Trang thơ Ngô Hữu Đoàn

Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 151 đến 175 trên tổng số 175 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 03.10.2006 23:16:51
0
Bài 127
LÂU QUÁ CHƯA VÀO THĂM ANH
Thân tặng anh Hoa Huyền

Lâu quá chưa vào ghé thăm anh
Thăm suối tình thơ nước mát lành
Sớm chiều lẽo đẽo theo cơm áo
Mưa nắng thì thầm vớ công danh

Lâu quá chưa vào ghé thăm anh
Bèo mây trôi dạt chốn thị thành
Cô đơn mới biết chiều thi vị
Mới thấy trời xa giăng trăng thanh

Lâu quá chưa vào ghé thăm anh
Đời quen chiến-bại nát ta tành
Chút tình đã có ta giắng giữ
Làm chút hành trang lên mây xanh!

Ngô Hữu Đoàn
SG, 03.10.2006

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 03.10.2006 23:39:38
0
Bài 128
THỬ ĐI !

Thử thức trắng một đêm
Để thấy đêm dài lắm
Thử thức trắng ba đêm
Để thương người khó nhọc
Thử thức trắng một tuần
Để thêm lòng vị tha
Thử thức ngoài sương gió
Để thương kiếp không nhà
Thử thức mà ngẫm nghĩ
Sẽ thấy thực thôi mà !

NHD
SG, 10.2006
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.10.2006 23:40:38 bởi Ngo Huu Doan >

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 20.10.2006 12:32:35
0
Bài 129
SINH NHẬT MỘT ĐÊM MƯA
Thân tặng Phạm Tấn Nhựt

Sinh nhật anh, sinh nhật một đêm mưa
Đường Minh Phụng bềnh bồng dâng sóng nước
Xe chết máy nặng nề lê từng bước
Món quà con chợt trôi xuống phố rồi

Sinh nhật anh ba mươi mốt tuổi đời
Cành hoa nhỏ cứ vẫn còn xa lạ
Ai có bảo con tim mình hóa đá
Sao chút chiều mưa cũng quá hư hao

Nét chữ xinh nghiêng xuống cánh thiệp nào
Sao xa quá dù nửa lời tha thiết
Sao trăng đó mà vẫn xa biền biệt
Không thấy về cứu rỗi một đêm mưa

Sinh nhật anh…em có biết hay chưa?
Em quên mất và đường về lênh láng
Mưa có nhắc thôi em đừng trắc ẩn
Vì tháng mười hoa phố rợp đường xa !

Ngô Hữu Đoàn
Sàigòn, đêm 17.10.2006

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 20.10.2006 12:40:22
0
Bài 130
XÓT XA

Rũ người em khóc mãi thôi
Ngày mai họ cưới ai rồi
Trách người "ăn cơm trước kẻng"
Đan tâm đập bể cái nồi

Qua năm em thành thiếu phụ
Trước ngày nếu có vu quy
Đứa con tình cờ hỏi mẹ
“Lũ qua mẹ chẳng còn gì”

Ngô Hữu Đoàn
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 13:04:42 bởi Ngo Huu Doan >

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 20.10.2006 13:08:26
0
Bài 131
ĐƯA EM VỀ ĐÊM NAY

Đưa em về đêm nay
đường ngoại ô lầy lội
tình gập ghềnh trôi nỗi
theo dòng đời loanh quanh

Đưa em về đêm nay
miệng em cười lúng liếng
trăng rũ màu thôi miên
biết đâu là hư thực

Đưa em về đêm nay
bàn tay thu bóng nguyệt
tóc gửi mùi luyến tiếc
anh mang về ngu ngơ

Đưa em về đêm nay
con đường vòng quanh quẹo
tình theo hoài lẽo đẽo
sợ lắm, kià ... ngả ba

Đưa em về đêm nay
hồn chẳng thèm quay lại
ôi đường về xa ngái
ì ạch thân xác này

Đưa em về đêm nay
Đưa em về đêm nay!

Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.2006

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 20.10.2006 13:11:29
0
Bài 132
AI BIỂU EM

Đường đời có vạn lối đi
Ai biểu em chọn lối gì quanh co
Ngày xưa em bước xuống đò
Có người vẫn gọi thật to em mà
Họ nói "anh đói như ma
Em về bên ấy tới già khổ thân"
Bây giờ em cứ phân vân
Cá to là cá của lần sẩy tay
Thôi em ráng hết kiếp này
Mai về chín suối gặp ngay cá vàng !
Anh làm con cá lang thang
Đền cho một kiếp trăm ngàn yêu em !

Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.2006

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2006 13:26:37 bởi Huyền Băng >

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 20.10.2006 13:16:56
0
Bài 133
MỘT CHÚT

Một chút, một chút, một chút thôi
Một chút tình thơ để nỗi trôi
Để thấy bèo mây giông gió giạt
Thấy bóng chiều thơm nghiêng xuống đời

NHD
SG, 10.2006

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 20.10.2006 13:27:27
0
Bài 134
NHỚ DÒNG SÔNG VỆ

Mai em có về ngang Sông Vệ
Còn nhớ bãi dưa xanh, anh gánh nước chân phồng
Tháng hai nước cạn, gió nồm hây hẫy mát
Là bắt đầu năm mới với giòng Sông

Đất thịt từ xúc từ bờ tre ngọt lịm
Anh gánh ra lồng xuống bãi trắng phau
Đời cơ cực cát cũng thương tình đất
Dọc bãi soi xanh ngắt một màu

Thằng em nhỏ ghánh đôi thùng nho nhỏ
Tháng năm trời hắt lửa đốt quê hương
Tôi nhớ mãi lời thằng em trai nhỏ
“Anh hối hoài, để em thở chút coi !”

Tháng bảy đến trời thường mưa giông lắm
Đám dưa vàng ngập úng giấc mơ xanh
Mẹ hái muối cho mùa đông đỡ lạnh
“Thôi nghen con, đạp đỡ chiếc xe trành!”

Mai em có về ngang Sông Vệ
Tháng tám nước lên ai dốc ống bên dòng
Con cá bống kho dừa cong vàng óng
Xa lâu rồi sao cứ nhớ khôn nguôi

Mai em có về ngang Sông Vệ
Có thấy chòi dưa dáng cũ năm nào
Dòng nước trong soi rõ từng viên cuội
Có thấy lòng mình còn một chút nao nao !

Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.2006

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 20.10.2006 13:31:06
0
Bài 135
BẠN TÔI THẤT NGHIỆP
(Tặng KQT & NQT)

Tiễn bạn về
Lòng xốn xang
Mười mấy năm trời đèn sách
Đến trường bằng ½ chiếc xe đạp cộc cạch
Hạnh phúc ố vàng trong giấc ngủ chiêm bao
Đường đời sẽ dắt bỏ nhau ở chốn nào
Đêm ì ạch tấm thân gầy đè lên gác gỗ
Ngày hồ sơ mang theo hơn chục bộ
Chỗ trả lương bèo chỗ chẳng thấy hồi âm.

Ngô Hữu Đoàn
SG, 06.2006

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 20.10.2006 13:34:38
0
Bài 136
ĐÔI KHI NGỠ LÀ TRI KỶ
(Tặng LVT)

Có người bạn cũng nghèo khó như mình
Trên quê hương cõi cằn cháy nắng
Trong đời cũng có khi người ta gặp may mắn
Rồi mình lại thấy chưa biết những điều

Bạn mình, mình cũng thương lắm chứ
Nỗi đời vinh nhục phải cân đong
Người khó không thể thư trước cho người sang
Cũng như lúc gặp mặt không dám nhìn quen trước

Bạn về từ xa hơn một nửa vòng trái đất
Sau thời gian bặt âm vô tín khá lâu
Ta âm thầm lời nguyện cầu riêng ta biết
Nhưng có đâu những câu chú cầu đề

Rồi bạn về, sau một thời gian vô tình mình biết
Bạn đóng cửa ở nhà đến tối mới ló ra
Có lẽ ngại người quen nhớ mặt, ngại quà
Ôi cái suy nghĩ! ta chạnh lòng thương xót.

