Cho những ngày biết nhớ

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 17 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 482 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 30.06.2007 11:08:39
0
Đánh mất...
 
 
Ai về phương ấy kiếm dùm tôi
Nửa trái tim côi lạc mất rồi
Làm sao ghép lại chừng nguyên vẹn
Kẻo chiều tơi tả giọt mưa rơi

Ai về phương ấy gọi dùm tôi
Nắng hạ về bên sưởi ấm đời
Chiều xuống sương giăng mờ khắp nẻo
Vô tình phủ lạnh áng mây trôi

Ai về phương ấy nhặt dùm tôi
Hai tiếng yêu thương lỡ trao người
Nhận để mà chi rồi đánh mất
Lục tìm kí ức ...gọi : buồn ơi !


Mây


Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 01.07.2007 20:12:10
0

 
Hãy nhìn vào mắt nhau đi anh !


Hãy nhìn về tương lai đi anh
Để thấy bầu trời vẫn một màu xanh , xanh thẳm
Hãy nhìn về tương lai đi anh
Và đừng gởi vào thơ những cung trầm tuyệt vọng

Hãy nhìn vào mắt nhau đi anh
Để nhìn thấy toàn một màu hồng hạnh phúc
Hãy nhìn vào mắt nhau đi anh
Đừng giận dỗi cuộc đời
Và chỉ thấy một màu đen u uẩn

Ừ ! có lẽ
anh không hề nhìn thấy tương lai
Khi trái tim kia vẫn mệt nhoài cùng quá khứ
Ừ ! có lẽ
anh không thèm nhìn vào đáy mắt em
Khi tình yêu kia thêm một lần do dự

Đánh mất ...
Đuổi tìm
Buồn
Đau
Giận dữ ...
Và cuối cùng
Bỏ một nửa ... quạnh hiu

Anh đã một lần biết đau khổ vì yêu
Là dĩ vãng
Tìm lãng quên ...? thật khó
Nhưng anh có hiểu không nỗi lòng cô gái nhỏ
Đang đứng bên lề
Lặng lẽ khóc ...
vì anh

Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2007 20:14:57 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 02.07.2007 16:49:29
0
Lời cho phố ...



Trái tim người hờ hững với tình yêu
Vì "ngày xưa" dập tắt rồi ngọn lửa
Không có chiếc khóa vạn năng , em lặng nhìn cánh cửa
Biết đến bao giờ bước vào được trái  tim ai ?

Con phố đời anh trầm lặng suốt đêm dài
Dáng ưu tư đi về cùng chiếc bóng
( Đã bảo không yêu sao từng ngày trông ngóng !)
Mắt em buồn nhìn con phố ...lạnh tênh

Ngọn đèn vàng soi bóng ngã trong đêm
Phố lặng im ,lắng nghe từng tiếng thở
Em và anh có cùng không nỗi nhớ
sao lúc thật gần ...và có lúc quá xa xôi ...?

Phố đêm về ,đừng xa cách nữa người ơi !
Bắt cầu thơ , ta ghép tròn vầng trăng mảnh
Để mùa thu không ủ buồn vì lạnh
Để khung trời trong trẻo sắc thiên thanh

Phố sẽ tươi cười mừng hạnh phúc em - anh
Rộng đôi tay đón em về ...phố nhé !
Để từ đây phố không còn đơn lẻ
Để hai đầu nỗi nhớ ... chẳng còn xa ...

Mây


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 17:57:33 bởi Viet duong nhan >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 03.07.2007 18:35:52
0
Đêm buồn


Đêm dài dõi mắt phía trời Tây
Ai đổ mà vơi ánh nguyệt đầy ?
Hữu ý cợt đùa thôi ngọn gió
Vô tình rơi vỡ cả làn mây ...!
Cây hằn câu nhớ sâu đường cứa
Đồng khắc chữ thương đậm nét cày
Trăng lạnh trăng buồn trăng lẫn trốn
Cho đêm mờ mịt khói sương bay

Mây

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 18:00:25 bởi Viet duong nhan >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 03.07.2007 18:39:21
0


Bất lực



Em hiểu rồi định nghĩa trái tim anh ...
Là "quá khứ " muôn đời định vị
Có phải không tình yêu kia - ích kỉ
Đã xa vời còn bám víu ...để rồi đau

Em đuối rồi , không đủ sức nữa đâu
Làm sao đuổi ngày xưa ...khi anh cố tình níu lại
Bên đời anh , em hình như không tồn tại
Đành đứng bên thềm ...cửa khép chặt ...co ro

Anh quá vô tình không cho biết lí do
Chỉ lẳng lặng ,ánh mắt buồn da diết
Tình đơn phương mang về bao thua thiệt
Em thua rồi , dĩ vãng chiếm phần hơn

Làm sao đây , giọt lệ cứ lăn tròn ?
Giận quá thôi , bụi đường bay vào mắt
Xin đừng khóc ,vạn lần xin đừng khóc
Về ...ta về kết bạn với ...đơn côi

Giữa hạ vàng sao lòng tựa tảng băng trôi
Gío đừng thổi...lạnh tim em ... lạnh quá
Người ta ơi ! có bao giờ không hả
Dù một lần bất chợt thoáng xót xa ?


