Tủ Thơ Thiềng Đức/ tkqđ/ 1
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 37 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 542 bài trong đề mục
tietkimquyduc 13.07.2009 07:01:13 (permalink)
0
-Cám ơn TN đã ghé thăm và tặng hoa...
Xin giới thiệu về "quê tôi"...
 
5-QUÊ MẸ VẪN BÊN ĐỜI
(Hoạ thơ bạn)

Quê hương Mang Thít luôn ngời ngời
Trong trái tim tôi mãi chẳng vơi
Xao xuyến bao năm vườn họ tộc
Vấn vương giây phút ruộng chân trời
Nhớ bờ Nhơn Phú sông tràn quét
Thương bến Cái Nhum gió lốc rơi (1)
Cắt rốn chôn nhau đầy ấm lạnh
Đi đâu... quê mẹ vẫn bên đời...

TĐ-24/5/2000
(1) Những địa danh quê tôi.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 05:12:59 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 14.07.2009 05:11:23 (permalink)
0
-Một địa danh "quê tôi"...
 
CẦU TRE-CẦU TREO
(Mừng ngày khánh thành Cầu Mỹ Thuận)

'CẦU tre lắt lẻo' mẹ ru hời
CẦU khỉ chương trình xoá đến nơi
'CẦU ván đóng đinh' tình sớm tối
CẦU ao giặt áo nghĩa muôn đời
CẦU treo Mỹ Thuận  đâu vào đấy
CẦU nối Cần Thơ sắp tới thôi
CẦU chúc con đường lên Xã hội
CẦU nhân hoà, địa lợi, thiên thời...

TĐ-4/6/2000

tietkimquyduc 15.07.2009 06:51:01 (permalink)
0
-Một người con quê hương Vĩnh Long cảm xúc
về Cầu Mỹ Thuận bằng thơ...


9-LẦN ĐẦU QUA CẦU MỸ THUÂN

Năm chục năm qua phà Mỹ Thuận
Luôn mơ ước một chiếc cầu kiều
Từ quê hương Vĩnh Long còn khó
Dáng chiếc cầu treo thật đáng yêu

Cầu Mỹ Thuận mở vào Thế kỷ

Giấc mơ cả nước đã hình thành
Đôi bờ ta lướt qua  Nam Bắc
Già thấy an lòng thế hậu sanh...
 
Thiềng Đức-Nhân ngày khánh thành 21/5/2000

[Thành viên:Thiềng ĐứcVL] 01:36,
ngày 18 tháng 10 năm 2007 (UTC)

vithong 16.07.2009 20:09:40 (permalink)
0

4-DUYÊN THƠ NỐI MẠNG
(Thời đại Internet)

Bây giờ mới gặp thảy đều già
Hỡi quý Thi huynh dẫu ở xa!
Địa chỉ 'cách tầng' bao dặm liễu
Tao đàn 'nối mạng' những ngày qua
Mail đi mail lại mong 'bầu' nó
Ngăn núi ngăn sông nhớ 'bậu' ta
Tình nghĩa tăng thêm dù tuổi hạc
Duyên thơ ấm áp khắp nhà nhà ...

Thiềng Đức-1/12/99

 
TÌNH THƠ
 
Vui thơ nên chằng thấy ai già
Gần gũi nghĩa tình nào có xa
Mặc lũ thời gian không nán đợi
Kệ đời năm tháng cứ mau qua
Buồn ? quên đi nhé ! đâu cần nó
Vui ? nhớ lại nghe ! chớ bỏ ta
Rộn rã hương thơ lồng ý nhạc
Bài ca hạnh phúc tới muôn nhà
 
Vi Thông
VT mạo muội họa bài thơ bác Thiềng Đức, những sai sót mong bác chỉ giáo cho !
Kể từ hôm hội ngộ VNTQ, tuy “xa” nhưng thấy bác thật “gần” hi hi !
tietkimquyduc 17.07.2009 06:51:13 (permalink)
0
-Cám ơn bạn vithong ghé thăm quán TĐ và tặng hoa giao lưu...
Cũng nhân tiện xin cám ơn tất cả bạn thơ trên các web đã họa thơ TĐ
mà TĐ chưa có dịp đến thăm lại, sau.thời gian nghỉ và mới chơi lại trên vntq.
Các web khác thì vì lý do kỹ thuật nên chưa thể tái ngộ...
 
