Tập làm thơ...

Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 301 đến 322 trên tổng số 322 bài trong đề mục
Tác giả Bài
hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: Tập làm thơ... - 12.03.2007 14:41:29
Cùng vui họa nhịp nơi này
Có nàng Tiểu Nữ thơ đầy trong tim
Khiến cho Nguyên Thoại đứng im
Anh chàng Hoa Tong mắt nhìn trong trong
Phong Lan rối ruột rối lòng
Thơ bay đâu hết chạy vòng ra sân
Một mình đứng đó tần ngần
Nghe ai bình giảng chờ lân vào hầu
Chờ mãi sao chẳng thấy đâu
Ngồi buồn nhổ trụi cả râu mất rồi
Long Nữ thơ vẫn tuôn trôi
Cuốn băng cả lũ chúng tôi vào buồng...
 
hì... bí... chẳng viết được nữa... kẹ kẹ... 

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 12.03.2007 20:47:29

Lạ lùng

Sáng nay vừa thấy còn cười
Chiều chưa tắt nắng... ngậm ngùi hương bay
Biết rằng đời nửa gan tay
Nhưng sao mắt cứ ... cay cay lạ lùng

Nguyên Thoại

 
chiều về tím vạn sầu rưng
vần thơ anh viết biết mừng hay vui
gang tay vẫn dập vùi
chia xa mấy lạnh...nhớ vui mấy lần
 
mạng chậm quá thiệt là chán huynh ha...thui thì có ai la huynh đâu...chỉ có chàng lan là nghĩ huynh uống rượu một mình thì say không có người tâm sự...vậy thui à...con ai....thèm nhớ...hi hi
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 12.03.2007 20:52:34

Cùng vui họa nhịp nơi này
Có nàng Tiểu Nữ thơ đầy trong tim
Khiến cho Nguyên Thoại đứng im
Anh chàng Hoa Tong mắt nhìn trong trong
Phong Lan rối ruột rối lòng
Thơ bay đâu hết chạy vòng ra sân
Một mình đứng đó tần ngần
Nghe ai bình giảng chờ lân vào hầu
Chờ mãi sao chẳng thấy đâu
Ngồi buồn nhổ trụi cả râu mất rồi
Long Nữ thơ vẫn tuôn trôi
Cuốn băng cả lũ chúng tôi vào buồng...

hì... bí... chẳng viết được nữa... kẹ kẹ...


chài ơi...

huynh nói không sợ gãy xương
thơ muội cũng chỉ tầm thường như ai
nào đâu dám sánh trang đài
nào đâu ước được cuốn ai vào buồng.

ước chi đời thắm giọt sương
long lanh ngọn cỏ trên đường sớm mai
duyên trời cho thấm gót hài
để như mùa chín ngả bài quả hoa...

hehe....thì ra chàng Lan vẫn còn ghét muội -đó nguyên thoại thấy không nà...chài ơi -lúc nào cũng nói phong lan hiền lành.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2007 20:53:38 bởi YeuDieuLongNu >
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

Hoa Tong
  • Số bài : 132
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.02.2007
  • Nơi: xứ bưởi
RE: Tập làm thơ... - 13.03.2007 12:43:45
Gãy xương đây cũng muốn vào
Ngồi ngoài tán mãi cũng hoài công thôi
Vào rồi có chít cũng cười
Bác Lan bác Thoại nhường tôi cho rồi
Sách với ta là bạn, là thầy

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 14.03.2007 20:24:23

Trích đoạn: YeuDieuLongNu


Lạ lùng

Sáng nay vừa thấy còn cười
Chiều chưa tắt nắng... ngậm ngùi hương bay
Biết rằng đời nửa gan tay
Nhưng sao mắt cứ ... cay cay lạ lùng

Nguyên Thoại


chiều về tím vạn sầu rưng
vần thơ anh viết biết mừng hay vui
gang tay vẫn dập vùi
chia xa mấy lạnh...nhớ vui mấy lần

mạng chậm quá thiệt là chán huynh ha...thui thì có ai la huynh đâu...chỉ có chàng lan là nghĩ huynh uống rượu một mình thì say không có người tâm sự...vậy thui à...con ai....thèm nhớ...hi hi

 
ừ thì lòng mãi phân vân
chia xa mấy lạnh... ấm phần trời cho
gặp nhau chỉ để chuyện trò
chia nhau chút nắng...lơ ngơ cuối ngày
Nguên Thoại

tamma
  • Số bài : 347
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2007
  • Nơi: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
RE: Tập làm thơ... - 16.03.2007 20:36:16

ừ thì lòng mãi phân vân
chia xa mấy lạnh... ấm phần trời cho
gặp nhau chỉ để chuyện trò
chia nhau chút nắng...lơ ngơ cuối ngày
Nguên Thoại

 
phân vân cùng với đắm say
chia nồng xẻ lạnh để ngày nhớ mong
thôi thì cứ ở hai lòng
xa xôi ai biết lòng trong thế nào...
 
tam mã đông đủ

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 18.03.2007 15:27:46

Trích đoạn: tamma


ừ thì lòng mãi phân vân
chia xa mấy lạnh... ấm phần trời cho
gặp nhau chỉ để chuyện trò
chia nhau chút nắng...lơ ngơ cuối ngày
Nguên Thoại

 
phân vân cùng với đắm say
chia nồng xẻ lạnh để ngày nhớ mong
thôi thì cứ ở hai lòng
xa xôi ai biết lòng trong thế nào...
 
tam mã đông đủ

 

đôi lúc gió chỉ lao xao
đôi khi gió lại thét gào gớm ghê
một lòng tình đã tái tê
hai lòng chả biết nẻo về...nẻo đi
 
Nguyên Thoại
 
* xin chào tam mã đông đủ nha

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 18.03.2007 22:39:21

Trích đoạn: tamma

quote:

ừ thì lòng mãi phân vân
chia xa mấy lạnh... ấm phần trời cho
gặp nhau chỉ để chuyện trò
chia nhau chút nắng...lơ ngơ cuối ngày
Nguên Thoại

phân vân cùng với đắm say
chia nồng xẻ lạnh để ngày nhớ mong
thôi thì cứ ở hai lòng
xa xôi ai biết lòng trong thế nào...

tam mã đông đủ


đôi lúc gió chỉ lao xao
đôi khi gió lại thét gào gớm ghê
một lòng tình đã tái tê
hai lòng chả biết nẻo về...nẻo đi

Nguyên Thoại

* xin chào tam mã đông đủ nha

 
XUI NHAU
 
xui nhau những thứ chi chi
tam ma nguyên thoại nhất nhì tình reo
nước trôi phiêu dạt cánh bèo
về đâu ai biết mà theo chung tình...
 
 
con trai mà....ghê thiệt đó ha...hi....chắc tam mã là em ruột của nguyên thoại roài....
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

Hoa Tong
  • Số bài : 132
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.02.2007
  • Nơi: xứ bưởi
RE: Tập làm thơ... - 21.03.2007 13:24:51

nước trôi phiêu dạt cánh bèo
về đâu ai biết mà theo chung tình...


Đêm thì tưởng bóng nhớ hình
Ngày thì cũng lại thấy mình trên mây
Rượu đào chưa cạn mà say
Nguyệt hoa chưa tỏ đã đầy tương tư
Bao giờ cho đến bao giờ
Quẩn quanh cũng chỉ là mơ thôi mà
Sách với ta là bạn, là thầy

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: Tập làm thơ... - 02.04.2007 21:02:56



Đêm thì tưởng bóng nhớ hình
Ngày thì cũng lại thấy mình trên mây
Rượu đào chưa cạn mà say
Nguyệt hoa chưa tỏ đã đầy tương tư
Bao giờ cho đến bao giờ
Quẩn quanh cũng chỉ là mơ thôi mà
____________________________
Sách với ta là bạn, là thầy

 
MƠ HOA
 
biết tình em tựa cánh hoa
hồn anh cũng thể như là áng mây
nắng chiều rụng tím vai gầy
để cho mơ lại cầm tay chung tình
mấy chùm sao nhỏ lung linh
soi trong đáy mắt sóng tình sương mơ
gà đâu cất tiếng đợi chờ
để tim lưu luyến cơn mơ chưa tròn...
 
Hoa Tông -bạn nhắc tới chuyện cũ năm nào....buồn ghê....
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

Hoa Tong
  • Số bài : 132
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.02.2007
  • Nơi: xứ bưởi
RE: Tập làm thơ... - 02.04.2007 23:15:05
Khơi làm chi vết thương lòng
Cho người lại nhớ lại mong một người
Vẩn vơ một giấc mơ thôi
Mà người năm ấy vẫn hoài chẳng quên

sorry đã làm Long Nữ buồn.
Long Nữ mà buồn rớt nước mắt thì thiên hạ này lụt mất thôi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2007 18:56:01 bởi Hoa Tong >
Sách với ta là bạn, là thầy

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Tập làm thơ... - 21.06.2007 11:06:13
Ta  ru  tình  cứ  xa  mù.
Như  cây  thông  đứng  ngàn  thu  đợi  chờ.
Thẫn  thơ  lữ  Khách  bơ  vơ.
Nghe  trong  tâm  thức  mơ  hồ  kiếp  sau...
 
Hồng Sang
 
Nơi  nao  cũng  có  nỗi  đau.
Cho  ta  nếm  đủ  sắc  màu  nhân  gian.
Chỉ  xin  hai  chữ  bình  an.
Mới  thấu  hiểu  nỗi  muôn  vàn  ân  thiêng...
 
Nguyên  Thoại
 
Lòng  này  mang  nặng  ưu  phiền.
Lòng  này  mang  nặng  một  thiêng  sử  tình.
Chiều  đông  giá  lạnh  một  mình.
Không  gian  trắng  buốt  nghe  tình  bay  xa...
 
Hồng Sang
 
Tình  ta  chẳng  đủ  thì  ra.
Em  quên  là  nhớ  cho  ta  dật  dờ.
Tình  ta  như  một  bài  thơ.
Em  quen  đọc  ngược  ta  chơ  vơ  tình...
 
Nguyên  Thoại
 
 
 

thonv
  • Số bài : 104
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2007
  • Nơi: Hanoi
RE: Tập làm thơ... - 21.06.2007 14:44:43
Mặt trời thầm nhớ mặt trăng
Nhưng  sương đêm với chị Hằng yêu nhau
Không trầu nắng vẫn bổ cau
Thừa vôi gió quệt phau phau trắng trời
Người đời cười tựa hoa ngâu
Vợ mình cười ngỡ răng sâu cả mười

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Tập làm thơ... - 23.06.2007 00:28:02

Trích đoạn: thonv

Mặt trời thầm nhớ mặt trăng
Nhưng  sương đêm với chị Hằng yêu nhau
Không trầu nắng vẫn bổ cau
Thừa vôi gió quệt phau phau trắng trời
 
thonv
 
Chiều  nay  đốt  lửa  gọi  mời.
Bao  năm  rồi...đốt  một  đời  lãng  du.
Thu  về  đối  vắng  sương  mù.
À  ơi !  văng  vẳng  lời  ru  ngậm  ngùi.
 
hongsang
 



hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Tập làm thơ... - 23.06.2007 00:32:11
Đau  đớn  thay  phận  đàn  ông
Đi  đâu  cũng  phải...làm  chồng  người  ta  (thonv)
Đau  đớn  thay  phận  đàn  bà.
Đi  đâu  cũng  gọi...người  ta  bằng  chồng (hongsang)

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Tập làm thơ... - 23.06.2007 04:46:51
Yêu  Nhạc
 
Xe  Hoa  Tiễn  Biệt  em  rồi.
Để  anh  còn  đứng  ngậm  ngùi  trông  theo.
Đôi  Dòng  tâm  sự  - Rong  rêu.
Ai  đang  nhìn  ánh  Nắng  Chiều  chứa  chan.
Trót  làm  kiếp  Mây  lang  thang.
Chuyến  đò  vĩ  tuyến  còn  man  man  sầu.
Tàu  đêm  năm  cũ  nay  đâu ?
Trăng  tàn  bến  ngự  ai  sầu  hơn  ai.
Lối  về  đất  Mẹ  là  đây.
Căn  nhà  màu  tím  ai  gây  chán  chường.
Để  cho  cái  Thú  đau  thương.
Nỗi  buồn  gác  trọ  còn  vương  hận  lòng.
Mẹ  tôi  tóc  bạc  lưng  còng.
Nhưng  mà  Lòng  Mẹ  ngút  dòng  Biển  xanh.
Khói  lam  chiều  tỏa  mái  tranh.
Ai  ca  Khúc  hát  quân  hành  xa  xa.
Thôi - giã  biệt  Chim  đa  đa.
Giã  từ  tất  cả  để  qua  Đò  chiều.
Đồi  thông  hai  mộ  buồn  hiu.
Anh  xin  Trả  lại  em  yêu  một  mình.
Niềm  đau  dĩ  vãng  lung  linh.
Chúng  mình  lại  nỡ  Sao  đành  xa  nhau.
Anh  Người  phu  kéo  mo  cau.
Đêm  buồn  tỉnh  lẻ  lao  xao  giấc  nồng...
Xe  hoa  một  chuyến  theo  chồng.
Đành  thôi  một  chuổi  Sầu  Đông  tìm  về
Cũng  đành  thân  phận  Duyên  quê.
Để  cho  Mưa  Lệ  lê  thê  nhạt  nhòa.
Còn  đâu  Tình  nhớ...Tình  xa.
Dấu  chân  kỷ  niệm  mượt  mà  yêu  thương.
Ta  cùng  Em  đi  Chùa  Hương.
Nén  hương  yêu  đó  tỏa  sương  mịt  mờ.
Nghìn  trùng  xa  cách  bơ  vơ.
Chuyến  tàu  đêm  đứng  lặng  lờ  trong  sương.
Giọt  mưa  rơi  thấm  mặt  đường.
Đêm  tàn  bến  ngự  thương  thương  đợi  chờ.
Chiều  nay  đọc  Bức  tâm  thơ.
Tình  chàng  ý  thiếp  bây  giờ  ra  sao ?
Ngày  về  còn  biết  tìm  đâu.
Chuyến  đi  về  sáng  làm  nao  cõi  lòng.
Lặng  nhìn  Chiếc  lá  giữa  dòng.
Bơ  Vơ  lạc  lõng  mà  lòng  nát  tan.
Vết  thù  trên  lưng  ngựa  hoang...
 
Hồng Sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.06.2007 05:18:39 bởi hongsang >

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 25.08.2007 13:59:41
 

Đa tạ
 
Hai tháng mới trở lại nhà
Không ngờ mọi cái vẫn là như xưa
Gặp Hồng Sang đang say sưa
Hát liên khúc nhớ gió mưa đầy tràn
 
Đi đâu rồi cũng lang thang
Về nhà mới có Hồng Sang bên mình... (hì)
 
Nguyên Thoại
 

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Tập làm thơ... - 17.09.2007 05:47:40

Trích đoạn: nguyenthoai

 



Đa tạ

Hai tháng mới trở lại nhà
Không ngờ mọi cái vẫn là như xưa
Gặp Hồng Sang đang say sưa
Hát liên khúc nhớ gió mưa đầy tràn

Đi đâu rồi cũng lang thang
Về nhà mới có Hồng Sang bên mình... (hì)

Nguyên Thoại


Đêm  nay  trăng  sáng  mái  Đình.
Thoại  đờn  Sang  hát  xập  xình  thêm  dzui 
Làm  Phà  Ca , Sang  mang  gùi.
Rượu  Cần  Thoại  uống...quên  đời  phù  du.
 
