:43
0
Quê Em Còn Nhớ

Em đi từ chốn nhiều mưa
Bước chân phiêu lãng còn chưa trở về
Quê em nắng gió tư bề
Đất cày sỏi đá ủ ê kiếp nghèo

Trùng trùng đồi núi cheo leo
Sông dài biển rộng bọt bèo mây mưa
Nói sao cho đủ cho vừa
Quê em thế đó sớm trưa tảo tần

Hè thời ăn thiếu, thiếu ăn
Đông sang thiếu áo, thiếu chăn, thiếu giường
Lá thưa che gió làm tường
Chỉ mong được giấc mộng thường bình an

Giờ đây sau giấc mơ tàn
Em đi dong rủi với ngàn đau thương
Làm thân viễn xứ tha phương
Mãi còn thương nhớ quê hương phong trần

Viễn Phương

SuongAnh
  • Số bài : 7178
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ Viễn Phương - 10.10.2011 23:14:48
0

Trích đoạn: Viễn Phương

Tri Âm Khách

Trời lắng đọng chiều buồn nghiêng bóng lẻ
Khách má hồng vạn nẻo bước truân chuyên
Đường mây xa tìm kiếm mối lương duyên
Mong hòa hợp sắc cầm đôi Loan Phượng

Đường danh lợi, -Ai công hầu khanh tướng
Ta thực lòng mơ ước chẳng cao sang
Một túi thơ bầu rượu sống lang thang
Mang giấc mộng đơn sơ đời lãng tử

Như cánh nhạn giữa trời mây bao phủ
Theo gió đùa ủ rũ bốn phương xa
Rồi đêm đêm mộng yểm dưới trăng ngà
Bay khắp nẻo mỏi mòn đôi cánh mỏi

Trên sông vắng thuyền tình neo bến đợi
Đâu má hồng, đâu hỡi khách tri âm ?
Dòng đời kia giong ruổi đã bao năm
Mời bạn ghé nơi đây mình kết mộng

Dìu nhau bước giữa trời mây lắng đọng
Kết tơ hồng se sắt nghĩa phu thê
Đoạn đường sau, tình ái bước đê mê
Duyên tơ thắm nửa chừng xuân tươi thắm .

Viễn Phương


Lãng Du Khách

Thu trở lại xin hỏi người viễn khách
Chân có chồn, gối mỏi bước đường xa
Thân lãng du ngần ấy đời phong ba
Nay đã thoả đời hải hà lãng tử ?

Mộng bao la trải theo vần thi tứ
Đêm gối đầu triền núi ngắm trăng thanh
Thả hồn theo mây gió gửi mơ lành
Xin có một mái tranh bên suối vắng

Chỉ giản đơn nào có đòi nhung gấm
Một trái tim đầy ắp những yêu thương
Cùng cho nhau những nồng ấm diệu thường
Song, chẳng biết tình vương đà hợp nhất ?

Lời tâm sự chưá chan tình chân thật
Đâu khách má hồng, đâu bậc đài trang ?
Để cho ai kia cứ thổn thức mơ màng
Hồn trông ngóng một hồng nhan tri kỷ

Đây ấm trà thơm đôi lời hảo ý
Xin được cùng đối ẩm với thi nhân
Cho tình xa bỗng chốc hoá ra gần
Nâng chén ân cần mời du lãng khách

Sương Anh




nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Thơ Viễn Phương - 11.10.2011 09:38:06
0

Trích đoạn: Viễn Phương

Đoản Thi

Xuân


Xuân về én lượn trời cao
Tung tăng đàn bướm bên đào trúc mai
Một trời xuân thắm mê say
Trần gian nô nức đó đây đón chào .

Hạ

Hạ về nắng thấp trời cao
Ve ru điệp khúc ưu sầu nhớ thương
Làm cho nhân thế buồn vương
Khi màu phượng đỏ bên đường rụng rơi

Thu

Heo may thoang thoảng bên trời
Lá thu từng chiếc vàng rơi giữa đời
Mịt mờ sương khói chơi vơi
Liễu sầu đơn bóng lẻ loi nghìn trùng

Đông

Đông sang sơ xác não nùng
Gió mưa bão tuyết lạnh lùng thế nhân
Thương ơi !- Lữ khách phong trần
Giang hồ lãng tử độc hành muôn phương .

Viễn Phương

                                               

                                      
                                         Mến chào Viễn Phương

Đoản Khúc Bốn Mùa

Mùa đông đến thương bần hàn cơ nhỡ
Mùa xuân về mong nhớ cuộc tao phùng
Mùa hè qua mang hoài cảm mông lung
Mùa thu tới điệp trùng bao hoài niệm...

Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.11.2011 07:53:03 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 11.10.2011 10:46:56
0

Trích đoạn: nghinhnguyen

                                         Mến chào Viễn Phương

Đoản Khúc Bốn Mùa

Mùa đông đến thương bần hàn cơ nhỡ
Mùa xuân về mong nhớ cuộc tao phùng
Mùa hè qua mang hoài cảm mông lung
Mùa thu tới điệp trùng bao hoài niệm...

