Suối Nguồn Thơ

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 143 trang, bài viết từ 631 đến 660 trên tổng số 4265 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 13.06.2006 13:14:53
0
Hoa Trái Hôm Nay

Em thấy không những sắc màu của đất
Hung hung đen của bụi đỏ tinh vân
Ngút ngàn xưa đã nổ xoáy xoay vần
Và mầm sống trải qua nhiều chuyển biến

Quỹ đạo anh cùng chung một đoạn tuyến
Qũy đạo em thánh hiến mộng tình hoa
Soi đời anh ngàn ánh sáng chan hoà
Tô hương sắc cho Tình Yêu tuyệt diệu

Adam xưa ăn trái rồi thấu hiểu
Bỏ địa đàng xây đắp mộng Eva
Cuối cuộc đời trong cõi tạm ta bà
Có ân hận đã nếm mùi Hiểu Biết

Thú đau thương buồn vui khó phân biệt
Ai cũng mong thuyền yêu mãi thuận buồm
Hoa trái mùa thường để sắc hương thơm
Cho hậu thế tương lai truyền tụng mãi

Lắng nghe tim, có chi mà ngần ngại
Em từ đâu, tinh thể bụi hồng xưa
Tự đời nào, trải bao buổi nắng mưa
Đã tích tụ thành hương hoa tinh khiết

Cánh huệ xinh, đóa hoa đàm bất diệt
Ba ngàn năm bùn đất bước hoa sen
Ngan ngát hương đâu có kể giàu hèn
Bánh xe nhỏ quay với vòng xe lớn

Đôi bướm trắng trong vườn bay nhơ nhởn
Cảnh địa đàng, hình bóng cũ trinh nguyên
Phút luân hồi tâm cải hóa tinh tuyền
Qua khổ ải vào niết bàn an định

Mặc sướng khổ hãy giữ hồn thanh tịnh
Tình yêu bùi, nhạt, đắng, ngọt, chua, cay
Hãy thuận lòng giác ngộ trái hôm nay
Là kết quả của nhân bao kiếp trước

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 13.06.2006 14:00:00
0
Cold Stone


So many nights and so many days
I haven't heard from you
Maybe you and I are thru
I've missed the warm lips of yesterdays

Is this what you had of love
A shake of salt,pepper and thorn?
Nails in the cringing flesh on the Cross?
Into this we were born?

So many days and so many nights
I haven't heard from her
Maybe she and I are over
I've missed the meaninglessness of our fights

Oh Love, subject of so many songs
I cannot know its depth until it's gone
When I think of her warm lips
With my lips of stone

Oh Love, when I am alone
I often think of you
What have I done
To turn your heart into stone?

Nguyen Do



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 13.06.2006 14:22:26
0
Tiếng Nói Của Thi Sĩ

Thơ là tiếng của đồng bào đây đó
Của bạn bè, kẻ xa lạ, người thân
Của lạnh lùng, cuả ấm ức, ân cần
Của đủ cả thất tình cùng lục dục

Thơ: tiếng hát cuả bài ca hạnh phúc
Của tỉ tê tiếng khóc oán bi thương
Của ái ân, của tình ảo, vấn vương
Cuả mây khói bay trên ngàn vạn lối

Thơ là tiếng cuả người không biết nói
Của lời thơ từ muôn kiếp phôi pha
Cuả dối gian, cuả đùa giỡn, thật thà
Cuả thi tứ tìm người thơ bộc lộ

Thơ là tiếng thì thào mây với gió
Của trăng sao, của cây lá, cỏ hoa
Của mưa rơi cuả nắng chiếu chan hoà
Của nhân loại trong ba nghìn thế giới

Thơ: tiếng nói của tương lai chưa tới
Là ghi âm của ngày tháng năm xưa
Là phản ảnh cuả giây phút hiện giờ
Là lịch sử rộn ràng qua ngôn ngữ

Tiếng thi sĩ ai nỡ nào bức tử
Hãy gióng lên tiếng nói của tự do
Vương quốc thơ xin hãy chớ hững hờ
Hay cấm cản tiếng lòng thơ thành thật

Tiếng thi sĩ bao giờ cũng chân nhất
Từ trái tim cuả triệu triệu con người
Trái thơ hoài mãi mãi cứ xanh tươi
Dù chua chát, hay ngọt bùi, cay đắng

Tiếng thi sĩ một khi chìm lạnh vắng
Là trái tim đã già cỗi buông rơi
Không còn rung những nhịp mới dâng đời
Là lúc sắp chìm sâu vào dĩ vãng


Nguyên Đỗ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.06.2006 14:51:27 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 13.06.2006 14:56:42
0
Hẹn Nhau Trong Giấc Mơ Đêm


