QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 517 bài trong đề mục
Tác giả Bài
lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 11.05.2006 09:58:36
0
LÁ ĐỔ ĐẦU THU

Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Nhớ chi nhựa sống chìm trong đất
Còn chút dư hương trải cuối trời.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 11.05.2006 11:05:32
0
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 18:06:35 bởi Donghoa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

tulipdenus
  • Số bài : 3431
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.09.2004
  • Nơi: Lâm Đồng
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 11.05.2006 11:29:34
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

LÁ ĐỔ ĐẦU THU

Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Nhớ chi nhựa sống chìm trong đất
Còn chút dư hương trải cuối trời.
Lá chờ rơi


PHẢI CHĂNG?
Thân họa cùng Bác Lá


Gió thổi từng cơn thu đến rồi
Lá buông vàng lối khắp nơi nơi
Bến xưa đò cũ giờ ngơ ngác
Lối mộng đường mơ cũng rã rời
Chiếc áo phong sương buồn lặng tiếng
Ngựa hoang lừng lẫy sầu tàn hơi
Phải chăng thu đến nhiều ngăn trở
Mang nặng cuồng phong của đất trời?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2006 12:10:50 bởi tulipdenus >
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 11.05.2006 11:35:22
0

LÁ ĐỔ ĐẦU THU

Thấp thoáng bên song lá đổ rồi
Buồn thu nhen nhúm dậy nơi nơi
Võ vàng lối cũ cây tàn úa
Trơ trọi cành khô lá rụng rời
Cuối bãi dã tràng ngưng lấp bể
Đầu tường con nhện đứng im hơi
Nhớ chi nhựa sống chìm trong đất
Còn chút dư hương trải cuối trời.

Lá chờ rơi


Kính bác:

LÁ GIỮA TRỜI

Thôi hãy cho qua sự đã rồi
Tiếng đồng ai vọng thấu muôn nơi
Vừa Xuân mới Hạ còn xao xuyến
Tiếp khúc từng say chớ rã rời
Bóng nước thầm in dù lặng tiếng
Mây trời vẫn hẹn giữ làn hơi
Người thương bảo trọng vì con cháu
Lá nhớ đừng quên vẫy giữa trời...!

MTP
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 12.05.2006 19:13:32
0
Nhân ngày lễ của mẹ, mặc dù nay mẹ không còn, cũng xin đưa lại bài thơ cũ nầy, để chia sẻ “tâm tình” với dân đi tàu biển viễn dương.
Xin nói vài chi tiết nhỏ để mọi người lưu ý thêm một chút về nếp sống của nhóm thủy thủ viễn dương.

Bạn làm việc trên đất liền, thì sau 8 tiếng phục vụ, bạn được trở về nhà với cha mẹ vợ con. Bạn có thể đi nhậu nhẹt với bạn bè, có thể ghé qua thăm cô hàng xóm nhỏ v.v. Nghĩa là bạn có rất nhiều cái mà bạn thấy là rất bình dị thông thường. Nhưng tụi thủy thủ viễn dương thì lại không làm sao có được !

Trên tàu họ cũng chỉ có những phiên làm việc 8 tiếng thôi. Nhưng 16 tiếng còn lại họ không dùng được như các bạn trên đất liền. Nhắc lại như vậy là mọi người đủ hiểu sự cô đơn, sự thua thiệt của họ trong những ngày đi biển.

Là một trong những người ấy, nên tôi rất thấm thía về việc đã phải bỏ phí rất nhiều thời giờ của đời sống mình, trong một nghề có hơi đặc biệt, để phục vụ cho cộng đồng một dịch vụ tối cần thiết cho sự điều hòa của xã hội văn minh tiến bộ ngày nay.

Thân chào các bạn thủy thủ viễn dương.

Thủy thủ già LCR.

CHÍN NHỚ MƯỜI THƯƠNG

Bâng khuâng chín nhớ mười thương
Trải theo muôn dặm trùng dương bạc đầu
Ngẩng lên mây bạc làu làu
Nhớ rằng tóc mẹ cùng màu như mây
Nhớ ơn sinh dưỡng cao dày
Thương con suốt cả cuộc đời mẹ thương

Bây giờ con mẹ đôi phương
Lòng con chín nhớ mười thương dạt dào.

Trông vời hun hút muôn sao
Sao nào sao mẹ, sao nào sao con ?
Sao nào hiu hắt đầu non
Trông về cuối bể tìm con lạc loài !

