CẢM XÚC & CẢM TÁC
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 121 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
James Jee 03.01.2008 12:36:31 (permalink)
0

Trích đoạn: trieuam

THỬ TẢ MỘT JAMES
 
một nụ cười tươi một bụng thơ
tâm hồn hào sảng chí giang hồ

câu thơ tung hứng từng cảm xúc
cảm tác thi nhân vận thơ mình
 
uyển chuyển dòng mây đưa cảm xúc
lưu luyến hồn người, khách tới lui
chỉ có đôi câu vài con chữ
khéo trói chân người chẳng phải chơi
 
Một năm mới vui vẻ và hạnh phúc bên gia quyến nhé anh James. 


Triều Âm mến! James cảm ơn nhiều nhé! Gởi tặng lại bài thơ vui chúc, đừng cười nha! hở 10 cái răng đó

CHÚC!!!
 
Chúc ai năm mới cũng vui
Thơ Triều Âm cứ "chui" lên dài dài
Chúc cho thư quán anh tài
Ai ai cũng thế trải hồn làm thơ
 
Chúc cho tất cả mộng mơ
Hồn phiêu viễn xứ dại khờ nhớ thương
Chúc cho ân nghĩa vấn vương
Cùng chung xây dắp tình thương lâu bền
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.01.2008 12:37:47 bởi James Jee >
James Jee 03.01.2008 12:44:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Tóc nâu



Nhân dịp năm 2008 bước qua, TN xin chúc James Jee luôn an vui và hạnh phúc cùng gia quyến! Rất ít dám vô đây vì sợ chạy theo hổng kịp..., nhưng vẫn nhớ người bạn thơ tự thuở mới lóc ngóc đi dạo TQ!!!


 
James cũng chúc Tóc nâu ngày càng trẻ đẹp, vui tươi, chúc toàn thể gia quyến vui xuân ngập tràn hạnh phúc, James vẫn nhớ người bạn thơ này lắm
 
GỞI VỀ EM
 
Vài dòng gởi lại cho em
Kèm thương kèm nhớ chiếc nem đợi chờ
Phong thư dù có ơ hờ
Nhưng hồn thi hứng vỗ bờ nỉ non
 
Vài dòng chút mối tình con
Gởi người xa xứ gót son tình buồn
Chiều chiều bóng xế rèm buông
Hoàng hôn phủ sóng tiếng chuông nhớ nhà
 
Điệu ru bài hát lời ra
Thả hồn theo gió tình xa ngút ngàn
Bến mơ một cõi lang thang
Để rồi nhung nhớ ngập tràn đến nay
 
Gởi về em chút nồng say
Chút men cay đắng trải dài tình thương
Gởi về hai chữ vấn vương
Làm quà cho bé đường trường anh đi
James Jee 03.01.2008 12:51:49 (permalink)
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14737/075AE62A2FE94208B8EB4AEDC83080BA.jpg[/image]
 
Em cũng chúc anh một mùa xuân viễn xứ vui vẻ,
                     luôn nhớ quê nhà và trở về thăm quê anh nhé!
James Jee 03.01.2008 12:59:50 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
Thơ của nàng thơ dạo này hay quá, rất chỉnh chu từ ý tới lời!
 
THỜI GIAN...
 
Thời gian thấm thoát trôi nhanh quá
Ba thu mòn mỏi đã rời xa
Mất nhau dăm tháng mà sao nhớ
Một chút tình khờ chút thiết tha
 
Thời gian dừng lại bóng xế tà
Mất đi kỷ niệm đã ra hoa
Nay còn vang vọng từ đâu đó
Một chút vội vàng ta chỉ ta
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 08:12:48 bởi James Jee >
NuocMatMuaThu 04.01.2008 08:31:08 (permalink)
0
 
LẠC MẤT EM RỒI
 
Lạc mất em rồi kể từ đây
Từ ngày ta chẳng phút sum vầy
Lạc mất nhau rồi thôi đành vậy
Phủ trời u ám một màu mây
 