Em ở bên kia đọc những gì
Anh bên này nhớ vội vàng ghi
Vài dòng chữ nhỏ cho em nhé
Ngăn cách ngàn mây mấy biển nè

Hướng về quê Mẹ Thái Bình Dương
Biển động sóng dâng rất bất thường
Bao kẻ mất thân trên đường biển
Đường đi tỵ nạn lắm đau thương

Em ở đầu Đông anh cuối Tây
Bóng nàng thôn nữ dáng hao gầy
Thân xa cách biệt nhìn không thấy
Gần gũi thân tình thêm đắm say


Thôi nhé gặp nhau ở trong mơ
Biết đâu mơ thấy ngẩn ngơ chờ
Nhẹ nhàng em bước trên sân cỏ
Thẫm ướt tình yêu nặng chẳng ngờ

Nguyên Đỗ


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2006 12:18:25 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 14.06.2006 13:23:00
0
Tree of Love


On the Mother's Day in May
A little boy got for his mom
A fake plant in a pot made with clay
Believe it or not he made it bloom
With beautiful flowers of various colors
By glueing different bags of seeds into the branches

Oh little boy who knows instinctively how to sow
The seeds of love into the miracle tree of love
How I wish everyone in the world to know
How to sow the seeds of love
Days after days, every day
Here and there, everywhere

Nguyen Do
1996


Cây Tình Thương

Trong ngày Hiền Mẫu giữa tháng Năm
Chú bé con con chuẩn bị thầm
Món quà cây giả bình đất sét
Tỏ lòng nghĩa tử vẹn tình thâm

Có tin hoặc chẳng tin chuyện này
Nhiều đóa khác màu nở trên cây
Chú bé khéo tay gắn gói hạt
Rực rỡ trên cành chú khéo tay

Chú nhỏ bản năng biết làm vườn
Biết thời gieo hạt cũng như ương
Cho cây vươn lớn như phép lạ
Cây của tình thương rất diệu thường

Tôi ước mong sao thế giới này
Cũng như chú bé của hôm nay
Biết gieo hạt giống tình thương mến
Ngày lại ngày qua, mỗi một ngày

Tôi ước mong sao khắp đất trời
Cũng như chú bé dễ thương ơi
Biết gieo hạt giống hòa bình mãi
Ở đây ở đó, khắp mọi nơi

Nguyên Đỗ
2006

(Phỏng ý nguyên bản tiếng Anh viết 10 năm trước và thêm mắm muối....)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2006 13:24:42 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 15.06.2006 12:01:29
0
Pháp Du Ý Ngoạn Nam Mơ

Mươi ngày nữa em bay sang nước Pháp
Thăm Ba Lê, Lục Xâm Bảo, viện Louvre
Vườn muôn hoa, bảo tàng đủ kinh thư
Em sẽ viết thơ văn tràn ngập khắp

Có lên tháp Eiffel em nhớ thắp
Ngọn nến hồng trên đỉnh tháp nha em
Để thơ anh bay bổng biết đường tìm
Chỗ em đứng bay về khơi sáng tỏ

Chạy về Nam, bến Marseilles mở ngõ
Lên thuyền mơ xuôi sang Ý ngoạn du
Tới Florence thành phố cảng sương mù
Nôi nghệ thuật những danh tài xuất chúng

Thả bộ nhé trước khi trời đỏ ửng
Dưới sương mờ hai đứa giống thần tiên
Nắm tay nhau trong thế giới dịu hiền
Nhớ Dante viết trường thơ Hài Thánh (1)

Bởi quá khứ hay vì nhau, điện mạnh
Luồn vào tim chạm đến khắp thần kinh
Chung quanh ta tất cả thật trữ tình
Trong ánh mắt em, anh đều đổi khác

Ta bước nhẹ đi theo từng khúc nhạc
Tiếng vĩ cầm réo rắt, nước giếng phun
Nhắm mắt cầu, em lắp bắp run run
Ném đồng xu, nguyện thỏa lòng mong ước

Em cầu chi, làm sao anh biết được
Nhưng riêng anh ... à chẳng nói đặng đâu
Phút riêng tư ... hai đứa khẽ cúi đầu
Đôi má thắm chút gì bừng ửng đỏ

Về Rome nha, Kinh Thành Ánh Sáng đó
Đây Thủ đô truyền giáo lý Ki Tô
Những chứng nhân, những thánh tích, điện thờ
Cuả lịch sử hai ngàn năm kiên vững

Ở nơi này, mỗi mọi dân bình đẳng
Vì niềm tin, sứ mệnh Chúa trao ban:
"Hãy ra đi truyền giáo khắp muôn dân!" (2)
Sống bác ái, gieo ơn lành cứu độ