Sao ai rơi rụng nửa vời
Lạy Trời sao rụng, sao người không quen
Lạy Trời cho mẹ bình yên
Cho con còn gặp mẹ hiền mai sau.

Ðâu đây tiếng nhạn kêu sầu
Con như cánh nhạn đêm nao lỡ đường
Ngổn ngang chín nhớ mười thương
Dừng chân ngảnh lại cố hương mịt mùng
Nửa toan muôn dậm vẫy vùng
Chí trai theo dấu chim bằng tung mây !

Nửa riêng riêng nặng niềm tây
Mẹ già như trái chín cây là đà
Cách vời bể rộng bao la
Nửa vòng quả đất đường xa khó về.

Hải hồ nhớ buổi ra đi
Con thì chưa quyết, mẹ thì khuyên cho
Bao la lòng mẹ không bờ
Biển Ðông lấy mấy mà đo cho vừa

Sớm khuya mong nhớ thẫn thờ
Cam lòng cho trẻ ganh đua kịp người.

Mưa khuya sùi sụt canh chầy
Chín thiên mười vạn đong đầy nhớ thương !

Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2006 12:28:51 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 14.05.2006 09:43:13
0
MƯA RÀO

Như sét tình yêu - Mưa đến nhanh
Ngất ngây níu nặng lá trên cành
Cứ ào ào chút mưa từng đợt
Lôi cuốn tim vào giấc mộng xanh!

Đã những ai từng đếm mưa rơi
Và ai đếm được những giọt vui
Giọt buồn xen giữa làn mưa ấy
Như tấm tình ta đối với người!

Chẳng có nhân duyên chỉ thế thôi
Ồn ã xối, đi giữa bời bời
Lá ngẩn ngơ mình mơn mởn biếc
Ai cảm ơn tình mưa giúp tôi!

Khi chợt nhận ra đã xa rồi
Ngời trên mắt lá giống lệ người
Chỉ còn xót lại đôi giọt nước
Hồn mưa vương mãi sắc xanh tươi.

Nghe - Nhớ tiếng mưa đến nghẹn ngào
Ngắn ngủi làm hè tan nôn nao
Mà vẽ trong thêm làn thu thủy
Sóng lòng theo nhạc cứ dâng cao!

Non nước trời mây bóng nguyệt lồng
Mưa đi còn trở lại nữa không
Tiếng mưa thẩm thấu làm lay động
Thoa vết thương đau mát dịu lòng.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2006 09:46:42 bởi KimGiang >

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 14.05.2006 17:24:38
0
TỰ HỐI

Bỗng không ai mượn lại thày lay !
Việc của làng đâu của chú mày ?
Phỗi nóng tranh hơi tràn cửa miệng
Bút cuồng đua trí mệt bàn tay
Hắn trong bóng tối mình ngoài sáng
Ta dưới mặt trời nó bụi cây
Bạn trẻ lắm tài xin trợ giúp
Mời giùm kẻ núp bước ra ngoài ! (Lá chờ rơi)

Ra ngoài cho rõ trắng cùng đen
Hai kẻ đối đầu đứng mỗi bên
Nói thẳng nói ngay là nói thật
Không quanh không quẹo ấy không hèn
Thiệt hơn đôi lẽ rồi đi nhậu
Phải quấy một lời mới đáng khen
Say tỉnh kiếp người đâu mấy chốc
Ðáng gì danh lợi để đua chen ? (Lá chờ rơi)

Thân mời cả làng nối tiếp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2006 21:15:16 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 14.05.2006 19:04:39
0
Xướng:

TỰ HỐI

Bỗng không ai mượn lại thày lay !
Việc của làng đâu của chú mày ?
Phỗi nóng tranh hơi xì cửa miệng
Bút cuồng đua trí mệt bàn tay
Hắn trong bóng tối mình ngoài sáng
Ta dưới mặt trời nó bụi cây
Bạn trẻ lắm tài xin trợ giúp
Mời giùm kẻ núp bước ra ngoài ! (Lá chờ rơi)

Ra ngoài cho rõ trắng cùng đen
Hai kẻ đối đầu đứng mỗi bên
Nói thẳng nói ngay là nói thật
Không quanh không quẹo ấy không hèn
Thiệt hơn đôi lẽ rồi đi nhậu
Phải quấy một lời mới đáng khen
Say tỉnh kiếp người đâu mấy chốc
Ðáng gì danh lợi để đua chen ? (Lá chờ rơi)

