VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU..

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 73 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 21.07.2006 17:23:41
0

Nếu bạn chưa ngán cái giọng thơ "Thị Mầu" thì tôi xin tiếp tục họa cùng bạn nhé(nhưng ko phải là "phụ họa" vì ý thơ của tôi ko...đi tu như ý thơ của bạn)! Mong bạn vui thôi!
Còn bạn khen tôi làm thơ hay thì ko dám nhận ,nếu bạn muốn lãnh giáo thì ở đây có nhiều thầy lắm ,mời bạn ghé vào topic "thơ đường xướng -họa kính mời" hay "bản nháp thơ đường xướng -họa kính mời" để "ngâm cứu". Chúc bạn có nhiều thi hứng nơi này.


Tu ở đâu?

Ở đời trăm nẻo ,vạn đường tu
Hà tất vì tình phải “thất phu” !
Duyên số mấy ai vượt trắc trở?
Đường tình bao kẻ bước trơn tru?
Đời thường sống tốt _tâm thanh thản
Cõi Phật tìm quên_trí ngục tù
Thầy tiểu ơi ! Tu thật khó lắm
Về nghe “tu hú” hót êm ru !
Vv.


tình ướt -tình đầy

tháng trôi cứ tới ngày rằm
ai chăm lễ phật -chân năng lên chùa
lời nói ánh mắt đong đưa
mưa ai muốn tưới tim vừa héo khô.

biết rằng người chẳng lẳng lơ
cõi tu chùa mở bao giờ cấm ai
sân chùa đang quét lá phai
MẦU xinh đâu tới cứ nài trầu ăn.

chối từ sao quá khó khăn
người xinh nắm chổi lá nằm tung bay
những lời ong bướm mê say
ngại chi nơi cấm -cõi đầy sắc không.

tình ai biển sóng trong lòng
muốn san xẻ bớt cứu dòng sông khô
người đâu hiểu đã đứt tơ
vải đẹp chi với ngàn tơ nối lòng .

đã hiểu tôi đã nhuốm sồng
nhắc chi tới mộng màu hồng mùa thu
buồn chi lại nói mịt mù
ví chim <tu hú > lòng tu TIỂU buồn.

thà rằng như giọt mưa tuôn
hơn loài TU HÚ để buồn cháu con
sinh con thì thật vuông tròn
nhờ người nuôi nấng cháu con của mình.

ơi người con gái đẹp xinh
trái tim không chọn chữ tình mà trao
TIỂU tôi lòng đã dạt dào
thuyền tu bể khổ -trời cao kinh đầy...



phải không vậy VY VY <, thị mầu đứng đắn nhất nhà > chúc bạn vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:45:18 bởi Minh Tuấn >

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 22.07.2006 20:40:10
0


Trích đoạn: minhtuan82


__________________________________________________________________________

tình ướt -tình đầy

tháng trôi cứ tới ngày rằm
ai chăm lễ phật -chân năng lên chùa
lời nói ánh mắt đong đưa
mưa ai muốn tưới tim vừa héo khô.

biết rằng người chẳng lẳng lơ
cõi tu chùa mở bao giờ cấm ai
sân chùa đang quét lá phai
MẦU xinh đâu tới cứ nài trầu ăn.

chối từ sao quá khó khăn
người xinh nắm chổi lá nằm tung bay
những lời ong bướm mê say
ngại chi nơi cấm -cõi đầy sắc không.

tình ai biển sóng trong lòng
muốn san xẻ bớt cứu dòng sông khô
người đâu hiểu đã đứt tơ
vải đẹp chi với ngàn tơ nối lòng .

đã hiểu tôi đã nhuốm sồng
nhắc chi tới mộng màu hồng mùa thu
buồn chi lại nói mịt mù
ví chim <tu hú > lòng tu TIỂU buồn.

thà rằng như giọt mưa tuôn
hơn loài TU HÚ để buồn cháu con
sinh con thì thật vuông tròn
nhờ người nuôi nấng cháu con của mình.

ơi người con gái đẹp xinh
trái tim không chọn chữ tình mà trao
TIỂU tôi lòng đã dạt dào
thuyền tu bể khổ -trời cao kinh đầy...



phải không vậy VY VY <, thị mầu đứng đắn nhất nhà > chúc bạn vui



Nếu tu đã tịnh cần chi thơ ?
Tiếc tóc thương tình đến ngẩn ngơ
Thuyền từ đà muốn về tây trúc
Trái gió cho nên phải lượn lờ !(*)


Ờ thì tình ướt ,tình đầy !

Ngày rằm trăng sáng tròn trong
Thầy ơi có thấy chạnh lòng cảnh khuya
Có cô yếm thắm lên chùa
Mang theo mưa ấm cho vừa … “héo khô”.

Ừ! Đâu nào có lẳng lơ
Chỉ mong Thầy chẳng hững hờ với ai
Sân chùa kệ lá có phai
Em đây ,Thầy đấy tuy hai mà cùng…!

Đừng “lần” đừng “đếm” lung tung (tràng hạt)
Để mà tim lại lùng bùng mê say
Mặc cho lá rụng hoa bay
Ngại chi nơi cấm_cõi đầy sắc không.

Tình ta như suối ra sông
Như con sông đổ ra dòng đại dương
Tu chi lòng vướng mộng thường
Cùng em đi tiếp con đường tương lai

Trời cao biển rộng sông dài
Tìm quên chẳng đặng phí hoài tuổi xuân
Thuyền từ ,bể khổ gian truân
Muốn về tây trúc mà “luân” chẳng thường !


(*)thơ Hồ Xuân Hương :
"thuyền từ cũng muốn về tây trúc
trái gió cho nên phải lộn lèo"


Biết bạn làm thơ vì bạn của bạn thôi ,nhưng tôi cứ "trêu" ,bạn đừng giận nghe !
Chừng nào ghét thì...đuổi nhé
Mình cũng chỉ mong cho topic có không khí chùa chiền của bạn đỡ hiu quạnh ! Dù sao cũng cám ơn topic của bạn đã gợi "thi hứng" cho tôi.
let it be

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 23.07.2006 20:31:46
0

Ờ thì tình ướt ,tình đầy !

Ngày rằm trăng sáng tròn trong
Thầy ơi có thấy chạnh lòng cảnh khuya
Có cô yếm thắm lên chùa
Mang theo mưa ấm cho vừa … “héo khô”.

Ừ! Đâu nào có lẳng lơ
Chỉ mong Thầy chẳng hững hờ với ai
Sân chùa kệ lá có phai
Em đây ,Thầy đấy tuy hai mà cùng…!

Đừng “lần” đừng “đếm” lung tung (tràng hạt)
Để mà tim lại lùng bùng mê say
Mặc cho lá rụng hoa bay
Ngại chi nơi cấm_cõi đầy sắc không.

Tình ta như suối ra sông
Như con sông đổ ra dòng đại dương
Tu chi lòng vướng mộng thường
Cùng em đi tiếp con đường tương lai

Trời cao biển rộng sông dài
Tìm quên chẳng đặng phí hoài tuổi xuân
Thuyền từ ,bể khổ gian truân
Muốn về tây trúc mà “luân” chẳng thường !



CỪA CHÙA SẮP ĐÓNG


giá ai tình tựa cô NƯƠNG
thì tôi đâu phải dặm trường cõi TU.
bỏ quê sương gió mịt mù
quê người chùa lánh âm u mây vờn.

con tim yêu một lần hơn
người yêu tim khắc -dỗi hờn chiều nhau
thoắt đâu bày cảnh buồn rầu
mẹ cha ép GẢ mặc cầu gãy hai.

một bên ủ phận trang đài
một bên đau khổ thân trai kiếp nghèo
biết tình như thể không theo
mây bay chân núi gió reo non ngàn.

yêu giờ tâm chẳng vương mang
một lần đã biết ,tim vàng là chi
thà rằng chẳng hiểu là gì
để cho hồn chẳng phải ghi mộng hồng...

trăng khuya ngấp nghé đầu đông
còn chờ nắng tắt cho xong một ngày
tâm sự MẦU hiểu có hay
một lần tình phụ...vạn ngày tình đau.

biết là sầu bạc HOA CAU
biết là người tốt cũng NHÀU tình tang
biết rằng chẳng sánh như vàng
mong MẦU hãy hiểu -đừng tang với tình.

cừa chùa đã quyết tử sinh
mắt ai có liếc ngàn tình cũng ngơ
người về tôi tiễn bây giờ
cổng chùa sắp đóng chỉ chờ người thôi...



cám ơn vy vyi...thì mình cứ làm nghệ sĩ đi vy vy à
chủ đề này mình làm người iu đâu có hay...nếu hay ...chẳng bít có bun...không heng...chúc bạn khỏe và vui nè.
thật ra mỗi bài đối của chúng mình nó giống như 1 đề tài mới nè...
bạn ra tiếp nha....mong..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:45:56 bởi Minh Tuấn >

NGYEU
  • Số bài : 1600
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 03.07.2006
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 23.07.2006 21:34:15
0

cừa chùa đã quyết tử sinh
mắt ai có liếc ngàn tình cũng ngơ
người về tôi tiễn bây giờ
cổng chùa sắp đóng chỉ chờ người thôi...


Cho N vãng cảnh chùa chút nghe.


QUÊN ĐÓNG CỔNG CHÙA

Đông người Thầy nói thế thôi
Quanh năm mấy bận Thầy ngồi tụng kinh
Tiếng chuông gấp gáp ba sinh
Tiếng mõ vội nhịp để mình trao duyên.
Cổng chùa có đóng mấy đêm
Vãi già có hỏi thì quên lần đầu
Người ơi nhớ còn ngách sau
Nếu thấy động đi mau mà về.
Kệ kinh quên bởi câu thề
Bởi người xinh để đê mê lòng Thầy
Một mai duyên số xum vầy
Thì Thầy sẽ vái chùa này thầy đi.


