Yêu Anh

Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 23 của 24 trang, bài viết từ 661 đến 690 trên tổng số 710 bài trong đề mục
Tác giả Bài
CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Yêu Anh - 23.02.2008 22:44:32

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Thôi mà, xáp lại chi MAI
Kẻo Bà nhà wa'nh chạy dài tội anh
Tặng MAI cầm đỡ trái chanh
Về pha với nước cho thanh tiếng cười

Chờ anh đã hết đôi mươi
Em đành cắp giỏ theo Người mết em

 
 
Mết em là cái chàng nào
Có nhà thư quán thật thà khai mau
Tím buồn viết lục bát chơi
Ngày mai "lục bát" nồi niêu Khánh Qùynh
Nghĩ thôi cũng thấy đã thèm 
Lục ngay mì gói,thòm thèm nhai ngay.
Chân Trời Tím.
Dạo fá Q tí hé.....
 

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 25.02.2008 19:46:54

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Thôi mà, xáp lại chi MAI
Kẻo Bà nhà wa'nh chạy dài tội anh
Tặng MAI cầm đỡ trái chanh
Về pha với nước cho thanh tiếng cười

Chờ anh đã hết đôi mươi
Em đành cắp giỏ theo Người mết em

 
 
Yêu anh em tặng trái chanh
Uống vào loét bụng em đành vậy sao
Bà nhà cũng chữa có nào
Ai nói Quỳnh vậy ui chao...hắc xì....
Không biết ai nhắc vậy cà...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 27.02.2008 20:21:10

Trích đoạn: maiyeuem

Yêu anh em tặng trái chanh
Uống vào loét bụng em đành vậy sao
Bà nhà cũng chữa có nào
Ai nói Quỳnh vậy ui chao...hắc xì....
Không biết ai nhắc vậy cà...


Thiệt là bán tính bán nghi
Có tin thất thiệt phòng nhì phòng ba
Phòng nhất chính thiệt lại là
Bà nhà dữ thiệt hay la tối ngày

Mắt bà con liếc con bay
Bén như dao cạo em chạy ngay về nhà
Thương em sửa soạn ngay nha
Vàng rồng dây nhẫn hột xoàn biếu em...
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 28.02.2008 02:02:00
Anh đây chỉ có quán kem
Để dành chỗ đó cho em đó mà
Chứ anh không có ca ra
vàng ròng hỗng có cửa nhà trống không
Một mình ngũ ở ngòai đồng
đêm về gió thổi muốn đông..lạnh người
Ai thương thì cưới cho mau...
không thì lũ muõi nó nhào nát anh...
Đã vậy còn cho trái chanh
Chuyến này có lẽ ắt thành con ma
Bắt đền Quỳnh đó Quỳnh à
Sao không mau bước đến nhà cưới Mai
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Yêu Anh - 28.02.2008 14:55:31

Trích đoạn: maiyeuem

Anh đây chỉ có quán kem
Để dành chỗ đó cho em đó mà
Chứ anh không có ca ra
vàng ròng hỗng có cửa nhà trống không
Một mình ngũ ở ngòai đồng
đêm về gió thổi muốn đông..lạnh người
Ai thương thì cưới cho mau...
không thì lũ muõi nó nhào nát anh...
Đã vậy còn cho trái chanh
Chuyến này có lẽ ắt thành con ma
Bắt đền Quỳnh đó Quỳnh à
Sao không mau bước đến nhà cưới Mai
 

 
Cưới Mai bộ muốn ăn dao
Chồng Qùynh mà biết thì tiêu Mai liền
Mai ơi chớ dại mà mù
Yêu nàng có chủ chình ình thế kia
Bộ Mai ế lắm rùi sao?
Cưới dzợ mà cũng làm liều thế kia
Chắc tại giống lông giống cánh
Nên Mai phải có tính dê bảy lăm
Hôm nay gặp Tím chơi khăm
Vào nhà chọc phá ,Mai đành chạy ra.
CTT
 