Nghinh Nguyên




Mến chào Nghinh Nguyên

Tứ Tiết


Xuân đến, Xuân rồi Xuân bước xa
Hạ về ray rức chuyện tình ta
Thu sang bến nhớ, Thu hoài dạ
Đông tới hoang sơ giấc mộng ngà



Xuân chín, xuân tầm vui bến lạ
Hạ buồn Ve trổi khúc sầu ca
Thu đan tơ rối, thu vàng lá
Đông mãi muôn đời sương tuyết sa .


Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2011 10:50:17 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 11.10.2011 10:52:24
0

Trích đoạn: SuongAnh


Lãng Du Khách

Thu trở lại xin hỏi người viễn khách
Chân có chồn, gối mỏi bước đường xa
Thân lãng du ngần ấy đời phong ba
Nay đã thoả đời hải hà lãng tử ?

Mộng bao la trải theo vần thi tứ
Đêm gối đầu triền núi ngắm trăng thanh
Thả hồn theo mây gió gửi mơ lành
Xin có một mái tranh bên suối vắng

Chỉ giản đơn nào có đòi nhung gấm
Một trái tim đầy ắp những yêu thương
Cùng cho nhau những nồng ấm diệu thường
Song, chẳng biết tình vương đà hợp nhất ?

Lời tâm sự chưá chan tình chân thật
Đâu khách má hồng, đâu bậc đài trang ?
Để cho ai kia cứ thổn thức mơ màng
Hồn trông ngóng một hồng nhan tri kỷ

Đây ấm trà thơm đôi lời hảo ý
Xin được cùng đối ẩm với thi nhân
Cho tình xa bỗng chốc hoá ra gần
Nâng chén ân cần mời du lãng khách

Sương Anh





Mến chào Sương Anh

Gởi Bạn Tri Âm

Thân lữ khách lạc loài trong mưa bão
Kiếp tơ tằm phiền não chẳng than van
Chợt phôi pha theo những đám sương tan
Từ tia nắng chói chang trời thu vắng


Lời ai ngỏ, ý thơ làm vương vấn
Tiếng gợi mời êm ấm cõi lòng đơn
Dẫu nghìn năm, dù mỗi kẻ một phương
Tình thơ vẫn yêu thương tình đượm thắm


Trời Cali, Paris đường mây xa thẳm
Tưởng chừng như gần lắm ở quanh đây
Tách trà thơm, vị ngọt thấm từng giây
Nghe phơi phới như ngày vui hạnh ngộ


Chiều Paris !-Có vàng thu rực rỡ ?
Cali buồn loang lở bóng hoàng hôn
Vầng mây đen che khuất bóng tà dương
Làm sao vẽ chân dung người tri kỷ


Tình xa dẫu muôn trùng xa vạn lý
Xin một đời mộng mị vẩn cưu mang
Cho dòng thơ luôn mãi được tuôn tràn
Ơn tri ngộ tâm thành xin trọn giữ .


Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2022 19:41:48 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 13.10.2011 02:00:59
0
Lẻ Bóng

Đêm trăng lẻ bóng ưu buồn
Ai thương ?-Ai nhớ ?-Ai hờn giận ai ?
Đêm buồn đôi mắt mù cay
Tay kia lau lệ, tay nầy làm thơ

Hồn thơ thao thức suy mơ
Vần thơ trọn vẹn, ý thơ trọn tình
Dưới trăng ta một bóng hình
Trăng soi khắp nẻo có nhìn thấy ta

Sông dài biển rộng bao la
Chập chùng rừng núi la đà khói sương
Hỡi người xa có vấn vương
Còn trong nỗi nhớ, Còn thương câu thề .

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2011 04:22:17 bởi Viễn Phương >

Viễn Phương
  • Số bài : 1107
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.10.2010
RE: Thơ Viễn Phương - 14.10.2011 01:54:40
0
Tình Thơ

Yêu em như một bài thơ
Bài thơ ta viết bên bờ Đại Dương
Bên kia bờ Thái Bình Dương
Em còn trông ngóng,còn thương nhớ người

Dòng đời xuôi ngược xa xôi
Đường tình xưa đã chia đôi chúng mình
Còn đâu trên bến thơ tình
Những khi ta lén trộm nhìn dung nhan

Em chừ, -Em đã sang ngang ?
Riêng ta ôm bóng thời gian lỡ làng
Trắng đêm thao thức muộn màng
Hồn đơn giá lạnh mênh mang cõi lòng

Thương em một khối tình trong
Tay ta nắn nót những dòng thơ yêu
Để mai sau nắng ngã chiều
Còn hình dung được mỹ miều dáng em

Viễn Phương
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2011 11:40:39 bởi Viễn Phương >

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 36 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 1063 bài trong đề mục