đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không?????

Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 253 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Cammy
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
  • Nơi: Heaven (or Hell)
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 28.04.2007 01:14:54

Trích đoạn: hoaphonglan1911


Chi mà mong nhớ ngày đêm
Làm lão cảm động thấy mềm cả thân
Cô nương xin chớ ân cần
Lão như quả đắng đâu cần mất công
Hè đi, thu hết, lập đông
Lão ôm bầu rượu uống dòng thơ say
Thức đêm để uống, ngủ ngày
Say thơ, say rượu cũng say cả tình
Chị Hằng đánh thức bình minh
Cầm tay hỏi nhỏ: có xinh không nào?
Chị hỏi cắc cớ làm sao
Em nằm em mộng, người nào chẳng xinh.
 
 


 
Thật mà mong nhớ ngày đêm
Bốn mùa em nhớ, bốn mùa ngẩn ngơ
Thấy cùng bầu bạn trong mơ
Khi đầy bầu rượu, khi là túi thơ
Khi sương gió, khi mây mờ
Khi đâu than thở, nỗi buồn phong vân
Biết đâu tâm ý bần thần
Ngồi bên túi rượu để mần cho say
Say rồi say nữa lại say
Chẳng say vì rượu đâm say vì tình
 
(Em cưa thì mặc em cưa
Anh mà có đổ, thì cưa làm gì!)
 
 
 
 
Bao nhiêu yêu thương dồn vào thành nỗi nhớ
Bao nhiêu trăn trở dồn về những yêu thương
Rồi năm tháng... và mỗi đứa một phương
Bao nhiêu tri âm để rồi thành xa lạ...

ngày ấy ta yêu nhau
  • Số bài : 39
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2005
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 01.05.2007 13:51:00
Lại về, lại chọc lão Lan
Hỏi thăm lão cái: hết gàn hay chưa?
Nhớ rằng trời có làm mưa
Chạy đi, kẻo ướt chớ chừa mặt ra

Ka ka ka


hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 01.05.2007 18:30:51

Trích đoạn: Cammy
Thật mà mong nhớ ngày đêm
Bốn mùa em nhớ, bốn mùa ngẩn ngơ
Thấy cùng bầu bạn trong mơ
Khi đầy bầu rượu, khi là túi thơ
Khi sương gió, khi mây mờ
Khi đâu than thở, nỗi buồn phong vân
Biết đâu tâm ý bần thần
Ngồi bên túi rượu để mần cho say
Say rồi say nữa lại say
Chẳng say vì rượu đâm say vì tình
 
(Em cưa thì mặc em cưa
Anh mà có đổ, thì cưa làm gì!)

 
Người đâu ăn nói thiệt kì
Cưa không thấy đổ, tội gì mất công
Bỏ cưa mà kiếm tấm chồng
Anh mang bầu rượu tới mừng cho em
Qua đình anh hái cành sen
Tặng em quà cưới gọi là tâm giao
Anh đâu phải đấng anh hào
Chỉ là phường hát, mất công em chờ
Nếu em có thích nhặt thơ
Thì xin cứ viết hững hờ nơi đây.

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 01.05.2007 18:33:42

Trích đoạn: ngày ấy ta yêu nhau

Lại về, lại chọc lão Lan
Hỏi thăm lão cái: hết gàn hay chưa?
Nhớ rằng trời có làm mưa
Chạy đi, kẻo ướt chớ chừa mặt ra

Ka ka ka



Trời mưa mặc kệ trời mưa
Ta là đệ nhất còn chưa hết gàn
Nhà mi hùng hục hỏi han
Bên vườn ấy có tao đàn hay chưa

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

Cammy
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
  • Nơi: Heaven (or Hell)
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 02.05.2007 01:09:30

Trích đoạn: hoaphonglan1911


Người đâu ăn nói thiệt kì
Cưa không thấy đổ, tội gì mất công
Bỏ cưa mà kiếm tấm chồng
Anh mang bầu rượu tới mừng cho em
Qua đình anh hái cành sen
Tặng em quà cưới gọi là tâm giao
Anh đâu phải đấng anh hào
Chỉ là phường hát, mất công em chờ
Nếu em có thích nhặt thơ
Thì xin cứ viết hững hờ nơi đây.



Có gì anh gọi là kỳ
Anh mà có đổ, lấy gì để cưa
Để chờ, để nhớ, để thưa
Để thơ để thẩn những cơn mưa dầm
Để em nói những lặng câm
Để em nói những tiêng thầm trong tim
Bây giờ anh lỡ đau tim
Đổ uỳnh một cái biết làm sao đây
 
(Anh nhớ tích Lã vọng câu cá
Được cá roài lại đổ cá xuống sông
Người ta hỏi, Lã mới bảo rằng
Không đổ cá xuống lấy chi câu)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2007 12:58:29 bởi Cammy >
Bao nhiêu yêu thương dồn vào thành nỗi nhớ
Bao nhiêu trăn trở dồn về những yêu thương
Rồi năm tháng... và mỗi đứa một phương
Bao nhiêu tri âm để rồi thành xa lạ...

