Cầu Tiến và Đi Lên Gởi Nguyên Đỗ
Cầu tiến thật không hãy chờ xem
Đi lên chong chóng thấy phát thèm
Giờ đây ăn xin đầy phố thị
Lê lết lang thang áo rách mem
Có ai thương dùm phận trẻ thơ
Ngày được cầm viết chỉ trong mơ
Thân em còm cõi ngoài giá lạnh
Chờ chút tình người kẻ trơ trơ
Có ai thương dùm phận lão niên
Tuổi bên con cháu vui bạn hiền
Ngờ đâu thân già phải kiếm gạo
Đêm về chốn ngũ là mái hiên
Có ai thương dùm phận nữ nhi
Đáp đền ơn hiếu chẳng xá chi
Bán thân làm dâu nơi xứ lạ
Lệ buồn em khóc buổi chia ly
Đi lên là thế phải không anh
Đổi mới như vậy quả rất nhanh
Giàu nghèo phân cách làm sao xoá
Trách người hay phải trách cao xanh?