-Danh sách 50 Thi hữu hoạ thơ TĐ trên net/
tính đến đầu năm 2008 
(T/h Thứ Lang w.hst wạ nhiều nhất).
 
1-Ngàn Thông
2-ThuyAnh
3-Thy-Vũ
4-Thứ Lang
5-Chuồn Chuồn
6-HNLC
7-Đỗ Trường Giang
8-HK
9-Lucbinhxaxu
10-Viễn Khách
11-Thanh-Diệp
12-Đào Hùng/ DDM
13-Hoa Sơn
14-Đồng Lão
15-Sư Phò
16-Tuấn-Tú
17-NguyễnTâmHàn
18-Mỹ Linh
19-Vancali
20-Thiên Hùng
21-Shiroi/nhỏ Chín
22-bcdt
23-quehuong
24-trainhaqueso1
25-Nhím con
26-Quynhnguyen
27-hoahongtim13
28-Thu Cúc
29-LCR/ Lá chờ rơi
30-CSL/ Đông Tà
31-DUY GIANG
32-Nguyên Hùng
33-YDLN
34-BĐH
35-Đuyên Hồng
36-Ái Hoa (VĐT)
37-HLBV
38-HTSA
39-Trần Dũ
40-AL/ Học Trò
41-Hoàng Hà
42-Duy 720/ Thích Đủ Thứ
43-Người Dạo Phố
44-Thiện Tâm
45-Chú Tiểu
Còn sót ai thì xin cáo lỗi
(Sẽ bổ sung từ từ)
46-Đông Hòa
47-Xuân bất tận (vietnamnet)
48-Peotic Soul/BTN (bổ sung 22/1/2008)
49-kelangduhanoi
50-Hoàng Tâm (thivien)
 
Năm 2009
1-Thiên Hùng (đã họa thêm 5 bài, tổng cộng 20 bài)
2-nha uyen
3-Huydungpro
4-THI NANG
5-vithong

 

vithong 18.07.2009 15:53:06 (permalink)
0
(Trích đoạn của bác THIỀNG ĐỨC)
-Xin ghé thăm nhà riêng của VIT... vì thấy phù hợp tâm tình hơn...
nhưng không buồn tình... và cũng không chia tình...
Với lời chúc sức khỏe và yêu đời hơn...

-CHÙM THƠ CHÚC THỌ 60, 70, 80 xuân
 
1-CHÚC MỪNG CÁC CỤ ‘ĐÁO TUẾ’
 
Vượt qua ‘cột mốc’ sáu mươi
Là ta đã ‘thắng lợi rồi’… đời nay
Trời cho đủ sức đủ tài
Sống vui, sống khỏe… tương lai là lời
Ta xây cuộc sống thảnh thơi
Đầu tư vốn lãi cho đời… kiếp sau
Là gương đạo đức làm đầu
Gieo nhân gặt quả, sang giàu…do Tâm…
 
2-MỪNG CÁC CỤ ‘CỔ LAI HI’
 
Vượt qua ‘cột mốc’ bảy mươi
Chứng minh phúc hậu ‘cổ lai hi’ rồi
Tròn ơn nước, vẹn ơn đời
Chan hòa nghĩa xóm… càng vui tình làng…
 
3-CHÚC MỪNG CÁC CỤ ‘THƯỢNG THỌ’
 
Vượt qua ‘cột mốc’ tám mươi
Xứng danh ‘đại lão’ cuộc đời mãn viên
Dẫu cho lắm của nhiều tiền
Cũng không mua được phúc duyên kiếp này…
 





quote:

Trích đoạn: vithong

 


 
Huy Dung - Tiết Kim Quý Đức - Vi Thông - Nhật Hạ - Minh Thanh Love - Ngụ Ngôn -? - Phạm Thị Cúc Vàng

Cảm xúc nhân buổi họp mặt
SINH NHẬT VNTQ lần 7 
  
Dù tôi chưa gặp bạn bao giờ
Mới chỉ biết nhau qua nét thơ
Ánh mắt thoạt nhìn hơi bỡ ngỡ
Làn môi thoáng nở chút vu vơ
Kim bằng ta kết dây thân ái
Nghĩa thiết mình đan tay ước mơ
Xin chúc tình thơ luôn sáng mãi
Niềm vui hội ngộ mấy ai ngờ
 
Vi Thông 
 
 

-Hẹn ngày tái ngộ...
TKQĐ





Nhìn Xem Bác Đức…Thật Tươi !
 
Trăm năm cũng một đời người
Mặc cho trái đất xoay thời gian trôi
Nhìn xem ! bác ĐỨC thật tươi
Đến nay Tiền Bối “bẩy mươi tư” rồi
Khuôn mặt luôn thấy rạng ngời
Trông như “ông Bụt” bên trời rong chơi
Noi gương bác, các bạn ơi !
Hồn nhiên thoải mái hãy cười tròn môi
Buồn thì quên hết đi thôi
Bình an để thấy cuộc đời thảnh thơi
Diễn đàn Thư Quán, xin mời :
Bạn thơ kết nối, một nơi tuyệt vời !


Vi Thông
Kính tặng Bác Thiềng Đức  




<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.07.2009 16:36:25 bởi vithong >
THI NANG 18.07.2009 21:56:31 (permalink)
0


 
Huy Dung - Tiết Kim Quý Đức/Thiềng Đức- Vi Thông - Nhật Hạ - Minh Thanh Love - Ngụ Ngôn -? - Phạm Thị Cúc Vàng
 
Trích đoạn:Vi Thông 



Cảm xúc nhân buổi họp mặt
SINH NHẬT VNTQ lần 7

 
 
Dù tôi chưa gặp bạn bao giờ
Mới chỉ biết nhau qua nét thơ
Ánh mắt thoạt nhìn hơi bỡ ngỡ
Làn môi thoáng nở chút vu vơ
Kim bằng ta kết dây thân ái
Nghĩa thiết mình đan tay ước mơ
Xin chúc tình thơ luôn sáng mãi
Niềm vui hội ngộ mấy ai ngờ
 
Vi Thông


Thi Nang chưa về dự họp mặt sinh nhật VNTQ lần 7,nên cảm xúc có thể chưa được đầy đủ lắm!Nếu có gì thiếu sót mong quý thi hữu thông cảm.
Xin cảm ơn tiền bối tietkimquyduc đã tặng thơ...
Thân mến chào Vi Thông,
Rất vui được gặp bạn lần đầu
 
CHƯA VỀ DỰ HỌP MẶT
SINH NHẬT VNTQ LẦN 7
 
Từ khi vào mạng đến bây giờ
Vừa được tám mùa xướng họa thơ
Bạn đã ghi tên... xem phấn khởi
Mình chưa họp mặt...thấy bơ vơ
Mong ngày hạnh ngộ cho tròn hẹn
Ươc buổi tương phùng để thỏa mơ
Thi hữu sum vầy vui vẻ quá!
Tình người thắm thiết thật không ngờ
Thi Nang

tietkimquyduc 21.07.2009 07:08:48 (permalink)
0
-Xin tặng tất cả các bạn có mặt... riêng tặng TNTG...