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 28.02.2008 19:07:59
Chạy ra lôi Tím vào nhà
Mai bắt con gà bắt tím nhổ lông
Chừng nào khách khứa lại đông
Thì cho Tím để mình không về nhà
Hổng cho ăn cũng hỗng cho gà
Mai gởi lờii nha cám ơn Tím mình...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 19:11:40 bởi maiyeuem >
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Yêu Anh - 29.02.2008 20:04:46
Cám ơn Tím phải có đô
Thương Tím phải có kim cương hột soàn
Yêu nửa ,nhà cửa đàng hòang
Và còn phải có khẩu hồ chí minh (hộ khẩu)
Không thì Tím đá ra mau
Còn khuya bắt Tím nhổ gà ,nhổ lông.
CTT

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 29.02.2008 21:50:16
thương cô má đỏ môi hồng
Hỏi cô có muốn chồng không hề..hề.
Biết anh có cái..em mê..
Yêu anh tham quá ống chề nha cưng
Nhà anh thì nhiều vô chừng
Lầu cao vạn trượng ở lưng chừng trời
Mời em quá bước đến chơi
Cần gì có đó xin mới đón em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 21:53:21 bởi maiyeuem >
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 01.03.2008 18:08:41

Anh đây chỉ có quán kem
Để dành chỗ đó cho em đó mà
Chứ anh không có ca ra
vàng ròng hỗng có cửa nhà trống không
Một mình ngũ ở ngòai đồng
đêm về gió thổi muốn đông..lạnh người
Ai thương thì cưới cho mau...
không thì lũ muõi nó nhào nát anh...
Đã vậy còn cho trái chanh
Chuyến này có lẽ ắt thành con ma
Bắt đền Quỳnh đó Quỳnh à
Sao không mau bước đến nhà cưới Mai
 


Thấy Mai nói chuyện thiệt tài
Thôi nè, nắm đỡ bàn tay Tím nè
Xong rồi dắt đến gốc me
Từ từ tâm sự Quỳnh te về nhà

Cầm chén muối ớt chạy ra
Me ăn với muối thiệt là ngon ghê
Í mèn, biết cái Tím mê
Mau mà xáp lại phu thê Quỳnh mừng...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 18:16:00 bởi Khánh Quỳnh >
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Yêu Anh - 01.03.2008 18:19:29

Trích đoạn: Khánh Quỳnh


Anh đây chỉ có quán kem
Để dành chỗ đó cho em đó mà
Chứ anh không có ca ra
vàng ròng hỗng có cửa nhà trống không
Một mình ngũ ở ngòai đồng
đêm về gió thổi muốn đông..lạnh người
Ai thương thì cưới cho mau...
không thì lũ muõi nó nhào nát anh...
Đã vậy còn cho trái chanh
Chuyến này có lẽ ắt thành con ma
Bắt đền Quỳnh đó Quỳnh à
Sao không mau bước đến nhà cưới Mai
 


Thấy Mai nói chuyện thiệt tài
Thôi nè, nắm đỡ bàn tay Tím nè
Xong rồi dắt đến gốc me[sm=a%20flower%20for%20her.gif" height="45" width="45">[sm=way%20to%20go.gif]
Từ từ tâm sự Quỳnh te về nhà

 
Về nhà Tím cũng lôi ra
Gốc me cứng ngắt Qùynh ơi hỡi Qùynh
Bà mai không sướng đâu nha
Mai mà không lấy Tím đây bắt đền
Qùynh ở đấy mà liệu chừng
Tím vô dẫn ổng,về nhà mượn nghen...hihihihi...
CTT
 

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 01.03.2008 18:53:00
Gió lay bụi chuối sao hè
Mai nghe Tím nói bỗng nghe rùng mình
Sao mà bụi chuối rung rinh
Chắc là hai đứa chúng mình..hi..hi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2008 18:58:21 bởi maiyeuem >
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Yêu Anh - 02.03.2008 09:51:47

Trích đoạn: maiyeuem

Gió lay bụi chuối sao hè
Mai nghe Tím nói bỗng nghe rùng mình
Sao mà bụi chuối rung rinh
Chắc là hai đứa chúng mình..hi..hi

 
Trùi ơi trùi hỡi là trời
Tím đây..mòn mắt..phải đâu của chùa
Mai ơi chớ vội bông đùa
Trâu cau chưa thấy Tím đây ứ thèm.
CTT

Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: Yêu Anh - 07.03.2008 00:01:14

Trích đoạn: maiyeuem

Gió lay bụi chuối sao hè
Mai nghe Tím nói bỗng nghe rùng mình
Sao mà bụi chuối rung rinh
Chắc là hai đứa chúng mình..hi..hi

Mới yêu chưa được thuận tình
Đã vào bụi chuối...đùng đình ...vậy sao
Coi chừng vớ phải con dao
Tím quơ một phát... làm sao...Mai còn
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

Xi` Tin
  • Số bài : 36
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2008
RE: Yêu Anh - 07.03.2008 00:09:23

Mới yêu chưa được thuận tình
Đã vào bụi chuối...đùng đình ...vậy sao
Coi chừng vớ phải con dao
Tím quơ một phát... làm sao...Mai còn
 
 
Trước sau thì cũng đùng đình
Thân trai thì phải liều mình chứ Snow
Snow thì lạnh wa' rồi, gặp phải đùng đình
Cũng sẽ tan thôi hiihihihih

Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: Yêu Anh - 09.03.2008 00:50:25

Trích đoạn: Xi` Tin
 
Trước sau thì cũng đùng đình
Thân trai thì phải liều mình chứ Snow
Snow thì lạnh wa' rồi, gặp phải đùng đình
Cũng sẽ tan thôi hiihihihih


 
Snow nào là tuyết dễ tan
Ai rình cả buổi...nóng ran cả người
Còn Snow vẫn cứ vui cười
Trời kia ngàn độ...chẳng đời nào tan
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

Xi` Tin
  • Số bài : 36
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2008
RE: Yêu Anh - 09.03.2008 09:28:31

Snow nào là tuyết dễ tan
Ai rình cả buổi...nóng ran cả người
Còn Snow vẫn cứ vui cười
Trời kia ngàn độ...chẳng đời nào tan

 
Tuyết này là tuyết thời nào?
Tai sao dù nắng mà Snow không tan?
Phải chăng có phương pháp nào?
Để cho Tuyết Trắng không bao giờ tan

Duy_Han
  • Số bài : 19
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.03.2008
RE: Yêu Anh - 09.03.2008 10:25:38
Snow đây được ngàn năm tu luyện
Nên dù cho nắng rực rỡ hoài
Tuyết vẫn không bao giờ tan đâu Xi` Tin hỡi
Gì Alaska luôn luôn có snow dù đi nơi nào cũng có mãi snow thôi
 
 

HƯ VÔ
  • Số bài : 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.03.2008
RE: Yêu Anh - 10.03.2008 19:58:16
YÊU E mãi yêu hoài yêu tha thiết
E E ơi E có biết hay chăng
Lời thời nguyện ước gió trăng
Mây đưa gió thoảng trăng tàn còn đâu.

Xi` Tin
  • Số bài : 36
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2008
RE: Yêu Anh - 11.03.2008 00:41:08

YÊU E mãi yêu hoài yêu tha thiết
E E ơi E có biết hay chăng
Lời thời nguyện ước gió trăng
Mây đưa gió thoảng trăng tàn còn đâu.

 
Anh yêu em như cây yêu cành
Như Hoa yêu nắng, Như nắng yêu mây
Em yêu anh như kẽ mê say
Như dâng nhậu thèm thịt cày qua đêm

Snow
  • Số bài : 109
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.11.2007
RE: Yêu Anh - 18.03.2008 00:40:35

Trích đoạn: Xi` Tin
Tuyết này là tuyết thời nào?
Tai sao dù nắng mà Snow không tan?
Phải chăng có phương pháp nào?
Để cho Tuyết Trắng không bao giờ tan

Tuyết thời là tuyết đêm đông
Còn Snow là tuyết hư không...muôn đời
Dẫu cho ánh nắng rạng ngời
Vẫn không xoay đổi chuyển dời đc Snow
Tình đơn phương chỉ mỗi mình Snow hiểu
Yêu âm thầm lặng lẽ chỉ riêng Snow
Tình đơn phương mỗi mình Snow tự hiểu
Yêu em rồi Snow giữ mãi trong tim.

