Thơ rơi

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 50 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 13.01.2008 04:39:35
0


 
Hờn Dỗi!
 
Hỏi ngưòi có biết em chờ?
Sao không ghé lại để thơ lời buồn
Người ta biền biệt bao hôm
Là bao nhiêu nhớ dỗi hờn bấy nhiêu
 
Ra đi chẳng để đôi điều
Làm em ngóng đợi lo nhiều biết không?
Vắng ngươì ta thấy buồn lòng
Con tim rưng rức nhớ mong đêm ngày
 
Đâu rồi những lúc xum vầy
Bên nhau khúc khích vui say chuyện trò
Bây giờ còn ai nhỏ to
Thì thầm mỗi tối dặn dò nhớ nhau
 
Ngươì ta xa vắng còn đâu
Con tim nằng nặng giọt sầu rớt rơi
Người ta ơi, về đi thôi
Kẻo không nhớ lắm mắt môi u buồn
 
Xuân về lạnh lẽo môi hôn
Người ta đùng dỗi để hờn lòng em
Vắng người má ướt môi mềm
Mắt không chịu ngủ bên thềm chờ ai..
 
Sương Anh
 
Ơi này chàng Tóc cuả Sương
Hồn đang thổn thức tơ vương ai nào
Lời thơ như tiếng thì thào
Chút hờn chút dỗi làm đau lòng này
Hôm nay em ghé vào đây
Đôi ta tay nắm trao đầy yêu thương
 
***


XUÂN  CỦA  NHAU !



Xuân hồng đã đến hay chưa?
Sao tình em gửi ấm vừa lòng anh!
Tạm xa nhau, để tập tành
Chịu bao ngăn cách, đau vành đôi tim.

Người thương ơi, đừng kiếm tìm
Ta luôn dõi bước trong tiềm thức em!
Thấy không em, cành hoa mềm
Là tình ta đó êm êm cận kề.

Tình Xuân về, hết ủ ê
Hoa tươi nở rộ, duyên thề trao nhau
Gửi cho em nụ hôn đầu,
Gửi em chiếc áo lụa màu thiên thanh!

Đẹp làm sao, em hiền lành
Ngoan như lá biếc đơm cành đầu Xuân.
Đẹp làm sao, ý tình thuần,
Dịu mềm hương sắc ngày Xuân gọi mời.

Đừng buồn, đừng dỗi em ơi!
Tim ta, em giữ suốt đời đủ chưa?
Tình ta, em biết bằng thừa,
Nên đừng rơi lệ, nắng mưa gieo sầu!

Cười đi em , Xuân của nhau
Nghìn thương, vạn nhớ... cùng trao kiếp này!


Tóc nâu



Ừ thì tình thắm, ý vương
Cùng Nàng Sương đó..., Tóc thường ghẹo trêu!
Thương nhau, thủ thỉ bao điều
Thử xem mộng thắm làm xiêu bao tình?!


hihiiiii...... cho mí người kia ghen đến ngất ngư lun cưng há!!!
Ai biểu "ngông" mần chi!


Xuân Hồng

Này em anh biết em chờ
Anh không ghé lại, thả thơ chớ buồn
Bây giờ trời sắp vào xuân
Này em chớ khóc, suối nguồn lụt sao

Gió thay anh đến thì thào
Đừng hờn giận dỗi lệ trào nhớ không
Nhớ nhau hãy giữ trong lòng
Mai kia anh lại rực hồng tình yêu

Nhớ nhung nhớ biết muôn điều
Từng chi tiết nhỏ thương yêu vô vàn
Nhớ em cười nói vang vang
Nhớ đôi mắt chớp chứa chan ân tình

Nhớ khi em giận bất bình
Mím môi, nhoà lệ, lặng thinh gờm gơm
Nhớ em bỏ cả chén cơm
Vào phòng đóng cửa ba hôm xỉu kìa

Nhớ em dậy sớm thức khuya
Từng câu nắn nót đêm mê mặn nồng
Nhớ khi trời mới lập đông
Áo len em mặc mấy chồng vẫn run

Nhớ khi gặp gỡ trao hôn
Con mèo trên ghế hết hồn chạy đi
Nhớ khi chớp chớp đôi mi
Nhìn anh chăm chú hỏi gì nữa đây