Thôi ta có tiếc gì đâu,
mạng sống ta, ta còn không thiết
Nhưng tiếc có những bạn bè sau khi ly biệt
Mình ngỡ là tri kỷ! Lầm to !

Ngô Hữu Đoàn
SG, 07.2006

Co_may
  • Số bài : 218
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 20.10.2006 14:46:11
0


Trích đoạn: Ngo Huu Doan

Bài 134
NHỚ DÒNG SÔNG VỆ

Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.2006

Qua cầu sông Vệ năm xưa
Dư âm vẫn đọng như vừa mới qua
Đậm đà tô bún, bánh đa
Nhẹ thơm vịt nướng lu - quà thôn quê
Biết bao lâu nữa mới về
Ghé thăm chốn cũ miền quê xứ nghèo?

p/s: Trước kia về qua đúng lúc đang làm cầu sông Vệ mới. Không biết bây giờ ra sao?

Đối với mọi người, cuộc sống là cỏ, là hoa nơi đồng ruộng nên nó phải được nảy nở sinh sôi - ST

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 21.10.2006 22:02:00
0
Hihi cho em gửi lời chúc mừng sn anh Nhựt muộn luôn nha anh Đoàn... Chúc 2 anh em vui vẻ cuối tuần nà.


Sinh nhật anh…em có biết hay chưa?
Em quên mất và đường về lênh láng
Mưa có nhắc thôi em đừng trắc ẩn
Vì tháng mười hoa phố rợp đường xa !


Giọt cafe rớt nơi Ký Ức

Con đường lênh láng đầy những nước
Em con thuyền lạc giữa sông đêm
Những mười giờ hơn còn lần bước
Trầm tư (qua) lạc lõng một trái tim

Trắc ẩn gì đâu hỡi đêm ơi
Dọc triền sông đợi chân sóng rồi
Còn bao tít tắp thôi ngưng lại
Đêm nay thiếu một ánh trăng rơi

Giọt cafe rớt nơi Ký Ức
Quanh mình cây lá cũng như reo
Trên bàn vài cánh hoa cúc thức
Theo khói thuốc bay rất vòng vèo

Con đường ngập nước...lòng ta ngập
Một gánh đời riêng chẳng thể bày
Trên đầu lẳng lặng bao đèn thắp
Nhân chứng đêm ơi ,.. ta muốn say!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2006 22:06:53 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 28.10.2006 09:02:17
0
NGHĨ VỀ SỰ CÔ ĐƠN

Cô đơn là nguồn cảm hứng nền tảng cho mọi sáng tạo nghệ thuật
Cô đơn giúp cho ta biết thêm về sự kiên nhẫn và lòng vị tha
Cô đơn giúp ta hiểu thêm độ cao của thiên đường và độ sâu của địa ngục
Cô đơn giúp cho con người xích lại gần nhau hơn
Ta luôn có thái độ tránh né sự cô đơn mà quên nghĩ rằng nó là một phần quan trọng của đời sống



Cô đơn vẫn còn dài dài theo chiều ngang của thân phận, theo chiều dọc của kiếp người ... hic...hic... !

NHD
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.12.2006 01:42:22 bởi Nguyên Đỗ >

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 28.10.2006 11:47:57
0

Trích đoạn: Ngo Huu Doan

NGHĨ VỀ SỰ CÔ ĐƠN

Cô đơn là nguồn cảm hứng nền tản cho mọi sáng tạo nghệ thuật
Cô đơn giúp cho ta biết thêm về sự kiên nhẫn và lòng vị tha
Cô đơn giúp ta hiểu thêm độ cao của thiên đường và độ sâu của địa ngục
Cô đơn giúp cho con người xích lại gần nhau hơn
Ta luôn có thái độ tránh né sự cô đơn mà quên nghĩ rằng nó là một phần quan trọng của đời sống



Cô đơn vẫn còn dài dài theo chiều ngang của thân phận, theo chiều dọc của kiếp người ... hic...hic... !