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 18.03.2008 21:37:15

Trích đoạn: HƯ VÔ

YÊU E mãi yêu hoài yêu tha thiết
E E ơi E có biết hay chăng
Lời thời nguyện ước gió trăng
Mây đưa gió thoảng trăng tàn còn đâu.

 
Yêu em lỡ bị xà mâu
Xà bông anh gởi lâu lâu em xài....
 
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 19.03.2008 19:54:23

Trích đoạn: maiyeuem

Yêu em lỡ bị xà mâu
Xà bông anh gởi lâu lâu em xài....



Nhớ cho loại xịn nha MAI
Kẻo không cô ấy bái bai Mai à...

Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 19.03.2008 22:07:34
Quỳnh thích Mai gỡi cho nha
Gởi Quỳnh lọai xịn nhất nà chịu hôn....
Cái gì chứ vụ xà bông
Mai gởi cả đống sợ quỳnh không muốn xài
Quỳnh ơi chớ nói bai bai
Nếu không đừng có mơ xài xà...bông...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 25.03.2008 20:18:31
Ơ nè ! Mai chớ nói không
Nếu mà không có đừng hòng ngó qua
Mai mà bước tới ngang nhà
Cây cầu nó gẫy thế là hết qua...
Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

maiyeuem
  • Số bài : 4042
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.05.2005
  • Nơi: Đồng bằng sông cửu Long
RE: Yêu Anh - 26.03.2008 10:23:25
Vậy Mai lội nước vô nhà
Quỳnh mà bước tới Mai lôi ra tắm bùn
Thấy quỳnh mai bỗng muốn hun
Hun cho quỳnh hết dính bùn mới thôi
Trùi Quỳh hỡi quỳnh ôi
Sao mà Quỳnh cứ ôi hôi tòan bùn
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên

Khánh Quỳnh
  • Số bài : 1658
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.09.2005
RE: Yêu Anh - 26.03.2008 15:09:20
Wanh' Mai thành cọng dây thun
Cho Mai cái tội lại hun Quỳnh nè
Đem Mai cột dưới gốc me
Để kiến vàng đến nhè người Mai hun....

Khi tình yêu ngự trị thì điều không thể cũng thành có thể

Tục ngữ Ấn Độ

look for...

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Yêu Anh - 27.03.2008 13:07:32

Trích đoạn: Khánh Quỳnh

Wanh' Mai thành cọng dây thun
Cho Mai cái tội lại hun Quỳnh nè
Đem Mai cột dưới gốc me
Để kiến vàng đến nhè người Mai hun....

Kiến vàng hun nhẹ người Mai
Cho chừa cái tật xin hun Quỳnh wzài
Người ta có chốn có nơi
Mai còn lạng wạng ,tiêu đời Mai nghen ...

Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Yêu Anh - 27.03.2008 13:17:12
Wuýnh Mai cái tội hun ...Quỳnh
Tím đứng...chình ình Mai hổng chịu hun
Nhạn nhìn mà thấy...giận run
Cho nên tiến lại ôm hun...vợ nhà
NPN


hoangau
  • Số bài : 1892
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.10.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: Yêu Anh - 27.03.2008 17:24:45

Trích đoạn: Nam Phuong Nhan

Wuýnh Mai cái tội hun ...Quỳnh
Tím đứng...chình ình Mai hổng chịu hun
Nhạn nhìn mà thấy...giận run
Cho nên tiến lại ôm hun...vợ nhà
NPN



Nhạn nhìn mà thấy... giận run
Xông vào thơm Tím rùi hun cả Quỳnh.


Nam Phuong Nhan
  • Số bài : 1683
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.06.2007
RE: Yêu Anh - 28.03.2008 14:59:46

Trích đoạn: hoangau
Nhạn nhìn mà thấy... giận run
Xông vào thơm Tím rùi hun cả Quỳnh.


Ui trời Ngâu thiệt là...tình
Đứng đó chình...ình mà hổng chịu la
Biết vậy hổng...hun "người ta"
Hun Hoa Ngâu ấy chắc là thơm hơn
NPN

Thay đổi trang: << < 222324 > | Trang 23 của 24 trang, bài viết từ 661 đến 690 trên tổng số 710 bài trong đề mục