Lạc mất em rồi hỡi người ơi
Bàn tay yêu dấu đã xa rời
Chén buồn cứ mãi khơi sầu lắng
Biết đến bao giờ một chút vơi
 
Lạc mất em rồi biết tìm đâu
Bao nhiêu yêu dấu đã nhuộm sầu
Ái ân bạc bẽo đường hiu quạnh
Kéo dài ngày nhớ đậm tình sâu
 
Lạc mết em rồi hỡi người yêu
Lá buồn rơi rớt biết bao chiều
Đành thôi nhặt lại ân tình cũ
Sưởi ấm lòng nhau nhớ một điều...
Đính kèm (1)

_____________________________


- JC VÀ THƠ DỊCH
 
 
 
 
James mến:
 
Đôi dòng Thu mến thăm James khỏe và bình an, và Thu xin rất cám ơn Chàng Thơ đã ghé lại thăm Thu đêm qua và đã lưu lại hai đọan thơ hay và những lời khen tặng thật dễ thương, và Thu xin hứa sẽ luôn trân trọng gìn giữ mãi lòng mình, và James cho phép nàng thơ xin lưu lại bài thơ phúc họa mộc mạc này trong trang thơ của Chàng Thơ để xin làm chút lưu niệm, và Thu xin mến chúc James một ngày mới bình an và thật dễ thương, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________
 
 
James Jee 04.01.2008 11:55:28 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu
 
 
 

QUÊN NHAU EM NHÉ
 
Còn gì nữa em ơi còn gì nữa
Đã hết rồi còn chất chứa làm chi
Hãy vui lên và hãy cứ bước đi
Quên nhau nhé như chỉ trong thoáng chốc
 
Đừng nghĩ ngợi tình yêu là si ngốc
Học thêm một lần lỡ chuyến đò yêu
Để cho hôm nay ngơ ngẩn bao chiều
Thôi đã hết cô liêu từ dạo ấy
 
Hãy cứ bước cùng cuộc đời bay nhảy
Hãy cứ cười mọi chuyện vẫn xảy ra
Hãy cứ vui che lấp những nhạt nhòa
Vì tình vỡ xóa tan bao mộng đẹp
 
Cảnh cừa con tim bây giờ đã khép
Đã nép mình tình yêu phủ rêu xanh
Níu kéo làm gì một chút mỏng manh
Quên nhau nhé quên nhanh như chưa gặp
Tóc nâu 04.01.2008 22:40:28 (permalink)
0


GỞI VỀ EM

Vài dòng gởi lại cho em
Kèm thương kèm nhớ chiếc nem đợi chờ
Phong thư dù có ơ hờ
Nhưng hồn thi hứng vỗ bờ nỉ non

Vài dòng chút mối tình con
Gởi người xa xứ gót son tình buồn
Chiều chiều bóng xế rèm buông
Hoàng hôn phủ sóng tiếng chuông nhớ nhà

Điệu ru bài hát lời ra
Thả hồn theo gió tình xa ngút ngàn
Bến mơ một cõi lang thang
Để rồi nhung nhớ ngập tràn đến nay

Gởi về em chút nồng say
Chút men cay đắng trải dài tình thương
Gởi về hai chữ vấn vương
Làm quà cho bé đường trường anh đi

James  Jee


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/248235817F2842FCA5B79B707C4843B7.jpg[/image]


Em  Tìm Lẽ Quên...

Nhận lời giã biệt từ anh,
Nghe như vụn vỡ... đời dành riêng em!
Lắng hồn nghe tiếng dịu êm
Một lần sau cuối! Bên thềm_ Chia tay...

Được bao nhiêu dịp xum vầy?
Được bao thương, nhớ... cùng xây mộng tình?
Từ chiều sương đến bình minh
Em thường lạc bước... vô hình cõi mơ

Miên man theo những vần thơ
Mắt tìm trăng sáng, mây mờ... tỉ tê
Chốn quê xưa, em tìm về
Hương yêu thuở nọ, say mê mộng cùng!