Cammy
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
  • Nơi: Heaven (or Hell)
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 02.05.2007 15:51:10
Một ngày xao xuyến ngỡ trăm năm
Một tiếng hồi âm, một tiếng thầm
Một ngày mong đợi tri âm
Mà sao tưởng nhớ bao năm u sầu
 
Chẳng gì thì cũng nhớ gì đâu
Bao nhiêu là rượu để giải sầu
Thơ tình viết chẳng trọn câu
Em về giải nỗi tình sâu vẹn tình
 
Nói làm chi chẳng tiếc chi mình
Đêm về lơ đãng nhớ nguyệt minh
Có đâu dáng đẹp dáng xinh
Chỉ còn một nỗi u tình em ơi!
 
Bao nhiêu yêu thương dồn vào thành nỗi nhớ
Bao nhiêu trăn trở dồn về những yêu thương
Rồi năm tháng... và mỗi đứa một phương
Bao nhiêu tri âm để rồi thành xa lạ...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 02.05.2007 18:51:22

Trích đoạn: Cammy

Có gì anh gọi là kỳ
Anh mà có đổ, lấy gì để cưa
Để chờ, để nhớ, để thưa
Để thơ để thẩn những cơn mưa dầm
Để em nói những lặng câm
Để em nói những tiêng thầm trong tim
Bây giờ anh lỡ đau tim
Đổ uỳnh một cái biết làm sao đây
 
(Anh nhớ tích Lã vọng câu cá
Được cá roài lại đổ cá xuống sông
Người ta hỏi, Lã mới bảo rằng
Không đổ cá xuống lấy chi câu)

 
Vậy thì em cứ việc cưa
Anh đây còn phải đi mua áo hồng
Bao nhiêu cô gái chưa chồng
Thấy anh lãng mạn cũng lồng chạy theo
Mặc kệ anh cứ kêu nghèo
Họ chèo họ kéo, lôi anh về nhà
Về nhà họ trải chiếu ra
Đặt anh ngồi giữa, họ ngồi xung quanh
Thế rồi cất tiếng yến oanh
Thi nhau hát đối thật là rất vui
Anh vui quên hết đất trời
Xuân qua, hè tới cất lời giao duyên
Nhưng mà anh chẳng ngồi yên
Họ đang say hát, anh thời chuồn êm... 

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 02.05.2007 18:58:28

Trích đoạn: Cammy

Một ngày xao xuyến ngỡ trăm năm
Một tiếng hồi âm, một tiếng thầm
Một ngày mong đợi tri âm
Mà sao tưởng nhớ bao năm u sầu
 
Chẳng gì thì cũng nhớ gì đâu
Bao nhiêu là rượu để giải sầu
Thơ tình viết chẳng trọn câu
Em về giải nỗi tình sâu vẹn tình
 
Nói làm chi chẳng tiếc chi mình
Đêm về lơ đãng nhớ nguyệt minh
Có đâu dáng đẹp dáng xinh
Chỉ còn một nỗi u tình em ơi!
 

 
wow... quá ngạc nhiên à nha! 3 khổ thơ song thất lục bát toàn vần bằng, lần đầu tiên lão thấy đó nha!
 
Đưa tay nắm lấy tay nàng Nguyệt
Tôi hỏi rằng có lấy anh không?
Nguyệt rằng em đã có chồng
Chính là anh Cuội ngồi không kia kìa...

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

Cammy
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
  • Nơi: Heaven (or Hell)
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 03.05.2007 00:30:05

Trích đoạn: hoaphonglan1911

wow... quá ngạc nhiên à nha! 3 khổ thơ song thất lục bát toàn vần bằng, lần đầu tiên lão thấy đó nha!
 
Đưa tay nắm lấy tay nàng Nguyệt
Tôi hỏi rằng có lấy anh không?
Nguyệt rằng em đã có chồng
Chính là anh Cuội ngồi không kia kìa...


 
Hehe! Thực tế thì đâu có gì đáng ngạc nhiên đâu anh! Chỉ là một mình một kiểu nó mới độc! Em thích đồ độc. vì thế nên mới cưa lão Gàn.
Bao nhiêu yêu thương dồn vào thành nỗi nhớ
Bao nhiêu trăn trở dồn về những yêu thương
Rồi năm tháng... và mỗi đứa một phương
Bao nhiêu tri âm để rồi thành xa lạ...