Đua chen thắng bại chẳng phân miền
Sẹo vết buồn đau mãi chửa liền
Hối hận bày trò tên với tuổi
Đau đầu rước vạ bậc cao niên
Thôi Người vướng bận làm chi nữa
Để trẻ lo âu cũng não phiền
Giải hận xóa thù thơ xướng họa
Quên sầu hết oán tọa thành tiên. (Kim Giang)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2006 15:21:22 bởi KimGiang >

Mộc Hoa Lê
  • Số bài : 695
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2006
  • Nơi: Huyền_cơ_của_vô_cực
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 14.05.2006 19:21:45
0
Ánh sáng là huyền diệu
Bóng tối là vô cùng
Ánh sáng là tương lai
Bóng đêm là quá khứ

Dòng đời luôn cuộn chảy
Theo ánh nắng ban mai
Không ngoảnh lại ngày sau
Tìm đêm trong bóng tối



Ôi ! NgàyĐêm ko có gì là xấu cả. Vũ trụ xoay vần, Ngày - Đêm ko nghỉ. Chẳng ai có thể ghìm dây cương cỗ xe Mặt Trời của thượng đẳng thần Helios, cũng chẳng ai có thể mãi níu ngón tay hồng của Nữ thần Rạng Đông. Họ chỉ có cách tự yên lòng mình mà ngơi nghỉ trong đêm tối vô cùng để rồi mỉm cười tươi sáng đón nhận ánh ban mai.

Ko nên vì muốn tìm cái ẩn chứa trong bóng tối mà đi vào bóng tối.

Tiếc rằng cháu chỉ có thể theo vòng xoay tất yếu của càn khôn mà đi tới tương lai, chỉ có thể hướng về phía Đông mà đón chào Mặt Trời mọc và mặc kệ đêm đen du hành cùng Bóng Tối sau lưng.

Bác có thể cùng cháu đi về phía Đông ko?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2006 21:22:42 bởi Mộc Hoa Lê >


" Môi son hé nở cánh đào tân
" Ngọc trắng hai hàng nhả ánh xuân
" Ðầu lưỡi đinh hương đường kiếm sắc
" Rắp tâm chém cổ kẻ gian thần. "

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 14.05.2006 19:59:16
0
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 18:10:34 bởi Donghoa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 14.05.2006 21:08:10
0
Trích đoạn: KimGiang

Xướng:

TỰ HỐI

Bỗng không ai mượn lại thày lay !
Việc của làng đâu của chú mày ?
Phỗi nóng tranh hơi tràn cửa miệng
Bút cuồng đua trí mệt bàn tay
Hắn trong bóng tối mình ngoài sáng
Ta dưới mặt trời nó bụi cây
Bạn trẻ lắm tài xin trợ giúp
Mời giùm kẻ núp bước ra ngoài ! (Lá chờ rơi)

Ra ngoài cho rõ trắng cùng đen
Hai kẻ đối đầu đứng mỗi bên
Nói thẳng nói ngay là nói thật
Không quanh không quẹo ấy không hèn
Thiệt hơn đôi lẽ rồi đi nhậu
Phải quấy một lời mới đáng khen
Say tỉnh kiếp người đâu mấy chốc
Ðáng gì danh lợi để đua chen ? (Lá chờ rơi)

Đua chen thắng bại chẳng phân miền
Sẹo vết buồn đau mãi chửa liền
Hối hận bày trò tên với tuổi *
Đau đầu rước vạ bậc cao niên
Thôi Người vướng bận làm chi nữa
Để trẻ lo âu cũng não phiền
Giải hận xóa thù thơ xướng họa
Quên sầu hết oán tọa thành tiên. (Kim Giang)


Thành tiên có lỗi cũng như ai
Phải nhận lỗi mình để sửa sai
Biết hỏi nhà ai lời chuẩn xá
Hòng theo chân bạn hướng đêm ngày (Mộc Hoa Lê)
Ða mang nên phải vây bùn đất
Không rửa làm sao sạch mặt mày ?
Mù mịt khói bay nhìn chẳng thấy
Nói lời xin lỗi với ai đây ? (Lá chờ rơi)

Ai đây xin gửi gió muôn phương
Muốn nói cùng nhau tiếng mến thương
Giả thuyết hôm nao giờ thấy khác
Chân tình lúc nọ vẫn như thường
Hãy chờ vạch mặt người vô lại
Sẽ được nhìn tên kẻ bất lương
Nửa khóc nửa cười ta tạ lỗi (Mộc Hoa Lê)
Rồi vui cùng bạn bước chung đường. (Lá chờ rơi)