Bây giờ xuân sắp về đây
Thơ tình anh gởi tạm thay anh về
Em cười cho rộn đường quê
Biết đâu khi đó anh về cạnh bên

Thật tình anh chẳng biết ghen!
Má xinh thắm mãi càng bền tình yêu
Anh còn giữ lại vài chiêu
Để mai nghịch phá trăm điều tại em


Nguyên Đỗ




XUÂN  VIỄN  DU


Về cùng em nhé, đón xuân
Quên chờ, quên đợi ! Quây quần ngày vui
Quên bao mong nhớ bùi ngùi
Quên bao giọt lệ rơi xuôi má hồng.

Thương anh nhiều, có biết không?
Em ngại, nên giữ trong lòng mà thôi
Nhớ anh quên đứng, quên ngồi
Em cứ thấp thỏm, bồi hồi chi đâu.

Nhớ sao giọng nói ngọt ngào
Tuy lời thật ít, nhưng chao...đẹp lòng
Nhớ sao ánh mắt mênh mông
Mỗi khi buồn dạ, phật lòng... ngó lơ

Gần bên anh, em thẩn thờ
Chờ đôi tay đó giả vờ đan tay
Anh thường có tật... giận dai
Lặng im thinh thít mấy ngày chưa thôi.

Giận nhau, anh đã biết rồi
Thương nhiều nên giận, để rồi... thương hơn
Tính em lại hay dỗi hờn
Thế là hai đứa buồn mơn mác buồn

Nhớ anh, chỉ dám nhớ suông
Chớ đâu dám khóc sợ buồn lòng anh
Con miu đâu thèm dỗ dành
Vì nó từng bảo anh dành tình em!

Về nha anh, xuân bên thềm
Bao hương, bao sắc dịu mềm xuân xanh!
Anh à, sao lại nỡ đành
Đổ bao nhiêu tội, tranh dành ngu ngơ
 
Chỉ là em nhỏ khù khờ
Ngây thơ chút chút và mơ mộng nhiều
Cuộc đời rộng rãi bao nhiêu
Em càng muốn nói một điều : thương anh!

Đem về cất dấu, để dành
Mốt mai em giận thì anh đổi bù
Về chưa anh, xuân viễn du
Bên nhau ta lại trù trừ trêu nhau!


Tóc nâu


TN xin kính chào anh Nguyên Đỗ đã ghé chơi trang nhà và tặng thơ đẹp nữa! Sợ quá anh ạ... có gì TN sẽ hú gọi iêu dấu Sương Anh ra tiếp viện!
Kính chúc anh và gia quyến một năm mới vạn an nha!





Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 13.01.2008 06:08:56
0
                          
                          
                              XUÂN YÊU THƯƠNG


Bao nhiêu hờn dỗi ghét buồn
Quên đi anh nhé kẻo tuôn lệ sầu
Con đường đủ ánh đèn màu
Hàng thông ghế đá bên nhau tự tình
 
Đừng nên nhớ chuyện bất bình
Kẻo lòng hờn dỗi bảo mình chia hai
Từng đêm em thức viết bài
Bao nhiêu câu chữ tình dài trao anh
 
Xuân về hoa lá tưoi xanh
Đôi ta hạnh phúc mộng lành bên nhau
Tình em xanh mát buồng cau
Nghiã anh vôi thắm têm trầu nên duyên
 
Mây xanh gió mát trời êm
An vui khắp chồn mọi miền bình an
Đôi chim chấp cánh non ngàn
Mang tình yêu đến thế gian đời người
 
Tình anh dòng suối ngàn đời
Tuôn hoài chảy mãi không thôi bao giờ
Tình em như ánh trăng mơ
Êm êm hiền dịu bên bờ suối thơ
 
Chữ tình xa quá đôi bờ
Yêu thương còn lại nỗi chờ tình mong
Đừng hờn nhau nưã biết không
Tim đau lòng nhớ mơ lòng đớn đau
 
Từ nay và mãi về sau
Tình thơ viết dệt ngàn câu chung tình
Duyên trơì kết hợp chúng mình
Em đây anh đó kết tình trúc mai
 
Sưong Anh
 
 
Anh Tóc ui... đừng sợ ha , em Sương dzià rùi nè...đôi ta sẽ như đôi chim trên trời cao mãi mãi bên nhau ha...[sm=kissing.gif] anh Tóc xem kià, có ngươì đang ghờ - en dzi mình đó, thấy hôn hihihìhiho....
   