23.07.06
ĐÒAN VĂN NGHIÊU

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 24.07.2006 00:03:31
0

QUÊN ĐÓNG CỔNG CHÙA

Đông người Thầy nói thế thôi
Quanh năm mấy bận Thầy ngồi tụng kinh
Tiếng chuông gấp gáp ba sinh
Tiếng mõ vội nhịp để mình trao duyên.
Cổng chùa có đóng mấy đêm
Vãi già có hỏi thì quên lần đầu
Người ơi nhớ còn ngách sau
Nếu thấy động đi mau mà về.
Kệ kinh quên bởi câu thề
Bởi người xinh để đê mê lòng Thầy
Một mai duyên số xum vầy
Thì Thầy sẽ vái chùa này thầy đi.




LỜI AI


ai nói với giọng trên mây
TIỂU tôi đã gửi lòng đầy sắc không
xin đừng mang tới HOA HỒNG
hãy mang HUỆ trắng còn trông THIÊN ĐƯỜNG

biết lòng nàng đã nặng vương
vì yêu đã quyết với đường sắc mơ
dục về sao vẫn trần chờ
xui quên đóng cổng để chờ đêm đen.

vắng trăng chùa cũng có đèn
nến cây thắp sáng lối quen chẳng mờ
MẦU ơi..xin tỉnh cơn mơ
chùa hoang đâu để ngóng chờ bóng ai.

hãy nhìn xem cảnh PHẬT ĐÀI
tôn nghiêm một cõi tim ai cũng TỪ
hãy về với chốn phòng thư
con nhà phải giữ tốn từ nói năng.

lên chùa mười bốn - nhớ rằng
chùa cho tá túc mười lăm thì về
đêm chùa sẽ thấy dài lê
thời gian buồn sợ...đòi về...nửa khuya /


tặng thị mầu...chính chuyên...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:46:30 bởi Minh Tuấn >

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 27.07.2006 03:36:53
0

đi tu với mùa thu,


vì tình ai đã tới chùa tu
lòng có khỏa khuây với mùa thu
khi hoa thắm sắc cùng trăng gió
hỏi lòng còn thương áng mây mù.

đã biết giờ chia hai lối mộng
làm người đâu VỘI xuống tóc TU
một mai nuối tiếc thời xuân thắm
cây chẳng có mầm...buồn lắm ru...


vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 27.07.2006 15:59:25
0


Trích đoạn: minhtuan82


_____________________________________________________________--

LỜI AI
___________

ai nói với giọng trên mây
TIỂU tôi đã gửi lòng đầy sắc không
xin đừng mang tới HOA HỒNG
hãy mang HUỆ trắng còn trông THIÊN ĐƯỜNG

biết lòng nàng đã nặng vương
vì yêu đã quyết với đường sắc mơ
dục về sao vẫn trần chờ
xui quên đóng cổng để chờ đêm đen.

vắng trăng chùa cũng có đèn
nến cây thắp sáng lối quen chẳng mờ
MẦU ơi..xin tỉnh cơn mơ
chùa hoang đâu để ngóng chờ bóng ai.

hãy nhìn xem cảnh PHẬT ĐÀI
tôn nghiêm một cõi tim ai cũng TỪ
hãy về với chốn phòng thư
con nhà phải giữ tốn từ nói năng.

lên chùa mười bốn - nhớ rằng
chùa cho tá túc mười lăm thì về
đêm chùa sẽ thấy dài lê
thời gian buồn sợ...đòi về...nửa khuya /


tặng thị mầu...chính chuyên...



thà rằng chẳng hiểu là gì
để cho hồn chẳng phải ghi mộng hồng...




Mộng hồng nên thơ

Tim tôi chẳng giống Thị Mầu
Chỉ là mượn chữ bắc cầu cho thơ
Mượn thêm cả cái lẳng lơ
Cho lòng ai phải ngẩn ngơ chẳng TỪ !

Tim ai dẫu có “ngục tù”
“Cởi” (trói) ra lại thắm cho dù đã đau
Đời thầy duyên số còn lâu
Can chi mà phải âu sầu kệ kinh ?

Thế gian muôn vạn bóng hình
Cửa đang đóng kín thình lình mở ra
Hoa nào mà chẳng là hoa
Hồng chê Huệ thích cũng là thế thôi

Xin đừng chót lưỡi đầu môi
Kệ kinh trả lại ,đường đời cứ đi
Cửa Phật là chốn từ bi
TU quên sao được TÌNH SI nặng lòng

Chùa đâu phải khóa hay còng
Mà mong trói được tâm hồn đang yêu
Còn “đau” còn sẽ liêu xiêu
Còn nghiêng ngả trước bao nhiêu “tang tình”

Thầy ơi nói chuyện chúng mình
Đêm nay trăng sáng sân đình hàn huyên
Lòng em nguyện sẽ CHÍNH CHUYÊN
Cùng thầy nối lại tươi nguyên mộng hồng .

Chỉ xin thầy chớ dối lòng
Rồi khi trăng sáng lại mong nhớ hoài !
Vv.
let it be

KimGiang
  • Số bài : 2410
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.10.2005
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 27.07.2006 19:02:22
0

TÌNH LÍNH -CHO EM

lời em hát giọng con tim
để cho người lính đắm chìm suy tư
phổ câu thơ đã chọn từ
nét nhạc có cả tiếng ru năm nào.

say tình với nụ hôn trao
cung đàn tay dạo -trăng vào ai hay.
tạm xa nỗi nhớ tháng ngày
anh đi...gửi nhớ trong tay trọn lòng.

khi nào làm nghĩa vụ xong
anh đi đánh cá với dòng sông thương
em thì dâu hái bên đường
tằm phơi óng ả...nắng vương thanh bình

nào anh có muốn người xinh
bên anh phải sống với tình quân nhân.
cho em sống với ân cần
để cho tiếng hát trong ngần mãi hay....
Minh Tuấn


TÂM SỰ NGƯỜI YÊU LÍNH

Dẫu xa rồi cuộc chiến tranh
Thần tượng xưa vẫn nguyên lành trong em
Là lính gương mặt rất hiền
Là lính luôn cháy túi tiền
Là lính số một giàu tình thương yêu
Là lính không bao giờ kiêu
Yêu ai gìn giữ cưng chiều hết ga
Là lính luôn phải xa nhà
Một năm tranh thủ được ba bốn ngày
Tình lính luôn ngất ngơ say
Như men rượu ủ lâu ngày càng thơm...!

Kim Giang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.07.2006 19:49:11 bởi KimGiang >
Xin đừng giận những mộng mơ
Gió hương cõi ảo bao giờ thực đâu
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=82195
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=84219
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=97940

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 28.07.2006 19:45:17
0
VY VY VIẾT


Mộng hồng nên thơ

Tim tôi chẳng giống Thị Mầu
Chỉ là mượn chữ bắc cầu cho thơ
Mượn thêm cả cái lẳng lơ
Cho lòng ai phải ngẩn ngơ chẳng TỪ !

Tim ai dẫu có “ngục tù”
“Cởi” (trói) ra lại thắm cho dù đã đau
Đời thầy duyên số còn lâu
Can chi mà phải âu sầu kệ kinh ?

Thế gian muôn vạn bóng hình
Cửa đang đóng kín thình lình mở ra
Hoa nào mà chẳng là hoa
Hồng chê Huệ thích cũng là thế thôi

Xin đừng chót lưỡi đầu môi
Kệ kinh trả lại ,đường đời cứ đi
Cửa Phật là chốn từ bi
TU quên sao được TÌNH SI nặng lòng

Chùa đâu phải khóa hay còng
Mà mong trói được tâm hồn đang yêu
Còn “đau” còn sẽ liêu xiêu
Còn nghiêng ngả trước bao nhiêu “tang tình”

Thầy ơi nói chuyện chúng mình
Đêm nay trăng sáng sân đình hàn huyên
Lòng em nguyện sẽ CHÍNH CHUYÊN
Cùng thầy nối lại tươi nguyên mộng hồng .

Chỉ xin thầy chớ dối lòng
Rồi khi trăng sáng lại mong nhớ hoài !
Vv.



CÓ CÒN CHI ĐÂU?



con người sống với trần ai
nào ai tránh được vòng ngoài trầm luân
người nhìn rêu mốc góc sân
cũng vương vấn sống -chẳng cần bón chăm.

bây giờ người tới nhì nhằng
bẻ từng câu nói câu văn...TIỂU BUỒN
đời HOA nghiêng ngả mưa tuôn
cũng còn có gió một phường phá thân


như lòng tôi giữa phân vân
người đem khơi lại -lòng trần muốn ham
lòng như ngọn gió trên ngàn
THIÊN ĐƯỜNG không tới TRẦN GIAN chẳng đành.

tình người như nắng mong manh
lòng người như thể bức mành gió đưa
TIỂU tôi đang ở trong chùa
sao người vẫn đợi -lòng mưa gió tình

chẳng hiểu vì kiếp luân sinh
duyên tôi còn nợ người tình kiếp xưa
bây giờ lý lẽ chẳng vừa
làm tôi má đỏ...hay chưa THỊ MẦU.

Thôi đành khất tới kiếp sau
kiếp này đã lỡ -xanh màu...còn chi
người nhìn tôi chẳng có gì
TÓC còn không có -xin đi một mình.



VYVY....cám ơn bạn nè -THÌ MẦU trong bạn nói năng còn sắc hơng cả đôi mắt đó
chúc VY VY khỏe& vui nhiều....thanks
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:47:09 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 28.07.2006 20:10:33
0
KIM GIANG viết




TÂM SỰ NGƯỜI YÊU LÍNH

Dẫu xa rồi cuộc chiến tranh
Thần tượng xưa vẫn nguyên lành trong em
Là lính gương mặt rất hiền
Là lính luôn cháy túi tiền
Là lính số một giàu tình thương yêu
Là lính không bao giờ kiêu
Yêu ai gìn giữ cưng chiều hết ga
Là lính luôn phải xa nhà
Một năm tranh thủ được ba bốn ngày
Tình lính luôn ngất ngơ say
Như men rượu ủ lâu ngày càng thơm...!

Kim Giang





NGƯỜI LÍNH CỦA EM...


Lời em như có tâm hồn
của người yêu lính -bồn chồn bao đêm
làm quen với cảnh lạnh mền
nhớ thương hơi ấm làm nên cuộc đời.

tình em đầy mãi không vơi
anh quên sao được một thời chiến tranh
hạt gạo thắt bụng để dành
mang nuôi tiền tuyến-màu xanh nghĩa tình.

thoắt qua tuổi mộng thắm xinh
những mùa xuân đợi HÒA BÌNH gửi trao
CÔ DÂU MÁ ĐÃ PHAI ĐÀO
CHÚ RỂ TÓC ĐÃ SANG MÀU MUỐI TIÊU.

chỉ em mới hiểu mọi điều
tình yêu của lính -bấy nhiêu nồng nàn
chẳng kêu -khi gặp gian nan
thân trai tôi luyện trong ngàn khổ công.

nhưng yêu -thì quá thật lòng
nếu ai chịu lấy -thật không sánh gì
chỉ buồn chả có thứ chi
có con tim thắm mãi thì cho em...

tiền lương -chả đủ mua thèm
nếu em thương thiệt -mua kem ăn cùng
sau này vui với mộng chung
tình anh chỉ có...một vùng bình yên....


KIM GIANG ơi...mình bận quá hôm nay mới trả lời bạn được...thiệt là mắc tội với bạn thơ...
thông cảm nha bạn...đa tạ đa tạ...mình làm như vậy -không bít những người lính có cười không? mọi người thông cảm nhiều...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:47:49 bởi Minh Tuấn >

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 28.07.2006 23:00:21
0
Duyên nợ trần gian

Ghé vô topic kẻ đi tu
Giật mình đàng xa thấy lù lù
Một đôi mõ nhỏ một đồng xu
Chú Tiểu trầm ngâm tiếc lời ru

Giận mình hay bởi giận mùa thu?
Vô chùa nhặt lá nhớ thầy u
Ngoảnh mặt nhìn xa bóng mịt mù
Đêm khuya trở giấc hồn lơ đãng

Tỉnh giấc mộng vàng mùa đã xang
Trả lại Sư Thày đống kinh kang
Tiểu con trở lại với trần gian
Nặng duyên còn mang dù muộn màng..

*

bữa nay vô đọc topic này thấy vui vui lên viết đôi câu góp cho thêm phần phong phú chút.. chủ nhà thứ lỗi nha
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 29.07.2006 15:35:45
0

Duyên nợ trần gian

Ghé vô topic kẻ đi tu
Giật mình đàng xa thấy lù lù
Một đôi mõ nhỏ một đồng xu
Chú Tiểu trầm ngâm tiếc lời ru

Giận mình hay bởi giận mùa thu?
Vô chùa nhặt lá nhớ thầy u
Ngoảnh mặt nhìn xa bóng mịt mù
Đêm khuya trở giấc hồn lơ đãng

Tỉnh giấc mộng vàng mùa đã xang
Trả lại Sư Thày đống kinh kang
Tiểu con trở lại với trần gian
Nặng duyên còn mang dù muộn màng..

*
bữa nay vô đọc topic này thấy vui vui lên viết đôi câu góp cho thêm phần phong phú chút.. chủ nhà thứ lỗi nha



Hồn em như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo anh !


DUYÊN ĐÀNH -TRỌN KIẾP


CHÀO người đã dạo chồn THIỀN TU
chẳng ngại chùa cao lạnh sương mù
thí chủ tới thăm lòng thanh tịnh
chắc HỒN xúc động trước mùa THU.

Vần thơ gieo gió yêu trần thế
nên ghẹo thơ tình -với TIỂU TU
người khuyên gạt bỏ đường đang bước
trở lại trần ai...với mịt mù.

cám ơn vãn khách thập phương viếng
ai cũng vì lòng...mến TIỂU TU
trăm người vãn cảnh- đề thơ lại
khuyên tuổi đang xanh...BỎ mịt mù.

Có phải có duyên thì mới gặp
hay duyên tình mất -chắc tại NGU
trần thế sương dăng... lo u tối.
đành mộng gom chôn - chốn sương mù...


Cám ơn nha CỎ may.khi nào buồn thì thí chủ tới thăm chùa cho khuây khỏa.chúc bạn vui nhiều..

minhtuan82
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:50:36 bởi Minh Tuấn >

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 29.07.2006 15:51:50
0


Trích đoạn: minhtuan82




CÓ CÒN CHI ĐÂU?



con người sống với trần ai
nào ai tránh được vòng ngoài trầm luân
người nhìn rêu mốc góc sân
cũng vương vấn sống -chẳng cần bón chăm.

bây giờ người tới nhì nhằng
bẻ từng câu nói câu văn...TIỂU BUỒN
đời HOA nghiêng ngả mưa tuôn
cũng còn có gió một phường phá thân


như lòng tôi giữa phân vân
người đem khơi lại -lòng trần muốn ham
lòng như ngọn gió trên ngàn
THIÊN ĐƯỜNG không tới TRẦN GIAN chẳng đành.

tình người như nắng mong manh
lòng người như thể bức mành gió đưa
TIỂU tôi đang ở trong chùa
sao người vẫn đợi -lòng mưa gió tình

chẳng hiểu vì kiếp luân sinh
duyên tôi còn nợ người tình kiếp xưa
bây giờ lý lẽ chẳng vừa
làm tôi má đỏ...hay chưa THỊ MẦU.

Thôi đành khất tới kiếp sau
kiếp này đã lỡ -xanh màu...còn chi
người nhìn tôi chẳng có gì
TÓC còn không có -xin đi một mình.

_______________


VYVY....cám ơn bạn nè -THÌ MẦU trong bạn nói năng còn sắc hơng cả đôi mắt đó
chúc VY VY khỏe& vui nhiều....thanks



Cám ơn MT chúc mình "khỏe và vui" ,mình cũng chúc bạn nhhư vậy nha
Còn về thơ thì chúng ta vẫn cứ làm "nghệ sĩ" (như bạn nói) phải ko? (Phải thêm 2 chữ "nghiệp dư") nữa chứ nhỉ ! Vậy mình xin phép tiếp tục chủ đề "phá" thầy tiểu nhé ! Bao giờ bạn cảm thấy "sắc" đến... đứt ruột thì nhớ nói (vì bây giờ mới sắc hơn đôi mắt Thị Mầu thôi)


Hẹn gì tới tận kiếp sau
Nhớ đêm trăng sáng gặp nhau sân đình !
Thầy còn tức cảnh sinh tình
Lòng trần đâu đã quên hình người xưa

Yên tâm sao đặng nơi chùa
Hoa lay nhớ bóng, gió lùa hồn đau
Người ta yên phận trầu cau
Tình đầu ai dễ trao nhau suốt đời

Tu chi ,hãy cứ như NGƯỜI
Chí trai ngang dọc một thời lập thân
Nhì nhằng suy nghĩ ,phân vân …
Quanh đi quẩn lại si ,sân chửa rời

Bao nhiêu năm một cuộc đời
Mà xa thế thái mà rời nhân gian ?
“Ham” thì cứ để mà ham
Can chi giả bộ lại làm như không ?

Cần chi tóc ,cốt ở lòng
Ba sinh duyên nợ ,tơ hồng vẫn vương
Mong chi tận tới Thiên đường
Trần gian này vẫn đẹp dường như mơ

Nên Thầy còn thích làm thơ
Nên Thầy còn vẫn ngẩn ngơ tiếc tình
Thôi mai trăng sáng sân đình
Chờ nhau ta nói chuyện mình ,chớ quên .

(Đỏ mặt thì cũng là đêm
Đâu ai nhìn thấy chỉ em với thầy )
let it be

Trăng Quê
  • Số bài : 552
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.01.2006
  • Nơi: Những cánh đồng xanh
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 29.07.2006 19:49:59
0

(Đỏ mặt thì cũng là đêm
Đâu ai nhìn thấy chỉ em với thầy )


Thơ Thị Mầu hay lắm !

Chầm chậm anh Nô đến cửa chùa
Chú tiểu thẫn thờ hái hoa mua
Tình thì chưa dứt, tu chưa trọn
Thầy hãy mau mau đóng cửa chùa

Hi..hi , đến thăm thầy tiểu mong được vãng cảnh chùa tĩnh mịch, thấy thầy đang tụng kinh gõ mõ bên cạnh Thị Mầu vui quá nên lui gót nhẹ nhàng nghe...



Du lịch Ngân hà
Tây Hồ - Hà nội
Tel : +844 7588053

[url="http://blog.360.yahoo.com/trangquetb"]Blog Yahoo Trăng Thơ[/url]

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 30.07.2006 09:14:49
0
adi đà phật... ko hiểu sao cứ vương vấn mãi ngôi chùa này chả đi được.. bữa nay thí chủ tôi lại ghé thăm.


Người ta lên chùa" mười năm "
Tôi nay lê chùa từ "mười ba "


*
Nợ trần vương vấn nợ trần ơi
Nợ trần chi chốn chẳng bỏ tôi
Xuống tóc đi tu chuyện đã rồi
Tụng kinh gõ mõ để quên thôi

Một tháng đôi tuần mong người đến
Thành tâm tay chắp mắt nhìn tôi
Tay đang gõ mõ bỗng rã rời
Phải chăng vương vấn của cuộc đời

Dứt bỏ nợ nần khó quá thôi
Giận mình ngày tháng đã xa xôi
Âm u thanh tịnh nào ai nỡ
Đem hồn Tiểu tôi đi mất rồi

Giận mình nặng nợ với đất trời
Chứ đâu phải bởi một lời tri ân
Lòng Tiểu chợt thấy phân vân
Hay.. là ta trả no dần được không ?

Mặt trời đã tỏ ở đàng đông
Tiểu tôi đứng ngóng chông phương nào
Chỉ thấy một khoảng trời cao
Nhưng mà có thấy người nào dâng hương

Giật mình thôi chết - Tiểu chót vương
Nhớ người nhớ cả con đường về đây
Nhớ gì? sao nhớ cả gió mây
Hồng trần nặng nợ ngất ngây Tiểu rồi..

*


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/22501/71022E71C349457EAF20A666B0D80376.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2006 12:39:32 bởi comaychieuthu >
Attached Image(s)
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 30.07.2006 16:13:34
0
VY VY VIẾT :


Hẹn gì tới tận kiếp sau
Nhớ đêm trăng sáng gặp nhau sân đình !
Thầy còn tức cảnh sinh tình
Lòng trần đâu đã quên hình người xưa

Yên tâm sao đặng nơi chùa
Hoa lay nhớ bóng, gió lùa hồn đau
Người ta yên phận trầu cau
Tình đầu ai dễ trao nhau suốt đời

Tu chi ,hãy cứ như NGƯỜI
Chí trai ngang dọc một thời lập thân
Nhì nhằng suy nghĩ ,phân vân …
Quanh đi quẩn lại si ,sân chửa rời

Bao nhiêu năm một cuộc đời
Mà xa thế thái mà rời nhân gian ?
“Ham” thì cứ để mà ham
Can chi giả bộ lại làm như không ?

Cần chi tóc ,cốt ở lòng
Ba sinh duyên nợ ,tơ hồng vẫn vương
Mong chi tận tới Thiên đường
Trần gian này vẫn đẹp dường như mơ

Nên Thầy còn thích làm thơ
Nên Thầy còn vẫn ngẩn ngơ tiếc tình
Thôi mai trăng sáng sân đình
Chờ nhau ta nói chuyện mình ,chớ quên .

(Đỏ mặt thì cũng là đêm
Đâu ai nhìn thấy chỉ em với thầy )

CHUYỆN ĐỜI TÔI



Lời MẦU sao quá thơ ngây
ngày rằm lễ PHẬT -người đầy ngoài trong
người ơi xin tắt lửa lòng
tới nghe tôi kể -nghe xong chớ buồn .

sinh thành ở chốn bán buôn
kinh đô ngàn tuổi biết buồn là chi
mẹ cha chẳng tiếc thứ gì
chỉ mong con học gắng thi với đời

lòng người thật giống mây trôi
sáng thơ thẩn núi -chiều rời biển xa
tuổi trăng trộm nhớ người ta
lớp học ngồi cạnh -về nhà đường chung.

đầu yêu...sao thấy ngại ngùng
khi đi bên cạnh lung tung nói cười
đêm ngủ mới thấy buồn rươi
nhớ mắt lúng liếng -nhớ cười thắm môi.

tháng ngày không nói ra lời
tình ĐƠN PHƯƠNG ủ trong tôi nặng sầu
người ta đâu hiểu lòng nhau
bút chia hạ thắm -qua cầu với ai ...

buồn cho ngày tháng thật dài
tình tôi đã chết -khi ai vô tình
bạn bè từng lứa đôi xinh
thương mình phận hẩm...trao mình cõi tu.

đêm tụng kinh -với âm u
ngày quét lá rụng...sương mù ướt mi
đường tu...trống trải li bì
tháng hai ngày đón -khách đi vãn chùa .

MẦU thương cho cảnh gió thưa
muốn làm bức vách cho chùa tránh đông
nhưng tôi đã chết trong lòng
tuổi xanh...như đã tính xong một đời.

mong MẦU hãy hiểu cho tôi
tấm lòng người chậm...thôi rồi MẦU ơi
ví rằng MẦU có lấy tôi
xác thân còn đó...nữa rồi HỒN đâu...



cô nương làm TIỂU tôi buồn quá...sao lại khóc vậy hả....để tôi lau mắt cho em bằng vạt áo nâu sồng vậy...NÍN ĐI...MẦU ƠI...tôi kể xong rùi mà...khóc chi nữa...A DI ĐÀ PHẬT...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:51:25 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 30.07.2006 16:38:47
0
TRĂNG QUÊ VÃN CHÙA nói :



Thơ Thị Mầu hay lắm !

Chầm chậm anh Nô đến cửa chùa
Chú tiểu thẫn thờ hái hoa mua
Tình thì chưa dứt, tu chưa trọn
Thầy hãy mau mau đóng cửa chùa

Hi..hi , đến thăm thầy tiểu mong được vãng cảnh chùa tĩnh mịch, thấy thầy đang tụng kinh gõ mõ bên cạnh Thị Mầu vui quá nên lui gót nhẹ nhàng nghe...



tạ lỗi -người quen


Hôm nay thí chủ ghé thăm
chùa đông khách cúng ngày rằm VU LAN
sao người không tới chùa OAN
việc đời rắc rối...thắp nhang khấn cầu.

thăm tôi -sao lại về mau
không chơi vãn cảnh tôi hầu cơm chay.
người ơi xin nhớ cảnh này
TU là cõi phúc...ai hay phúc về.

buồn vì đang cảnh u mê
tôi ngồi kể chuyện -lối về tình xưa
người đề thơ cũng chẳng vừa
anh NÔ người nói...thực chưa ai ngờ...

cũng vì hồn dại khi thơ
tình yêu khốn đốn ai ngờ...tay ba
tim chia đâu thể gọi là
tình chung -đành phải mãi xa một đời.

hôm nay trong cảnh đầy vơi
ngày mai mười sáu hồn tôi lại buồn
đêm ngày rót nước châm hương
cầu xin BỒ TÁT độ đường...TRĂNG QUÊ.

Cám ơn T Q nhìu nha...hôm nay chùa đông khách vãn chùa mà...chúc muội vui...

minhtuan82
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:52:07 bởi Minh Tuấn >

thuonghue
  • Số bài : 162
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.05.2006
Vì em tôi đã bỏ tu tìm về - 30.07.2006 16:51:10
0

Có một chiều lang thang trên đồng cỏ,
Bất chợt nhận ra hình bóng năm nào,
Tay lật giở mấy dòng lưu bút,
Miệng nam mô người hởi đâu rồi.
Mắt nhắm nghiền đăm chiêu hồi tưởng
Chiếc hôn nồng nóng bỏng đến tái tê.
Rồi một ngày rời xa tổ ấm
Phương trời xa với ước vọngm mỹ miều.
Quay trở về một ngày đầy nắng ấm,
Tìm lại dấu xưa giờ chỉ là cỏ dại.
Lác đác bụi mờ dấu chân mòn vết,
Cây gạo già im ỉm dáng cây si.
Kỷ niệm về đong đây trong nỗi nhớ,
Tháng ngày qua những ngờ là hy vọng
Giờ chỉ còn lác đác là khô rơi.

Miệt mài cầm bút viết thơ
Tay nâng chén rượu lòng mơ đến người.
Dãi dầm một thuở tương tư
Trầm ngâm nét bút trút từ tâm can.




***Tui có cài hình để làm chủ đề nhưng tui không biết đường để làm răng mà gửi kèm vô bài ni. Bày cho tui với.


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 30.07.2006 17:12:54
0
CỎ MAY CHIỀU THU -ĐỀ THƠ Ở CỔNG CHÙA VIẾT





adi đà phật... ko hiểu sao cứ vương vấn mãi ngôi chùa này chả đi được .. bữa nay thí chủ tôi lại ghé thăm.


Người ta lên chùa" mười năm "
Tôi nay lê chùa từ "mười ba "

*
Nợ trần vương vấn nợ trần ơi
Nợ trần chi chốn chẳng bỏ tôi
Xuống tóc đi tu chuyện đã rồi
Tụng kinh gõ mõ để quên thôi

Một tháng đôi tuần mong người đến
Thành tâm tay chắp mắt nhìn tôi
Tay đang gõ mõ bỗng rã rời
Phải chăng vương vấn của cuộc đời

Dứt bỏ nợ nần khó quá thôi
Giận mình ngày tháng đã xa xôi
Âm u thanh tịnh nào ai nỡ
Đem hồn Tiểu tôi đi mất rồi

Giận mình nặng nợ với đất trời
Chứ đâu phải bởi một lời tri ân
Lòng Tiểu chợt thấy phân vân
Hay.. là ta trả no dần được không ?

Mặt trời đã tỏ ở đàng đông
Tiểu tôi đứng ngóng chông phương nào
Chỉ thấy một khoảng trời cao
Nhưng mà có thấy người nào dâng hương

Giật mình thôi chết - Tiểu chót vương
Nhớ người nhớ cả con đường về đây
Nhớ gì? sao nhớ cả gió mây
Hồng trần nặng nợ ngất ngây Tiểu rồi..