Em có thấy giáo hoàng bên cửa sổ
Ban phép lành cho đoàn thể hành hương
Mọi người dân làm dấu giữa quảng trường (3)
Ơn thánh đức như sương mai rơi xuống

Em xa lạ giật mình như luống cuống
Cứ cúi đầu, chẳng có việc gì đâu
Trong mắt Trời, mọi người đều như nhau
Không kẻ ngoại, tất cả đều con Chúa

Phép thánh tẩy có thể như ngọn lửa
Em thực lòng kính mến Chúa yêu người
Em cũng là con gái của Chuá thôi
Lòng Thượng Đế đâu như người hạn hẹp

Cảnh Pháp, Ý nơi nào cũng thật đẹp
Em lại mơ, nhìn xa lắc ngoài xa
Ờ ở đâu, cũng chẳng được như là ...
Hồn dân Việt nhớ trời Nam chẳng dứt ...

Nguyên Đỗ

(1)

Nhà thơ Dante tác giả bộ Divine Comedies, một thi tác trứ danh cuả văn học Ý!

(2)

Matt Chap. 28, v. 19-20
Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d'eux mes disciples...

(3)

Quảng trường thánh Phê Rô - St. Peter's Square

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 15.06.2006 13:10:15
0
Tim Hóa Thạch Hồi Sinh


Tim hóa thạch ghé môi hôn em nhé
Tim giật mình như chợt tỉnh cơn mê
Sự sống anh, nhịp tim mạnh trở về
Mặt trời thức bình minh vừa ló dạng

Em công chúa trong vườn thơ lãng mạn
Môi thơm nồng ban hơi ấm hồi sinh
Anh chàng trai trái tim mãi trữ tình
Sống trở lại yêu em hoài say đắm

Em tiên nữ cánh hoa đời tươi thắm
Trái tim anh bươm bướm chạm đài hoa
Em vì sao lấp lánh giữa Ngân hà
Gợi mơ ước những đêm dài thanh vắng

Yêu em mãi trải qua bao mưa nắng
Em hồi sinh mạch sống, nhịp tim reo
Mầm yêu thương nào biết lúc nào gieo
Hay kiếp trước hẹn nhau rồi đó nhỉ

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 15.06.2006 19:42:17
0


Trích đoạn: Nguyên Đỗ

Cold Stone


So many nights and so many days
I haven't heard from you
Maybe you and I are thru
I've missed the warm lips of yesterdays

Is this what you had of love
A shake of salt,pepper and thorn?
Nails in the cringing flesh on the Cross?
Into this we were born?

So many days and so many nights
I haven't heard from her
Maybe she and I are over
I've missed the meaninglessness of our fights

Oh Love, subject of so many songs
I cannot know its depth until it's gone
When I think of her warm lips
With my lips of stone

Oh Love, when I am alone
I often think of you
What have I done
To turn your heart into stone?

Nguyen Do


Một vài bạn đề nghị ND dịch bài viết ra tiếng Việt, nên ND phóng ý ra nhé! Thú thật là khi ý tưởng tới, ND thường viết ngôn ngữ nào phù hợp nhất nên bản dịch hơi ép một chút :)!


Hóa Thạch Lạnh Lùng

Chờ bao đêm, đợi bấy ngày
Chẳng nghe tin tức chẳng hay chuyện lòng
Hay em, anh đã chia xong
Anh thương nhớ mãi môi nồng ngày qua


Rằng đây em nghĩ tình hoa
Xoa tiêu, xát muối, thoa gai cuộc tình
Đinh đâm da thịt uốn mình
Trên cây Thập giá khổ hình thế nhân

Bao ngày đêm đợi tình nhân
Chẳng nghe tin tức một lần người ơi
Hay là nàng đã quên tôi
Tôi mong nhớ những lời đôi qua

Tình yêu, đề tựa nhạc ca
Tôi không thể hiểu sâu xa mức nào
Tới khi tình lạc xác xao
Nghĩ về môi ấm, môi nào đá hoang

Tình ơi, anh nhớ mênh mang
Những khi cô tịch thương nàng, trách thân
Hỏi lòng, thắc mắc bao lần
Làm gì để hóa thạch tâm hồn nàng


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 15.06.2006 22:44:26
0
Cô Lái Kim Long (1)

O tê xinh đẹp lạ lùng
Chèo thuyền đưa bậc quân vương du hành
Cải trang tìm hiểu dân tình
Thành chàng nho nhã thư sinh thưở nào
Chuyện trò thân mật đổi trao
Chàng trai ướm hỏi muốn vào nội cung
Nửa đùa nửa thật nói ưng
Tự dưng cô lái thành vương phi tần
Kim Long gái đẹp xa gần
Sông Hương nước chảy mấy lần Vua sang
Thường dân lá ngọc cành vàng
Chuyện vua Thành Thái Hương giang chưa mờ
O tê đẹp tựa như thơ
Tiếng hò khoan nhặt mộng mơ xuôi giòng

