Thơ lơ tơ mơ Ngô Hữu Đoàn
Trích đoạn: Ngo Huu Doan
No:189
NGẮN HẠN
đi rong ruổi
gom nhặt những lời khen chê để sống
đêm chưa về mở mắt đã hừng đông
địa cầu triệu năm
ta loài rêu ký sinh ngắn hạn
khóc cười đâu lay nỗi sợi tơ
trả lại tôi tuổi thơ
để chộp lấy lưu vào thi thể
mang về cho cỏ vô tư
Ngô Hữu Đoàn
SG, 01.02.2007
***********************************************
thơ viêt ngày valentine
Ai cầm nụ hồng
Loanh qoanh ngoài phố
Tôi trong quán nhò
ngồi giữa hoang vu
ly ca phê đắng
nổi nhớ phin đen
bản nhạc quen quen
cây nến lạ
đôi mắt chong đèn
đêm bình yên quá
tôi buồn hoá đá
trên ghế thạch hoa
ai cầm nụ hồng
nhón bước chân qua
cây nến ngả
ba chiều hư không
ai cầm nụ hồng
quăng qua bãi cỏ
dấu gai rất nhỏ
vệt máu li ti
tôi bước nhu mì
vòng quanh bãi cò
nhặt nhành hoa đỏ
chịu vết thương nâu
về đâu
về đâu
( chi nhathao tặng anh Đoàn bài thơ này đó
thơ viêt ngày valentine
Ai cầm nụ hồng
Loanh qoanh ngoài phố
Tôi trong quán nhò
ngồi giữa hoang vu
ly ca phê đắng
nổi nhớ phin đen
bản nhạc quen quen
cây nến lạ
đôi mắt chong đèn
đêm bình yên quá
tôi buồn hoá đá
trên ghế thạch hoa
ai cầm nụ hồng
nhón bước chân qua
cây nến ngả
ba chiều hư không
ai cầm nụ hồng
quăng qua bãi cỏ
dấu gai rất nhỏ
vệt máu li ti
tôi bước nhu mì
vòng quanh bãi cò
nhặt nhành hoa đỏ
chịu vết thương nâu
về đâu
về đâu
( chi nhathao tặng anh Đoàn bài thơ này đó
Ui, lâu nay anh lu xa bu wá, không vào, nay vào thăm nhà mới thấy quà của chị nhathao gởi ở đây!
Bài này ý tưởng wá, hay đó! chị nhathao là chị nguyệt thảo mà! ko giống lông cũng giống cánh à nghen!
"Ai cầm nụ hồng
Loanh qoanh ngoài phố ly ca phê đắng
nổi nhớ
phin đen bản nhạc quen quen
cây nến lạ ai cầm nụ hồng
nhón bước chân qua
cây nến ngả ba chiều hư không
ai cầm nụ hồng
quăng qua bãi cỏ dấu gai rất nhỏ
vệt máu li ti
tôi bước nhu mì
vòng quanh bãi cò nhặt nhành hoa đỏ
chịu vết thương nâu
về đâu
về đâu "
- dường như "phin đen" có nhiều nghĩa! - bài này phải nói ý tưởng được dẫn dắt hay lắm đó! Nhưng cũng đừng bùn làm jì nhathao nhé! nếu mình ko "vệt máu li ti" và "chịu vết thương nâu " thì người khác cũng chịu và cũng tội nghiệp nhau thôi! "Về đâu" rồi cũng về cùng một chỗ mà thôi! Lâu wá chưa có dịp trao đổi với nhathao, cho anh gởi lời hỏi thăm chị ấy nghen nguyệtthảo! Cảm ơn nhiều nhiều !
No: 191 TRƯỞNG THÀNH Ư ? trưởng thành là thế nào ai hỡi có chỗ nào cấp chứng chỉ không? hồn ta già trẻ vô chừng quá chỉ có tuổi thôi mãi chất chồng ngày thì mỏng và mềm quá đỗi thoáng chốc tan thành khói lên trời ta nghi quá ngày về vẫn thấy đứa trẻ bạc đầu rong ruổi chơi đừng có gọi ta "người lớn" nhé hãy là con thú có lương tâm thương quá tuổi đời khi thật giả trưởng thành ư? lớn nhỏ kẻo nhầm! Ngô Hữu Đoàn SG, 12.02.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 11:32:27 bởi Ngo Huu Doan >
No: 192
NHANH LÊN EM
giả sử không xui rủi
cũng chẳng còn bao lâu
yêu nhanh lên em hỡi
kẻo sớm mai bạc đầu!
