DÃ TRÀNG...MỜI HỌA VUI
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 23 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 332 bài trong đề mục
YeuDieuLongNu 29.08.2006 20:49:29 (permalink)

Đi thì lão rất muốn đi
Nhưng mà không đủ tiền chi đi về
Dù rằng đã bán hết bê,
Bán luôn cả mảnh đất quê ông bà
Nhớ sao tình cũ bên Nga
Và cô con nhỏ trắng da tóc vàng
Ai mà sang đó thì sang
Đừng mách với lão lòng càng thêm đau
Lời yêu lão học thuộc làu
Đôi khi nhầm lẫn làu bàu ở quê
Vợ già chẳng hiểu mô tê
Tưởng là tiếng Đức liền chê gàn già
Hơn mười năm lão ở xa
Bà vợ nhà lão xót xa một mình
Biết rằng lão chẳng chung tình
Theo cô mắt biếc môi xinh đất người
Nay còn than một thở mười
Rằng luôn luôn thiếu tiền tươi, phận nghèo
Lại còn thơ phú ì xèo
Lời trăng lời gió chuột mèo à ơi....

Vì vui bịa chuyện vài lời...

_____________________________

Bùi Đức Hiền
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=180668&mpage=4



ĐANG THU...

dải ngân <tiền > đang dễ người ơi
vi za cũng khác những thời người đi
sang NGA cũng chẳng lắm gì
hai ngàn là đủ cả đi lẫn về.

nếu còn quyến lyến chân quê
thì sang mấy tháng lại về chốn mong
mùa thu đang thắm bao lòng
THU NGA sắp nhuộm lá PHONG đợi người

còn ngần ngại chẳng muốn chơi
chỉ e sau tiếc một thời mãi xa
muội đây cũng nhớ quê nhà
những cảnh đang có biết xa...cũng buồn

nhớ lần buổi sớm mai tuôn
sân bay rộng lớn- muội buồn cùng NGA
đầu thu se lạnh buốt da
chim ưng bay liệng non xa thắm hồng.

một ngày dạo cảnh mênh mông
nước NGA cũng thể non bồng châu âu
huynh mau tới kẻo nặng sầu
nhớ người năm ấy...mấy câu...có còn

nếu không học lại cho ngon
lâu ngày không luyện...mộng còn cứu không
muội khuyên huynh một đôi dòng
đừng trách làm lộ sầu trong tim người...

YeuDieuLongNu

,huynh sang luôn đi thu NGA ĐANG XANH-khi huynh sang thì chắc đẹp lắm heng...chúc huynh như ý nha
#91
    hoaphonglan1911 30.08.2006 17:17:23 (permalink)


    Trích đoạn: YeuDieuLongNu

    không quên.

    cám ơn chàng chẳng còn ly biệt
    mãi nhớ nơi này một chốn thôi
    thơ giọng gieo đều theo sóng mắt
    bước dừng đã quyện vạn lời ƠI
    khi nào vợ giận chàng tìm đến
    thiếp mãi chung tình đối ý vui
    tặng mãi cho chàng nụ cười đắm
    đời vui với khỏe đọc thơ rồi

    huynh nè ...làm việc ít thui huynh ơi...vào mạng cũng vậy ...huynh phải có khóa biểu cho khoa học ...nhớ dành cho luyện tập nữa đó...như đi bộ và luyện công...
    thỉnh thoảng vui với muội nha sang thang09 muội cũng bận mà ...làm học trò là khổ nhứt đó phải không huynh....
    chúc huynh...mãi tìm...




    Yểu Điệu muội ơi huynh hiểu rồi
    Chỉ là lên net xả stress thôi
    Làm việc nhiều chi cho phí sức
    Lên đây vui viết đối vài lời
    Có điều lão huynh không thuộc chữ
    Thơ viết tầm ta hạt mưa rơi
    Ảo ảnh trong mây vừa vụt tắt
    Long Nữ nàng thơ, ta sánh đôi...
    #92
      cnt 31.08.2006 19:47:41 (permalink)
      Vừa nghe Long Nữ à ơi
      Lòng tôi khấp khởi chân thời muốn đi
      Tiếc thay thân chẳng có gì
      Đô la nhẵn túi thôi thì ngồi đây
      Chân tình gửi gió gửi mấy
      Gửi vần thơ cóc đến ngay bên nàng
      Tôi về trở chuyến đò ngang
      Kiếm tiền đi Đức thăm nàng nay mai
      Thân trai sức rộng vai dài
      Xá chi trờ đợi một vài xuân xanh