Nguyên Đỗ

(1) Theo giai thoại tuyển vương phi của vua Thành Thái

Kim Long gái đẹp mỹ miều
Trẫm thương trẫm nhớ trẫm liều trẫm đi

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 16.06.2006 01:34:27
0
Hương Ngát Thủy Tiên


Mùa Xuân đến muôn hoa đều nở rộ
Hương ngát nồng như những đóa Thủy Tiên
Kỵ Phù Lam từng cánh nhỏ dịu hiền
Hoa Mộc Lan trắng, hồng khoe mơn mởn

Em hãy tới, hôm nay trời nắng lớn
Chiếu chan hoà trên đồng cỏ mượt xanh
Hãy ghé đây, ta xây mộng hiền lành
Nhìn ong bướm tung bay trong vườn thắm

Anh nhắm mắt hình dung em bước chậm
Như ngại ngùng như bướm lạ vườn xuân
Chim hót vang, em đến nhé cuối tuần
Anh sẽ đón dẫn em xem cảnh đẹp

Đừng lo sợ, bên anh, đừng khép nép
Cứ tự nhiên ta cùng bước thảnh thơi
Vui gặp nhau, bàn chuyện cũ, xa vời
Nghe tim đập rộn ràng quan hệ mới


Nguyên Đỗ


Thuỷ tiên: Daffodil, Narcissus, có nhiều màu khác nhau

Kỵ phù lam: Crocus hoa này nở sau khi vừa hết tuyết có ba màu xanh lam, vàng, và hồng là chử yếu.

Hoa mộc lan: Magnolia, ở Hoa Kỳ có nhiều lọai, Bay Magnolia màu trắng thơm, còn các lọai hoa màu hồng lạt, hay hồng đậm không thơm mậy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 13:37:57 bởi Nguyên Đỗ >

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: Giòng Sông Tình Ái - 16.06.2006 01:51:46
0
Kỵ Phù Lam

Kỵ Phù Lam là hoa gì thế hở
hay lại là tên của một nàng thơ?
người ta lại dùng bao nhiêu chữ
ta đọc mà....lòng dạ cứ.....bơ vơ...

người ta thích nhiều hoa chi thế?
hay giả bộ ghi để có kẻ hờn ghen
ta lật mãi trong trang từ điển
Kỵ Phù Lam ....chắc có lẽ tên riêng ?

ừ có thể tên người con gái ...
dáng như hoa, mặt như ngọc ...phải không?
trong từ điển rõ ràng ta chẳng thấy
Kỵ Phù Lam ....có phải một bóng hồng ?


hihihi :) Kỵ Phù Lam là hoa gì...sao chưa từng nghe...? Lại không chịu ghi chú...!Bi giờ thì lại là phát âm của chữ nào đây ?



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 16.06.2006 14:09:07
0
Liên Kiều

Những cây liên kiều đẹp
Hoa vàng như rặng mai
Nở tươi trong dịp Tết
Vàng xinh cả phố dài

Sao em bẻ chi thế
Cành hoa đang xinh tươi
Em cắm hoa dâng Mẹ
Nhớ ngày Mẹ qua đời

Mẹ qua đời Tết đó
Mai vàng cũng kém xinh
Tháng Hai hoa mới nở
Buồn thương theo đời mình

Mấy năm qua vẫn nhớ
Mai vàng không có đây
Đem liên kiều hoa thế
Tưởng nhớ Mẹ từng ngày

Cành hoa vàng đẹp đẽ
Trông tựa như nhành mai
Cành hoa gợi nhớ Mẹ
Hạt lệ nhẹ lăn dài

Nguyên Đỗ


r
Forsythia : Cây liên kiều, có hoa vàng thật đẹp nở đầu Xuân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 19:23:59 bởi Huyền Băng >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 16.06.2006 14:12:44
0
:) Kỵ phù lam là hoa Crocus nở ngay sao khi tuyết tan đó Diên Vỹ ơi! Có bổ sung từ tiếng Anh cho dễ hiểu rồi nha! :)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2006 14:16:20 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 17.06.2006 21:56:05
0
Tình Yêu Vị Tha


Anh ướm hỏi thử rằng em có dám
Suốt cuộc đời sẽ quấn quýt bên nhau
Má ửng đỏ mắt nhìn anh miệng khẽ:
Lỡ duyên mình dang dở tính làm sao ?

