Cho những ngày biết nhớ

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 20.01.2007 21:41:54
0
Mai em đi...


Mai em đi rồi...
bóng lẻ , lối riêng
Xa tất cả những gì thương mến nhất
Muốn gặp lại nhau ,
hãy tìm trong giấc mộng...
Hoặc quay về miền ký ức bị lãng quên 

Mai em đi ...
đêm...
phố vẫn ngập ánh đèn
Những cặp tình nhân vẫn dìu nhau trên lối nhỏ
Thu đến ...rồi đi
lá vương đầy trên ngõ
Ai nhặt dùm từng kỷ niệm...
ngày xưa...?

Mai em rời xa...
thương mấy chỉ bằng thừa
Níu giữ làm gì...
nỗi đau càng tê tái
Lời nguyện bình an cho người...
nơi ấy
Em đi rồi...
không trở lại nữa đâu...

Mai em đi
làn mây trắng pha màu
Trăng ngủ quên , gió lơ là chiếc quạt
Đêm buông rơi...
Mưa vỡ tan từng hạt...
"Mưa ngoài trời ...hay nước mắt của em..?" *

Em đi rồi...
lòng thanh thản không anh ?
Đừng đánh thức để đêm tròn giấc mộng
Hai vì sao tìm nhau...
và thất vọng
Đêm và ngày đuổi bắt...
chỉ hoài công

Mai em đi trong nỗi nhớ tột cùng
Trái đất tròn xoay...
nhưng làm sao gặp lại...?
Gói hành trang...
khối tình si khờ dại
Thương thật nhiều nhưng buồn biết bao nhiêu

Mai em đi rồi...
Mình xa nhé ! người yêu....


Mây


* Lời bài hát




<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 18:02:51 bởi Nguyên Đỗ >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 24.01.2007 14:52:29
0
Chiếc lá chiều mưa
 
Từ nơi đâu lạc về...cơn mưa lạ
Ướt lòng em , ướt đẫm mắt mi hờn
Anh nơi đâu bỏ mình em lạnh giá ...
Đôi vai gầy run rẩy giữa chiều đông ...?

 
Kìa chiếc lá co ro bên thềm vắng
Em vội vàng nhặt lấy , áp vào tim
Lá ơi lá ! có nghe không ... đều đặn ...
Nhịp tim còn khe khẽ gọi tên anh...?

 
Lá nhìn em phiến mỉm cười mệt mỏi :
"Cuộc đời này vui thoáng chốc, thế thôi ...
Như chiếc lá chỉ xanh rờn một đỗi 
Chừng  thu đi ...lá khô héo ...cả đời..."

 
Mặc gió ...mưa ....thấm lòng em từng chút
Bóng liêu xiêu ...em bước giữa mưa chiều
Lá ngủ đi ! bờ ngực em ủ ấm
Quên tủi hờn cho một kiếp phù sinh ...

 
Mưa  buồn không ...sao từng cơn thổn thức
Lá  buồn không ...sao héo úa khô cằn
Em  buồn không ...khi tình đầu đi mất
Anh  buồn không ...khi xa cách nghìn trùng ...?

 
Mưa vẫn rơi đều ...hoà cái lạnh mùa đông
Em vẫn bước từng bước chân chầm chậm
Lá vẫn nằm im trong lòng em ...say giấc...

 
Xin vơi dần ...từng chút ...nỗi đau chung 
 
Mây
 
  r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.01.2007 15:24:32 bởi Huyền Băng >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 27.01.2007 14:49:55
0
Vì sao...?

Có phải không... chỉ đùa vui trong thoáng chốc
Lời nói "yêu" đâu xuất phát tự đáy lòng
Hạ tìm nhau ... Thu lạnh lùng bỏ mặc
Đêm đợi chờ...từng nỗi nhớ vây quanh

Có phải không người tình ảo vốn mong manh
Đến vội vã...và đi trong vội vã
Trang thơ cũ , ngọt ngào chi vần thơ hoạ
Để bây giờ lật lại những xót xa...?