      (bận thì bận nhưng phải vào ngó một chút mới yên tâm muội muội à)



      #93
        YeuDieuLongNu 02.09.2006 21:06:27 (permalink)

        Yểu Điệu muội ơi huynh hiểu rồi
        Chỉ là lên net xả stress thôi
        Làm việc nhiều chi cho phí sức
        Lên đây vui viết đối vài lời
        Có điều lão huynh không thuộc chữ
        Thơ viết tầm ta hạt mưa rơi
        Ảo ảnh trong mây vừa vụt tắt
        Long Nữ nàng thơ, ta sánh đôi...


        mộng thơ

        thiếp phải tạm xa - để học rồi
        khi nào rảnh rỗi gặp chơi thôi
        thân người đâu thể nào chia xẻ
        chàng hỡi đừng mong trách nặng lời
        lời nói chàng gieo trong ý tứ
        nghĩa tình đối đáp bao giờ rơi
        ngàn mây sắc thắm hồn vương vấn
        vần ý PHONG LAN mãi mộng đôi

        YeuDieuLongNu

        muội tặng PHONG LAN NÈ
        chúc huynh sáng tác nhiều hơn nha-và luôn khỏe và nhớ tới muội đó

        PHONG LAN ơi hỡi PHONG LAN
        thơ còn thắm mạng -mới tan TÌNH CHÀNG.

        Y D L N
        #94
          YeuDieuLongNu 02.09.2006 21:15:15 (permalink)

          Vừa nghe Long Nữ à ơi
          Lòng tôi khấp khởi chân thời muốn đi
          Tiếc thay thân chẳng có gì
          Đô la nhẵn túi thôi thì ngồi đây
          Chân tình gửi gió gửi mấy
          Gửi vần thơ cóc đến ngay bên nàng
          Tôi về trở chuyến đò ngang
          Kiếm tiền đi Đức thăm nàng nay mai
          Thân trai sức rộng vai dài
          Xá chi trờ đợi một vài xuân xanh

          (bận thì bận nhưng phải vào ngó một chút mới yên tâm muội muội à)



          thiết tha

          Muội thấy huynh cũng thiết tha
          đi Tây lần nữa để mà xả hơi
          bây giờ cũng dễ lắm rồi
          huynh mau chuẩn bị khai lời VI ZA

          đời người đây đó mới là
          biết đây biết đó cho ta hiểu người
          dẫu không như áng mây trôi
          như chim tung cánh vùng trời ước ao

          biết đâu huynh nói đón rào
          bây giờ cũng ở chốn nao -nước người
          sao không nói rõ cho vui
          loanh quanh dấu muội cuộc đời của huynh.

          YeuDieuLongNu
          muội bận lắm rùi huynh à ...thỉnh thoảng mới vô mạng.mong huynh khỏe và vui nha
          chúc huynh hạnh phuc
          #95
            hoaphonglan1911 03.09.2006 12:03:45 (permalink)


            Trích đoạn: YeuDieuLongNu


            mộng thơ

            thiếp phải tạm xa - để học rồi
            khi nào rảnh rỗi gặp chơi thôi
            thân người đâu thể nào chia xẻ
            chàng hỡi đừng mong trách nặng lời
            lời nói chàng gieo trong ý tứ
            nghĩa tình đối đáp bao giờ rơi
            ngàn mây sắc thắm hồn vương vấn
            vần ý PHONG LAN mãi mộng đôi

            YeuDieuLongNu

            muội tặng PHONG LAN NÈ
            chúc huynh sáng tác nhiều hơn nha-và luôn khỏe và nhớ tới muội đó

            PHONG LAN ơi hỡi PHONG LAN
            thơ còn thắm mạng -mới tan TÌNH CHÀNG.

            Y D L N



            Nàng bỏ đi rồi, ta cũng thôi
            Mình ta ngây đứng giữa đất trời
            Thơ ta, giờ viết không ai đối
            Buông thõng, từng không lơ lửng trôi
            Nàng đi, sao hồn ta chới với
            Trời ơi, ta nhớ nàng quá rồi
            Xin Trời đừng bắt ta xám hối
            Chưa gần, ta đã phải chia phôi...

            #96
              HBD 03.09.2006 17:52:57 (permalink)

              thiết tha

              Muội thấy huynh cũng thiết tha
              đi Tây lần nữa để mà xả hơi
              bây giờ cũng dễ lắm rồi
              huynh mau chuẩn bị khai lời VI ZA

              đời người đây đó mới là
              biết đây biết đó cho ta hiểu người
              dẫu không như áng mây trôi
              như chim tung cánh vùng trời ước ao

              biết đâu huynh nói đón rào
              bây giờ cũng ở chốn nao -nước người
              sao không nói rõ cho vui
              loanh quanh dấu muội cuộc đời của huynh.