Chung đường ai thấu rõ cho chăng ?
Thắc mắc luôn thay đổi nhập nhằng
Giá nổi chân trời đôi nét nhỏ
Băng chìm đáy nước một trùng dương
Nghĩa xưa chưa có nay chờ có
Lỗi cũ rằng không ắt hẳn không
Nắng sớm mưa trưa nhìn lóa mắt
Hoàng hôn rạng rỡ ánh băng hồng ! (Lá chờ rơi)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2006 18:17:57 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Hồng Tuyên Kiều
  • Số bài : 58
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.02.2006
  • Nơi: Huyền_cơ_của_vô_cực
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 15.05.2006 08:53:06
0
Tội nghiệp cô bé Hoa Lê, đã uổng phí bao nhiêu lời tâm huyết. Người ta đã phụ một tấm lòng.
Cô nhạn Nam phi, hồng Bắc khứ
Nhàn vân Tây vãng, thuỷ Đông lưu

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 15.05.2006 09:02:41
0
BÉ CÁI NHẦM

Hôm nay vũ trụ chỉ mình ta
Sáu tỉ nhân sinh bận vắng nhà
Ai nói câu gì toan nói lại
Chớ nhìn chót mũi hãy nhìn xa
Buồn tình cứ nói đe cây cột
Tức khí tao cho nếm chỗi chà
Nó sợ nó im không nhúc nhít
Bấy giờ sẽ hả được lòng ta !

Lá chờ rơi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2006 09:03:49 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 15.05.2006 11:47:50
0

TRẢ HẾT

Trả lại hư không những hận thù
Nhắn người núp bóng với hai câu
« Biết mình ta chịu nhường mình thắng
« Tránh tiếng ai khen được tiếng nào ?
Xếp giáp quay về thơ với rượu
Qui hàng nối lại cháo cùng rau
Tạ tình ai đã thành tri kỷ
Xin cứ vui thơ chén rượu bầu !

Lá chờ rơi

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

nguyens
  • Số bài : 896
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.09.2005
  • Nơi: VN
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 15.05.2006 12:46:46
0
TRẢ HẾT

Trả lại hư không những hận thù
Nhắn người núp bóng với hai câu
« Biết mình ta chịu nhường mình thắng
« Tránh tiếng ai khen được tiếng nào ?
Xếp giáp quay về thơ với rượu
Qui hàng nối lại cháo cùng rau
Tạ tình ai đã thành tri kỷ
Xin cứ vui thơ chén rượu bầu !

Lá chờ rơi

Mong lắm thay

Có nghĩa gì đâu hận với thù
Hãy về thơ túi với cần câu
Thảnh thơi mặc khách mươi niên hậu
Bận rộn tao nhân một thuở nào
Duyên phận thơ văn cùng nguyệt tửu
Mảnh đời thi phú với tương rau
Chân tình một tấm lòng son sắc
Xin Bác cùng thơ nhắp rượu bầu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2006 22:55:43 bởi nguyens >



Trăng say giấc – mộng đêm lành quê mẹ
Gió thu vờn bông lúa trĩu tình ai
Đời xa ơi tôi lại muốn đi về
Tìm nhặt lại những ngày xưa yêu dấu

Mộc Hoa Lê
  • Số bài : 695
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2006
  • Nơi: Huyền_cơ_của_vô_cực
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 15.05.2006 17:35:16
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

TRẢ HẾT

Trả lại hư không những hận thù
Nhắn người núp bóng với hai câu
« Biết mình ta chịu nhường mình thắng
« Tránh tiếng ai khen được tiếng nào ?
Xếp giáp quay về thơ với rượu
Qui hàng nối lại cháo cùng rau
Tạ tình ai đã thành tri kỷ
Xin cứ vui thơ chén rượu bầu !

Lá chờ rơi


Vâng. Cháu rất mừng vì mọi chuyện đã qua. Điều đó có được do bản lĩnh của những người trong cuộc và vì bản chất sự việc cũng ko có gì trầm trọng cả. Nhưng quan trọng hơn là bởi những hồn thơ tuy tinh tế, nhạy cảm, hay xúc động nhưng cũng dễ tha thứ, thực chất là ôn hòa. Đó mới là những thi nhân đích thực.

Rất vui vì Trang thơ, vì Thư quán đã trở lại yên ả như ngày nào, các thi hữu lại đoàn viên để Nàng Thơ ko phải chau mày với tiếng than não lòng người mến mộ.