Em không dám, nên ta đành cưỡng lại
Trái tim hồng tím ngắt vết đau thương
Một mai kia nếu mình chẳng chung đường
Đành khoá lại cửa lòng không nài ép

Giữ khoảng cách của muội huynh nghĩa đẹp
Dẫu đam mê sùng sục nóng bên trong
Trong trái tim lửa tình tựa than hồng
Muốn bùng cháy mỗi khi gần em đó

Vâng anh biết tâm hồn anh rất rõ
Nửa cuộc đời hạnh phúc nhất là đây
Từ độ em ngự đến trái tim này
Đem ánh sáng của tình yêu thanh khiết

Tình tri kỷ em với anh đặc biết
Khoảng cách xa mà chẳng thấy cách xa
Không nói năng, một ánh mắt cũng là ...
Một câu ngắn, nhạc lòng vang bất tận ...

Yêu nhau lâu chưa một lần trách giận
Chỉ thoáng buồn nhung nhớ chẳng hề ghen
Đời bảo rằng có yêu mới có ghen
Đời chẳng hiểu mình yêu trong tin tưởng

Trong tình yêu phải có lòng cao thượng
Giả như em chợt thấy thật tình yêu
Anh cũng mừng, dù tim xót xa nhiều
Vẫn cười mỉm chúc em vui hạnh phúc

Yêu là muốn người yêu mình hưởng phúc
Nhìn mối tình là bài học tình thương
Lỡ một mai hai đứa chẳng chung đường
Chạnh hồn nhớ vị tha trong cuộc sống

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 17.06.2006 22:09:03
0
Lưỡi Dao Lam


Nhớ ngày xưa còn nhỏ
Nhìn chăm bố cạo râu
Một lần, con vẫn nhớ
Cạo thử, ôi nhói đau

Lưỡi lam khứa chảy máu
Con khóc, bố chạy vào
Lấy bông ướt thầm máu
Bố dỗ nói không sao

Sáng nay soi gương nhớ
Dao cạo máy an toàn
Không còn sợ bị cứa
Thương những ngày tân toan

Vết lam khứa dễ chữa
Chẳng như những vết thương
Đâm vào tim bố nhỉ
Như mình mất quê hương


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 17.06.2006 22:37:07
0
Tôi Muốn Nhìn Tận Mắt


Tôi dù quốc tịch Mỹ
Vẫn mang hồn Việt Nam
Tôi muốn nhìn thật kỹ
Hoa Kỳ và Việt Nam

Tôi nghe tin đổi mới
Người dân cũng đổi thay
Kẻ khen người kết tội
Thế kia lẫn thế này

Tôi tin nơi tôi sống
Tôi yêu nơi tôi sinh
Tôi vẫn luôn hy vọng
Được trở lại quê mình

Để nhìn thấy tận mắt
Những nhịp tình quê hương
Tình quê luôn bền chặt
Dẫu tôi người tha phương

Đừng trách tôi vọng ngọai
Đừng nghe chuyện không hay
Quốc nội hay quốc ngọai
Tôi chưa trách gì ai

Khi chưa tận mắt thấy
Tôi giữ niềm tin mình
Vào thiện chí nhân lọai
Cầu tiến và đi lên


Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 18.06.2006 00:16:30
0
Đóa Sen Hồng


Một đóa hoa sen đẹp giữa trời
Lặng lờ mặt nước gió vờ trôi
Nét ngang nét dọc chàng họa sĩ
Phượng múa rồng bay nét tuyệt vời
Hồ nước trong xanh in sắc đỏ
Tâm hồn trinh trắng nét xuân tươi
Bâng khuâng sực nhớ tình non nước
Một đóa hồng liên giữa cuộc đời

Nguyên Đỗ


Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 19.06.2006 21:48:56
0
Như Làn Sóng

Như làn sóng xô vào bờ rồi rút
Xóa tan đi vết tích dấu chân xưa
Đến rồi đi những kỷ niệm lu mờ
Bờ cát trắng vẫn chờ mùa bão động

Hạt cát nhỏ đã chờ lâu ngọn sóng
Cuốn mình vào tận đáy biển ngòai xa
Sóng một lần đã đến tưởng như là...
Chuyện trăm năm một lần được tọai ý...