Người đi rồi ! ngày tháng sẽ phôi pha
Tôi ở lại với nỗi buồn phong kín
Một thuở nhớ nhung , dặn lòng thôi câm nín
Cầu mong người hạnh phúc...thế mà thôi

Tôi chẳng quên người ( người có lẽ quên tôi )
Nhớ , nhớ mãi mối tình thơ đằm thắm
Đêm nhìn trời , thương vầng trăng khuyết mảnh
Thương chuyện tình mình không vẹn chữ trăm năm

Bình thản không người ...? không....chắc hẳn là không
Người cũng như tôi ,cuối đầu cùng số phận
Hạnh phúc xa xăm...quá tầm tay ngắn
Giấc mơ rời...nuối tiếc mãi khôn nguôi

Khối tình si...day dứt trọn kiếp người
Xua thật khó , nhưng dằm sâu rất dể
Ôi ! tình yêu , đầy quyền năng đến thế
Trói chặt tim tôi , vùng vẫy đến mệt nhoài ...
 
"Giọt rượu tình..."
Sao ai nếm cũng say...?
 
 
Mây
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.01.2007 15:54:50 bởi Huyền Băng >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 31.01.2007 13:14:05
0
Em bẻ chữ tình mang gửi hai nơi


Em bẻ vần thơ
buông rơi vào khoảng vắng
Gió thổi bùng
từng con chữ tả tơi
Một nửa nằm yên bên đời em thầm lặng
giọt mưa rơi ,
hoen ướt những trang buồn

Em nhặt nụ cười
vừa rơi bên thềm mộng
Yêu là gì
sao hạnh phúc mong manh ...?
Tỉnh giấc rồi
ánh mắt còn ngơ ngẩn
Lau đã nhiều
giọt lệ cứ vòng quanh ...!

Xuân về chưa
Gửi dùm em chút nắng ...?
Đông trêu đùa ..
lạnh quá trái tim non
Men rượu tình ,
tình em ai uống cạn ...?
Trả hư không cho nuối tiếc xoay tròn ...

Mang nỗi buồn
trao dĩ vãng .... được không ?
Quên hay nhớ ...thế mà thôi
vẫn thế
Ghép trọn vầng trăng vĩnh hằng ư !
không thể
Thôi cũng đành khuyết mãi ...
nửa đời thôi

Em bẻ chữ tình mang gửi hai nơi
Anh giữ lấy một phần
theo bên cạnh
Nửa còn lại em gắng lòng nhặt nhạnh
Tặng cho người
chậm bước đến sau anh ...


(...Hay từ đây...em cất giữ...một mình...? )
 
 

Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2007 15:18:49 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 02.02.2007 20:59:42
0
Happy birthday


Sinh nhật anh

Một người quen...nhưng lạ...
Cảm giác gần.....xa....gần....xa....thăm thẳm
Qùa tặng là đây - những vần thơ vớ vẫn
Trong thế giới vô hình của những kẻ mộng du

Sinh nhật êm đềm như những điệu hát ru
Xuân nhẹ bước về ,vẫy chào tia nắng mới
Bao tuổi rồi anh
Bao lần tôi muốn hỏi
Để ép vào trang giấy những cánh hoa ...?

Thêm một tuổi đời...dĩ vãng đuổi càng xa
Đoạn đường kia..
Từng bước chân vững chãi
Sỏi đá lao xao...đừng bao giờ e ngại
Mắt rạng ngời...như những ánh sao đêm

Gom nắng mai
Đang ngấp nghé bên thềm
Gom những vì sao trên trời đang lấp lánh
Gom  vầng trăng đang nhoẻn cười...tròn vạnh
Và một đoá hồng...
Mang tặng cả cho anh

Happy birthday
Ngày hạnh phúc
ngọt lành


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2007 21:05:16 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 08.02.2007 15:35:54
0
Xuân ...Xuân ơi  !
 
