Ý ĐỢI VẦN MONG
đoán người qua những lời thơ
thông minh trong những ý chờ ý reo
dù không vượt núi qua đèo
nhưng ai cũng viết gửi theo tâm hồn.
cho dù người kém người khôn
cùng nhau chỉ dạy cội nguồn thơ ca
tình thân như thể một nhà
người đi để lại xót xa chốn chờ.
trăm năm chỉ một đời thơ
nghìn năm cũng vẫn chung bờ luật niêm
gần xa cũng một nỗi niềm
làm thơ xướng họa...cõi tiên chốn này.
MINH TUẤN
MỘNG LIỀN CÁNH
mộng ước bay cùng sải cánh chim
trời xuân nắng ấm vạn lời chim
cỏ hoa bụi ấm cành cây kết
lông thắm rơm vàng cuộn tổ chim
hạnh phúc lứa đôi chia lứa cặp
tới mùa sinh nở những đàn chim
xa nhau nhớ tổ buồn trông ngóng
mộng ước mai ngày liền cánh chim
MINH TUẤN.
THỦY CHUNG
bên nhau âu yếm ngỡ chiêm bao
chồng vợ quây quần lời thắm trao
cái nghĩa phu thê thật thắm thiết
tình yêu đôi lứa chẳng rời nhau
nhân gian biểu tượng Hòa Bình giữ
đôi lứa so hình - cánh đổi trao
hạnh phúc mãi trao tình nghĩa nặng
chung vui lòng giữ chẳng rời nhau
MINH TUẤN
CHÚC TỶ VUI NHA...CẢ NHÀ CUỐI TUẦN VUI NHIỀU
_____________________________
BẾN THƠ.
<thân họa bến đợi >
gieo thơ cùng mộng bến đầy trăng
lái thả thơ theo mắt chị HẰNG
đời thắm ngàn thơ trong ý ngỏ
bến gieo thương nhớ hết vương nhắn
hồn thơ trao gửi vầng trăng ấm
tim đợi giữ giùm chớ lạnh căm
xa cách chân đi vương cảnh cũ
xuân kề vai sánh chuyện trăm năm
MINH TUẤN.
TRẺ LẠI
Đã biết tuổi già sắp tám mươi
con tim vẫn nhộn với bao người
mộng xinh người ngọc còn hoa mắt
vần ý tình gieo giọng ngọt tai
trái cấm, con tim ...xanh mãi mộng
quả vàng , tóc bạc...muốn bồng lai
thời gian đã gửi -ngàn tâm sự
mãi vẫn tìm xuân -vạn tiếc đời.
MINH TUẤN
Thu Thu Thu ...
Thu ơi, thu hỡi, thu hời !
Vì sao thu đến đất trời xám đen
Chiều nay đứng tựa bên rèm
Nghe cơn sầu mộng trồi lên khỏi lòng
Gió thu cuộn lá bay vòng
Qua bờ bến "đó" mây hồng ấm thân
Đốt lên một nén hương trầm
Cho tan hơi cũ đã ngầm ngấm sâu.
Thu về chạnh nhớ bể dâu
Ngàn con sóng nhỏ trắng màu tóc tang
Âm thầm nuốt hận thở than
Vì sao ta chuốc trăm ngàn đắng cay ?
Đã qua hăm tám thu bay
Vết thương vẫn rỉ máu ngày lẫn đêm
Canh khuya trăng lặn, sao chìm
Tiếng kêu từ đáy con tim vụt về
Nhớ lời ai đã nguyện thề :
Trăm năm chung thủy chẳng hề đổi thay
Một chiều thu, gió mưa bay...?!
Đến nay hăm tám thu dài bước qua...
vdn
Paris_Pháp
Hạ_Thu_giao_mùa - 17.9.2006
CHIỀU THU. NHỚ
cuối thu sao giống tháng ba
những giọt nắng ấm mặn đi đâu
sáng chiều dăng trải sương sầu
để cho nhạt nắng đêm thâu cũng buồn.
lưa thưa mấy giọt mưa tuôn
cho con tim lạnh nỗi buồn vu vơ
nhớ quê trong dải xa mờ
như con ve nhỏ bơ vơ cuối hè .
bước thu qua... đã từng nghe
mà sao vẫn thấy lối về buồn rơi
nhịp quê trong lá bàng rơi
trong chiều gió bấc một thời có nhau.
buồn dăng cuối đoạn thu sầu
lá vàng đang nhuộm khoe nhau sắc mùa
ngàn hoa nở dưới nắng thưa
bước chân đi giữa gió đùa rơi quanh.