Đời con người mấy người là tri kỷ
Một lần đến mà còn vọng mãi dư âm
Một lần đi để lại vết đau ngầm
Cho mãi mãi mang hòai một dấu thẹo

Đến rồi đi người xa người úa héo
Trái tim là hạt cát nhỏ chờ mong
Chờ bao lâu sóng biển dội trong lòng
Trên bãi cát mênh mông, lòng sa mạc

Nguyên Đỗ

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2006 20:38:42 bởi Viet duong nhan >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 20.06.2006 20:11:01
0
Thợ Làm Vườn Thơ

Tôi người thợ trong Vườn Thơ muôn sắc
Bón vun từng cây kiểng, cụm bông hoa
Tưới sáng trưa, tỉa cây lá đều hoà
Để hoa lá đủ độ nồng ánh nắng

Tôi người thơ trong Vườn Thơ mỏ quặng
Lọc lựa từng con chữ nhỏ mạch văn
Vắt suy tư tìm khoáng sản trong ngần
Làm dụng cụ, làm nữ trang tô điểm

Tôi người thợ trong Vườn Thơ tuyệt diễm
Của nhân dân đây đó quý quê hương
Cảnh quê tôi là hình ảnh địa đường
Tôi tìm kiếm, sẽ một ngày thấy lại

Tôi người thợ trong Vườn Thơ mãi mãi
Lời tôi ghi là cảm xúc cá nhân
Lời tôi ghi là nhịp bước nhân dân
Đang hoà điệu trong nhạc hồn Đại Việt

Nguyên Đỗ

Anh Phy
  • Số bài : 22
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2006
RE: Giòng Sông Tình Ái - 20.06.2006 21:06:48
0
.


Tôi Muốn Nhìn Tận Mắt

Tôi dù quốc tịch Mỹ
Vẫn mang hồn Việt Nam
Tôi muốn nhìn thật kỹ
Hoa Kỳ và Việt Nam

Tôi nghe tin đổi mới
Người dân cũng đổi thay
Kẻ khen người kết tội
Thế kia lẫn thế này

Tôi tin nơi tôi sống
Tôi yêu nơi tôi sinh
Tôi vẫn luôn hy vọng
Được trở lại quê mình

Để nhìn thấy tận mắt
Những nhịp tình quê hương
Tình quê luôn bền chặt
Dẫu tôi người tha phương

Đừng trách tôi vọng ngọai
Đừng nghe chuyện không hay
Quốc nội hay quốc ngọai
Tôi chưa trách gì ai

Khi chưa tận mắt thấy
Tôi giữ niềm tin mình
Vào thiện chí nhân lọai
Cầu tiến và đi lên

Nguyên Đỗ



Một đóa hồng yêu thương

Tôi mời bạn về thăm
Một đôi lần bạn nhé
Bạn đừng nghe tôi kể
Câu chuyện nước non mình
Bạn hãy cứ lặng thinh
Bước đi và lòng mở

Tình quê hương muôn thuở
Vẫn là ánh trăng đầy
Vẫn là con diều bay
Giăng tình chung đôi lứa

Đất nước giờ mở cửa
Điều có và điều không
Cái mất và cái còn
“Kẻ khen người kết tội”
Sao mà toan tính vội
Những chuyện của nghìn đời

Tôi mời bạn thảnh thơi
Nhìn mây trời xanh ngát
Ngắm tim người còn thật
Giữa cuộc đời bao la

Nơi đâu cũng là nhà
Chốn nào cũng là nước
Khi tình người nở được
Một đóa hồng yêu thương

Anh Phy

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 21.06.2006 01:54:38
0
Một Góc Trời Thơ

Một góc trời thơ anh với em
Vui đùa xướng hoạ đẹp xinh thêm
Vần thơ lục bát tình thương mến
Thơ mới thơ Đường như gió êm

Một góc trời mơ vui với nhau
Thả theo giòng nước những buồn sầu
Giúp nhau tìm lại ngày thơ ấy
Những kỷ niệm vui trong mắt nâu

Một góc trời thương nét diễm kiều
Nắng vàng rải ánh xóa cô liêu
Tiếng cười khúc khích vang hôm sớm
Chim hót trên cây tiếng dễ yêu

Một góc trời thu ngập lá vàng
Anh ngồi chờ đợi bước em sang
Lá tươi vàng đỏ như hoàng thảm
Công chúa đời anh đến dịu dàng

Một góc của em với của anh
Mây trời nắng gió với trăng thanh
Cỏ hoa thơ phú mộng mơ thắm
Hai đứa hoạ vui kết mộng lành

Nguyên Đỗ


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2006 06:37:04 bởi diên vỹ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 21.06.2006 07:46:24
0
Cám ơn Anh Phy, ND xin tặng bạn bài thơ này!