" Bạn ngư tiều giãi dầu trên bãi
" Vốn đã quen gió mát trăng trong
" Một vò rượu nếp vui gặp gỡ
" Chuyện đời ta trong chén rượu nồng "


(Tam quốc chí)

Chúc mọi người luôn vui, với gió mát, với trăng trong, với rượu nồng tri ngộ...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2006 21:45:02 bởi Mộc Hoa Lê >


" Môi son hé nở cánh đào tân
" Ngọc trắng hai hàng nhả ánh xuân
" Ðầu lưỡi đinh hương đường kiếm sắc
" Rắp tâm chém cổ kẻ gian thần. "

Diep Khai
  • Số bài : 359
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.10.2005
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 15.05.2006 21:44:40
0


Trích đoạn: lá chờ rơi

TRẢ HẾT

Trả lại hư không những hận thù
Nhắn người núp bóng với hai câu
« Biết mình ta chịu nhường mình thắng
« Tránh tiếng ai khen được tiếng nào ?
Xếp giáp quay về thơ với rượu
Qui hàng nối lại cháo cùng rau
Tạ tình ai đã thành tri kỷ
Xin cứ vui thơ chén rượu bầu !

Lá chờ rơi



Cảm tác TRẢ HẾT

Trả hết ! Nghĩa là đã có vay ?
Cả lời lẫn vốn bấy lâu nay
Tính ra chắc khẳm ? Cưu mang nỗi ?
Hay cứ ò đi ? Tay phủi tay ???
Xếp giáp qui hàng thơ nấu rượu
Đọc rồi say tít tự dưng bay
Không đường ngọt đến từng chân tóc
Ghé đến thăm mà nghe mắt cay !

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 15.05.2006 22:23:56
0

Cảm tác TRẢ HẾT

Trả hết ! Nghĩa là đã có vay ?
Cả lời lẫn vốn bấy lâu nay
Tính ra chắc khẳm ? Cưu mang nỗi ?
Hay cứ ò đi ? Tay phủi tay ???
Xếp giáp qui hàng thơ nấu rượu
Đọc rồi say tít tự dưng bay
Không đường ngọt đến từng chân tóc
Ghé đến thăm mà nghe mắt cay !

Diệp Khai


Họa:

GẶP LẠI

Khó tránh ở đời chữ nợ vay
Kim bằng bạn hữu có hôm nay
Tai ương đã trải nhiều mưa gió
Hoạn nạn cơ hồ ngỡ lỏng tay
Quả đất xoay tròn may vẫn gặp
Cái người chửa đến định vù bay
Giờ về nhớ nhé thơ năng họa
Để trị em mời chén rượu cay.

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2006 06:50:46 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Mộc Hoa Lê
  • Số bài : 695
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.02.2006
  • Nơi: Huyền_cơ_của_vô_cực
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 16.05.2006 22:14:40
0
Chắc chỉ còn qua kênh này mới gửi lời đến với bác Lá được thôi.

Mấy hôm nay ko thấy bác đến chốn này, thật trống trải và cũng thật áy náy khi đã ko hết mình vì bác.

Như cháu đã từng nói, mọi chuyện cũng ko có gì là to tát cả, 1 chút tự ái và kéo theo sau 1 chuỗi hiểu nhầm. Chỉ thế thôi, Đêm hay Ngày, Sáng hay Tối ko cái nào là xấu hơn cái nào cả. Tha thứ và bỏ qua sẽ cảm thấy mọi việc thật nhẹ nhàng, điều đó là quan trọng nhất trong giải quyết mâu thuẫn chứ ko phải việc phân định, cân nhắc rạch ròi xem lỗi thuộc về ai và ai nặng hơn ai. Và điều đó cũng khiến người ta có thể mỉm cười với nhau dù đã từng bị ngăn trở bởi quá nhiều khoảng cách.

Chắc chắn rằng nhiều người ở đây cũng đồng ý như vậy, chỉ có những điều đáng tiếc đã qua chứ ko có những điều xấu xa đọng lại. Mong bác Lá đừng nghĩ ngợi nhiều quá, coi mọi chuyện nhẹ như lông hồng, gửi gió cuốn đi.

Cháu quý và cảm phục tài thơ ca của cả bác và chị NTAG, mong 2 người rũ bỏ chuyện đã qua và trở lại đây vui vẻ.

Các thi hữu khác hãy vào đây viết lời hòa giải và mong muốn cả 2 bạn thơ vẫn tiếp tục ở lại ngôi nhà chung của chúng ta.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 08:46:11 bởi Mộc Hoa Lê >


" Môi son hé nở cánh đào tân
" Ngọc trắng hai hàng nhả ánh xuân
" Ðầu lưỡi đinh hương đường kiếm sắc
" Rắp tâm chém cổ kẻ gian thần. "

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 16.05.2006 22:48:46
0
Thấy Mộc hoa Lê cứ băn khoăn không yên lòng tới chuyện của bác LÁ CHỜ RƠI và AN GIANG quá đó. nhiệt tình với bạn bè trong lúc có sự cố đó cũng là đức tính tốt của người giầu lòng nhân ái. chỉ mong rằng ai đó nhìn được tấm lòng này của em và mọi người thì tuyệt vời quá.
Ðây là quán không đường nên anh post bài thơ mà anh đã tâm đắc để trong lòng từ lâu rồi , mình cùng tham khảo nhé.


THÙ HẬN LÀM CHI

Thù hận làm chi đời nhọc nhằn
Xanh xao ngày tháng nỗi ăn năn
Khổ não trần ai tràn thương hận
Nỗi niềm ưu ái quá xa xăm

Thù hận làm chi tình bọt bèo
Gió hiền ru giấc phấn hương theo
Hợp tan đôi ngả sầu ly biệt
Tiếng khóc tiếng cười ai mãi đeo

Thù hận làm chi người dại khờ
Chén thù chén tạc lúc sa cơ
Một mai bán đứng tình tri kỷ
Núi biếc sông sâu cũng nhạt mờ

Ðời học chẳng xong được chữ ngờ
Hư hư ảo ảo tựa giấc mơ
Ðịa ngục trần gian là thù hận
Phá xiềng đập vách viết câu thơ ..

Vũ kim Thanh
London 6-1995
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2006 22:51:02 bởi vũkimThanh >

chialy1904
  • Số bài : 613
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2006
  • Nơi: trái tim của mẹ
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 17.05.2006 00:16:56
0
Mình thật cảm động trước tấm chân tình của Mộc Hoa Lệ và các anh chị em trong đại gia đình vnthuquan. Rất mong Bác Lá Chờ rơi và Bạn Ng.Thị An Giang cùng tiếp tục thi thố tài năng thơ ca trong tình thân ái. Xin góp vui bằng mấy câu thơ:

"Kim bằng hội ngộ” in sâu đậm
Tình nghĩa trước sau giữ vẹn toàn
Cùng nhau hội tụ về thư quán
Tiếp tục dâng đời những bài thơ .

Chúc tất cả các Bác, các anh chị luôn vui vẻ và rộn rã tiếng cười để đóng góp tài năng cho vườn thơ ngày càng phong phú.
Thiên Nga.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/14769/ED4A932400344116A8873B3ABB8AAE0C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 23:20:39 bởi chialy1904 >
Attached Image(s)
Địa vị ư? - Sẽ mất
Tiền tài ư? - Sẽ hết
Hoa đẹp ư? - Sẽ tàn
Chỉ có lòng người sống mãi với thời gian.

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 17.05.2006 07:47:20
0
THÙ HẬN LÀM CHI

Thù hận làm chi đời nhọc nhằn
Xanh xao ngày tháng nỗi ăn năn
Khổ não trần ai tràn thương hận
Nỗi niềm ưu ái quá xa xăm

Thù hận làm chi tình bọt bèo
Gió hiền ru giấc phấn hương theo
Hợp tan đôi ngả sầu ly biệt
Tiếng khóc tiếng cười ai mãi đeo

Thù hận làm chi người dại khờ
Chén thù chén tạc lúc sa cơ
Một mai bán đứng tình tri kỷ
Núi biếc sông sâu cũng nhạt mờ

Ðời học chẳng xong được chữ ngờ
Hư hư ảo ảo tựa giấc mơ
Ðịa ngục trần gian là thù hận
Phá xiềng đập vách viết câu thơ ..

Vũ kim Thanh

Họa cùng:

TRÔNG BÓNG NGƯỜI ĐI

Chữ nghĩa thi thơ thật khó nhằn
Thương vò tà áo chút băn năn
Buồn trông gió cuốn mà không hận
Nhớ dõi Trăng tròn chốn xa xăm.