Mây

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 06.07.2007 14:18:11
0
Em trở về , từ đấy biển mất nhau !



Hoàng hôn buồn ngắm mặt biển mênh mông
Em thầm đếm bước chân mình trên bãi vắng
Từng vết chân giờ thấm sâu vị mặn
Sóng xô bờ... từng đợt sóng...lòng em...

Em sẽ về ru con sóng ngủ yên
Biển sẽ không lời thì thầm than thở
Em sẽ về khi sóng chiều không muốn vỗ
Dù cát mềm khô khốc nỗi khát khao

Em trở về , biển từ đấy mất nhau
Đêm - ánh sao kể rằng : "dường biển khóc...!"
Em về rồi , biển có còn trong vắt
Hay quặn lòng xoáy từng đợt bão giông...?

Thuyền xa rồi...bờ bến cũ hết trông...
Em về đây...biển một mình ở lại
Lời cầu mong biển bình yên mãi mãi
Từ bây giờ em nhớ biển...biển ơi !


Mây

R





<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 18:02:51 bởi Viet duong nhan >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 14.07.2007 20:17:50
0
Ai dùm em ...


Chỉ là
một thoáng bâng khuâng
Nhưng từ dạo ấy
tím vần thơ em

Lặng im
ừ ! cố lặng im
Mà sao khó quá
Con tim thật khờ ...

Ngỡ là
hư ảo vu vơ
Em - người
bắt nhịp cầu thơ
( để rồi ...)

Đi tìm một nửa
xa xôi ...
Em - người
bước vội qua đời nhau thôi

Giấc mơ
kìa giấc mơ trôi
Ai dùm em
đổ về xuôi nỗi buồn

Chỉ là
một thoáng vấn vương
Ai dùm
đặt giúp nỗi buồn cái tên !


Mây

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 14.07.2007 20:20:26
0





Từ bây giờ ...


Bao nhiêu lời chúc phúc , em nhận hôm nay
Sao mỏi mắt chờ ...vẫn không gì từ phương ấy ...
Người ta ơi ! sao vô tình đến vậy
Kỉ niệm đã nhoè như trang giấy - lòng anh ...?

Tay em đang cầm chiếc chìa khoá màu xanh
Cánh cửa tương lai dần dần hé mở
Khoảng trời bao la ...mắt xoe tròn bỡ ngỡ
Từ bây giờ ...đối diện với chông gai

Gía bây giờ , bên cạnh một bờ vai
Em sẽ dựa vào một chốc thôi , nghỉ mệt
Để từ mai , đoạn đường xa ...bước tiếp
Lòng dặn lòng : " quên ngày ấy ... tôi ơi !"

Lòng dặn lòng : " là hư ảo thế thôi ! "
Nhớ mà chi cho nồng cay ánh mắt
Thả lòng say cùng làn mây , hạt nắng
Vút tiếng cười theo gió đến ngàn sao ...

Từ bây giờ ,thôi nhé ! những nỗi đau
Trước mặt là kia ... những điều rất lạ
Đang chờ đợi em từng giờ khám phá ....
Thì nỗi buồn từng chút ...hãy hoà tan

Từ bây giờ ...màu trắng nhuộm không gian !!!


Mây
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 18:05:53 bởi Viet duong nhan >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 18.07.2007 20:16:40
0
Ngổn ngang


Một đêm
gió thốc vào mây
Trăng hờn dỗi trốn
mây gầy guộc đau

Mưa rơi từng hạt
nghiêng chao
Ướt sương
ướt cả ngàn sao trên trời

Đêm...
tìm đâu tiếng ru hời
Từng cung bật rối...
rối bời không gian

Gánh sầu
ai đổ
ngổn ngang ?
Mình em thu nhặt 
nát tan cả lòng


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2007 20:29:54 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 20.07.2007 07:53:18
0
Mãi một nỗi buồn thu


Chiếc lá cuối cùng lơ lửng giữa thinh không
Hiu hắt gió ...nắng thu vàng vọt lạnh
Em lang thang trên từng con phố vắng
Cố nhặt từng kỉ niệm ... sót trong thu

Em về đâu ...trời giăng tím sương mù ...
Tím hạt mưa ,tím lòng trời ...tím ngắt
Nỗi nhớ nhung theo thời gian quằn nặng
Ta còn gì ...lời cuối xót xa hơn ?

