........BÂNG QUƠ........!

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 17 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 485 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 11.04.2008 00:40:14
0
quote:

Trích đoạn: huongtuyet274

THU MỚI NIỀM TIN

Sẽ còn lâu lắm mới vào thu
Hy vọng hạ nay sẽ được bù
Bao nhiêu hạnh phúc và mộng ước
Lại đượm nồng tươi chẳng mịt mù

*******
*******

                          HuongTuyet274


 
 
 
LÁ VẪN
      CÒN BAY
      
Thu đến rồi đi đã mấy lần
Nắng chiều rơi rụng khắp ngòai sân
Mây đen phủ kín vùng trời nhớ
Mà bóng anh đâu vẫn khuất dần???
 
Biết đến bao giờ mới bớt mưa
Và đau ngỏ hết đặng cho vừa
Lòng em như chiếc thuyền không bến
Vẫn đợi người về sắp tới chưa??
 
Cất bước Hạ sang nắng có trong
Thương yêu còn nở rộ trong lòng
Hoặc nghe lá khóc ngòai song cửa
Nhạt ánh trăng tàn rớt xuống sông??
 
Biết nói đây gì thương mến ơi
Trách ai hay chỉ hỏi sao trời
Đành mang tan hợp làm chi nhỉ
Bỏ mãi lòng ta lệ vẫn rơi??
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
Thu xin mến chào huongtuyet274 anh vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được ht anh ghé vào thăm mấy ngày qua, và cũng đã lưu lại một bài thơ hay mến tặng, (và Thu xin phép dán lại một đoạn của bài thơ hay anh đã tặng lại nơi đây), nhưng vì mấy ngày qua, Thu còn ho quá, nên bị thiếu ngủ, thành ra hơi mệt, mãi tới hôm nay, Thu mới vào lại được để xin gởi lời cảm ơn tới bài thơ hay của ht, và mong anh thông cảm dùm cho, và Thu xin được gởi lời mến chúc huongtuyet274, một ngày mới bình an, hồn thơ luôn đầy và trữ tình mãi, cùng với một ngày thật dễ thương, thêm lần nữa, Thu xin cảm tạ anh thật nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2008 01:23:52 bởi NuocMatMuaThu >

Đặng Anh Chiến
  • Số bài : 51
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 06.12.2007
  • Nơi: Di Linh, Lâm Đồng.
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 11.04.2008 08:57:53
0
Hương Tuyết, mình viết mấy dòng tặng cậu như đã hứa, tuy nhiên lời thơ chưa thành thơ, dẫu có làm cậu phải buồn khi đọc nó thì đó cũng là điều đáng trân trọng phải không nào! Tình cảm mà, nó có dễ gì phai đâu!
Chúc vui!
 
Em giờ đã hoá xa xôi quá
Có còn ôm mãi những yêu thương?!
Trao anh dạo ấy rồi xa mãi
Anh về, năm tháng còn vấn vương.
 
Màn điều phủ xuống gương chết lặng,
Khói trầm vương lệ mấy mươi trăng,
Em giờ bỏ về nơi hoang vắng,
Ở lại, lòng anh hoá giá băng.
 
Yêu xưa dẫu đốt thành tro bụi,
Bóng dáng em giờ vẫn tới lui
Bên bia hoa tàn hoa lại nở
Lòng anh giông tố bấy đến giờ.
 

SuongAnh
  • Số bài : 7186
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 11.04.2008 13:59:51
0

Trích đoạn: huongtuyet274


VẪN MÃI KIẾM TÌM

Tôi đi tìm suốt cả cuộc đời
Nhưng mà...mới chỉ bắt đầu thôi
Tóc đâu đến nỗi pha sương muối
Hồn chửa cằn đâu...mộng vẫn trồi

----

Mộng mơ cứ thế đời cô quạnh
Xoay tròn đuổi bắt đượm mong manh
Tình yêu vừa chớm tầm tay với
Lại bỗng vụt xa những đoạn đành



                                    HuongTuyet274


 
Tình Như Kim Đồng Hồ
 
Tình yêu như kim đồng hồ
Giây, phút, giờ mãi mệt khờ đuổi theo
Sao không có sợi giây neo
Cột chung nhập lại mà đèo nhau đi



Thời gian phai nhạt xuân thì
Kẻ chờ người đợi đến khi nào thành
Chữ tình sao quá mong manh
Lệ tràn thi tứ...vàng hanh cuộc đời

Nên yêu mà chỉ mơ thôi
Không dám ghép mộng...vỡ đôi tình buồn.
Nén lòng hai chữ vấn vương
Ru tim yên ngủ miên trường giấc say

Tình như thời gian mãi xoay
Sáng trưa chiều tối...cứ hoài đuổi nhau
 
Sương Anh

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 11.04.2008 23:31:18
0
BIỂN VÀ EM
 
Anh tưởng rằng biển vẫn ở cạnh em
Vẫn một Hạ Long êm đềm bao cháy bỏng
Những kỉ niệm của một thời vang bóng
Vẫn hát bên đời...con sóng ...khúc yêu thương!

Ở nơi xa vẫn lắng đọng vấn vương
Của bản tình ca những ngọt ngào... miền nhớ
Lời ước hẹn thưở ban đầu gặp gỡ
Bỡ ngỡ thẹn thùng anh đâu thể nào quên

Biển thở than cuộc tình ấy chẳng bền
Khi những bước chân cứ in dài vệt cát
Khi đêm vắng thổn thức trong tình nhạt
Nhung nhớ gợi về em cay đắng ...hoang mang

Vẫn êm đềm biển vẫn thế đa đoan
Giữ lại lời anh miền yêu em dạo ấy
Giữ con sóng khôgn vết thương che đậy
Để cách muôn trùng, em vẫn thấy ...bên anh!

