thơ yêu cầu - xin vui lòng đọc qua...
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 37 bài trong đề mục
diên vỹ 18.06.2006 19:28:37 (permalink)
Các bạn mến!

Hy vọng các bạn ..có thể nghe 1 xíu lời tâm sự của dv nghen, 1 xíu thui ....

Trước hết, dv rất cám ơn các anh chị trong Thư Quán đã thương mà cho dv một mảnh đất bé tí này để....."quậy" trong những giờ rảnh...và dv cũng đã nói với các anh chị là...dv chỉ làm việc theo sở thích (dĩ nhiên chỉ trong box này thôi ...) ..nếu có chổ nào đi ngược lại với Thư Quán, các anh chị cứ khai trừ thẳng tay.... :)

Dạo này dv có nhận một vài pm, hoặc có vài bạn post (ngay trong box này ) thơ để dv đọc...gặp bài thơ thích thì dĩ nhiên dv vui lắm, nhưng giả sử có 1 bài thơ nào đó...vì do dv không biết đọc, hoặc do bài thơ chẳng thích dv...thì dv rơi vào trạng thái khó xử......từ chối thì bạn mình buồn, ....còn ...đọc thì phải đọc làm sao ? ..đọc như thế nào đây ?

Đọc 1 bài thơ không khó gì cả, đôi phút là xong....nhưng nếu nói như thế thì..còn cần dv đọc làm gì....bởi ai ai cũng có thể tự đọc cho bản thân nghe mà.....đôi khi chính mình đọc lại thấy rung động hơn là do người khác đọc nghe.... Thế thì...box này hỏng biết Thư Quán lại mở ra chi vậy kà...?Cái này thì chắc phải hỏi các anh chị lại á :) Cũng chính vì ....cái chữ " cần dv đọc làm gì " đó , mà dv đã không để mục yêu cầu thơ ra, vì dv nghĩ người ta thích tự đọc hơn ....còn trong box này, dv chỉ đọc những bài thơ mà dv thích ...có thể của bạn thơ trong Thư Quán cũng có thể của bạn cũ của dv ......, hoặc những bài thơ trong sách mà dv quá thích ....

Rồi á, tâm sự dv chỉ có mấy dòng trên thôi, mà đã bảo là tâm sự thì không cho có ý kiến á nghen ...:)


Và sau đây ...dv xin nhắn gởi đến những bạn ....có ý định nhờ dv đọc 1 bài thơ nghen :


+ Cũng không có gì ...chỉ có điều trước khi gởi 1 bài thơ, thì các bạn cũng biết là dv có thể từ chối ....bởi vì không có 1 lý do nào để dv đọc một bài thơ mà chính bản thân dv không diễn ra được cái ý, cái hồn của bài thơ đó. Và dv ưu tiên cho những nhà thơ của Thư Quán trước á ...! Nhưng cũng không phải hễ ưu tiên là tất cả các bài thơ dv đều đọc ...., bài thơ nó phải thích dv mới được :)

Và bây giờ, nếu các bạn muốn dv đọc thơ theo những bài thơ mà các bạn thích thì các bạn có thể PM cho dv, hoặc reply ngay trong đây, mong các bạn đừng mở thêm topic nếu không có audio file thơ - truyện kèm theo nhé ....và mong các bạn nhớ là ...dv có thể từ chối bài thơ đó .....lý do thì ...đơn giản lắm ....tại dv đọc không được .....

Mong các bạn thương và thông cảm dùm dv nhé ...Cám ơn và chúc các bạn vui ...!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2006 19:44:05 bởi diên vỹ >
#1
    n.trang 19.06.2006 05:27:39 (permalink)
    diên vỹ ơi, dv có bài nào về cha, mẹ không.
    Cho 3m với.

    Nha.nha.nha.nha....
    #2
      diên vỹ 19.06.2006 06:24:48 (permalink)
      à, dv không có bài cho cha, nhưng có mấy bài cho mẹ ....mà hihih dv thì chỉ thích bài đầu tiên thui :) 3M nghe thử coi thích bài nào nhá ...!

      ngày xưa có mẹ

      mẹ ơi

      gởi mẹ

      lời ru của mẹ
      #3
        n.trang 19.06.2006 07:28:46 (permalink)

        Ui cha, DV trả lời lẹ hơn máy bay nữa ta...

        Merci DV nhìu ...
        #4
          AnhChangHieuHoc 18.07.2006 16:15:12 (permalink)
          DV có đọc thơ Xuân Diệu không ? Đọc thử vài bài nào!

          BIỂN
          Xuân Diệu


          Anh không xứng là biển xanh
          Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
          Bờ cát dài phẳng lặng
          Soi ánh nắng pha lê...

          Bờ đẹp đẽ cát vàng
          Thoai thoải hàng thông đứng
          Như lặng lẽ mơ màng
          Suốt ngàn năm bên sóng...

          Anh xin làm sóng biếc
          Hôn mãi cát vàng em
          Hôn thật khẽ, thật êm
          Hôn êm đềm mãi mãi

          Đã hôn rồi, hôn lại
          Cho đến mãi muôn đời
          Đến tan cả đất trời
          Anh mới thôi dào dạt...

          Cũng có khi ào ạt
          Như nghiến nát bờ em
          Là lúc triều yêu mến
          Ngập bến của ngày đêm

          Anh không xứng là biển xanh
          Nhưng cũng xin làm bể biếc
          Để hát mãi bên ghành
          Một tình chung không hết,

          Để những khi bọt tung trắng xóa
          Và gió về bay tỏa nơi nơi
          Như hôn mãi ngàn năm không thỏa,
          Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
          #5
            AnhChangHieuHoc 18.07.2006 16:16:30 (permalink)
            THƠ DUYÊN
            Xuân Diệu

            Chiều mộng hòa thơ trên nhánh duyên,
            Cây me ríu rít cặp chim chuyền.
            Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá,
            Thu đến nơi nơi động tiếng huyền.

            Con đường nhỏ nhỏ, gió xiêu xiêu,
            Lả lả cành hoang nắng trở chiều
            Buổi ấy lòng ta nghe ý bạn,
            Lần đầu rung động nỗi thương yêu

            Em bước điềm nhiên không vướng chân,
            Anh đi lững đững chẳng theo gần,
            Vô tâm nhưng giữa bài thơ dịu,
            Anh với em như một cặp vần.

            Mây biếc về đâu bay gấp gấp,
            Con cò trên ruộng cánh phân vân.
            Chim nghe trời rộng giang thêm cánh,
            Hoa lạnh chiều thưa sương xuống dần.

            Ai hay tuy lặng bước thu êm,
            Tuy chẳng băng nhân gạ tỏ niềm,
            Trông thấy chiều hôm ngơ ngẩn vậy,
            Lòng anh thôi đã cưới lòng em.


            #6
              Trường Phi Bảo 19.07.2006 18:05:35 (permalink)
              Diên Vĩ ơi, Diên Vĩ có thể đọc bài thơ này của Bảo không? nếu không thể cũng không sao, đơn giản vì Bảo thích bài này thế thôi

              Ta và Hắn...!
              Trường Phi Bảo

              Ờ ! Mặc kệ hắn kêu ta bằng "bé"
              Bởi vì ta có lớn hơn hắn đâu
              Tuổi ta nhỏ và thấp hơn hắn một cái đầu
              Đứng bên hắn, ta cũng xưng bằng "chú"

              Hắn buồn bã lên đường đi nhập ngũ
              Ngày cuối cùng hắn còn ghé thăm ta
              Tặng cho ta chiếc nhẫn cỏ làm quà
              Ta thấy hắn có điều chi khó nói

              Gặn hỏi mãi hắn vẫn lắc đầu chối
              Vờ giận dỗi ta hất mặt làm ngơ
              Bẽn lẽn cười, hắn bảo: Chú sẽ chờ...
              Ngày bé lớn mang trầu cau dạm hỏi

              Ta đỏ mặt, thẹn thùng duyên con gái,
              Hắn ngây ngô nhìn ta thật đắm say
              Ta bật cười: Chúc chú lên đường ngày mai
              Không thuận buồm cũng vững chèo xuôi mái

              Thế là hắn ra đi quên trở lại
              Mấy mùa rồi ta cứ đợi, cứ mong
              Bạn bè ta đứa nào cũng có chồng
              Chỉ riêng ta còn phòng không chiếc bóng

              Ta đã nhớn cùng mùa xuân mơ mộng
              Tóc ta dài đâu che hết ngày xưa
              Nhớ lời hắn thương biết mấy cho vừa
              Thầm ao ước hắn về làm lễ hỏi

              Rồi một chiều hồn ta thay áo mới
              Nghe tin hắn về, ta vội vã sang thăm
              Nhà hắn rộn ràng áo tím, áo xanh
              Ta ngơ ngác khi hay, hắn sắp cưới vợ

              Ta thất thỉu quay về trong nức nở
              Mưa lâm râm trên lối cũ hẹn hò
              Ném vào thinh không chiếc nhẫn cỏ hắn cho
              Như ném bỏ kỷ niệm đầu vụng dại

              Qua hôm sau, hắn tìm ta - ta ngại !
              Hắn xin ta cho được nắm bàn tay
              Ta mặc kệ, ngỡ hắn định chia tay
              Ừ, thì nắm, để rồi sau ly biệt

              Nhưng sao hắn lại cầm hôn thắm thiết
              Ngón tay tình, hắn lồng chiếc nhẫn yêu
              Ghì đầu ta vào ngực hắn, hắn kêu:
              Nhớ, nhớ quá, nhớ không sao chịu được !

              Ta ngỡ ngàng đẩy hắn về phía trước
              Hắn ngỡ ngàng quỳ sụp dưới chân ta
              _Lấy chú nha, chú yêu bé thật mà
              Ta chới với chẳng hiểu mô tê gì rứa ???

              Hắn giải thích lòng ta thôi buồn nữa
              Ta chợt tức con bé khờ trong ta quá.
              _Cổng tân hôn hóa ra chú dành đón bé hả ???
              Hắn khẽ gật đầu, ta sung sướng khóc òa

              8-4-2004








              #7
                Trường Phi Bảo 19.07.2006 18:17:11 (permalink)
                Thuyền, Biển và Bờ...
                Trường Phi Bảo

                Nguyện ước rằng được về thăm xứ biển
                Quê hương anh miền cát trắng thùy dương
                Biển dịu dàng trong đôi mắt em thương
                Cái xanh thẳm khiến lòng thêm tươi mát

                Cái mênh mông không cách nào trốn thoát
                Nhỏ nhoi em cũng chỉ biết cúi đầu
                Trước tình yêu biển như cố dìm sâu
                Mọi ghen hờn với bao la bờ bến

                Sóng xô bờ ngăn thuyền không được đến
                Nơi bình yên ở phía cuối hoàng hôn
                Biển rạo rực khơi thương cảm vào hồn
                Nào chịu hiểu thuyền ngập trong bão tố

                Bởi vì yêu nên biển nhiều lầm lỡ
                Con thuyền kia vẫn mãi thuộc về bờ
                Nhiều lúc buồn thương con sóng chơ vơ
                Thuyền lại muốn lênh đênh cùng nổi nhớ

                Thuyền ra khơi bỏ bến bờ nức nở
                Đêm hoang vu nghe tình biển nghẹn ngào
                Nhưng em chắc rồi thuyền sẽ lại đau
                Khi xa biển để chọn bờ bó buộc

                Biển và Bờ chẳng ai người thua cuộc
                Tại thuyền thôi chọn lựa thật ngu ngơ
                Bờ an phận nên muôn kiếp đợi chờ
                Biển quyến rũ, lòng thuyền phiêu lưu mãi

                Em hiểu biển như tâm tư con gái
                Rất nồng nàn, e ấp lại đắm say
                Nhưng em vẫn thích được làm bờ hoài hoài
                Để tình yêu anh còn nơi neo lại!

                23-12-2005
                #8
                  diên vỹ 19.07.2006 22:11:49 (permalink)
                  Anh Chang Hieu Hoc và Trường Phi Bảo để thủng thẳng rùi dv sắp xếp thời gian đọc nghen :) nếu đọc mà dv nghe ok thì dv sẽ post, còn không thì mong 2 bạn thông cảm...:) , nhưng dv sẽ cố gắng á :)

                  các bạn khác nếu ai thích dv đọc thơ thì cứ chọn bài mình thích mà post ở đây hén...:)

                  vậy nhá :)

                  chúc các bạn vui :)
                  #9
                    diên vỹ 22.07.2006 09:12:09 (permalink)
                    AnhChangHieuHoc

                    - dv đã đọc xong 2 bài thơ mà bạn muốn rồi đấy....


                    Trường Phi Bảo

                    - 2 bài Bảo muốn dv đọc, dv chỉ đọc được có bài thứ 2 hà, hỏng biết sao bài thứ nhất dv đọc chẳng đặng, mong Bảo thông cảm nhá..., có bài thơ nào mà Bảo thích , hãy cho dv biết , nếu đọc được dv sẽ đọc ngay....

                    Mến...!
                    #10
                      Trường Phi Bảo 22.07.2006 20:52:46 (permalink)
                      Cảm ơn Diên Vỹ rất nhiều, Bảo gởi tiếp hai bài mình thích nè!



                      Em chưa mặc áo cô dâu
                      Trường Phi Bảo

                      Em chưa mặc áo cô dâu
                      Mà anh vội bước qua cầu đành sao
                      Đau thương ta gởi trao nhau
                      Chỉ còn ảo ảnh đằng sau cuộc tình

                      Em chưa quên một bóng hình
                      Khắc sâu tận đáy tim mình bấy lâu
                      Sao anh chối bỏ mộng đầu
                      Để rồi tan vỡ đôi câu hẹn thề

                      Em chưa má cận môi kề
                      Bên ai khác để lối về mình anh
                      Nở nào anh lại xa xăm
                      Bên ai khác để âm thầm mình em

                      Em chưa lỗi nhịp tơ duyên
                      Áo cô dâu vẫn dành riêng một người
                      Nhưng giờ người ấy quên lời
                      Sang sông bỏ lại một người đợi mong

                      Em chưa pháo cưới rượu hồng
                      Mà anh nên nghĩa vợ chồng cùng ai
                      Tình đành theo gió mây bay
                      Nhưng em mãi nhớ những ngày bên nhau

                      Em chưa mặc áo cô dâu
                      Chỉ mình anh bước qua cầu... chia xa...
                      Mắt rươm rướm lệ nhạt nhòa
                      Người đổi thay mặc tình ta bẽ bàng

                      9-9-2005


                      Không Đề
                      Trường Phi Bảo
                      Tặng PNT

                      Anh có tên trong danh sách...
                      Những người đàn ông đa thê
                      Đêm qua em nằm mơ, nguyệt lão mách thế
                      Nước mắt rơi mưa sầu chớp bể
                      Nhẽ nào mình xa nhau, nhẽ nào mình phụ nhau

                      Người đàn bà nào lại tới sau
                      Rồi lại người đàn bà nào anh dắt tay vào thương nhớ
                      Chắc sẽ có người đàn bà vì anh ngừng hơi thở
                      Thêm một người đàn bà mang trắc trở làm hành trang

                      Tất cả đàn bà trên thế gian
                      Đều đua nhau vụng ăn trái cấm
                      Trái yêu đương ngọt đắng
                      Mà con tim đa tình_anh gặm nhấm niềm thương

                      Có cả em người đàn bà thích soi gương
                      Thấy trái đất vốn tròn, giờ méo
                      Thấy tình yêu anh nhỏ như chiếc kẹo
                      Em thấy mình dần nhạt nhẽo trong anh

                      Thế rồi anh lướt qua nhanh
                      Em hụt hẫng bởi không đành chia cách
                      Nhưng phần số đã định trong danh sách
                      Em người đàn bà không có chồng - là anh

                      5-11-2005



                      Diên Vỹ, sis cảm thấy bài nào có thể đọc được thì đọc hén, Bảo định làm một abuml thơ tải ra dĩa CD đặn làm quà tặng những người thân của mình, nếu hai bài trên không ổn thì Bảo sẽ đổi hai bài khác Chúc Diên Vỹ cuối tuân vui vẽ


                      #11
                        diên vỹ 22.07.2006 22:30:21 (permalink)
                        ok á Bảo, Bảo cứ tự nhiên, thích bài nào thì cứ gom hết vào đây cho dv, dv đọc được thì sẽ đọc hết....cho Bảo...còn hong thì đọc được bài nào thì cho Bảo bài đó hén :)

                        tuần này dv sẽ dời nhà, nên chắc đi làm là không có ngày nghỉ..., nếu như tuần này (có nghĩa là giờ cho tới chủ nhật tuần sau ) dv không đọc được thì Bảo cứ chờ tuần sau sau nữa dv sẽ đọc nhá....:) hay là Bảo cứ thoải mái post hết thơ nào Bảo thích đi, rồi đợi tới ngày nghỉ, dv sẽ ngồi đọc hết một lượt cho Bảo :)

                        Chúc Bảo vui nà....
                        #12
                          Ngo Huu Doan 23.07.2006 00:04:02 (permalink)


                          Trích đoạn: Tam M

                          diên vỹ ơi, dv có bài nào về cha, mẹ không.
                          Cho 3m với.

                          Nha.nha.nha.nha....


                          Chào bạn 3M ! Bài thơ về cha hiếm lắm, vì mấy bà phụ nữ bà dụ khi con cái hết ráo, nên con cái chỉ viết về mẹ không hà ! bạn đọc đỡ bài này, tui viết khi tui học lớp 8-9 gì đó !

                          CHA

                          Cha không mớm con ăn từng muỗng cháo
                          Cũng chưa lần khóc với nỗi buồn con
                          Nhưng sâu thẳm trong làng hơi khói thuốc
                          Trong cái nhìn con đã…đọc ra cha !

                          Nhưng cha tui thì hút thuốc, không biết cha bạn có hút không nữa !!! nếu hổng hút thì PM cho tui rút lại nha !
                          #13
                            Nguyên Đỗ 23.07.2006 01:30:28 (permalink)
                            Công Cha Nghĩa Mẹ

                            Công cha như núi Thái Sơn
                            Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
                            Một lòng thờ mẹ kính cha
                            Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

                            Ca Dao
                            #14
                              Trường Phi Bảo 23.07.2006 12:59:06 (permalink)
                              vậy thì Bảo không khách sáo nữa hén, chỉ ngại Diên Vỹ đọc mệt thôi, nhưng mà Diên Vỹ đọc được bài nào thì cứ đọc, ngâm được thì càng tốt, Bảo biết ơn Diên Vỹ rất nhiều, chúc Diên Vỹ luôn luôn vui vẽ hi hi

                              Gửi!
                              -Trường Phi Bảo-

                              Gửi anh mùa hạ ươm mơ
                              Gửi trên lưu bút vần thơ học trò
                              Gửi chiều mấy buổi hẹn hò
                              Gửi màu áo trắng chuyến đò trinh nguyên

                              Em giờ xa tuổi thần tiên
                              Tóc huyền rẽ nhánh đôi miền đục trong
                              Nợ duyên hẹn khách tang bồng
                              Còn trong nhau tím những dòng biệt ly

                              Cách xa mấy độ xuân thì
                              Vàng nhung nhớ kể từ khi theo chồng
                              Lòng rằng chửa đợi chửa mong
                              Sao đành vụng gửi lệ trong đêm buồn

                              Gửi vào gió vạn lời thương
                              Gửi tương tư tận cuối đường lắt lay
                              Gửi vầng trăng vỡ chia hai
                              Gửi anh một nửa u hoài riêng em

                              15-6-2006


                              Nghẹn lời Tình Yêu
                              -Trường Phi Bảo-

                              Những điều chưa nói cùng anh
                              Nay... mai... có thể... lặng câm suốt đời...
                              Đã qua những điệu ru hời
                              Đã thương đâu phải mở lời mới thương
                              Với em nó rất tầm thường
                              Với em có nghĩa cùng đường tương tư
                              Những điều chưa nói...hình như...
                              Là anh vựot gió vựot mưa trở về
                              Từ trong sương khói ngủ mê
                              Từ trong lồng phố bộn bề tìm em
                              Những điều chưa nói...chờ xem
                              Đôi môi hôn thoả bao đêm nhiệm mầu
                              Tình ta dài đựơc bao lâu?
                              Tình ta rồi có khắc sâu ngàn đời?
                              Anh ơi! em sợ gió trời
                              Sợ mưa nguyệt lão, nụ cười ông Tơ
                              Những điều chưa nói khó ngờ
                              Biết đâu anh sẽ thôi chờ tình yêu
                              Và em một cõi hoang liêu
                              Ôm điều chưa nói chắt chiu...cũng buồn
                              Xin anh đừng nới tay buông
                              Trái tim em với lời thương nghẹn lời

                              18-2-2004

                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 37 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9