Anh hiểu không ! em cũng biết dỗi hờn
Đừng nói dối ,để rồi lòng mong ngóng
Lỡ bước vào yêu ...và từ đây biết khóc
Rồi nhủ thầm : "người cũng khóc như em"

Trăng đi về một nửa khuyết ...lặng im
Nỗi cô đơn chỉ một mình trăng hiểu
Em đi về ...từng bước chân vướng víu
Ôm nỗi buồn ...em chỉ biết lặng thinh

Thu vẫn còn đây và ngày ấy - đôi mình
Gió về đâu ...lạc loài từng phiến lá
Em về đâu ...khi lòng đang lạnh giá
Ta còn gì ...? đầy ắp nỗi nhớ thương ...

Mây

 
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2007 17:46:09 bởi Viet duong nhan >

Nguyễn Hoàng
  • Số bài : 487
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: Hà Nội
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 20.07.2007 12:52:39
0
Mùa thu vàng của tôi


Mùa thu vàng Em ơi đừng lặng lẽ
Có lẽ nào vô tâm như thể
Chưa gặp nhau một giây phút nào.
Chưa thầm thì những điều khát khao.

Một giờ thôi ta không thể trao
Để suốt đời mãi còn nhung nhớ.
Như thế giới kia sẽ luôn rộng mở
Đón tình yêu vào những vần thơ.

Biết là sẽ còn mãi đợi chờ
Dẫu mùa thu vàng thêm nỗi nhớ.
Thôi đừng buồn và đừng than thở
Chiếc lá cuối cùng chưa rụng đâu Em.

Tôi ngước nhìn, chợt nhớ Em thêm
Mùa thu bỏ đi mình tôi ở lại.
Nhưng màu vàng vẫn ở bên trái
Nhắc tôi rằng đã từng có mùa thu
.

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 21.07.2007 22:07:35
0

Trích đoạn: Nguyễn Hoàng

Mùa thu vàng của tôi


Mùa thu vàng Em ơi đừng lặng lẽ
Có lẽ nào vô tâm như thể
Chưa gặp nhau một giây phút nào.
Chưa thầm thì những điều khát khao.

Một giờ thôi ta không thể trao
Để suốt đời mãi còn nhung nhớ.
Như thế giới kia sẽ luôn rộng mở
Đón tình yêu vào những vần thơ.

Biết là sẽ còn mãi đợi chờ
Dẫu mùa thu vàng thêm nỗi nhớ.
Thôi đừng buồn và đừng than thở
Chiếc lá cuối cùng chưa rụng đâu Em.

Tôi ngước nhìn, chợt nhớ Em thêm
Mùa thu bỏ đi mình tôi ở lại.
Nhưng màu vàng vẫn ở bên trái
Nhắc tôi rằng đã từng có mùa thu
.



M cảm ơn bài thơ chia sẻ của Huynh nhé !
 

Mãi một nỗi buồn Thu (2)
 
 
Em đã bảo mùa thu trôi thật khẽ
Nhưng lá khua xào xạt tiếng thu sầu
Em đã dặn : " Lá ơi , đừng rơi nhé ! "
Cây cong quằn xoa xuýt những nhánh đau
 
Thu làm thinh mang về từng chút một
 Dồn nỗi buồn vào tiềm thức ngô nghê
Rồi Thu mang ánh mắt trầm ủ dột
Ngoảnh mặt đi ...nỗi nhớ  kéo nhau về
 
Em vẫn biết đợi chờ là vô vọng
Thu quá buồn , nên lá bỏ thu đi
Em vẫn biết mây chiều đang lóng ngóng 
Chiều đi rồi ...chờ đợi nữa mà chi ?
 
Chiếc lá cuối cùng vì đâu mà không rụng
Gió lạnh lùng... nức nở giọt mưa Thu
Niềm tin cuối cùng...vì đâu mà đánh mất ?
Nên mùa Thu thầm lặng mãi...( cho dù...)
 
Vần thơ mềm -  những giọt sương đêm lạnh
Em  buông rơi...miền hư ảnh nhạt màu
Nỗi buồn em - cung đàn trong đêm vắng
Từng nốt rạc rời ...lạc lõng giữa đời nhau !
 
 
 
Mây
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2007 12:56:52 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 22.07.2007 13:15:55
0
Nếu đã biết ...