Tưởng nhạc tình điệu thuỷ chung
Đâu hay dây đứt, vãi vun nốt chìm
Thế thôi đành, lạc nhịp tim
Tiễn chân anh bước_ Em tìm lẽ quên...


Tóc nâu

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2008 22:47:57 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
James Jee 05.01.2008 12:17:00 (permalink)
0

Em Tìm Lẽ Quên...

Nhận lời giã biệt từ anh,
Nghe như vụn vỡ... đời dành riêng em!
Lắng hồn nghe tiếng dịu êm
Một lần sau cuối! Bên thềm_ Chia tay...

Được bao nhiêu dịp xum vầy?
Được bao thương, nhớ... cùng xây mộng tình?
Từ chiều sương đến bình minh
Em thường lạc bước... vô hình cõi mơ

Miên man theo những vần thơ
Mắt tìm trăng sáng, mây mờ... tỉ tê
Chốn quê xưa, em tìm về
Hương yêu thuở nọ, say mê mộng cùng!

Tưởng nhạc tình điệu thuỷ chung
Đâu hay dây đứt, vãi vun nốt chìm
Thế thôi đành, lạc nhịp tim
Tiễn chân anh bước_ Em tìm lẽ quên...


Tóc nâu

 
TÌNH VỠ
 
Tình rơi vỡ anh lặng thầm suy nghĩ
Bước đi nào đã đánh mất tình ta
Biến cố nào đã dốc hết phong ba
Lên tình nhỏ nhạt nhòa trong kí ức
 
Tình tan nát anh bồi hồi thao thức
Đêm khuya hè ngực vẫn nhói cơn đau
Con tim kia hoen lệ lẫn máu trào
Phủ đời ta sao một màu u ám
 
Tình héo úa thôi từ nay không dám
Bước vào tình rồi lãnh đạm được đâu
Bước vào tình ta chỉ chuốc thêm sầu
Thôi chào nhé màu nâu buồn khói thuốc
 
Tình cứ thế ta qua rồi mấy cuộc
Bao nhiêu lần tình trói buộc tim ta
Trói rồi buông ta mất dấu chiều tà
Nghe đâu đá lời ca tình tan vỡ
 
Tóc nâu 07.01.2008 03:35:13 (permalink)
0

TÌNH VỠ

 
Tình rơi vỡ anh lặng thầm suy nghĩ
Bước đi nào đã đánh mất tình ta
Biến cố nào đã dốc hết phong ba
Lên tình nhỏ nhạt nhòa trong kí ức
 
Tình tan nát anh bồi hồi thao thức
Đêm khuya hè ngực vẫn nhói cơn đau
Con tim kia hoen lệ lẫn máu trào
Phủ đời ta sao một màu u ám
 
Tình héo úa thôi từ nay không dám
Bước vào tình rồi lãnh đạm được đâu
Bước vào tình ta chỉ chuốc thêm sầu
Thôi chào nhé màu nâu buồn khói thuốc
 
Tình cứ thế ta qua rồi mấy cuộc
Bao nhiêu lần tình trói buộc tim ta
Trói rồi buông ta mất dấu chiều tà
Nghe đâu đá lời ca tình tan vỡ


James   Jee

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/777121DF5868417DAAF96BBFDD81A934.jpg[/image]

BAO  NỖI  U  TRẦM


Đừng anh ạ, đừng xót xa bứt rứt
Ôm nỗi buồn thao thức suốt canh thâu
Con tim yêu anh chớ để u sầu
Ngưng tìm hiểu lý do nào tình vỡ!

