Thơ SongDuy

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 237 bài trong đề mục
Tác giả Bài
songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 30.07.2006 19:15:46
0
Buồn nào như lá bay


Buồn nào như lá bay
Bàn tay buông hờ hững
Hoàng hôn về chưng hửng
Một đôi mắt vêu vao

Giữa lưng chừng hư hao
Buồn trào trong vàng vọt
Lá bay cho ta rót
Từng đọt nhớ khôn nguôi

Buồn nào như lá rơi
Mắt vơi lòng hoang dại
Hoàng hôn dâng đầy mãi
Trơ khốc cả hồn cây

Buồn nào như lá bay
Dứt day còn ở lại
Người xưa ra đi mãi
Buồn nào như lá bay...




SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2006 19:58:19 bởi songduy >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 31.07.2006 11:31:17
0
Hòa chung dòng nhớ




Từ bao giờ nỗi nhớ có trong nhau
Chẳng biết
hai phương trời cách biệt
tựu về trong tha thiết lời ru

Từ bao giờ ta ôm cả mùa thu
Thật khẽ
nụ hôn đầu rất trẻ
ngọt ngào như thể mắt trong môi

Từ bao giờ niềm tin ta nhân đôi
San vơi
những muộn phiền cáu bẳn
những màn sương ướt đẫm
Dệt lối về tay nắm trong tay

Từ bao giờ tình yêu đơm nồng say
Nỗi nhớ
hoà chung làm một
có anh có em
trên dòng trong suốt
đêm về sữa mượt hồn trăng



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: Thơ SongDuy - 31.07.2006 12:10:33
0

Hòa chung dòng nhớ

Từ bao giờ nỗi nhớ có trong nhau
Chẳng biết
hai phương trời cách biệt
tựu về trong tha thiết lời ru
........
có anh có em
trên dòng trong suốt
đêm về sữa mượt hồn trăng

SongDuy


*Kim Giang chúc SongDuy vui!

ĐÃ THÀNH MUÔN THỦA

Con người sinh ra từ khi nào
Chả biết
Nếu không sinh ra trăng đêm sẽ buồn mà chết
Không có gió mây vô hồn ngờ nghệt
Sóng chẳng ai đùa,
Bãi cát buồn da diết
Nên đã từ muôn thủa ta cần có nhau...

Có thời kỳ trăng bỏ đi đâu
Đêm rũ rượi còn em như sắp ngã
Cố che dấu hàng mi buông buồn bã
Mà mưa trời lã chã theo rơi.

Có những khi gió mệt chẳng đi chơi
Cây phờ phạc như người mất ngủ
Có nhau biết bao nhiêu là đủ
Mà vắng nhau nhớ đến khôn cùng...!

Kim Giang
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: Thơ SongDuy - 31.07.2006 13:12:34
0
quote: trích: Songduy


SD rong chơi quên lối về lại khát nước quá. Vừa hay gần nhà bác Nghiêu, chạy vào hỏi thăm xin miếng nước, ăn miếng bánh rồi... chạy



Hòa chung dòng nhớ




Từ bao giờ nỗi nhớ có trong nhau
Chẳng biết
hai phương trời cách biệt
tựu về trong tha thiết lời ru

Từ bao giờ ta ôm cả mùa thu
Thật khẽ
nụ hôn đầu rất trẻ
ngọt ngào như thể mắt trong môi

Từ bao giờ niềm tin ta nhân đôi
San vơi
những muộn phiền cáu bẳn
những màn sương ướt đẫm
Dệt lối về tay nắm trong tay

Từ bao giờ tình yêu đơm nồng say
Nỗi nhớ
hoà chung làm một
có anh có em
trên dòng trong suốt
đêm về sữa mượt hồn trăng



SongDuy


Chu cha! Như vậy là Lão đại Tướng quân SONG DUY vì quên đường và khát nước mới ghé qua ta. Nhưng khách quý đã vào nhà thì phải nghênh tiếp cho phải đạo
N tôi có lời chào và cảm ơn SONG DUY đã quá bộ ghé thăm nghe.

DÒNG NHỚ

Có lẽ tự cõi lòng
Sâu nặng tình người
Cứ quận trôi
Dòng chảy
Yêu thương.

Có lẽ tự con đường
Ta gặp nhau
Chung một nỗi đau
Quên mọi điều thù hận
Cho nhau những gì chân thật nhất
Tình người.

Có lẽ từ nụ cười
Ta gần nhau hơn
Và thắm tình bằng hữu
Lòng không còn nặng trữu
Những suy tư ưu phiền

Từ dòng chảy gặp nhau
Ta không bởi bạc tiền
Đôi tay nâng đầy nhân nghĩa
Không còn chút hoang sơ
Chẳng điêu tàn mộ địa
Ta mênh mang nghĩa Kim bằng.

Dòng chảy trong ta
Một dòng chảy vĩnh hằng
Để mai mốt thê gian gọi là dòng nhớ
Đã một thủa lên thơ
Nồng nàn nhịp thở
Nặng tình người
Của bạn
Của ta.

Là nhân nghĩa con người mãi mãi thăng hoa.


31.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 31.07.2006 23:19:23
0
SD mang nước, bánh và thơ ra mời KG nè. SD rất vui và hy vọng KG ghé chơi nhiều nghen


Chiếc thuyền thương nhớ



Thả chiếc thuyền thương nhớ vào đêm
lênh đênh lênh đênh
theo dòng sương quạnh vắng
leo lét ánh đèn
nặng trĩu cái nhìn từ đêm

Thả chiếc thuyền thương nhớ vào mưa
lao đao lao đao
theo dòng mưa chảy xối
ngập cả tiếng bước dồn của mưa

Thả vào đêm chiếc thuyền thương nhớ về đâu
Thả vào mưa chiếc thuyền thương nhớ ngập sầu
Ai đem chiếc thuyền thương nhớ
Thả vào lòng phố...rồi đi...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 31.07.2006 23:24:54
0


Trích đoạn: NGYEU


Chu cha! Như vậy là Lão đại Tướng quân SONG DUY vì quên đường và khát nước mới ghé qua ta. Nhưng khách quý đã vào nhà thì phải nghênh tiếp cho phải đạo
N tôi có lời chào và cảm ơn SONG DUY đã quá bộ ghé thăm nghe.

DÒNG NHỚ

Có lẽ tự cõi lòng
Sâu nặng tình người
Cứ quận trôi
Dòng chảy
Yêu thương.

Có lẽ tự con đường
Ta gặp nhau
Chung một nỗi đau
Quên mọi điều thù hận
Cho nhau những gì chân thật nhất
Tình người.

Có lẽ từ nụ cười
Ta gần nhau hơn
Và thắm tình bằng hữu
Lòng không còn nặng trữu
Những suy tư ưu phiền

Từ dòng chảy gặp nhau
Ta không bởi bạc tiền
Đôi tay nâng đầy nhân nghĩa
Không còn chút hoang sơ
Chẳng điêu tàn mộ địa
Ta mênh mang nghĩa Kim bằng.

Dòng chảy trong ta
Một dòng chảy vĩnh hằng
Để mai mốt thê gian gọi là dòng nhớ
Đã một thủa lên thơ
Nồng nàn nhịp thở
Nặng tình người
Của bạn
Của ta.

Là nhân nghĩa con người mãi mãi thăng hoa.


31.07.06
ĐOÀN VĂN NGHIÊU




Oạch!!! Bác Nghiêu cho em lên chức Lão Đại tướng quân bao giờ thế ạ. Thời đại này làm gì còn chức danh Đại tướng quân nữa bác thế mà bác còn sẵn sàng cho em lên "lão" nữa! Hic hic hic

Bác ghé nhà chơi em mời bác vài chén rượu nghen. Em không uống đựơc rượu nhưng vẫn cố tiếp bác. Bác uống với em nhé bác Nghiêu!!!


Uống rượu




Cụng ly nào chiến hữu
chút men nồng lắng lại ở đầu môi
tâm tình đầy
san sẻ chia vơi
ngát lên kìa nụ cười nơi bờ mắt

Cụng ly nào chiến hữu
được thả hồn
thoát ra khỏi khung trời chật
nhầy nhụa bon chen

Cụng ly nào chiến hữu
hãy nâng chén lên
Uống!
Ngạo cơn say...


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 01.08.2006 12:24:34
0
Thu hồng



Từng cơn gió đưa
Về trong khúc mưa
Dang tay anh đón yêu biết mấy cho vừa

Nụ hôn thắm môi
Dành em mãi thôi
Lòng anh ấm áp trong đôi mắt em cười

Nồng oi đã tan
Còn đây sữa loan
Mùa thu e ấp trong say đắm cung đàn

Vòng tay ái ân
Về trong khúc ngân
Gần em đôi mắt hoàng hôn cũng trong ngần

Và em biết không
Dù cho bão giông
Tình anh con phố dành em mãi - thu hồng!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

Ngốc Tử
  • Số bài : 113
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.07.2006
RE: Thơ SongDuy - 01.08.2006 12:43:25
0
Thơ Duy hồi nì ướt át ghê , yêu thương đắm đuối. Hông bít có nàng thơ nào lọt vào mắt Duy hay là....

Nghe tha thiết quá....Nà...Khi nào mần thơ tặng T đi....

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: Thơ SongDuy - 01.08.2006 17:19:43
0

GIẬN ANH ĐẤY

Em giận đấy nếu chiều nay lỡ hẹn
Anh ko tới để em bơ vơ buổi chiều nào

Ánh mắt ai chẳng còn lấp lánh những vì sao
Để ai ngắm hoài mỗi khi em hờn dỗi
Bình mình đâu có hiện lên những nông nổi
Của dại khờ thời con gái ngây thơ .

Lỡ hẹn rồi chỉ dang dở vần thơ
Ai bảo thế anh còn mê wolrd cup
Câu hẹn hò theo trái bóng bay xa
Nhìn con đường sao chỉ có bóng ta

Mắt lệ nhòa hay hạt bụi vừa sa ?
Làm cay mắt tự nhủ đâu mà khóc
Anh làm chi để buồn cho một nhóc
Rất hay cười mà khóc thật dễ thương


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22501/90AA47D557114B43B4E5D8DDEA6EF274.jpg[/image]
Attached Image(s)
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 01.08.2006 18:01:02
0


Trích đoạn: Ngốc Tử

Thơ Duy hồi nì ướt át ghê , yêu thương đắm đuối. Hông bít có nàng thơ nào lọt vào mắt Duy hay là....

Nghe tha thiết quá....Nà...Khi nào mần thơ tặng T đi....




Oạch!!!
Lần đầu tiên T khen thơ D đấy. Giật cả mình nè.
D ko dám mần thơ tặng T đâu, mần thơ tặng T để người khác tặng thôi.
D viết thơ để nói với T thế này nè



Ừ anh đã yêu


Ừ anh đã yêu
Vần thơ cũng xiêu
Vì người con gái hồn anh nở tím chiều

Mùa thu xuyến xao
Tình anh khát khao
Dù lạc bước thu sữa vẫn thở ngạt ngào

Giờ chưa nói tên
Vì chưa thấy nên
Để mắt mùa thu trong tha thiết êm đềm



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 01.08.2006 23:14:42
0


Trích đoạn: comaychieuthu

GIẬN ANH ĐẤY

Em giận đấy nếu chiều nay lỡ hẹn
Anh ko tới để em bơ vơ buổi chiều nào

Ánh mắt ai chẳng còn lấp lánh những vì sao
Để ai ngắm hoài mỗi khi em hờn dỗi
Bình mình đâu có hiện lên những nông nổi
Của dại khờ thời con gái ngây thơ .

Lỡ hẹn rồi chỉ dang dở vần thơ
Ai bảo thế anh còn mê wolrd cup
Câu hẹn hò theo trái bóng bay xa
Nhìn con đường sao chỉ có bóng ta

Mắt lệ nhòa hay hạt bụi vừa sa ?
Làm cay mắt tự nhủ đâu mà khóc
Anh làm chi để buồn cho một nhóc
Rất hay cười mà khóc thật dễ thương


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22501/90AA47D557114B43B4E5D8DDEA6EF274.jpg[/image]





Dỗ dành em


Dỗ dành em nên anh gửi vào mưa
Chút long lanh từng hạt đều vương tóc
Vị thơm nồng của mùa thương đượm ngọc
Đỡ giận rồi em chẳng kệ nữa đâu

Dỗ dành em nên anh gửi sương châu
Tô lại những nhịp cầu phong đưa lối
Đỡ giận chưa, em ơi, anh biết tội
Cứ để giận hoài thương nhớ gọi tên ai

Dỗ dành em anh gửi gió ban mai
Ru điệp khúc thơm gót hài duyên dáng
Ánh mắt nụ cười trên môi ai tỏa rạng
Em đỡ giận rồi anh đổi vạn mùa hoa

Em hết giận rồi đẹp quá chuyện đôi ta
Cho đau đáu lùi xa về quá khứ
Ngọt bờ môi hát lên lời tình tự
Hết giận rồi hai nửa tựu cùng nhau




SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 02.08.2006 10:59:47
0
Độc thoại


Có những điều chỉ đến trong phút giây
Mà lòng dâng đầy mãi...
Có những điều chẳng bao giờ trở lại
Mà dễ gì buông tay...

Bài thơ có thể là không hay
Ta vẫn viết...
Mùa thu có thể là không tuyệt
Ta vẫn yêu...

Dù xa nhau dù cách trở bao nhiêu
Lòng có trôi miền nhớ?
Dù còn đây những khoảng trời dang dở
Tình sẽ thôi xót xa?

Như mùa thu đến rồi đi qua
Ta được là ta hết mình trong cảm xúc
Như lời thơ chân thực
Ta viết cho ta...




SongDuy

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 00:22:53 bởi diên vỹ >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 02.08.2006 23:32:10
0
Tình thơ



Đưa tay hứng giọt sương khuya
Tiếng vang vang vọng cả bìa rừng đêm
Tĩnh lặng dồn tĩnh lặng thêm
Lạnh như bao bọc cả thềm không gian

Nhớ thương trôi giữa ngút ngàn
Biết đâu bến đỗ lan man cõi tình
Ngược xuôi cũng chỉ lặng thinh
Gọi ai ai gọi một mình mình ta

Nhớ thương chẳng chịu phôi pha
Ngày xưa mộng đẹp vỡ òa trong tim
Tìm ư? Dẫu có đi tìm
Nhận về nhất loạt mũi kim xé lòng

Tình thơ cứ mãi long đong
Tình thơ cứ mãi theo dòng mặn môi
Tình thơ chẳng chịu chia đôi
Cứ ôm lấy cả một trời quạnh hiu...


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 03.08.2006 09:33:57
0
Hà Nội thu về chưa em


Hà Nội thu đến chưa em
chưa phải không
anh vẫn đợi!

mưa ngâu về giăng lối
Chức - Lang gặp nhau rồi
lại chỉ buồn thêm thôi
mùa thu thêm xa xôi

Chẳng còn tiếng ve rền rĩ
Chẳng còn phượng trong thủ thỉ
nhưng thu chưa đến
như thuyền vẫn từng ngày xa bến

Cơn gió vẫn về trên lối quen
Hà Nội thu chưa về phải không em
Anh vẫn đợi vẫn chờ!

Thả vào mênh mông câu hát ầu ơ
Như tuổi thơ mẹ vẫn ru anh như thế
Hoàng hôn bóng xế
Chẳng làm sứt mẻ niềm tin trong anh

Hà Nội giờ thu chưa đến
anh vẫn từng ngày trên bến
đợi thu về
trong đôi mắt si mê

Để một ngày sữa mượt hồn
anh nghe
lời của gió nồng nàn lắm
như dáng thu từ nơi xa thẳm
về bên anh

Hà Nội thu về trong anh...



SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2006 09:36:03 bởi songduy >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 03.08.2006 23:03:17
0
Hạnh phúc ở trong em


Hạnh phúc là gì ư?
Chỉ có mình em hiểu
Hạnh phúc ừ chẳng thiếu
Hạnh phúc cũng chẳng thừa

Em hãy nhìn cơn mưa
Vì sao trời lại khóc
Vì sao cây lại mọc
Vì sao tóc lại huyền

Nếu chỉ toàn vẹn nguyên
Con thuyền không xa bến
Biển không lời ước hẹn
Sóng có trổ từng dòng

Nếu không có hình cong
Nhớ mong làm sao đặng
Em hãy nhìn ánh nắng
Thiêu đốt những ngày hè

Nếu không có tái tê
Si mê em có hiểu
Nụ cười vương cành liễu
Tình tuyệt diệu hơn ư?

Hạnh phúc chẳng thừa dư
Nhưng chảy về đúng nhịp
Buồn, đau hay nuối tiếc
Trải nghiệm thật trong em!

Nếu không là chính em
Niềm vui toàn đi mượn
Nếu chỉ toàn sung sướng
Em biết hướng về đâu

Như lòng biển thẳm sâu
Như núi cao vời vợi
Có gì là không tới
Hạnh phúc ở trong em!


SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: Thơ SongDuy - 04.08.2006 07:44:01
0

Tình thơ cứ mãi long đong
Tình thơ cứ mãi theo dòng mặn môi
Tình thơ chẳng chịu chia đôi
Cứ ôm lấy cả một trời quạnh hiu...


SongDuy


*
Thơ anh viết*
Anh gửi gì trong vần thơ
Để cho cơn gió thấy mình vu vơ
Anh viết gì cho những ước mơ
Để cho em đọc bây giờ nhớ mong

Vần thơ anh viết vừa xong
Nhớ thương sao cứ ngập lòng người dưng
Nhủ lòng nơi ấy xin đừng
Vấn vương chi để ngập ngừng câu thơ

Viết chi chỉ có một giờ
Để cho em đọc ngẩn ngơ cả đời
Viết chi anh gửi mây trời
Mà xanh thăm thẳm ở nơi mắt người

Vần thơ duyên dáng mỉm cười
Gửi trong nỗi nhớ muôn vàn mến thương
Long lanh gửi những hạt sương
Vần thơ anh bỏ bên đường sớm mai

Câu thơ mang một hình hài
Với bao tâm sự người trai gửi lòng
Vần thơ anh viết chưa xong
Mà sao ngắt quãng giữa dòng nổi trôi

Phải chăng nơi ấy xa xôi
Câu thơ cũng vậy như tôi héo mòn
Vần thơ có gói sắt son
Để cho em đọc vẫn còn nhớ mong

Tình thơ ai đếm mà đong
Câu thơ ai gửi để hong trời chiều
Vần thơ ấn chứa bao điều
Gửi cho em đấy thật nhiều nhớ thương.


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22501/C70E7C2299144933876F797FE7ADC60D.jpg[/image]
Attached Image(s)
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 04.08.2006 11:18:42
0
Có khi nào hết đợi?




Như mùa thu em biết mình rung động
Hương sữa nồng nàn trong đôi mắt khát khao
Một cánh chim liệng chao
Gửi dạt dào cảm xúc

Trong mơ em vẫn thức
Rạo rực ánh mắt chiều
Cho đôi mắt cô liêu
Một cánh diều hy vọng

Không phải chỉ trong mơ biển kia cuồn cuộn sóng
Vỗ vào bờ những ngóng với trông
Mùa thu chẳng có gì là viển vông
Khi em giữ cho mình một khoảng hồng tim ấm

Bước thời gian có vô tình quay chậm
Cũng chỉ là cho đôi mắt đơm hương
Đêm dần qua gửi lại trên tán lá những giọt sương
Chỉ đường cho ánh nắng

Tiếng khóc lần thứ hai chào đời chưa đến với em
đâu phải là giọt đắng
Mà lắng lại trong em
Và bàn tay ấm êm
Sẽ mềm trong bước đợi

Như mùa thu chưa tới
Hương sữa vẫn khát khao
Biển kia sóng dâng trào
Có khi nào hết đợi?



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 04.08.2006 21:44:24
0
Anh thích dệt mùa thu



Em hỏi anh thích làm gì nhất
Anh trả lời "anh thích dệt mùa thu"
"Thật ư?"
"Ừ, vì mùa thu nhiều sợi"

Này là sợi nhớ anh se từ ánh mắt
Chỉ gặp một lần mà thắp sáng con tim
Một nhành hoa sim
Anh nhuộm trời tím biếc

Này là sợi thương anh se từ bóng nguyệt
Chuốt những chập chờn trên mảng khuyết mùa thu
Có thể không mượt như những lời ru
Nhưng tha thiết từ lòng anh bỏng cháy

Này là sợi mong anh se trời tháng bảy
Nước mắt ngâu mùa chảy theo bước anh mong
Dâng lên vỡ cả những đếm đong
Tràn vào vô tận

Này là sợi lo anh se trong ngơ ngẩn
Những lúc em buồn cho đờ đẫn sương đêm
Mong được gần bên em
Hong mềm sương lạnh lẽo

Còn nhiều sợi lắm anh se từ muôn nẻo
Dệt hồng chiếc áo yêu thương
Như mùa thu sữa ru các ngả đường
Như tình anh gửi cho em nồng thắm!



SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 21:47:27 bởi songduy >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 04.08.2006 23:53:58
0
Nụ hồng trong hương sữa mùa thu

Em đã từng đi qua mùa thu
nồng nàn hương sữa
trải lòng bên điểm tựa
mượt bờ vai...

Em đã từng trao nụ hôn ban mai
thuở ban đầu rất ngọt
những tán lá xanh mướt
long lanh sương...

Em đã từng ngộp thở trong tơ vương
trái tim nhòa trong chai sạm
những tầng mây u ám
bủa vây...

Em
đi qua
mùa thu lắt lay...

Và sáng nay
mùa thu lại về
trong đôi mắt si mê

Em lại được đắm mình trong hương sữa nồng nàn
Em lại được cười trong sắc nắng mơn man
vuốt tóc em
hôn nhẹ lên môi em
ngọt quá!
Không phải lần đầu mà nghe mát dạ
Đỏ một nụ hồng trong hương sữa mùa thu...





SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 05.08.2006 21:28:17
0
Niềm tin nơi bờ môi



Em đâu phải là người duy nhất
thất bại trong tình yêu
Tình cứ đến trong ai
rồi đi...
những buổi chiều xạm bóng
Em đâu phải là người duy nhất
ôm giấc mộng
Để đến giờ
biển rộng quá
chơ vơ...

Phía chân trời ấy
mây quanh quẩn hững hờ
Văng nỗi nhớ càng xa bờ
tê tái...
Mảnh tình thừa nơi em
ngây dại...
quằn quại...
một niềm đau !...

Em đâu phải là người duy nhất
ôm mưa ngâu
Còn nhiều người như em
cũng u sầu
tuyệt vọng
mảnh tình họ mang theo
chỉ là chiếc bóng
không hơn !...

Họ làm gì
hay chỉ biết trách hờn?
Họ làm gì
hay chỉ biết gặm nhấm sự cô đơn sầu não?
Vẫn phải vượt qua !
Phải tự mình vượt qua !
Dù sự thật có muôn phần hung bạo
Gắng lên nào
Cơn bão sẽ hết thôi !

Thắp lên đi em
Niềm tin nơi bờ môi !



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 05.08.2006 23:24:42
0
Đã bao giờ...



Đã bao giờ em thử bẻ câu thơ
Nghe đánh rắc những đợi chờ không đặng
Đã bao giờ em ước mình là giọt đắng
Cho lợm giọng một bờ môi...

Đã bao giờ em thử múc trăng vơi
Cho đầy những rã rời trăng khuyết
Đã bao giờ em ước mình là dòng nước xiết
Xối vào bờ thương đau...

Đã bao giờ em thử phối những màu
Cho đôi mắt đặc mùa đau đáu mãi
Đã bao giờ em ước dấu yêu xưa trở lại
Giật mình trong xa ngái mông lung...




SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

nguyentuongvan
  • Số bài : 130
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.12.2005
  • Nơi: Hà Thành
RE: Thơ SongDuy - 06.08.2006 01:16:55
0


ÐỢI CHỜ


Ðêm nay nâng chén rượu này
Gửi người bên ấy tình say men nồng
Cạn ly uống hết bão giông
Tri ân xa cách nhưng không xa lòng
Hẹn ngày Xuân thắm trời trong
Ngưu Lang –Chúc Nữ đợi mong trùng phùng
Nơi đây ôm trọn tình chung
Mặc cho năm tháng lạnh lùng khổ đau
Lời thề ta mãi có nhau
Non mòn biển cạn kiếp sau vẫn chờ
Mặc đời rao bán duyên tơ
Trăng đêm đã khuyết lòng chờ tròn trăng.

Nguyễn Tường Vân


Hà Nội của ta một thời đạn bom, một thời hòa bình

ĐaHoaAn
  • Số bài : 308
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.08.2006
  • Nơi: Riêng 1 góc trời
RE: Thơ SongDuy - 06.08.2006 11:12:22
0


Trích đoạn: songduy

Niềm tin nơi bờ môi



Em đâu phải là người duy nhất
thất bại trong tình yêu
Tình cứ đến trong ai
rồi đi...
những buổi chiều xạm bóng
Em đâu phải là người duy nhất
ôm giấc mộng
Để đến giờ
biển rộng quá
chơ vơ...

Phía chân trời ấy
mây quanh quẩn hững hờ
Văng nỗi nhớ càng xa bờ
tê tái...
Mảnh tình thừa nơi em
ngây dại...
quằn quại...
một niềm đau !...

Em đâu phải là người duy nhất
ôm mưa ngâu
Còn nhiều người như em
cũng u sầu
tuyệt vọng
mảnh tình họ mang theo
chỉ là chiếc bóng
không hơn !...

Họ làm gì
hay chỉ biết trách hờn?
Họ làm gì
hay chỉ biết gặm nhấm sự cô đơn sầu não?
Vẫn phải vượt qua !
Phải tự mình vượt qua !
Dù sự thật có muôn phần hung bạo
Gắng lên nào
Cơn bão sẽ hết thôi !

Thắp lên đi em
Niềm tin nơi bờ môi !



SongDuy


Duy !