Nếu đã biết tình em là biển cả
Bờ cát dài khao khát đựơc ấp ôm...
Con thuyền anh trông chờ chi bờ bến lạ
Lâu đài đang xây....
con sóng cuộn vào lòng

Nếu đã biết tình em là biển động
Đêm trào dâng con sóng nhớ ...bạc đầu
Anh ôm chi nỗi sầu đau chất ngất
Cơn bão lòng ...
Sao lắm những thương đau..?

Biển bình yên...
Đừng bao giờ trăn trở
Sóng nhẹ nhàng ru khúc nhạc đêm mơ
Anh bình yên
Nhẹ nhàng hơn hơi thở
Em đợi chờ...
Xin đừng quá thờ ơ !

Anh biết thời gian... kí ức phai mờ
Thì hiện tại trái tim sao ngần ngại 
Không vô tình...
Sao mắt không ngoảnh lại
Để em buồn
lo sợ...
lạc mất nhau...



Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2007 13:21:01 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 23.07.2007 11:02:42
0
......................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2012 15:08:14 bởi Viễn Du >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 25.07.2007 07:05:16
0


Giả vờ...?

Chỉ một câu an ủi...
một nửa nụ cười...
Anh quay lưng... và âm thầm cất bước
Tìm kiếm vầng trăng
giữa cơn mưa sướt mướt
Mặc bé buồn
ngơ ngác giữa màn đêm

Mượn vần thơ...
lừa dối cả trái tim
Giả làm ngơ...
để thêm lần đau khổ
Biển lòng anh chập chùng con sóng vỗ
Em làm thế nào...
dĩ vãng không ngủ yên ?

Nếu anh cần một bờ cát nhung êm
Bờ vai nhỏ ...
ngã vào đi...
dù một chốc
Anh có nghe giọt mưa như tiếng khóc
đang vỡ oà...
ướt đẫm cả màn đêm...?

Lạc mất nhau...
em hốt hoảng đi tìm
Anh xa xôi...
trong nỗi buồn bất tận
Đêm cô đơn nén kìm từng tiếng nấc
Đừng giả vờ...
Anh nhé !
để rồi đau...


Mây

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 27.07.2007 23:14:53
0
Viết cho nỗi đau anh !


Anh đã quên rồi...
nhưng dĩ vãng bỏ đi chưa...?
Vầng trăng non đứng bên lề
thầm lo ngại...
Trong ánh mắt anh
nỗi buồn ngưng đọng mãi
Có lẽ nào
hình bóng ấy...không phai..?

Ta dắt nhau về
cho kí ức ngủ say
Em xin nguyện
vá lành tim vết xướt
Đừng níu kéo...
mong thời gian chảy ngược
Nhìn anh buồn...
Tim bé thắt từng cơn

Em có khóc đâu...
Là hạt bụi bên đường
Trời ngập gió
vô tình vương khoé mắt ...!
Về thôi anh...
nhóm lửa lòng
sưởi ấm
vầng trăng gầy
lạnh quá...anh có hay ?

Dìu nhau về...
tay khép trọn vòng tay
Để từng đêm...
trăng không buồn đơn lẻ.
Anh có nghe lời trái tim hỏi khẽ :
"Có hạnh phúc nào không đánh đổi...nỗi đau...? "


Mây

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 28.07.2007 16:36:34
0
Nỗi buồn Thu


Hãy để mùa thu làm bạn với nỗi buồn
Đọng mãi hồn thơ một màu tim tím
Khoảnh khắc lặng yên...

 trái tim dường chết lịm
Khi ngỡ ngàng... nhìn xác lá thu bay...?

Ở phương trời.
.người hạnh phúc...đang say...
Hẳn quên rồi những vần thơ dấu ái
Con đường xưa...chưa một lần quay lại
Nên mùa thu... vướng mãi những ưu phiền

Đã đau lòng...
 sao người lại thản nhiên
Nói mà chi...một chữ "yêu" trống rỗng
Để mùa Thu từng đêm dài mong ngóng
Mặc gió lùa lạnh buốt những đêm mơ...?

Những vần thơ đăng đắng những vần thơ
Từng con chữ buồn tơi từng con chữ
Em gom về ...làm lời ru cho giấc ngủ
Xa xôi rồi...trống vắng những mùa Thu ...


Mây

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2007 16:39:22 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 04.08.2007 22:48:33
0
Em phải làm gì xoa dịu nỗi đau anh ?


Em phải làm gì xoa dịu nỗi đau anh...
Cơn bão lòng cồn cào từng đợt sóng
Người ta ơi ! Thu - đông buồn và lạnh lắm
Vòng tay nào...ta dành trọn cho nhau ?

