NGHĨA BẠN TÌNH THƠ
Khó than khó thở khó phân trần !
Chỉ rối se đau ruột tựa dần
Ghét kẻ lòng đen khoe mặt trắng
Thương người nắng hạ ngóng mưa xuân
Lẽ đời trăm tuổi qua không lại
Chợ thế ngàn phiên họp cũng tan
Nghĩa bạn tình thơ ghi tạc dạ
Vườn thơ mong sẽ mãi không tàn !
Lá chờ rơi
Thân họa : Trách thời gian
Thật tiếc làm sao cõi lụy trần
Tuổi già bóng xế cứ vơi dần
Bảy mươi tóc phủ mờ sương tuyết
Thất thập răng rơi theo khói xuân
Năm tháng trôi đi sầu dĩ vãng
Nay giờ ngoảnh lại khóc ly tan
Hỡi ơi ! Cái kiếp con người khổ
Mới thuở còn xanh vội chóng tàn
Đông Hòa
Thân họa : MỪNG VUI
Trở gót người thăm viếng bụi trần
Sầu riêng muốn gỡ lựa dần dần
Đời đâu chỉ những trò đen trắng
Xướng phải chăng là chọn ý xuân
Vui thế Đường ơi ngày trở lại
Buồn không Họa nếu chốn này tan
Sum vầy ấm cúng đừng xa vắng
Hợp ý vườn thơ chớ để tàn.
Tryky
Thân hoạ : Tuổi thơ
Làm thân con nít tắm mình trần
Lóc xóc cái thau nước cạn dần
Sắp tới trông chờ mừng được tuổi
Không lâu sẽ biết đón mong xuân
Nay thì vú mẹ tha hồ ngậm
Năm hết sữa bình cứ cấu tan
Chiều lại bên cha cười toe toét
Tối vùi cạnh mẹ suốt canh tàn
Đông Hòa
BỨC TRANH THƠ
Cô gái làm duyên dáng ngủ trần
Nõn nà gơị cảm nét cong dần
Tóc mây hờ hững- vờn mưa hạ
Mắt ngọc ơ hờ - goị nắng xuân
Đỉnh núi lưa thưa làn tuyết đọng
Chân đeò lấm chấm giọt sương tan
Tranh thơ thục nữ còn ươm mộng
Đường họa có đâu lại tạ tàn
Nguyen's
Thân họa : Sầu giấc mơ tiên
Một giấc mơ qua thoát tục trần
Sang miền hoang mộng bóng mờ dần
Bên cầu Từ Thức đang tìm dáng
Dưới nguyệt Giáng Tiên đứng vọng xuân
Chợt đó se duyên trong hội ngộ
Thoắt mà ngăn cách nối ly tan
Thế gian chia biệt sao do số
Tan hợp rồi giây phút lại tàn
Đông Hòa
CHẲNG NỠ
Gươm mài ngang cổ khách phong trần
Ôi bén thay! cà rách rách dần
Thời cuộc đoạt tranh muôn lối lợi
Lòng người chao đảo ngõ hoa xuân
Ngỡ rằng túi thơ vui khả khướt
Đâu biết nợ duyên sầu nát tan
Anh hùng gác kiếm mong quy ẩn
Nhưng vướng thâm giao chẵng nỡ tàn
Tulipdenus
Thân Họa :
Sầu Viễn Xứ
Làm sao rũ được kiếp phong trần
Nợ chất hai vai mãi nặng dần
Viễn xứ chưa chi qua tuổi trẻ
Tha hương thoắt đã mấy mùa xuân
Thương nhà đau đáu niềm chia cách
Nhớ nước ngậm ngùi nỗi hợp tan
Trằn trọc canh thâu chưa trọn giấc
Đêm đi vội để mộng phai tàn .
Thụy Hồng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2006 11:37:10 bởi Thụy Hồng >