Còn Giữ Trong Tim

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 115 bài trong đề mục
Tác giả Bài
tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 27.04.2014 12:39:41
0
 
 
Nếu là Thu ... Hoa đào biến hoá ...
Ta đến bên hoa ... tiếp giao hoà ...
Nốt Tình trong nhạc ... làm chiếc Lá ...
Hoa biến Thu xa ... rất gần Ta ... !!

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:41:08 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 27.04.2014 12:54:03
0
 
nhìn kỹ đào hoa ... đổi sắc hoa ...
Hoa có hồn hoa ... hoa mắt nhòa ...
Ta thấy Phượng hồng ,,, phơi êm ả ...
"Đưa em vào Hạ" ... nhớ quê nhà  ... !!
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:43:47 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 27.04.2014 13:08:23
0
Hoa trở về nhà ... đến thăm Cha ...
Cha nằm co ro ... giường xót xa ...
Cha nói lời ra ... như xa lạ ...
+++ Lâu rồi không thấy ... con ghé qua !!

 

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 27.04.2014 17:53:03
0

 
Một chút âm thầm ... Mộng dưới Hoa ...
Nhật Nguyệt hoà tan ... khó phai nhoà ...
mai sau yên mộng ... tâm bình thoả ... ??
nhắm mắt bấy chừ ... tặng đào hoa ...!!

 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:48:31 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 27.04.2014 20:02:19
0
 
memoirs of geisha
 
Lệ Hoa
bước vào mộng ... mang ánh dương tà ...
đêm thành kính ... đón ánh trăng ngà ...
mang áo lụa là ... không sa ngã ...
hứng trọn niềm tin ... giọt châu sa  ... !!
 

 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:53:26 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 01.05.2014 16:16:30
0
Em !
anh muốn yêu em ... như nụ hoa ...
yêu ngày yêu đêm ...  dịu dàng xoa ...
tâm hoa anh viết ... dành cảm hoá  ...
cho em nâng niu ... nốt nhạc hoà ...
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:54:48 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 01.05.2014 17:32:48
0
 
Em !
Em biết là Anh ... rất yêu hoa  ...!!
Em sinh cho Anh ... một nụ hoa ...
có đôi mắt nhìn ... giống Em quá ...
lần nào nhìn Hoa ... Anh xuýt xoa ... !!
f

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:56:14 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 08.05.2014 17:47:41
0

Ông cụ ngày xưa ở kế nhà ...
thường chơi cờ tướng ... ghé thăm Cha ...
đánh cờ Cha giỏi ... dùng song mã ...
con đứng kế bên ... rót pha trà ...
 
Một hôm cờ yếu ... còn song mã ...
Ông cụ vuốt râu ... ngỡ thắng Cha ...
còn Cha bình tĩnh ... đi song mã ...
cờ thua gỡ hoà ... con phục Cha ...!!
 
Chiều nay con đến ... đúc cơm Cha ...
Cha lại ngồi nghiêng ... không nói ra ...
con nhìn Cha biết ... buồn song mã ...
_ cờ chẳng chịu thua ... nhớ Bạn Xa !!
 
(_con chưa đánh cờ ... giỏi hơn Cha !!)
 

 



 


 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 16:58:56 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 11.05.2014 08:20:44
0
 
Một lần vào đươc ... vườn đào hoa ...
nhìn cánh đào hoa ... bay la đà  ...
hoa nhắn lòng ta ... như hoa đã  ...
hoa vừa gặp được ... người yêu hoa ... !!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:00:27 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 11.05.2014 09:28:08
0
 
Ta bay vào mộng ... cùng cánh hoa ...
cùng nhau bay lượn ... không hề xa ...
Trong mắt hoa ... Ta vui khó tả ...
Hoa chiếm hồn Ta ... bởi cánh hoa ...


 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:02:22 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 11.05.2014 17:00:22
0
 
Ai muốn tỏ tình với ... đào hoa ...??
hãy tìm ngôn ngữ của ... loài hoa ...??
bay giữa thinh không ... cánh diễn tả ...
_ Hoa không nói ra ... dấu môi hoa ... !!??

 Anh ở nơi nào ... đến tìm hoa ... ??
đi vào vườn mộng ... lạc lối ra ...
Anh nghe cánh đào ... bay rộn rả
Anh tìm môi hoa ... đôi tay rà ... !!??
 
_coi chừng anh đi lạc từ Nhật bản qua ... Đại Hàn ??!!
_nhà anh ở đâu ? Sao không về nhà ...??!!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:07:45 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 11.05.2014 17:51:02
0
 
tội nghiêp cho anh ... tìm đào hoa ... ??
vườn hoa gần nhà ... chọn đường xa ... ??
anh đi vòng vòng ... người mệt lã ...
lạc vào vườn hoa ... quên về nhà ... !!??
 