Tôi Nhất Định Sẽ Về

Cám ơn người bạn trẻ
Nhất định tôi sẽ về
Đến tận làng nhỏ bé
Nơi hẻo lánh sơn khê

Bạn cứ kể tôi nghe
Những gì bạn muốn nói
Thắc mắc gì tôi hỏi
Không ngần ngại e dè

Tôi chẳng hề thành kiến
Bạn cũng chớ nghi ngờ
Có gì không được tiện
Xin hãy cứ làm ngơ

Tôi yêu nước Việt mình
Từ thuở còn thơ bé
Mấy ngàn năm văn minh
Qua lời ru của Mẹ

Đất nước mình đã thoáng
Bạn cởi mở tôi vui
Bạn bè thơ hào sảng
Bỏ qua những ngậm ngùi

Tôi đã đi nhiều chốn
Thấy đủ điều xấu, hay
Giữa cuộc đời bận rộn
Nhận ra một điều này:

Trái đất như nhỏ lại
Người mỗi ngày một đông
Lối nghĩ xưa xếp lại
Thế giới rồi đại đồng

Úc, Phi, Âu, Nga, Mỹ
Cũng giống Hàn, Việt, Hoa
Cũng lắm người thiện chí
Cũng mong được thái hòa

Tư tưởng Làng Toàn Cầu (*)
Mở trí óc cảm thông
Nối vòng tay năm châu
Cánh Hoa Nhân Loại quí

Nguyên Đỗ

(*) Global Village


<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.06.2006 08:06:10 bởi Nguyên Đỗ >

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 21.06.2006 09:56:48
0
Em Còn Nhớ Anh Không?

Em còn nhớ anh không
Lâu rồi anh chẳng thấy
Nhung nhớ nhói đau lòng
Tình ơi hờ hững vậy

Em còn nhớ chăng em
Những lần anh ngóng đợi
Những lần em khóc đêm
Ướt vai anh, Thương hỡi

Em còn nhớ bài thơ
Viết tự hồn tha thiết
Đêm rồi anh ngủ mơ
Tưởng em ghé về thiệt

Em còn nhớ anh không
Một lần em ngã bệnh
Những bài ru giấc nồng
Em cười hở răng khểnh

Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 22.06.2006 02:53:05
0
Nhớ Một Nụ Hôn


Nhớ làm sao! Một nụ hôn!...
Nụ hôn vụt mất nên hồn đơn côi
Bao năm tháng đã qua rồi
Lòng còn nhung nhớ bồi hồi lắm khi
Xưa em mười sáu xuân thì
Anh chưa mười bảy biết gì yêu thương
Lòng đem dấu kín vấn vương
Nụ hôn ngào ngạt như hương hoa đời
Em đi, chẳng nói một lời
Hồn anh đau nhói một đời lao đao
Một mình hồi tưởng thuở nào
Nụ hôn ngày cũ đã vào đáy tim
Biết em đâu để kiếm tìm
Gửi hương thơ gió tặng em dâng đời

Nguyên Đỗ



Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
Em Phố Biển, Anh Phố Núi - 24.06.2006 23:26:33
0
Em Phố Biển, Anh Phố Núi

Người và ta ở cách xa nhau quá
Ta núi cao người phố biển mênh mông
Vạn dặm xa mà gần gũi bên lòng
Khoảng không gian có bao giờ rút lại

Biển nhớ núi gầm reo lòng trống trải
Sóng bạc xua từng nỗi nhớ về đâu
Núi nhớ ai mà cỏ lá úa sầu
Đầu cũng bạc mùa đông về rất sớm

Người gặp ta buổi tình yêu mới chớm
Ta gặp Người mùa phượng tím khoe hoa
Dường như mơ đi dưới nắng chan hoà
Em khe khẽ hát bài ca Phượng Tím

Tiếng miền Nam sao mà nghe ngọt lịm
Như nước dừa, ly miá lúc nắng gay
Lời không men, rượu chẳng uống, mà say
Đường phượng tím một ngày đi ngây ngất

Người và ta mối tình chân hương mật
Ta và Người, biển với núi, đường mơ
Ta xa Người hồn vang vọng lời thơ
Biển sóng động, núi thì thào tiếng gió

Người có nhớ giọt lệ tình đã nhỏ
Xuống hồ xanh hoà với nước mênh mông
Tình trao nhau vẫn canh cánh bên lòng
Biển với núi vẫn muôn đời gắn chặt

Nguyên Đỗ
11/2005

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 27.06.2006 09:41:07
0
Mưa Cuối Tháng Sáu

Cuối tháng Sáu, trời mưa rào thật vội
Vẫn nắng hanh, thế mới lạ làm sao
Nắng với mưa trên lối nhỏ năm nào
Em với anh dấu chân tình kỷ niệm

Trời mưa nắng như hôm nay rất hiếm
Khép nép đi, trú ẩn dưới lùm cây
Một đoạn dài không khéo cũng ướt này
Thôi ta ghé nhà nghỉ kia kẻo ướt

Tóc thấm nước dưới nắng vàng rất mượt
Em để yên nhìn chăm chú ngòai xa
Cầu vồng kìa, có bảy sắc của ta
Giữa trời sáng phía Tây trông rất đẹp

Mưa chợt tắt như đũa thần hóa phép
Ào ào về, bất chợt tạnh, thôi mưa
Em dùng dằng như thể muốn phân bua
Sao trời mưa không kéo dài tí nữa?