Cammy
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
  • Nơi: Heaven (or Hell)
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 03.05.2007 00:49:17

Trích đoạn: hoaphonglan1911


Vậy thì em cứ việc cưa
Anh đây còn phải đi mua áo hồng
Bao nhiêu cô gái chưa chồng
Thấy anh lãng mạn cũng lồng chạy theo
Mặc kệ anh cứ kêu nghèo
Họ chèo họ kéo, lôi anh về nhà
Về nhà họ trải chiếu ra
Đặt anh ngồi giữa, họ ngồi xung quanh
Thế rồi cất tiếng yến oanh
Thi nhau hát đối thật là rất vui
Anh vui quên hết đất trời
Xuân qua, hè tới cất lời giao duyên
Nhưng mà anh chẳng ngồi yên
Họ đang say hát, anh thời chuồn êm... 


Anh chuồn ra bến thiệt êm
Thời nghe tiếng gió êm đềm bên tai
Nhẩn nha thấy một nét ngài
Anh thuơng anh nhớ để vài dòng thơ
Xa xa một vệt sương mờ
Dáng ai thiếu nữ ngâm thơ giữa giòng
Thương cho thân phận long đong
Thuơng cho nỗi ngóng, nỗi mong, nỗi chờ
Ngẩn ngơ thả sức làm ngơ
Giọt buồn vương má, giọt tơ vương mành
Chim non chẳng hát đầu cành
Buồn vương em ngẫm cũng đành thân em
 
 
 
 
 
 
 
Bao nhiêu yêu thương dồn vào thành nỗi nhớ
Bao nhiêu trăn trở dồn về những yêu thương
Rồi năm tháng... và mỗi đứa một phương
Bao nhiêu tri âm để rồi thành xa lạ...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 03.05.2007 15:35:51

Trích đoạn: Cammy


Hehe! Thực tế thì đâu có gì đáng ngạc nhiên đâu anh! Chỉ là một mình một kiểu nó mới độc! Em thích đồ độc. vì thế nên mới cưa lão Gàn.

 
Hì... nhỏ Chuồn Chuồn Ớt thì kêu là "vì là huynh của muội nên chẳng giống ai"... bi giờ em lại ám chỉ lão là "hàng độc" hả? hì... bó tay với tụi em luôn!

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 03.05.2007 16:37:38

Trích đoạn: Cammy

Anh chuồn ra bến thiệt êm
Thời nghe tiếng gió êm đềm bên tai
Nhẩn nha thấy một nét ngài
Anh thuơng anh nhớ để vài dòng thơ
Xa xa một vệt sương mờ
Dáng ai thiếu nữ ngâm thơ giữa giòng
Thương cho thân phận long đong
Thuơng cho nỗi ngóng, nỗi mong, nỗi chờ
Ngẩn ngơ thả sức làm ngơ
Giọt buồn vương má, giọt tơ vương mành
Chim non chẳng hát đầu cành
Buồn vương em ngẫm cũng đành thân em
 


Trời sinh con gái nhà em
Làm hoa sắc thắm cho người ta yêu
Dáng em tha thướt mỹ miều
Là cô thiếu nữ đang thời xuân son
Anh đây là lão già còm
Đông tàn lá úa đâu còn khí xanh
Đừng uổng công phí cưa anh
Nhỡ mà anh đổ thì tàn thân em... hì...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 16:40:05 bởi hoaphonglan1911 >

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

tamma
  • Số bài : 347
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2007
  • Nơi: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 03.05.2007 17:55:02

Bến tình đâu có mà sang
Nếu hay? bạn chỉ ta sang đó cùng
Thôi thì bạn hữu cạn chung
Rượu này men gió, ướp gừng ánh trăng
Bỏ thêm một chút mây vàng
Giọt sương lắng đọng trên cành liễu xanh
Cùng vui, cùng uống rượu lành
Thi thơ vấn hỏi yến oanh gọi mời.

Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: tamma

TRI ÂM...HỠI
 
tri âm người hỡi chớ than
xác thân là chốn dấu vàng tâm son
bề ngoài tàn úa héo mòn
con tim vẫn giữ nụ Son thuở nào.
 
ta về tìm lại chiêm bao
thì kia...ta có khác nào...ngày xưa
vẫn có cha mẹ ãm đùa
cho ta tất cả...nắng mưa cuộc đời.
 
sướng thì cất tiếng trời ơi
buồn thì cũng vẫn tên trời kêu vang.
thơ huynh như giọt nắng vàng
Ngu Ngơ...như thể sắp sang....bến tình.
 
tam mã
 
đê chúc huynh vui nhé phong lan đa tình <hay lan gàn bán thơ > hay <HẢI PHÒNG LAN >HE...ĐỀU HAY CẢ
 


Bến tình đâu có mà sang
Nếu hay? bạn chỉ ta sang đó cùng
Thôi thì bạn hữu cạn chung
Rượu này men gió, ướp gừng ánh trăng
Bỏ thêm một chút mây vàng
Giọt sương lắng đọng trên cành liễu xanh
Cùng vui, cùng uống rượu lành
Thi thơ vấn hỏi yến oanh gọi mời.
 