HuongTuyet274

Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 12.04.2008 09:24:22
0

Trích đoạn: Đặng Anh Chiến

Hương Tuyết, mình viết mấy dòng tặng cậu như đã hứa, tuy nhiên lời thơ chưa thành thơ, dẫu có làm cậu phải buồn khi đọc nó thì đó cũng là điều đáng trân trọng phải không nào! Tình cảm mà, nó có dễ gì phai đâu!
Chúc vui!

Em giờ đã hoá xa xôi quá
Có còn ôm mãi những yêu thương?!
Trao anh dạo ấy rồi xa mãi
Anh về, năm tháng còn vấn vương.

Màn điều phủ xuống gương chết lặng,
Khói trầm vương lệ mấy mươi trăng,
Em giờ bỏ về nơi hoang vắng,
Ở lại, lòng anh hoá giá băng.

Yêu xưa dẫu đốt thành tro bụi,
Bóng dáng em giờ vẫn tới lui
Bên bia hoa tàn hoa lại nở
Lòng anh giông tố bấy đến giờ.


 
        TÌNH CHUNG
 
Nhặt về một chút xa xôi
Để tim lại thấy bồi hồi...nhói đau
Mảnh điều nay đã phai màu
Mà yêu thuơng vẫn réo sầu ngất ngây
 
Cuộc tình khi ấy xa bay
Tầm tay chẳng với nên rày rặt rơi
Khói hương nghi ngút bên đời
Tim dồn vụn vỡ rã rời mê hoang
 
Cốt xương đã mục nát tàn
Mộ nay xanh cỏ đá vàng vẫn ghi
Tình chung một kiếp tình si
Thác từ vạn nhớ vẫn thì thầm yêu
 
Hôm nay đi giữa cô liêu
Cầu hồng duyên mới ươm nhiều phúc lai!
 
                                HuongTuyet274
Cảm ơn Anh đã ghé và tặng thơ...Ngày hôm nay rồi sẽ qua....Anh ạ!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 13.04.2008 10:33:53
0
Bài này viết tặng Anh Chiến Và Chị Linh!Hi Hi!

VIẾT CHO EM!

Nắng Lâm Đồng anh thương lắm mình ơi!
Thương mắt môi yêu thương con người đằm thắm
Từ xưa lắm chuyện tình ai có được
Người vợ ngoan hiền, yêu dấu của lòng anh

Từ Miền Trung nơi sỏi đá khô cằn
Anh bước về đây ôm niềm tin hy vọng
Về hoài bão mà mình ươm sức sống
Cho lớp lớp người, cho hạnh phúc -thành nhân

Xa quê hương khi ấy mới thấy cần
Một mảnh hồn yêu một tấm lòng tri kỷ
Và em đến với anh không nghi kỵ
Không đắn đo tình, không suy nghĩ trầm thăng

Chúng ta cưới nhau vào ngày ấy mùa trăng
Sáng đẹp vẹn nguyên như tình duyên đôi lứa
Bao khó khăn vẫn mãi không lần lựa
An phận, thủ thường, người mẹ tốt vợ ngoan

Anh biết em thiệt thòi qua cốt cách đoan trang
Vẫn gắn tình yêu vào cái nhìn cuộc sống
Vẫn cam chịu dù ước mơ xa rộng
Của tuổi thiên thần- cái tuổi bắt đầu yêu

Muốn viết cho em , anh muốn viết thật nhiều
Để đến ngày kia khi ta nhìn trở lại
Vợ chồng mình vãn như còn trẻ mãi
Vẫn hạnh phúc nồng...như ngày ấy...gặp em!

HuongTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 14.04.2008 10:41:02
0
        BIỂN VẪN BÊN EM
 
Em biết rồi, biển vẫn ở bên em
Vẫn một Hạ Long êm đềm cháy bỏng
Em nghe rồi, lắng sâu trong tiếng sóng
Biển vẫn vọng về khúc hát yêu thương.....                                           huongls
Khúc hát yêu thương thấm đẫm nghê thường
Cháy bòng lòng anh trong từng đêm khắc khoải
Sóng vẫn thế vẫn cứ xô bờ mãi
Để vọng lòng...vọng nỗi nhớ trào dâng

Xa bao năm mà mong nhớ càng gần
Càng muốn níu ai một bến đời sâu lắng
Em có nghe cơn gió trong dai dẳng
Đang hát tự tình,một khúc hát...bình minh

Hãy đợi anh như biển vẫn chờ em
Ngây ngất trào dâng bao nỗi niềm tha thiết
Đợi anh nhé...tình yêu ơi...bất diệt!
Đợi một ngày hồng...trao hạnh phúc nồng say!

HuongTuyet247
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 14.04.2008 11:28:10
0
TÌNH MỚI
 
Anh đang đi giữa một tình yêu mới
Đẹp như thưở ban đầu vụng dại
Ngây thơ vương sâu lắng tâm hồn
 
Anh đi giữa hạ vàng nắng tắt hoàng hôn
Trôi hờ hững một niềm vui khó tả
Như mối tình đầu của ngày xưa...xa quá
Luyến tiếc một lần...đã vụt mất...tầm tay
 
Màn đêm buông ánh lửa của mọi ngày
Anh lại nhóm lên từ tim mình rực cháy
Một đam mê, một nỗi niềm ngây dại
Nghĩ về em, về cô bé thiên thần
 
Gió vẫn vi vu như đồng cảm ái ân
Giữa những cách xa giữa lần duyên hy vọng
Giữa xa xôi và bao thầm mong ngóng
Một ngày đẹp trời...ta vẹn ước duyên mơ
 
Đêmhoang vu vầng trăng chớm vào thơ
Giục nỗi nhớ thương về với ai da diết
Giục tim ấy ở hai phương cách biệt
Cho thời gian buồn...thôi tha thiết mỏi trông
 
Giữa cô đơn anh sẽ hết chạnh lòng
Sẽ hết nhớ thương về ngày xưa dĩ vãng
Những cay đắng hay xé lòng tâm trạng
Có em rồi....một nửa mảnh hồn nay...
 