_ tôi bảo anh ... vẫn còn suy nghĩ ??!!
_ Nhà Anh ở đâu ... vẫn còn ở đó ??!!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:09:22 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 13.05.2014 13:03:29
0

------------------
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:10:44 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 17.05.2014 13:13:28
0

 
Chiều qua con ghé ... đút cơm Cha ...
Cha vẫn ngồi nghiêng ... xa con Cha ...
con biết tại sao ... Cha xót dạ ... ??
_ Cha vẫn còn Xa ... đất quê nhà ... !!
nhạc Korea 1986

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:15:19 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 17.05.2014 15:31:20
0
 
 
ngăn tủ kỷ niệm ... của Mẹ già ...
Mẹ cất dùm con ... lúc sinh ra ...
không hoa không bướm ... nhưng quí giá ...
giữ kỹ thời gian ... bụi nhạt nhoà ... !!
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:16:36 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 17.05.2014 16:44:22
0
Mẹ giữ từ ngày ... Mẹ xuất giá
muốn giữ cho con ... để làm quà ...
mỗi lần hè đến ,,, ve rộn rã ...
kỷ niệm trong ngăn ... dần lớn ra ...
 
hôm qua thường lệ ... kéo ngăn ra ...
Mẹ cất một vần ... cho con mà ...
hạt nhớ hạt thương ... rơi vội vả ...
chưa kịp trộn hoà ... Mẹ rời xa ... !!
 

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:17:41 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 19.05.2014 07:11:08
0
 
kỷ niêm trong ngăn ... của Mẹ già ...
một ngày con buồn ...  kéo ngăn ra ...
hạt bụi còn vương ... Tình cao cả ...
con thấy bóng hình ... của Mẹ già ...
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:18:47 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 19.05.2014 07:21:58
0
con muốn ôm hôn ... mắt Mẹ già ... !!
cất giữ con yêu ... sao nhạt nhoà ...
kỷ niệm Mẹ cho ... là vô giá
con tìm chỗ cất ... không phôi Pha ...

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:19:40 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 19.05.2014 07:28:54
0
con tìm một nơi ...  không phôi pha ...
không đêm trằn trọc ... như tóc Cha ...
có biết Mẹ đi ... làm tàn tạ ...
nỗi buồn trào dâng ... trong mắt Cha ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:20:40 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 19.05.2014 07:38:49
0
con cất kỷ niệm ... nơi không xa ...
cho tình Cha Mẹ ... trẻ không già ...
bốn mùa hoa lá ... không từ tạ ...
có nhạc gần thơ ... trổi hoan ca ...
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:22:15 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 19.05.2014 07:55:40
0
Kỷ niệm là Quê ... Mẹ sinh ra ...
Một Vần tiếng Việt ... tiếng Nước Ta ...
Mẹ quên Ký ức ... cho con cả ...
_ con hãy giữ gìn ... đem về nhà !!

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:23:27 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 19.05.2014 08:37:24
0
ngăn tình kỷ niệm Mẹ gần Cha ...
vì muốn người xa ... ở gần nhà ...
con ngồi trên ghế ... như tượng đá ...
nhặt một cánh hoa ... nhớ Mẹ già !!

]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:24:19 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 19.05.2014 09:31:22
0
Mở ngăn kỷ niệm ... của Mẹ ra ...
bỏ vào trong ngăn ... đoá hoa là ...
con ngỡ yêu hoa ... có tất cả ...??
_ Làm lại từ đầu ... nghe Mẹ nha ... ??

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:25:33 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 27.05.2014 08:34:31
0

 
cùng một trái tim ... dệt mộng xa ...
Ta còn giọt lệ ... gửi quê nhà ...
hái mộng về nguồn ... qua biển cả ...
Đời thấy vui trong ... mắt Mẹ già ...!!

 
 
Sydney Aquatic fri 23 May 2014 Darling Harbour 6pm show
màn ảnh là những giọt nước được phun ra mịn màng ... dùng tia sáng laser

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:27:03 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 01.07.2014 08:41:36
0
Bến ăn năn   ( tiếp theo) ...
con đến thăm Cha ... trưa hôm qua ...
khăn đeo choàng cổ... trên đầu Cha ...
Che nắng chiều rơi ... tim buốt giá ...
còn một tay Cha không choàng qua ...
...
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:28:08 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 17.08.2014 23:31:01
0
 
_ cứ mỗi lần con ... đi xa nhà ...
_ con thường hay chọn ... con đường xa ...
_ Mẹ hỏi con về ... sao nhanh quá ...
_ con ngủ không ngon ... vì nhớ nhà ... !!
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:28:52 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 18.08.2014 22:39:06
0

 
Mẹ  dạy con thơ nói tiếng Ta ...
hôn mê Mẹ nói tiếng Hoa ra ...
Lẻ Nào Ngôn Ngữ làm xa lạ ...
Cản Trở Tình con với Mẹ Xa ...
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:29:22 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 03.10.2014 22:48:45
0
Chiều nay con đến ngồi bên Cha ...
Bánh Bía Sầu Riêng cầm đút Cha ...
Bàn tay bên phải Cha run quá ...
Nắm lấy tay Cha cảm xúc qua ... !!
 