 
Em đang đợi...
Xuân về nhanh xuân nhé !
Tia nắng hồng se lạnh buổi ban mai
Khe khẽ gọi :

"Gió ơi ! này có thể ...?
Nụ hôn môi ...
mang gửi giúp đến mọi người  ..."

 
Xuân nếu về ...
Xin rải nắng nơi nơi
Ở phương xa ...
Tuyết  giăng mờ khắp ngã ...
Người xa quê đón  xuân  trong lạnh giá...
Lòng ngậm ngùi
Ao ước buổi đoàn viên...

 
Xuân hãy về ...
Ngân điệp khúc bình yên
Ru nỗi đau ...
ngủ yên thềm quá khứ
Tô hương môi ...
nét hồng sen quyến rũ
Bước cùng em ...
Đi dạo khắp nẻo đường

 
Xuân có về ...
San sẻ đến muôn phương...
Niềm hạnh phúc đón giao thừa bên mẹ 
Xuân - Tình yêu 
Hãy cùng em tận hưởng
Để nơi này - nơi  ấy ...
rộn niềm vui

 
Xuân - tình yêu
Em tặng hết cho đời
Tặng cho mẹ
Cho ba ...
Cho tất cả
Tặng cho bạn ...
Cả những người xa lạ
Và ... cho người yêu dấu ...
của đời em ...

 
Xuân - Xuân ơi !
Nồng thắm nhé  , nụ cười ...!

 
 
Mây
 

 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.02.2007 19:52:03 bởi Mây >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 14.02.2007 14:13:33
0

 
 




14-2

CHÚC BÉ MÂY HOÀN THÀNH MƠ ƯỚC CỦA MÌNH LÀ <ĐOÀN TỤ > VỚI NGƯỜI ẤY Ở ĐẤT SÉC NHÉ.
 CHÚC EM MÃI KHỎE VUI VÀ SÁNG TÁC HAY
 
 
MINH TUẤN

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 23.02.2007 12:33:31
0
............................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 22:17:06 bởi Viễn Du >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 23.02.2007 13:30:13
0
 
Liêu trai


Hoa tuyết rơi đều...lạnh bước chân
Lạnh giá lòng anh - kẻ phong trần
Mười năm ly biệt buồn rưng rức
Chiều nhìn hạt nắng thoáng bâng khuâng

Ngàn sau... mãi mãi đến ngàn sau
Dù cho sương trắng bạc mái đầu
Dù chiều nhuộm tím làn mây mảnh
Dù sao...vẫn nhớ mối tình đầu

Xin trọn câu thề , cõi liêu trai
Nâng niu gìn giữ phút giây say
Rồi mai tay phủi tay...từ tạ
Vẫn gửi hồn đêm giấc mộng đầy...


Mây

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2007 13:40:02 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 23.02.2007 13:49:12
0
Em mãi tìm về phía không ai



Em mãi đi tìm về phía có anh
Nhưng trước mặt bờ gai dày cản lối
Tay với tìm tay...
chiếc gai cào nhoi nhói
Buông vội vàng...
tim thảng thốt kêu : đau !

Em mãi đi tìm về phía có nhau
Gío thổi chao...
bóng hao gầy nghiêng ngã
Cố vững bước chân...
lạc sâu miền đất lạ
Bờ cát khô cằn...
in từng dấu loay hoay

Bến cuối cùng là lời nói chia tay
Quay lưng lại...
Bóng xa dần... xa... khuất
Vương rớt bờ vai...
loang nhoè...dòng nước mắt
Thấm vào đâu
mà mặn đắng cả đời ?

Yêu là chi ?
em mang hỏi hết bao người
Cùng một nỗi đau hay mỗi người mỗi kiểu ?
Chỉ lặng im...
hẳn không ai thấu hiểu
Chỉ biết rằng :
Ai cũng khóc vì...yêu !