                                 HuongTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 14.04.2008 15:07:32
0
TỪ TẠ TÌNH CAY
Cánh phượng nay rơi một nỗi buồn
Yêu thương vàng võ một chiều buông
Bao nhiêu kỉ niệm ngày xưa ấy
Một mối tình nồng đã xa truông

Vô thường cứ thế đời ngang trái
Tình sầu tình úa gió heo may
Yêu nhau từ lúc hồn tim tím
Mà mộng ngàn năm nhói đêm ngày

Tình cay thôi hãy về hư ảo
Xin đời lắng lại một trời sao
Ngân hà sẽ hết còn nức nở
Một khóm tình mê chẳng thét gào

Chẳng đượm đớn đau vàng xa xót
Chẳng buồn tim tím sắc tigôn
Lòng ơi khơi lại nay hạnh phúc
Cho những mải mê đượm thấm hồn!

HuongTuyet247
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 14.04.2008 15:54:31
0
CAY ĐẮNG HỒN THƠ

Có lẽ từ lâu anh đã già
Trong thơ và ký ức người ta
Trong tình yêu ấy bao mệt mỏi
Chỉ rặt thăng trầm với xót xa

Đi tìm một nửa của cuộc đời
Phải đâu lớn tuổi mộng đầy vơi
Phải đâu chín chắn mà tư lự
Để mãi lòng đau những rã rời

Anh đã say mê yêu từ lâu
Từ khi thưở ấy buổi ban đầu
Áo còn trắng xóa và hoa phượng
Vẫn nở rực tươi thắm một màu

Mối tình phút chốc hóa xa bay
Em vào mộ kín để sầu cay
Trong anh đọng mấy vần thơ chết
Và cứ nhói đau....bấy nhiêu ngày

Biết bao thiếu nữ đã đợi chờ
Đã thầm mơ ước được bâng quơ
Bên anh theo cánh diều say gió
Và đắm mê tình vào bến mơ

Rồi cũng đôi người đã trách anh
Sao mang cay đắng những ngày xanh
Ươm hoài dĩ vãng đầy đau đớn
Mà chẳng đắp xây...những mộng lành

Chẳng còn bé nữa bởi xót xa
Bởi bao cay đắng những ngày qua
Đã dần đày đọa trong linh cảm
Để chuyện ái ân...chỉ nhạt nhòa

Chỉ muốn ngày xưa quay trở lại
Với hình với bóng của một ai
Nên chỉ tìm mãi mà chẳng thấy
Cả một cuộc đời....mộng Liêu Trai!

                                HuongTuyet274


            HƯơng Tuyết ơi,bài thơ này của HT quá hay.Thai Anh chưa thể họa theo được,xin được mang về bên nhà TA làm kỷ niệm và chờ dịp trả lời HT nhé
Thái Anh tặng HT bài thơ vui nè
                 
            TRỘM
    
  Tôi đến nhà anh chẳng trộm gà...
  Cũng không trộm tiền ,chỉ trộm hoa
  Hoa thơm say đắm lòng lữ khách
  Xin hái về ươm ở vườn nhà
 
  Bao giờ vườn tôi nở đầy hoa
  Tôi sẽ tặng anh để làm quà
  Anh nhớ luôn thăm vườn tôi nhá
  Hôm đó...Anh có thể...Trộm gà..!
 
  hehehe..TA chuồn đây kẻo HT lại rầy la




THÁI ANH

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 15.04.2008 15:05:38
0
Ở PHÍA  SAU Ô CỬA
....Ở phía sau ô cửa là bãi bồi
Có vùng đất phù sa giầu màu mỡ
Có bờ sông với bao mùa thương nhớ
Có bóng con thuyền...đơn độc đứng chơ vơ

Ở phía sau ô cửa là giấc mơ
Về tuổi thần tiên về an lành cuộc sống
Giấc mơ ảo giữa mênh mông rất thật
Mơ về em....một bóng dáng thiên thần

Ở phía sau ô cửa là bâng khuâng
Có ánh mắt ai đang nhìn ai bẽn lẽn
Có tia nắng soi má hồng ửng thẹn
Cô bé ngày xưa...sao lớn quá...không ngờ

Ở phía sau ô cửa bỗng vu vơ
Có một bài thơ vô tình say thêm ý
Có tiếng gió vi vu gợi ấm tình tri kỷ
Có nắng bông đùa...ta thủ thỉ cùng nhau

Ở phía sau ô cửa đã phai màu
Có bóng mẹ cha đang từng đêm khắc khoải
Giọt nước mắt lăn trên mi ...xa ngái
Đợi bước con về xoa giấc mộng đơn côi

Ở phía sau ô cửa là bóng tôi
Khép nép trầm tư trong muôn vàn suy tưởng
Lạnh lẽo đớn đau ôm bao niềm mường tượng
Ôm ký ức buồn , ôm xa xót mong manh

Ở phía sau ổ cửa ...bầu trời xanh
Có những vâng mây trôi êm đềm lờ lững
Có hòa bình và bao niềm thi hứng
Có bạn có đời, có vạn ước mơ vui

Ở phía sau ô cửa tuổi đôi mươi
Có những thành công đang ươm mầm hạnh phúc
Bao hy vọng và vạn ngàn lời chúc
Đất nước đẹp giàu...vui âm hưởng ấm no!