MINH TUẤN.
thấy tỷ BUỒN VÌ đã cuối mùa thu rồi...đệ vào góp chút vui với TỶ
đệ chúc tỷ vui và mạnh khỏe nhé .
Ta rồi ta vẫn...ngu.
Hôm nay trời vào thu
Sắc trời cũng âm u
Sao mà ta lại ngu
Chẳng biết thưởng thức thu
Cứ ngồi đây ủ rũ
Có gì là bất hữu
Tình ngày xưa đâu đủ
Biến mình thành mộng du
Đứng dậy mà đón thu
Cỏ dưới chân êm ru
Gió hát lời vi vu
Thu rồi thu lại thu
Ta rồi ta vẩn ....ngu
BĂNG NGUYỆT
7.2003
HỌA VỚI ...<ai ngu ...hii>
NGU ...VỚI MÙA THU.
tại ta không thích gió mùa thu
như thế người đời bảo thật ngu
có hiểu lòng ta trăm nỗi đắng
tình yêu xanh mộng bỗng dăng mù .
lối xưa còn nhớ ngày vai sánh
bờ cỏ còn thương hẹn mộng du
để lụy tình tôi ai chẳng nhớ
ôm hoài mộng cũ tôi còn ngu
MINH TUẤN
lâu quá không gặp bạn...bạn khỏe không vậy TRĂNG QUÊ
MÌNH CHÚC BẠN MÃI VUI NHÉ
______________________
lối tới tim yÊU
tìm em trao những vần thơ
anh dùng thuyền chở mộng mơ trao nàng
buồn cơn mưa đổ phũ phàng
thuyền anh thơ ướt tặng nàng buồn thui.
anh đành nhờ tới cánh diều
vi vu tiếng sáo dưới chiều vàng mơ
tiếng trầm ấm giọng tim khờ
tiếng thanh gieo gió ngẩn ngơ giọng người
nếu không anh gửi HOA TƯƠI
tặng em e ấp nụ cười ngắm hoa
hình ai đã khắc tim ta
phải tìm muôn nẻo...để mà được yêu...
________________________________
THƠ KHỜ
vốn thơ nghèo ấp úng
hay ta dại ta khờ....
HAY LÀ TA ĐANG MƠ
trao xong lời âu yềm .
em ngước nhìn trời rộng
mây trôi vạn sóng tình
em thấy mây rất xinh
khoe sắc mình trong nắng.
sao anh đứng im lặng
mắt chụp bóng em hoài
xin thắm mãi đừng phai
con tim hồng mới mẻ.
xin chớ buồn đâu nhé
khi ta hiểu nhau rồi
dù chưa nói lên lời
nhưng KHỜ ơi...em hiểu
_____________________
NHỮNG VẦN THƠ YÊU
biết khung trời có nhạc thơ
cầu mong em chẳng phải chờ xuân sang
bốn mùa anh phải bằng san
cho em cuộc sống như ngàn đế vương.
cuộc đời đâu tính hơn thường
chỉ cần tim có tình thương dạt dào
em ước thử -hái vì SAO
thì em cứ hái cùng vào mắt anh.
câu thơ cứ mãi chạy quanh
dâng em tất cả chân thành túi thơ
bao giờ cho hết ngẩn ngơ
để anh đỡ sức làm thơ tặng nàng..
_____________________________
HÀ NÔI-HOA &HỒ TÂY
1- đường thu hoa bán trên xe đạp
vảy nước lòng lo nhạt héo bông
một người làm một người trông
mắt đưa đón khách -mắt trồng lại hoa...