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Thơ - Tóc nâu - 14.01.2008 10:55:31
0
 
ÁO  PHÙ  DU


Nói sao vừa nhung nhớ
Viết bao lời cùng thơ
Tình tôi là hơi thở
Của con tim khù khờ

Mong manh tựa mây trời
Không bến bờ nương tựa
Không chung thề, hẹn hứa
Nên tình bay... cao, xa!

Bao mùa cứ đi qua
Mưa, gió, sương, tuyết phủ
Không mái nhà ngụ trú
Nên mệt nhoài tình côi.

Đưa nhịp chân trên đồi
Nhìn mộng đời thay đổi
Ngày tàn... đêm dần tối
Quanh quẩn hồn mộng du

Yêu thương là ngục tù?
Sao giam hồn vô tội
Gieo trầm tư bối rối
Giây phút...tưởng nghìn thu!

Thiên thai hay mây mù?
Theo ai về lối mộng...
Chung một niềm đợi ngóng
Tình khoác áo phù du...


Tóc nâu



Tri âm ơi hỡi tri âm
Về nghe tâm sự thì thầm đôi câu
Vần thơ dẫu vướng nét sầu
Hồn thơ vẫn nhẹ..., sợ đau tình người!


Phù du cõi tình
 
 
Ái tình khoác áo phù du
Lệ tình chảy ngược ơ hờ
Thơ tình ru lòng nức nở
Nhân tình ôm mộng đợi chờ
 
Quan san chập chùng sương phủ
Trăng ngà khi tỏ khi mờ
Thanh thiên gieo chi duyên nợ
Dương trần ai oán tầm thù
 
Đắm chìm tận cùng bể khổ
Vô thường thị thực ngục tù
Xích xiềng là tơ loan rối
Phòng giam là đáy mắt nhung
 
Đò nào rời bến sang sông
Đàn ai lạc phím tơ chùng
Một lần lỡ làng duyên mộng
Trọn kiếp dật dờ hư không
_______________________
 
ONLY
 
 
 
Tóc nâu ơi, ONLYYOU thấy tứ "Tình khoác áo phù du" của nàng hay quá nên viết mấy dòng này... nàng mà thích là phải họa lại thật hay đó... nếu không dù năm mới ta cũng không tha đâu... bắt trả bài nhiều hơn nữa, bắt phạt đứng góc lớp lâu thêm nữa...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2008 10:57:55 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Thơ - Tóc nâu - 15.01.2008 00:18:33
0


Tri âm ơi hỡi tri âm
Về nghe tâm sự thì thầm đôi câu
Vần thơ dẫu vướng nét sầu
Hồn thơ vẫn nhẹ..., sợ đau tình người!

 
 
 
Thăm Nàng Mơ...
 
 
Ghé thăm nàng tóc nâu mơ
Xem thơ còn rụng bên bờ thùy dương
Ô hay đôi má vẫn hường
Đôi môi vẫn mộng dễ thương vô ngần
 
Ghé thăm đã mấy mươi lần
Mà nay mới có mấy vần để gieo
Đời nghèo thơ cũng nghèo theo
Tình không dám ngỏ thơ gieo ngại ngần
 
Xuân về mọi thứ đều tân
Riêng em vẫn thấy bâng khuâng tơ lòng
Còn ta như gió sầu đông
Miên miên một cõi mà trông nhớ người
 
 
jacaranda
 
 
 
Tri âm nay đã về rồi
Thơ em ta đọc đứng ngồi hong yên
Buồn thương cái chữ lỡ duyên
Nên thơ gieo xuống ưu phiền nở theo
 
 
jacaranda
 
(bonus  )
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 15.01.2008 21:02:05
0


 
 
Thăm Nàng Mơ...
 

Ghé thăm nàng tóc nâu mơ
Xem thơ còn rụng bên bờ thùy dương
Ô hay đôi má vẫn hường
Đôi môi vẫn mộng dễ thương vô ngần
 
Ghé thăm đã mấy mươi lần
Mà nay mới có mấy vần để gieo
Đời nghèo thơ cũng nghèo theo
Tình không dám ngỏ thơ gieo ngại ngần
 
Xuân về mọi thứ đều tân
Riêng em vẫn thấy bâng khuâng tơ lòng
Còn ta như gió sầu đông
Miên miên một cõi mà trông nhớ người
 
 
jacaranda
 
 
 
Tri âm nay đã về rồi
Thơ em ta đọc đứng ngồi hong yên
Buồn thương cái chữ lỡ duyên
Nên thơ gieo xuống ưu phiền nở theo

***

HỎI  CHÀNG  THƠ


Ghé thăm lại tặng thêm thơ,
Tình chàng em thấu, làm ngơ sao đành
Dẫu rằng duyên nợ mong manh
Vẫn mong xuân thắm hoa  cành đơm bông.

Em nào là kẻ đèo bồng
Ham danh, quý của mà không quý tình!
Thương em, xin chàng hãy tin
Một lòng, một dạ yêu mình chàng thôi.

Nay chàng đã rõ hết rồi
Nên đừng ngần ngại, quên trôi giàu nghèo
Thơ chàng cứ để vận gieo,
Em nghèo từ ngữ cố theo cho cùng.

Đôi mình mộng ước gieo chung
Quên đi bao đỗi  não nùng đời trao
Tình tang, tang tính...cùng nhau
Chàng đàn, em hát... tình nào vui hơn!?!


Tóc nâu


Phượng tím ơi! Lần này thử đóng vai nàng coi được hông nha, hổng được thì xuống nữ tỳ  hay quân sĩ vậy.....



Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 16.01.2008 19:23:53
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/123EB10ABB2C4722ABB1A74C21470FD7.jpg[/image]


Nước Mắt Em Không Màu!



Theo chàng chung một lối
Cùng vượt ngàn bão giông
Thương nhớ... lòng gọi lòng
Thơ tình ta thố lộ...

Giòng mực, chàng bày tỏ
Giấy trắng, em đợi thơ
Mỗi ngày ta ngóng chờ
Này diễm tình trao gởi.

Có đôi khi chới với
Mực loang đổ, nhạt nhoà
Giấy buồn, em thấm qua...
Hỏi mộng vàng vọng động?

Và đôi lần rỗng trống
Mực tựa đã cạn khô
Giấy nhàu nát, xô vồ
Hai tâm hồn tránh mặt!

Bao nỗi sầu chất ngất
Mực , giấy bỏ... chơi vơi
Con tim dường cạn lời
Ta dấu tình_ im lặng.

Trầm tư theo cay đắng
Nhìn nỗi nhớ lao xao
Nước mắt em không màu
Nên chàng... bao giờ thấy !?!


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2008 19:25:49 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

benlen
  • Số bài : 3
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 05.01.2008
RE: Thơ - Tóc nâu - 17.01.2008 07:03:08
0

Trầm tư theo cay đắng
Nhìn nỗi nhớ lao xao
Nước mắt em không màu
Nên chàng... bao giờ thấy !?


Bất chợt dừng chân ở chốn này, đọc những vần thơ nhẹ như tơ, vương vương mi mắt ngấn lệ sầu, trầm tư nỗi nhớ đắng cay cuộc tình. Chông chênh ngốc nghếch lao đao, người ơi có thấu nàng thơ nhớ ngừơì.

Chào làm quen mí Tóc Nâu, trang ni thơ thật hửu tình, nhè nhẹ lới thơ bay bổng bay, có chút buồn thương có chút dịu dàng.

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Thơ - Tóc nâu - 17.01.2008 12:43:26
0

Nước Mắt Em Không Màu!


Theo chàng chung một lối
Cùng vượt ngàn bão giông
Thương nhớ... lòng gọi lòng
Thơ tình ta thố lộ...

Giòng mực, chàng bày tỏ
Giấy trắng, em đợi thơ
Mỗi ngày ta ngóng chờ
Này diễm tình trao gởi.

Có đôi khi chới với
Mực loang đổ, nhạt nhoà
Giấy buồn, em thấm qua...
Hỏi mộng vàng vọng động?

Và đôi lần rỗng trống
Mực tựa đã cạn khô
Giấy nhàu nát, xô vồ
Hai tâm hồn tránh mặt!

Bao nỗi sầu chất ngất
Mực , giấy bỏ... chơi vơi
Con tim dường cạn lời
Ta dấu tình_ im lặng.

Trầm tư theo cay đắng
Nhìn nỗi nhớ lao xao
Nước mắt em không màu
Nên chàng... bao giờ thấy !?!


Tóc nâu


NƯỚC MẮT EM KHÔNG MÀU
 
Lâu lâu ghé nhà em, ghẹo chút chơi đừng có khóc thiệt nhá, không biết dỗ dành đâu!
 
Nước mắt em không màu nhưng chua chát
Những giọt sầu làm đất cát vùi sâu
Những giọt sầu làm hờn tủi mưa ngâu
Ai đâu biết trên một chiều hai lối
 
Nước mắt em không màu nhưng trôi nổi
Cứ bềnh bồng rồi cứ mãi hòa quanh
Trong tim anh từng ngóc ngách ngọn ngành
Chảy cho hết... sao đành lòng như thế
 
Nước mắt em không màu nhưng sẽ để
Để trong anh biển rộng nước mắt em
Một lần thôi, một lần nữa không thèm
Sao nỡ thế em rơi đôi dòng ngọc
 
Nước mắt em không màu nhưng phút chốc
Đã làm anh bộc phát những nỗi đau
Như vết thương dâng đến lúc cao trào
Nhưng nước mắt em không màu, vô sắc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2008 12:44:37 bởi James Jee >

SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 17.01.2008 19:15:49
0
Niềm Riêng
 
Muốn gửi đến anh vài lời dấu ái
Nhưng sao lòng ngần ngại chẳng thành câu
Giưã muà xuân hoa sắc rực muôn màu
Nhưng với em bầu trời buồn ảm đạm
 
Như có tiếng réo từ trong tâm khảm
Trải lòng đi đừng để giấu trong tim
Muốn kêu thật to nhưng miệng im lìm
Bởi thế hồn đau con tim nhức nhối
 
Đêm chẳng ngủ bên giường ngồi bó gối
Dáng ưu tư mệt mỏi nặng đè mi
Làm sao để người tỏ mối tình si
Được một lần ôm ghì người trong mộng
 
Muốn là thế tim lòng đang vọng động
Bao đam mê theo giấc mộng đi hoang
Nhưng mỗi khi gặp mặt lại ngỡ ngàng
Giữ từng tiếng...làm sao chàng hiểu được!?!
 
Sương Anh
 
 
Niềm riêng gửi đến TỚC NÂU
Hỏi chàng có phải SƯƠNG sầu giống ANH

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Thơ - Tóc nâu - 17.01.2008 22:06:26
0
 
  Vị mặn lệ tình
 
 
Nước mắt em không màu
Mà nhuộm lòng anh tím
Chỉ một lần lỗi hẹn
Sao nỡ đành xa nhau
 
Lời thơ khoác áo sầu
Tim khờ nôn nao nhớ
Nhà trở thành quán trọ
Thân như khách vô tình
 
Em hãy hiểu lòng anh
Buồn chăn đơn gối chiếc
Muốn một lời hẹn ước
Mình có nhau trọn đời
 
Lung linh ánh sao rơi
Thoảng đâu lời em gọi
Giật mình... hồn chới với
Chỉ chợt thoáng mơ thôi
 
Này, người anh yêu ơi
Xin em hãy tha lỗi
Anh muốn bắt đầu lại
Muốn hôn lệ mắt nai
 
Tặng cho em vòng tay
Ta cùng say hương ái
Tặng em tình thơ này
Chất đầy trăm năm nợ
____________________
 
ONLY
 
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 18.01.2008 21:02:23
0

Trích đoạn: benlen



Bất chợt dừng chân ở chốn này, đọc những vần thơ nhẹ như tơ, vương vương mi mắt ngấn lệ sầu, trầm tư nỗi nhớ đắng cay cuộc tình. Chông chênh ngốc nghếch lao đao, người ơi có thấu nàng thơ nhớ ngừơì.

Chào làm quen mí Tóc Nâu, trang ni thơ thật hửu tình, nhè nhẹ lới thơ bay bổng bay, có chút buồn thương có chút dịu dàng.