NHD


CÔ ĐƠN: BÊN NGOÀI BĂNG GIÁ, BÊN TRONG LÀ HOẢ DIỆM SƠN

NGYEU có lời thăm và chúc sức khoẻ NHĐ nhé.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2006 11:49:31 bởi NGYEU >

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 31.10.2006 17:31:12
0
ui ! chào anh Nghiêu ! lâu quá không thấy anh vào thu quán, anh khỏe chứ ?

Lâu lắm không thấy tên anh
Chiều online bổng chòng chành vắng hoe
Anh em đông đủ hội hè
Bến vui mình cũng chống bè hái sen !

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 10.12.2006 01:53:16
0

Trích đoạn: Ngo Huu Doan

NGHĨ VỀ SỰ CÔ ĐƠN

Cô đơn là nguồn cảm hứng nền tảng cho mọi sáng tạo nghệ thuật
Cô đơn giúp cho ta biết thêm về sự kiên nhẫn và lòng vị tha
Cô đơn giúp ta hiểu thêm độ cao của thiên đường và độ sâu của địa ngục
Cô đơn giúp cho con người xích lại gần nhau hơn
Ta luôn có thái độ tránh né sự cô đơn mà quên nghĩ rằng nó là một phần quan trọng của đời sống



Cô đơn vẫn còn dài dài theo chiều ngang của thân phận, theo chiều dọc của kiếp người ... hic...hic... !

NHD

 
 
Cô Đơn
 
Vào đọc bạn, thấy cô đơn thật lạ
Bạn đâu rồi, từng chiếc lá trơ vơ
Còn sót lại buổi cuối thu tơi tả
Và hồn tôi cũng một chút bơ phờ
 
Tôi vẫn biết cuộc đời là để sống
Sống vui tươi sống hạnh phúc bình an
Giữa khó khăn vẫn sáng ngời hy vọng
Và tin yêu hăng hái ngập đầy tràn
 
Có những lúc cô đơn về làm bạn
Để thời gian sáng tạo khúc thơ tâm
Trong bóng đêm trong tạnh vắng thì thầm
Những yếu đuối, kiên nhẫn dò hỏi chuyện
 
Khi cô đơn hãy để lòng cầu nguyện
Xin ơn trên ban sức vượt khó khăn
Xin ơn trên cho qua bước nhọc nhằn
Để khúc hát gieo vui vào cuộc sống
 
Nguyên Đỗ
 
 

Trường Phi Bảo
  • Số bài : 2820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
  • Nơi: Miền ký ức
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 11.12.2006 17:53:59
0

Trích đoạn: Ngo Huu Doan

Bài 132
AI BIỂU EM

Đường đời có vạn lối đi
Ai biểu em chọn lối gì quanh co
Ngày xưa em bước xuống đò
Có người vẫn gọi thật to em mà
Họ nói "anh đói như ma
Em về bên ấy tới già khổ thân"
Bây giờ em cứ phân vân
Cá to là cá của lần sẩy tay
Thôi em ráng hết kiếp này
Mai về chín suối gặp ngay cá vàng !
Anh làm con cá lang thang
Đền cho một kiếp trăm ngàn yêu em !

Ngô Hữu Đoàn
SG, 10.2006

r

Đẹp Gì Trăng Vỡ Chia Đường Ước Mơ
-Trường Phi Bảo-
 
Ví dầu...biển lớn, sông sâu
Bến trong, bến đục biết đâu mà dò
Hiếu tình chẳng thể chung đò
Sang sông tôi ngại sóng to lật thuyền
(Đường đời khúc khuỷn truân chuyên
Gừng cay muối mặn giữ nguyên đá vàng)
Lời thề trót lỡ đa mang
Với người xin nhận vô vàn đớn đau
Yêu nhau chẳng lấy được nhau
Mẹ cha đặt để dám nào phân vân
Rồi mai chôn chặt thanh xuân
Tôi về bên ấy ngàn lần khóc thương
Hoa lòng rửa nhụy phai hương
Đẹp gì trăng vỡ chia đường ước mơ
Chỉ còn xót lại vần thơ
Cho tôi tìm bóng hình mơ thuở nào.
 