              YeuDieuLongNu


              Đi Tây là để xả hơi
              Yểu điệu Long nữ một đời nhàn thân?
              Lão đây mới được một lần
              Mà sao chỉ thấy cực thân nhọc lòng
              Bây giờ có ước có mong
              Cũng vì nhớ quá "lưng ong mắt huyền"
              Chỉ buồn lão quá ít tiền
              Viza lại khó bởi quyền vợ ôm...
              #97
                YeuDieuLongNu 04.09.2006 20:25:31 (permalink)

                Đi Tây là để xả hơi
                Yểu điệu Long nữ một đời nhàn thân?
                Lão đây mới được một lần
                Mà sao chỉ thấy cực thân nhọc lòng
                Bây giờ có ước có mong
                Cũng vì nhớ quá "lưng ong mắt huyền"
                Chỉ buồn lão quá ít tiền
                Viza lại khó bởi quyền vợ ôm...



                VỢ ôm như cảnh gió nồm
                nóng không chịu nổi vẫn ôm tháng ngày
                lại còn con bế trên tay
                con sau con trước -một bầy ước mong

                xưa vợ cũng đáy lưng ong
                vì ai nên mới phá vòng eo ba
                buồn chi khi tuổi xế tà
                con thơ có vất nhưng mà tương lai

                thương huynh thở ngắn than dài
                tuổi xuân không lại với ai bao giờ
                thôi đành ôm mộng bến thơ
                khi ngâm trăng vắng...lúc chờ tri âm

                muội đây san xẻ nỗi lòng
                huỳnh buồn cứ việc chia rằm trong tim...

                muội muội ....hii..huynh bun....quá hả.. <NẾU...> có một lứa tuổi 20 .đổi cho huynh tất cả sự nghiệp huynh đang có....vậy huynh có <DÁM > trao đổi không nè...
                hiii muội đã thấy có 1 ông lão tuổi 80 nói sẵn sàng đổi sự nghiệp của mình để về với tuổi 20....huynh thấy ghê không...\chúc huynh vui nha
                #98
                  YeuDieuLongNu 04.09.2006 20:41:22 (permalink)

                  Nàng bỏ đi rồi, ta cũng thôi
                  Mình ta ngây đứng giữa đất trời
                  Thơ ta, giờ viết không ai đối
                  Buông thõng, từng không lơ lửng trôi
                  Nàng đi, sao hồn ta chới với
                  Trời ơi, ta nhớ nàng quá rồi
                  Xin Trời đừng bắt ta xám hối
                  Chưa gần, ta đã phải chia phôi...


                  NHỚ AI

                  lời chàng tha thiết tim tôi
                  ở đời đã biết vui rồi cũng tan
                  nhưng thiếp đâu nói vui tàn
                  mà thơ chàng viết lời than giã từ

                  biết là chốn gửi tâm tư
                  khi nào rảnh rỗi từ từ mà ghi
                  phải đâu tìm lối mà đi
                  cứ ra mở nét là ghi tâm hồn

                  thiếp vui khi thấy thơ tuôn
                  biết chàng vẫn khỏe chẳng buồn nhớ ai
                  chọc gheo chàng nguyễn tên THOAI
                  thiếp đọc cũng thấy lời hài các huynh

                  thôi thì cứ chỗ mạng rình
                  thấy huynh là thiếp lung linh thơ vần
                  họa vui với tấm tình thân
                  họa cho trăng gió thêm vần đu đưa,

                  họa cho ăn sớm ăn trưa
                  huynh luôn phải nhớ tới mùa thu nay
                  ngày thì vậy đêm càng say
                  gieo thơ vẫn tưởng trong ngày đang gieo .

                  thôi thì cái nghiệp đã đeo
                  đố huynh chạy thoát...kiếp nghèo thi nhân
                  ai bảo bén mộng châu trần
                  ai theo PHẠM LÃI ...CHẲNG CẦN TÂY THI.