Thời gian trôi dần...miền kí ức về đâu
Sao nhẫn tâm mang nụ cười anh đi mất...?
Vết thương ơi ! xin dùm mau lành lặn
Để trái tim anh mở cửa đón em vào

Bao đêm rồi em đón mãi một ánh sao...
Một ánh sao băng...lời nguyện cầu hạnh phúc
Kỉ niệm ngủ yên...đừng bao giờ đánh thức
Hãy để thời gian làm liều thuôc nhiệm mầu

Em sẽ chờ...dù không biết bao lâu
( Ừ có lẽ !...chỉ vì yêu..có lẽ...)
Chỉ cần anh rộng vòng tay...đón bé
Chỉ cần anh lấy lại trọn nụ cười

Bé hiểu rồi...là kỉ niệm - thế thôi
Hãy cất vào tim một góc riêng - thật khuất
Có lỗi gì đâu... bé không hề trách móc
Một chút dỗi hờn - hương vị của tình yêu

Anh hãy ngước nhìn...
đời đẹp biết bao nhiêu


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2007 23:17:00 bởi Mây >

bachvan
  • Số bài : 239
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.12.2006
  • Nơi: VN
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 05.08.2007 06:08:08
0

Trích đoạn: Mây

Viết cho nỗi đau anh !


Anh đã quên rồi...
nhưng dĩ vãng bỏ đi chưa...?
Vầng trăng non đứng bên lề
thầm lo ngại...
Trong ánh mắt anh
nỗi buồn ngưng đọng mãi
Có lẽ nào
hình bóng ấy...không phai..?

Ta dắt nhau về
cho kí ức ngủ say
Em xin nguyện
vá lành tim vết xướt
Đừng níu kéo...
mong thời gian chảy ngược
Nhìn anh buồn...
Tim bé thắt từng cơn

Em có khóc đâu...
Là hạt bụi bên đường
Trời ngập gió
vô tình vương khoé mắt ...!
Về thôi anh...
nhóm lửa lòng
sưởi ấm
vầng trăng gầy
lạnh quá...anh có hay ?

Dìu nhau về...
tay khép trọn vòng tay
Để từng đêm...
trăng không buồn đơn lẻ.
Anh có nghe lời trái tim hỏi khẽ :
"Có hạnh phúc nào không đánh đổi...nỗi đau...? "


Mây



Đường đột ghé thăm , mong bạn không trách

Lời trần tình!

Hạt bụi bên đường theo gió vương mắt em
Làm lệ hoen mi đành quay đi vội vã
Ký ức ngày xưa gom về đây tất cả
Vết xước vá rồi nhưng hằn dấu còn nguyên

Gương rơi dù vỡ nhưng còn đấy lời nguyền
Nghìn chung uống mãi sao không trôi vết tích
Giờ đứng với em giữa đêm trường tĩnh mịch
Mà vẫn nhớ hoài hình bóng cuối chân mây

Kỷ niệm xưa nhớ mãi một vòng tay
Đã  tưởng đâu mình dựng xây huyền thoại
Chợt sấm chớp ngang thoắt trở thành ái ngại
Hạnh phúc xa rồi thôi đành đổi nỗi đau

bachvan



Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 06.08.2007 07:37:23
0
Mây vui còn không hết...Cảm ơn huynh ghé thăm nhé !
 
 
............................................................
 
 
 
Tìm ai...?


Em tìm ai...?
Khi nỗi nhớ cồn cào...
Lang thang mãi nơi người đã từng hiện diện
Để thỉnh thoảng nghe lòng như đau điếng
Chỉ len lén buồn...len lén khóc....
Chẳng ai hay...

Em tìm ai...?
Kí ức..bỏ đi rồi sau một cái vẫy tay
"Ngày xưa ơi !"...
Không hiểu tự bao giờ đêm cứ thì thầm câu nói ấy...
Có ai hỏi dùm em : "sao Thu buồn đến vậy...? "
Chỉ nghe tiếng gió lùa...xào xạt những hàng cây

Em tìm ai...?
Có một ai đó bảo với em rằng : "trước mặt là tương lai "
"Ngày xưa..." chỉ là một trò đùa nông nổi
Hai tiếng "yêu em" đâu có gì khó nói
Người đã vạn lần lời như thế...
Chỉ vậy thôi !

Em tìm ai...?
Một thoáng ngu ngơ...thôi khép lại bên đời
Như giấc chiêm bao...bình minh lên là hết
Cũng có khi trong lòng mình nó không bao giờ chết
Kí ức ngọt ngào...
Xin giữ lại một mình em...


Mây
 
 
 

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 09.08.2007 07:37:16
0
Tìm nhau...


Con phố mệt nhoài...nhìn kí ức dần xa...
Vầng trăng nhỏ hao gầy trong nỗi nhớ
Anh đau khổ khi tình đầu tan vỡ
Em âm thầm mong đợi một vòng tay

Ở hai đầu nỗi nhớ...anh có hay
Nửa vầng trăng lạnh lùng trong đêm vắng
Đêm chờ ai...con phố buồn hiu hắt
Mưa rơi hoài...rơi mãi những giọt mưa...