 
cùng say quên ánh trăng rơi
cùng vui quên gió trên trời vi vu
bút thơ quên chốn ngục tù
Trại Yêu...sao để tim Ngu..xích xiềng.
 
bên nhau hỏi nỗi niềm riêng
thân trai ba bảy chốn phiền vì đâu...
nỗi tim... để bạc mái đầu
sương sa chân bước...vó câu vì tình
 
rượu nâng chén có trăng xinh
Tù dăng khắp chốn...xích mình...ai hay...
 
 
tam mã...
 
thân trai như thể đêm ngày
sờ vào thì khổ bỏ tay....thì buồn...
 
 chúc huynh xdui nhềi nha LAN HẢI PHÒNG
 
 
 
 

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 03.05.2007 22:43:12

Trích đoạn: tamma
cùng say quên ánh trăng rơi
cùng vui quên gió trên trời vi vu
bút thơ quên chốn ngục tù
Trại Yêu...sao để tim Ngu..xích xiềng.
 
bên nhau hỏi nỗi niềm riêng
thân trai ba bảy chốn phiền vì đâu...
nỗi tim... để bạc mái đầu
sương sa chân bước...vó câu vì tình
 
rượu nâng chén có trăng xinh
Tù dăng khắp chốn...xích mình...ai hay...
 
tam mã...
 
thân trai như thể đêm ngày
sờ vào thì khổ bỏ tay....thì buồn...
 
chúc huynh xdui nhềi nha LAN HẢI PHÒNG

Chi mà khi bỏ, khi sờ
Cứ sờ thoải mái cho đời lên tiên
Quên đi lo lắng buồn phiền
Nam nhi như vậy xứng danh trên đời
Vừa ăn, vừa hát, vừa chơi
Chim khôn có bạn, có đôi vui vầy.

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

Cammy
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
  • Nơi: Heaven (or Hell)
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 06.05.2007 00:54:21

Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trời sinh con gái nhà em
Làm hoa sắc thắm cho người ta yêu
Dáng em tha thướt mỹ miều
Là cô thiếu nữ đang thời xuân son
Anh đây là lão già còm
Đông tàn lá úa đâu còn khí xanh
Đừng uổng công phí cưa anh
Nhỡ mà anh đổ thì tàn thân em... hì...
 
 
Ai cần tha thướt mỹ miều
Ai cần anh nói đặt điều cho em
Xuân xanh em cũng chả thèm
Hoa thơm sắc thắm thì làm được chi
Chỉ cần anh chẳng khinh khi
Cận kề thơ rượu còn gì vui hơn
Trẻ con em lỡ giận hờn
Anh còn chẳng trách, chẳng buồn đôi câu
Tuổi em ít, tình em sâu
Anh mà chê nữa để sầu cho ai
Tủi hờn giọt lệ trang đài
Anh chê em nữa, kệ hoài xuân xanh
 
 
 
 
Bao nhiêu yêu thương dồn vào thành nỗi nhớ
Bao nhiêu trăn trở dồn về những yêu thương
Rồi năm tháng... và mỗi đứa một phương
Bao nhiêu tri âm để rồi thành xa lạ...

Cammy
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
  • Nơi: Heaven (or Hell)
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 06.05.2007 01:03:41

Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: ngày ấy ta yêu nhau

Lại về, lại chọc lão Lan
Hỏi thăm lão cái: hết gàn hay chưa?
Nhớ rằng trời có làm mưa
Chạy đi, kẻo ướt chớ chừa mặt ra

Ka ka ka



Trời mưa mặc kệ trời mưa
Ta là đệ nhất còn chưa hết gàn
Nhà mi hùng hục hỏi han
Bên vườn ấy có tao đàn hay chưa


 
@ Ngày ấy ta yêu nhau:
 
Ối trời, sông đã cạn chưa
Sông mà chưa cạn đâu mơ hết gàn
Mưa rồi thì chớ hỏi han
Hỏi han thì lại ôi gàn giống Lan
 
(Sorry vì nhìu chiện)
 
@ Lão Gàn:
 
 
Biết ngay gàn lão tiên sinh
Vì là đệ nhất phong mình lão Lan
Quan tâm thì mới hỏi han
Nói chi hùng hục mới gàn chi anh?
 
 
Bao nhiêu yêu thương dồn vào thành nỗi nhớ
Bao nhiêu trăn trở dồn về những yêu thương
Rồi năm tháng... và mỗi đứa một phương
Bao nhiêu tri âm để rồi thành xa lạ...