                  MUỘI MUỘI

                  HIImuội nè...huynh gắng giữ sức khỏe nha...đừng có mơ PHẠM LÃI ĐÓ
                  huynh làm thơ PHẠM LÃI TÂY THI hay lắm nhưng buồn quá ha
                  chúc huynh vui nhiều nha

                  PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
                  CÂU THƠ ĐỪNG ĐỂ HỒN TAN GIỮA CHỪNG
                  #99
                    hoaphonglan1911 06.09.2006 19:20:54 (permalink)

                    Trích đoạn: YeuDieuLongNu



                    ...
                    thôi thì cái nghiệp đã đeo
                    đố huynh chạy thoát...kiếp nghèo thi nhân
                    ai bảo bén mộng châu trần
                    ai theo PHẠM LÃI ...CHẲNG CẦN TÂY THI.

                    MUỘI MUỘI

                    HIImuội nè...huynh gắng giữ sức khỏe nha...đừng có mơ PHẠM LÃI ĐÓ
                    huynh làm thơ PHẠM LÃI TÂY THI hay lắm nhưng buồn quá ha
                    chúc huynh vui nhiều nha

                    PHONG LAN ƠI HỠI PHONG LAN
                    CÂU THƠ ĐỪNG ĐỂ HỒN TAN GIỮA CHỪNG



                    Huynh đây nghĩ muội bỏ đi
                    Thơ không làm được buồn thì viết chơi
                    Tiện tay kể chuyện cuộc đời
                    2000 năm trước là thời xuân thu
                    Huynh là bại tướng ở tù
                    Yêu người thục nữ ngàn thu mong chờ
                    Vậy mà tình đứt dây tơ
                    Khiến người quân tử bơ phờ mỏi mê
                    Giờ đây muội đã không chê
                    Cùng ngồi đối đáp hả hê cả nhà
                    Huynh là phóng bút viết ra
                    Bao nhiêu ý tứ thật là đắm say
                    Thi thoảng gặp muội ở đây
                    Viết mấy câu này nhắn nhủ tới nhau...

                    Huynh đây chẳng biết viết thơ đâu
                    Chỉ là quân tử có hảo cầu
                    Yểu Điệu nàng ơi, người thục nữ
                    Có thấy quan quan hót đôi câu
                    Chim quan quan cất cao giọng hót
                    Tiếng thư thư nghe hết buồn đau
                    Ta cùng viết thơ đề tặng muội
                    Thơ vui ta họa đối cùng nhau...

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2006 19:28:05 bởi hoaphonglan1911 >
                    YeuDieuLongNu 07.09.2006 17:17:33 (permalink)

                    Huynh đây chẳng biết viết thơ đâu
                    Chỉ là quân tử có hảo cầu
                    Yểu Điệu nàng ơi, người thục nữ
                    Có thấy quan quan hót đôi câu
                    Chim quan quan cất cao giọng hót
                    Tiếng thư thư nghe hết buồn đau
                    Ta cùng viết thơ đề tặng muội
                    Thơ vui ta họa đối cùng nhau...


                    mãi cùng nhau

                    ai là người biết thơ nơi đâu
                    ta chỉ gửi theo nước dưới cầu
                    ghép ý cho vần trong giọng nói
                    chọn lời phân tỏ nghĩa trong câu
                    tiếng chim dẫu hót đâu ai hiểu
                    cái nghĩa cùng bay nghĩ thật đau
                    muội nghĩ chỉ cần ta hiểu được
                    thơ vần hay dở ..vui cùng nhau

                    MUỘI MUỘI
                    HUYNH à...nói tới PHẠM LÃI muội cũng hâm mộ lắm ...đời nay hiếm có người như vậy phải không huynh...nhưng muội nghe nói -cuối đời họ vẫn đoàn tụ mà.

                    hiii phải không huynh...chúc huynh vui
                    hoaphonglan1911 08.09.2006 19:29:56 (permalink)

                    Trích đoạn: YeuDieuLongNu


                    mãi cùng nhau

                    ai là người biết thơ nơi đâu
                    ta chỉ gửi theo nước dưới cầu
                    ghép ý cho vần trong giọng nói
                    chọn lời phân tỏ nghĩa trong câu
                    tiếng chim dẫu hót đâu ai hiểu
                    cái nghĩa cùng bay nghĩ thật đau
                    muội nghĩ chỉ cần ta hiểu được
                    thơ vần hay dở ..vui cùng nhau

                    MUỘI MUỘI
                    HUYNH à...nói tới PHẠM LÃI muội cũng hâm mộ lắm ...đời nay hiếm có người như vậy phải không huynh...nhưng muội nghe nói -cuối đời họ vẫn đoàn tụ mà.