Em mãi tìm nhau trong những buổi chiều
Lá xạt xào khua ...buồn như nỗi nhớ
Từ sâu thẳm trái tim...
bất chợt lòng... ngờ ngợ
Sao lại mãi đi tìm...
về phía...chẳng có ai ???


Mây



r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2007 18:06:33 bởi Huyền Băng >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 23.02.2007 15:10:22
0
Xuân - lời ru

Lời ru hời...

cho giấc ngủ chìm sâu
Hoà tiếng gió
tiếng mùa Xuân khe khẻ
Em gối đầu
vào lòng anh , anh nhé !
Để đêm dài...
giấc mộng dịu êm hơn

Khoé mắt ,làn môi
còn gợn nét dỗi hờn
Phơn phớt nhẹ
nụ hôn mềm như gió
Chừng xa xăm...
Bóng chiều đang bỏ ngõ
Đêm nồng nàn...
Vạn kiếp mãi vấn vương...

Lời ru hời
lay động những hạt sương...
Choàng tỉnh giấc
đón chào tia nắng mới
Xuân - ngàn hoa
nghiêng nghiêng tà áo mới ...
Nắng tô hồng cho đôi má em anh

Ơi...à ơi
Khao khát chỉ một lần
Trong giấc mơ
bỗng hoá thành cơn mưa nhỏ
Tưới vừơn Xuân
Cánh hồng nhung bỡ ngỡ
Đón vào đời...
Giòng nước ngọt...tình yêu


Ơi...à ơi....!
Lòng như nói....bao điều...



Mây

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2007 18:04:32 bởi Huyền Băng >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 05.03.2007 19:34:26
0
Vàng phai



Chiều nghiêng...

Mưa rớt lạnh bờ vai
Nhớ ai
từng chiếc lá u hoài ?
Đêm xuống loay hoay
tìm giấc ngủ
Thương ,ghét , giận , hờn
Ai có hay...?


Trời vẫn xanh màu xanh cỏ  cây
Sao lòng vàng úa lá thu phai
Nắng gọi từng ngày ...
Ôi ! nắng nhớ
Gió lùa.
mây lạnh
nỗi buồn xoay ...

Mây

r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 08:42:57 bởi Huyền Băng >

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 05.03.2007 19:46:27
0

Trích đoạn: Mây

 
Liêu trai


Hoa tuyết rơi đều...lạnh bước chân
Lạnh giá lòng anh - kẻ phong trần
Mười năm ly biệt buồn rưng rức
Chiều nhìn hạt nắng thoáng bâng khuâng

Ngàn sau... mãi mãi đến ngàn sau
Dù cho sương trắng bạc mái đầu
Dù chiều nhuộm tím làn mây mảnh
Dù sao...vẫn nhớ mối tình đầu

Xin trọn câu thề , cõi liêu trai
Nâng niu gìn giữ phút giây say
Rồi mai tay phủi tay...từ tạ
Vẫn gửi hồn đêm giấc mộng đầy...


Mây


 
BIẾT TRÁCH AI.....
 
Uổng công Nguyệt lão trót thương tình
Uổng phí lời nguyền lúc yêu thương
Người đi để lại cõi mênh mông
Một mình tôi ngắm một mình say
 
Biết có còn không những tháng ngày
Trao nhau ân ái ôi ngất ngây
Giờ nơi xứ lạ vui duyên mới
Có nhớ đến tôi kẻ dại khờ
 
 
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 05.03.2007 20:39:10
0

Trích đoạn: langtoi


BIẾT TRÁCH AI.....