Uống cạn giọt sầu... Anh vơi hết nỗi buồn chưa
Hay vẫn còn say...trong vòng xoay kí ức..?
Em đã đến bên đời anh...là thực
Bằng cả chân tình trọn vẹn...kẻ đến sau

Ta đón nhau về...cùng san sẻ niềm đau
Em chỉ biết yêu anh...là đã đủ
Em sẽ biết yêu anh...và tha thứ
Không ghen hờn cùng dĩ vãng đâu anh

Nhìn vào mắt em...anh sẽ thấy màu xanh
Màu hi vọng...của tình yêu hiện hữu
Có được không anh...mình tiển đưa quá khứ..?
Từ bây giờ... là hiện tại...với tương lai...


Mây

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 09.08.2007 22:20:07
0

Ai đón em về ...?


Em đến Hà Nội ...
một chiều
Trời se se ...
từng đám mây trôi lặng lẽ
Gió hiu hiu ...
hơi thở trời thật nhẹ
Dịu cả lòng ...
Hạt nắng của mùa Thu.

Em đến Hà Nội ...
Hình như ...
Mưa muốn rơi...nên trời chùn thật thấp
Chiều lang thang từng bước chân lạ lẫm
Tìm một người ...
trong nỗi nhớ nôn nao ...

Em đến Hà Nội ...
đêm ngâu ...
Những chiếc vàng nằm lắng nghe mưa khóc
Xen lẫn vào mưa là tiếng khua khô khốc
Từng bước chân người ...
tất bật giữa phố khuya

Em đến Hà Nội ...
tìm lại dấu yêu xưa
Giữ lời hứa " về thăm anh và Hà Nội "
Cơn gió vô tình thổi tung làn tóc rối
Đừng vô tình...thổi bạt giấc mơ xanh...!

Em đã đến rồi...
Hà Nội - quê anh
Là trái tim mách đường em có phải
Thời gian cứ đi...còn tình yêu ở lại...?
Hoa sữa thơm nồng ...
ngan ngát bờ môi

Ai đón em về ...
Hà Nội dấu yêu ơi ?


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.08.2007 09:17:09 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 13.08.2007 15:45:25
0
Em tìm ai...?




Em đi tìm dấu vết của ngày xưa
Sao chỉ thấy... một khoảng trời trống vắng
Để từng đêm...ru giấc nồng chật vật
Và nỗi buồn lẩn quẩn ngọn gió thu

Biết bao lần... em như kẻ mộng du
Lang thang mãi trên từng con phố lạ
Khu vườn xưa...đã bao lần thay lá
Còn lại gì...? hụt hẫng những bước chân

Em đi tìm ở chốn hư không
Một trái tim vừa bị người đánh cắp .
Ai thản nhiên... nhìn mùa Thu bật khóc
Mặc lá vàng...lịm chết giữa chiều nay...?

Mai em về mơ lại một vòng tay
Con đường xưa...mưa xóa mờ kỉ niệm
Nhặt hạt nắng cuối cùng vừa ngã sang màu tím
Để Thu về ủ ấm ánh trăng đơn

Ở đâu đây...còn vương vãi một chút buồn
Ai gom lại...gởi về nơi xa ấy...?
Xin bình yên ghé ngang ...và ở lại ...
Và lấy dùm nỗi nhớ...vẫn bên anh..!



Mây

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 15:23:41 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 14.08.2007 22:54:39
0
Thu chờ...(2)


Gió nói gì mà chiếc lá mùa thu...
Chao chao mãi...trong một chiều không nắng
Mây nói gì mà mùa thu lẳng lặng
Tô màu trời tím nhạt buổi hoàng hôn

Thu phương xa âm ỉ một nỗi buồn
Kẻ lãng du nhớ mùa thu đất mẹ
Thoảng trong đêm hương mùa Thu tỏa nhẹ
Đọng vào sương...lạnh giá bước phong trần

Thu lại về...anh còn nhớ hay không ?
Cũng mùa Thu ngày chia tay thuở ấy
Anh hẹn đến mùa Thu sau quay trở lại
Đã mấy mùa... biền biệt bóng chim bay...

Thu nói gì mà hạt nắng hôm nay...
Tô đôi má hồng tươi như táo đỏ
Hình như Thu đang thì thầm rất nhỏ :
"Anh sẽ về...giữ lời hứa Thu xưa... "

Chiều đợi chờ...Thu bất chợt đổ mưa...


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2007 15:26:21 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 22.08.2007 23:07:14
0
Thu rơi ...