2- chiều nhạt nắng tàu neo chốn đợi
mù dăng xa cản lối tầm nhìn
chờ người đủ chuyến cùng lên
ngao du một chuyến mộng liền hiện ra.
3-sương che ẩn dãy nhà tươi đỏ
nước đẩy bè chẳng có gió sang
ba người lái một bè ngang
nước dâng sóng nhỏ mơ màng cùng trôi .
hồ tây đó -mùa thu thật đẹp
cảnh quê hương riêng nét tình mang
ở đâu cũng mãi mơ màng
câu thơ hồn thắm xôn xang bước đời
MINH TUẤN.
thật là tuyệt phải không TRĂNG QUÊ ba bức ảnh đều chung một nét đẹp riêng hơi buồn...mùa thu mà
theo mình <bức tranh1 là trông >
< bức tranh 2 là đợi >
< và bức tranh 3 là đi >
mình họa theo ý đó nè....bạn khỏe không vậy ...hii lâu rùi không vào trang của bạn chúc vui nhé TQ.
Nói cùng trăng,
Ừ thôi em ở tôi về,
Không gian cách trở bộn bề nỗi lo.
Tình thơ gác đó quên cho..
Thân tôi vất vả quanh co cảnh đời.
Bỏ em đứng đó gọi mời,
Hết tròn rồi khuyết, sáng ngời trong đêm.
Lòng ta luôn vẫn trao em,
Kiếp này không trọn, xin tròn kiếp sau.
HUYỀN BĂNG
_________________
Mi mô da tím dịu hiền
Trăng mang tặng chị cho quên...cơ hàn
Màu hoa Bạch Tuyết dịu dàng
Trôi đi tủi cực lo toan giữa đời
Mong sao chị nở nụ cười
Câu thơ mãi giữ cho đời ngàn năm!
Chị như rút ruột con tằm
Nhả tơ vàng óng để dâng cho đời
Đừng quên em nhé chị ơi
Màu hoa tim tím trọn đời thuỷ chung!
TRĂNG QUÊ
Chúc chị ngủ ngon!
TẶNG CẢ TRỜI YÊU...
Kiếp sau biết nhớ cho đâu
qua lần chuyển kiếp phép mầu ai cho
bây giờ tình lỡ chuyến đò
người đi đi mãi để cho tôi buồn .
lòng sầu gửi ánh trăng buông
nỗi đau gửi những đoạn đường đơn côi
mắt theo cánh nhạn cuối trời
bay đi để mất lòng tôi hoa đào .
đành tìm gặp lại chiêm bao
để chung mộng thắm năm nào còn xanh
cuộc đời thật quá mong manh
khi mơ lại muốn mộng xanh không tàn .
trăng xưa ánh cũ còn mang
gió xưa vẫn hát trên ngàn vô tư
đường xưa cỏ ấm lời ru
bước xưa ...lẻ với sương mù vai rơi
xin người hãy nhớ tình tôi
đường mơ tim thắm trao rồi... lần yêu
đời vui, vui chẳng được nhiều
bước đi gửi nốt trời yêu cho nàng.
MINH TUẤN
MÌNH GÓP VUI VỚI HAI BẠN mấy vần lục bát...chúc cả tuần cùng vui nhe HB VÀ TQ
CHỚ BỎ DUYÊN GIÀ
(thân tặng những ông đã hết “trẻ”)
Đã qua duyên trẻ đến duyên già
Xóm dưới làng trên lắm cụ bà
Tai lảng khó nghe thời chụm lại
Mắt lờ không thấy vẫn lần ra
Trẻ tuy siêng viếng nhưng hời hợt
Già dẫu thưa thăm lại mặn mà
Ai muốn thử chơi* già thế trẻ
Thiên đường trước ngõ khỏi tìm xa !
Lá chờ rơi
MÃI MỘT VÒNG TRĂNG
trăng bao nhiêu tuổi gọi trăng già
trần thế từ đâu gọi tiếng bà
óng ả ánh vàng gieo mộng ước
trăng gầy lạnh lẽo mơ không ra
gió sầu đong lắc lệ trong nhớ
canh vắng buồn rơi nỗi mặn mà
ngày tháng quay trăng già lại trẻ
thơ gieo ý trẻ -già đâu xa.
MINH TUẤN
Bé Mây xin phép xướng :
Bối rối
Giọt nước mắt rơi ...dạ rối bời
Mi buồn gì thế hởi tôi ơi ?
Vì đâu xao xuyến làn mây mảnh
Bởi cớ bồi hồi ngọn gió côi
Chiều xuống lang thang tìm khắp nẽo !...
Đêm nằm thao thức nhớ xa xôi...
Bâng khuâng tự hỏi vì sao thế
Có phải tình yêu đến thật rồi ?
Mây
BÂNG KHUÂNG.
gặp nắng mùa thu dạ rối bời
vàng rơi đếm nhớ gọi người ơi
tóc vương sợi ấm lòng mơ mộng
mắt lá thu phai dạ cút côi
chiều bước gió ru ngàn giọt nắng
đêm về sương phủ mấy xa xôi
bàn tay muốn giữ chiều thu ấm
hồn lạnh đêm trao nắng mất rồi.
MINH TUẤN..chúc bé MÂY cũng cả nhà vui ngày chủ nhật nhé
Anh là ai ?
Anh cứ là ngọn gió
Hát mãi khúc...loăng quăng
Để Mây cùng với Trăng
Lả lơi trên nhành liễu
Là những điều dễ hiểu
Không chỉ bằng con tim
Là ánh mắt ai nhìn
Trong những chiều lặng gió
Là niềm vui nho nhỏ
Bất ngờ dành cho em
Là lời nói dịu êm
Trong những ngày bão nổi
Là vẻ mặt thật tội
Khi em giận, hờn, ghen
Anh vừa lạ vừa quen
Trách em hay vớ vẩn
Em vui buồn thờ thẫn
Vì những chuyện không đâu
Tình yêu muôn sắc màu
Ghét ghê, tội anh đó!
Trăng Quê
02.10.2006
r
< Sửa đổi bởi: Huyền Băng -- 3.10.2006 13:41:49 >
CÂU HỎI- CON GÁI
xa lạ anh không phải
ghét đắng chẳng quen anh
gian dối chẳng bận lòng
biết rồi..sao mãi hỏi.
có hôm nghịch còn gọi
anh là ấy...ấy ơi
như chẳng quen trong đời
miệng gọi -mắt lơ đãng.
làm như tình chểnh mảng
làm như đã nát tan
để anh phải hoang mang
trong lần đùa tinh nghịch
anh buồn em khúc khích
anh thẹn em đùa thêm
chẳng chịu nói êm đềm
để tình như hát kịch
không hiểu sao vẫn thích
nét tinh nghịch cuộc đời
nỗi khổ đã quen rồi
anh quen trong đùa nghịch
MINH TUẤN
TRĂNG QUÊ thân -dạo này bận quá vào một chút lại nghỉ
hôm nay mình muốn hoỉ bạn làm ở công ty du lịch hả
nếu đúng -năm tới minh về v n và muốn đi du lịch các nước mà khó chọn quá-bạn tư vấn nhé...mình henlà mùa hè đó-minh muốn đi TRUNG QUỐC không hiểu có tiện không?
chúc ban và gia đìng TRUNG THU VUI NHIỀU NHÉ
BƯỚC...ĐÊM THU
XIN mùa thu thắm mãi trong tôi
MỘT chút heo may cũng lạnh rồi
CHÚT gió nhạc ngân trong mộng thắm
DƯ vàng quyện sắc điểm tô đời
ÂM vang ai gửi lời thơ viết
ĐIỆU hát ai ca mấy khúc đời
ĐÀN gảy trăng rơi theo nốt nhạc
BUỒN đo đêm vắng góc thu rơi
MINH TUẤN
HB ơi...trung thu rồi chúc HB vui và tìm lại được ngày xưa của tuổi thơ nhé.
chúc gia đình và HB vui khỏe
kính thân
CÕI LÒNG
Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ.
Cây cỏ xanh tươi dáng tỏ mờ.
Soi bóng dừa nghiêng trêu ghẹo cá.
Bồng bềnh bèo dạt lẳng lơ mơ.
Mây giăng khắp lối trăng vàng nhạt.
Nước chảy đôi giòng sóng bạc phơ.
Bèo hợp mây tan không vướng bận.
Xa nhìn phong cảnh đẹp như thơ ( Huyền Băng )
HỒN...THƠ.
mong được ngắm nhìn bóng dáng thơ
là trai hay gái mãi xa mờ
vần vang muôn tiếng người xung trận
ý thả lặng thầm như giấc mơ
thơ tặng duyên tình xanh mộng trẻ
văn gieo ngọt đắng tóc râu phơ
tặng nhau muôn khúc lòng tâm sự
để nhớ câu từ...thơm trái thơ.
MINH TUẤN
THẤY BÀI THƠ GIỐNG TÂM TRẠNG LÚC BUỒN. mình họa lại cùng bạn. mong bạn vui nhé.HB...chúc bạn và gia đình cuối tuấn vui
Hãy thương!
Tim ai chẳng vỡ đôi lần
Sầu ai chẳng chất đầy lòng đó sao!
Đời người trăm cuộc bể dâu,
Nước bèo tan hợp trước sau cũng lìa.
Phu thê duyên nợ khó chia,
Là phần tiền định đã se khó rời.
Chuyện xưa ta hãy quên thôi,
Tình dù có đẹp, đời thời đã xa.
Xem tình như một bài ca
Khi buồn ta hát, cho qua nỗi buồn.
Đêm về có nhớ có thương,
Thương chồng cực khổ trăm đường nắng mưa.
(Thương người chăm chút cho chồng sớm trưa...)
7/11/2005 14.28.20
(Nói cùng TTKH)
Huyền Băng,
____________________________
BƯỚC... MÂY TRÔI
thân tặng HUYỀN BĂNG.
<theo cảm tác của_ HÃY THƯƠNG>
đời người ví thể mây trôi
hôm nay nắng ấm mai rồi lạnh mưa
khi buồn tích nước làm mưa
khi vui người tưởng bốn mùa rong chơi
cũng như bèo dạt dưới trời
nay đây mai đó biết nơi nào dừng
duyên tình kết tự người dưng
tiền duyên đã định xin đừng éo le
dòng đời là cõi đi về
ghi tâm khắc nhớ mãi về niềm tin
mây trôi bèo dạt chung tình
cùng đời một bóng nhục vinh cõi lòng.
ngoài nhìn thì vẫn thong dong
khổ riêng dấu kín trong lòng ai hay
niềm vui có sẽ tỏ bày
như bông hoa góp hương say với đời.
khổ riêng thầm đổ lệ rơi
nhớ riêng một góc chơi vơi đêm buồn
tình trao dẫu lệ phải tuôn
như mây theo gió vui buồn...lòng cam.
MINH TUẤN
không biết đời người con gái là mây hay là mưa nữa đây.../ nhưng theo mình dân ca đã viêt <,bèo dạt mây trôi > chắc là phải
chúc HB MÃI VUI
quote:
Mộng Liêu Trai
Em là cô gái mộng Liêu Trai.
Em đến với tình rạo rực say
Em đắm đuối mời cao tiếng hát
Em cuồng ngây đón mở vòng tay
Em như vật vã trong ân ái.
Em tựa khóc than chốn dạ đài
Em lẳng lơ tình bao quyến rũ.
Em chiêu hồn dẫn tới thiên thai
Trần Mạnh Hùng
EM là con gái chẳng là trai
EM biết làm thơ những lúc say
EM họa thắm vần thơ mật ngọt
EM gieo sầu cảm ý thơm tay
EM luôn khao khát bao thầm kín
EM dấu trong tim chốn nhụy đài
EM thả hồn mình theo bút thắm
EM mơ thơ dạo chốn thiên thai.
MINH TUẤN quote:
Ngày giỗ mẹ,
Hôm nay ngày giỗ mẹ
con bận bịu nên quên!
Giật mình con chợt nhớ
Con vội thắp nến lên...