Uổng công Nguyệt lão trót thương tình
Uổng phí lời nguyền lúc yêu thương
Người đi để lại cõi mênh mông
Một mình tôi ngắm một mình say

Biết có còn không những tháng ngày
Trao nhau ân ái ôi ngất ngây
Giờ nơi xứ lạ vui duyên mới
Có nhớ đến tôi kẻ dại khờ




  Ngậm ngùi
 
Có phải là tôi  kẻ dại khờ
Mang cả chân tình gửi vào thơ
Vẫn biết là mơ hoài nhung nhớ
Đêm từng đêm...

khoắc khoải đợi chờ ?
 
Nguyệt lão tin nhầm kẻ dối gian
Chỉ hồng vừa buộc đã đứt ngang
Người bước dần xa...không luyến tiếc
Người đứng nhìn theo...
lệ mi tràn...
 
Mây
 
 r
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2007 08:40:57 bởi Huyền Băng >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 11.03.2007 21:14:56
0
Có khi nào em nhớ mãi không anh ?



Lỡ cả đời em nhớ anh mãi ...

thì sao...?
Khung trời kia có còn không...xanh thẳm
Ngàn hoa kia có còn khoe sắc thắm...
Hay đêm dài...

 giấc mộng trắng màu mây ?

Lỡ cả đời...em nhớ mãi bóng hình ai
Làm sao nhận tình yêu người kế tiếp
Tội lắm người ta , hẳn chịu nhiều thua thiệt
Chung lối đi về...

thương nhớ đổ về đâu ? 

Ôm cả trời thương nhớ để rồi đau ?
Đường vạn nẻo...

sao mắt hoài một hướng..?
Khúc tinh ca còn lại không âm hưởng
Để thu đừng đuổi lá rụng chơi vơi...?

Lỡ cả đời em nhớ mãi...

người ơi !
Mưa có còn rơi cho thu buồn man mác
Đêm có còn trông tửng ánh sao rơi lạc
Để nguyện cầu cho hạnh phúc ngày mai ...?

Lỡ một mai em vẫn nhớ thương hoài
Xin một góc bình yên tình ngủ lại
Một góc nhỏ thôi thời gian tồn đọng mãi
Để biết từng có lúc biết buồn...vui...!


Mây




<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2007 12:28:13 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 13.03.2007 21:19:04
0
Nỗi buồn mang giấu vào đâu ?


Em giấu nỗi buồn trong mắt nâu
Từng thu... sóng sánh những giọt sầu
Phía sau cánh cửa lòng khép vội
Là cả khối tình gởi tận đâu ...!

Em giấu nỗi buồn trên lá xanh
Chiều nay gió cuốn lá xa cành
Cong queo lá rũ bên thềm mộng
Nỗi buồn lặng lẽ bước loanh quanh...

Em giấu nỗi buồn trong nắng mai
Trưa về nắng rọi mắt cay cay
Ô hay ! từng giọt buồn khe khẽ...
Rơi lạc vào tim...thoáng thở dài

Em giấu nỗi buồn vào tiếng thơ
Có phải hoàng hôn lắm sương mờ ?
Nỗi buồn loang tím màu thương nhớ
Và...dường cô đọng đến ngây ngô !

Mang giấu nỗi buồn vào đâu đây
Từng phút...từng giây cứ dâng đầy
Có phải là em...ngây thơ quá
Nỗi buồn mang giấu...chỉ vì "ai"...?


Mây


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2007 00:58:46 bởi Viet duong nhan >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 15.03.2007 22:12:29
0
Ước !

Em ước gì 
thu đừng đổ mưa ngâu
Sẽ cạn khô nước mắt người chờ đợi
Ta đâu phải là thơ mà muôn đời không có tuổi
Tóc sẽ pha màu theo năm tháng buồn vui

Em ước mong từng tinh tú trên trời
Đừng rơi rụng như tình yêu vừa rơi vỡ
Phiến đá kia biết buồn vui lắm chớ
Nước vô tình đâu biết...thản nhiên trôi ...

Anh hớ hênh nên đánh mất nụ cười
Em ngu ngơ...giờ trái tim bật khóc
Ai nuối tiếc khoảng thời gian đã mất
Ai lạnh lùng mang nỗi nhớ về đâu...?