Thu lại về , trời se se lạnh
Giọt mưa chiều sóng sánh bên hiên
Xin mưa xoá hết ưu phiền
Trả cho em nụ cười duyên tuổi ngà

Đôi mắt ngóng trời xa mòn mõi
Ai có về xin hỏi dùm em
Vì đâu lẻ bóng chim Uyên
Vì đâu biền biệt cánh chim cuối trời ?

Giọt mưa Thu chiều rơi nức nở
Hoàng hôn buồn muôn thuở ...vì đâu ?
Ước gì ta thấy mặt nhau
Một lần thôi...đủ khắc sâu chữ chờ ...

Thu còn giữ vần thơ ngày ấy
Như chút tình vụn dại trót vương
Chia tay nhau cuối đoạn đường
Anh đi ...từ đó mộng thường hoá không

Rồi Thu rót vào lòng nỗi nhớ 
Vì người xa buông vỡ câu thề...
Như là một thoáng đam mê.
Thu rơi ...lá rụng ...lối về mây giăng

Mây

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.08.2007 21:30:21 bởi Mây >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 23.08.2007 02:35:15
0

Thu chờ...(2)


Gió nói gì mà chiếc lá mùa thu...
Chao chao mãi...trong một chiều không nắng
Mây nói gì mà mùa thu lẳng lặng
Tô màu trời tím nhạt buổi hoàng hôn

Thu phương xa âm ỉ một nỗi buồn
Kẻ lãng du nhớ mùa thu đất mẹ
Thoảng trong đêm hương mùa Thu tỏa nhẹ
Đọng vào sương...lạnh giá bước phong trần

Thu lại về...anh còn nhớ hay không ?
Cũng mùa Thu ngày chia tay thuở ấy
Anh hẹn đến mùa Thu sau quay trở lại
Đã mấy mùa... biền biệt bóng chim bay...

Thu nói gì mà hạt nắng hôm nay...
Tô đôi má hồng tươi như táo đỏ
Hình như Thu đang thì thầm rất nhỏ :
"Anh sẽ về...giữ lời hứa Thu xưa... "

Chiều đợi chờ...Thu bất chợt đổ mưa...


Mây

 
EM MÂY -MÙA THU.
 
Chiều thu buồn khi bất chợt đổ mưa
Cho cái nhớ ướp hương mùa heo lạnh
Mưa hoen mi hay lệ lòng cay đắng
Đếm cô đơn trong tiếng giọt mưa buồn.
 
Hai nỗi nhớ chẳng biết chốn nào hơn
Hai khoảng cách cùng tủi hờn kỷ niệm
Chiều anh buồn ,là đêm em xao xuyến
Cách sáu giờ thôi...Khái niệm đã xa vời.
 
Thời gian nào...Để lại được chung đôi
Hai cách biệt chung khoảng trời gần gụi
Cho mùa thu ,không giống em buồn tủi
Lúc nắng, khi mưa...Lạnh ủi cả khung trời.
 
Ngả nghiêng gió ôm những chiếc lá rơi
Dồn dập mưa thả dòng đời bão lụt
Mùa thu buồn vì tai ương phóng túng
Giống cảnh chia xa ...Trong mọi cuộc tình.
 
Em -Mùa thu như bóng dáng trăng xinh
Chớ để xám đám Mây hình dông bão
Hãy trắng tinh như vầng Mây hoàn hảo
Nâng nắng lên cao cho thu rộng bầu trời.
 
 
MINH TUẤN
 
ANH CHÚC mây vui nhé
 
 

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 23.08.2007 22:52:21
0

Trích đoạn: Minh Tuấn


EM MÂY -MÙA THU.
 
Chiều thu buồn khi bất chợt đổ mưa
Cho cái nhớ ướp hương mùa heo lạnh
Mưa hoen mi hay lệ lòng cay đắng
Đếm cô đơn trong tiếng giọt mưa buồn.
 
Hai nỗi nhớ chẳng biết chốn nào hơn
Hai khoảng cách cùng tủi hờn kỷ niệm
Chiều anh buồn ,là đêm em xao xuyến
Cách sáu giờ thôi...Khái niệm đã xa vời.
 
Thời gian nào...Để lại được chung đôi
Hai cách biệt chung khoảng trời gần gụi
Cho mùa thu ,không giống em buồn tủi
Lúc nắng, khi mưa...Lạnh ủi cả khung trời.
 
Ngả nghiêng gió ôm những chiếc lá rơi
Dồn dập mưa thả dòng đời bão lụt
Mùa thu buồn vì tai ương phóng túng
Giống cảnh chia xa ...Trong mọi cuộc tình.
 
