SÔNG MƠ .

Tác giả Bài
tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
SÔNG MƠ . - 12.12.2005 04:26:53
0


SÔNG MƠ .


Tôi viết cho em một bài thơ ,
Để làm kỷ niệm cuộc tình hờ ,
Bao giờ Ngọc đế cho tiên nữ ,
Giáng xuống trần ai để tôi chờ !

Đành biết duyên tơ chỉ là mơ ,
Nên đem mộng ước dệt từng giờ ,
Cố chắt chiu vuốt tơ đừng rối ,
Như chuyện thần tiên - rõ thật khờ !

Nào biết làm sao chữ duyên tơ ,
Ai đem trau chuốt để tôi mơ ,
Trường tương tư đó tôi vốn sợ,
Nhưng sóng trường giang vẫn vổ bờ .

Tôi viết gởi em một bài thơ ,
Như là vết tích cuộc tình hờ,
Những mong con sóng êm đềm chảy ,
Để thuyền tôi độ bến sông mơ .



BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: SÔNG MƠ . - 23.12.2005 09:45:38
0

Đường nào về lại bến sông mơ

Tôi viết cho cho đời những bài thơ
Thời gian cứ bước bước hững hờ
Tơ giăng ngàn lối làm cho vướng
Đường nào về lại bến sông mơ

Tôi biết yêu anh...phải giả khờ
Giả rằng chẳng biết....giả làm ngơ
Âm thầm đi trọn con đường vắng
Mình tôi lạc lõng với văn thơ

Đêm nay gió lạnh, giá.......sương mờ
Vầng trăng cô lẻ vắt lửng lơ
Cảnh vật im lìm không gian --tịnh
Nhạc sầu réo rắc , nhớ bâng quơ




Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: SÔNG MƠ . - 24.12.2005 05:12:51
0
AI... CHO AI...

Ai viết cho ai một bài thơ
Nhắc lại cho nhau phút dại khờ
Đường vắng quen chân vô tình gặp
Đêm nằm say giấc chợt bơ vơ
Ai dệt cho người chút duyên tơ
Chợt đau khi tình lại ơ thờ
Đôi lúc lang thang tìm phố cũ
Âm thầm nhớ mãi phút ngẩn ngơ
Ai gữi cho ai chuyện tình hờ
Con thuyền xuôi ngược bến sông mơ
Giòng nước êm trôi trên khoảng vắng
Mịt mờ mây khói cuộc tình ơi...
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2006 11:08:58 bởi Viet duong nhan >

tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
RE: SÔNG MƠ . - 27.12.2005 05:24:07
0


Vâng em giấc mộng đã bay xa,
Những gió trăng xưa tuổi ngọc ngà,
Mấy thủa hẹn hò chưa dám hẹn,
Đến nay nhớ lại vẫn xót xa.

Trách chi em nhé mộng với hoa,
Chỉ là hư ảnh sẽ phôi pha,
Dư âm như có duyên không nợ,
Tình non ai ước có chăng già !

Vâng những giấc mơ sẽ là thơ,
Như tình đôi lứa thủa ngây ngô,
Mãi mãi vẫn là cơn mộng mị,
Ở mãi trong lòng như tuổi thơ.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.12.2005 05:25:35 bởi tudu >

fly1tome
  • Số bài : 2102
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.05.2005
RE: SÔNG MƠ . - 29.12.2005 04:28:21
0
Ai về bên bến sông mơ
Gom giùm sương khói vẽ thơ tặng người...

tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
RE: SÔNG MƠ . - 02.01.2006 14:45:58
0


TRĂM NĂM CÒN MỘT BÓNG HÌNH .


Rồi thôi tôi hết quen em ,
Những loài hoa quí hẵn nhiên khó trồng ,
Dương Quí Phi - Đường Minh Hoàng ,
Bao nhiêu thục nữ , mấy trang diễm tình ,
Thôi thì xin giữ cho mình ,
Trăm năm còn một bóng hình trong mơ .


tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
RE: SÔNG MƠ . - 05.02.2006 04:39:31
0


TỎ TÌNH


Em bao nhiêu tuổi vào đời ,
Mà thân xác ngọc đượm hơi thở buồn ,
Dáng phù dung, sắc hương tuôn ,
Nét trinh nguyên đúc căn nguồn tuổi duyên ,
Hương thơm đọng một đôi miền ,
Vườn xuân kín khóa, lối tiên chữa vào ?
Ngỏ hồng trần có chiêm bao ,
Có mang mong ước chốn nào xa xăm .

Anh bao nhiêu tuổi ăn năn !
Buồn men tình ái, phận căn tủi sầu ,
Xác thân nhục nát con tàu ,
Hào hoa còn một mái đầu bạc râm .

Với em ngọc nữ giáng trần ,
Kết muôn vẻ nét thánh thần trọng cao ,
Từng con đường mộng căng trào ,
Môi non nhú sữa, ngọt ngào đầy duyên ,
Nghe thơm từng hơi thở mềm ,
Nghe ngon ngọt lắm những miền thịt da .

Với anh cuộc đời phong ba ,
Gió sương dầm giãi tóc pha mấy màu ,
Ước mơ mơ ước còn đâu ,
Còn bao hoài bảo chôn sâu vào lòng !

Với em nữ chúa muôn dân ,
Với anh một kẻ mọn thần hầu vua !


Bài thơ đưa vào TV
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2006 11:01:27 bởi Viet duong nhan >

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
Tóc dài giờ xõa cho ai - 07.02.2006 07:31:39
0

Ước mơ mơ ước còn đâu ,
Còn bao hoài bảo chôn sâu vào lòng !


Tóc dài giờ xõa cho ai

Em hai mưoi tuổi vào đời
Mặc bao hoài bảo rạc rời trôi xa
Thuyền con giữa trận phong ba
Tình yêu hai chữ trộn hòa dối gian

Vừon xuân mấy nét đoan trang
Bỏ cho bứom lả ong hoang dập vùi
Hưong thơm từ đấy hết rồi
Cái duyên làm chết mảnh đời nhỏ nhoi

Ước mơ mơ ứoc đâu rồi
Từ ngày áo cứoi em rời xa quê
Thủy chung chẳng vẹn tiếng thề
Âm thầm từng giọt lệ nhòa trong đêm

Kỉ niệm anh có còn tìm
Dĩ vãng êm ấm bên thềm đợi trăng
Gửi ngừoi ta chữ ăn năn
Xóa dùm ta những nhọc nhằn đừong yêu

Sưong đêm từng giọt rớt nhiều
Lá non thổn thức như trêu khách sầu
Ngừoi xa ngừoi ấy .....giờ đâu?!
Nhớ ngừoi ta viết mấy câu......lắng hờn

Tóc xanh xõa lững vai sờn
Đừong không mưa vẫn ứot trơn trợt hoài
Tóc dài giờ xõa cho ai?!
Ước mơ khép lại những ngày ...yêu đưong!!!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tóc dài giờ xõa cho ai - 14.01.2007 21:34:18
0
 
Hôm nay ghé lại bến sông mơ
Cố đâu hong thấy, nhện giăng tơ
Nhà xiêu cột vẹo đường khấp khiểng
Vắng Cố nên nhà..hong thấy thơ..
 
hihi Cố 79 dạo này ẩn tích mai danh ở đâu mà bỏ nhà cửa lâu wa1 dzị ta


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: SÔNG MƠ . - 19.01.2007 13:32:48
0
Thuyền Thả Giữa Sông Mơ


Thuyền ai kia nhỉ thả sông Mơ
Làn sóng vì đâu cứ hững hờ
Lớp lớp triều dâng dâng mãi mãi
Thuyền neo lơ lửng tựa trông chờ

Bập bềnh sóng nhẹ gió vi vu
Chiều xuống sương rơi khói mịt mù
Bến vắng thuyền ai còn đợi đấy
Hạ tàn sông nước cũng sang thu

Chiếc lá trôi ra vỗ mạn thuyền
Lá thuyền theo nhịp sóng làm duyên
Đục trong cùng phận trên giòng nước
Giọt nắng hòang hôn đọng lá thuyền

Ngọn sóng tình yêu chẳng bến bờ
Dạt dào chan chứa nhập vào thơ
Tương tư day dứt hòai không hết
Khắc khỏai đêm về thêm mộng mơ

Nguyên Đỗ


r




<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2007 08:02:22 bởi Huyền Băng >

tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
RE: SÔNG MƠ . - 23.07.2007 06:57:34
0

 
THIÊN THƯ

Ta ôm hoài nỗi nhớ
Làm thiếu phụ vọng phu,
Thời gian thành hư vô,
Chờ em từ thiên thu !

Kỷ niệm nào còn đó,
Trên trang giấy ơ hờ,
Biết tình là thiên thư,
Đành đem lòng mong chờ .

Thời gian đi tuần tự
Ta chỉ có mùa thu,
Đếm lá trong vườn xưa,
Ôm hoài một giấc mơ .

Em nơi nào còn nhớ,
Ta từng buổi chiều về,
Gom nắng trên đường đi,
Chờ em đến đêm khuya
 


tudu
  • Số bài : 191
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2003
  • Nơi: Cầu kho
RE: Tóc dài giờ xõa cho ai - 23.07.2007 07:05:26
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

 
Hôm nay ghé lại bến sông mơ
Cố đâu hong thấy, nhện giăng tơ
Nhà xiêu cột vẹo đường khấp khiểng
Vắng Cố nên nhà..hong thấy thơ..

hihi Cố 79 dạo này ẩn tích mai danh ở đâu mà bỏ nhà cửa lâu wa1 dzị ta

 
 

 
 
Cố đã già rồi cháu chắt lơi
Dời nay con cháu thế mà thôi,
Hiếu thảo lỗi thời nên chúng bỏ
Thương thân cháu nhỉ chỉ ngậm ngùi !
 
Hihiiiii
 
Lâu qúa BN có khỏe không .
Chúc vui vẻ

 
 
 

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Tóc dài giờ xõa cho ai - 23.07.2007 12:48:24
0
Mừng zui đón Cố trở về
Sông mơ dạ khúc triền đê hoa đầy
Cố ơi Cố ngồi xuống đây
Ruợu trà cháu rót uống ngay ấm lòng
Đi xa zìa...có wà hong..
Chòi thơ nhện bám...rêu phong lâu rồi...
Dọn dẹp cho sạch Cố ơi
Rồi treo thơ mới....cháu coi với nè..
 
Hhihihi Cố đi mô mà lâu rứa......cưới zợ hở.....Cố khỏe hong...chắc có nhiều cái mới hả Cố....
Bn cũng thường mà thiếu thơ DT nên cũng bùn á...DT về có bài thơ nào cho bn đọc với hihi


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu