TÌM EM TRAO NHỮNG VẦN THƠ

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 49 trang, bài viết từ 841 đến 870 trên tổng số 1446 bài trong đề mục
Tác giả Bài
KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: NHỚ BẠN - 01.06.2008 08:11:41
0
 
Đã lâu lắm, hôm nay Thuấn mới có dịp, xin họa với Nghiêu nè:
 
BIẾT LÀ
 
Biết là anh viết cho em
Dòng tin nhắn nhỏ
Bao đêm
Chòng chành
 
Nhìn trời
Trăng vẫn còn xanh
Có cơn Mưa lạ
Lòng thành bể dâu
 
Bỗng dưng
Vần vũ
Đớn đau
Tưởng ai rút ván cắt cầu
Đổi thay
 
Ta còn
Người ấy vẫn đây
Mà như đã lạc mỗi ngày
Mỗi xa
 
Sông đời có lúc
Thăng hoa
Nhìn con Cá lặn
Chim sa
Xót lòng
 
Không ai
Tìm lá Diêu Bông
Làm sao em dám
Cất công đợi chờ
Gối gai
Nhiều lúc chỉ mơ
Đêm Thanh
Gió lặng
Vần thơ nối vần
 
Kim Giang
 
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 01.06.2008 08:59:36
0

Trích đoạn: KimGiang

 
Đã lâu lắm, hôm nay Thuấn mới có dịp, xin họa với Nghiêu nè:
 
BIẾT LÀ
 
Biết là anh viết cho em
Dòng tin nhắn nhỏ
Bao đêm
Chòng chành
 
Nhìn trời
Trăng vẫn còn xanh
Có cơn Mưa lạ
Lòng thành bể dâu
 
Bỗng dưng
Vần vũ
Đớn đau
Tưởng ai rút ván cắt cầu
Đổi thay
 
Ta còn
Người ấy vẫn đây
Mà như đã lạc mỗi ngày
Mỗi xa
 
Sông đời có lúc
Thăng hoa
Nhìn con Cá lặn
Chim sa
Xót lòng
 
Không ai
Tìm lá Diêu Bông
Làm sao em dám
Cất công đợi chờ
Gối gai
Nhiều lúc chỉ mơ
Đêm Thanh
Gió lặng
Vần thơ nối vần
 
Kim Giang



CẢM ƠN KIM GIANG VỀ BÀI THƠ HAY, Ý ĐẸP.


THƠ CHO NGƯỜI RA ĐI

Thôi đành!..
Níu giữ làm chi
Không vui nữa
Để người đi an lòng.
Cửa sông con nước lớn ròng
Vườn xuân ai hẹn
Cây bòng đơm hoa.
*
Ngoài trời gió nổi mưa sa
Tiễn người
Lòng những xót xa nỗi niềm.
Bởi không trọn nghĩa kim tiền
Sao đành giữ gái thuyền quyên giữa dòng.
Bến đời
Khi đục khi trong
Cầm lòng
Chẳng dám ước mong ngày về.
*
Cũng may
Chưa một ước thề
Ghét - yêu
Người cứ đi về
Tại tâm.
Không kim bằng
Chẳng tình thâm
Ta đâu đến nỗi hồ cầm đứt giây.
*

01.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 02.06.2008 19:10:13
0

NỤ HÔN

Yêu em
Vội vàng
Nụ hôn rơi xuống vùng trăng khuyết
Thẳm sâu không nhấn chìm
Như con thuyền chồm trên sóng biển
Dạt vô bờ
Nụ hôn vỡ trong tim.
*
Ngậm nụ hôn
Vầng trăng khuyết đầy lên
Ta - thuyền nhỏ mắc cạn nơi hồ hải
Chút thảnh thơi
Giữa miền hoang dại
Hiện nguyên hình với thực tại
Càn -  Khôn.
*
Đánh thức mình
Từ khi rớt nụ hôn
Ta nhận thấy sắc màu tạo hoá
Ôi! nụ hôn đo chiều sâu biển cả
Nụ hôn lấp đầy vầng trăng khuyết trời cao
Trong tim mình muôn tiếng nhạc xôn xao.
*

02.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 03.06.2008 09:14:52
0

TRẢ LẠI EM

Như mưa nguồn theo gió xô vách núi
Táp thung sâu
Ân huệ em trao
Những nụ hôn
Say đắm ngọn ngào.
*
Nắng phơi cành, víu lá
Ngỡ chiêm bao
Em phờ phạc
Tôi quay cuồng trong mắt bão
Quên cả thế gian
Tưởng mình trên ốc đảo
Chìm trong mưa
Bao mật ngọt rót vào.
*
Chợt nhận ra
Mãi nỡ để em trao?
Đâu hào hiệp của trang nam tử
Tôi vùng dậy
Gom tháng ngày dự trữ
Trả lại em kẻo mang tiếng phụ tình.
*

03.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2008 09:16:00 bởi NGYEU >

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 03.06.2008 17:22:38
0

MÁCH EM

Đã nói rồi:
-  Nếu gặp vợ anh
Đừng đánh bằng ngôn ngữ
Thiên hạ trộm nghe
Kích động thêm hung dữ
Sẽ chẳng là gì dẫu sư tử Hà Đông.
*
Nếu gặp, đừng đánh tay không
Hãy dùng guốc cao 10cm
Anh ôm chặt
Em gắng đòn sấm sét
Chớ thương hại nhẹ nhàng
E toi mạng cả hai.
*
Không giấu mãi được đâu
Sẽ bắt gặp nay mai
Nhớ phòng trước kẻo xảy điều bất trắc
Em đánh, anh ôm
Thắng! điều cầm chắc
Nhưng...Nhớ phòng...Ai đó lại đánh em.
Chuyện thường tình
Gắng tập cho quen.
*

03.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU




NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 04.06.2008 10:35:08
0

TÔI XIN EM

Xin em chút tuổi hai mươi
Cho khoảng trời tôi đầy nắng
Gió hanh hao không mang về vị đắng
Những khô cằn che đậy dưới màu son.
*
Được gối đầu trên mảnh trăng non
Níu mơ mộng nuôi sống ngày tiều tuỵ
Là em đã cho tôi vài ba thế kỷ
Hoa cỏ tươi trên đá sỏi khô cằn.
*
Em không cho! như dập tắt hôn hoàng
Rêu sẽ phủ thân cây già khô mục
Câu thơ chết giữa điêu tàn địa ngục
Tuổi hai mươi tôi xin trả cho người.
*

04.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 05.06.2008 10:12:50
0

GIÓ MIỀN HOANG MẠC

Gió
Gió cuốn cát bay
Dập nát cỏ cây
Hoang mạc.
*
Đá im lìm
Bình yên nhờ đất, cát
Cuồng phong về
Đá nghiêng ngửa xô nhau.
*
Tuế nguyệt thi gan
Nhưng đá đổi màu
Gặp gió phải quay đầu
Không thể tự mình che chắn.
*
Gió vô hình
Đá một thời cứng rắn
Đá - lộ dáng dấp ngoài
Gió - sức mạnh giấu vào trong.
*
Ôi!
Hoang mạc
Khô cằn
Chỉ còn gió thong dong...
*

05.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 05.06.2008 16:54:57
0

CẦY ĐÊM

Nửa đêm
Vợ lay
D...ậ...y...Dậy...
Cầy
Không dám bầy hầy
Ngoan ngoãn làm theo.
*
Thương thằng bé
Quắt
Tý teo
Bò ngược nên đèo
Ngụp xuống đồng sâu.
*
Thượng điền cạn
Khổ thân trâu
Hạ điền như thể ao dâu
Cuối mùa.
*
Giá như
Xưa vô cửa chùa
Giờ đâu lâm cảnh vợ lùa
Cầy đêm.
*

05.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 06.06.2008 17:28:56
0

LẠC VÀO VÀO MIỀN NHỚ

Dẫu không ngõ trúc vườn đào
Chẳng đêm nguyệt tỏ cùng sao trên trời.
Chiều say
Lạc chốn bến đời
Nắng nghiêng nghiêng đổ
Tơi bời bãi ngô.
*
Mơn man cơn gió ven đô
Đất như đổi chỗ
Trời xô bên mình.
Bao lời muốn nói
Lặng thinh
Nghe sôi dòng máu trong mình
Đổi trao.
*
Còn hơn cả những chiêm bao
Sông kia ngừng chảy
Động đào kém hoa
Lạc vào miền nhớ
Hoan ca
Ven đô chiều hạ
Lòng ta dạt dào.
*

06.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 07.06.2008 11:33:46
0

NHẮN NGƯỜI THỈNH KHÁNH CÙNG CHUÔNG

Chuông - khánh không tự kêu
Nhờ gió hoang nói hộ
Bao vui buồn, giận hờn thổ lộ
Trút hồn vào tuỳ hứng người nghe.
*
Ngày rã rời, đêm sải sợ mây che
Gió cuốn bụi, tạp âm hình gai góc
Tay sạch gõ răn ma hờn quỷ khóc
Nhắn nhủ người dành giây phút tĩnh tâm.
*
Chuông - khánh ai dùng đừng làm thớt, thay mâm
Chớ để gió hoang mang về bụi cát
Tâm thanh tịnh thỉnh bốn bề nổi nhạc
Chốn trần gian an lạc thanh bình.
*
Một âm thanh có tượng có hình.
*

07.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 07.06.2008 19:53:25
0

Bắt gió

Sóng vỗ thuyền thơ chở ánh trăng
Cắm sào đứng đợi bến xa xăm
Sao không buông néo cho buồm mở
Trăng có tròn đâu vẫn đến rằm...!


HUYDANG41BG ơi! N hoạ cho vui nhé.


CỬA SÔNG ĐÊM RẰM

Mạn thuyền sóng vỗ lả lơi trăng
Sào cắm cửa sông đợi chị Hằng
Buồm cuốn, cột dương neo bến nước
Mây ám, mờ trăng biết đã rằm?
*

07.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2008 20:00:50 bởi NGYEU >

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: NHỚ BẠN - 08.06.2008 08:59:39
0
Xin lỗi xóa để sửa nội dung bài viết.
 
Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.06.2008 13:06:55 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 08.06.2008 16:58:19
0
KIM GIANG! N HOẠ LẠI SAU NHÉ


ĐÊM NGHE EM GỌI NGƯỜI TÌNH.

Canh khuya đứt đoạn
Em thổn thức gọi người tình
Một dòng điện khoan tim.
Thương em
Giận mình
Tôi cứ lặng thinh
Kẻo em ngại, giấc mơ vụn vỡ.
*
Yêu em
Giận hờn không nỡ
Nhìn lại mình
Khuyết một vần thơ
Em tìm kiếm, đời cho?
Để trọn giấc mơ
Tôi đau lắm
Cầm lòng nghe em gọi.
*
Em choàng dậy
Như con thú đói
Tôi vờ im như giấc ngủ say rồi
Hắt tiếng thở dài
Biết em bối rối
Che giấu vết hằn ngang dọc trái tim tôi.
*
Đêm
Nặng nề
Thời gian chầm chậm trôi.
Thương
Giận em nhiều
Vần thơ khuyết chia phôi.
*

08.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 09.06.2008 12:15:24
0

CHÚT GIẬN HỜN

Chút giận hờn
Em để nghiêng bên gối
Anh chạm vào
Đêm oà vỡ
Trăng rơi.
*
Chút giận hờn cứ mãi chơi vơi
Đánh thức miền thẳm sâu chờ đợi
Em bắt đền xô ga, rơi gối
Tôi vụng về, em bối rối
Cuộn tròn đêm.
*
Sau chút giận hờn ta yêu thương hơn
Nỗi nhớ không tên chất đầy năm tháng
Tôi lỡ chạm
Phải đền em tới sáng
Ngoài kia Xuân nghe lộc cũng tươi màu.
*

09.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 09.06.2008 16:08:19
0

HỒNG TRƯỜNG & ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NỤ HÔN XANH

Em níu
Ghì
Ôm
Nuốt ngọt nụ hôn.
Lim dim mắt
Say
Cuồng quay trời đất.
Một màu xanh
Phủ kín điều chân thật
Giữa bốn bề bão tố cuồng phong.
*
Màu xanh mịn màng
Mỏng và trong
Dẫu nhắm mắt vẫn tận tường tất cả
Nụ hôn dài
Màu xanh lơi lả
Nghe thượng nguồn thác réo
Hạ chờ mưa.
*
Ta tựa nhau rồi
Trời đất mãi đong đưa
Không giữ nổi màu xanh
Thắp bùng lên ngọn lửa
Thiêu cháy xiêm y
Trần tục đời hai đứa
Thời gian ơi!
Trăm năm ấy sao vừa.
*

09.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.06.2008 16:30:17 bởi NGYEU >

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 10.06.2008 09:27:00
0

ĐI HOANG TRONG THƠ

Em tê tái nỗi buồn
Thấy anh đi hoang trong thơ.
Cứ ủ dột
Chắp vá điều đổ vỡ
Để phôi phai kỷ niệm xưa có nỡ?
Bao u hoài làm rách nát con tim.
*
Có thể không mất anh
Em tin!
Nhưng yêu anh hờn ghen là có thật
Khi hồn thơ mang những điều đường mật
Không phải viết cho em.
Đừng giận em vì phụ nữ hay ghen
Dẫu là vô cớ
Em không muốn giữ câu thơ dang dở
Mà chỉ muốn an bình với nguyên vẹn hồn thơ.
*
Vẫn biết không thể cấm anh mộng mơ
Nhưng đừng viết cho ai lời thương lời nhớ
Ảo ảnh thôi cũng làm em sợ
Khi vườn xuân bao ong bướm bay về
Yêu
Thương anh
Em không nỡ bắt thề.
*

10.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 11.06.2008 11:47:00
0

ĐỒNG CHÂU NHỚ EM

Ngóng phía cuối ngày hoàng hôn rơi
Khao khát cháy đỏ trời nỗi nhớ
Biển Đồng Châu vẫn khi bồi khi lở
Em nơi xa biết có kẻ vẫn chờ?
*
Phía trăng lên những lớp sóng vỗ bờ
Thuyền lỡ hẹn, biển rộng nhiều than thở
Tít tắp chân mây mịt mùng nỗi nhớ
Em xa rồi sóng cứ giội hồn thơ.
*
Ngó bên tây cánh cò trắng bơ vơ
Ngoảnh về đông Hải Âu vờn ngọn sóng
Giữa khoảng cách chia lòng ta lửa bỏng
Một vòng tay mà Lân - Lý* đôi dòng.
*
Em không về, Đồng Châu nhớ mong
Nắng đổ Bạch Long, mưa sa Nam Hải
Bao xót mặn trải kín đồng ngập bãi
Trời Đông Minh mênh mang gió u hoài.
*

11.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

*Đồng Châu nằm giữa hai cửa sông Lân và sông Trà Lý.

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 12.06.2008 09:42:00
0

 Anh TRUNG KIM thân mến.
NGHIÊU xin mượn ý bài " DUY Ý CHÍ" của anh để viết bài này. Nếu có điều gì phạm quy, hoặc không được như ý mong anh lượng thứ.

BIẾT KÊ THƠ ẤY CHỖ NÀO

Gắng thổi hồn vào
Thả chốn cao xanh
Không đủ nặng
Thơ la đà mặt đất
Gai góc chi? Người ném vào góc khuất
Nhào nặn ư?
Tượng khuyết dáng vô hồn.
*
Rẻ rúng van xin
Mong được trường tồn
Đom đóm ma trơi diễu đùa trăng sáng
Lại ngỡ thiên đàng
Hồn mộng du hoan lạc
Không nhận ra mình
Trơ trẽn
Cô liêu.
*
Giả tỉnh giả say
Câu thơ cũng liêu xiêu
Chút chắp vá thì lo gì dĩ vãng
Thi nhân ơi!
Khi hồn thơ đã cạn
Biết kê chỗ nào
Câu thơ ấy dở - hay.
*

12.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 15.06.2008 10:14:12
0

MẤT ĐIỆN

Tàn chiều
Co giãn câu thơ
Cụng ly
Vui bạn
Vợ chờ
Nguội cơm.
*
Lụi đêm
Đã trống canh hơn
Về nhà
Mất điện
Xẩm đờn đứt giây.
*
Lặng im
Giường lạnh phủ mây
Mồ hôi mắt đổ
Vợ gầy tủi thân.
Thương em tôi những tần ngần
Giận mình vui bạn ghép vần chi thơ.
*
Đài không ca nhạc
Tay sờ
Chỉ lo em mãi hững hờ qua đêm.
Người trở mình
Điện bừng lên
Giận hờn mới đó đã quên
Em cười.
*

15.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU
 

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 16.06.2008 11:57:14
0

XIN TẠM VUI LÒNG

Có còn gì cho em
Ngoài cái danh sót lại
Lấp nổi không những khát khao hoang dại
Hay chỉ như lá rụng xuống dòng trôi.
*
Đánh đổi nửa cuộc đời để nhấp chén ly bôi
Loãng một màu đêm bối rối
Được - mất! ai là người có lỗi
Vui - buồn liệu nước mắt lại lần rơi?
*
Thôi thì cũng bớt chơi vơi
Vẫn biết mưa ngâu chẳng thấm vùng đại hạn
Nửa bên em câu thơ kết bạn
Nửa bên mình một chút mua vui.
*
Cứ mặc đời nắng gió lên khơi
Rát bụi cát, giấu thế gian - không phủi
Biết nay mai còn riêng em buồn tủi
Anh qua cầu, thơ nhoà nhạt đôi câu.
*
Xin tạm vui lòng gieo nắng hạn mưa ngâu.
*

16.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 17.06.2008 11:39:37
0

       Đông tây, kim cổ thấy nhiều người làm thơ đường luật rất hay. Biết vậy nhưng với NGHIÊU viết mãi không thành, đọc thấy vụng về mà ái ngại. Nhưng chả lẽ đầu hàng, thôi thì từ thấp đến cao cứ thêm lần bạo phổi. Hy vọng sau những câu thơ thẩn thế này anh em bè bạn góp ý xây dựng rồi cũng sáng mắt sáng lòng.
     Dưới đây chỉ là câu thơ vui xin mời tất cả các anh chị, các bạn đọc và hoạ cho thêm phần vui vẻ.



HIỂU CHỦ

Sau thở dài, khẽ một tiếng ho
Mở mắt nhìn thấy chủ nằm co
Không ốm, chẳng đau, trời lặng gió.
Hiểu chủ và...thương, tớ dậy...bò...

17.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: NHỚ BẠN - 18.06.2008 00:23:29
0
HIỂU CHỦ

Sau thở dài, khẽ một tiếng ho
Mở mắt nhìn thấy chủ nằm co
Không ốm, chẳng đau, trời lặng gió.
Hiểu chủ và...thương, tớ dậy...bò...

17.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU


-----------

Bạn ở trong buồng cất tiếng ho
Khách thơ ngoài sảnh bụng rất lo
Không biết có điều chi thất thố?
Chẳng ngờ gia chủ sợ vợ... mò!
 
LS
 
@bác Nghiêu: Tôi cũng không rành thơ ĐL, làm thơ thường kèm theo cái...KỆ, miễn đọc suông là được! Nhưng hưởng ứng với bác nên hoạ đôi câu đùa vui, có chi "phạm úy", mong bác thứ lỗi.

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 18.06.2008 11:35:50
0

Trích đoạn: lyenson

Bạn ở trong buồng cất tiếng ho
Khách thơ ngoài sảnh bụng rất lo
Không biết có điều chi thất thố?
Chẳng ngờ gia chủ sợ vợ... mò!
 
LS

@bác Nghiêu: Tôi cũng không rành thơ ĐL, làm thơ thường kèm theo cái...KỆ, miễn đọc suông là được! Nhưng hưởng ứng với bác nên hoạ đôi câu đùa vui, có chi "phạm úy", mong bác thứ lỗi.


LYENSON thân mến
Rất vui mừng được đón tiếp bạn. Hy vọng luôn được cùng đàm đạo.
Cảm ơn và chúc vui.
Nay N có bài thơ đường ngâm dấm tiếp nhé.



XIN CHỦ THƯƠNG TÌNH

Qua chủ giẫm vào gai mồng tơi
Nay nghỉ ở nhà, tớ thảnh thơi
Nào ngờ bày bẹn (biên)...toàn món mới
Tớ nhọc, chủ la chán mớ đời.
*
Xưa trót lỡ khoe sức động trời
Nay như đói bữa, lả hụt hơi
Ngửa mặt non cao không với tới
Khe sâu lặn ngụp cứ chơi vơi.
*
Lúc cách xa nhau chờ với đợi
Khi gần thấy sợ những tả tơi
Chủ có xót thương đừng hành nữa
Ngượng lắm, đành xin, tớ có lời.
*

18.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU



lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: NHỚ BẠN - 19.06.2008 00:03:52
0
XIN CHỦ THƯƠNG TÌNH

Qua chủ giẫm vào gai mồng tơi
Nay nghỉ ở nhà, tớ thảnh thơi
Nào ngờ bày bẹn (biên)...toàn món mới
Tớ nhọc, chủ la chán mớ đời.
*
Xưa trót lỡ khoe sức động trời
Nay như đói bữa, lả hụt hơi
Ngửa mặt non cao không với tới
Khe sâu lặn ngụp cứ chơi vơi.
*
Lúc cách xa nhau chờ với đợi
Khi gần thấy sợ những tả tơi
Chủ có xót thương đừng hành nữa
Ngượng lắm, đành xin, tớ có lời.
*

18.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

 
***
CANH MỒNG TƠI
 
Già rồi lại nhớ giậu mồng tơi
Quả tím nhoè tay lúc thảnh thơi
Lá nấu canh tôm không món mới
Hương vị vườn quê theo suốt đời.
 
Đã từng đi bụi khắp nẻo trời
Nay về chốn cũ giử chút hơi
Cao lâu tửu điếm từng lui tới
Húp ngụm mùng tơi nghe chơi vơi!
 
Sống kiếp xa quê bạn có lời
Khi buồn nhớ mẹ nấu mồng tơi
Dường như canh thấm hồn non nước
Vẳng tiếng à ơi...mẹ ru hời!
 
LS

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 19.06.2008 10:45:43
0

LYENSON ơi!
QUA THƠ ĐƯỜNG NGÂM DẤM
NAY THƠ ĐƯỜNG XÁT MUỐI
CHỊU KHÓ ĐỌC NHÉ
........


CHUYỆN VĂN CHƯƠNG

Rồng rắn kéo nhau qua cửa ải
Bon chen, phe cánh chọn Đông - Đoài
Văn chương thơ phú mùi hoang dại
Khách ngó đọc xong, sợ chạy dài.
*
Tâng bốc nịnh nhau xứ ta tài
Rằng kia thiên hạ có mấy ai
Ừ đông thì có, dơ cũng lắm
Thất ý lạc ngôn, được mấy bài?
*
Thơ phú hay nào bởi trong - ngoài?
Có chăng nghe đọc lọt lỗ tai
Đừng như mắm rớt hôi da, gãi
Thiên hạ ngoảnh đi vẫn tưởng oai.
*
Giả điếc, phớt đời không biết sai
Hay che thiên hạ, đội lá khoai
Gọi bè kéo cánh tung hê mãi
Thơ phú còn chi? lạy các ngài.
*

19.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU




NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 19.06.2008 21:39:29
0
 HOẠ THEO THƠ KIM GIANG

TA LÀM NGƯ PHỦ CHỜ EM

Ngẩn ngơ tìm tổ chuồn chuồn
Tơ vương nhện mắc, ngọn nguồn mây che.
Cây ngô đồng gió vuốt ve
Lim già lìa cội kết bè trôi sông.
Diếp ngồng bên phía bờ đông
Người đi! tôi những ngóng trông sớm chiều.
*
Hẹn hò xưa nói đã nhiều
Nhưng tôi vụng dại cầu Kiều chậm xây.
Lim người làm ghém còn đây
Diếp ngồng còn đó đứt giây tơ hồng.
Mênh mang con nước trôi dòng
Tôi làm ngư phủ, cầm lòng đợi em.
*
Chở mưa đợi lúc trăng lên
Chở nắng để ngóng khỏi quên đêm trường.
Bồng bềnh chở gió bốn phương
Bến sông tôi đợi con đường em qua.
Mái chèo khua những xót xa
Người vui viễn xứ để ta ngóng chờ.
*

19.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: NHỚ BẠN - 20.06.2008 11:05:18
0

Trích đoạn: NGYEU


LYENSON ơi!
QUA THƠ ĐƯỜNG NGÂM DẤM
NAY THƠ ĐƯỜNG XÁT MUỐI
CHỊU KHÓ ĐỌC NHÉ
........


CHUYỆN VĂN CHƯƠNG


 
Đường ngâm hủ dấm thêm chua loét,
Muối xát bầu thơ khá mặn mòi!
 
Thôi thôi, tôi đã hiểu rồi...
Nhưng đây room chat người ôi chớ phiền!
Văn vần gieo để làm duyên,
Chớ đâu ai cũng trên miền thụy du.
*
Thi văn hiện đại lu bù
Mỗi người như một kẻ mù sờ voi
Thích thì ta hảy vô coi
Bằng không cứ việc đua đòi mặc ai.
*
LS

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 20.06.2008 12:17:27
0

Trích đoạn: lyenson
Đường ngâm hủ dấm thêm chua loét,
Muối xát bầu thơ khá mặn mòi!

Thôi thôi, tôi đã hiểu rồi...
Nhưng đây room chat người ôi chớ phiền!
Văn vần gieo để làm duyên,
Chớ đâu ai cũng trên miền thụy du.
*
Thi văn hiện đại lu bù
Mỗi người như một kẻ mù sờ voi
Thích thì ta hảy vô coi
Bằng không cứ việc đua đòi mặc ai.
*
LS


LYENSON ơi! N gieo vần nhé

YÊU & GHÉT

"Yêu nhau cau sáu bổ ba..."
Trầu còn chả thiết bổ ra làm gì.
Ghét nhau cũng bổ lấy vì
Chín mang băm nhỏ mười thì dễ chia.
*
Men nồng ai ủ môi kia
Say câu chót lưỡi đầm đìa màu vôi.
Thắm trầu có giữ nổi ngôi
Cau người để héo, trầu tôi úa vàng.
*
Bổ cau lòng dạ bẽ bàng
Trầu têm gói lại lỡ làng một khi
Rằng duyên có phận có thì
Trầu đây, cau đấy cũng vì nghĩa vôi.
*
Yêu nhau cau chín bổ đôi
Ghét nhau trầu úa để rồi thâm cau.
Đời người biết mấy nỗi đau
Đất trời nào sánh? Lạc nhau muối lòng.
*

20.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: NHỚ BẠN - 20.06.2008 16:11:08
0

TẠI ANH

Chỉ cho một nụ hôn
Sao anh lấy của em tất cả
Dáng điệu tự tin, không vội vã
Làm trăng rơi, hoa lơi lả bên thềm.
*
Nhuỵ mở đài khai cánh mỏng mềm
Tại anh đấy! cứ chung chiêng mặt đất
Đất khát khao, trời rót về hương mật
Từ trinh nguyên đến xuân, bước rất gần.
*
Như thể em mấy kiếp nợ nần
Anh thao túng lục tìm, em rệu rã
Cơn cuồng phong xéo lá xanh tơi tả
Gió lặng yên, nghe lộc nhú - xuân về.
*
Lấy hết của em nguyên vẹn câu thề
Trút lại cho em tay bồng tay bế
Đưa em qua ngưỡng xuân là thế
Đời trăm năm em lạc lối đi về.
*
Giờ cùng anh ôm giữ mãi câu thề.
*

20.06.08
ĐOÀN VĂN NGHIÊU

lyenson
  • Số bài : 2686
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.06.2006
RE: NHỚ BẠN - 20.06.2008 16:50:14
0

Trích đoạn: NGYEU

Đời người biết mấy nỗi đau
Đất trời nào sánh? Lạc nhau muối lòng.

Giận vợ hờn chồng
 
Đôi khi giận vợ hờn chồng
Muốn cào đứt gốc trầu không đang bò
Nhưng lòng cau lại âu lo
Vôi tôi còn đó biết cho ai giờ?
 
Thiếu trầu cau luống thẩn thờ
Tiếc cho dịch ngọt còn chờ mối cay
Bả trầu không nuốt mà say
Thiếu cau trầu sẻ cả ngày nhớ mong!
 
Ấy nên nghĩa vợ tình chồng…
Trầu cay cau ngọt mặn nồng nhờ vôi
Giận hờn cho lắm thì thôi…
Qua cơn sóng gió để rồi còn chi?
 
“Rằng duyên có phận có thì
Trầu đây, cau đấy cũng vì nghĩa vôi.”
 

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 29 của 49 trang, bài viết từ 841 đến 870 trên tổng số 1446 bài trong đề mục