Đốt nhang trầm con khấn
Nguyện cùng với bề trên:
Xin ban xuống hồng ân
Xóa gội bao tội đời
Thiên đàng ngàn ơn phúc
Đón mẹ vào thảnh thơi.
MẤT NỬA ĐỜI CON.
mẹ đi xa con thấy quá đơn côi
biết trước sẽ gặp cảnh đời ly biệt
một cơn mơ giáng tim đau khủng khiếp
con thấy mẹ cười rồi mẹ mãi bay lên.
như vệt sao lóe sáng giữa màn đêm
mẹ vĩnh biệt -giữa nền trời tắt lịm
nói với con mấy câu trong lời dặn
<cứ yên tâm...sau khi mẹ qua đời >
sáng hôm sau trong khắc khoải mưa rơi
tôi gọi điện -nghe trả lời nghẹn giọng
mẹ đã đi xa bỏ lại cuộc sống
lời cuối cho con -những đứa không về.
giữa trời hạ sao tim rét tay tê
giọng con nói nước mắt về tuôn chảy
những bước con đi mẹ chưa nhìn thấy
đã vội đi làm lạc lối con về.
bước đường trần con vẫn thắm tình quê
trong phong tục vẫn lo bề giỗ tết
trong nước chúa mẹ có thể đến được
mẹ hãyvề ngày giỗ đứa xa quê.
mẹ chắc vui khi con giữ lời thề
đạo làm con chẳng hề mai một
đức làm nhân giữ cho trọn kiếp
trong bước đời hơn thiệt cũng là nhân.../
MINH TUẤN
mẹ mình mất trong khi mình ở SÉC -mà mình gặp cơn mơ mẹ báo mộng như vậy,<-mẹ nói là mẹ chết rồi-không được về mà tốn kém -cứ ở đây yên tâm làm ăn->rồi mẹ bay theo một vệt sáng rồi vụt tắt -trưa hôm sau mình đi gọi dt thì đúng là mệ mình chết trong khoảng thời gian mình mơ ngủ -khi mình làm <phúng điếu>-tang lễ-ai cũng hỏi là tại sao lại biết-HB biết không? năm đó dt ở SÉC còn như ở vn mình-muốn gọi về vn phải hẹn trước và xếp hàng đó -
về sau mình vẫn hay mơ về mẹ-khi thì báo mộng về mồ mả-khi thì báo mộng về những đưa cháu-mà đều đúng cả HB à.
mẹ mình cũng là dân đi ĐẠO GỐC ĐÓ
cháu của bà cũng là một linh mục có tiếng ở vn -năm rồi mình về cũng không được gặp...
nhưng những năm chiến tranh nhà mình lại theo phật giáo-và từ đó mình cũng theo đạo phật rất sùng bái-mẹ mình mất thì làm lễ cả 2 bên -thiên chúa và đạo phật.
mình tâm sự một chút cho vợi nỗi buồn đang dâng lên khi đọc bài của bạn.
thồn cảm cho mình nhé HB
CHÚC BẠN VUI NHIỀU
_____________________________
Lưu
VẦN THƠ CON TẰM.
như con tằm làm kén
tới ngày hẹn nhả tơ
sắc vàng trông óng ả
dấu sầu không bến bờ.
làm vần thơ khát vọng
muốn nói cho ước mơ
làm xong lại chất bờ
buồn riêng quên không gửi.
con thuyền thơ vẫn chở
những bài thơ chảy qua
vần thơ riêng cất đó
tâm tình với mình ta.
thương ruột tằm mấy khúc
mà tơ nhả ánh hoa
thương thơ lòng mấy cực
mà vần gieo xót xa.
vần thơ dâng người đọc
ai người hiểu được ta
áo lụa xinh khi mặc
ai biết lứa tằm qua.
MINH TUẤN.
hi -đệ muốn nói tới tình thân trong gia đình của TỶ cho ấm nồng.nhưng chỗ đó khó chọn từ quá...thành ra đưa TỶ về tuổi mơ mộng một chút /TỶ thông cảm nha.
chúc TỶ CÓ MỘT KỲ PHÉP THẬT VUI
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.11.2006 21:20:36 bởi Minh Tuấn >