Thân chào bạn benlen đến chơi cùng TN..., trước lạ, sau quen mừ!!!
TN vẫn học hỏi và học hỏi mãi nên....giữ  tựa "thơ học trò" cho đúng đạo, mong bạn vui với TQ  ! Vui buồn tâm sự cùng thơ nha bạn.... [sm=flower.gif]


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 18.01.2008 21:16:37
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F0618C35E27F46B2BFAE5A66B40B5986.jpg[/image]


ÁO  TÌNH



Chiếc áo tình thuở xưa
Em đan bằng tơ mộng
Kết nút khuy chỉ mỏng
Màu nhẹ nhàng_thiên thanh.

Chiếc áo tình ngày xanh
Tuổi ngây thơ, khờ dại
Chưa biết từ  bôi bãi
Ươm hồng ngát hương mơ.

Chiếc áo tình đợi chờ
Ngày nào vòng tay ướm
Hạnh phúc nào vàng đượm
Như mai vàng Xuân thơ...

Một chiều, em thẩn thờ
Nhìn màu xanh thay sắc
Theo giòng đời khoan nhặt
Phai tàn lụa mong manh!

Chiếc áo tình_thôi đành
Vuốt vạt mềm, xếp lại
Giữ nguyên màu tê tái
Kỷ niệm ngày xa anh!


Tóc nâu




Thầy à, hổng biết như vầy được chưa thầy????

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2008 00:30:26 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 18.01.2008 21:36:13
0


NƯỚC MẮT EM KHÔNG MÀU

 
Lâu lâu ghé nhà em, ghẹo chút chơi đừng có khóc thiệt nhá, không biết dỗ dành đâu!
 
Nước mắt em không màu nhưng chua chát
Những giọt sầu làm đất cát vùi sâu
Những giọt sầu làm hờn tủi mưa ngâu
Ai đâu biết trên một chiều hai lối
 
Nước mắt em không màu nhưng trôi nổi
Cứ bềnh bồng rồi cứ mãi hòa quanh
Trong tim anh từng ngóc ngách ngọn ngành
Chảy cho hết... sao đành lòng như thế
 
Nước mắt em không màu nhưng sẽ để
Để trong anh biển rộng nước mắt em
Một lần thôi, một lần nữa không thèm
Sao nỡ thế em rơi đôi dòng ngọc
 
Nước mắt em không màu nhưng phút chốc
Đã làm anh bộc phát những nỗi đau
Như vết thương dâng đến lúc cao trào
Nhưng nước mắt em không màu, vô sắc


James  Jee

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/23D8A0BAE7AB45DEB51294DED5A1074D.jpg[/image]

DỄ  VỠ...


Rơi nhè nhẹ, buồn buồn trên má
Rơi dịu dàng xuống tận bờ môi
Nước mắt em không tiếng, không lời
Chỉ thầm lặng rơi mềm..., anh ạ!

Như giọt sương đọng từng kẽ lá
Như mưa buồn lã chã ngoài hiên
Nước mắt ngoan, tình lại thật hiền
Nên nước mắt không màu, dễ vỡ!

Nước mắt em: giận, buồn, thương, nhớ
Như suối ngàn đến tận miền sâu
Len lõi qua ngõ ngách đá sầu
Chở bao nỗi tâm tình ứ đọng...

Nước mắt em không màu ước vọng
Khóc bóng tình ly biệt ngàn thu
Khóc người đi khuất  giữa sương mù
Quên kẻ ở giọt sầu chao đọng...


Tóc nâu


JJ à, TN không thèm khóc thiệt đâu, chỉ  như vầy [sm=mecry.gif]là đủ... lênh láng D Đ rùi ...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2008 21:38:15 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Thơ - Tóc nâu - 19.01.2008 00:36:26
0
 
      Khoác áo tình thơ
 
 
Áo tình xưa mình dệt cùng nhau
Anh vẫn hoài nâng niu trân quý
Mỗi lần ngắm đường kim mũi chỉ
Là thêm thương dáng nhỏ thuở nào
 
Qua tháng năm có chút phai màu
Dấu son đã nhạt nhòa sắc thắm
Tà áo mỏng hơi hơi nhăn nếp
Nhưng, anh chưa quên áo bao giờ
 