11-12-2006
 

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 12.12.2006 23:22:49
0
Ui, lâu wá không vào ! cảm ơn cánh bồ câu Nguyên Đỗ và phóng viên Trường Phi Bảo thiệt nhiều! 2 ông bạn đến chơi và ngâm nga 2 bài thơ nữa ! NHD dạo này không làm nỗi bài thơ nào, rất tiếc là chỉ cảm ơn 2 bạn nhiều thui !

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 24.12.2007 12:14:51
0
Kính Chúc Ngô Hữu Đoàn và Gia Đình
Mùa Lễ Giáng Sinh Vui Vẻ
Một Năm Mới Hạnh Phúc

Nguyên Đỗ


MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR




hobac
  • Số bài : 885
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.07.2007
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 31.12.2007 11:59:37
0
KÍNH CHÚC HUYNH VÀ GIA ĐÌNH NĂM MỚI AN LÀNH, HẠNH PHÚC!





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36847/8BBB8D1460694A228FBB9DDC47D9AAF6.JPG[/image]
Attached Image(s)
Mai trắng điểm gợi chút xuân thanh tịnh
Ngõ thưa người cô tịch bóng văn nhân

nguyệt thảo
  • Số bài : 201
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.12.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 19.01.2008 11:04:40
0



Trích đoạn: Ngo Huu Doan
***********
NGHĨ VỀ SỰ CÔ ĐƠN

Cô đơn là nguồn cảm hứng nền tảng cho mọi sáng tạo nghệ thuật
Cô đơn giúp cho ta biết thêm về sự kiên nhẫn và lòng vị tha
Cô đơn giúp ta hiểu thêm độ cao của thiên đường và độ sâu của địa ngục

Cô đơn giúp cho con người xích lại gần nhau hơn
Ta luôn có thái độ tránh né sự cô đơn mà quên nghĩ rằng nó là một phần quan trọng của đời sống



Cô đơn vẫn còn dài dài theo chiều ngang của thân phận, theo chiều dọc của kiếp người ... hic...hic... !

NHD

*************************************************

NGHĨ VỀ CÔ ...ẤY ƠI

Cô . . . là nguồn cảm hứng nền tảng cho mọi sáng tạo nghệ thuật
Cô ... giúp cho ta biết thêm về sự kiên nhẫn và lòng vị tha
Cô ... giúp ta hiểu thêm độ cao của thiên đường và độ sâu của địa ngục
Cô . . . giúp cho con người xích lại gần nhau hơn
Ta luôn có thái độ tránh né . . . . mà quên nghĩ rằng đó là một phần quan trọng của đời sống



Cô . . . vẫn còn dài dài theo chiều ngang của thân phận, theo chiều dọc của kiếp người ... hic...hic... !

NHD

suốt chiều ngang thân phận
hết chiều dọc kiếp người
cùng cho và cùng nhận
cùng khóc và cùng cười.


xin phép được edit lại một t/phẩm của một nhà thơ đễ kính chúc hai nhà thơ.



