Tình Mẹ
Đêm hiu quạnh bên ánh đèn lữ thứ
Tay gối mộng suy lại ngày tháng qua
Tiếng mưa rơi xé nát cả tâm hồn
Dòng lệ ướt trào tuôn vào ngỏ vắng
Tạ ơn Mẹ, tình cao vời lai láng
Tháng năm trôi, suơng gió tóc thay màu
Giọt yêu đương, vun đầy hơn biển cả
Chút ham vui, tuổi thơ nào hiểu thấu.
Ngày qua ngày, vì miếng cơm manh áo
Mẹ tảo tần, vai gầy với thời gian
Sống vì ai, mà người khổ thật nhiều
Giờ nhận biết còn kịp không Mẹ ơi?
Độ đông sang, gió lạnh theo khí trời
Mẹ nhói tê, sương đau trong da thịt
Cơn bệnh họan, nên người không yên giấc
Đêm xứ người, mẹ thức trắng vì đau !
Có nhiều khi, mẹ ngắm về nơi nào?
Mà đăm chiêu, mắt buồn trong giọt lệ
Có phải chăng mẹ đang nhớ quê nhà
Nên nước mắt ngược xuôi đời cách biệt
Con suy tư, đau lòng trong da diết
Tháng năm qua, xiền xích kiếp đọa đày
Lời mẹ khuyên, tuổi đời không muốn hiểu
Nên cố quên tìm sống lối riêng mình
Giờ gục ngã giữa dòng đời Nhục Vinh
Mới tỉnh giấc lời mẹ ru ngày cũ
Con tha thiết lời vang xin thứ lỗi
Tình Mẹ Cha, cao ngất tựa trời xanh.
DTTS
23 THANG 11, 2006
Thanksgiving Day
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.11.2006 10:59:18 bởi DTTS >