Trích đoạn: THI NANG


Cảm xúc nhân buổi họp mặt
SINH NHẬT VNTQ lần 7

 
 
Dù tôi chưa gặp bạn bao giờ
Mới chỉ biết nhau qua nét thơ
Ánh mắt thoạt nhìn hơi bỡ ngỡ
Làn môi thoáng nở chút vu vơ
Kim bằng ta kết dây thân ái
Nghĩa thiết mình đan tay ước mơ
Xin chúc tình thơ luôn sáng mãi
Niềm vui hội ngộ mấy ai ngờ
 
Vi Thông


Thi Nang chưa về dự họp mặt sinh nhật VNTQ lần 7,nên cảm xúc có thể chưa được đầy đủ lắm!Nếu có gì thiếu sót mong quý thi hữu thông cảm.
Xin cảm ơn tiền bối tietkimquyduc đã tặng thơ...
Thân mến chào Vi Thông,
Rất vui được gặp bạn lần đầu
 
CHƯA VỀ DỰ HỌP MẶT
SINH NHẬT VNTQ LẦN 7
 
Từ khi vào mạng đến bây giờ
Vừa được tám mùa xướng họa thơ
Bạn đã ghi tên... xem phấn khởi
Mình chưa họp mặt...thấy bơ vơ
Mong ngày hạnh ngộ cho tròn hẹn
Ươc buổi tương phùng để thỏa mơ
Thi hữu sum vầy vui vẻ quá!
Tình người thắm thiết thật không ngờ
Thi Nang

SANG NĂM TỚI
 
Kỉ niệm ngày vui nhớ đến giờ
Việt Nam Thư quán kết tình thơ
Huy Dung lão tướng… từ thanh thoát
Thiềng Đức bạc đầu… tứ vẩn vơ
Nhật Hạ, Vi Thông luôn sát cánh
Minh Thanh, Băng Nguyệt mãi như mơ
Thi Nang hẹn ước… sang năm tới
Huynh đệ sẽ tung… chưởng bất ngờ…
 
Thiềng Đức – 21/7/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 07:11:21 bởi tietkimquyduc >
tietkimquyduc 21.07.2009 20:06:44 (permalink)
0
-Xin tặng tất cả các bạn có mặt...


Trích đoạn: vithong

(Trích đoạn của bác THIỀNG ĐỨC)
-Xin ghé thăm nhà riêng của VIT... vì thấy phù hợp tâm tình hơn...
nhưng không buồn tình... và cũng không chia tình...
Với lời chúc sức khỏe và yêu đời hơn...

-CHÙM THƠ CHÚC THỌ 60, 70, 80 xuân
 
  quote:

Trích đoạn: vithong

 





 
Huy Dung - Tiết Kim Quý Đức (Thiềng Đức) - Vi Thông - Nhật Hạ - Minh Thanh Love - Ngụ Ngôn -? - Phạm Thị Cúc Vàng

Cảm xúc nhân buổi họp mặt
SINH NHẬT VNTQ lần 7 
  
Dù tôi chưa gặp bạn bao giờ
Mới chỉ biết nhau qua nét thơ
Ánh mắt thoạt nhìn hơi bỡ ngỡ
Làn môi thoáng nở chút vu vơ
Kim bằng ta kết dây thân ái
Nghĩa thiết mình đan tay ước mơ
Xin chúc tình thơ luôn sáng mãi
Niềm vui hội ngộ mấy ai ngờ
 
Vi Thông 
 
 

-Hẹn ngày tái ngộ... Thiềng Đức/ TKQĐ
 
CHƯA VỀ DỰ HỌP MẶT
SINH NHẬT VNTQ LẦN 7
 
Từ khi vào mạng đến bây giờ
Vừa được tám mùa xướng họa thơ
Bạn đã ghi tên... xem phấn khởi
Mình chưa họp mặt...thấy bơ vơ
Mong ngày hạnh ngộ cho tròn hẹn
Ươc buổi tương phùng để thỏa mơ
Thi hữu sum vầy vui vẻ quá!
Tình người thắm thiết thật không ngờ
Thi Nang