*


A DI ĐÀ PHẬT

Cám ơn người nhớ chùa tôi
bữa cơm thanh tịnh xin ngồi cùng vui
thơ người ai cũng bùi ngùi
tiếc thương như thể GIÓ RÙI VÁCH THƯA

người ơi xin chớ có đùa
trời sinh đôi mắt -để mưa nắng nhìn
cái nhìn TIỂU người tưởng duyên
con mắt NGƯỜI LIẾC để thuyền không trôi.

chùa cao dựng tít trên đồi
ngày ngày quét lá...lá rơi quét hoài
người thầm nghĩ TIỂU nhớ ai
để chổi quét dở -đường dài chẳng xong.

nhớ ai người cũng dùng rằng
mười ba đã tới -mười lăm cúng chùa
hai ngày CÔNG ĐỨC sớm trưa
lúc rảnh tìm TIỂU để đưa đón tình.

vòng đời thật chẳng phân minh
người phụ -để chết mối tình của ta
người tìm -cũng thắm duyên HOA
nhưng oan khiên quá -xảy ra ở chùa.

người thương TIỂU với nắng mưa
hay thương nhan sắc TIỂU CHÙA đang xuân
xin người một lạy trong tâm
TIỂU TÔI nhìn vậy...trăm phần đã tan.

hôm nay trong cảnh THU VÀNG
đường ai đã quét quan san HOA CƯỜI
người về TIỂU chúc mãi tươi
nửa tuần trăng nữa -đón NGƯỜI ghé thăm.




CHÀO CỎ MAY..bạn tới thăm -để thơ lại <sao giống THỊ MẦU VY VY QUÁ VẬY > MÌNH CÁM ƠN NHIỀU và tự họa với bạn nè
mình cứ nghĩ có lẽ đặt bạn ờ TOP TEN RIÊNG ĐÓ < bạn là THỊ MẦU 2 > NHA.ĐƯỢC KHÔNG VẬY ...chúc bạn vui và cùng cười với MINHTUAN82 và VY VY < THỊ MẦU 1 > NHA

HIII cám ơn mọi người -những ai ghé thăm chùa tôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 00:36:16 bởi minhtuan82 >

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 31.07.2006 00:19:14
0
Lả lơi mới gọi là Mầu

TIỂU ơi đang tuổi xuân thì
Đọc kinh gõ mõ làm gì TIỂU ơi !
Ra ngoài ta hãy dạo chơi
Rồi TIỂU sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn

Tội chi mà trút giận hờn
Đổ vào chuông , mõ cho hồn thêm đau
Tuổi xuân đừng để phai màu
Đừng xem kinh sách cho mau bạc đầu

Bên ngoài hoa nở từ lâu
TIỂU ơi hãy nói một câu đi nào
Trên trời muôn triệu vì sao
Đếm làm sao xuể TIỂU ngồi làm chi

Ra ngoài dạo bước tý đi
Đừng vờ gõ mõ chỉ vì dở dang
Ngày xưa duyên phận đa mang
Cạo đầu TIỂU mới thành hàng SÃI SƯ

Thôi nay TIỂU hãy từ từ
Xin Thày trả lại kinh từ TIỂU nha
Đường trần muôn nẻo phong ba
TIỂU ơi đừng quét lá đa nữa mà

Mau lên TIỂU nhé chẳng già
Còn đâu xuân sắc chúng ta duyên trời
Em nay đợi TIỂU cả đời
TIỂU mà không đến em thời chết luôn <hix..>

Đi.. đi mà..TIỂU ơi !!!

*
hii.. có một Thị Mầu đã chít rùi lại còn Thị Mầu thứ 2 nữa chắc Tiểu chết luôn há
Cho Tiểu chít luôn nè ..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 00:21:32 bởi comaychieuthu >
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em

Trăng Quê
  • Số bài : 552
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.01.2006
  • Nơi: Những cánh đồng xanh
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 31.07.2006 01:52:48
0

buồn vì đang cảnh u mê
tôi ngồi kể chuyện -lối về tình xưa
người đề thơ cũng chẳng vừa
anh NÔ người nói...thực chưa ai ngờ...


Anh Nô tôi vốn quê mùa
Vì yêu vợ mới "te tua" thế này
Mầu ơi, muốn sống về ngay!
Để cho Thầy Tiểu suốt ngày tụng kinh

Về đi anh vẫn yêu mình
Rằng em cứ đẹp cứ xinh cứ giòn
Về nhà nấu cháo cho con
Để cho thấy tiểu nhớ mòn mắt thôi

hi..hi Minh Tuan oi!

Du lịch Ngân hà
Tây Hồ - Hà nội
Tel : +844 7588053

[url="http://blog.360.yahoo.com/trangquetb"]Blog Yahoo Trăng Thơ[/url]

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 31.07.2006 15:47:08
0
TRĂNG QUÊ gọi


Anh Nô tôi vốn quê mùa
Vì yêu vợ mới "te tua" thế này
Mầu ơi, muốn sống về ngay!
Để cho Thầy Tiểu suốt ngày tụng kinh

Về đi anh vẫn yêu mình
Rằng em cứ đẹp cứ xinh cứ giòn
Về nhà nấu cháo cho con
Để cho thấy tiểu nhớ mòn mắt thôi

hi..hi Minh Tuan oi!



anh NÔ xuất hiện....may cho tôi rùi...


Chỉ có NÔ mới hiểu thôi
đã mang số kiếp...thôi rồi được sao
MẦU xinh phơi phới má đào
làm sao anh để trăng sao tỏ tình.

TIỂU tôi lòng chẳng nảy sinh
con tim không phá gia đình của ai.
tình tôi chỉ thoảng HOA NHÀI
mặc cho HỒNG thắm -ĐÀO -MAI- sắc màu.

Tiếng người gọi vợ thật đau
trách người vô ý -để sầu chồng con
dẫu cho xinh đẹp thật giòn
vì giọt tình khát...bỏ con đói gào...

bây giờ tôi phải làm sao
trước sau khuyên giải MẦU nào chịu buông
TIỂU tôi nghĩ lại thêm buồn
cửa chùa ai cấm ngả đường... gió trăng.

NÔ ơi chớ có cằn nhằn
hôm nay hạ lễ - mười lăm...xong rồi
lần sau như đũa có đôi
mong NÔ dẫn vợ...vào đồi chùa thăm...


đa tạ <anh NÔ >đến giải nguy cho tôi nè.... T Q ơi...thấy có kỳ không vậy...tự nhiên mình lại đi TU....BÙN nhiều quá....bạn đừng cười mình nha...thankyou

minhtuan82
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:52:46 bởi Minh Tuấn >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 31.07.2006 16:08:43
0
CỎ MAY CHIỀU THU <MẦU 2 > VIẾT :



Lả lơi mới gọi là Mầu

TIỂU ơi đang tuổi xuân thì
Đọc kinh gõ mõ làm gì TIỂU ơi !
Ra ngoài ta hãy dạo chơi
Rồi TIỂU sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn

Tội chi mà trút giận hờn
Đổ vào chuông , mõ cho hồn thêm đau
Tuổi xuân đừng để phai màu
Đừng xem kinh sách cho mau bạc đầu

Bên ngoài hoa nở từ lâu
TIỂU ơi hãy nói một câu đi nào
Trên trời muôn triệu vì sao
Đếm làm sao xuể TIỂU ngồi làm chi

Ra ngoài dạo bước tý đi
Đừng vờ gõ mõ chỉ vì dở dang
Ngày xưa duyên phận đa mang
Cạo đầu TIỂU mới thành hàng SÃI SƯ

Thôi nay TIỂU hãy từ từ
Xin Thày trả lại kinh từ TIỂU nha
Đường trần muôn nẻo phong ba
TIỂU ơi đừng quét lá đa nữa mà

Mau lên TIỂU nhé chẳng già
Còn đâu xuân sắc chúng ta duyên trời
Em nay đợi TIỂU cả đời
TIỂU mà không đến em thời chết luôn <hix..>

Đi.. đi mà..TIỂU ơi !!!

*
hii.. có một Thị Mầu đã chít rùi lại còn Thị Mầu thứ 2 nữa chắc Tiểu chết luôn há
Cho Tiểu chít luôn nè ..

< Sửa đổi bởi: comaychieuthu -- 30.7.2006 23:21:32 >

MẦU 2 -EM HỠI


Nghe em nói - chạnh nỗi buồn
nẻo tu tưởng đã...quên luôn mộng đời
ai ngờ tình thực tình mơ
tình yêu tình ghét tình chờ tình mong.

Hôm qua MẦU một nguôi lòng
MẦU hai lại tới gọi mong CHÂU TRẦN.
MẦU ơi đừng phí tấm thân
con nhà -phải giữ nết ngần trắng trong

Xin đừng gây cảnh bão lòng
tình tôi đã chết còn mong nỗi gì.
ra ngoài dạo -em cứ đi
TIỂU tôi không dám thầm thì gió trăng.

xin người đừng hỡi -đừng rằng
đừng rê đừng rủ đừng quăng lưới tình
nam mô BỒ TÁT chứng minh
giúp MẦU tẩy sạch bóng hình của CON.

MẦU ơi xin chớ hao mòn
vườn xuân đang đợi -trăng non khoe mình
đừng tìm tôi chốn u linh
tôi không dám lỡ đường mình đã trao....


