yenyen144 hoạ bài Vấn Nguyệt của thi huynh :
Lôi vũ Tủ.
Nguyêt minh
Nguyệt minh: chẳng nhớ mấy non, già,
muôn mảnh tình theo chỉ thoảng qua.
Phải độ sương hàn se sắt mặt,
Cũng khi gió thoảng nõn nà da.
Quá khen đâu đó như khen "lẳng",
Khéo tả nhầm nhò hệt tả "hoa".
"Điếu khách" tiếng đời soa nỡ nghiệt,
Lời suông họ chỉ thích đùa ta./.
2009.
Bài mời hoạ :
Viết lúc giao thừa.
Khoảnh khắc gioa canh đã đến gần,
Đôi dòng tống cựu để nghênh tân.
Ngang bằng cần mẫn tay khai bút,
Sổ thẳng trang nghiêm ý đợi vần.
Đằm thắm đất trời ngan ngát lộc ,
Thầm thì hoa cỏ ngỡ ngàng xuân.
Phút giây vạn vật cùng giao cảm ,
Hoà hợp sinh sôi lẽ thuận nhuần./.
2009.