Cammy
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
  • Nơi: Heaven (or Hell)
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 06.05.2007 01:27:58

Trích đoạn: tamma

cùng say quên ánh trăng rơi
cùng vui quên gió trên trời vi vu
bút thơ quên chốn ngục tù
Trại Yêu...sao để tim Ngu..xích xiềng.
 
bên nhau hỏi nỗi niềm riêng
thân trai ba bảy chốn phiền vì đâu...
nỗi tim... để bạc mái đầu
sương sa chân bước...vó câu vì tình
 
rượu nâng chén có trăng xinh
Tù dăng khắp chốn...xích mình...ai hay...
 
 
tam mã...
 
thân trai như thể đêm ngày
sờ vào thì khổ bỏ tay....thì buồn...
 
 chúc huynh xdui nhềi nha LAN HẢI PHÒNG
  


Vì say gió mảnh trăng rơi
Trăng rơi anh lượm anh thời yêu luôn
Trăng sao cũng có khi buồn
Lòng anh lộn xộn cũng buồn, sao đâu

Tình yêu muôn vẻ muôn màu
Trái tim xiềng xích lúc nào cũng đau
Trời buồn trời đổ mưa ngâu
Anh buồn anh đổ giọt sầu trong mưa

Tim yêu đâu nỡ dối lừa
Mà sao anh nỡ nói bừa tim Ngu
Tim ngu vì mắt nó mù
Vì đâu anh mới bỏ tù tim anh

Mưa rồi trời lại trong xanh
Rượu xong sầu hết, anh đành đi chơi
Đi chơi rồi lại lả lơi
Xa em rồi nhé, anh thời quên em!

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Đến đây thôi nhé! Cạn roài!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2007 02:29:43 bởi Cammy >
Bao nhiêu yêu thương dồn vào thành nỗi nhớ
Bao nhiêu trăn trở dồn về những yêu thương
Rồi năm tháng... và mỗi đứa một phương
Bao nhiêu tri âm để rồi thành xa lạ...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 06.05.2007 17:09:41

Trích đoạn: Cammy
 
Ai cần tha thướt mỹ miều
Ai cần anh nói đặt điều cho em
Xuân xanh em cũng chả thèm
Hoa thơm sắc thắm thì làm được chi
Chỉ cần anh chẳng khinh khi
Cận kề thơ rượu còn gì vui hơn
Trẻ con em lỡ giận hờn
Anh còn chẳng trách, chẳng buồn đôi câu
Tuổi em ít, tình em sâu
Anh mà chê nữa để sầu cho ai
Tủi hờn giọt lệ trang đài
Anh chê em nữa, kệ hoài xuân xanh

Người xinh ơi hỡi người xinh
Đường rộng có lối, sao người chẳng đi
Cớ chi bắt khổ làm gì
Cố tình cua lão, mộng thời vỡ tan
Đã biết rằng lão bị gàn
Phong lưu lãng mạn, tin làm cái chi
Xuân xanh đâu có mấy thì
Hoa tàn nụ héo còn bì với ai
Hãy đi nhẹ bước gót hài
Chúc em sẽ có bai mai ấm nồng.

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 06.05.2007 17:43:44

Trích đoạn: hoaphonglan1911


Trích đoạn: Cammy
 
Ai cần tha thướt mỹ miều
Ai cần anh nói đặt điều cho em
Xuân xanh em cũng chả thèm
Hoa thơm sắc thắm thì làm được chi
Chỉ cần anh chẳng khinh khi
Cận kề thơ rượu còn gì vui hơn
Trẻ con em lỡ giận hờn
Anh còn chẳng trách, chẳng buồn đôi câu
Tuổi em ít, tình em sâu
Anh mà chê nữa để sầu cho ai
Tủi hờn giọt lệ trang đài
Anh chê em nữa, kệ hoài xuân xanh

Người xinh ơi hỡi người xinh
Đường rộng có lối, sao người chẳng đi
Cớ chi bắt khổ làm gì
Cố tình cua lão, mộng thời vỡ tan
Đã biết rằng lão bị gàn
Phong lưu lãng mạn, tin làm cái chi
Xuân xanh đâu có mấy thì
Hoa tàn nụ héo còn bì với ai
Hãy đi nhẹ bước gót hài
Chúc em sẽ có bai mai ấm nồng.


 
Ầu ơ... sáo đã sang sông
Không lo bắt lấy còn dông dài lời
Lão Lan ni... thật quá trời
Người ta xinh thế vội rời làm chi
Phong lưu lão ; ai dám bì
Người ta gởi phận bởi vì lão gan ( thiếu dấu )
Đào Hoa Số... lỡ đèo mang
Thì thêm một tí đông càng thêm vui
Đừng để ai đó ngậm ngùi
Mưa rơi tháng Hạ... tội tui tội người !
 
Nguyên Thoại
 
@ Hì hì... lâu ngày hí... chúc bác vui !
 