Ngô Hữu Đoàn
SG, 12.2006
193
KHÔNG BIẾT
khi thịt người bày bán ở chợ
lúc đó anh còn giá trị
người ta sẽ trả cho anh
bằng chính cái trước đây
anh làm mọi điều để có
Ngô Hữu Đoàn
SG, 01.03.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 19:01:46 bởi Ngo Huu Doan >
194
MỪNG CHA SÁU MƯƠI
lẩn quẩn rồi cha cũng sáu mươi
nhân thế buồn vui cợt cõi người
đông lạnh chạnh lòng manh áo mỏng
hè oi trắc ẩn nón cời tơi
chẳng phân chén rượu màu đen đỏ
không cố ép thơ gượng gạo lời
chúc cha trăm tuổi cùng con cháu
nắng sớm chiều phai cứ tươi cười Ngô Hữu Đoàn
Q.Ngãi, mùng 1 tết Đinh Hợi, 2007 R by Huyền Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2007 22:20:38 bởi Ngo Huu Doan >
195
VUI BUỒN THƠ THẨN
sáng dậy rồ xe lo cơm áo
tối về click chuột gõ thơ chơi
bạn bè chút ít nằm trên net
thỉng thoảng offline xỉn tơi bời
thơ thẩn in ra tìm người tặng
hay dở đôi khi vạ tới mình
tết về mẹ nhắc thôi bải héc
hổng chừng ế vợ luôn nghen con!
Ngô Hữu Đoàn
Q.Ngãi, 02.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2007 12:05:05 bởi Ngo Huu Doan >
196
Sorry! Bài này sửa lại, sẽ post sau!
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 16:29:11 bởi Ngo Huu Doan >
197
ĐỢI CHỜ TRÊN CÕI ẢO
trên mênh mông thế giới ảo
có tất cả những gì của địa cầu già nua
loài người ở đó sinh sản vô tính
và cố mang nhiều mặt nạ khác nhau
trên mênh mông thế giới ảo
người ta cũng ghét nhân bản chính mình
họ cũng chống tham nhũng hối lộ
nghi ngờ thực phẩm biến đổi gen
trên mênh mông thế giới ảo
anh có chút xíu thật thà
chờ em mỏi mòn kiếp sống
không một bóng thuyền nào qua
trên mênh mông thế giới ảo
tin là vô cùng đại dương
bài thơ viết cho em tình thật
lặng lẽ thả xuống nhẹ nhàng
trên vô cùng đại dương
bài thơ anh trôi, nổi-chìm vô định
em kéo lưới bằng yahoo hay google search
có khi nào vô tình
vướng chút thật anh không...?
có khi nào vô tình
vướng chút thật anh không... ?
Ngô Hữu Đoàn
SG, 03.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.04.2007 21:53:44 bởi Ngo Huu Doan >
198
TẾT THƠ
Tháng giêng hãy nhớ mười lăm
Việt Nam ta có trăng rằm TẾT THƠ
cụ già tóc trắng như tơ
ngồi buông tiếng sáo ngẩn ngơ mây nhìn
bên đàn thiếu nữ rất xinh
áo dài khăn chit nghe tình du dương
ngâm nga trai trẻ phố phường
con nít ba chóp dễ thương quá chừng
trăng nghiêng chầm chậm trăng dừng
đóa quỳnh nở sớm chúc mừng đầu năm
tháng giêng hãy nhớ mười lăm
Việt Nam ta có trăng rằm TẾT THƠ
Ngô Hữu Đoàn
SG, Đêm rằm tháng giêng năm Đinh Hợi, 2007
(Rằm tháng giêng là Ngày thơ Việt Nam) r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2007 09:17:06 bởi Huyền Băng >
199 ANH NẰM ĐÓ Kính tặng anh Nguyễn Ngọc Hưng và vơ chồng anh chị Xuân Anh-Thu Hà
anh nằm đó một phận người cõi tạm như sinh linh ký gởi bỏ giữa chừng cha biền biệt từ khi đời trong trứng mẹ ra đi… hồn… dằn vặt ngậm ngùi anh nằm đó dù kiếp người ngắn ngủi nhưng nỗi đời thăm thẳm một ngày đau biết người xưa ai còn đến tìm nhau chiều giông sét biết ai còn kề cận *** anh nằm đó bên giường người bạn thân giữa cuộc sống cứ ngỡ là… cổ tích trời lặng im, mà chiều đâu tĩnh mịch chiếc lá rơi cũng chao đảo nỗi niềm thịt da dễ, ai thấy máu trong tim đời đã dựng một màn đen định mệnh tấm lòng thôi thắng cả ngàn sắc lệnh để cho đời còn lại mảnh gương soi anh nằm đó – em bé nằm trong nôi ước mơ thôi, không [dám] tin gì thêm cả nhưng tiếng cười reo xanh vườn hoa lá tiếng quê hương bay bổng những cánh diều anh nằm đó đồng thơ đẹp mỹ nhiều hoa quả thơm hương bay đi khắp cõi cầu cho vầng quang minh luôn chiếu rọi xanh tươi vườn cổ tích giữa đời hoang Ngô Hữu Đoàn SG, 03.03.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.03.2007 18:06:49 bởi Ngo Huu Doan >