Biết dòng đời chẳng đẹp như mơ
Anh nào dám ghen hờn quá khứ
Những mong ngày trời ban duyên nợ
Ta bên nhau khoác áo lụa điều
 
Áo đợi chờ anh mặc đã lâu
Em hãy bắt đầu may áo cưới
Thêu cánh chim câu trên đôi gối
Và nhành lan tím góc khăn tay
 
Tặng lại em áo tình ngày xanh
Đêm vu quy bắt đền luôn thể
Ươm hạnh phúc hòa chung nhịp thở
Đan vòng tay khoác áo tình thơ
__________________________
 
ONLY
 
 
 
 
Thêm chút nữa đi Tóc nâu ơiiiiiiiii
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Thơ - Tóc nâu - 19.01.2008 12:40:43
0

DỄ VỠ...


Rơi nhè nhẹ, buồn buồn trên má
Rơi dịu dàng xuống tận bờ môi
Nước mắt em không tiếng, không lời
Chỉ thầm lặng rơi mềm..., anh ạ!

Như giọt sương đọng từng kẽ lá
Như mưa buồn lã chã ngoài hiên
Nước mắt ngoan, tình lại thật hiền
Nên nước mắt không màu, dễ vỡ!

Nước mắt em: giận, buồn, thương, nhớ
Như suối ngàn đến tận miền sâu
Len lõi qua ngõ ngách đá sầu
Chở bao nỗi tâm tình ứ đọng...

Nước mắt em không màu ước vọng
Khóc bóng tình ly biệt ngàn thu
Khóc người đi khuất giữa sương mù
Quên kẻ ở giọt sầu chao đọng...


Tóc nâu

 
NÂNG NIU
 
Đừng làm vỡ những gì không nên vỡ!
 
Long lanh nước mắt người
Đem về dệt lại và thêu mộng tình
Đính cho con bướm thật xinh
Nhưng mà dễ vỡ lung ling giọt hồng
 
Nâng niu trong sự hoài mong
Thẫn thờ nhiều lúc đêm đông nhớ người
Nước mắt hòa lẫn nụ cười
Của ngày gặp mặt thật mười phần vui
 
Xó đêm giá ghét lui cui
Một mình một bóng, đã lùi dần xa
Tay trong tay khúc hoan ca
Đừng rơi nữa nhé đóa hoa lìa cành
 
Mến yêu hy vọng thêm xanh
Từng giờ ấp ủ mong manh tháng ngày
Tình chung hay chữ đắm say
Nâng niu em nhé giữa hoài mộng mơ

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 20.01.2008 00:55:30
0


Niềm Riêng
 
Muốn gửi đến anh vài lời dấu ái
Nhưng sao lòng ngần ngại chẳng thành câu
Giưã muà xuân hoa sắc rực muôn màu
Nhưng với em bầu trời buồn ảm đạm
 
Như có tiếng réo từ trong tâm khảm
Trải lòng đi đừng để giấu trong tim
Muốn kêu thật to nhưng miệng im lìm
Bởi thế hồn đau con tim nhức nhối
 
Đêm chẳng ngủ bên giường ngồi bó gối
Dáng ưu tư mệt mỏi nặng đè mi
Làm sao để người tỏ mối tình si
Được một lần ôm ghì người trong mộng
 
Muốn là thế tim lòng đang vọng động
Bao đam mê theo giấc mộng đi hoang
Nhưng mỗi khi gặp mặt lại ngỡ ngàng
Giữ từng tiếng...làm sao chàng hiểu được!?!
 
Sương Anh
 
 
Niềm riêng gửi đến TÓC NÂU
Hỏi chàng có phải SƯƠNG sầu giống ANH


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/DA52099F4EB24DEB81D18A5C6F9269E8.jpg[/image]


NÓI  ĐI  EM


Nói đi em, lời tình anh chờ đợi
Ngày tháng buồn thật dịu vợi em ơi
Kìa hương Xuân đang tay vẫy, gọi mời
Nên tim nhỏ của đôi mình thổn thức.

Phải không em, tình ta là rất thực
Không mộng huyền, chẳng ảo giác xa hoa
Và hai ta, đôi tâm thức giao hoà
Đường thơ lộng, ngọn gió tình quanh quẩn.