Nhẹ như tơ nên thoảng bay theo gió
Nhịp dịu dàng như nhạc khúc ngày Xuân
Mỏng tựa sương ươm trên cỏ thấm nhuần
Và anh biết tình mình: Mây vương Khói

Một chút tình tặng nhau không đòi hỏi
Lời gọi lời, ý gợi ý..., chỉ vậy thôi
Khoảnh khắc nao hai tim nhỏ bồi hồi
Sẽ vĩnh viễn ghi nét vào tâm thức!

Lời chia tay, đưa ta về cõi thực
Đã muộn màng, còn chi kỷ niệm xưa
Càng không nên ràng buộc chút tình thừa
Vậy ta hãy hát lên lời ly biệt...

Gởi cho anh bài thơ tình em viết
Tiễn anh về trên khắp chốn xa xôi...
Hương đàn xưa tan loãng theo bóng đời,
Còn bao nỗi u trầm... em xin giữ!


Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2008 03:39:27 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
James Jee 07.01.2008 12:17:18 (permalink)
0

BAO NỖI U TRẦM


Đừng anh ạ, đừng xót xa bứt rứt
Ôm nỗi buồn thao thức suốt canh thâu
Con tim yêu anh chớ để u sầu
Ngưng tìm hiểu lý do nào tình vỡ!

Nhẹ như tơ nên thoảng bay theo gió
Nhịp dịu dàng như nhạc khúc ngày Xuân
Mỏng tựa sương ươm trên cỏ thấm nhuần
Và anh biết tình mình: Mây vương Khói

Một chút tình tặng nhau không đòi hỏi
Lời gọi lời, ý gợi ý..., chỉ vậy thôi
Khoảnh khắc nao hai tim nhỏ bồi hồi
Sẽ vĩnh viễn ghi nét vào tâm thức!

Lời chia tay, đưa ta về cõi thực
Đã muộn màng, còn chi kỷ niệm xưa
Càng không nên ràng buộc chút tình thừa
Vậy ta hãy hát lên lời ly biệt...

Gởi cho anh bài thơ tình em viết
Tiễn anh về trên khắp chốn xa xôi...
Hương đàn xưa tan loãng theo bóng đời,
Còn bao nỗi u trầm... em xin giữ!


Tóc nâu

 
NUỐI TIẾC SAO EM ?
 
Em ngồi khóc cho cuộc tình ngang trái
Còn lại gì nuối tiếc mãi em ơi
Tình yêu kia dễ vỡ em đánh rơi
Giờ hối tiếc xa vời rồi em ạ
 
Xin lần cuối lần cuối anh từ tạ
Bước chân đi xa lạ cả linh hồn
Và từ đây xin em hãy vùi chôn
Tình nghĩa cũ nụ hôn ngày xưa đó
 
Lời yêu dấu thiết tha còn bỏ ngỏ
Giấu lệ sầu mi đỏ có vị cay
Là cuộc đời từng trải có đắm say
Có ngang trái có chia hai lối rẽ
 
Thôi em nhé bước đường đời ta sẽ
Phải bước đi ru nhẹ những dỗi hờn
Đừng buồn phiền đừng cất tiếng van lơn
Đừng níu lại để xa hơn một chút
 
James Jee 07.01.2008 12:29:55 (permalink)
0
TÌNH MỒ CÔI
 
Còn lại chút hoang tàn
Anh vương mang một thưở
Suốt cuộc đời bỡ ngỡ
Lạc lối sợ tình yêu
 
Dòng đời có bao nhiêu?
Tình cứ nhiều ngang trái
Cho con tim ta phải
Thổn thức mãi không thôi
 
Từ nay tình mồ côi
Thôi không còn yêu nữa
Day dứt đau từng bữa
Bởi trái đắng xưa kia
 
Ngổn ngang trên đường khuya
Một mình tôi chia sẻ
Gặm nhấm tình son trẻ
Khẽ gọi nhớ tên ai
NuocMatMuaThu 08.01.2008 02:19:19 (permalink)
0
 
 
 
 
James mến:
 
