MƯA ĐÊM THU.

Thay đổi trang: << < 161718 | Trang 18 của 18 trang, bài viết từ 511 đến 528 trên tổng số 528 bài trong đề mục
Tác giả Bài
YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: MƯA ĐÊM THU. - 08.03.2008 16:04:00
0
 
 

Nàng ơi

Yểu Điệu nàng ơi yêu quá thôi
Sao nàng chẳng đoái đến tình tôi
Thầy Thanh có yêu nàng không nhỉ?
Long Nữ bao giờ được hỡi ôi?
Tiều Gã rìu cùn chăm đốn củi
Long nương phím lụa dạo tơ xuôi
Duyên trời đã định vừa đôi lứa
Chỉ có chúng mình mới đẹp đôi./.

 
Trương sỏi...


_____________________________

 
 
 
CHÀNG HỠI CÓ PHẢI...?
 
 Tiếng lòng thổn thức mãi không thôi
 Khi ốm thân tàn chớ trách tôi
 Một bước gặp thơ hồn vướng mộng
 Dặm ngàn dõi bóng tủi tâm ôi
 Chàng Trương muốn hóa thành Tiều núi
 Long Nữ mong như Suối chảy xuôi
 Có phải thơ gieo tình đắm đuối
 Câu một vần hai... Ước mãi đôi...
 
YeuDieuLongNu...
 
 
Muội cám ơn huynh nhé...CHÀNG TRƯƠNG...PHỀNH...À TRƯƠNG SỎI...
CHÚC HUYNH VUI
 
 
 
 
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: MƯA ĐÊM THU. - 13.04.2008 01:02:49
0
Có người bạn yêu thơ cháu và họa nên bác đưa vào đây.
thân mến
 
THUYỀN TÔI XUÔI DÒNG...

Lá trôi mặt nước cũng như người
Cảnh sắc thu tàn chẳng thắm tươi
Bến cũ thuyền xưa còn nhớ mộng
Bờ xa con sóng thả thân lười
Ngây thơ cung nguyệt phong tường cũ
Khuôn khổ bóng thu gió khóc cười
Bát ngát tình ai gieo ảo ảnh
Bao la bến nhận xếp thuyền xuôi.
YeuDieuLongNu


THƯƠNG NHỚ MỘT DÒNG
(thân họa Thuyền Tôi Xuôi Dòng)
 
Trăng soi đáy nước gợi tình người
Lóng lánh hồ sâu ánh đẹp tươi

Khó sánh tình trăng vui giỡn nước
Buồn cho tính đoảng mãi quen lười
Cuối thu sương nhạt trăng càng tỏ
Dặm liễu tình xa khách gượng cười
Thu đến thương đi trao nhớ lại
Bao giờ thương nhớ một dòng xuôi ?
Lá chờ rơi  

RÁNG CHIỀU

(thân họa Thuyền Tôi Xuôi Dòng)

Đã trót ham vui giữa kiếp người
Ráng chiều bãng lãng sức còn tươi
Lướt thuyền vượt sóng chân càng cứng
Vạch núi khai mương chí chẳng lười
Bướm lượn khoe màu dương mắt liếc
Chim chuyền trêu giọng nhoẻn môi cười
Thời gian thấm thoắt càng thôi thúc
Đều đặn Đông Đòai thỏa ngược xuôi!
CHÍ TRUNG, 12/04/08
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2008 11:12:13 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: MƯA ĐÊM THU. - 06.06.2008 19:37:17
0

HOA TÍM LỤC BÌNH
 
Em như hoa tím lục bình trôi
Giữa bóng xanh lơ của nước trời
Tám hướng biết đâu tìm bạn ngọc
Trăm đường sao cứ mặc dòng xuôi
Thân dồi trên sóng màu xanh tím
Bóng dọi tầng mây nét tuyệt vời
Mong một đêm xuân thuyền cập bến
Đẹp duyên bèo nước một trời vui.
Lá chờ rơi
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: MƯA ĐÊM THU. - 12.06.2008 03:51:00
0


KIẾP TẰM HÓA BƯỚM

Vạn vật xoay theo luật đất trời
Lá xanh lại thế lá vàng rơi
Xuân sinh nối Hạ vui tròn kiếp
Thu lụn vào Đông dứt một đời
Hết lúc sông hồ xuôi lại ngược
Đến hồi trăng nước ngập rồi vơi
Kiếp tằm hóa bướm tơ còn vướng 
Tô điểm vườn thơ mãi thắm tươi !
Lá chờ rơi 
 
Nhật Nguyệt.
 
Đêm nhìn trăng sáng ánh lưng trời
Ngày ngó ban mai đỏ chẳng vơi
Nhật Nguyệt tranh đua từng khắc khoải
Gíó mưa trang trải mấy mơ đời

Nhớ ai đôi mắt dăng u ám
Hồn vọng môi sầu lệ thoáng rơi
Tình giống đêm ngày không hợp giấc
Yêu nhau đành thả mộng ngang trời.
 
Yeu DieuLongNu
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2008 04:11:02 bởi YeuDieuLongNu >
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: MƯA ĐÊM THU. - 12.06.2008 04:06:26
0

HOA TÍM LỤC BÌNH

Em như hoa tím lục bình trôi
Giữa bóng xanh lơ của nước trời
Tám hướng biết đâu tìm bạn ngọc
Trăm đường sao cứ mặc dòng xuôi
Thân dồi trên sóng màu xanh tím
Bóng dọi tầng mây nét tuyệt vời
Mong một đêm xuân thuyền cập bến
Đẹp duyên bèo nước một trời vui.
Lá chờ rơi

 
THUYỀN TRĂNG.
 
Thuyền chở trăng ngàn chung bóng trôi
Bao la vạn sóng vỗ mây trời
Mắt va hình bóng in vùng thắm
Môi thả nụ cười khắc ngược xuôi
Mai nữa có còn chung bến mộng?
Thì nay đã trọn..Dẫu xa vời
Chèo thơ khua động nơi buồn vắng

Trăng thắm buông mành chốn bến vui.
 
YeuDieuLongNu
 
Cháu cám ơn Bác LÁ VÀ CÁC ANH CHỊ ĐÃ VÀO THĂM TRANG THƠ CỦA CHÁU...hI DẠO NÀY BẬN QUÁ BÁC LÁ ƠI...TRẢ LÀ QUÁ CHẬM.MONG BÁC VÀ CÁC ANH CHỊ THÔNG CẢM.
 
KÍNH CHÚC CẢ NHÀ CÙNG MẠNH KHỎE VÀ VUI.
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: MƯA ĐÊM THU. - 20.10.2008 10:53:35
0
Lâu rồi nàng TDLN ko về TQ ròi hén....chúc ngày sn thật vui và đáng nhớ nè..
 



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: MƯA ĐÊM THU. - 16.12.2008 12:45:34
0


Chúc mừng giáng sinh
 
Thân chúc YểuĐieuLongNu một mùa Giáng Sinh tràn đầy sức khoẻ, hạnh phúc
Trần Mạnh Hùng 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: MƯA ĐÊM THU. - 25.01.2009 07:08:14
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
(Thân chúc Yểu Điệu Long Nữ)

Cung chúc tân xuân - chúc đến người.

An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.

Tiền tài lộc bổng tràn như nước.

Sự nghiệp công danh mãn ý cười

Xin chúc bạn bè sa hũ nếp

Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi

Suốt năm vạn sự trong như ý.

Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.

Trần Mạnh Hùng.
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: MƯA ĐÊM THU. - 23.04.2009 17:23:04
0

HOA TÍM LỤC BÌNH

Em như hoa tím lục bình trôi
Giữa bóng xanh lơ của nước trời
Tám hướng biết đâu tìm bạn ngọc
Trăm đường sao cứ mặc dòng xuôi
Thân dồi trên sóng màu xanh tím
Bóng dọi tầng mây nét tuyệt vời
Mong một đêm xuân thuyền cập bến
Đẹp duyên bèo nước một trời vui.
Lá chờ rơi

 
Mây trôi...
Đời anh phiêu lãng tựa mây trôi
Cuộc sống thênh thang với gió trời
Mỏi cánh quay về mơ đỉnh núi
Chồn chân hóa kiếp giọt mưa trôi
Hạ sang mấy bận theo dòng lũ
Đông tới đan sương mộng chẳng vời
Hoa cỏ tô màu nơi địa giới
Mây bèo chẳng tội...Chốn trần vui
YeuDieuLongNu
 
@-Bác Lá kính mến -Mong bác thông cảm nhiều cho cháu nhé ,Vì bận công việc cho nên phải dán đoạn một thời gian.
Hôm nay cháu trở lại thăm trang nhà thấy bài thơ của Bác mà băn khoăn quá...Mong bác luợng thứ cho cháu.
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: MƯA ĐÊM THU. - 23.04.2009 17:37:43
0


CUNG CHÚC TÂN XUÂN
(Thân chúc Yểu Điệu Long Nữ)
Cung chúc tân xuân - chúc đến người.
An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.
Tiền tài lộc bổng tràn như nước.
Sự nghiệp công danh mãn ý cười
Xin chúc bạn bè sa hũ nếp
Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi
Suốt năm vạn sự trong như ý.
Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.
Trần Mạnh Hùng.

 
Lâu rồi nàng TDLN ko về TQ ròi hén....chúc ngày sn thật vui và đáng nhớ nè..

 


 
Chân thành cám ơn Huynh Trần Mạnh Hùng và Tỷ Tỷ Băng Nguyệt cùng các thi hữu luôn luốn nhớ tới Thu Hà....
 
Kính chúc mọi người luôn như ý mong đợi trong cuộc sống.
 
TÂM TÌNH CUỘC SỐNG.
Suy thoái đang giăng khắp địa cầu
Vần thơ ý họa biết tìm đâu
Bơ vơ một bóng nơi đường lạ
Thấp thoáng môi cười chẳng được lâu
Ngày tháng gom xuân nơi góc tủi
Công danh cặm cụi chẳng đi đầu
Thơ Đường dẫu đắng nhưng tình lắm
Bút họa văn bày thắm nghĩa sâu.
YeuDieuLongNu
 
Chúc huynh và cả nhà luôn mạnh khỏe và vui tươi. hồn nhiên trong cuộc sống năm 2009 nhé...
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

Viet duong nhan
  • Số bài : 6666
  • Điểm: 4
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2004
  • Nơi: Suối Yêu Thương
MƯA ĐÊM THU. - 24.04.2009 04:29:59
0
V7 rất vui thấy  trở về TQ.
Chúc LN yêu đời yêu người và hồn thơ lai láng như thuở nào.
Thương mến[sm=kissing.gif][sm=flower.gif]
7_vdn

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: MƯA ĐÊM THU. - 24.04.2009 05:12:29
0
HOA TÍM LỤC BÌNH

Em như hoa tím lục bình trôi
Giữa bóng xanh lơ của nước trời
Tám hướng biết đâu tìm bạn ngọc
Trăm đường sao cứ mặc dòng xuôi
Thân dồi trên sóng màu xanh tím
Bóng dọi tầng mây nét tuyệt vời
Mong một đêm xuân thuyền cập bến
Đẹp duyên bèo nước một trời vui.
Lá chờ rơi

Mây trôi...
Đời anh phiêu lãng tựa mây trôi
Cuộc sống thênh thang với gió trời
Mỏi cánh quay về mơ đỉnh núi
Chồn chân hóa kiếp giọt mưa trôi
Hạ sang mấy bận theo dòng lũ
Đông tới đan sương mộng chẳng vời
Hoa cỏ tô màu nơi địa giới
Mây bèo chẳng tội...Chốn trần vui
YeuDieuLongNu
 
@-Bác Lá kính mến -Mong bác thông cảm nhiều cho cháu nhé ,Vì bận công việc cho nên phải dán đoạn một thời gian.
Hôm nay cháu trở lại thăm trang nhà thấy bài thơ của Bác mà băn khoăn quá...Mong bác luợng thứ cho cháu.  

(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
    0
0   O )   O

()   ( o  )
    o)
o__O__ ()
  
KHI    THU    VIẾNG
Cứ mãi lửng lơ, vẫn nổi trôi.
Sau lưng kỷ niệm ... trả cho trời!.
Thảnh thơi hòa nhập mây ngàn phủ
Lắng động chìm theo sóng nước xuôi
Lá đến giòng sông theo gió lộng ...
Cây từ rừng thẳm cảm lòng vui ...
Là bao thương xót khi thu viếng
Gột bỏ niềm đau đẹp tuyệt vời
Trần       Mạnh      Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}    23-4-2009
      {}
 
Thân chúc Yểu Điệu Long nữ
Vạn Vạn ngày vui
Nhớ bạn nhiều

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 13:36:55 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: MƯA ĐÊM THU. - 24.04.2009 09:15:30
0
Xướng kính mời
(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )
  O     )

(     o  
    0
0   O )   O

()   ( o  )
    o)
o__O__ ()
  
TÌNH LÀ CỖI NHỚ
Em có hiểu tình là cõi nhớ
Khi yêu đâu phải nói bằng lời
Là con tim thiết tha băng khiết.
Là tấm lòng rộng lượng biển khơi.
Tình chỉ đẹp tin yêu thánh thiện.
Tình nên duyên nỗi nhớ lên ngôi
Tình yêu đâu phải là trăng gió
Là sự hy sinh cả cuộc đời.
Trần      Mạnh    Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{}    23-4-2009
      {}

  
Thương trao về người yêu dấu


"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: MƯA ĐÊM THU. - 24.04.2009 11:12:27
0
vui thấy  trở về TQ.
Chúc LN yêu đời yêu người và hồn thơ lai láng như thuở nào.
Thương mến[sm=kissing.gif][sm=flower.gif]
7_vdn



_____________________________



Con cám ơn cô Bảy đã ghé thăm và dành tình cảm vô cùng quí mến.
 
Cô bảy ui...đang mùa hạ rồi...Buồn ghê quá...
Cảm tác cùng cô với thuở học trò...Cô nhé -Mong cô đọc và vui vẻ với cuộc sống -ngườ ta nói <Con người nghệ sĩ là không có tuổi và không biết bùn...cô hén>
 
_______________________
 


THƠ NGÂY.` 
Mấy tháng thời gian lại xếp mùa
Hè về nắng rọi đỏ đường trưa
Nhạc ve vui dạo bài đôi lứa
Giọng nói con trai đã vỡ chưa?
Phượng đỏ tô hồng môi thiếu nữ
Me xanh bóng phủ dáng người đưa
Tung bay tà áo như hồn bướm
Chẳng nói câu yêu ?Chỉ biết đùa .
 YeuDieuLongNu
 
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: MƯA ĐÊM THU. - 24.04.2009 11:13:15
0
 


ĐẮM HỒN XIÊU
Men tình ngây ngất ngát hương yêu.
Ánh mắt đong đưa nhớ rất nhiều.
Nhớ nụ cười duyên, tràn ngập mộng.
Nhớ chân mày liễu, dáng cong kiêu.
Nhớ hơi thở vội quay cuồng lạ.
Nhớ nụ hôn môi cảm xúc liều.
Nhớ cặp giò dài đầy ấn tượng
Men tình ngây ngất đắm hồn xiêu
Trần Mạnh Hùng
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 12:20:22 bởi Trần Mạnh Hùng >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: MƯA ĐÊM THU. - 24.04.2009 11:20:50
0

Xướng kính mời
(
O
(() )
O o
) () o
( o ) )
O )
( o
0
0 O ) O
() ( o ) o)
o__O__ ()
TÌNH LÀ CỖI NHỚ
Em có hiểu tình là cõi nhớ
Khi yêu đâu phải nói bằng lời
Là con tim thiết tha băng khiết.
Là tấm lòng rộng lượng biển khơi.
Tình chỉ đẹp tin yêu thánh thiện.
Tình nên duyên nỗi nhớ lên ngôi
Tình yêu đâu phải là trăng gió
Là sự hy sinh cả cuộc đời.
Trần Mạnh Hùng
}{_____}{_____}{
(________________)
{} 23-4-2009 {}


Thương trao về người yêu dấu

 
 
KHỔ ĐAU .
Em chỉ biết yêu là cõi khổ
Tìm bên nhau chỉ một vài lời
Tim thơ ngây nhớ người da diết
Ánh mắt buồn như biển sóng khơi
Rừng thắm lá chim về ríu rít
Biển êm êm ngắm sao đổi ngôi
Anh từng nói tình yêu là chết
Thân xẻ đôi còn mỗi nửa đời .
YeuDieuLongNu
 
< Gửi tới bến Mơ …>Kính chúc huynh vui...
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: MƯA ĐÊM THU. - 24.04.2009 11:26:00
0
TÂM TÌNH CUỘC SỐNG.
Suy thoái đang giăng khắp địa cầu
Vần thơ ý họa biết tìm đâu
Bơ vơ một bóng nơi đường lạ
Thấp thoáng môi cười chẳng được lâu
Ngày tháng gom xuân nơi góc tủi
Công danh cặm cụi chẳng đi đầu
Thơ Đường dẫu đắng nhưng tình lắm
Bút họa văn bày thắm nghĩa sâu.
YeuDieuLongNu
 
Chúc huynh và cả nhà luôn mạnh khỏe và vui tươi. hồn nhiên trong cuộc sống năm 2009 nhé... 

CỐ NHÂN
Băng núi vượt sông bắc vạn cầu
Tìm ngưới cuối biển, tận non đầu.
Suốt ngày ngóng đợi sao dài thế.
Trọn tháng trông chờ chẳng thấy lâu.
Cá nước, chim trời mờ mịt bóng
Mây ngàn, gió thỏang biết về đâu
Giờ đây hội ngộ người thân mến.
Trọn vẹn niềm vui rất đậm sâu
Trần Mạnh Hùng
 
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: MƯA ĐÊM THU. - 27.04.2009 00:56:45
0
()
__oOo__
HƯ  KHÔNG
Yêu nhau là nỗi nhớ tràn dâng
Tâm thóat thành thơ kết đá vàng
Mỗi ý, mỗi câu trong sở nguyện
Mỗi lời, mỗi chữ thấm tâm cang
Tình yêu chìm đắm vào cung bậc.
Nhung nhớ ngây si lụy phím đàn.
Giữa chốn hư không, nơi mộng ảo.
Tiếng lòng rực rỡ ánh thiều quang.
TMH
T M H
T  M  H 
T   M   H
||||||||||||||||||||||||
_O_____O_____O_
{}                    {}
 
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Thay đổi trang: << < 161718 | Trang 18 của 18 trang, bài viết từ 511 đến 528 trên tổng số 528 bài trong đề mục