Nguyên Đỗ

diên vỹ
  • Số bài : 3604
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
RE: Giòng Sông Tình Ái - 27.06.2006 09:56:51
0
tháng sáu

ừ tháng sáu...! mùa hè rực nắng
và đôi tim khao khát yêu thương
mỗi năm về, tháng sáu vấn vương
người tháng sáu...hỏi giờ đâu hở?

tháng sáu - ta - người mang niềm nhớ
trái dâu rừng cũng rưng rức đợi mong
trăng tháng sáu ngày rằm chắc sáng...
hay nhớ người nên trăng chẳng còn trong

con đường nhỏ tháng sáu về vẫn đẹp
công viên ngày nào, chắc đôi bướm còn bay
nụ hôn gió, khiến trời chiều thẹn đỏ
tháng sáu rồi, người ạ...hỏi có hay?

tháng sáu năm này, và tháng sáu những năm sau
ta không biết mình có còn thương nhớ mãi
tháng sáu vô tình, nên nụ hôn còn ở lại
đợi mong hoài....người tháng sáu....về đâu?

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 28.06.2006 08:38:30
0


Trích đoạn: diên vỹ

tháng sáu

ừ tháng sáu...! mùa hè rực nắng
và đôi tim khao khát yêu thương
mỗi năm về, tháng sáu vấn vương
người tháng sáu...hỏi giờ đâu hở?

tháng sáu - ta - người mang niềm nhớ
trái dâu rừng cũng rưng rức đợi mong
trăng tháng sáu ngày rằm chắc sáng...
hay nhớ người nên trăng chẳng còn trong

con đường nhỏ tháng sáu về vẫn đẹp
công viên ngày nào, chắc đôi bướm còn bay
nụ hôn gió, khiến trời chiều thẹn đỏ
tháng sáu rồi, người ạ...hỏi có hay?

tháng sáu năm này, và tháng sáu những năm sau
ta không biết mình có còn thương nhớ mãi
tháng sáu vô tình, nên nụ hôn còn ở lại
đợi mong hoài....người tháng sáu....về đâu?




Tháng Sáu Vô Tình


Tháng Sáu về, tháng Sáu đi rất lẹ
Tháng huy hoàng, tháng quạnh quẽ cô đơn
Tháng tuyệt vời, không gì vượt trội hơn
Tháng Sáu đến từng nụ hoa nở rộ

Con đường nhỏ quanh co nhiều cây số
Lùm cây cao che bóng mát cho ta
Những lối mòn che khuất cũng như là...
Đang thầm kín nhắc nụ hôn vội vã...

Ờ tháng Sáu, và nụ hôn mùa Hạ
Như mặt trời sưởi ấm, nóng bừng lên
Hạnh phúc hòai nên mưa gió phát ghen
Ầm ầm đến kéo theo bao giông bão

Tháng Sáu ơi, nụ hôn nồng táo bạo
Chín rừng dâu những trái mọng đôi môi
Ngọt hay chua, sẽ còn đó một đời
Người tháng Sáu đã về đâu nương náu?


Nguyên Đỗ







Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 28.06.2006 09:09:30
0
Nếu Tình Yêu Là Luồng Gió


Nếu tình yêu tựa như là luồng gió
Hồn anh đây xin mở ngõ luôn luôn
Tình yêu ơi cứ ghé đến khơi nguồn
Cho thi tứ tràn dâng trào khắp chốn


Nguyên Đỗ

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Giòng Sông Tình Ái - 28.06.2006 22:50:07
0
Giao Cảm Phản Xạ

Em đang đọc bài thơ tình say đắm
Ý thơ về, xúc động, vội vàng biên
Anh ở xa, mắt nháy, phản xạ liền
Như hai đứa đang chuyện trò trước mặt

Phút cảm giao dưới bầu trời trong vắt
Chuyện tình yêu hai đứa tựa trong mơ
Em ở xa, ngăn cách, núi sông mờ
Nhưng hiển hiện bên anh bền chặt mãi

Duyên tao ngộ hay là nợ nhân ngãi
Đã bao năm tình gắn bó không phai
Tình anh em dào dạt suối sông dài
Không thể cạn, muôn năm còn tuôn chảy

Ừ có thể một phút thành mãi mãi
Có bao giờ trí xao lãng chợt quên
Có khi nào bất chợt bóng hình em
Xuất hiện ra như ý hồng giao cảm


Nguyên Đỗ

Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 143 trang, bài viết từ 631 đến 660 trên tổng số 4265 bài trong đề mục