Xót cả làn mây giống cánh bèo
Lênh đênh nước biếc cũng buồn theo
Lờ đờ định dứt lòng không chảy
Chẳng nỡ nên đành dạ đuổi đeo.

Thấu bạn thương ôi! Hỡi kẻ khờ
Người đâu có phải - Chỉ cầm cơ
Không thay chẳng bán tình tri kỷ
Mới ngó, trông qua tưởng đã mờ.

Cái mất muôn năm gắn chữ ngờ
Ta nhìn phía trước cả trời mơ
Rồi mai sẽ hiểu quên niềm hận
Một tấm chân tình thắm thiết thơ!

MTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 07:58:31 bởi motyphu >
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 17.05.2006 09:13:47
0
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 18:03:18 bởi Donghoa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

huyennguyen
  • Số bài : 1210
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.10.2005
  • Nơi: Ma Trận Lâm Hoang
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 17.05.2006 10:37:17
0
SẦU KHÔNG ĐƯỜNG QUÁN.







Quán ngày mưa bão gió không trong
Ôm nỗi tiêu tương với hận lòng
Ngơ ngẩn rằng nay tri kỉ có
Một người nào đó giữa thinh không?

Bác Lá cười lên một chút nào
Cháu thì cười nói lắm lao xao
Hoan hỷ cùng vui chung một tiếng
Trầm thanh hỉ nộ sóng ba đào...

Quán này đã vắng dấu chân di
Không ai không khóc lệ tơ hào
Đường trần xiêu lạc hoang mộ chí
Sầu chơi vơi nhạc khúc lâm ly...


Cháu, huyennguyen xưng cháu với bác nhé, vì chắc niên kỉ của bác đã vào tuổi xưa nay hiếm.
Thơ của Bác đã làm không ít trái tim biết đập của vnthuquan xao xuyến. Nay lỡ bác ra đi, liệu mấy người vui? Chắc không mấy người.

Cháu chỉ là khách qua đường, ghé "quán không đường". Nhưng một cái tài, trong thiên hạ dễ kiếm được mấy ai? Mà người tài, thì thân tâm bộc sáng như tóc của Kinh Kha tráng sĩ lúc qua sông Dịch thế bác nhỉ? "Tráng sĩ phát xung quang" ngày xưa, thì thôi bác ngày nay "Hào Khách tâm bi hòa", chuyện trên đời thật khó nói trước phải không bác?

Dù sao, thì đến và đi, cũng tự nhiên như lưu thủy hành vân. Cháu chỉ nói vài lời của tâm tình một người cháu, một người bạn vong niên nếu bác cho phép. Có thể bác vẫn sẽ có quyết định của bác, nhưng cháu và có lẽ mọi người, đều mong bác ở lại.

Cháu thấy rằng, vnthuquan đã chứng kiến nhiều sự ra đi đáng tiếc... Bác ơi, ở lại!

Kính chào bác!
Nguyên.

Bách hoa tiên tử
  • Số bài : 574
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.02.2006
  • Nơi: Bách Hoa Thần Tiên Đảo
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 17.05.2006 12:54:02
0
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông...
BHTT xin mượn lời của 1 bài hát mong bác Lá Chờ Rơi và chị Nguyễn Thị An Giang hãy cho tất cả mọi chuyện không vui cho gió cuốn đi. Thù hận, giận hờn rồi cũng sẽ qua, BHTT tuy không biết nhiều về Bác và Chị nhưng không muốn ai phải ra đi, có biết bao nhiêu tấm lòng đang hướng về Bác và Chị, tất cả đều muốn giữ chân 2 người bạn thân thiết ở lại, ra đi là phụ rất nhiều tấm lòng, phụ rất nhiều tình cảm của mọi người. Mong Bác và Chị sẽ " vui trở lại", tiếp tục thi thố tài năng bằng những bài thơ hay. BHTT đang mong chờ...
NGÀY MAI EM ĐI
THÀNH PHỐ MẮT ĐÊM ĐÈN VÀNG
NỬA BÓNG XUÂN QUA NGẬP NGỪNG
NGHE TRỜI GIÓ LỘNG MÀ THƯƠNG

QVPT
  • Số bài : 1994
  • Điểm: 8
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.06.2003
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 17.05.2006 14:16:22
0
QV cũng hy vọng bác lá sẽ quên đi những chuyện buồn vừa qua và trở về với VNTQ và đặc biệt là về lại quán không đường của bác để cùng cảm nhận những suy nghĩ và chia sẽ của những nguời bạn đã và cùng bác có những niềm vui trong mái nhà VNTQ.