Cammy
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
  • Nơi: Heaven (or Hell)
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 06.05.2007 23:54:51

Trích đoạn: hoaphonglan1911

Người xinh ơi hỡi người xinh
Đường rộng có lối, sao người chẳng đi
Cớ chi bắt khổ làm gì
Cố tình cua lão, mộng thời vỡ tan
Đã biết rằng lão bị gàn
Phong lưu lãng mạn, tin làm cái chi
Xuân xanh đâu có mấy thì
Hoa tàn nụ héo còn bì với ai
Hãy đi nhẹ bước gót hài
Chúc em sẽ có bai mai ấm nồng.


 
Nỗi sầu đong tựa ngàn sông
Anh đâu hiểu rõ nỗi lòng em ơi
Còn đâu hoa biếc thắm thời
Ong bay bướm lượn bao người xuýt xoa
Tuổi hoa tuổi ngọc như là
Gió mây bay hết em đà héo hon
Thân em dù có gầy mòn
Còn non còn nước em còn cưa anh
 
(gan quá ha?)
Bao nhiêu yêu thương dồn vào thành nỗi nhớ
Bao nhiêu trăn trở dồn về những yêu thương
Rồi năm tháng... và mỗi đứa một phương
Bao nhiêu tri âm để rồi thành xa lạ...

Cammy
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
  • Nơi: Heaven (or Hell)
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 07.05.2007 00:12:14

Trích đoạn: nguyenthoai


Ầu ơ... sáo đã sang sông
Không lo bắt lấy còn dông dài lời
Lão Lan ni... thật quá trời
Người ta xinh thế vội rời làm chi
Phong lưu lão ; ai dám bì
Người ta gởi phận bởi vì lão gan ( thiếu dấu )
Đào Hoa Số... lỡ đèo mang
Thì thêm một tí đông càng thêm vui
Đừng để ai đó ngậm ngùi
Mưa rơi tháng Hạ... tội tui tội người !
 
Nguyên Thoại
 
@ Hì hì... lâu ngày hí... chúc bác vui !


 
Sáo nào mà sáo sang sông
Bác ơi sao bác nói ngông chết người
Bác đừng cười đó, đừng cười
Em mà xấu hổ, hết lời nói chi
 
Bác Lan thì nói làm gì
Phận mình chả nói, dám chi phận người
Em đâu dám nhận một lời
Chỉ là thuơng mến nói lời ngây thơ
 
Em còn bé còn nghệch ngờ
Nên là anh í vẫn lờ em đi
Lại còn nhỏ mọn nữ nhi
Lời em nhỏ bé, làm gì được đây
 
Cỏ kia mọc tận chân trời
Mây kia trăng gió lả lơi giỡn đùa
 
 
 
 
 
 
Bao nhiêu yêu thương dồn vào thành nỗi nhớ
Bao nhiêu trăn trở dồn về những yêu thương
Rồi năm tháng... và mỗi đứa một phương
Bao nhiêu tri âm để rồi thành xa lạ...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 07.05.2007 16:38:00

Trích đoạn: nguyenthoai

Ầu ơ... sáo đã sang sông
Không lo bắt lấy còn dông dài lời
Lão Lan ni... thật quá trời
Người ta xinh thế vội rời làm chi
Phong lưu lão ; ai dám bì
Người ta gởi phận bởi vì lão gan ( thiếu dấu )
Đào Hoa Số... lỡ đèo mang
Thì thêm một tí đông càng thêm vui
Đừng để ai đó ngậm ngùi
Mưa rơi tháng Hạ... tội tui tội người !
 
Nguyên Thoại
 
@ Hì hì... lâu ngày hí... chúc bác vui !

 
Nguyên Thoại này quả hữu tình
Xui lão Lan gàn hái nguyệt, bẻ hoa
Nguyệt thì ở mãi nơi xa
Với tay chẳng đặng, thật là mỏi ghê
Hoa xem vương vấn chẳng chê
Nhưng Phong như gió, giỡn đùa vậy thôi
Nhỡ mà lão có mê người
Thì trăm ngàn mối, đáp đền sao đây
Thoại huynh vui bước chốn này
Hỏi thăm chút xíu tao đàn ra sao?
Lão đây vẫn cứ ra vào
Nhưng chẳng thể viết chữ nào được đâu
Bởi vì chẳng goc được dâu (dấu)
Tiếng Việt như thế ai mà muốn xem.
 

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 07.05.2007 16:58:15

Trích đoạn: Cammy

Nỗi sầu đong tựa ngàn sông
Anh đâu hiểu rõ nỗi lòng em ơi
Còn đâu hoa biếc thắm thời
Ong bay bướm lượn bao người xuýt xoa
Tuổi hoa tuổi ngọc như là
Gió mây bay hết em đà héo hon
Thân em dù có gầy mòn
Còn non còn nước em còn cưa anh
 
(gan quá ha?)