Em -Mùa thu như bóng dáng trăng xinh
Chớ để xám đám Mây hình dông bão
Hãy trắng tinh như vầng Mây hoàn hảo
Nâng nắng lên cao cho thu rộng bầu trời.
 
 
MINH TUẤN
 
ANH CHÚC mây vui nhé
 
 


Đêm mùa Thu
 
 
Đêm mùa thu trăng ngắm mãi bóng mình
Nửa mảnh khuyết dập vờn in bóng nước
Em hiểu hết lòng trăng luôn mơ ứơc
Không chỉ ngày rằm tròn vẹn những yêu thương
 
Người có phút nào nhớ đến quê hương
Nửa mảnh tình em gởi vào vầng trăng mảnh 
Còn một nửa gởi đến vùng tuyết lạnh
Đêm gọi chiều...vọng lại tiếng thời gian
 
Đêm mùa Thu em vớt ánh trăng vàng
Chỉ thấy nứơc xôn xao rồi im ắng
Có không người...đi tìm trong khoảnh khắc
Một thứ tình say đắm... tính bằng giây...?
 
Đêm mùa thu...thầm ứơc đựơc là mây
Bay đến bên ai dù chân trời...góc bể .
Nhớ và quên..cái nào là có thể
Gần hay xa ...khoảng cách sáu giờ...?
 
Đêm mùa thu...em ngóng mãi giấc mơ
Đựơc cùng ai đón gió lùa... nhặt lá
Rồi giận dỗi thời gian trôi mau quá
Đêm đã tàn...không kịp xếp thành thơ
 
 
Mây
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2007 07:29:41 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 05.09.2007 09:46:34
0
Khúc Thu


Mùa Thu về bên phương trời lạ
Nắng nhạt chiều ,nhạt cả giấc mơ
Nhạt phai hai tiếng đợi chờ
Nhạt lời yêu viết vào thơ hôm nào

Hỏi mùa Thu vì sao lá rụng
Hàng cây khô trơ bóng ven đừờng
Xa vòng tay với yêu thương
Từng đêm xua giấc nghê thường...xót xa

Thu có về ghé qua một chốc
Mưa đong đầy giọt khóc chiều nay
Em tìm chiếc lá thu bay
Khắc vào chữ nhớ gởi ai bây giờ...?

Thu về đâu...em chờ Thu mãi
Người xa rồi...xa ngáy...ngàn xa
Dặn lòng : " ừ nhé phôi pha ,
Người không về nữa đừng nha ! đừng buồn ..."


Mây
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2007 06:55:34 bởi Mây >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 06.09.2007 09:14:31
0
.................
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2012 07:57:56 bởi Viễn Du >

Viễn Du
  • Số bài : 399
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.08.2006
RE: Những vần thơ vụng của Mây - 06.09.2007 11:17:59
0
Nếu có thể...

Chiếc dằm trong trái tim anh
Em cố dỗ nó ngủ yên ...
mà không đựơc
Có ai thấy nhìn thấy không ...
hình như đôi mắt ướt...?
Từng giọt rơi trong lồng ngực ...
lăn dài ...

Anh là ai ...
và em là ai ...?
Hai kẻ vừa bị thương sau một lần té ngã
Anh có đau nhiều không anh hả ?
Em sẽ cố dìu từng bứơc nhỏ ...
về thôi ...

Chuyện cổ tích tuổi bứơc vào đời
Xa xăm quá ...
bây giờ xa xăm quá ...
Có cơn gió mùa thu vừa thoáng qua ...
rất lạ
Hình như tiếng lá vàng đang than thở ...
có phải không ?

Ai điểm tô cho màu nắng thêm hồng
Cho đôi mắt sáng niềm tin lấp lánh
Ai ủ ấm khi mùa đông buốt lạnh
Và đêm về ...
ai cùng bứơc vào mơ ?

Xin hãy là những vần thơ
Để tình yêu ngọt ngào như trái chín
Hãy là dòng nước mát chảy tràn bờ cát mịn
Là nụ hôn nồng...
trao...những lúc quá cô đơn

Dù có xa nhau ...
em hứa sẽ không buồn
Những lúc mệt nhoài giữa bộn bề cuộc sống
Hãy nghĩ về nhau bằng tình yêu thầm lặng 
Vừa đến nhẹ nhàng ...
và ở lại không đi

Nếu có thể ...
Em xin làm áng mây nhỏ diệu kì
Che bóng mát những lúc anh mệt nhọc
Đừng nhé anh !
em không muốn mình phải khóc ...
Thêm một lần
khi đuổi bắt hư không ...


Mây


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.09.2007 22:46:17 bởi Mây >

Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 17 trang, bài viết từ 331 đến 360 trên tổng số 482 bài trong đề mục