HuongTuyet247
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 17.04.2008 08:42:45
0
TRAO THƠ CHO NGƯỜI
 
Người trộm của tôi một vần thơ
Để bao thuơng nhớ với mong chờ
Mang về bên ấy người vun lại
Kỷ niệm ban đầu...phút mộng mơ
 
Người trộm thơ đi người biết không
Não nùng buồn bã nhói trong lòng
Người đâu có cảm vần thơ ấy
Là một mảnh hồn...vắt bên song
 
Thơ đã trộm rồi xin giữ lưu
Để câu và chữ mãi bên người
Nâng niu tôi tặng cho người đấy
Xin hãy vì tôi,,,người mỉm cười
 
Rạng rỡ ấm nồng trong hạnh phúc
Xoay hồn tươi trẻ thuở đôi mươi
Lại dang tay đón bao ngày mới
Cho một cuộc đời...thêm thắm tươi
 
                             HuongTuyet274
 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 17.04.2008 09:06:29
0




Nguyên văn bởi VÂN HÀ
Em không muốn trở thành người thứ ba
Khi hạnh phúc vốn rất thường xa lạ
Người phụ nữ vì em mà hoen lệ
Có vui chăng khi ta vẹn ước thề
Em nghĩ tình có lúc thật nhiêu khê
Những oan trái bên lề đời sống thực
Em đuổi mãi chẳng khác con lật đật
Đến và đi - em khổ đã bao lần

KHÔNG LÀ NGƯỜI THỨ BA

Muốn hay không em chẳng thể ước nhiều
Bởi duyên phận những lao đao vốn có
Và hẹn thề chỉ là lời ngọn gió
Giữa cuộc đời...ngọn gió biết về đâu
Em đừng nghĩ mình đã mệt mỏi...nỗi đau
Hãy cố hình dung như chính mình tồn tại
Những trở trăn bên mối tình oan trái
Đã đến được rồi...sẽ có lúc ra đi
Con lật đật kia dù ngã chẳng sầu bi
Vẫn tự đứng lên trong muôn vàn khốn khó
Kẻ thứ ba....chẳng là em-khách trọ
Cứ tạm cho mình đã lỡ chuyến đò duyên
Mưa nắng bao năm em thấy đấy -ưu phiền
Đã trải vào sâu trong bình yên...giấc ngủ
Những cay đắng hay héo sầu ủ rũ
Sẽ mãi úa tàn trong sắc tím-mùa thu!
 
                                 HuongTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

giotnangmuathu2007
  • Số bài : 2342
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2005
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 17.04.2008 09:18:13
0

TRỘM

Tôi đến nhà anh chẳng trộm gà...
Cũng không trộm tiền ,chỉ trộm hoa
Hoa thơm say đắm lòng lữ khách
Xin hái về ươm ở vườn nhà

Bao giờ vườn tôi nở đầy hoa
Tôi sẽ tặng anh để làm quà
Anh nhớ luôn thăm vườn tôi nhá
Hôm đó...Anh có thể...Trộm gà..!

 
thấy kẻ trộm chẳng bắt được nên họa chơi...
sao lại bẻ hoa để làm quà...
bứt cành , xé nụ xót người ta
dám cả gam hùm vào vườn cấm...
đem hoa về gói biếu người nhà
 
hỏi tên trộm...từ đâu đến...
sao dám bẻ cành để chơi hoa...
có giỏi thì leo lên đỉnh núi...
hái hoa em về để làm quà....
  
( tên em là một loài hoa.
đứng trên đỉnh núi với cùng mây bay
hỏi người có dám lên đây...
đưa tay ôm cả hương bay về nhà)
 

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 17.04.2008 09:24:36
0
KẺ THỨ BA
 
Vẽ cuộc đời có một kẻ thứ ba
Anh sẽ nói với em rằng: có thể
Nếu một ngày trong tình yêu nhân thế
Em xa rời hay vứt bỏ tình anh
Chẳng phải giả dối gì hay lãng đãng mong manh
Chẳng có tình yêu trong tuyệt vời mộng ước
Em thấy đấy khi đôi tim bắt được
Nửa của mình... sẽ có nửa khác đau
Cuộc sống mà, đâu chán những u sầu
Cứ vụn vỡ rồi lan ra tê tái
Nửa lo lắng,nửa hoang mang-ngây dại
Và tình yêu, ai đoán được chữ ngờ
Giữa sai lầm vẫn còn đó mộng mơ
Là kỉ niệm xưa hay là bài học sống
Biết đâu đấy giữa bến đời rất rộng
Em lại tìm rồi...một nửa... chẳng chia ly
 
                               HuongTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 17.04.2008 09:43:14
0
CÓ ĐIỀU GÌ

Có điều gì đang len lỏi chơi vơi
Rơi rụng về tim một bóng mờ xa xót
Những hình thể những yêu thương nhỏ giọt
Lan trong lòng rồi vỗ lại-lặng im

Có điều gì cứ nhức nhối trong tim
Vũ trụ càn khôn vẫn xoay vần chuyển hoá
Chỉ tâm hồn mình bỗng nhiên xa lạ
Vượt khúc quanh đời...chắc đã cảm yêu thương

Có điều gì đang khơi lại vấn vương
Của những thực hư trong mê trần ảo ảnh
Những lạnh lẽo bên bến đời hiu quạnh
Ai cho ta...an nhiên ở nơi nào?