Chúc bác luôn mạnh khủe và đợi tin của bác.


KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 17.05.2006 14:32:52
0
THÙ HẬN LÀM CHI

Thù hận làm chi đời nhọc nhằn
Xanh xao ngày tháng nỗi ăn năn
Khổ não trần ai tràn thương hận
Nỗi niềm ưu ái quá xa xăm

Thù hận làm chi tình bọt bèo
Gió hiền ru giấc phấn hương theo
Hợp tan đôi ngả sầu ly biệt
Tiếng khóc tiếng cười ai mãi đeo

Thù hận làm chi người dại khờ
Chén thù chén tạc lúc sa cơ
Một mai bán đứng tình tri kỷ
Núi biếc sông sâu cũng nhạt mờ

Ðời học chẳng xong được chữ ngờ
Hư hư ảo ảo tựa giấc mơ
Ðịa ngục trần gian là thù hận
Phá xiềng đập vách viết câu thơ ..

Vũ kim Thanh

Họa:

NGƯỜI ĐI - KHI VỀ

Chỉ nghỉ ngơi thôi bớt nhọc nhằn
Đừng xa mãi để trẻ ăn năn
Buồn lòng một chút nào ai hận
Quảy túi thơ về chốn xa xăm.

Nghĩa ấy! sao tan giống bọt bèo
Đi còn gạt lệ kẻ trông theo
Biết rằng chẳng phải lần ly biệt
Mà buồn chĩu nặng tựa đá đeo.

Chẳng sống vô tâm chẳng phải khờ
Nhưng đành giải biến phải tùy cơ
Còn chưa được xứng tầm tri kỷ
Ân nghĩa trong tâm chẳng nhạt mờ.

Vẫn ước một mai có bất ngờ
Người về xướng, sửa, họa... như mơ
Tênh tênh quên hết gì vướng bận
Thả túi thơ đầy: Thơ tuyệt - Thơ !

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2006 19:29:06 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Đông Hòa
  • Số bài : 2279
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 31.01.2006
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 17.05.2006 15:38:46
0
xin xoá
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2006 18:04:58 bởi Donghoa >
Gió vẫn thổi trên những tầng mây , ngày vẫn trôi qua có ai nghĩ được gì trong khoảng miên man bất tận . Hỡi em ! Ta sẽ yêu em như những ngày xưa đầy mộng tưởng trong giấc mơ viết thành bài thơ tình lãng mạn ....

motyphu
  • Số bài : 407
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.12.2005
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 18.05.2006 19:26:01
0
Bác Lá ơi! Phú buồn quá làm mấy câu thơ này, bác và mọi người thứ lỗi cho Phú nha!

BUỒN NGỚ NGẨN

Này chiêu cầy cheo ngáo vò
Đướng không quàn thẩy chắng
Nhác thi cân thờ lam
Ờ trơi ! Vằng đi ngưới !

MTP
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 22:04:26 bởi motyphu >
Sắp ngày mùng tám tháng ba
Tỷ Phú muốn đổi phận là các cô
Để xung quanh có nhiều bồ
Tình giăng giăng tựa mây tô sắc trời...

nguyễn thanh cần
  • Số bài : 299
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.06.2005
  • Nơi: Quảng Nam
RE: QUÁN KHÔNG ĐƯỜNG - 18.05.2006 21:32:49
0

Trích đoạn: lá chờ rơi

TRẢ HẾT

Trả lại hư không những hận thù
Nhắn người núp bóng với hai câu
« Biết mình ta chịu nhường mình thắng
« Tránh tiếng ai khen được tiếng nào ?
Xếp giáp quay về thơ với rượu
Qui hàng nối lại cháo cùng rau
Tạ tình ai đã thành tri kỷ
Xin cứ vui thơ chén rượu bầu !

Lá chờ rơi


ĐỜI CHO TÔI... TÔI CHO ĐỜI


Anh đã thấy tình, chớm đã say
Tình đã thấy anh, chớm sum vầy
Đêm mật cho đời, hoa thêm lá
Không ngã, không nghiêng... "ngọt cùng cay"

Anh đến xa xôi về đơn côi
Chút tình lắng lại ấm bờ môi
Một chữ mang theo ngàn chữ nhớ
Đừng hoa theo dòng_ nước đừng trôi !!!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2006 21:38:04 bởi nguyễn thanh cần >
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không em...!!!

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 18 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 517 bài trong đề mục