HÔM NAY 19 Tháng 01 năm 2008 ( 12 /12/ Đinh Hợi )

Nhà Thơ NGÔ HỮU ĐOÀN và Nàng Thơ LƯU THỊ LỰU ký hợp đồng trăm năm

Kính chúc Anh Chị TÂM THÀNH Ý NGUYỆN & ĐẦU BẠC RĂNG LONG

(Kính xin điền vào chỗ trống / cô ây  tên là  . . . ? / ở bài thơ trên cho trọn nghĩa )




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/25823/A2B8950111DB4C52BE4000A99DBE9A30.jpg[/image]
Attached Image(s)

Nguyên Đỗ
  • Số bài : 5703
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.08.2005
  • Nơi: Windy City
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 19.01.2008 12:01:06
0
Kính Chúc Anh Ngô Hữu Đoàn và Chị Lưu Thị Lựu

Duyên mộng nghĩa sâu
Tình đẹp muôn màu
Trăm năm hạnh phúc
Sống chung dài lâu

Nguyên Đỗ

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36847/8BBB8D1460694A228FBB9DDC47D9AAF6.JPG[/image]


James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 19.01.2008 12:22:25
0
HẠNH PHÚC
 
Thân tặng thi hữu Ngô Hữu Đoàn 
Nhân ngày cưới của anh!
 
Hãy tin rằng trong ánh mắt đầu tiên
Ta đã yêu nhau vô biên từ đấy
Và từ đó đôi chúng ta tìm thấy
Hai nửa của mình vẫy gọi tên nhau
 
Rồi cuộc đời cứ thế mãi xôn xao
Ta cố gắng giữ cho nhau hạnh phúc
Dù giận dỗi dù hờn ghen có lúc
Nhưng chẳng phút nào có thể quên nhau
 
Ta nắm tay niềm vui sướng dâng trào
Trong ngày cưới bản tình ca xao động
"Đời" - sự thật cứ ngỡ như giấc mộng
"Ta" - của nhau rồi lòng ngập yêu thương
 
Nương tựa nhau ta dõi bước dặm trường
Chung vai sát cánh trên đường đi tới
Ta ung dung trong tay vào ngày mới
Nguyện một đời mãi mãi chẳng rời xa
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2008 12:52:48 bởi James Jee >

Bach Van Nam
  • Số bài : 640
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.07.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 19.01.2008 12:46:57
0
Cưới Xuân
 
***
Lời vàng ý ngọc song song
Phụng Loan tương hợp, vợ chồng đẹp đôi
Như trăng mười sáu rạng ngời
Se duyên kết tóc, một thời yêu đương
**
Gối hoa đầu ngả mộng thường
Ngõ đầy xác pháo ngập vườn thiên thai
Nam nhi một đấng anh tài
Sánh vai nữ sắc nở mày thông gia
**
Có chàng rể quý vui nhà
Có nàng dâu thảo, bát trà hay hay
Đón xuân Mậu Tý đông đầy
Bà con hai họ vòng tay ra chào
**
Sóng gờn gợn cỏ lao xao
Lâng lâng men đắng, ngọt ngào duyên quê
Đằng mây con én bay về
Buồng cao chín đỏ, xuân kề bờ môi
**
Lung linh dưới ánh Sao trời
Chúc mừng Đoàn - Lựu suốt đời bên nhau  
 
***
19-01-2007
 
Chúc mừng ngày cưới của  
Thi Sĩ  Ngô Hữu Đoàn & Lưu Thị Lựu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2008 15:01:22 bởi Bach Van Nam >
*****Bạch Vân Nam*****

Ngo Huu Doan
  • Số bài : 820
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.01.2006
RE: Trang thơ Ngô Hữu Đoàn - 22.01.2008 09:19:07
0
Oh, Cảm ơn Anh Nguyên Đỗ, anh Hồ Bắc, Nguyệt Thảo, Jame Jee, Bạch Vân Nam đã có lời chúc mừng và thơ tặng. NHĐ dạo này busy wá nên cũng xin thất lễ giao lưu với quý bạn bè thân hữu, I'm sorry!
 
Kính chúc quý anh chị: Nguyên Đỗ, anh Hồ Bắc, Nguyệt Thảo, Jame Jee, Bạch Vân Nam
MỘT NĂM MỚI MẬU TÝ
SỨC KHOẺ & AN KHANG THỊNH VƯỢNG

Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 151 đến 175 trên tổng số 175 bài trong đề mục