                    hiii phải không huynh...chúc huynh vui



                    Lững lờ hạt nước trôi qua cầu
                    Hai người xa lạ nhớ thương nhau
                    Mỗi người một nơi, khi nào gặp
                    Sao tình có ý hợp tâm đầu
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2006 19:31:28 bởi hoaphonglan1911 >
                    YeuDieuLongNu 09.09.2006 00:18:12 (permalink)

                    Lững lờ hạt nước trôi qua cầu
                    Hai người xa lạ nhớ thương nhau
                    Mỗi người một nơi, khi nào gặp
                    Sao tình có ý hợp tâm đầu


                    thuyền thơ

                    bèo trôi theo nước chân cầu
                    theo con sóng cuốn về đâu với đời
                    tìm ai ở chốn chơi vơi
                    mong sao có lúc bên người hàn huyên
                    câu thơ trăng sáng mạn thuyền
                    nước gieo ánh ngọc vui duyên thơ vè
                    ầu ơ con nước có nghe
                    xin trôi thật nhẹ để bè thuyền êm
                    rượu thơm trong giọng êm đềm
                    ý thơ đâu tới cho thêm nồng nàn

                    YeuDieuLongNu
                    hoaphonglan1911 09.09.2006 18:12:18 (permalink)


                    Trích đoạn: YeuDieuLongNu


                    Lững lờ hạt nước trôi qua cầu
                    Hai người xa lạ nhớ thương nhau
                    Mỗi người một nơi, khi nào gặp
                    Sao tình có ý hợp tâm đầu


                    thuyền thơ

                    bèo trôi theo nước chân cầu
                    theo con sóng cuốn về đâu với đời
                    tìm ai ở chốn chơi vơi
                    mong sao có lúc bên người hàn huyên
                    câu thơ trăng sáng mạn thuyền
                    nước gieo ánh ngọc vui duyên thơ vè
                    ầu ơ con nước có nghe
                    xin trôi thật nhẹ để bè thuyền êm
                    rượu thơm trong giọng êm đềm
                    ý thơ đâu tới cho thêm nồng nàn

                    YeuDieuLongNu




                    Ta
                    Nâng chén tiêu sầu
                    Nhớ về em
                    Một áng mây hồng

                    Trước thềm: bông tuyết trắng
                    Cánh hoa: giọt sương mai
                    Trong bình: ly rượu đắng
                    Đơn hình: một gã trai

                    Gió quất làm cánh hoa vật vã
                    Mưa rơi lạnh buốt trái tim khô
                    Rượu nồng đốt nên tia lửa nhỏ
                    Bừng sáng trong ta một giấc mơ

                    Em bước nhẹ nhàng trên tuyết nhỏ
                    Đến bên ta, sưởi ấm con tim
                    Ru ta giấc ngủ êm đềm
                    Cho ta thắp sáng màn đêm băng sầu

                    Bên em ta hết buồn đau
                    Bên em ta hết nỗi sầu ngàn năm
                    Dù trời gió lạnh căm căm
                    Thì ta vẫn mãi được chăm sóc nàng
                    nguyenthoai 10.09.2006 17:37:25 (permalink)


                    Trích đoạn: YeuDieuLongNu


                    Lững lờ hạt nước trôi qua cầu
                    Hai người xa lạ nhớ thương nhau
                    Mỗi người một nơi, khi nào gặp
                    Sao tình có ý hợp tâm đầu


                    thuyền thơ

                    bèo trôi theo nước chân cầu
                    theo con sóng cuốn về đâu với đời
                    tìm ai ở chốn chơi vơi
                    mong sao có lúc bên người hàn huyên
                    câu thơ trăng sáng mạn thuyền
                    nước gieo ánh ngọc vui duyên thơ vè
                    ầu ơ con nước có nghe
                    xin trôi thật nhẹ để bè thuyền êm
                    rượu thơm trong giọng êm đềm
                    ý thơ đâu tới cho thêm nồng nàn

                    YeuDieuLongNu




                    Vẫn mong …

                    Chia tay một sớm bên cầu
                    Rồi mất nhau mãi tìm đâu giữa đời
                    Ta về ôm lấy chơi vơi
                    Tìm quanh tìm quất ai người hàn huyên
                    Chắc ván kia đã đóng thuyền
                    Ai kia đã đón người duyên sang vè
                    Tình ơi tình có còn nghe
                    Câu thơ ta thả xuôi bè nước êm
                    Tình ta dẫu chẳng êm đềm
                    Vẫn mong tình ấy ngày thêm nồng nàn

                    Nguyên Thoại

                    hì hì... lại ăn vụng từ của muội rồi... đừng la làng nghe... NT


                    Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 23 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 332 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9