Em ước gì người phương ấy đừng đau
Đừng tha thẩn ngắm thu vàng lá chết
Hãy để mình em...(dù vô cùng mỏi mệt )
Mang tình đầu...cùng kỷ niệm...vùi chôn ...!


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.03.2007 10:46:39 bởi Mây >

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 17.03.2007 02:27:02
0

Trích đoạn: Mây

Nỗi buồn mang giấu vào đâu ?



Em giấu nỗi buồn vào tiếng thơ
Có phải hoàng hôn lắm sương mờ ?
Nỗi buồn loang tím màu thương nhớ
Và...dường cô đọng đến ngây ngô !


Mây
R


 
Mây phơi nỗi buồn trên áng thơ
Giữa hoàng hôn tím lắm bụi mờ
Mây giăng phảng phất màu thương nhớ
Nhìn mây chợt thấy ta ngây ngô
 
Hoàng Sa

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 17.03.2007 21:17:24
0

Trích đoạn: hoang_sa



Mây phơi nỗi buồn trên áng thơ
Giữa hoàng hôn tím lắm bụi mờ
Mây giăng phảng phất màu thương nhớ
Nhìn mây chợt thấy ta ngây ngô


 
 
 
Lửng lờ một đám mây bay
Chiều rơi tím ngắt buồn lây lất buồn
Gío đùa... mây lạnh...mưa tuôn
Vương vào mi mằt...dỗi hờn lệ rơi
 
Từng ngày dỏi mắt xa xôi...
Chút ngây thơ đã xa rời từ khi...
...tạ từ , kẻ ở...người đi
Lãng du quên hẳn lối về quê xưa...
 
 
 
Mây mang Cafe mời khách quí nè !
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Hoa
  • Số bài : 293
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.06.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 17.03.2007 21:36:04
0

Xin một góc bình yên tình ngủ lại (Mây)



BIỂN SÓNG
Hoàng Hoa


Biển mênh mông
Gió muôn phương
Thuyền giong buồm lênh đênh
Sóng cuồn cuộn vỗ bờ
Dạ tràng miệt mài xe cát
Ngàn sao hoài dõi vết chân đêm ...

Ôi, biển như anh thế!

Nhưng,
bãi - bờ - Em - khát - khao bình yên thôi ạ!
Hạnh phúc là khoảng lặng giữa trùng khơi giông gió
Tình ơi!...

(viết cho biển, cho người...)
2007

**********

Chào năm mới, lạc bước bồng bềnh với áng mây!
HH

 
 
Hoa cười trong nắng lung linh
Em cười cho nắng lung linh tháng ngày
Ta về gom nắng trong tay
Gom luôn cả những phút giây em cười

(HH)


hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 18.03.2007 03:02:34
0

Trích đoạn: Mây

Lửng lờ một đám mây bay
Chiều rơi tím ngắt buồn lây lất buồn
Gío đùa... mây lạnh...mưa tuôn
Vương vào mi mằt...dỗi hờn lệ rơi
 
Từng ngày dỏi mắt xa xôi...
Chút ngây thơ đã xa rời từ khi...
...tạ từ , kẻ ở...người đi
Lãng du quên hẳn lối về quê xưa...
 
 
Mây mang Cafe mời khách quí nè !
 
 

 
  

 
Trầm ngâm bên đám mây bay
Cà phê đăng đắng lòng ngây ngây buồn
Mây hờn... mây khóc... mưa tuôn
Nhấp cà phê đắng... quên buồn mây ơi
 
Xa xôi vẫn mãi xa xôi...
 
