BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA

Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 260 trang, bài viết từ 2791 đến 2820 trên tổng số 7792 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 07.03.2007 08:58:05
0
Bạn Đông Hoà
 
Chỉ vui thôi, tìm một chút khuân khoả trong hương thừa của những ngày tết đã qua.
 
Chẳng có gì mà quan trọng cả. mình hiểu cái này  thì chia sẻ với bạn, bạn hiểu cái khác thì chia sẻ với tôi, cái đó là cái quý của tình bạn hữu.
 
Và cái khó khi hoạ bài thơ Đường Luật là vậy !!! mỗi người cố gắng một ít , thì trang thơ sẽ tràn ngập hương thơm cỏ lạ.
 
Nói đi nói lại cũng chỉ là  mua vui với bạn bè thôi.
 
Thân chúc Đông Hoà khoẻ hoạ thơ.
Thân
Trần Mạnh Hùng
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 07.03.2007 10:09:39
0
Xướng


Tiếng thu rơi

Mây xám giăng giăng một góc trời
Rừng cây thay lá tiếng thu rơi
Dư âm thánh thót vàng khuôn sử
Kí ức lâng lâng vọng cuối đời
Nương chốn biển dâu – lòng ủ rũ
Theo dòng năm tháng – dạ chơi vơi
Nâng ly tâm sự cùng men rượu
Khói thuốc buồn theo mộng nửa vời






Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2209
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 07.03.2007 10:47:02
0
XA CŨNG HÓA GẦN
Mỏi gánh giang hồ nặng bước chân
Đôi đường đi ở luống phân vân
Trời Tây mái tuyết lòng nghe ấm
Đất Việt chòi rơm cuốc gọi đàn
Nỗi nhớ chưa phai tình cố cựu
Niềm thương còn nặng chỗ quen thân
Khúc nôi đành gữi trời tơ mạng
Nghìn dặm xa xôi cũng hóa gần.
Lá chờ rơi

SẺ NỬA VẦN THƠ
Nhập cuộc rong chơi thả sải chân
Xuôi lòng ngắm bóng áng phù vân
Buôn danh mặc kệ lao nhao đám
Giật lợi màng chi túm tụm đàn
Bạn hữu không so người đói rách
Tri âm chẳng bận kẻ sơ thân
Năm châu bốn biển ai ai đấy
Sẻ nửa vần thơ cũng thấy gần…
Đuyên Hồng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 07.03.2007 13:08:16
0

Trích đoạn: nguyens

Xướng


Tiếng thu rơi

Mây xám giăng giăng một góc trời
Rừng cây thay lá tiếng thu rơi
Dư âm thánh thót vàng khuôn sử
Kí ức lâng lâng vọng cuối đời
Nương chốn biển dâu – lòng ủ rũ
Theo dòng năm tháng – dạ chơi vơi
Nâng ly tâm sự cùng men rượu
Khói thuốc buồn theo mộng nửa vời


THU VỀ
Hơi thu giăng mắc kín lưng trời.
Tí tách mưa reo từng giọt rơi.
Hoà ánh trăng vàng, khoe sắc lá
Phủ làn  sương trắng, khóc  cho đời.
Thu đem trăn trở trong niềm nhớ.
Thu đến bâng khuân mãi chẳng  vơi.
Thương nhớ về em ru giấc ngủ
Cùng thu gian díu mộng xa vời.
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 13:45:07 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 07.03.2007 14:53:35
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


Trích đoạn: nguyens

Xướng


Tiếng thu rơi

Mây xám giăng giăng một góc trời
Rừng cây thay lá tiếng thu rơi
Dư âm thánh thót vàng khuôn sử
Kí ức lâng lâng vọng cuối đời
Nương chốn biển dâu – lòng ủ rũ
Theo dòng năm tháng – dạ chơi vơi
Nâng ly tâm sự cùng men rượu
Khói thuốc buồn theo mộng nửa vời


THU VỀ
Hơi thu giăng mắc kín lưng trời.
Tí tách mưa reo từng giọt rơi.
Hoà ánh trăng vàng, khoe sắc lá
Phủ làn  sương trắng, khóc  cho đời.
Thu đem trăn trở trong niềm nhớ.
Thu đến bâng khuân mãi chẳng  vơi.
Thương nhớ về em ru giấc ngủ
Cùng thu gian díu mộng xa vời.
Trần Mạnh Hùng
 


 
Thân hoạ : Khúc Cung Oán
 
Hè giăng nắng khắp trải bên trời
Che chắn kia mây sang khẽ rơi
Cỏ đám xa bờ bên nấm mộ
Me hàng dưới suối cạnh ngang đồi

Biếc hương mờ thoảng sương trôi rũ
Lê mắt trên ngàn hoa lặng vơi
Lệ ngấn đong ly chuyền rượu nhạt
Mê tình ái khúc lặng xa vời
Đông Hòa
07.03.07


Mời xướng hoạ 

 
 Cung Oán Khúc

Trời bên trải khắp nắng giăng hè
Rơi khẽ kia sang mây chắn che
Mộ nấm bên bờ xa đám cỏ
Đồi ngang cạnh suối dưới hàng me

Rũ trôi sương thoảng mờ hương biếc
vơi lặng hoa ngàn trên mắt lê
Nhạt rượu chuyền tay đong ngấn lệ
Vời xa lặng khúc ái tình mê
Đông Hòa
07.03.07

 
Xướng mời


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 14:56:01 bởi Đông Hòa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 07.03.2007 19:07:42
0

Trích đoạn: Đông Hòa


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


Trích đoạn: nguyens

Xướng


Tiếng thu rơi

Mây xám giăng giăng một góc trời
Rừng cây thay lá tiếng thu rơi
Dư âm thánh thót vàng khuôn sử
Kí ức lâng lâng vọng cuối đời
Nương chốn biển dâu – lòng ủ rũ
Theo dòng năm tháng – dạ chơi vơi
Nâng ly tâm sự cùng men rượu
Khói thuốc buồn theo mộng nửa vời


THU VỀ
Hơi thu giăng mắc kín lưng trời.
Tí tách mưa reo từng giọt rơi.
Hoà ánh trăng vàng, khoe sắc lá
Phủ làn  sương trắng, khóc  cho đời.
Thu đem trăn trở trong niềm nhớ.
Thu đến bâng khuân mãi chẳng  vơi.
Thương nhớ về em ru giấc ngủ
Cùng thu gian díu mộng xa vời.
Trần Mạnh Hùng
 


 
Thân hoạ : Khúc Cung Oán
 
Hè giăng nắng khắp trải bên trời
Che chắn kia mây sang khẽ rơi
Cỏ đám xa bờ bên nấm mộ
Me hàng dưới suối cạnh ngang đồi

Biếc hương mờ thoảng sương trôi rũ
Lê mắt trên ngàn hoa lặng vơi
Lệ ngấn đong ly chuyền rượu nhạt
Mê tình ái khúc lặng xa vời
Đông Hòa
07.03.07


Mời xướng hoạ 

 
 Cung Oán Khúc

Trời bên trải khắp nắng giăng hè
Rơi khẽ kia sang mây chắn che
Mộ nấm bên bờ xa đám cỏ
Đồi ngang cạnh suối dưới hàng me

Rũ trôi sương thoảng mờ hương biếc
vơi lặng hoa ngàn trên mắt lê
Nhạt rượu chuyền tay đong ngấn lệ
Vời xa lặng khúc ái tình mê
Đông Hòa
07.03.07

 
Xướng mời





Thân họa bài (Tiếng Thu Rơi )

THƯƠNG THU
 
Một áng thơ say tím đất trời
Tình ai tựa cánh gió buông rơi
Hồn muôn lá đổ vàng tâm khảm
Nức nở cây khô ảm đạm đời
Héo hắt nhân gian hình chợt rũ
Ưu sầu vạn kiếp bóng Trăng vơi
Đàn ơi... hãy tấu cùng Thơ rượu
Nỗi nhớ thương Thu điệu tuyệt vời
 
Vũ kim Thanh
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 19:34:40 bởi vũkimThanh >

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 07.03.2007 22:53:54
0
Đau Lòng

Vừa xong một giấc mộng hương nồng
Tỉnh trí ngoài kia trời đổ đông
Thoảng thấy cơn sầu qua vấy dạ
Lại nghe cõi nhớ đến xao lòng
Ngày nao hạnh phúc đời ao ước
Nay lại đau buồn hết nỗi mong
Ray rứt con tim mang hận tủi
Bên đường chiếc bóng lệ xuôi dòng
Đông Hòa
07.03.07
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 07.03.2007 23:17:22
0


Bạn Hùng thân,

Lúc kết bài tôi viết, tôi định nói diễu là “khỉ hoàn cốt khỉ” để lấy lại bài thơ y như 2 năm trước. Nhưng “khỉ hoàn cốt khỉ” thì có hơi péjoratif nên thôi.
Bài tiếu lâm “mèo hoàn mèo” thì tôi không biết. Nhưng tôi nhớ có một truyện cổ tích Nhật về “chuột” khá hay tôi kể đại khái như sau :

Hôm đó bố chuột dẫn con gái đến gặp mặt trời, nói rằng : ô mặt trời, ngươi là chúa tể cả vũ trụ nên ta muốn gả con gái ta cho ngươi.
Mặt trời buồn rầu trả lời : nhưng ta còn thua thằng mây vì thỉnh thoảng bị nó che ta.

Bố chuột lại dẫn con gái đến gặp mây và bảo : ô mây ngươi thắng được kẻ mạnh nhất vũ trụ là mặt trời, nên ta muốn gả con gái ta cho ngươi.
Mây buồn rầu bảo : nhưng ta còn thua thằng gió, vì nó thổi thì ta phải tan.

Bố chuột lại dẫn con gái đến gặp gió và bảo : ô gió, ngươi thắng được mây, là kẻ đã thắng được kẻ mạnh nhất vũ trụ là mặt trời, nên ta muốn gả con gái ta cho ngươi.
Gió buồn rầu bảo : nhưng ta còn thua bức tường, vì nó chặn ta lại được.

Bố chuột lại dẫn con gái đến gặp tường và bảo : ô tường, ngươi thắng được gió, là kẻ đã thắng được mây, mây lại thắng được kẻ mạnh nhất vũ trụ là mặt trời, vậy ta gả con gái ta cho ngươi.
Tường lắc đầu bảo : nhưng ta còn thua dòng họ nhà chuột của ngươi, chỉ có chuột mới khoét được tường mà đi qua, khiến ta không cản được.

Thế là bố chuột dẫn con gái trở về gả cho một chú chuột, hình như chú chuột lắc ấy đang có mặt trong diễn đàn chúng ta !

Thân mến,

LCR


Thầy ơi...câu gừng cay -muối mặn quả chẳng có sai -con cám ơn thầy vẫn còn tinh tường nhận ra con chuột lẫn trong đám văn nhân tài tử.ƠN trời như vậy thầy tôi vẫn còn minh mẫn và dí dỏm hơn người...LẮM LẮM.
  NHỚ NĂM XƯA khi thầy cho xuống núi hành hiệp giang hồ vậy mà đã hai mùa trôi qua -một mùa lá đổ và một mùa phơi tuyết trắng đông.
 thành tích thì thầy khỏi lo -mấy chốn thơ đường ở các trang web khác con tham gia không để cho tiếng thầy mai một...hi....con phóng đại chăng thầy nhỉ? thầy có mừng hay buồn nhỉ?
 
 đi đâu khi có người thăm hỏi sư phụ con không ngần ngại nói đến thầy BÁC LÁCHỜ RƠI...
 ai cũng lè lưỡi -họ nghĩ là thấy truyền nhiều công lực cho con trong thơ Đường quá nè...mặc kệ giang hồ thầy ạ.
 
mùa xuân đã mang tươi hồng trở lại -con sẽ thường lui tới hầu các thi hữu xướng họa cho quên năm tháng chất chồng tâm tư vui buồn trong bốn mùa thay lá..
 
 kính mong thầy vạn thọ vô cương và an khang thịnh vượng.
 
  cung kính
 tiểu long nữ



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 23:21:32 bởi YeuDieuLongNu >
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 07.03.2007 23:33:33
0

 
 

Đau Lòng

Vừa xong một giấc mộng hương nồng
Tỉnh trí ngoài kia trời đổ đông
Thoảng thấy cơn sầu qua vấy dạ
Lại nghe cõi nhớ đến xao lòng
Ngày nao hạnh phúc đời ao ước
Nay lại đau buồn hết nỗi mong
Ray rứt con tim mang hận tủi
Bên đường chiếc bóng lệ xuôi dòng
Đông Hòa
07.03.07

 
 THƯƠNG THÂN...
 
một giấc mơ vui thật ấm nồng
nằm im chẳng động mặc hừng đông
nàng xuân bước nhẹ bên hoa thắm
chúa tuyết đi xa hết bận lòng
cơn gió thầm reo trong vạn lá
vần thơ day dứt nỗi chờ mong
bước sang năm mới lòng còn tủi
gửi nỗi riêng tư bút trải dòng.
 
YeuDieuLongNu
 
 
 
ĐôngHòa /huynh mà xướng các vần thơ họa đảo xuôi ngược là mụi...chạy đó heng...trời ạ..zdui văn thơ -mà huynh cứ mang toán -lý -hóa....ai mà vui được nà....chúc huynh vui nhé Đông hòa
 
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 08.03.2007 07:58:06
0
Thoáng Vọng
 
Người về hỏi biết có còn thơ
Lời vắn gợi trông mắt xoáy bờ
Bến đợi mây trông hồn vọng nhớ
Nơi mong gió đón dáng như hờ

Khuyết thôi đêm nguyệt man man trắng
Vơi  nhẹ tối sao ánh ánh mờ
Lãng lãng sương vầng lưng dựa núi
Lơi sầu ngấn dạ héo tình tơ
Đông Hòa
08.03.07

 
Vọng Thoáng

Thơ còn có biết hỏi về người
Bờ xoáy mắt trông gợi vắn lời
Nhớ vọng hồn trông mây đợi bến
Hờ như dáng đón gió mong nơi

Trắng man man nguyệt đêm thôi khuyết
Mờ ánh ánh sao tối nhẹ vơi
Núi dựa lưng , vầng sương lãng lãng

Tơ tình héo dạ , ngấn sầu lơi
Đông Hòa
08.03.07



<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 08:12:59 bởi Đông Hòa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 08.03.2007 08:46:16
0









Trích đoạn: vũkimThanh

Xướng

Tiếng thu rơi

Mây xám giăng giăng một góc trời
Rừng cây thay lá tiếng thu rơi
Dư âm thánh thót vàng khuôn sử
Kí ức lâng lâng vọng cuối đời
Nương chốn biển dâu – lòng ủ rũ
Theo dòng năm tháng – dạ chơi vơi
Nâng ly tâm sự cùng men rượu
Khói thuốc buồn theo mộng nửa vời
Nguyens 

THU VỀ

Hơi thu giăng mắc kín lưng trời.
Tí tách mưa reo từng giọt rơi.
Hoà ánh trăng vàng, khoe sắc lá
Phủ làn  sương trắng, khóc  cho đời.
Thu đem trăn trở trong niềm nhớ.
Thu đến bâng khuân mãi chẳng  vơi.
Thương nhớ về em ru giấc ngủ
Cùng thu gian díu mộng xa vời.
Trần Mạnh Hùng
 
Thân hoạ : Khúc Cung Oán
 
Hè giăng nắng khắp trải bên trời
Che chắn kia mây sang khẽ rơi
Cỏ đám xa bờ bên nấm mộ
Me hàng dưới suối cạnh ngang đồi

Biếc hương mờ thoảng sương trôi rũ
Lê mắt trên ngàn hoa lặng vơi
Lệ ngấn đong ly chuyền rượu nhạt
Mê tình ái khúc lặng xa vời
Đông Hòa
07.03.07


Thân họa bài (Tiếng Thu Rơi )

THƯƠNG THU
 
Một áng thơ say tím đất trời
Tình ai tựa cánh gió buông rơi
Hồn muôn lá đổ vàng tâm khảm
Nức nở cây khô ảm đạm đời
Héo hắt nhân gian hình chợt rũ
Ưu sầu vạn kiếp bóng Trăng vơi
Đàn ơi... hãy tấu cùng Thơ rượu
Nỗi nhớ thương Thu điệu tuyệt vời
 
Vũ kim Thanh
 

 
THU ÐÃ ÐI RỒI
(thân họa Tiếng Thu Rơi)

Thu đi để lại một khung trời
Lặng lẽ không còn tiếng lá rơi
Trước ngõ cây cành khô nhựa sống
Ngoài sân oanh yến vẫn yêu đời
Trời xanh thoang thoảng hương còn vướng
Mây trắng mơ màng mộng chửa vơi
Nỗi nhớ trao ai ngoài dặm liễu
Ðôi tim chung nhịp dẫu xa vời !
Lá chờ rơi
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 08.03.2007 13:27:53
0
Xin Xướng tiếp :

Hồn thu

Rừng xưa thay áo lá thu vàng
Ta thấy em về giữa thế gian
Lệ đẫm bờ môi tình mấy nẻo
Sầu đong đáy mắt phận đôi đàng
Người nơi biên ải mờ nhân ảnh
Ai chốn loan phòng điểm sắc nhan
Tựa bóng chiều rơi đầy nỗi nhớ
Hồn nương theo gió mộng bên nàng










Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 08.03.2007 13:39:56
0
Sầu Luyến Hạ
 
Lại thấy nay hè về vãng xuân
Say ngà dấu mắt gượng xa gần
Cúc đài rơi úa vơi song cửa
Mai lá phai tàn rã cánh thân
Dội nước mưa rào đen vân xám

Bay ngàn nắng loá chiếu vầng xanh
Thoảng hương theo sáng chờ mây thoáng
Ai oán dạ buồn thương khúc ngân
Đông Hòa
08.03.07


Luyến Hạ sầu
Xuân vãng về hè nay thấy lại
Gần xa gượng mắt dấu ngà say
Cửa song vơi úa rơi đài cúc
Thân cánh rã tàn phai lá mai
Vân xám đen rào mưa  nước dội

Xanh vầng chiếu lóa nắng ngàn bay
Thoáng mây chờ sáng theo hương thoảng
Ngân khúc thương buồn dạ oán ai
Đông Hòa
08.03.07

 
 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 08.03.2007 13:46:15
0








 
BUỒN TÀN XUÂN
 
Ngắm lá tàn xuân gió thổi lay
Chưa rơi chưa rớt cũng cau mày
Nhớ thời xuân sắc tàn theo lá
Thương bóng thiều quang vuột nắm tay
Cứ tưởng vận hên còn có lúc
Đâu ngờ phép lạ khó cầu may
Tùy duyên thuận mệnh đành an phận
Cạn chén xuân tàn mặc tỉnh say
Lá chờ rơi

Chào cháu YeuDieuLongNu,
 
« Lạy ông con ở bụi này ! »
 
Nhờ thú nhận trên mà bác nhận ra « chuột lắc » là tiền thân của « vịt đẹt ». Chứ trước thì hoàn toàn không biết, nên phải nói ra cho đâu vào đó. Bác chỉ nhớ truyện « chuột kiếm chồng cho con » và nhớ trong thư quán có con « chuột lắc » nên đưa đ/sự ra để thọt cù lét cho vui thế thôi.
Nhưng quả nhờ ơn ông Táo hay ông nào đó mà bác tạm còn chút minh mẫn để vui chơi với các bạn già trẻ trên mạng.
Thấy cháu ngày càng tiến bộ, bác rất vui rồi, cháu khỏi cần nhắc mãi về chút công của bác, đã  làm bác ngượng rồi đấy!
Thân mến.
Bác Lá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 14:09:51 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 08.03.2007 14:48:35
0

Trích đoạn: nguyens

Xin Xướng tiếp :

Hồn thu

Rừng xưa thay áo lá thu vàng
Ta thấy em về giữa thế gian
Lệ đẫm bờ môi tình mấy nẻo
Sầu đong đáy mắt phận đôi đàng
Người nơi biên ải mờ nhân ảnh
Ai chốn loan phòng điểm sắc nhan
Tựa bóng chiều rơi đầy nỗi nhớ
Hồn nương theo gió mộng bên nàng



Thân Họa:

Còn Đâu?
 
Còn đâu lối cũ với son vàng
Uyên mộng thề nguyền chốn thế gian?
Lời trót xa bay, chùng giấc điệp
Tình ngay ý lững, lỡ thiên đàng
Người đi theo gió phai tình cũ
Kẻ ngóng đong sầu vợi sắc nhan
Hiu hắt lòng phơi chiều nắng nhạt
Đâu đâu cũng thấy bóng duyên nàng!


Kính chúc Bác Lá và các huynh tỷ trang thơ đường luôn vui vẻ !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2007 14:50:56 bởi Ngậm Ngùi >
Ngậm Ngùi

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 08.03.2007 16:40:40
0








Trích đoạn: Ngậm Ngùi

Xin Xướng tiếp :

Hồn thu

Rừng xưa thay áo lá thu vàng
Ta thấy em về giữa thế gian
Lệ đẫm bờ môi tình mấy nẻo
Sầu đong đáy mắt phận đôi đàng
Người nơi biên ải mờ nhân ảnh
Ai chốn loan phòng điểm sắc nhan
Tựa bóng chiều rơi đầy nỗi nhớ
Hồn nương theo gió mộng bên nàng
Nguyens 

Thân Họa:

Còn Đâu?

Còn đâu lối cũ với son vàng
Uyên mộng thề nguyền chốn thế gian?
Lời trót xa bay, chùng giấc điệp
Tình ngay ý lững, lỡ thiên đàng
Người đi theo gió phai tình cũ
Kẻ ngóng đong sầu vợi sắc nhan
Hiu hắt lòng phơi chiều nắng nhạt
Đâu đâu cũng thấy bóng duyên nàng!
Ngậm Ngùi

Kính chúc Bác Lá và các huynh tỷ trang thơ đường luôn vui vẻ !

 
MƠ BÓNG MỘT NÀNG
(thân họa Hồn Thu)
 
Khi lá đang xanh chuyển sắc vàng
Ðem mùa thu lại với nhân gian
Trăng như mặt ngọc người chơn chất
Cành tựa thân trơ kẻ điếm đàng
Cúc nở bên song chờ bạn hữu
Lan hồng giữa gió sửa dung nhan
Hồn thu đâu chỉ gây thương nhớ
Vẫn khiến lòng mơ bóng một nàng !
Lá chờ rơi
 
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 08.03.2007 17:44:07
0



Hồn thu

Rừng xưa thay áo lá thu vàng
Ta thấy em về giữa thế gian
Lệ đẫm bờ môi tình mấy nẻo
Sầu đong đáy mắt phận đôi đàng
Người nơi biên ải mờ nhân ảnh
Ai chốn loan phòng điểm sắc nhan
Tựa bóng chiều rơi đầy nỗi nhớ
Hồn nương theo gió mộng bên nàng
Nguyens

Thân Họa:

Còn Đâu?

Còn đâu lối cũ với son vàng
Uyên mộng thề nguyền chốn thế gian?
Lời trót xa bay, chùng giấc điệp
Tình ngay ý lững, lỡ thiên đàng
Người đi theo gió phai tình cũ
Kẻ ngóng đong sầu vợi sắc nhan
Hiu hắt lòng phơi chiều nắng nhạt
Đâu đâu cũng thấy bóng duyên nàng!
Ngậm Ngùi

Kính chúc Bác Lá và các huynh tỷ trang thơ đường luôn vui vẻ !


MƠ BÓNG MỘT NÀNG
(thân họa Hồn Thu)

Khi lá đang xanh chuyển sắc vàng
Ðem mùa thu lại với nhân gian
Trăng như mặt ngọc người chơn chất
Cành tựa thân trơ kẻ điếm đàng
Cúc nở bên song chờ bạn hữu
Lan hồng giữa gió sửa dung nhan
Hồn thu đâu chỉ gây thương nhớ
Vẫn khiến lòng mơ bóng một nàng !
Lá chờ rơi [/quote
]

 
  ĐÀNH PHẬN ĐƠN CÔI
 
lời hứa  cùng trao tựa đá vàng
tim hồng mãi thắm mặc thời gian
gió nghiêng kẽ lá tìm tâm sự
nắng trải hồng tơ dệt địa đàng
biễn vỗ non xa ngàn bọt trắng
rừng ru hoa thắm mấy hồng nhan
sương thu tím lạnh ngàn hư ảo
một ánh trăng rơi một bóng nàng.
 
YeuDieuLongNu
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 08.03.2007 17:58:18
0

Trích đoạn: YeuDieuLongNu




Hồn thu

Rừng xưa thay áo lá thu vàng
Ta thấy em về giữa thế gian
Lệ đẫm bờ môi tình mấy nẻo
Sầu đong đáy mắt phận đôi đàng
Người nơi biên ải mờ nhân ảnh
Ai chốn loan phòng điểm sắc nhan
Tựa bóng chiều rơi đầy nỗi nhớ
Hồn nương theo gió mộng bên nàng
Nguyens

Thân Họa:

Còn Đâu?

Còn đâu lối cũ với son vàng
Uyên mộng thề nguyền chốn thế gian?
Lời trót xa bay, chùng giấc điệp
Tình ngay ý lững, lỡ thiên đàng
Người đi theo gió phai tình cũ
Kẻ ngóng đong sầu vợi sắc nhan
Hiu hắt lòng phơi chiều nắng nhạt
Đâu đâu cũng thấy bóng duyên nàng!
Ngậm Ngùi

Kính chúc Bác Lá và các huynh tỷ trang thơ đường luôn vui vẻ !


MƠ BÓNG MỘT NÀNG
(thân họa Hồn Thu)

Khi lá đang xanh chuyển sắc vàng
Ðem mùa thu lại với nhân gian
Trăng như mặt ngọc người chơn chất
Cành tựa thân trơ kẻ điếm đàng
Cúc nở bên song chờ bạn hữu
Lan hồng giữa gió sửa dung nhan
Hồn thu đâu chỉ gây thương nhớ
Vẫn khiến lòng mơ bóng một nàng !
Lá chờ rơi [/quote
]

 
  ĐÀNH PHẬN ĐƠN CÔI
 
lời hứa  cùng trao tựa đá vàng
tim hồng mãi thắm mặc thời gian
gió nghiêng kẽ lá tìm tâm sự
nắng trải hồng tơ dệt địa đàng
biễn vỗ non xa ngàn bọt trắng
rừng ru hoa thắm mấy hồng nhan
sương thu tím lạnh ngàn hư ảo
một ánh trăng rơi một bóng nàng.
 
YeuDieuLongNu
 
 



Thân Họa : Hồn Vương Dáng Ánh Xuân Tàn
 

Rám nắng chiều vương màu hạ vàng  
Tàn xuân phủ héo lá nhà gian
Bóng xiêu thân bạt nan hồ hải
Nhân ái mộng vương đời điếm đàng
Nhạn cánh xa đêm nghe luyến luyến

Tàn mây cận tối bóng nhan nhan
Vọng tình tâm khúc đâu xao xuyến
An ủi xin lòng tiếng hỡi nàng !


Đông Hòa
08.03.07

( thuận nghịch )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 18:08:39 bởi Đông Hòa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

Ngậm Ngùi
  • Số bài : 171
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.06.2005
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.03.2007 04:13:11
0
Thân mời họa:
 
Xướng:
 
Dang Dở
 
Gửi lại hoa xưa một sắc hồng
Mang về cho gió chút tình xuân
Chẳng đem tim úa trao người cũ
Không kể duyên buồn với thế nhân
Rồi dịu phai nhanh như chợt nắng
Cũng cầm hoang lạnh tựa mưa giông
Phận buồn dang dở đâu mình có?
Thôi, thả trôi dòng chút thực - không!
Ngậm Ngùi

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.03.2007 05:09:48
0







Cùng các bạn thơ thân mến,

HB vừa PM cho tôi, thông báo lý do đưa Topic thơ Trào lộng Châm biếm vào trang thơ vui, và tôi đã trả lời như sau trong quote. Nên xin thông báo quí bạn rõ để thông cảm.

Cám ơn quí bạn.
LCR



Chào bác,

Đầu tiên HB xin có lời chúc Bác Lá Chờ rơi một năm mới an khang thịnh vượng. Sức khoẻ dồi dào.

Sau là HB xin thông báo đã dời topic thơ trào lộng của bác qua thơ vui, vì chúng ta có trang thơ vui, nên tất cả thơ vui ở thể loại nào chúng ta đều post ở thơ vui cả, ở đấy việc làm thơ trào lộng, châm biếm, HB nghĩ sẽ không ai phiền hà gì hết.

Trân trọng thông báo,

HB

Chào HB,

Thơ vui là loại thơ nhăng nhít, thơ chẳng ra thơ gì cũng được.
Còn thơ trào lộng là loại thơ phải là thơ, chỉ với chủ ý là trào lộng.

Như cái chương trình trào lộng châm biếm chính khách của Pháp mà tôi kể trong lời phi lộ, nó qui tụ một số lớn người có biệt tài :
-         trước tiên phải có người có nhận xét bén nhạy về các sự kiện trong ngày
-         đến khoảng 4 giờ chiều là phải họp nhau lại bàn luận về kịch bản phải ra sao, chủ chốt là một TS Văn-Khoa
-         rồi những người nhại tiếng nói là những quái kiệt, nhóm điều khiển hình nộm gổm những chuyên gia của ngành này, họ phải trổ tài biểu diễn.

Topic thơ Trào Lộng của tôi nó cũng đòi hỏi thi nhân phải vận dụng tài năng và sự khéo léo của mình và nhứt là bài thơ phải đúng qui cách của nó. Nên nếu HB không thích thì tôi đề nghị nên đưa vấn đề ra trước Ban Quản Trị, để tôi tiện đường suy luận.

Thành thật cám ơn HB trước.

LCR




Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.03.2007 05:51:19
0

Trích đoạn: nguyens

Xin Xướng tiếp :

Hồn thu

Rừng xưa thay áo lá thu vàng
Ta thấy em về giữa thế gian
Lệ đẫm bờ môi tình mấy nẻo
Sầu đong đáy mắt phận đôi đàng
Người nơi biên ải mờ nhân ảnh
Ai chốn loan phòng điểm sắc nhan
Tựa bóng chiều rơi đầy nỗi nhớ
Hồn nương theo gió mộng bên nàng


 
Thân Họa:

Còn Đâu?

Còn đâu lối cũ với son vàng
Uyên mộng thề nguyền chốn thế gian?
Lời trót xa bay, chùng giấc điệp
Tình ngay ý lững, lỡ thiên đàng
Người đi theo gió phai tình cũ
Kẻ ngóng đong sầu vợi sắc nhan
Hiu hắt lòng phơi chiều nắng nhạt
Đâu đâu cũng thấy bóng duyên nàng!
Ngậm Ngùi

Kính chúc Bác Lá và các huynh tỷ trang thơ đường luôn vui vẻ !


MƠ BÓNG MỘT NÀNG
(thân họa Hồn Thu)

Khi lá đang xanh chuyển sắc vàng
Ðem mùa thu lại với nhân gian
Trăng như mặt ngọc người chơn chất
Cành tựa thân trơ kẻ điếm đàng
Cúc nở bên song chờ bạn hữu
Lan hồng giữa gió sửa dung nhan
Hồn thu đâu chỉ gây thương nhớ
Vẫn khiến lòng mơ bóng một nàng !
Lá chờ rơi
 
  ĐÀNH PHẬN ĐƠN CÔI
 
lời hứa  cùng trao tựa đá vàng
tim hồng mãi thắm mặc thời gian
gió nghiêng kẽ lá tìm tâm sự
nắng trải hồng tơ dệt địa đàng
biễn vỗ non xa ngàn bọt trắng
rừng ru hoa thắm mấy hồng nhan
sương thu tím lạnh ngàn hư ảo
một ánh trăng rơi một bóng nàng.
 
YeuDieuLongNu 
  
 
CHẲNG PHẢI TA
 
Bụng ỏng, ngực teo, mắt đốm vàng
Miệng cười toe tét chứa mưu gian
Xênh xang áo mũ coi ra vẻ
Bạnh chọe ghế cao cũng chốn đàng
Thắng thế huân hoang khoe bộ mã
Thua cơ quy luỵ dấu dung nhan
Giòng đời quanh quẩn đâu gì lạ.
Ta hả??? quen hơi có một nàng
Trần Mạnh Hùng
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 05:58:01 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.03.2007 06:09:32
0



Cùng các bạn thơ thân mến,

HB vừa PM cho tôi, thông báo lý do đưa Topic thơ Trào lộng Châm biếm vào trang thơ vui, và tôi đã trả lời như sau trong quote. Nên xin thông báo quí bạn rõ để thông cảm.

Cám ơn quí bạn.
LCR


Chào bác,

Đầu tiên HB xin có lời chúc Bác Lá Chờ rơi một năm mới an khang thịnh vượng. Sức khoẻ dồi dào.

Sau là HB xin thông báo đã dời topic thơ trào lộng của bác qua thơ vui, vì chúng ta có trang thơ vui, nên tất cả thơ vui ở thể loại nào chúng ta đều post ở thơ vui cả, ở đấy việc làm thơ trào lộng, châm biếm, HB nghĩ sẽ không ai phiền hà gì hết.

Trân trọng thông báo,

HB

Chào HB,

Thơ vui là loại thơ nhăng nhít, thơ chẳng ra thơ gì cũng được.
Còn thơ trào lộng là loại thơ phải là thơ, chỉ với chủ ý là trào lộng.

Như cái chương trình trào lộng châm biếm chính khách của Pháp mà tôi kể trong lời phi lộ, nó qui tụ một số lớn người có biệt tài :
-         trước tiên phải có người có nhận xét bén nhạy về các sự kiện trong ngày
-         đến khoảng 4 giờ chiều là phải họp nhau lại bàn luận về kịch bản phải ra sao, chủ chốt là một TS Văn-Khoa
-         rồi những người nhại tiếng nói là những quái kiệt, nhóm điều khiển hình nộm gổm những chuyên gia của ngành này, họ phải trổ tài biểu diễn.

Topic thơ Trào Lộng của tôi nó cũng đòi hỏi thi nhân phải vận dụng tài năng và sự khéo léo của mình và nhứt là bài thơ phải đúng qui cách của nó. Nên nếu HB không thích thì tôi đề nghị nên đưa vấn đề ra trước Ban Quản Trị, để tôi tiện đường suy luận.

Thành thật cám ơn HB trước.

LCR

Thân Gởi Huyền Băng

 
Huyền Băng ơi
 
Cốt lõi của thơ Đường là trào phúng, châm biếm. Vì thơ Đường khi trào phúng, châm biêm là cả một nghệ thuật thâm sâu trong ý tưởng , có thể không bọc lộ bằng lời, suy nghĩ mới hiểu được sự trào phúng trong bài thơ.
 
Từ ngàn xưa đến nay khi chấm biếm, trêu chọc ai, trào phúng việc gì đều là bằng giòng thơ Đường luật.
 
Tôi không đồng ý HB xếp thơ Đường trào phúng vào trang thơ vui.
 
Thơ Đường  là thơ Đường dù nội dung thế nào đi nữa cũng đã được vinh danh cả ngàn năm.
Đừng viện một lý do nhỏ mà miệt thị thơ Đường.
Trân trọng





CHẲNG PHẢI TA

Bụng ỏng, ngực teo, mắt đốm vàng
Miệng cười toe tét chứa mưu gian
Xênh xang áo mũ coi ra vẻ
Bạnh chọe ghế cao cũng chốn đàng
Thắng thế huân hoang khoe bộ mã
Thua cơ quy luỵ dấu dung nhan
Giòng đời quanh quẩn đâu gì lạ.
Ta hả??? quen hơi có một nàng
Trần Mạnh Hùng 


 
Trần Mạnh Hùng


<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 13:23:51 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.03.2007 06:37:39
0
 Thơ xướng thân mời họa :

 
 
 
LỐI MỘNG TRANG ÐÀI
 
Người ta hiến tặng một gia tài
Phận khó trao em cả chí trai
Trĩu nặng hai vai tình sóng nước
Tim gầy đỏ máu ước mơ hoài
Thuyền xa bến nhớ nghìn Thu hận
Lận đận Ve than tháng Hạ dài
Lối mộng trang đài vương lụy hệ
Đàn Trăng ngấn lệ tủi lòng ai ?
 
Vũ kim Thanh



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 06:41:34 bởi vũkimThanh >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.03.2007 07:16:27
0

Trích đoạn: Đông Hòa

Đau Lòng

Vừa xong một giấc mộng hương nồng
Tỉnh trí ngoài kia trời đổ đông
Thoảng thấy cơn sầu qua vấy dạ
Lại nghe cõi nhớ đến xao lòng
Ngày nao hạnh phúc đời ao ước
Nay lại đau buồn hết nỗi mong
Ray rứt con tim mang hận tủi
Bên đường chiếc bóng lệ xuôi dòng
Đông Hòa
07.03.07


 
ĐẤU TRƯỜNG BÓNG ĐÁ
 
Lúc mềm, lúc cứng ,lúc hưng nồng
Lúc nóng như hè, lúc tựa đông
Khi chậm, khi mau, khi cuống quýt.
Như tình, như ý, như tơ lòng.
Những khi thọc mạnh vùng sinh tử
Là lúc đưa sâu chốn ước mong
Lừa dọc, lừa ngang vớn gót địch
Vùa tầm sút mạnh, nổ tung dòng
 
Trần Mạnh Hùng
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 07:17:51 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.03.2007 07:46:54
0

Cùng các bạn thơ thân mến,

HB vừa PM cho tôi, thông báo lý do đưa Topic thơ Trào lộng Châm biếm vào trang thơ vui, và tôi đã trả lời như sau trong quote. Nên xin thông báo quí bạn rõ để thông cảm.

Cám ơn quí bạn.
LCR


Chào bác,

Đầu tiên HB xin có lời chúc Bác Lá Chờ rơi một năm mới an khang thịnh vượng. Sức khoẻ dồi dào.

Sau là HB xin thông báo đã dời topic thơ trào lộng của bác qua thơ vui, vì chúng ta có trang thơ vui, nên tất cả thơ vui ở thể loại nào chúng ta đều post ở thơ vui cả, ở đấy việc làm thơ trào lộng, châm biếm, HB nghĩ sẽ không ai phiền hà gì hết.

Trân trọng thông báo,

HB

Chào HB,

Thơ vui là loại thơ nhăng nhít, thơ chẳng ra thơ gì cũng được.
Còn thơ trào lộng là loại thơ phải là thơ, chỉ với chủ ý là trào lộng.

Như cái chương trình trào lộng châm biếm chính khách của Pháp mà tôi kể trong lời phi lộ, nó qui tụ một số lớn người có biệt tài :
- trước tiên phải có người có nhận xét bén nhạy về các sự kiện trong ngày
- đến khoảng 4 giờ chiều là phải họp nhau lại bàn luận về kịch bản phải ra sao, chủ chốt là một TS Văn-Khoa
- rồi những người nhại tiếng nói là những quái kiệt, nhóm điều khiển hình nộm gổm những chuyên gia của ngành này, họ phải trổ tài biểu diễn.

Topic thơ Trào Lộng của tôi nó cũng đòi hỏi thi nhân phải vận dụng tài năng và sự khéo léo của mình và nhứt là bài thơ phải đúng qui cách của nó. Nên nếu HB không thích thì tôi đề nghị nên đưa vấn đề ra trước Ban Quản Trị, để tôi tiện đường suy luận.

Thành thật cám ơn HB trước.

LCR

Thân Gởi Huyền Băng

Huyền Băng ơi

Cốt lõi của thơ Đường là trào phúng, châm biếm. Vì thơ Đường khi trào phúng, châm biêm là cả một nghệ thuật thâm sâu trong ý tưởng , có thể không bọc lộ bằng lời, suy nghĩ mới hiểu được sự trào phúng trong bài thơ.

Từ ngàn xưa đến nay khi chấm biếm, trêu chọc ai, trào phúng việc gì đều là bằng giòng thơ Đường luật.

Tôi không đồng ý HB xếp thơ Đường trào phúng vào trang thơ vui.

Thơ Đường là thơ Đường dù nội dung thế nào đi nữa cũng đã được vinh danh cả ngàn ngàn.
Đừng viện một lý do nhỏ mà miệt thị thơ Đường.
Trân trọng




CHẲNG PHẢI TA

Bụng ỏng, ngực teo, mắt đốm vàng
Miệng cười toe tét chứa mưu gian
Xênh xang áo mũ coi ra vẻ
Bạnh chọe ghế cao cũng chốn đàng
Thắng thế huân hoang khoe bộ mã
Thua cơ quy luỵ dấu dung nhan
Giòng đời quanh quẩn đâu gì lạ.
Ta hả??? quen hơi có một nàng
Trần Mạnh Hùng


Trần Mạnh Hùng



Nguyễn khánh chân hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Bác Lá và Anh Hùng .
Thơ Đường có cốt lõi là loại thơ Châm biếm hay nhất trong lĩnh vực thi ca, không thể xem đó là THƠ VUI , như vậy có vẻ như hạ bệ Thơ Đường , qua lịch sử thi ca của Vn ta thấy có những bài thơ sau :



Một lỗ sâu sâu mấy cũng vừa,
Duyên em dính dáng tự ngàn xưa.
Vành ra ba góc da còn thiếu,
Khép lại đôi bên thịt vẫn thừa.
Mát mặt anh hùng khi tắt gió,
Che đầu quân tử lúc sa mưa.
Nâng niu ướm hỏi người trong trướng,
Phì phạch trong lòng đã sướng chưa ?



Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.


Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu ?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.


Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước; đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.


Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc
Bồng bế nhau lên nó ở non.


Bắt chước ai ta chúc mấy lời
Chúc cho khắp hết ở trong đời
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước
Sao được cho ra cái giống người.








Cái học nhà nho đã hỏng rồi,
Mười người đi học, chín người thôi .
Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
Thầy khóa tư lương nhấp nhỏm ngồi.
Sĩ khí rụt rè gà phải cáo,
Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi .
Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhỉ ?
Trình có quan tiên thứ chỉ tôi.






Kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung!
Năm thì mười họa, nên chăng chớ,
Một tháng đôi lần, có cũng không ...
Cố đấm ăn xôi, xôi lại hỏng,
Cầm bằng làm mướn, mướn không công.
Thân này ví biết dường này nhỉ,
Thà trước thôi đành ở vậy xong.



Qua những bài thơ của tiên nhân trên có thể nói Thơ Đường Châm biếm là Đỉnh cao của nghệ thuật hài hước châm biếm .
Cũng như lãnh vực hội họa , không thể xếp Tranh biếm họa chung với tranh vui được , ảnh khỏa thân nghệ thuật không thể xem là ảnh sex .

Kính mong BQT xem lại .

Chào thân ái
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 07:51:54 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.03.2007 10:39:25
0
NHƯ ĐẮM ĐUỐI

Anh cúi xuống dìu em nhập cuộc.
Bờ môi mềm quấn quýt cuông ngây
Vòng tay vụng dại ôm không chặt
Đôi mắt mơ màng khép ngất say
Như đắm đuối tận cùng đắm đuối.
Như tung bay tận cõi tung bay
Nụ hôn đầu, thuở tình dâng hiến.
Anh mến yêu - tròn giấc mộng đầy
An Giang
1-2007

Thân họa

Bước thu về

Theo bước thu về hoen gió may
Nỗi lòng sầu muộn thóang ngô ngây
Vần thơ trên giấy còn vương mộng
Chiếc lá bên đàng đã ngủ say
Chiều lặng lẽ hồn trăng lặng lẽ
Sương mờ bay cánh nhạn mờ bay
Quanh co lối nhỏ ven bờ suối
Hoa nắng lung linh vạt nhớ đầy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 16:03:10 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.03.2007 11:11:21
0
Nhớ
Nhớ tóc nghiêng nghiêng xõa chấm tai.

Nhớ bờ môi mộng đắm hồn say.
Nhớ đôi mắt ngọc, mi cong vút.
Nhớ cặp chân thon, dáng mảnh mai.
Nhớ mũi dọc dừa xinh xắn qúa
Nhớ hàm răng khểnh ngất ngây hoài.
Nhớ vòng eo nhỏ, mời xuân đến
Nhớ lúc bên nhau trọn vẹn đầy
Trần Mạnh Hùng


Nhớ
Nhớ tóc nghiêng nghiêng xõa chấm tai.

Nhớ bờ môi đỏ khoá mồm ai.
Nhớ đôi mắt khép lim dim mộng.
Nhớ cặp chân thon trắng mịn dài.
Nhớ  ngón tay mềm hay thích nghịch
Nhớ hơi thở vội lúc ngây say
Nhớ vòng eo nhỏ, mời xuân đến
Nhớ lúc bên nhau trọn vẹn đầy
Trần Mạnh Hùng

Sửa lại để tặng...  con mèo nhỏ của tui

<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 11:56:25 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.03.2007 11:30:50
0

Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng





Cùng các bạn thơ thân mến,

HB vừa PM cho tôi, thông báo lý do đưa Topic thơ Trào lộng Châm biếm vào trang thơ vui, và tôi đã trả lời như sau trong quote. Nên xin thông báo quí bạn rõ để thông cảm.

Cám ơn quí bạn.
LCR


Chào bác,

Đầu tiên HB xin có lời chúc Bác Lá Chờ rơi một năm mới an khang thịnh vượng. Sức khoẻ dồi dào.

Sau là HB xin thông báo đã dời topic thơ trào lộng của bác qua thơ vui, vì chúng ta có trang thơ vui, nên tất cả thơ vui ở thể loại nào chúng ta đều post ở thơ vui cả, ở đấy việc làm thơ trào lộng, châm biếm, HB nghĩ sẽ không ai phiền hà gì hết.

Trân trọng thông báo,

HB

Chào HB,

Thơ vui là loại thơ nhăng nhít, thơ chẳng ra thơ gì cũng được.
Còn thơ trào lộng là loại thơ phải là thơ, chỉ với chủ ý là trào lộng.

Như cái chương trình trào lộng châm biếm chính khách của Pháp mà tôi kể trong lời phi lộ, nó qui tụ một số lớn người có biệt tài :
-         trước tiên phải có người có nhận xét bén nhạy về các sự kiện trong ngày
-         đến khoảng 4 giờ chiều là phải họp nhau lại bàn luận về kịch bản phải ra sao, chủ chốt là một TS Văn-Khoa
-         rồi những người nhại tiếng nói là những quái kiệt, nhóm điều khiển hình nộm gổm những chuyên gia của ngành này, họ phải trổ tài biểu diễn.

Topic thơ Trào Lộng của tôi nó cũng đòi hỏi thi nhân phải vận dụng tài năng và sự khéo léo của mình và nhứt là bài thơ phải đúng qui cách của nó. Nên nếu HB không thích thì tôi đề nghị nên đưa vấn đề ra trước Ban Quản Trị, để tôi tiện đường suy luận.

Thành thật cám ơn HB trước.

LCR

Thân Gởi Huyền Băng

 
Huyền Băng ơi
 
Cốt lõi của thơ Đường là trào phúng, châm biếm. Vì thơ Đường khi trào phúng, châm biêm là cả một nghệ thuật thâm sâu trong ý tưởng , có thể không bọc lộ bằng lời, suy nghĩ mới hiểu được sự trào phúng trong bài thơ.
 
Từ ngàn xưa đến nay khi chấm biếm, trêu chọc ai, trào phúng việc gì đều là bằng giòng thơ Đường luật.
 
Tôi không đồng ý HB xếp thơ Đường trào phúng vào trang thơ vui.
 
Thơ Đường  là thơ Đường dù nội dung thế nào đi nữa cũng đã được vinh danh cả ngàn ngàn.
Đừng viện một lý do nhỏ mà miệt thị thơ Đường.
Trân trọng




CHẲNG PHẢI TA

Bụng ỏng, ngực teo, mắt đốm vàng
Miệng cười toe tét chứa mưu gian
Xênh xang áo mũ coi ra vẻ
Bạnh chọe ghế cao cũng chốn đàng
Thắng thế huân hoang khoe bộ mã
Thua cơ quy luỵ dấu dung nhan
Giòng đời quanh quẩn đâu gì lạ.
Ta hả??? quen hơi có một nàng
Trần Mạnh Hùng 


 
Trần Mạnh Hùng



 
Tôi cũng thế , việc trang thơ này đem qua thơ vui là không đúng vì đây là trang thơ của những người ham thích bộ môn Đường xướng họa và nó 9dược thực thi sáng tác chứ không dùng bất cứ bài thơ nào của ai biếm hoạ.... mà nó do chính từng tác giả cụ thể sáng tác xong gửi vào coi như chia bót phần lửa cho trang bản nháp thơ Đường xướng họa mà thôi đồng thờ bác Lá cũng nhân dịp này tạp thêm một topic trong trang sáng tác để kích thích thành viên sáng tác bài.... vốn dĩ hiện nay trang Thơ BNTDXH hiện nay khá nghèo nàn và không còn sức sinh động như trước kia nũa
thân ái
dh

Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.03.2007 13:14:38
0

Thơ xướng thân mời họa :

LỐI MỘNG TRANG ÐÀI

Người ta hiến tặng một gia tài
Phận khó trao em cả chí trai
Trĩu nặng hai vai tình sóng nước
Tim gầy đỏ máu ước mơ hoài
Thuyền xa bến nhớ nghìn Thu hận
Lận đận Ve than tháng Hạ dài
Lối mộng trang đài vương lụy hệ
Đàn Trăng ngấn lệ tủi lòng ai ?

Vũ kim Thanh 

TỦI PHẬN AI
 
Chuyện có gì đâu giỏi vói tài
Một cơn thử lửa hỏng đời trai
Ngỡ rằng  rồng... lượn  khoe nanh vuốt
Sao lại chồn... chân gục khóc hoài.
Xáp trận chưa chi quay giáo chạy
Trong mơ mong ước nối gươm dài
Ngày xuân mấy lượt về mơn trớn???
Đêm xuống tình nồng tủi phận ai
Trần Mạnh Hùng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.03.2007 13:16:50 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: BẢN NHÁP THƠ ĐƯỜNG XƯỚNG-HỌA - 09.03.2007 14:41:13
0

Thơ xướng thân mời họa :

LỐI MỘNG TRANG ÐÀI

Người ta hiến tặng một gia tài
Phận khó trao em cả chí trai
Trĩu nặng hai vai tình sóng nước
Tim gầy đỏ máu ước mơ hoài
Thuyền xa bến nhớ nghìn Thu hận
Lận đận Ve than tháng Hạ dài
Lối mộng trang đài vương lụy hệ
Đàn Trăng ngấn lệ tủi lòng ai ?

Vũ kim Thanh 

TỦI PHẬN AI
 
Chuyện có gì đâu giỏi vói tài
Một cơn thử lửa hỏng đời trai
Ngỡ rằng  rồng... lượn  khoe nanh vuốt
Sao lại chồn... chân gục khóc hoài.
Xáp trận chưa chi quay giáo chạy
Trong mơ mong ước nối gươm dài
Ngày xuân mấy lượt về mơn trớn???
Đêm xuống tình nồng tủi phận ai
Trần Mạnh Hùng
 

 
Thân họa : Sợ Chết
 
Oái chậc … gì kia thế bác tài    
Mắt mờ xe lái cứ như trai    
Trở cua ông ngoặc hồn bay mất   
Đau điếng tôi nghe hông buốt hoài    
Tỉnh trí trông người băng mấy dãy  

Xốc tim nhìn bệnh xếp ngoằn dài
Giơ tay trắng khắp như cây bột    
Mới sợ rằng mình chết bỏ ai   

Đông Hòa
09.03.07

 
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 94 của 260 trang, bài viết từ 2791 đến 2820 trên tổng số 7792 bài trong đề mục