SANG NĂM TỚI
 
Kỉ niệm ngày vui nhớ đến giờ
Việt Nam Thư quán kết tình thơ
Huy Dung lão tướng… từ thanh thoát
Thiềng Đức bạc đầu… tứ vẩn vơ
Nhật Hạ, Vi Thông luôn sát cánh
Minh Thanh, Băng Nguyệt mãi như mơ
Thi Nang ước hẹn… sang năm tới
Huynh đệ sẽ tung… chưởng bất ngờ…
 
Thiềng Đức – 21/7/2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2009 23:32:52 bởi tietkimquyduc >
#189
    huydungpro 22.07.2009 00:53:31 (permalink)
    0

    Trích đoạn: tietkimquyduc
    SANG NĂM TỚI  
    Kỉ niệm ngày vui nhớ đến giờ
    Việt Nam Thư quán kết tình thơ
    Huy Dung lão tướng… từ thanh thoát
    Thiềng Đức bạc đầu… tứ vẩn vơ
    Nhật Hạ, Vi Thông luôn sát cánh
    Minh Thanh, Băng Nguyệt mãi như mơ
    Thi Nang ước hẹn… sang năm tới
    Huynh đệ sẽ tung… chưởng bất ngờ… 
     
    Thiềng Đức – 21/7/2009


    quote:

    Trích đoạn: tietkimquyduc
    SANG NĂM TỚI  
    Kỉ niệm ngày vui nhớ đến giờ
    Việt Nam Thư quán kết tình thơ
    Huy Dung lão tướng… từ thanh thoát
    Thiềng Đức bạc đầu… tứ vẩn vơ
    Nhật Hạ, Vi Thông luôn sát cánh
    Minh Thanh, Băng Nguyệt mãi như mơ
    Thi Nang ước hẹn… sang năm tới
    Huynh đệ sẽ tung… chưởng bất ngờ… 
      Thiềng Đức – 21/7/2009


    Đáp lễ, huydung-tôi đến tại vườn thơ Thiền Đức trân tặng TĐ bài thơ luật Đường này (và qua TĐ tới các thi hữu yêu thơ Đluật của vnthuquan ta). Tôi thích làm thơ Đl lãng mạn hoặc về thân phận con người. Cũng ưa họa, nhưng tuyệt nhiên không ưa và chưa họa thể loại thơ thù tạc, TĐ tiên sinh à.

    THUYỀN SON
     
    Xuân sao xơ xác chiếc thuyền con
    đằng đẵng thân chờ đến mỏi mòn.
    Biển thẳm xanh xao màu quạnh vắng
    sương mờ nhợt nhạt giọt cô đơn.
    Xót xa, sóng bạc đầu xoà rối
    đau đớn, mây đen bóng cuộn tròn.
    Mưa nắng dãi dầu, kim khí gỉ
    mà thuyền roi rói mãi lòng son!

     
    tôi post nhầm vào trang thơ của A.Nang, đây là post lại. hd
    #190
      THI NANG 23.07.2009 00:26:12 (permalink)
      0
      Xin đáp lễ giao lưu với TNTG...







      (Trích đoạn của bác THIỀNG ĐỨC)
      -Xin ghé thăm nhà riêng của VIT... vì thấy phù hợp tâm tình hơn... nhưng không buồn tình... và cũng không chia tình...
      Với lời chúc sức khỏe và yêu đời hơn...

      -CHÙM THƠ CHÚC THỌ 60, 70, 80 xuân
       


       











       
      Huy Dung - Tiết Kim Quý Đức (Thiềng Đức) - Vi Thông - Nhật Hạ - Minh Thanh Love - Ngụ Ngôn -? - Phạm Thị Cúc Vàng

      Cảm xúc nhân buổi họp mặt
      SINH NHẬT VNTQ lần 7 
        
      Dù tôi chưa gặp bạn bao giờ
      Mới chỉ biết nhau qua nét thơ
      Ánh mắt thoạt nhìn hơi bỡ ngỡ
      Làn môi thoáng nở chút vu vơ
      Kim bằng ta kết dây thân ái
      Nghĩa thiết mình đan tay ước mơ
      Xin chúc tình thơ luôn sáng mãi
      Niềm vui hội ngộ mấy ai ngờ
       
      Vi Thông 
        
       
      CHƯA VỀ DỰ HỌP MẶT
      SINH NHẬT VNTQ LẦN 7
       
      Từ khi vào mạng đến bây giờ
      Vừa được tám mùa xướng họa thơ
      Bạn đã ghi tên... xem phấn khởi
      Mình chưa họp mặt...thấy bơ vơ
      Mong ngày hạnh ngộ cho tròn hẹn
      Ươc buổi tương phùng để thỏa mơ
      Thi hữu sum vầy vui vẻ quá!
      Tình người thắm thiết thật không ngờ
      Thi Nang


      SANG NĂM TỚI
       
      Kỉ niệm ngày vui nhớ đến giờ
      Việt Nam Thư quán kết tình thơ
      Huy Dung lão tướng… từ thanh thoát
      Thiềng Đức bạc đầu… tứ vẩn vơ
      Nhật Hạ, Vi Thông luôn sát cánh
      Minh Thanh, Băng Nguyệt mãi như mơ
      Thi Nang ước hẹn… sang năm tới
      Huynh đệ sẽ tung… chưởng bất ngờ…
       
      Thiềng Đức – 21/7/2009
       
      Thăm huynh!
       
      Bận việc lu bu chẳng có giờ
      Nhảy vào thư quán để mần thơ
      Thăm huynh gửi mấy vần con cóc
      Gặp bạn..tám..vài chuyện bá vơ
      Nhắn nhủ dăm câu...là..phải biến
      Quay về công việc...chẳng dám..mơ
      Đừng buồn nếu Lớp...không về kịp
      Khi rỗi...sẽ..tung chưởng...bất ngờ (Thiềng Đức)
      Love
       
      ( Chào các huynh, Lớp bận việc nhiều nên không kịp ghé thăm các huynh mong các huynh thông cảm. Phải ra giêng mới free được.   Chúc các huynh vui và như ý ! )
       
       
      ĐƯỢM TÌNH THẮM NGHĨA
       
      Từ hôm gặp gỡ đến bây giờ
      Tình cảm chan hòa nối tứ thơ
      Kết bạn tăng thêm niềm hứng khởi
      Quen người giảm bớt kiếp bơ vơ
      Nhìn hình mến ảnh tròn mong đợi
      Thấy mặt thỏa lòng vẹn ước mơ
      Ý gửi lời trao càng mật thiết
      Đượm tình thắm nghĩa mãi... không ngờ
      Thi Nang
       
      #191
        tietkimquyduc 24.07.2009 04:11:19 (permalink)
        0
        Đáp lễ, huydung-tôi đến tại vườn thơ Thiền Đức trân tặng TĐ bài thơ luật Đường này (và qua TĐ tới các thi hữu yêu thơ Đluật của vnthuquan ta). Tôi thích làm thơ Đl lãng mạn hoặc về thân phận con người. Cũng ưa họa, nhưng tuyệt nhiên không ưa và chưa họa thể loại thơ thù tạc, TĐ tiên sinh à.
        ----------------------
        -Cám ơn ý kiến bác hdp về thơ thù tạc...
        TĐ cũng đồng tình với bác về việc này...
        vì mấy năm qua TĐ đã thù tạc với hơn 50 Thi hữu trên net
        (có danh sách ghi nhớ) nên ngán lắm rồi và cũng không đủ
        thời gian thù tạc... như các bạn trẻ...
        Vui thì cũng vui đấy, nhưng TĐ cũng sẽ giảm thù tạc...
        Xin các bạn trẻ thông cảm... sorry...
        ---------------
        -Nhân tiện cũng xin chúc mừng Sinh nhật bác hdp...
        Happy birthday 22/7...


        <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2009 04:15:06 bởi tietkimquyduc >
        #192
          tietkimquyduc 26.07.2009 06:44:17 (permalink)
          0
          -Một dòng thơ trữ tình, ướt át...

          YÊU VÀ NHỚ
           
          Chín chín bài thơ trong một tập
          Xuân Duy gói gọn nét riêng mình
          Mộng mơ, khát vọng mong ngày mới
          Một thoáng hồn quê dải lụa tình
           
          Tình yêu rạng rỡ như viên ngọc
          Hạnh phúc mong manh mãi chập chờn
          Trên đỉnh núi cao mòn hẹn ước
          Em là tất cả… tím hoàng hôn
           
          Yêu và nhớ đón Xuân hy vọng
          Buổi sáng mùa Xuân thắm bức tranh
          Em có thấy tình lan vũ trụ
          Anh cùng em dạo giữa chồi xanh…
           
          Thiềng Đức – 23/7/2009
          (Ăn theo dòng thơ Xuân Duy "Khát vọng")
          -Thay lời mừng thọ U70
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2009 19:44:27 bởi tietkimquyduc >
          #193
            tietkimquyduc 27.07.2009 06:18:48 (permalink)
            0
            -Thơ thù tạc cũ...

            -Ở box trên có giới thiệu bài X-H của
            TĐ-NH...
            Bạn Nguyên Hùng thì không lạ gì với Thi đàn trên web...
            Về Thơ ĐL, NH có một bài viết giao lưu với TĐ...Thấy hay hay
            TĐ đem qua w.hst giới thiệu và được 18 bài họa của hơn chục
            Thi hữu...
            Cũng là độc đáo...
            Nay xin phép giới thiệu những bài họa

            bên hst, còn chỗ khác thì không rõ...

            Bài Xướng

            Làm thơ Đường

            Làm thơ Đường luật quả là phê
            Một cụ chịu khen mười cụ chê
            Bằng trắc không may thời lệch lạc
            Luật niêm chẳng lẽ cứ cà kê
            Xướng hay những tưởng nhờ tình tứ
            Đối dở thì ra tại vụng về
            Đã cõng trên lưng ngàn thứ luật
            Chơi thơ rốt cuộc cũng theo nghề?
            25.7.06

            Nguyên Hùng

            Bài họa 1 :
            ĐÁM RỖI NGHỀ (1)
            (Họa đảo vận bài LÀM THƠ ĐƯỜNG
            của bạn NH)

            Thơ thẩn... quá ra đám rỗi nghề
            Nương mây theo gió cõi đi về
            Ve chai hàng tháng quầy ghi chép
            Con nợ mỗi ngày vợ thống kê
            Xướng họa thất ngôn già rất khoái
            Giao lưu bát cú trẻ không chê
            Làm thơ Đường luật Hùng quên việc
            Mở web online Đức thật phê...


            Thiềng Đức
            #194
              tietkimquyduc 28.07.2009 17:41:03 (permalink)
              0
              (Nghề của TĐ là đảo lên, đảo xuống)

              ĐỦ NGÓN NGHỀ/ (ĐÁM RỖI NGHỀ/ 2)


              Mở web online Đức thật phê
              Hoa Sơn huynh đệ mấy ai chê
              Tiêu Tương quán mới luôn tăng tốc
              Cười chút chơi đi sẽ kiểm kê
              Heo Nái, Hàn Nguyên đà tưởng bỏ
              Ngàn Thông, mod Thứ cũng quay về
              Mỗi người một vẻ cùng tung chưởng
              Đường luật đỉnh cao đủ ngón nghề...


              Thiềng Đức -10/12/2006
              #195
                Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 37 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 542 bài trong đề mục
                Chuyển nhanh đến:

                Thống kê hiện tại

                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                Kiểu:
                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9