MẦU 2 ƠI chúc bạn vui...hiii..nam mô adi dà phật
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 00:37:33 bởi minhtuan82 >

vyvy
  • Số bài : 406
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 20.06.2005
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 31.07.2006 16:26:54
0

CHUYỆN ĐỜI TÔI

(minhtuan82)
_______________


Lời MẦU sao quá thơ ngây
ngày rằm lễ PHẬT -người đầy ngoài trong
người ơi xin tắt lửa lòng
tới nghe tôi kể -nghe xong chớ buồn .

sinh thành ở chốn bán buôn
kinh đô ngàn tuổi biết buồn là chi
mẹ cha chẳng tiếc thứ gì
chỉ mong con học gắng thi với đời

lòng người thật giống mây trôi
sáng thơ thẩn núi -chiều rời biển xa
tuổi trăng trộm nhớ người ta
lớp học ngồi cạnh -về nhà đường chung.

đầu yêu...sao thấy ngại ngùng
khi đi bên cạnh lung tung nói cười
đêm ngủ mới thấy buồn rươi
nhớ mắt lúng liếng -nhớ cười thắm môi.

tháng ngày không nói ra lời
tình ĐƠN PHƯƠNG ủ trong tôi nặng sầu
người ta đâu hiểu lòng nhau
bút chia hạ thắm -qua cầu với ai ...

buồn cho ngày tháng thật dài
tình tôi đã chết -khi ai vô tình
bạn bè từng lứa đôi xinh
thương mình phận hẩm...trao mình cõi tu.

đêm tụng kinh -với âm u
ngày quét lá rụng...sương mù ướt mi
đường tu...trống trải li bì
tháng hai ngày đón -khách đi vãn chùa .

MẦU thương cho cảnh gió thưa
muốn làm bức vách cho chùa tránh đông
nhưng tôi đã chết trong lòng
tuổi xanh...như đã tính xong một đời.

mong MẦU hãy hiểu cho tôi
tấm lòng người chậm...thôi rồi MẦU ơi
ví rằng MẦU có lấy tôi
xác thân còn đó...nữa rồi HỒN đâu...

cô nương làm TIỂU tôi buồn quá...sao lại khóc vậy hả....để tôi lau mắt cho em bằng vạt áo nâu sồng vậy...NÍN ĐI...MẦU ƠI...tôi kể xong rùi mà...khóc chi nữa...A DI ĐÀ PHẬT...


Tưởng thầy u uẩn tình chi
Học trò tình ấy thôi thì chóng qua
Mà thầy chẳng tỏ bày ra
Đơn phương ấp ủ kêu ca nỗi gì ?

Hoa tươi chỉ có một thì
Chia ly âu cũng bởi vì “chậm tiêu”
Yêu mà chẳng dám rằng yêu
Đem thân lẩn tránh bao nhiêu sự đời

Tôi nghe sao thấy nực cười (xin lỗi)
Đạo thì chẳng đắc ,yêu thời dở dang
Đâu dư nước mắt bên đàng
Nên tôi chẳng khóc chuyện “oan” của thầy

Hoài công chuông mõ kinh chầy
Lòng phàm chỉ mộng thàng ngày học sinh
Tu không quên hết cõi tình
Thôi thì hãy để thân mình làm trai

Đường đời vững bước như ai
Chung lưng giúp nước ,kề vai giúp đời
Thôi tôi cũng chỉ mấy lời
Mong người sống tốt một thời tuổi xuân

Đừng chôn đời bởi hồng quần
Vào chùa lại ngóng những tuần trăng lên
Mong cho trăng sáng gió êm
Mong cho đời có nhiều thêm Thị Mầu !

Vv.
let it be

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 31.07.2006 18:22:04
0

MẦU 2 -EM HỠI


Nghe em nói - chạnh nỗi buồn
nẻo tu tưởng đã...quên luôn mộng đời
ai ngờ tình thực tình mơ
tình yêu tình ghét tình chờ tình mong.

Hôm qua MẦU một nguôi lòng
MẦU hai lại tới gọi mong CHÂU TRẦN.
MẦU ơi đừng phí tấm thân
con nhà -phải giữ nết ngần trắng trong

Xin đừng gây cảnh bão lòng
tình tôi đã chết còn mong nỗi gì.
ra ngoài dạo -em cứ đi
TIỂU tôi không dám thầm thì gió trăng.

xin người đừng hỡi -đừng rằng
đừng rê đừng rủ đừng quăng lưới tình
nam mô BỒ TÁT chứng minh
giúp MẦU tẩy sạch bóng hình của CON.

MẦU ơi xin chớ hao mòn
vườn xuân đang đợi -trăng non khoe mình
đừng tìm tôi chốn u linh
tôi không dám lỡ đường mình đã trao....


MẦU 2 ƠI chúc bạn vui...hiii..nam mô adi dà phật


Giãi bày
[i]Làm trai cho đáng nên trai
Tình duyên đâu thể đường dài mãi đâu
Chót đau , đau mối tình đầu
Cớ sao cứ phải cạo đầu vô đây

Làm bạn với gió cùng mây
Tụng kinh gõ mõ lòng đầy oán than
Cuộc sống có biết vô vàn
TIỂU ơi sao phải vội vàng quy y

Mảnh mai nhàng liễu ấy khi
Gặp cơn sóng dữ cũng chẳng vì cõi tu
Cớ sao vội bỏ mà đi
Vô chùa bỏ lại đường đi của mình

Bỏ luôn cả mẹ cha sinh
Công ơn dưỡng dục cho mình mấy lâu
Bây giờ oan thán được đâu
TIỂU ơi sao chẳng quay đầu lại đi

Đừng vội xầu mang chia ly
Đau lòng ai lắm TIỂU thì cô đơn
Sao TIỂU không trút giận hờn
Vào trong đèn sách có hơn không à

Tương lai nhìn lại thấy xa
Mịt mù một cõi mình ta đêm trường
Nhìn mà trong dạ xót thương
Tuổi xuân cứ thế coi thường có nên?

Kinh , mõ hãy để một bên
Theo em về với ấm êm gia đình
TIỂU ơi đừng có ẩn mình
Vào nơi yên tĩnh mà tình chưa nguôi

Dòng đời vẫn cứ ngược xuôi
Sao đành lỡ một nụ cười tuổi xanh
Cầm chổi mà chẳng quét quanh
U hoài ánh mắt để giành trần gian

Bật nên chỉ một câu than
Adi - đà phật muôn vàn xầu vương
TIỂU ơi sao chọn con đường
Chỉ mình TIỂU bước không nhường cho ai

TIỂU ơi mình đã chọn sai
Gìơ đây TIỂU nhón gót hài theo em
Trần gian TIỂU hãy nhìn xem
Hoa thơm cỏ thắm đem đầy sức xuân.


*
Tiểu này..bi lụy cảnh chùa quá rồi ! a di đà phật .. có người iu chung tình thế này comay cũng xuống tóc theo vô chùa cùng làm ni cô à !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.07.2006 18:32:10 bởi comaychieuthu >
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 01.08.2006 23:08:11
0
CỎ MAY CHIỀU THU viết :
__________________________________________________________________________

Giãi bày
Làm trai cho đáng nên trai
Tình duyên đâu thể đường dài mãi đâu
Chót đau , đau mối tình đầu
Cớ sao cứ phải cạo đầu vô đây

Làm bạn với gió cùng mây
Tụng kinh gõ mõ lòng đầy oán than
Cuộc sống có biết vô vàn
TIỂU ơi sao phải vội vàng quy y

Mảnh mai nhàng liễu ấy khi
Gặp cơn sóng dữ cũng chẳng vì cõi tu
Cớ sao vội bỏ mà đi
Vô chùa bỏ lại đường đi của mình

Bỏ luôn cả mẹ cha sinh
Công ơn dưỡng dục cho mình mấy lâu
Bây giờ oan thán được đâu
TIỂU ơi sao chẳng quay đầu lại đi

Đừng vội xầu mang chia ly
Đau lòng ai lắm TIỂU thì cô đơn
Sao TIỂU không trút giận hờn
Vào trong đèn sách có hơn không à

Tương lai nhìn lại thấy xa
Mịt mù một cõi mình ta đêm trường
Nhìn mà trong dạ xót thương
Tuổi xuân cứ thế coi thường có nên?

Kinh , mõ hãy để một bên
Theo em về với ấm êm gia đình
TIỂU ơi đừng có ẩn mình
Vào nơi yên tĩnh mà tình chưa nguôi

Dòng đời vẫn cứ ngược xuôi
Sao đành lỡ một nụ cười tuổi xanh
Cầm chổi mà chẳng quét quanh
U hoài ánh mắt để giành trần gian

Bật nên chỉ một câu than
Adi - đà phật muôn vàn xầu vương
TIỂU ơi sao chọn con đường
Chỉ mình TIỂU bước không nhường cho ai

TIỂU ơi mình đã chọn sai
Gìơ đây TIỂU nhón gót hài theo em
Trần gian TIỂU hãy nhìn xem
Hoa thơm cỏ thắm đem đầy sức xuân.


*
Tiểu này..bi lụy cảnh chùa quá rồi ! a di đà phật .. có người iu chung tình thế này comay cũng xuống tóc theo vô chùa cùng làm ni cô à !

< Sửa đổi bởi: comaychieuthu -- 31.7.2006 17:32:10 >
[/quote ]
tâm sự


Ở đời vẫn biết nghĩa nhân
công cha nghĩa mẹ nợ nần ba sinh
biết con nặng một chữ tình
nợ sinh thành trốn...tại sinh nỗi sầu.

học hành thua kém ai đâu
tài trai cũng để bao sầu vương tơ
đẹp trai chẳng để buồn thơ
nói năng một chút hơi khờ trong yêu.

thuở nhỏ đã biết giữ điều
một lời đã hứa...bao nhiêu chẳng bàn
con tim đột biến -thu sang
tình yêu trộm nhớ với ngàn trăng sao.

người ta không hiểu thế nào
vui VU QUI để trăng sao tôi buồn...


hay gì sống cảnh mưa tuôn
hay gì trăng gió mãi luồn trong mây.

đành trao thân với chốn này
tu thân mong vợi sầu đầy trong tim
buồn người cũng tựa mưa đêm
bao nhiêu nước đổ... êm đềm ai hay.

MẦU ơi -em hãy xem này
hoa nhài trắng nở -hương bay dịu dàng
MẦU nhìn kìa ánh trăng sang
qua đêm trời sáng -lại vàng nắng trong

MẦU ơi cũng mặt TRỜI hồng
cô đơn mãi chỉ một ÔNG không bà
TRĂNG kia cũng chẳng lạ xa
ngàn năm u uất- mình BÀ không ÔNG.

Nếu MẦU mơ chốn nâu SỒNG
TIỂU tôi xin bẩm SƯ ÔNG CHO MẦU
e rằng chẳng ở được lâu
má hồng mắt sắc...kinh cầu khó trôi...

hay vì quyến luyến TIỂU tôi
tâm tình tôi cũng chơi vơi như MẦU
chỉ buồn nặng mối tình sâu
cả đời mặc nước chân cầu mãi trôi....


CÒ MAY ƠI....NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thí chủ khỏe không vậy?
cám ơn nha...nhớ bạn nhiều nè.....


minhtuan82
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2006 00:38:48 bởi minhtuan82 >

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 02.08.2006 14:46:34
0

__________________________________________________________________________
tâm sự


Ở đời vẫn biết nghĩa nhân
công cha nghĩa mẹ nợ nần ba sinh
biết con nặng một chữ tình
nợ sinh thành trốn...tại sinh nỗi sầu.

học hành thua kém ai đâu
tài trai cũng để bao sầu vương tơ
đẹp trai chẳng để buồn thơ
nói năng một chút hơi khờ trong yêu.

thuở nhỏ đã biết giữ điều
một lời đã hứa...bao nhiêu chẳng bàn
con tim đột biến -thu sang
tình yêu trộm nhớ với ngàn trăng sao.

người ta không hiểu thế nào
vui VU QUI để trăng sao tôi buồn...


hay gì sống cảnh mưa tuôn
hay gì trăng gió mãi luồn trong mây.

đành trao thân với chốn này
tu thân mong vợi sầu đầy trong tim
buồn người cũng tựa mưa đêm
bao nhiêu nước đổ... êm đềm ai hay.

MẦU ơi -em hãy xem này
hoa nhài trắng nở -hương bay dịu dàng
MẦU nhìn kìa ánh trăng sang
qua đêm trời sáng -lại vàng nắng trong

MẦU ơi cũng mặt TRỜI hồng
cô đơn mãi chỉ một ÔNG không bà
TRĂNG kia cũng chẳng lạ xa
ngàn năm u uất- mình BÀ không ÔNG.

Nếu MẦU mơ chốn nâu SỒNG
TIỂU tôi xin bẩm SƯ ÔNG CHO MẦU
e rằng chẳng ở được lâu
má hồng mắt sắc...kinh cầu khó trôi...

hay vì quyến luyến TIỂU tôi
tâm tình tôi cũng chơi vơi như MẦU
chỉ buồn nặng mối tình sâu
cả đời mặc nước chân cầu mãi trôi....


CÒ MAY ƠI....NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT thí chủ khỏe không vậy?
cám ơn nha...nhớ bạn nhiều nè.....


minhtuan82




Cảm Thông

Cảm ơn TIỂU đã có lời
Tâm sự đôi chút về đời riêng tư
TIỂU ơi thôi hãy từ từ
Nghĩ đi nghĩ lại cho nhừ đã nha

Dòng đời còn rất là xa
Sao ta cứ phải la đà cõi tu
Nặng lòng cho một lời ru
Kiếp tu sao phải mượn thu để buồn

Để cho giọt lệ ai tuôn
Đêm mưa nghe gió lạnh luồn mái thưa
Gìơ này TIỂU đã ngủ chưa?
Hay còn gõ mõ cho chua cõi lòng

Đường đời dòng đục dòng trong
TIỂU ơi sao chọn đường vòng TIỂU đi
Vấn vương Chùa cũng chỉ vì
Tình duyên xưa đã chia ly một chiều

TIỂU ơi quanh TIỂU mỹ miều
Mỹ nhân đâu kém để chiều TIỂU đâu
Cớ sao cứ mãi u xầu
Ôm làm chi mãi tình đầu trong tim

Chót thương nên chẳng lặng im
Em đây đành bạo đi tìm dấu chân
Chỉ thấy gió lạnh ngoài sân
Cõi lòng TIỂU đóng hồng trần chẳng mơ

Một mình gói mớ kinh thờ
TIỂU đành để lại ngập bờ nhớ thương
Làm bạn với gió cùng sương
Lá Đa TIỂU nhặt gom đường duyên tơ

Nhìn về quê mẹ bơ vơ
Hỏi thầm TIỂU hỡi bây giờ nhớ ai?
Cô đơn từng giấc ngủ dài
TIỂU ơi sao để hình hài nhạt phai

Mịt mù một cõi tương lai
Nam mô niệm phật ngày mai thanh bình
Mở lòng giúp cõi chúng sinh
TIỂU ơi xin chúc bình minh an lòng.


*HN
mô phật.. cảm ơn TIỂU đã có lòng hỏi thăm .. hixx.. nhưng mờ ốm yếu lắm
vì : Lòng đà chót vấn cùng vương
Mà không có được con đường bước chung
Nhớ thương cứ mãi theo cùng
Nhớ ai không nhớ chàng đi Tu

< comay viết vừa có ý trêu.. chút có gì mạo phạm bỏ qua nha chú Tiểu >
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 03.08.2006 22:00:01
0

Cảm Thông

Cảm ơn TIỂU đã có lời
Tâm sự đôi chút về đời riêng tư
TIỂU ơi thôi hãy từ từ
Nghĩ đi nghĩ lại cho nhừ đã nha

Dòng đời còn rất là xa
Sao ta cứ phải la đà cõi tu
Nặng lòng cho một lời ru
Kiếp tu sao phải mượn thu để buồn

Để cho giọt lệ ai tuôn
Đêm mưa nghe gió lạnh luồn mái thưa
Gìơ này TIỂU đã ngủ chưa?
Hay còn gõ mõ cho chua cõi lòng

Đường đời dòng đục dòng trong
TIỂU ơi sao chọn đường vòng TIỂU đi
Vấn vương Chùa cũng chỉ vì
Tình duyên xưa đã chia ly một chiều

TIỂU ơi quanh TIỂU mỹ miều
Mỹ nhân đâu kém để chiều TIỂU đâu
Cớ sao cứ mãi u xầu
Ôm làm chi mãi tình đầu trong tim

Chót thương nên chẳng lặng im
Em đây đành bạo đi tìm dấu chân
Chỉ thấy gió lạnh ngoài sân
Cõi lòng TIỂU đóng hồng trần chẳng mơ

Một mình gói mớ kinh thờ
TIỂU đành để lại ngập bờ nhớ thương
Làm bạn với gió cùng sương
Lá Đa TIỂU nhặt gom đường duyên tơ

Nhìn về quê mẹ bơ vơ
Hỏi thầm TIỂU hỡi bây giờ nhớ ai?
Cô đơn từng giấc ngủ dài
TIỂU ơi sao để hình hài nhạt phai

Mịt mù một cõi tương lai
Nam mô niệm phật ngày mai thanh bình
Mở lòng giúp cõi chúng sinh
TIỂU ơi xin chúc bình minh an lòng.

*HN
mô phật.. cảm ơn TIỂU đã có lòng hỏi thăm .. hixx.. nhưng mờ ốm yếu lắm
vì : Lòng đà chót vấn cùng vương
Mà không có được con đường bước chung
Nhớ thương cứ mãi theo cùng
Nhớ ai không nhớ chàng đi Tu

< comay viết vừa có ý trêu.. chút có gì mạo phạm bỏ qua nha chú Tiểu >



Hồn em như hoa cỏ may
Một chiều cả gió bám đầy áo anh !




CÁM ƠN NGƯỜI....

nghe xong em cũng nguôi lòng
để tôi cũng đỡ long đong với người
ai không thích ngắm hoa tươi
ai không đón nhận nụ cười của em.

biết rằng trăng sáng hơn đèn
biết rằng ngọn gió không quen đứng ngồi
khác gì khi nghĩ đến tôi
cuối dòng tâm sự còn vời <gió trăng >

quê hương lòng cũng nghĩ rằng
tu là cõi phúc -hay chăng hỡi người
tụng kinh buồn nhẹ ngoai nguôi
canh hai đi ngủ -thấy người lâng lâng

bệnh nào mà để tâm thần
điên điên nhớ nhớ...trong tâm rối bời
tu là thuốc chữa người ơi
muốn thanh tâm -để xác người...phôi phai

cũng buồn một kiếp anh tài
dòng đời chẳng hiểu lá bài GIÓ TRĂNG
đêm nằm cửa lọt ánh TRĂNG
lòng thẹn đỏ mặt...chỗ nằm chuyển ngay.

MẦU ơi hãy hiểu lòng này
phần tư thế kỷ -cầm tay mấy lần
hôn môi -trong mộng phân vân
thế thôi-tưởng đã trăm phần...của tôi.

khi người cất bước xa rồi
trách duyên mình hẩm...với nơi ái tình
hôm nay trong cảnh chiều xinh
TIỂU mong MẦU hãy vì tình chùa tôi...


minhtuan82


CỎ MAY ơi...bạn quả là một THI MẦU ăn nói -<gớm thiệt và cũng dễ thương lém nè >
phải không?chúc vui nhe....
bạn rảnh vào chùa tôi thăm nha....mong...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:53:47 bởi Minh Tuấn >

comaychieuthu
  • Số bài : 320
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.07.2006
  • Nơi: một chốn phiêu du
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 04.08.2006 00:49:59
0
Chót thương

*
Chót mang duyên nợ ba sinh
Chót vương một nỗi sân đình vu vơ
Với em nơi ấy bây giờ
Nhủ lòng đừng đến nơi thờ tĩnh tâm

Mà sao chân bước âm thầm
Thoát đà đã ghé một mâm cúng rằm
Trước là cúng sau là thăm
TIỂU sư trẻ tuổi hai năm xuân thì

Nhớ thương TIỂU hỡi là chi
Để cho em phải vượt vòng lễ nghi
Ngoan hiền thục nữ khắc ghi
Nhưng tim em chỉ là vì chữ yêu

Trong thì đổ ngoài thì xiêu
Ngoài tai bỏ cả những điều cha răn
Ai đà duyên số cách ngăn
Chỉ vì TIỂU cứ băn khoăn nỗi lòng

Rối rắm như bó bòng bong
Gỡ ra chẳng nổi cứ chòng vào thân
Em đây phận bạc má hồng
TIỂU ơi sao lỡ đứng chông u hoài

Lá rơi u uất bên ngoài
Không gian cũng vậy rong dài dưới mưa
TIỂU ơi nghĩ lại hay chưa
Mình về ra mắt để thưa mấy lời

Nắng mưa là việc của trời
TIỂU ơi sao phải một đời kiếp tu
Tương lai phía trước lời ru
Nắm tay mình bước mùa thu đẩy lùi

Hồng trần ta sẽ cùng vui
Đừng mang tâm sự để vùi tương lai
Nghĩ lại đi nhé kẻo mai
Ngồi buồn ân hận đường dài cô đơn

Hàng đêm cố nuốt giận hờn
Vào trong tiếng mõ buồn hơn nỗi lòng
Gío về thổi lạnh trong phòng
Không người tâm sự để dòng lệ tuôn

Nghĩ sao TIỂU hỡi quá buồn
Còn đâu một cánh chuồn chuồn ngày xưa
Vô cảm với gió cùng mưa
Vô cảm với cả những mùa tình nhân

Thôi TIỂU đừng có phân vân
Bỏ chuông bỏ mõ lại gần bên em
Dung nhan TIỂU hãy lại xem
Hoa thẹn không nở mây thèm ngó chông

Em đây chẳng chịu lấy chồng
Chỉ chờ mỗi TIỂU tơ hồng se duyên
Trai tài thì gái thuyền quyên
TIỂU ơi bỏ lại cho thuyền ghé xang

Đừng đem những trái cùng ngang
Làm lý do để chọn mình kiếp tu
Em không để TIỂU vi vu
Mà làm HOÀ THƯỢNG để lời ru em buồn

Hàng ngày em sẽ đến buôn
Qua internet xem biết chuồn đi đâu
Mặc cho nước chảy qua cầu
Mặc cho lễ giáo đổ vô đầu ba em....

**HN

Hii... tại TIỂU đấy nhé ! làm em hư như thế đấy..
nhớ TIỂU nhớ cả con đường
Hàng ngày cứ phải giả phường lẳng lơ
Tủi thân một kiếp đợi chờ
Quyết đem TIỂU trở về với nhân gian.

" hixx.. tội nghiệp TIỂU lắm lắm...sao cứ phải vô chùa làm chi?
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2006 07:26:21 bởi comaychieuthu >
- Hạnh Ngân -

Nhớ ai rừng mãi rì rào
Để xanh nỗi nhớ đọng vào tim em

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: VÌ EM -TÔI ĐÃ ĐI TU.. - 05.08.2006 16:28:43
0
COMAYCHIEUTHU...chót...
_________________________________________________________________________________________________________

Chót thương

*
Chót mang duyên nợ ba sinh
Chót vương một nỗi sân đình vu vơ
Với em nơi ấy bây giờ
Nhủ lòng đừng đến nơi thờ tĩnh tâm

Mà sao chân bước âm thầm
Thoát đà đã ghé một mâm cúng rằm
Trước là cúng sau là thăm
TIỂU sư trẻ tuổi hai lăm xuân thì

Nhớ thương TIỂU hỡi là chi
Để cho em phải vượt vòng lễ nghi
Ngoan hiền thục nữ khắc ghi
Nhưng tim em chỉ là vì chữ yêu

Trong thì đổ ngoài thì xiêu
Ngoài tai bỏ cả những điều cha răn
Ai đà duyên số cách ngăn
Chỉ vì TIỂU cứ băn khoăn nỗi lòng

Rối rắm như bó bòng bong
Gỡ ra chẳng nổi cứ chòng vào thân
Em đây phận bạc má hồng
TIỂU ơi sao lỡ đứng chông u hoài

Lá rơi u uất bên ngoài
Không gian cũng vậy rong dài dưới mưa
TIỂU ơi nghĩ lại hay chưa
Mình về ra mắt để thưa mấy lời

Nắng mưa là việc của trời
TIỂU ơi sao phải một đời kiếp tu
Tương lai phía trước lời ru
Nắm tay mình bước mùa thu đẩy lùi

Hồng trần ta sẽ cùng vui
Đừng mang tâm sự để vùi tương lai
Nghĩ lại đi nhé kẻo mai
Ngồi buồn ân hận đường dài cô đơn

Hàng đêm cố nuốt giận hờn
Vào trong tiếng mõ buồn hơn nỗi lòng
Gío về thổi lạnh trong phòng
Không người tâm sự để dòng lệ tuôn

Nghĩ sao TIỂU hỡi quá buồn
Còn đâu một cánh chuồn chuồn ngày xưa
Vô cảm với gió cùng mưa
Vô cảm với cả những mùa tình nhân

Thôi TIỂU đừng có phân vân
Bỏ chuông bỏ mõ lại gần bên em
Dung nhan TIỂU hãy lại xem
Hoa thẹn không nở mây thèm ngó chông

Em đây chẳng chịu lấy chồng
Chỉ chờ mỗi TIỂU tơ hồng se duyên
Trai tài thì gái thuyền quyên
TIỂU ơi bỏ lại cho thuyền ghé xang

Đừng đem những trái cùng ngang
Làm lý do để chọn mình kiếp tu
Em không để TIỂU vi vu
Mà làm HOÀ THƯỢNG để lời ru em buồn

Hàng ngày em sẽ đến buôn
Qua internet xem biết chuồn đi đâu
Mặc cho nước chảy qua cầu
Mặc cho lễ giáo đổ vô đầu ba em....

**HN

Hii... tại TIỂU đấy nhé ! làm em hư như thế đấy..
nhớ TIỂU nhớ cả con đường
Hàng ngày cứ phải giả phường lẳng lơ
Tủi thân một kiếp đợi chờ
Quyết đem TIỂU trở về với nhân gian.

" hixx.. tội nghiệp TIỂU lắm lắm...sao cứ phải vô chùa làm chi?

< Sửa đổi bởi: comaychieuthu -- 4.8.2006 6:26:21 >


Hồn em như hoa cỏ may


BỐI DỐI :

cô nương sao cứ mải bàn
tóc tơ ở cõi không gian sân chùa
vì đâu để chạm duyên ưa
tránh dông lại gặp gió lùa chông chênh.

tình yêu như thác như ghềnh
thoắt đi thoắt lại mông mênh giữa đời.
cũng như MẦU đang yêu tôi
chỉ e tạm lấp...tuổi đời vào xuân.

sau này LY LOẠN châu trần
chê ong chê bướm -tấm thân ra gì
xin người tha một lối đi
cho đường tôi bước -nhất thì chữ TU.

Mong người đừng có trách ngu
con tim đừng nỡ gieo thù oán tôi
tôi đây đã lánh cuộc đời
chỉ mong thân xác thảnh thơi với tình.

duyên người vừa đẹp vừa xinh
hoa thơm hãy đợi -bóng hình ước ao
đẹp trai phong độ anh hào
cả đời che chắn - rộng cao cửa nhà.

đừng vì lối mộng oan gia
tiếng mang -mang mãi tuổi già sạch đâu
xin em -em hãy quay đầu
xem tôi như thể -mộng sầu một đêm.

ngày ngày quét lá bên thềm
tôi đây nhớ mãi trầu têm ai mời
xin đừng trách nhé MẦU ơi
thương em anh để...phương trời cách xa.

buồn nào ở mãi trong ta
lệ nào chảy mãi nhạt nhòa mộng tan
tình em anh thấy ngỡ ngàng
bướm hoa xin chớ đa mang chốn này.

xin MẦU cho nắm bàn tay
để em nhớ mãi trình bày của anh
hãy lau nước mắt cho nhanh
cả chùa trông thấy anh thành HỔ MANG

comaychieu thu ơi..tình của THI MAU sao quyết liệt quá vậy...làm TIỂU tôi tụng kinh mãi không hà...nam mô a..di dà phật
chúc thí chủ....bình an...thanks
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.09.2006 17:54:31 bởi Minh Tuấn >

Thay đổi trang: < 123 > | Trang 2 của 3 trang, bài viết từ 31 đến 60 trên tổng số 73 bài trong đề mục