Đôi dòng Thu mến thăm Chàng Thơ khỏe, và cho nàng thơ xin phép dán lại bài thơ mộc mạc của mình để phúc họa lại bài thơ trên mà Chàng Thơ đã mến tặng trong trang thơ Thu đêm qua, và Thu xin mến chúc Chàng Thơ một đêm ngủ ngon với nhiều mộng lành và dễ thương, nàng thơ xin rất cám ơn Chàng Thơ cho bài thơ hay đã mến tặng đêm qua :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________
 
 
PS: Và Chàng Thơ ơi, nếu như không có trở ngại hoặc có gì làm phiền, nàng thơ xin phép Chàng Thơ gởi vào email tặng cho nàng thơ chữ fonts mới mà Chàng Thơ đã post trong mục đề như liệu tháng qua hở Chàng Thơ, fonts chữ thật đẹp lắm, nàng thơ rất thích và hy vọng Chàng Thơ sẽ gởi tặng cho Thu, Thu xin cám ơn Chàng Thơ thật nhiều :)
James Jee 08.01.2008 12:28:10 (permalink)
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu

 
 
 
 

 
BUỒN
 
Tôi viết lên đây kỷ niệm buồn
Của ngày xa cách lệ trào tuôn
Của lòng đau xót nguồn nhung nhớ
Của những nỗi niềm thoáng chiều buông
 
Tôi hát trong tim khúc tình buồn
Cho ngày xưa ấy một vở tuồng
Đi qua đếm bước cuồng si nhớ
Để mãi trong lòng một tiếng chuông
 
Tôi nhặt lại tôi trong nỗi buồn
Của ngày dĩ vãng tiếng đàn buông
Cung trầm lơ lửng hồn xanh ngắt
Của tháng năm xưa thưở dại cuồng
 
Tôi tìm lại em trong nỗi buồn
Em nào đâu thấy chỉ lệ tuôn
Xa rồi kí ức miền trống vắng
Mất cả lối về tím chiều buông
James Jee 09.01.2008 18:13:27 (permalink)
0
THIÊN LONG CUỒNG THÁNH
 
Đạp chông gai ta đi bằng ngạo nghễ
Dạo đường đời trần thế với bàn tay
Ta là riêng là có một không hai
Ta là nhất là cao siêu bay bổng
 
Ta là gió của khoảng đời trống rỗng
Ta là sông của giấc mộng huy hoàng
Ta là người viết lịch sử sang trang
Ta hiên ngang dấn thân tìm tất cả
 
Ta bước qua những gì là sa ngã
Hai bàn tay tạo dựng một sơn hà
Phỉ chí tang bồng một bản hùng ta
Ta bất tử ta vang xa vạn kiếp
 
Dù mai đây ta nằm im thiêm thiếp
Vẫn vẫy vùng sự nghiệp của ngàn thu
Ta là ai khi xiềng xích gông tù
Không khóa nổi chủ thanh gươm hùng tráng
James Jee 10.01.2008 12:18:16 (permalink)
0
THIỀN
 
Kiên định tâm ta một chữ thiền
Dù cho dòng chảy cứ triền miên
Cuốn theo biền biệt bao suy tưởng
Một chữ tâm ta một chữ thiền
 
Kiên định tâm ta một chữ thiền
Mênh mông ào diệu với vô biên
Bao la biển rộng ta gom lại
Một chữ tâm ta một chữ thiền
 
Kiên định tâm ta một chữ thiền
Vô nhân vô địa cả vô thiên
Bỏ qua tất cả miền sinh tử
Một chữ tâm ta một chữ thiền
 
Kiên định tâm ta một chữ thiền
Hòa mình cùng với cả thiên nhiên
Từ torng tiềm thức ta tiền kiếp
Một chữ tâm ta một chữ thiền
Thay đổi trang: << < 525354 > >> | Trang 54 của 121 trang, bài viết từ 796 đến 810 trên tổng số 1807 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9