200 EM VẪN NGỒI ĐÂY Kính tặng anh Nguyễn Ngọc Hưng- nhà thơ mang phận người nghiệt ngã Em vẫn ngồi đây nghĩ về anh Nghĩ về một phận người nghiệt ngả Cành khô hóp còn chút xanh chót lá Bỗng một ngày rúc rích trổ hoa thơm Miền Trung bảy gió bức ba gió nờm Nghĩa Hành đó đâu xa em gì mấy Hè cháy tóc và đông về run rẩy Nghĩ về anh, mũi … heo hắt gió Lào! Anh ơi anh! mùa xuân reo trên cao Đông đã trả cho mùa thay áo mới Dù vẫn biết ngoài hiên… xa vời vợi Nhưng tiếng chim, tia nắng chẳng hẹp hòi Tàu Nam Bắc từng đêm vọng hồi còi Thì còn đấy bạn bè anh trên đó Chuyện cuộc đời thường gần nhà xa ngõ Nhưng vần thơ kéo muôn cõi quay về Em ngồi đây với chút tình đồng quê Với tấm lòng tới người chưa biết mặt Chúc cành côi vui tỏa hương thắm sắc Cho Rễ kia sâu trong đất … yên lòng! Ngô Hữu Đoàn SG, 05.03.2007
201 BẤT NGỜ NGHE EM ĐI (Tặng L.T.B.H) em đã đi xa nhau rồi đó em sao không nhắn một cái tin từ biệt chưa là gì của nhau ta vẫn biết nhưng em ơi sao chẳng có nửa lời em về phía đón ánh nắng mặt trời hoa Anh Đào có màu gì em hả Sài Gòn giờ những cơn mưa đầu hạ nhớ ai về áo mỏng ngại đường đông bên xứ ấy mùa này lạnh lắm không giữ ấm nhé hỡi người em dáng nhỏ trong mắt xưa có lần ta ở trọ tình còn non tay vụng mất tình rồi cứ đổ thừa bận rộn với xa xôi gần nhau lắm và xa đâu có biết em bây giờ dù không là biền biệt trái tim ai cũng ray rức đêm này tình chưa tới tình đã vụt bay kỷ niệm đó biết bao giờ phai được anh sẽ giữ màu cỏ hoa mùa trước vẻ tranh thơ treo tới lúc em về không đủ tài hoa “níu bước sơn khê” anh cũng hát tặng em bài Biển Nhớ không đủ tình để nồng nàng hơi thở cũng muộn màng nhận diện tóc nào thơm anh sẽ nhìn mặt trời lên mỗi sớm vọng dư âm một chút nắng Anh Đào Ngô Hữu Đoàn SG, 31.03.2007
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.04.2007 22:26:23 bởi Ngo Huu Doan >
202 CHÚC MỪNG EM LÊ VIẾT HÀ Chúc mừng, chúc mừng Lê Viết Hà
Vững vàng chinh phục đỉnh Olympia*
Rạng rỡ nụ cười dân Quảng Ngãi
Tự hào tin tưởng Việt Nam ta Em đã đăng quang vòng nguyệt quế
Trên mái đầu xanh từng rát nắng quê mình
Em có ước mơ thành Bill Gates
Già trẻ hai tay ủng hộ em Quê hương cần lắm những anh tài
Xây dựng nước nhà kịp sánh vai
Thói đời người yếu thường thua thiệt
Giặc giã lăm le thấy bắt gai Ngày em đăng quang cũng là ngày
41 dân mình bị bắt ở Hoàng Sa**
Thấy càng ghét càng thương em nhiều nữa
Hãy đi lên vì nước non nhà Hỡi tuổi trẻ, hỡi anh em nòi giống
Vực mà lên mà thấy quê hương
Nhanh thay đổi để mà tiến bước
Để giàu mạnh lên vững biên cương Anh không giỏi, anh làm cây cỏ mang tên Việt
Đứng đó mà reo giữa bãi chông
Anh làm cây cỏ mang tên Việt
Đứng đó mà reo giữa vườn hồng Anh không giỏi, anh làm bài thơ dơ dở
Cổ vũ cho tuổi trẻ anh tài! Ngô Hữu Đoàn
SG, 02.04.2007 Chú thích:
- * Lê Viết Hà- Học sinh trường Lê Khiết (Quảng Ngãi) vô địch cuộc thi đường lên đỉnh Olympia lần 7, ngày 01.04.2007
- ** 41 ngư dân Quảng Ngãi bị Trung Quốc bắt ở Hoàng Sa, tin nhận ngày 01.04.2007
203 NHỮNG NGÀY ĐẦU MỚI MẺ sinh nhật em
tháng tư bình phương ngày yêu dấu
vẫn biết rằng
chưa đủ tình để tặng một cành hoa
chưa đủ thân để tặng một chút quà sinh nhật em
buổi chiều dìu ai vào mơ sớm
em dịu hiền
hoa thần tiên trổ dưới mây tha phương
tia nắng xuân vực thẳm hóa thiên đường sinh nhật em
xin cảm ơn cha mẹ sinh thành
sinh nhật em
bỗng ghét em! ghét ngày đầu mới mẻ
chưa đủ tình để tặng một cành hoa! sinh nhật em
muốn tặng muôn ngàn vội vã
biết em thế nào?
nghĩ vậy nên thôi sinh nhật em
đêm dài ai không ngủ
viết bài thơ bằng tin nhắn
xong rồi …
không gởi…
mà …
save! Ngô Hữu Đoàn SG, 16.04.2007TEY
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2007 17:34:03 bởi Ngo Huu Doan >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: