Trăng Quê và Các Bạn
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 30 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Trăng Quê 08.10.2006 23:28:52 (permalink)
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

Trăng Quê


Ta từ thành phố về Quê
Ô hay! Trăng cũng theo về cùng ta
Trăng nằm vắt ngọn cây đa
Cũng vàng như thưở em là mười lăm…

Vườn đêm trăng ghé vào thăm
Rải vàng cả những ao chuôm quanh nhà
Triền đê rộn rã tiếng ca
Trăng treo đèn để trẻ thơ vui đùa

Ta về tìm đến bến đò
Trăng lăn tăn gợn bờ xa ánh vàng
Những cô đội ánh trăng sang
Những chàng bắt bóng trăng vàng thả duyên

Sông xưa trăng sáng đợi thuyền
Buồm căng dăm lá trôi miền mộng mơ
Hò vang đôi giọng trên bờ
Nam thanh nữ tú tìm về với nhau

Ta lên thành phố. Trăng đâu!?
Nửa đêm mất điện Trăng vào ghẹo ta…



Tuyệt quá Đuyên Hồng!

Ta lên thành phố. Trăng đâu!?
Nửa đêm mất điện Trăng vào ghẹo ta...

Cảm ơn bạn đã tặng quà
Nên Trăng thay điện cho nhà thơ vui!!!

Chúc vui và làm thơ mãi hay như thế này!
Minh Tuấn 09.10.2006 01:02:51 (permalink)
0

TRĂNG QUÊ

dịu dàng áo trắng mỏng manh
bước đi trên thác với ghềnh trần gian
đêm vui muôn nỗi mơ màng
tình yêu ai cũng hòa tan trăng thề

êm ru cánh võng làng quê
ngả nghiêng bóng nước bốn bề cỏ hoa
dẫu ai có bước chân xa
ngẩng đầu là thấy trăng nhà mình theo.

hiu hiu gió thổi ao bèo
tiếng con cá đớp trăng gieo bóng mồi
cá vờn chẳng thấy trăng rơi
gió tan muôn mảnh mãi rồi còn trăng.

hồn thơ hỏi mãi chị HẰNG
cây đa chú cuội biết rằng có vui...?
cung vàng mà sống sụt sùi
ai ham cái chốn không vui chỉ buồn.

hôm nay nhìn ánh trăng thương
trăng quê vẫn đẹp con đường mộng xưa
giờ tiếc mất tuổi vui đùa
trang thơ chỉ viết theo mùa tuổi trăng.

MINH TUẤN

TẶNG TRĂNG QUÊ -chúc vui nhiều


r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 10:33:04 bởi Huyền Băng >
Huyền Băng 09.10.2006 10:44:52 (permalink)
0
Chào Trăng Quê,


Bài thơ trên đã post trong box của Hoahuyen, HB cho em phạm luật mang về đây cho mọi người viết tiếp.


Với mục đích họa tiếp, Trăng Quê mang về trang thơ chính thì không vấn đề gì, Trăng Quê đề chữ Repost là các Mod hiểu đã được đăng chánh ở đâu đó rồi - không nghiên cứu để chọn nữa. Việc sắp xếp đưa những bài thơ đã đăng vào mục thơ lưu trữ chỉ nhằm rút ngắn thời gian lượt bài của các Mod.

Vì nếu đủ thời gian thì mới có thể đọc hết các thơ các bạn post trong ngày. Thế thôi.

Chúc Trăng Quê luôn vui nhé !

Tình thân,
HB
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.10.2006 10:46:28 bởi Huyền Băng >
Trăng Quê 09.10.2006 11:10:14 (permalink)
0


Trích đoạn: Huyền Băng

Chúc Trăng Quê luôn vui nhé !

Tình thân,
HB


Huyền Băng ơi, cho em " thơm" HB hai cái hai bên má nào vì cả hai bài thơ Trăng Quê của Đuyên Hồng và Minh Tuấn đều được đưa vào Thư viện ngay sau khi post. HB ơi em VUI quá mất thôi!
Cảm ơn Đuyên Hồng và Minh Tuấn nhiều lắm vì đang AQ cho cái nick Trăng Quê của mình hi..hì!
Thực ra Trăng luôn là đề tài muôn thủa của các nhà thơ, nên TQ khi lấy nick đã " ăn gian" hi..hi.

Các bạn của mình thật tài hoa. Trước đây Khải Nguyên cũng đã viết một bài Trăng Quê rồi. Nay đọc hai bài này lại tự nhiên thấy nhớ em KN quá, mà một đi không quay lại!

Chúc cả nhà một tuần làm việc Vui vẻ Hạnh phúc!

Trăng Quê
Minh Tuấn 09.10.2006 20:54:12 (permalink)
0
NHỮNG MÓN QUÀ NHỎ.

nằm im nghe mưa nhỏ
từng giọt ngắn dài buông
ồn ào trong tiếng gió
tiếng bước đêm lạnh buồn.

tiếc những ngày nắng đẹp
cảnh thắm ấm con đường
bàn tay muốn bắt nắng
như tóc quấn ngàn hương.

nhưng chẳng thể làm được
tay mở nắng mất luôn
vài ngày hương cũng mất
để tóc rối tơ buồn...

may tài họa thơ khéo
vần ý dệt lưới duyên
trăng sao không chạy thoát
nắng gió cũng giữ luôn.

hương thơm bốn mùa nhốt
trong trang thơ yêu thương
để ai vào đọc được
thơ hương tỏa...đời thường.

bạn thơ đều góp nhặt
những lời lẽ thân thương
như góp chút quà nhỏ
cho thêm hương trong vườn.

MINH TUẤN

mình cám ơn trăng quê và HUYỀN BĂNG đã vui với bài trăng quê của mình....mình cũng vui lắm nè...có chút quà nhỏ nữa tặng các bạn -và chúc cả nhà vui
Trăng Quê 11.10.2006 13:32:59 (permalink)
0
Trăng Thu

Trăng chưa tròn cũng đủ đón Trung thu
Hương hoa sữa sao nồng nàn đến thế
Hương cốm thơm đến hết mình có thể
mềm đến dịu dàng trong chiếc lá sen!


Nào cam hồng, nào nải chuối bày lên
Rơm nếp xanh có vướng chân chó bưởi
Ở hai nơi có hai người cùng đợi
Bày cỗ rồi, mãi chờ đón trăng lên!


Có hai người với hai nỗi niềm riêng
Cùng nỗi nhớ mong, xa xôi diệu vợi
Thu đi rồi mình đón mùa Đông tới
Ngọn nến hồng ấm áp những niềm vui!


Đêm trung thu, trăng lặng lẽ sáng ngời
Dù ngày mai dẫu có tròn có khuyết
Dù thời gian hay cách xa li biệt
Chẳng bao giờ chạy trốn được tình yêu!


Em yêu mùa thu, anh nhé thật nhiều
Bởi có anh, có những ngày nắng mới
Bởi em tin tình yêu không có tuổi
Bởi yêu cháy lòng một ánh trăng Thu!

Trăng Quê
10.10.2006

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2006 13:18:22 bởi Trăng Quê >
Trăng Quê 13.10.2006 17:14:29 (permalink)
0

Ta và Hắn

Hắn kiêu hãnh
lạnh lùng
như
đá Tảng

Ta bâng khuâng
rơi vào khoảng Ngỡ ngàng !!!


Hắn giết Ta bằng giọng nói dịu dàng
Ta chuyếnh choáng mình không là mình nữa


Ta sẽ trị Hắn bằng nồng nàn ngọn lửa
Bằng ngoan hiền đằm thắm trái tim yêu
Bắt Hắn ta phải nhớ cháy cả chiều
Bởi ngọn nến tình yêu trong lòng Hắn


Này cái kẻ tinh vi kia là Hắn
Dám nói rằng Ta là chúa hờn ghen
Thế mà ngày ngày Hắn cứ hỏi han
Người nọ người kia Ta hay bắt chuyện


Những chuyện nhỏ con thường ngày ở huyện
Hắn kiếm cớ hoài rồi gọi điện cho Ta
Chuông điện thoại reo khoảng khắc vỡ oà
Vờ hỏi Hắn “ anh là ai đấy ạ ?”


Hắn một kẻ cứ vừa quen vừa lạ
Vừa hững hờ, vừa rạo rực thiết tha
Ta ngu ngơ như một kẻ không nhà
Ghét kẻ đào hoa, đa tình là Hắn!


Chưa kể đến bao cô nàng lẵng nhẵng
Theo Hắn hoài như thể chọc tức Ta
Hắn đẹp trai nên số phải đào hoa
Nàng nào cũng mê say như điếu đổ


Hắn cãi phéng là tim đâu có chỗ
Chứa các cô nàng tưởng bở … dở hơi
Vì suốt ngày Hắn cũng phải chơi vơi
Chả nhớ ai mà nhịp tim đập loạn!


Hắn ghét Ta vì lắm bè nhiều bạn
Nhưng kiên quyết rằng Hắn cóc thèm ghen
Vì mỗi ngày danh sách cứ dày lên
Thì có chết Hắn cũng ghen …chả xuể!


Ta vừa xấu vừa vô duyên như thế
Chả kẻ nào yêu nổi hơn Hắn đâu ?
Nếu không tin cứ gục nhẹ mái đầu
Vào ngực Hắn nơi trái tim đập rộn!


Vẫn biết rằng yêu Hắn là khốn đốn
Chẳng cách nào dạy dỗ được con tim
Nhớ Hắn cồn cào, dữ dội, dịu êm
Ta chết lặng nghe chiều Thu lá đổ…

Trăng Quê


12.10.2006
Repost - Ta và Hắn - Trường Phi Bảo
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=83870&mpage=15
Chúc cả nhà cuối tuần vui!
TQ

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.10.2006 19:38:35 bởi Huyền Băng >
Trăng Quê 13.10.2006 22:05:19 (permalink)
0
Đừng dịu dàng như thế

Có một ngày rồi em sẽ biết yêu
Tình yêu đến hơn một điều kỳ diệu
Em sẽ thấy nắng chiều vàng bừng chiếu
Trên con sông, cánh đồng rộng trải dài


Em run tay đón nhận giọt sương mai
Mà mong manh ngỡ pha lê dễ vỡ
Có anh, em thêm dịu dàng hơi thở
Làn da hồng và ánh mắt long lanh


Em rón rén ôm tia nắng ngọt lành
Chỉ sợ chiều về anh tan biến mất
Em ngỡ ngàng bởi tình yêu có thật
Rất dịu dàng trong ánh mắt của anh!


Đừng,
đừng dịu dàng thế nhé...
đi Anh!
Minh Tuấn 14.10.2006 01:58:39 (permalink)
0

Ta và Hắn

Hắn kiêu hãnh
lạnh lùng
như
đá Tảng

Ta bâng khuâng
rơi vào khoảng Ngỡ ngàng !!!


Hắn giết Ta bằng giọng nói dịu dàng
Ta chuyếnh choáng mình không là mình nữa


Ta sẽ trị Hắn bằng nồng nàn ngọn lửa
Bằng ngoan hiền đằm thắm trái tim yêu
Bắt Hắn ta phải nhớ cháy cả chiều
Bởi ngọn nến tình yêu trong lòng Hắn


Này cái kẻ tinh vi kia là Hắn
Dám nói rằng Ta là chúa hờn ghen
Thế mà ngày ngày Hắn cứ hỏi han
Người nọ người kia Ta hay bắt chuyện


Những chuyện nhỏ con thường ngày ở huyện
Hắn kiếm cớ hoài rồi gọi điện cho Ta
Chuông điện thoại reo khoảng khắc vỡ oà
Vờ hỏi Hắn “ anh là ai đấy ạ ?”


Hắn một kẻ cứ vừa quen vừa lạ
Vừa hững hờ, vừa rạo rực thiết tha
Ta ngu ngơ như một kẻ không nhà
Ghét kẻ đào hoa, đa tình là Hắn!


Chưa kể đến bao cô nàng lẵng nhẵng
Theo Hắn hoài như thể chọc tức Ta
Hắn đẹp trai nên số phải đào hoa
Nàng nào cũng mê say như điếu đổ


Hắn cãi phéng là tim đâu có chỗ
Chứa các cô nàng tưởng bở … dở hơi
Vì suốt ngày Hắn cũng phải chơi vơi
Chả nhớ ai mà nhịp tim đập loạn!


Hắn ghét Ta vì lắm bè nhiều bạn
Nhưng kiên quyết rằng Hắn cóc thèm ghen
Vì mỗi ngày danh sách cứ dày lên
Thì có chết Hắn cũng ghen …chả xuể!


Ta vừa xấu vừa vô duyên như thế
Chả kẻ nào yêu nổi hơn Hắn đâu ?
Nếu không tin cứ gục nhẹ mái đầu
Vào ngực Hắn nơi trái tim đập rộn!


Vẫn biết rằng yêu Hắn là khốn đốn
Chẳng cách nào dạy dỗ được con tim
Nhớ Hắn cồn cào, dữ dội, dịu êm
Ta chết lặng nghe chiều Thu lá đổ…

Trăng Quê

12.10.2006
Repost - Ta và Hắn - Trường Phi Bảo
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=83870&mpage=15
Chúc cả nhà cuối tuần vui!
TQ



r



/


TẶNG HÒA BÌNH -CHO HẮN

ta và hắn vốn quen biết từ lâu
bởi bằng tuổi đã quen không ngần ngại
thuộc con đường bước chung thời đi mãi
nhớ như in màu áo với tâm tình.

bỗng một mùa ánh mắt thấy lung linh
trăng vẫnvậy sao thấy mình lãng mạn
mắt e ấp giọng nói không bình thản
má đỏ hồng khi sánh bước đường xưa

tâm hồn vui với nồng thắm say xưa
những bông hoa và giọt mưa đầu hạ
cánh phượng rơi trong mùa thi cuối
trang bút lưu... thầm tiếc hắn xa rồi.

không nói ra nhưng cũng thấy ẤY rồi
tim chất nặng kỷ niệm mộng lứa đôi
mình kiêu sa hay người ta hờ hững
để mơ gần -nhưng thực tế xa xôi.

đời vô tình hay hắn cố ý trêu tôi
để giận hắn ngàn lời ghi nhật ký
trang cho hắn chữ Y quên làm chủ
mình cố tình viết chữ hận thay Y

và dòng đời chẳng thể mãi đi
thời khờ dại đã qua trong mộng trẻ
hắn đã đến với tự tin lãng mạn
để tôi quên chữ hận hắn trong đời.

mãi lần nữa trong cách gọi ấy ơi
tôi tập mãi mà không thôi cách gọi
cho tới khi đứa con đầu bập bẹ
khi trao con tôi đã gọi ANH rồi.

MINH TUẤN
tặng bạn nhé TRĂNG QUÊ
CHÚC CUỐI TUẦN VUI NHIỀU
CHẮC TÌNH YÊU CỦA BẠN CŨNG CHỈ CÁCH DẬU MỘNG TƠI HẢ- TRĂNG QUÊ ƠI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2006 23:19:51 bởi BĂNG NGUYỆT >
Trăng Quê 15.10.2006 01:45:48 (permalink)
0

Gửi Cuội

Em kể chuyện vầng Trăng
Ở trên cao vời vợi
Suốt ngày trông ngóng Cuội
Đi nói dối trần gian

Trăng hết khuyết rồi tàn
Bởi mỏi mòn chờ đợi
Mà sao anh không tới
Biết rằng em cô đơn

Có một đêm thật buồn
Trăng đi tìm chú Cuội
Tìm một lời nói dối
Để ru mình Cuội ơi

Nỗi buồn Trăng chơi vơi
Cuội có hay chăng nhỉ ?
Tình yêu là như thế
Đành dối lòng mình thôi!

Vầng Trăng biết thế rồi
Vẫn từng đêm lặng lẽ
Chiếu ánh vàng buồn tẻ
Cuội ơi, về với em !

Không có Cuội màn đêm
Nuốt Trăng vào sâu thẳm
Không Tình yêu sợ lắm
Dẫu ngàn năm dối lừa!


Đêm thứ bảy vừa mệt vừa buồn!

R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2006 19:32:11 bởi Viet duong nhan >
Minh Tuấn 16.10.2006 00:44:33 (permalink)
0
LỜI RU-CỦA CUỘI <CẨM NHẬN VƠI BÀI -GỬI CUỘI CỦA TRĂNG QUÊ >

ầu...ơ cho tới bao giờ
tôi về trần thế để mơ trăng vàng
bước xưa mơ chốn mênh mang
để cho lối mộng bạt ngàn mây đưa

ầu...ơ thu đã cuối mùa
cuội ru sương muối -gió đưa lạnh về
trăng ơi hãy ngủ đừng mê
làm người trần thế bốn bề buồn rơi

dẫu trăng lẻ bóng giữa trời
nhưng còn sao sáng vui chơi non ngàn
nếu như ở dưới trần gian
trăng sao chịu nổi điêu tàn chiến binh

lửa khói cướp mất hòa bình
trăng quên những lúc bình minh khói mù
để cho đau đớn lời ru
tiếng con thơ khóc mẹ ru lệ tràn

thà đành mang kiếp trăng than
còn hơn sống giữa tham vàng phụ nhân
ầu...ơ con nước vơi dần
mùa đôngđang tới -ngăn chân thu rồi

làm người tôi đã nổi trôi
không điêu nói dối với đời không xong
cũng may thỏa trí tang bồng
được lên cung nguyệt -để trồng cây đa.

tiếng ru cuội mãi ngân xa
ầu...ơ trăng đã như là ngủ say
lời ru trải áng sương đầy
ru trăng trời đất cũng say giọng trần.

MINH TUẤN
MÌNH TẶNG BÀI NÀY CHO BẠN NÈ...LỜI RU CỦA CUỘI KHÔNG BIẾT BẠN BUỒN HAY VUI
nhưng mình chúc bạn ngủ ngon nhé TQ


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.10.2006 19:35:53 bởi Viet duong nhan >
Trăng Quê 16.10.2006 01:03:16 (permalink)
0


Trích đoạn: Minh Tuấn

tiếng ru cuội mãi ngân xa
ầu...ơ trăng đã như là ngủ say
lời ru trải áng sương đầy
ru trăng trời đất cũng say giọng trần.

MINH TUẤN
MÌNH TẶNG BÀI NÀY CHO BẠN NÈ...LỜI RU CỦA CUỘI KHÔNG BIẾT BẠN BUỒN HAY VUI
nhưng mình chúc bạn ngủ ngon nhé TQ



Cảm ơn Minh Tuấn rất nhiều...nhiều lắm! Bạn bận vậy mà vẫn dành thời gian để làm thơ cho một người bạn chưa biết bao giờ...
Uh TQ đi ngủ đây cùng vơí lời ru của chú Cuội dễ thương....nhưng không biết có ngủ nổi đêm nay không?

Chúc bạn vui nhé!
HBĐ 16.10.2006 09:19:06 (permalink)
0
Федор Сологуб

* * *
Люби меня, люби, холодная луна!
Пусть в небе обо мне твой рог жемчужный трубит,
Когда восходишь ты, ясна и холодна.
На этой злой земле никто меня не любит.

Да будет ночь твоя в мерцании светил!
Отверженец земли, тоскующий и кроткий,
О, сколько раз во тьме я за тобой следил,
Любуяся твоей стремительною лодкой!

Потом я шел опять в докучный рокот дня,—
И труд меня томил, и путь мой был бесцелен,
Твой свет в моей душе струился мглисто-зелен.
Холодная луна, люби, люби меня!
28 декабря 1909

Dịch phóng tác (làm quà tặng Trăng...Quê)

Xin Trăng một chút tình

Hãy yêu anh, ánh trăng ơi
Dẫu tia sáng lạnh bầu trời em qua
Dù ai có thổi tù và
Tung anh theo gió, vẫn là cô đơn
Có em khi buổi hoàng hôn
Cả trái đất chẳng ai còn yêu anh
Đêm về lấp lánh trăng thanh
Buồn đau dịu vợi yên lành về theo
Đắm đuối nhìn mảnh trăng treo
Thuyền đầy ánh sáng lướt vèo trên không
Bao lần anh dõi theo trông
Từ trong bóng tối mà lòng xuyến xao
Rồi ngày lại đến ồn ào
Ngập chìm công việc với bao phiền lòng
Nhưng hồn anh vẫn theo dòng
Xanh xanh mờ ảo ánh hồng dung dăng
Vẫn ước ao được bóng Hằng
Ban anh một chút tình Trăng lạnh lùng.
Trăng Quê 16.10.2006 10:29:06 (permalink)
0


Trích đoạn: HBĐ

Федор Сологуб

* * *
Люби меня, люби, холодная луна!
Пусть в небе обо мне твой рог жемчужный трубит,
Когда восходишь ты, ясна и холодна.
На этой злой земле никто меня не любит.

Да будет ночь твоя в мерцании светил!
Отверженец земли, тоскующий и кроткий,
О, сколько раз во тьме я за тобой следил,
Любуяся твоей стремительною лодкой!

Потом я шел опять в докучный рокот дня,—
И труд меня томил, и путь мой был бесцелен,
Твой свет в моей душе струился мглисто-зелен.
Холодная луна, люби, люби меня!
28 декабря 1909

Dịch phóng tác (làm quà tặng Trăng...Quê)

Xin Trăng một chút tình

Hãy yêu anh, ánh trăng ơi
Dẫu tia sáng lạnh bầu trời em qua
Dù ai có thổi tù và
Tung anh theo gió, vẫn là cô đơn
Có em khi buổi hoàng hôn
Cả trái đất chẳng ai còn yêu anh
Đêm về lấp lánh trăng thanh
Buồn đau dịu vợi yên lành về theo
Đắm đuối nhìn mảnh trăng treo
Thuyền đầy ánh sáng lướt vèo trên không
Bao lần anh dõi theo trông
Từ trong bóng tối mà lòng xuyến xao
Rồi ngày lại đến ồn ào
Ngập chìm công việc với bao phiền lòng
Nhưng hồn anh vẫn theo dòng
Xanh xanh mờ ảo ánh hồng dung dăng
Vẫn ước ao được bóng Hằng
Ban anh một chút tình Trăng lạnh lùng.



@ HBĐ,
Một món quà tuyệt vời - cho em bắt đầu một tuần làm việc ! Em đến văn phòng trong một tâm trạng khá rệu rão hi..hi
Cảm ơn bác Hiền và " thơm gió " một cái vào má nhé ! Đừng đỏ mặt đấy!

холодная луна = Trăng lạnh = Băng Nguyệt,

vì vậy cho em san sẻ món quà này cho tất cả các bạn tên Trăng trên diễn đàn Hằng , Nguyệt với lời chúc một tuần làm việc hiệu quả và vui vẻ?

Yêu anh nhé, yêu đi, vầng trăng lạnh

Hic..hic, em bận rồi sẽ đáp lễ bác sau! Câu cuối bác dịch hay lắm!
Ban anh một chút tình Trăng lạnh lùng.

Phương án của em là...
Vầng trăng lạnh, yêu đi, yêu anh nhé !
Sự dục giã hối há hoặc van xin đều là những cách làm phụ nữ thật mềm lòng ! He..he

Chúc bác có một tuần có nhiều niềm vui bác nhé !
VANNH 16.10.2006 10:46:22 (permalink)
0
TA & HẮN

Ta vẫn đi tìm Hắn
Như tìm Cuội trong trăng
Cao xa lắm chị Hắng
Mà muôn ngàn mộng tưởng.

...

* Hai bài thơ hắn và tìm Cuội rất hay,
Chúc vui.

VANNH
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 30 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 447 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9