Thu  về...đồi  vắng  sương  mù.
À  ơi !  văng  vẳng  lời  ru...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang






 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 07.10.2007 13:07:40
Đa tạ

Hai tháng mới trở lại nhà
Không ngờ mọi cái vẫn là như xưa
Gặp Hồng Sang đang say sưa
Hát liên khúc nhớ gió mưa đầy tràn

Đi đâu rồi cũng lang thang
Về nhà mới có Hồng Sang bên mình... (hì)

Nguyên Thoại


Đêm  nay  trăng  sáng  mái  Đình.
Thoại  đờn  Sang  hát  xập  xình  thêm  dzui 
Làm  Phà  Ca , Sang  mang  gùi.
Rượu  Cần  Thoại  uống...quên  đời  phù  du.
 
Thu  về...đồi  vắng  sương  mù.
À  ơi !  văng  vẳng  lời  ru...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang
 
Tưởng rằng đời tắt tối thui
Ai ngờ một sớm tình tui có người
Chia nhau một tiếng à ơi
Cho mưa cho nắng thảnh thơi giao mùa
 
Ngậm ngùi xin gió đẩy đưa
Xin mây mở  lối cho vừa yêu thương
 
Nguyên Thoại

 

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Tập làm thơ... - 08.10.2007 00:38:29

Trích đoạn: nguyenthoai

Đa tạ

Hai tháng mới trở lại nhà
Không ngờ mọi cái vẫn là như xưa
Gặp Hồng Sang đang say sưa
Hát liên khúc nhớ gió mưa đầy tràn

Đi đâu rồi cũng lang thang
Về nhà mới có Hồng Sang bên mình... (hì)

Nguyên Thoại


Đêm  nay  trăng  sáng  mái  Đình.
Thoại  đờn  Sang  hát  xập  xình  thêm  dzui 
Làm  Phà  Ca , Sang  mang  gùi.
Rượu  Cần  Thoại  uống...quên  đời  phù  du.
 
Thu  về...đồi  vắng  sương  mù.
À  ơi !  văng  vẳng  lời  ru...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang
 
Tưởng rằng đời tắt tối thui
Ai ngờ một sớm tình tui có người
Chia nhau một tiếng à ơi
Cho mưa cho nắng thảnh thơi giao mùa
 
Ngậm ngùi xin gió đẩy đưa
Xin mây mở  lối cho vừa yêu thương
 
Nguyên Thoại

Xa  rồi  xa  lắm  Quê  Hương.
Bao  năm  cách  biệt  còn  vương  tơ  sầu.
Ai  đem  bỏ  xuống  trời  Âu.
Cánh  thư  mầu  huyết  chứa  bầu  thương  đau.

Để  tim  ta  nhỏ  giọt  sầu.
Cõi  lòng  tê  tái  nhuộm  mầu  hoang  liêu...

HS


 

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: Tập làm thơ... - 08.10.2007 14:22:36
 
Đa tạ

Hai tháng mới trở lại nhà
Không ngờ mọi cái vẫn là như xưa
Gặp Hồng Sang đang say sưa
Hát liên khúc nhớ gió mưa đầy tràn

Đi đâu rồi cũng lang thang
Về nhà mới có Hồng Sang bên mình... (hì)

Nguyên Thoại


Đêm  nay  trăng  sáng  mái  Đình.
Thoại  đờn  Sang  hát  xập  xình  thêm  dzui 
Làm  Phà  Ca , Sang  mang  gùi.
Rượu  Cần  Thoại  uống...quên  đời  phù  du.
 