 
Người đâu gan quá là gan
Cưa anh đến nỗi: cưa mòn vẫn cưa
Ông trời lại thích làm mưa
Mây đem che phủ cho vừa lòng em
Hạt mưa mát ngọt tronh lành
Mưa bay đậu nhẹ trên cành hoa mai
Anh say, ngất ngưởng cầm ch... ai
Em lại dịu dàng, hái chiếc lá ch... anh
Ngoài vườn chim hót tiếng oanh
Mặc kệ em chờ, anh vẫn đang say...
 
 

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

tamma
  • Số bài : 347
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2007
  • Nơi: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 07.05.2007 21:40:21
DUYÊN TRỜI MÃI ĐƯA
 
 
nhà thưa mái ,cửa gió lùa
quanh năm đón gió với mưa lẳng tình
nằm nhìn giọt nắng lung linh
thương đêm trăng lạnh,dăng mình bơ vơ
 
người ta cưa đổ cụ Đồ
để ôm lấy tiếng một bồ chữ nho
để cho bạc tóc hẹn hò
mơ xanh răng sún...tròn vo má tiền...
 
thôi thì nhắm mắt mà điên
để cho cô bé...mộng thuyền bơi chung
hỏi xem có phải tận cùng...
trăng hoa nguyệt lão...cùng rung...tiếng cười
 
tam mã đông đủ
 

Cammy
  • Số bài : 30
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
  • Nơi: Heaven (or Hell)
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 09.05.2007 11:41:33

Trích đoạn: hoaphonglan1911


Người đâu gan quá là gan
Cưa anh đến nỗi: cưa mòn vẫn cưa
Ông trời lại thích làm mưa
Mây đem che phủ cho vừa lòng em
Hạt mưa mát ngọt tronh lành
Mưa bay đậu nhẹ trên cành hoa mai
Anh say, ngất ngưởng cầm ch... ai
Em lại dịu dàng, hái chiếc lá ch... anh
Ngoài vườn chim hót tiếng oanh
Mặc kệ em chờ, anh vẫn đang say...
 
 


 
Giọt sầu trời đổ chân mây
Bãi thuyền cỏ mọc, sớm mai xanh rờn
Đêm sang quỳnh nở thoáng buồn
Sáng rồi, rũ cánh chuồn chuồn ướt mưa
Trăm năm từ cõi ngàn xưa
Tình như là tự chuốc mua nỗi sầu
Bao nhiêu tình bấy nhiêu sầu
Bao nhiêu là nhớ, chẳng câu chân tình
Ngoài hiên vang khúc yến oanh
Ngoài hiên em đứng bên mành hứng mưa
 
Bao nhiêu yêu thương dồn vào thành nỗi nhớ
Bao nhiêu trăn trở dồn về những yêu thương
Rồi năm tháng... và mỗi đứa một phương
Bao nhiêu tri âm để rồi thành xa lạ...

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 13.05.2007 22:06:22

Ai cần tha thướt mỹ miều
Ai cần anh nói đặt điều cho em
Xuân xanh em cũng chả thèm
Hoa thơm sắc thắm thì làm được chi
Chỉ cần anh chẳng khinh khi
Cận kề thơ rượu còn gì vui hơn
Trẻ con em lỡ giận hờn
Anh còn chẳng trách, chẳng buồn đôi câu
Tuổi em ít, tình em sâu
Anh mà chê nữa để sầu cho ai
Tủi hờn giọt lệ trang đài
Anh chê em nữa, kệ hoài xuân xanh

Người xinh ơi hỡi người xinh
Đường rộng có lối, sao người chẳng đi
Cớ chi bắt khổ làm gì
Cố tình cua lão, mộng thời vỡ tan
Đã biết rằng lão bị gàn
Phong lưu lãng mạn, tin làm cái chi
Xuân xanh đâu có mấy thì
Hoa tàn nụ héo còn bì với ai
Hãy đi nhẹ bước gót hài
Chúc em sẽ có bai mai ấm nồng.

 
 
 
vào thăm huynh ,lúc cò cưa
gỗ cây không thấy...chỉ mưa ngậm ngùi
trời ơi...nỡ nhạt cơn vui
để mây trôi mãi núi vùi....biển xa
 
ai người tri kỷ thơ ta
phải chăng cơn gió như là đi hoang
vần thơ ai để nguội tàn
sắc hương luyến ai....vội sang bến bờ
 
đành thôi..ơi hỡi cơn mơ
thơ không giữ được...còn chờ...làm chi ...?
 