Con hỏi xem Cha có nhận ra ...
là ai đang đút Bánh cho Cha ...
Cha nhìn con trẻ ... như xa lạ ...
Con không còn tóc ... nhìn không ra !!
 
Đem bánh Sầu Riêng con đút Cha ...
Vị ngọt sầu riêng con ... dấu Cha ...
Cha hỏi thăm Hoa ,,, từng chiếc Lá ...
_ con nói vẫn còn ... yêu thiết tha ... !!
 
bàn tay con nắm chắc tay Cha ...
cảm xúc dâng lên run qua da  ...
con nhớ tay Cha từng quét lá ...
mỗi lần bên Mẹ tưới cành hoa ...
 
Mẹ nói Gọi Cha : " _ Anh quét Lá ! "
"_ Anh quét lá Thu ... sắc mặn mà ..."
"_ Đừng quét Tình Hoa ... rắc đi xa ..."
"_ Bởi Lá và Hoa ... biết nhớ nhà ...!!"
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:30:26 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

Nguyệt Hạ
  • Số bài : 1104
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.10.2010
Re:Còn Giữ Trong Tim - 05.10.2014 00:44:47
0
tranthaptinh


Chiều nay con đến ngồi bên Cha ...
Bánh Bía Sầu Riêng cầm đút Cha ...
Bàn tay bên phải Cha run quá ...
Nắm lấy tay Cha cảm xúc qua ... !!
 
Con hỏi xem Cha có nhận ra ...
là ai đang đút Bánh cho Cha ...
Cha nhìn con trẻ ... như xa lạ ...
Con không còn tóc ... nhìn không ra !!
 
Đem bánh Sầu Riêng con đút Cha ...
Vị ngọt sầu riêng con ... dấu Cha ...
Cha hỏi thăm Hoa ,,, từng chiếc Lá ...
_ con nói vẫn còn ... yêu thiết tha ... !!
 
bàn tay con nắm chắc tay Cha ...
cảm xúc dâng lên run qua da  ...
con nhớ tay Cha từng quét lá ...
mỗi lần bên Mẹ tưới cành hoa ...
 
Mẹ nói Gọi Cha : " _ Anh quét Lá ! "
"_ Anh quét lá Thu ... sắc mặn mà ..."
"_ Đừng quét Tình Hoa ... rắc đi xa ..."
"_ Bởi Lá và Hoa ... biết nhớ nhà ...!!"
 


 
Đọc những câu thơ Tình viết, NH rất xúc động rơi nước mắt và hiểu được tâm trạng của Tình đối với Mẹ Cha. Chia với Tình vài câu NH viết đươc khi những giòng thơ của Tình làm NH nhớ đến Cha Mẹ mình.
 

Tình Mẹ Cha
 
Còn đến thăm Cha - còn nắm tay
Gắng sao nhớ hết cảm xúc này
Mai kia đưa tiễn người chín suối
Đau đớn vạn lần - cách gì thay
 
Mãi hoài mang nặng nghĩa công dày
Khi Mẹ qua đời con mới hay
Và Cha khuất bóng con hụt hẫng
Có không không có - đời lắt lay

Tuổi đời chồng chất vẫn chưa nguôi
Thành danh nên phận có nên người?
Công Cha nuôi dạy cao hơn núi
Ơn Mẹ sanh thành sâu thẳm sâu

Thiết tha nhớ Mẹ mỗi đêm thâu
Thương Cha lẻ bóng bao mối sầu
Năm mươi năm lẻ cho con cháu
Gần trăm tuổi đời - có dài lâu ?

Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Oct 3, 2014
 





tranthaptinh
  • Số bài : 456
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.03.2008
  • Nơi: đôi mắt người tôi yêu
Re:Còn Giữ Trong Tim - 05.10.2014 06:12:49
0
Cảm ơn Nguyệt Hạ  ... rất vui mừng Nguyệt Hạ ghé thăm vào tim Tình ...
Khi nào rảnh nhớ ghé thăm Tình nhe ,,,


 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2016 17:31:27 bởi tranthaptinh >

còn Cha gót đỏ như son
một mai Cha mất chân con lấm bùn
(lời Cha dạy)

nắng hạt reo duyên bên dòng chữ
soi lời tình

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 115 bài trong đề mục