Có điều gì le lói phía trời cao
Là vạn vì sao hay linh hồn -nỗi nhớ
Là chân lý hay một lần lầm lỡ
Trên khúc quanh đời...ta dại quá-giấc mơ

An nhiên ơi!Ta đang đợi đang chờ
Giữa mộng hồng hoang, giữa bộn bề cuộc sống
Và điều ấy ...có mi ...ta rung động
Hạnh phúc cõi lòng trong cay đắng mênh mông!
 
                                       HuongTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 17.04.2008 09:58:45
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007


TRỘM

Tôi đến nhà anh chẳng trộm gà...
Cũng không trộm tiền ,chỉ trộm hoa
Hoa thơm say đắm lòng lữ khách
Xin hái về ươm ở vườn nhà

Bao giờ vườn tôi nở đầy hoa
Tôi sẽ tặng anh để làm quà
Anh nhớ luôn thăm vườn tôi nhá
Hôm đó...Anh có thể...Trộm gà..!


thấy kẻ trộm chẳng bắt được nên họa chơi...
sao lại bẻ hoa để làm quà...
bứt cành , xé nụ xót người ta
dám cả gam hùm vào vườn cấm...
đem hoa về gói biếu người nhà

hỏi tên trộm...từ đâu đến...
sao dám bẻ cành để chơi hoa...
có giỏi thì leo lên đỉnh núi...
hái hoa em về để làm quà....
 
( tên em là một loài hoa.
đứng trên đỉnh núi với cùng mây bay
hỏi người có dám lên đây...
đưa tay ôm cả hương bay về nhà)


 
 lÃNG ĐÃNG THUƠNG
Người ta nghèo lắm ai ơi!
Trộm hoa để tặng kẻo chơi vơi
Ngắt cành hái nụ đâu màng bứt
Để cánh hoa kia chẳng rụng rời
 
Tên trộm năm nay đã tứ tuần
Đã say trầm lắng những bâng khuâng
Ở bên kia đó ai có biết
"Một mùa hoa dại" nặng trầm luân
 
Chẳng biết người ta tên loài hoa
Chỉ là ánh sáng buổi chiều ta
Nắng thu le lói qua trời tuyết
Mà bỗng lòng sao thấy mượt mà
 
Người cứ ngập ngừng toan đứng lại
Để ai còn đó nhắn heo may
Gửi thơ về đấy trong bao nhớ
Và thắm thâm tình đến ngất ngây
 
                                   HuongTuyêt274
Rất vui vì có khách quý đến thăm, hiện tại rất bận hẹn khi khác sẽ ghé nhé!Chúc vui vẻ và hạnh phúc!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 17.04.2008 10:17:32
0
Quỳnh Hương

Ta gửi trao em một đóa quỳnh
Nụ buồn hờ hững khép môi xinh
Em vô tâm lắm đâu màng nhận
Cứ mãi thẹn thùng...cứ lặng thinh

Ta ép vần thơ thấm đẫm hương
Nụ hôn ta gửi nhớ nghê thường
Vào mây vào gió và lãng đãng
Em có thấy lòng...bao vấn vương?

Ta ghép tên mình ta với em
Sao lung linh dịu sáng bừng đêm
Quỳnh theo sương muối thầm hy vọng
Hương thoảng đâu đây...lặng bên thềm

Ta lại ngẩn ngơ tự hỏi ta
Yêu ai, ai có quá thiết tha?
Có mang gửi lại ta mong nhớ
Hay chỉ nhận thôi...một món quà?

Hãy gửi giúp ta nhé quỳnh hương
Gửi đi ước vọng vốn tầm thường
Mà ta đã dựng xây dai dẳng
Khắc khoải từng đêm những dặm trường

Để rồi ngày ấy ta mong đợi
Người cùng mây gió đến bên ta
Quỳnh vương hương lại ta say đắm
Hạnh phúc ...tâm hồn thắm diết da!
 
                              HuongTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 18.04.2008 08:49:08
0
MƯA HẠ(2)

Hạ lại vọng về một cơn mưa
Bên ngoài sân vắng giữa lưa thưa
Lung linh trong gió bao nhiêu hạt
Là bấy nhiêu thương nhớ cho vừa

Nhớ lại ngày đầu cơn mưa hạ
Cô hàng xóm nhỏ vụt chạy qua
Tắm mưa thuở ấy xanh đồi cọ
Thăm thẳm mà nghe rất hiền hoà

Nghe như trong gió câu mời gọi
Tình yêu thơ ấu những hiếm hoi
Một vài sợi nhớ vương tim tím
Theo nắng hạ về ...đang chiếu soi

Tôi nghe đang lạc bước hạ đêm
Mưa thấm từng cơn ướt rất mềm
Tôi mang ve vuốt trong tà áo
Và gợi nhớ nhung những êm đềm

Mưa hạ ngày xưa mưa hạ vương
Trong tôi và cả khắp phố phường
Cỏ cây rực rỡ trồi say đắm
Lên dạ tình tôi thương nhớ thương

Tôi trở về đây mùa hạ nay
Mưa rơi ướt đẫm cỏ đê dày
Yêu thương cũng ướt theo ngày tháng
Để mộng lòng tôi chợt đong đầy

Để mộng lòng tôi lại mê say
Quên đi năm tháng với đắng cay
Quay về dĩ vãng ngày xưa ấy
Một thuở ấm tình...mưa hạ bay!