 
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

nguyenthoai
  • Số bài : 1180
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.05.2006
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 14.05.2007 08:13:56

vào thăm huynh ,lúc cò cưa
gỗ cây không thấy...chỉ mưa ngậm ngùi
trời ơi...nỡ nhạt cơn vui
để mây trôi mãi núi vùi....biển xa

ai người tri kỷ thơ ta
phải chăng cơn gió như là đi hoang
vần thơ ai để nguội tàn
sắc hương luyến ai....vội sang bến bờ

đành thôi..ơi hỡi cơn mơ
thơ không giữ được...còn chờ...làm chi ...?
 
Yểu Điệu Long Nữ

 
chờ một bước chân người đi
xa lơ xa lắc để ghì nhớ mong
mơ thì có thực thì không
nên ta cứ mãi long đong tìm người
 
ngoài trời mưa cứ mặc rơi
trong ta nắng đã tơi bời ruột gan
người đi... ờ đã sang ngang
còn ta dọc bước lỡ làng câu thơ
 
có bao giờ... có tình cờ
không mơ mà gặp người mơ... trời hè !
 
Nguyên Thoại
 

ngày ấy ta yêu nhau
  • Số bài : 39
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.10.2005
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 14.05.2007 19:17:56
Chết thật! Nay lại hứng làm thơ
Vô Gàn Lan lão bày trận chiến
Ngờ đâu văng miểng: lão (đang) ơ hờ


quái thật, dạo này ko thấy: "khi dan co bay ve" đâu các bác nhẩy. Phố buồn hiu

YeuDieuLongNu
  • Số bài : 1027
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.07.2006
  • Nơi: germany
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 05.07.2007 11:37:42

chờ một bước chân người đi
xa lơ xa lắc để ghì nhớ mong
mơ thì có thực thì không
nên ta cứ mãi long đong tìm người

ngoài trời mưa cứ mặc rơi
trong ta nắng đã tơi bời ruột gan
người đi... ờ đã sang ngang
còn ta dọc bước lỡ làng câu thơ

có bao giờ... có tình cờ
không mơ mà gặp người mơ... trời hè !

Nguyên Thoại

 
CÔ ĐƠN
 
mắt vì thương nhớ đỏ hoe
nồng say nắng gửi giọt hè thắm xanh
thơ gieo ở chốn vườn lành
thật như buổi sáng như anh ngắm nhìn.
 
bao lần trao gửi niềm tin
bấy lần như thể đi tìm cánh chim
chàng LAN chẳng biết nổi chìm
đã ba bốn tháng nằm im...chốn nào...?
 
để vườn hoang hoá làm sao
thân trai ba vợ....khác nào cô đơn...?
Thơ Lưu Trữ
Thơ CHÍNH

YeuDieuLongNu

<Hãy Để Cho Chúng Tôi Hai Chữ Bình Yên .>

hoaphonglan1911
  • Số bài : 268
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.03.2006
  • Nơi: Hải phòng
RE: đây là một kiểu học. ai có kiểu khác không????? - 20.07.2007 14:24:39
Có một thư viện cổ thi như thế!
 
Trong một lần tìm kiếm tác phẩm "Nhật ký trong tù" - "Ngục Trung Nhật Ký";
Bản dịch bằng chữ quốc ngữ thì có ở khắp nơi;

Tôi muốn tìm bản gốc chữ Hán;
Những tưởng các thư viện lớn như Viện Việt Học, Việt Nam Thư Quán, hay Hoa Sơn Trang sẽ sẵn có;
Nhưng điều tưởng tượng của tôi đã nhầm.
Một trang web lạ hoắc, với tên miền tương đối khó nhớ, thậm chí rất lạ lẫm đối với người Việt, giao diện cực kỳ nông dân: http://annonymous.online.fr/Thivien/
Tôi đã tìm thấy đầy đủ trọn bộ "Ngục Trung Nhật Ký" - bản gốc - bản dịch dưới dạng text chứ không phải dạng pdf.
Tôi có cảm nghĩ người sáng lập ra Thi Viện chắc là phải sùng bái Bác nhiều lắm, và chắc chỉ một mình bác mà thôi.
Nhưng thật không ngờ, sau nhiều năm ra vào tìm kiếm tư liệu tôi mới nhận ra rằng cái thư viện online bé nhỏ ấy là một kho cổ thi lớn nhất mà tôi biết.
Và một điều bất ngờ hơn nữa: Cái thư viện cổ thi khổng lồ ấy được xây dựng bởi sự cần mẫn của chỉ một người. Một người rất manly nhưng có cái nick cực sến: Điệp Luyến Hoa.

Lão xích lô
Xích lô nào! ai xích lô đê!
Tiếng lòng rao gọi nỗi đam mê,
Mưa rơi từng hạt mưa rả rích,
Xe cứ chạy, ngập nước đường quê...

Thay đổi trang: << < 789 > | Trang 8 của 9 trang, bài viết từ 211 đến 240 trên tổng số 253 bài trong đề mục