 

 
 
 
Hoàng Sa

Phan_Cuu_Long
  • Số bài : 121
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.10.2005
  • Nơi: Sông nước quê ta
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 18.03.2007 04:45:02
0
Gió mang Mây tận chân trời
Gió còn quay lại Mây thời tuôn mưa
Giọt mưa làm mát buổi trưa
Bốc hơi rồi lại mây - mưa tuần hoàn
Sẵn đây Công tử hỏi nàng
Mây này có phải bạn vàng ngày xưa???
PCL

Huỳnh_Gia
  • Số bài : 568
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.12.2006
  • Nơi: Nơi xa lắm ...
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 18.03.2007 11:49:33
0

Trích đoạn: Phan_Cuu_Long

Sẵn đây Công tử hỏi nàng
Mây này có phải bạn vàng ngày xưa???
PCL

 
 
Bạn vàng từ thuở thiếu thời
Lẽ nào không nhận người ơi , hiểu nhầm
Tên người là Phan Cửu Long ?
Huỳnh gia ra mặt được không chốn này ?
 
Nàng Mây tuổi vẫn thơ ngây  
 ( Nửa thời son trẻ xum vầy vườn thơ )
Một nửa vươn tới ước mơ
Nửa còn lại góp vần thơ ghẹo đời...
 
HM
 
ps : Phan thiếu gia đã hiểu những gì HG nói chưa nhỉ ?
 
 
 
 
 
Ở hai đầu nỗi nhớ , nghĩa tình đằm thắm hơn ...

ThanhTracNguyenVan
  • Số bài : 311
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.07.2004
Những vần thơ vụng của Mây - 21.03.2007 09:17:13
0










Mây

Ngày xưa mây ở trên trời
Ta rủ mây xuống làm người trần gian
Theo ta mây cũng lang thang
Những chiều tan học dưới hàng me xanh .

Thương thời cóc ổi qua nhanh
Một hôm mây lớn bỗng thành nàng tiên
Nàng tiên đã đẹp lại hiền
Sao mơ mộng mãi những miền xa xôi ?

Bây giờ mây bỏ về trời
Mình ta ở lại sống đời trần gian …
Phố chiều ai đó lang thang
Lệ mây rơi nhớ ướt hàng me xưa !

(Tập thơ Hạ Nhớ – NXB Tổng hợp Đồng Nai 1999)


Thanh Trắc Nguyễn Văn

 
photo : mvatoi.com

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 22.03.2007 20:46:44
0
...................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.05.2012 22:20:09 bởi Viễn Du >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 22.03.2007 20:54:10
0
 
 
Đoá hồng bất tử



Ngày lễ tình nhân
Anh tặng em đoá hồng khô...!?
Em hờn dỗi mắt lạ lùng...thất vọng
Anh mĩm cười bí ẩn.....
"Này em yêu đừng vội vàng hờn giận
Hoa hồng tươi rồi sẽ mau tàn úa
Và chỉ vài ngày em sẽ bỏ đi ngay
Còn đóa hồng này tuy không sắc , chẳng hương bay
Nhưng nó sẽ bên đời em bất tử
Cũng như tình anh không ồn ào thác lũ
Nhưng mãi êm đềm như cơn gió nhẹ ban trưa

Tình yêu anh...!
yêu biết mấy cho vừa
Một đóa hồng khô - thay lời muốn nói
Em tròn mắt nhìn anh...ngạc nhiên quá đỗi
Em hiểu rồi... ý nghĩa lắm...
tình ơi !

Trìu mến nhìn em , mắt giễu cợt...anh cười
"Anh giải thích rồi ...đã hiểu chưa bé yêu ? " anh nói
Em bẽn lẽn cuối đầu...lồng ngực anh nép vội
Anh dành cho em sự bất ngờ thú vị
Hoa hồng tuy khô . tình không khô anh nhỉ !
Và kiếp này...kiếp nữa chẳng đổi thay

Nhưng...

Đoá hoa hồng của ngày ấy...chiều nay
Là đoá hồng em tặng người trước mộ
Tim thổn thức như biển trào sóng vỗ
Em nghe lòng mặn chát giọt chia ly
Hoa hồng khô vẫn còn...
anh vội vã ra đi ?
Rời xa em , không một lời từ biệt
Không giải thích...vì sao đời suy chuyển
Anh quên cả rồi lời đã hứa...
Anh ơi ...!

Đóa hồng khô như muốn nói bao lời
Anh mãi sống...trong lòng em mãi sống
Ngày lại ngày bước tìm anh tha thẩn
Dáng héo gầy tựa như đoá hồng khô

Tình yêu anh... xưa chẳng có bến bờ
Giờ như khói loang giữa chiều hoang lạnh
Khóc cho anh...nước mắt em đã cạn...
Lời thì thầm em nói :
" ngủ thật ngon...! "


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 20:57:53 bởi Mây >

hoang_sa
  • Số bài : 363
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.03.2007
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 23.03.2007 06:31:49
0
sao mà hay quá nhỉ?
 
Hoàng Sa

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 24.03.2007 21:25:18
0
Vẫn biết rằng là hư ảo...vì sao ?


Vẫn biết rằng là hư ảo...vì sao...
Chiếm trọn tim em bóng hình ai ngự trị...?
Yêu thật rồi chăng ? thật vô cùng phi lý
Ôi ! những vần thơ sao quá đỗi nồng nàn...

Người và thơ là một khoảng xa ngút ngàn ...
Nhưng cảm giác hình như trong gang tấc
Có những lúc nụ cười đi đâu mất
Còn lại một mình... nhung nhớ đến ngẩn ngơ

Biết bao lần chìm đắm những vần thơ
Từng nét chữ nghiêng buồn màu mực tím
Tìm kiếm ai trong vùng trời kỷ niệm ...?
Thật khó xa rời miền hư ảo mênh mông...!

Bởi em biết rằng nơi ấy từng có anh
Và tình yêu ngọt ngào như vị mật
Một cái vẫy tay , tình vụt bay đi mất...!
Đã kịp mang cùng ánh mắt tuổi thơ ngây

Vẫn biết rằng ngày ấy và hôm nay
Khoảng cách ngắn ...? tình thì xa diệu vợi ...
Em cố giữ tim mình không chới với
Khi chợt hiểu rằng mình không thể lãng quên...

Theo từng ngày... là nỗi nhớ dịu êm
Em lặng đếm thời gian trôi chậm rãi
Từ sâu thẳm trái tim , tình yêu dường ở lại
Và từng ngày thơ thẩn ...chỉ tìm nhau ...!



Mây


p/s : Mây cảm ơn anh đã quá khen .

 Bài thơ "Đoá hồng bất tử" Mây viết từ câu chuyện của một người...Tội nghiệp lắm anh ạ ! 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.03.2007 21:36:01 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 25.03.2007 12:19:32
0

Phải làm sao ?



Lỡ nhớ một người , phải tính sao ?
Từng đêm thao thức lệ tuôn trào
Người ta quí giá thân ngà ngọc
Mình kẻ xác xơ phận bọt bèo
Mang khối tương tư trao nguyệt lão
Nhận bao tơ rối bởi thiên tào
Thì thôi làm bạn cùng cô độc
Đừng cố gửi tình trên tháp cao


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.03.2007 12:22:13 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 25.03.2007 12:21:38
0
Tha Hương

Chốn ấy từ ngày xa cố hương
Cô đơn lạnh lẽo những đêm trường
Bên song nhìn tuyết lòng se nhớ
Tựa cửa trông mây dạ xót vương
Vui thuở bên nhau chung lối nhỏ
Buồn nay chia cách ở hai đường
Tha hương , lữ khách từ ...ly biệt
Lê bước nặng nề trong gió sương


Mây

 
R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2007 23:47:36 bởi Viet duong nhan >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 10 của 17 trang, bài viết từ 271 đến 300 trên tổng số 482 bài trong đề mục