Thu  về...đồi  vắng  sương  mù.
À  ơi !  văng  vẳng  lời  ru...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang
 
Tưởng rằng đời tắt tối thui
Ai ngờ một sớm tình tui có người
Chia nhau một tiếng à ơi
Cho mưa cho nắng thảnh thơi giao mùa
 
Ngậm ngùi xin gió đẩy đưa
Xin mây mở  lối cho vừa yêu thương
 
Nguyên Thoại
 
Xa  rồi  xa  lắm  Quê  Hương.
Bao  năm  cách  biệt  còn  vương  tơ  sầu.
Ai  đem  bỏ  xuống  trời  Âu.
Cánh  thư  mầu  huyết  chứa  bầu  thương  đau.

Để  tim  ta  nhỏ  giọt  sầu.
Cõi  lòng  tê  tái  nhuộm  mầu  hoang  liêu...
 
HS
 
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Lời thơ ai rót bao điều bâng khuâng
Quê hương xa - Quê hương gần
Vẫn nằm đâu đó trong thân phận người
 
Chia nhau nước mắt nụ cười
Cho đời bớt đắng những lời xanh xao
 
Nguyên Thoại

hongsang
  • Số bài : 1508
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.05.2007
RE: Tập làm thơ... - 13.10.2007 04:12:56

Trích đoạn: nguyenthoai

 
Đa tạ

Hai tháng mới trở lại nhà
Không ngờ mọi cái vẫn là như xưa
Gặp Hồng Sang đang say sưa
Hát liên khúc nhớ gió mưa đầy tràn

Đi đâu rồi cũng lang thang
Về nhà mới có Hồng Sang bên mình... (hì)

Nguyên Thoại


Đêm  nay  trăng  sáng  mái  Đình.
Thoại  đờn  Sang  hát  xập  xình  thêm  dzui 
Làm  Phà  Ca , Sang  mang  gùi.
Rượu  Cần  Thoại  uống...quên  đời  phù  du.
 
Thu  về...đồi  vắng  sương  mù.
À  ơi !  văng  vẳng  lời  ru...ngậm  ngùi...
 
Hồng Sang
 
Tưởng rằng đời tắt tối thui
Ai ngờ một sớm tình tui có người
Chia nhau một tiếng à ơi
Cho mưa cho nắng thảnh thơi giao mùa
 
Ngậm ngùi xin gió đẩy đưa
Xin mây mở  lối cho vừa yêu thương
 
Nguyên Thoại
 
Xa  rồi  xa  lắm  Quê  Hương.
Bao  năm  cách  biệt  còn  vương  tơ  sầu.
Ai  đem  bỏ  xuống  trời  Âu.
Cánh  thư  mầu  huyết  chứa  bầu  thương  đau.


Để  tim  ta  nhỏ  giọt  sầu.
Cõi  lòng  tê  tái  nhuộm  mầu  hoang  liêu...
 
HS
 
Chiều chiều lại nhớ chiều chiều
Lời thơ ai rót bao điều bâng khuâng
Quê hương xa - Quê hương gần
Vẫn nằm đâu đó trong thân phận người
 
Chia nhau nước mắt nụ cười
Cho đời bớt đắng những lời xanh xao
 
Nguyên Thoại

Từ  khi  rút  tấm  lụa  đào.
Khoác  mây  về  tận  ngàn  sao  đợi  người.
Đợi  người  từ  thũa  đôi  mươi.
Nghìn  sau  ngó  lại  rã  rời  nét  trăng.

Tiếc  chi  chiếc  áo  mây  choàng.
Vân  hoa  một  thoáng  mờ  toang  mắt  nhìn.

HS

 

Thay đổi trang: << < 1011 | Trang 11 của 11 trang, bài viết từ 301 đến 322 trên tổng số 322 bài trong đề mục