HuongTuyet274
__________________
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 18.04.2008 09:25:04
0
NHỦ THẦM QUÁ KHỨ
 
Em nhủ thầm đó quá khứ liêu xiêu
Anh vội vã anh vô tâm ai biết
Rồi đau thương, rồi mãi hoài nuối tiếc
Tự nhận mình là kẻ dại từ tâm

Đau khổ ư?Anh chỉ biết sai lầm
Chỉ hờn trách rồi ép đi quá khứ
Những đắng cay những vết thương tư lự
Anh cố kìm hay vương vãi niềm đau

Không thể yêu hay chỉ muốn phai màu
Không thể sẻ chia hay muốn mình như thế
Không sưởi ấm bởi xót xa dòng lệ
Cứ mãi nghẹn ngào, và cứ mãi si mê

Thời gian đi qua dù xa xót nhiêu khê
Em vẫn chờ anh dù tình xưa phai nhạt
Anh đâu biết nơi góc tim bỏng rát
Chút ấm dư thừa lại cứ chực ...lồng hoang

Đừng xem mình như một kẻ đa đoan
Đừng cứ tự ti anh sẽ hoài đau khổ
Đừng cay đắng vì với em nấm mộ
Đã đắp lên đời khi vụt mất tình anh

Thanh minh ư? Giữa vực thẳm mong manh
Em lại cần anh kéo tình ta xanh lại
Anh lại nói về chính anh ...xa ngái
Xa cõi lòng xa mộng ước hồng phai

Dại khờ gì em sẽ nghĩ chia hai
Mỗi đứa một phươg do sai lầm anh đó
Bởi quá khứ từng gốc cây ngọn cỏ
Là kỉ niệm rồi...anh biết đấy ...tình yêu

Nói em nghe anh sẽ lại thương nhiều
Sẽ lại về đây khi ráng chiều đổ xuống
Sẽ yêu em như ngày xưa dù muộn
Để đắp xây đời ươm hạnh phúc vào em!
 
                                  HuongTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 18.04.2008 09:28:10
0
KHOẢ LẤP
 
Không ai bỏ tình người trong biển lửa
Chẳng ai mang bia miệng những lọc lừa
Mỉa mai đời để nhận lấy hận xưa
Hay đau đớn của đêm dài xa xót

Vẫn còn đó những lời yêu mật ngọt
Lời vuốt ve cho ngây ngất giọt tình
Vẫn vui buồn và vẫn nhuốm lặng thinh
Khi đêm xuống khi một mình mong nhớ

Gắn làm chi một mảnh gương đã vỡ
Hàn lại chi trong dang dở phận duyên
Đa mang đi khi bến chẳng đợi thuyền
Để kiếp bạc cứ xoay vòng hư ảo

Có đôi khi tình yêu là hoàn hảo
Hạnh phúc dài nối tiếp chuỗi triền miên
Có đôi khi là những nỗi ưu phiền
Đeo dai dẳng vào bao hồn mộng tưởng

Ảo ảnh đó bao si mê mường tượng
Bao ngất ngây nay rệu rã cuộc đời
Người và lòng xin đừng lặng chơi vơi
Đừng tan nát trong biển khơi giông tố

Hãy hồi sinh ngay trên từng nấm mộ
Một niềm tin một hy vọng duyên lành
Dòng thơ tình sẽ mãi mãi nồng xanh
Và mơ ước sẽ an lành trọn kiếp!

HuongTuyet247
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 18.04.2008 09:40:02
0
CAY ĐẮNG(2)
 
Hỏi làm chi những đau đớn tột cùng
Biết làm chi bao xót xa tủi nhục
Khi yêu ai là hố sâu địa ngục
Là oán hờn là hận xót trào dâng

Bao nhớ thương chỉ vương vấn bận lòng
Ai tỏ hết ai hiểu tình trong mộng
Đừng tiéc nuối giữa bến đời rất rộng
Đừng ôm em cuộc tình vỡ không thành

Gió xưa giờ nhận lấy những mong manh
Rồi câm lặng...vết thương tình rỉ máu
Anh có nghe người ta luôn đau đáu
Về u buồn về dĩ vãng nhạt phai

Hãy ngủ đi yên ấm mọt giấc dài
Rồi xa xót trôi hờ...tình xanh lại!

HuongTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 18.04.2008 12:24:33
0

 
VAN EM !
 
Van em van đến vạn lần
Đừng khờ đừng nhớ để sầu đeo mang
Van em trói buộc hồn thơ
Trói cả đời em lơ ngơ ngại ngần 
 
Van em van đến dại khờ
Dại từng nốt nhạc đến lời vu vơ
Van em cột lá mùa thu
Lá vàng  lá cũng .. lơ ngơ đợi chờ
 
Van em kiếp tình đã muộn
Xin đừng thương tiếc để lòng vấn vương
Van em đã nát hồn thơ
Nát cả đời nhau …mộng mơ vỡ rồi !
Chân Trời Tím _ NXT
...Mèn...không ghé nhà mươi hôm mà thơ nồng khiếp hen....


huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 18.04.2008 19:11:47
0

Trích đoạn: Chân Trời Tím



VAN EM !
 
Van em van đến vạn lần
Đừng khờ đừng nhớ để sầu đeo mang
Van em trói buộc hồn thơ
Trói cả đời em lơ ngơ ngại ngần 
 
Van em van đến dại khờ
Dại từng nốt nhạc đến lời vu vơ
Van em cột lá mùa thu
Lá vàng  lá cũng .. lơ ngơ đợi chờ
 
Van em kiếp tình đã muộn
Xin đừng thương tiếc để lòng vấn vương
Van em đã nát hồn thơ
Nát cả đời nhau …mộng mơ vỡ rồi !
Chân Trời Tím _ NXT
...Mèn...không ghé nhà mươi hôm mà thơ nồng khiếp hen....

 
CHỊ Ơi TÌNH VỠ MẤT RỒI
Chị ơi tình dại em mang
Chị van gì nữa đã vàng nắng hanh
Lơ ngơ đời rẽ khúc quanh
Trong lành em chịu đâu lời thở than
 
Lá thu rơi lại nhuốm vàng
Hồn thu rụng lại giữa đàng...thu đi
Sầu giăng lên nốt tình si
Khúc trầm khúc bổng dại gì...đa đoan
 
Tình xưa đã muộn chớm tàn
Mảnh gương xưa vỡ hai hàng lệ rơi
Hoen mờ cả kiếp chơi vơi
Đừng van em nữa rã rời tim đau
 
Số em nó bạc mấy màu
Tâm hồn nhuốm lạnh nổi trầm đau thuơng
Lạnh lùng mà cứ vấn vương
Thôi thôi chị nhé để mường tượng mơ!
 
                                 HuongTuyet274
Em bận quá, không ghé được chị Tím à, chúc chị luôn vui nha, có dịp em se ghé trả nợ, nhớ chị quá à!
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 19.04.2008 09:41:15
0
XA EM RỒI(2)!

Xa em rồi thương nhớ chợt đầy vơi
Cánh áo học trò vẫn thướt tha màu trắng
Em bây giờ sao tôi buồn trống vắng
Những mơ màng...yêu dấu ấy...nồng say

Xa em rồi em có biết và hay
Em bướng lắm không ...giữa tâm hồn mới lớn
Tuổi 17 xếp tơ tình ngơ ngẩn
Xếp u hoài xếp hy vọng sao em?

Cơn gió đêm thươg cái lạnh tê lòng
Thương cánh dơi chao vào mịt mùng tăm tối
Cũng như em...trong bước đường rất vội
Ngẩn ngơ qua....lại chối bỏ chính mình

Không chịu rời mình trong lớp vỏ cộng sinh
Không vượt được ra giữa muôn ngàn cay đắng
Em biết không xa nhau rồi chút nắng
Cũng lụi tàn...anh ảo ảnh....mù mê

Khi đa mang em quên mất lời thề
Lời hứa cùng anh đắp xây bao hạnh phúc
Trong bé nhỏ của ấm nồng câu chúc
Giữ một mái nhà...một tổ ấm bình yên

Thôi hết rồi, xin hãy để ngủ yên
Anh đã thật sai khi vô tình nông nỗi
Phím dương cầm lan trong đêm dữ dội
Yêu thương kia...xin lại giữ đáy lòng

Xin cuộc đời em còn chút hoài mong
Còn vững niềm tin không yếu mềm hy vọng
Xin bến dừng mà em tôi mong ngóng
Chẳng lại lạnh lùng...như ngày ấy em qua!

HuongTuyet274

 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 19.04.2008 09:46:55
0
BÀI THƠ TÌNH CUỐI
Em đừng tặng anh bài thơ cuối cuộc tình
Hãy để dành đi để ươm vào hạnh phúc
Xoa xa cách đang ngày đêm phủ phục
Lên tình mình lên cõi nhớ mong manh

Làm sao quên được ngày ấy trong lành
Mối tình đâu tiên luôn khắc ghi tâm khảm
Những yêu dấu đã từ lâu cháy sạm
Vẫn mãi lưu vào một ký ức ...ngày xưa

Dù không đến với nhau chỉ bởi một cơn mưa
Cơn mưa đầu tiên của ngày xưa mùa hạ
Dù nhung nhớ đã từng giờ hóa đá
Anh vẫn gom tình phủ lên lá vàng bay

Mộng đẹp ơi! Đã xa lắm bao ngày
Xin mãi vẹn nguyên trái tim đầu thổn thức
Những vụng dại và ngây thơ rất thực
Yêu em đi!Sao lại vội chia lìa

Đừng bước về phía trước mối tình kia
Dĩ vãng dù qua xin ngoảnh đầu nhìn lại
Hạnh phúc nhé em hãy đừg buồn mãi
Để bến duyên đời...em không kéo nhạt phai

Rồi không còn phiêu bạt riêng ai
Không lại dở dang mối tình đầu ngày ấy
Em bước đi tình thứ hai sống dậy
Yêu thương kia...anh sẽ gửi vào lòng

Xin cuộc đời hạnh phcú vẫn hoài mong
Xin bài thơ xưa em viết tìh vẫn nhớ
Xin em nhé đừng thêm lần dang dở
Chọ lại nghẹn ngào...em lại khóc mình em!

HuongTuyet274

 
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 19.04.2008 13:48:27
0
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/40316/BA082AC911894AB0BAE8C328A8992D57.JPG[/image]
 

CHỊ Ơi TÌNH VỠ MẤT RỒI
Chị ơi tình dại em mang
Chị van gì nữa đã vàng nắng hanh
Lơ ngơ đời rẽ khúc quanh
Trong lành em chịu đâu lời thở than

Lá thu rơi lại nhuốm vàng
Hồn thu rụng lại giữa đàng...thu đi
Sầu giăng lên nốt tình si
Khúc trầm khúc bổng dại gì...đa đoan

Tình xưa đã muộn chớm tàn
Mảnh gương xưa vỡ hai hàng lệ rơi
Hoen mờ cả kiếp chơi vơi
Đừng van em nữa rã rời tim đau

Số em nó bạc mấy màu
Tâm hồn nhuốm lạnh nổi trầm đau thuơng
Lạnh lùng mà cứ vấn vương
Thôi thôi chị nhé để mường tượng mơ!


VAN CHO CHÍNH CHỊ CHÍNH EM !
 
Chị em mình, tình dại  mang
Chị van cho chính chị đang dại khờ
Chị van đời chị lơ ngơ
Chị van câu thủy đợi chờ ai đây
 
Chị van thả lá thu bay
Thả sầu rụng vỡ tim đau mau lành
Van buồn đừng đến loanh quanh
Để thu cuốn lá đã vàng bay đi
 
Em ơi đừng hãy cuồng si
Kiếp tình đã lỡ ngu si được gì?
Chị em ta hãy nâng ly
Chén tình chén nghĩa vu vi ngắm đời
 
Mặt cho nhân thế đổi vời
Chị em ta cứ một đời thẳng ngay
Kệ ai người thích đi vay
Riêng mình cứ thế uống say đêm này. 
Chân Trời Tím.
Đáp lễ cùng em trai đôi dòng hen.....
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 14:10:12 bởi Chân Trời Tím >
Attached Image(s)

thaianh49
  • Số bài : 2120
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.07.2007
  • Nơi: Hà Nội
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 19.04.2008 19:15:56
0




quote:

TRỘM

Tôi đến nhà anh chẳng trộm gà...
Cũng không trộm tiền ,chỉ trộm hoa
Hoa thơm say đắm lòng lữ khách
Xin hái về ươm ở vườn nhà

Bao giờ vườn tôi nở đầy hoa
Tôi sẽ tặng anh để làm quà
Anh nhớ luôn thăm vườn tôi nhá
Hôm đó...Anh có thể...Trộm gà..!

              THái ANH


Thấy kẻ trộm chẳng bắt được nên họa chơi..
 
.
sao lại bẻ hoa để làm quà...
bứt cành , xé nụ xót người ta
dám cả gam hùm vào vườn cấm...
đem hoa về gói biếu người nhà

hỏi tên trộm...từ đâu đến...
sao dám bẻ cành để chơi hoa...
có giỏi thì leo lên đỉnh núi...
hái hoa em về để làm quà....

( tên em là một loài hoa.
đứng trên đỉnh núi với cùng mây bay
hỏi người có dám lên đây...
đưa tay ôm cả hương bay về nhà)

     GIOTNANGMUATHU 2007

        THƠ VUI
 
   Hoa em trên núi đẹp xinh
   Mọc tận đỉnh cao..Trộm vẫn rình
   Núi cao dù lắm chênh vênh
   Trộm yêu...trộm cũng rinh em về nhà
  
   Rinh về nói với mẹ cha
   Rằng hoa con hái...úi chà núi cao.!
   Hoa thơm hương cứ dạt dào
   Trộm ôm hương nhụy...hít vào buồng tim.!
  
                      THái Anh
(*rinh=bê,khiêng )
       Hihihi...chào Giotnangmuathu  ,hãy vui vẻ với cuối tuần nhé


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2008 19:25:31 bởi thaianh49 >




THÁI ANH

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 20.04.2008 06:58:55
0
HOA CÚC QUỲ

Tôi viết cho em bài thơ thứ nhất
Bài thơ buồn vụng dại
Về màu nắng, màu mây
Và màu vàng dìu dịu...
của từng khóm cúc quỳ

Em thường hay kể với tôi
Về ước mơ xa một ngôi nhà nho nhỏ
Đơn sơ bình lặng với thời gian
Mảnh vườn xinh bên giậu lau luống cỏ
Đẹp mơn man một đôi khóm cúc quỳ

Mơ ước ban đầu thời thơ ấu ngây si
Em có biết đâu giữa bão đời gợn sóng
Khóm cúc quỳ vẫn rực lên hy vọng
Không như em...tia nắng đã lụi tàn

Không tự cho đời mình là một giấc mơ hoang
Em khóc mải mê trong lòng em tăm tối
Em có biết là với tôi...rất vội
Thời gian qua....không ai thể xóa nhoà

Khóm cúc quỳ vẫn vàng dịu thiết tha
Chỉ có mình em là đắng cay rệu rã
Xóa mơ ước khi tim vừa ố mạ
Em hận tôi rồi...em cứ vậy... đớn đau

Tôi viết cho em cuộc sống với muôn màu
Xanh thẳm thân tương hay tím hoàng hôn nhớ
Đỏ rực phượng mơ hay vàng yêu muôn thuở
Em có biết không...tôi thương lắm...cúc quỳ

Thôi nhé đừng buồn khi màu ấy chia ly
Tôi gửi vào thơ bài thơ lòng thứ nhất
Gửi man mác một chút gì ...sự thật
Căm hận biển đời...em hãy cứ hận tôi!

HuongTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

huongtuyet274
  • Số bài : 892
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2006
  • Nơi: Đà Nẵng
RE: ........BÂNG QUƠ........! - 20.04.2008 07:02:35
0
ÁO TRẮNG
Áo trắng tung bay một góc trời
Đứa buồn ngơ ngẩn đứa chơi vơi
Ngày mai tiết cuối ta còn lại
Một bóng học sinh...nắng với đời

Mộng bóng học sinh nhắn gió mây
Bao nhiêu mơ ước sẽ đắp xây
Bảng đen phấn trắng trang lưu bút
Còn mãi vẹn nguyên tiếng cô thầy

Thanh âm rạo rực cùng hy vọng
Nụ cười ánh mắt những hồn nhiên
Mai đây khắp chốn triền miên nhớ
Áo trắng đương thời..áo trắng mơ

HuongTuyet274
Có khi nào trên đường đời mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng!

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 17 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 485 bài trong đề mục