T rất thích những bài thơ gần đây của Duy. Đặc biệt là bài này.....Nhưng Duy có thể cân nhắc khi đặt tên 1 bài thơ được không? Để nó...xa chủ đề bài thơ quá hoặc là đặt theo kiểu...." thích sao làm thế nghe xuôi tai " thì liệu có ổn không?

Bài thơ này thực sự rất hay nhưng khi đọc tên bài thơ thì T cảm thấy có gì đó không ổn.....

Chê tí....Giờ " đền " cho Duy nà ! (Lần đầu tiên họa thơ Duy.....). Dùng lối thơ tự do quen thuộc của Duy nà !

Điều anh không biết

Em không phải là
Người đầu tiên và duy nhất
Thất bại trong tình yêu

Em cũng không phải là
Người duy nhất ôm mối hận
Kẻ phụ tình

Em không phải là
Người duy nhất cố quên những lung linh
Của tình đầu chói nắng

Em càng không phải là
Người duy nhất nếm mùi cay đắng
Của lệ chia ly

Nhưng anh ạ !
Mỗi người chỉ có 1 trái tim
Yêu thương đến héo khô không đau làm sao được
Anh muốn em cười
Dễ thôi !
Như người ta đứng dưới mưa hứng nước
Nhưng có bao giờ anh thấy người ta cười trong nước mắt chưa?

Anh bảo em đừng tiếc chi những mảnh tình thừa
Nhưng anh có biết mảnh tình ấy em đã mất ngàn đêm thêu dệt
Bao mộng ước
Bao đợi chờ
Bao ngóng trông.....

Đừng khuyên em quên
Hãy để mọi chuyện tự tìm về dĩ vãng
Anh nhìn đi , dưới bóng chiều chạng vạng
Vẫn có 1 người đem thả những tin yêu !

ĐaHoaAn

Yêu như mới yêu _Yêu không hờn oán.Yêu luôn cả vết thương sâu khi tình vỡ
Còn chờ mỏi mòn khi đời chưa tắt , ta đâu dễ chia lìa !!!


songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 06.08.2006 14:15:30
0
Lại một lời khen và chê của T. Hi hi D sẽ tiếp thu và sẽ cẩn thận hơn nghen.




Em muốn anh là chính anh



Em muốn anh là chính anh
Chân thành không rời bản chất
Có những điều được và mất
Em cần đâu chỉ mật thơm

Trời mưa đường ắt sẽ trơn
Gió sương cũng sờn áo vải
Chỉ có anh là còn mãi
Cùng những rơi vãi suy tư

Mật ong uống đến ngọt lừ
Cũng thấy rất ư dễ chán
Chính anh là người bầu bạn
San vơi nắng hạn cánh đồng

Nếu đời không có mùa đông
Làm sao rét hồng đôi má
Làm sao gió cuồng nghiêng ngả
Mùa xuân lá có đâm chồi

Em muốn anh là anh thôi
Giản đơn những lời bình dị
Còn những điều không như ý
Thêm nồng hương vị tình yêu



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 06.08.2006 20:36:16
0
Cho mùa thu song đôi


Cho mùa thu em mang
Sữa nồng nàn trên lối
Trong vòng tay nóng hổi
Dịu dàng trên môi hôn

Cho mùa thu vọng ngôn
Thì thầm lời yêu dấu
Cánh sâm cầm về đậu
Lòng Tây hồ như mơ

Cho mùa thu câu thơ
Vỗ về câu hò hẹn
Nong tằm bên nong kén
Tan nghèn nghẹn nhớ thương

Cho mùa thu uyên ương
Bàn tay hồng đôi mắt
Sữa tràn trên nét mặt
Trong vắt một nụ cười

Cho mùa thu song đôi
Cho thuyền về với bến
Cho người vui ý nguyện
Cho tình bén duyên tình!



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 07.08.2006 10:22:11
0
Ta bước theo tình bay



Dòng sông hôm nao còn xuôi dòng
Mà nay dâng cuộn những chờ mong
Người đi xa xôi trong sương mờ
Còn rơi thương nhớ trong hồn thơ

Mùa thu năm nao dệt sắc trời
Còn trong đôi mắt câu hò lơi
Mùa thu nơi đây giờ chưa về
Còn ta hiu hắt câu hò tê

Hoàng hôn giăng mây tan hồn ngày
Choàng sương con phố lạnh bàn tay
Đàn buông như trôi vào hững hờ
Mùa thu quay bước trong thờ ơ

Lòng ta theo bước trăng hạ tuần
Chìm trong u ám thân độc thân
Tàn đêm sương sẽ tan vào ngày
Còn ta ta bước theo tình bay...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 07.08.2006 12:57:19
0
Sao em không đợi



Anh về không gặp em
Con thuyền không đứng đợi
Trơ vơ tràn trên lối
Anh hứng dội vào tim

Mong "ngày xưa" ngủ im
Chẳng chịu chìm cứ nổi
Chiều hoàng hôn đỏ ối
Chim về vội bay đi

Trách thời gian làm chi
Gió quăng ghì sao đặng
"Ngày xưa" nào bến vắng
Mà giờ nặng hồn anh

"Ngày xưa" chẳng qua nhanh
Cũng chưa lành kỷ niệm
Con thuyền rời xa bến
Cho câu hẹn về đâu?...



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 08.08.2006 09:00:52
0
Xấu




Em bảo với anh rằng em xấu
Xấu ở chỗ nào
có phải nét mặt cong
có phải hai má em chẳng chịu nổi màu hồng
hay em thấy tự bản thân mình xấu?

Hoa thơm đón bướm ong về đậu
Hết ngọt rồi ong bướm lại bay đi
Hỏi hoa thơm còn lại được những gì
Khi đôi mắt nhuốm hoàng hôn đỏ ối

Nắng, nắng nhiều bạc con đường đến tội
Mưa, mưa hoài loãng tiếng gọi còn đâu
Bục một chút túi còn có thể khâu
Còn khoảng rỗng chẳng cầu nào bắc được

Trong cơn mưa vẫn thấy màu xanh mướt
Nắng, nắng hồng chiếu rọi chói mắt thơ
Em, em đấy đừng cho là mình xấu
Có nụ cười trong mắt
Hơi thở ấm trong tâm
Nắng đến bên em không còn gắt
Mưa đến bên em đặt bàn tay lên môi



SongDuy
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

Nguyen chi
  • Số bài : 291
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.10.2005
RE: Thơ SongDuy - 08.08.2006 11:31:34
0
Bạn SD thân mến
NC đã đọc trang thơ của bạn và rất thích...
NC trả lời bạn trong box thơ của Bé Si rồi, vào đây... thấy "Sao em không đợi"...NC mạo muội đừa vào trang thơ của bạn. Có gì không phải mong bạn "Đại xá"..
CÂU HẸN...

Anh ra đi quá vội
Không neo buộc con thuyền
Để khi nước sông lên
Thuyền lênh đênh ... mất bến

Anh về tìm câu hẹn...
“Lời nói gió bay”...rồi
Hỏi thuyền “Sao không đợi”
Thuyền hỏi ai ... anh ơi !

Tháng năm dài chơi vơi
Thuyền lênh đênh... mất lái
Ôm lời nguyền ngây dại
Biết đi đâu... về đâu...

Bóng trăng chìm sông sâu
Gió buồn vi vút thổi
Cánh chim chiều mệt mỏi
Nghiêng ngửa trong hoàng hôn

Giữ mãi mối tình hờn
Của “ngày xưa” xa ngái
Thuyền mặc dòng...trôi chảy
Biết đâu bến... đâu bờ...



Song Duệ

songduy
  • Số bài : 305
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2006
RE: Thơ SongDuy - 08.08.2006 12:17:08
0
SD cảm ơn sự động viên của NC và hy vọng NC sẽ ghé nhà SD thường xuyên nghen!



Thả hồn theo gió đi em



Thả hồn theo gió đi em
Ngày đêm cũng mềm bước ngọc
Nụ cười thêm xanh làn tóc
Trải đều dọc phố anh qua

Ừ thì gió góp phong ba
Thử lòng cho ta rắn rỏi
Ừ thì gió buồn không nói
Phố anh sẽ rọi niềm tin

Hãy là cơn gió trong tim
Để nghe nỗi niềm rất thực
Dẫu là mùa thu thổn thức
Trong lành ru ấm ngực em

Thả hồn theo gió đi em
Dệt nên tấm rèm thắm đỏ
Ùa về xanh xanh lòng phố
Bàn tay thêm nhớ bày tay



SongDuy
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2006 12:29:54 bởi songduy >
Sang xuân mai trắng lại đào hồng
Oi mùa nắng hạ phượng chùm bông
Nàng thu e ấp trong hương sữa
Gửi một nhành lan đã lập đông

Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 8 trang, bài viết từ 121 đến 150 trên tổng số 237 bài trong đề mục