Em thấy không, sợi tơ hồng chỉ quấn
Đã vô tình buộc chặt lối tim yêu
Cả hai ta đều yêu, yêu thật nhiều
Cùng mong đợi phút giây nào bày tỏ!

Anh vẫn biết tiếng yêu, nói thật khó
Vì sợ người chối bỏ hoặc thờ ơ
Nhưng đôi ta không thể mãi giả vờ
Vì sóng mắt đã giải bày sự thật...!


Tóc nâu


Chút tình thơ thẩn tặng nhau
Riêng đời sống thật không sầu như Sương
Tóc hạnh phúc cùng người thương
Thơ là tâm sự tình trường khi xưa!
Giòng đời vận thơ đẫy đưa
Thực hư, hư thực... không thừa  tình thơ? !?!





<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 00:57:00 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 20.01.2008 01:10:27
0


Vị mặn lệ tình
 
 
Nước mắt em không màu
Mà nhuộm lòng anh tím
Chỉ một lần lỗi hẹn
Sao nỡ đành xa nhau
 
Lời thơ khoác áo sầu
Tim khờ nôn nao nhớ
Nhà trở thành quán trọ
Thân như khách vô tình
 
Em hãy hiểu lòng anh
Buồn chăn đơn gối chiếc
Muốn một lời hẹn ước
Mình có nhau trọn đời
 
Lung linh ánh sao rơi
Thoảng đâu lời em gọi
Giật mình... hồn chới với
Chỉ chợt thoáng mơ thôi
 
Này, người anh yêu ơi
Xin em hãy tha lỗi
Anh muốn bắt đầu lại
Muốn hôn lệ mắt nai
 
Tặng cho em vòng tay
Ta cùng say hương ái
Tặng em tình thơ này
Chất đầy trăm năm nợ
____________________
 
ONLY

***

LẠC  BẾN  SÔNG

Đã xa nhau chưa anh?
Sao lại buồn vời vợi
Em thấy như đổi mới
Vận trầm buồn trong thơ!

Ta giận nhau bao giờ?
Sao buông lời xin lỗi
Đường tình là vạn lối
Mình chọn một, bước chung

Xa nhau, để tương phùng
Tách rời, càng nhung nhớ
Đôi khi tình bỡ ngỡ
Bâng khuâng tựa mây trời!

Thơ sầu ai rớt rơi
Em xin góp gom về
Ấp ủ trong đê mê
Nẩy nở niềm hy vọng...

Vắng anh, em lạc lỏng
Giữa đường đời mênh mông
Như thuyền lạc bến sông
Ơi, người tình thơ mộng...


Tóc nâu


Thầy bắt trả bài dồn dập nha 
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 20.01.2008 05:27:11
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/BF232B326B1D41D58168C5B95A1DFBD1.jpg[/image]


Trích đoạn: James Jee

NÂNG NIU

Đừng làm vỡ những gì không nên vỡ!
 




TỰ  THUỞ  NÀO...


Đừng làm vỡ những gì không nên vỡ
Tự thuở nào ta vương nợ tình nhau
Nhạc yêu thương, điệu nhung nhớ dạt dào
Rơi nước mắt, em khóc tình hạnh phúc!

Quên nha anh, những vầng mây vẫn đục
Quên mưa buồn vào lúc gió thu sang
Quên trăng lu chẳng rót bóng đêm vàng
Quên hờn giận em dại khờ nông nỗi.

Người thương ơi, mộng tình còn hợp phối
Giữa khung đời, ta vẽ giấc mơ chung
Tô điểm lên những nét sắc muôn trùng
Màu hy vọng, màu tình yêu tuyệt diệu!

" Đừng làm vỡ...", bây giờ em đã hiểu
Xin giữ gìn trân quý mộng mơ xinh
Nét đài trang huyền thoại, nụ hoa tình
Lời ưu ái lấp đầy con tim nhỏ...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 05:29:54 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Thơ - Tóc nâu - 20.01.2008 16:22:06
0
   
    Bến đợi chờ
 
 
Ơi... người tình thơ mộng
Anh chờ... em thấy không
Bến xưa... thuyền lạc lõng
Bởi người xa muôn trùng
 
Lời yêu gửi hư không
Đâu dám nào vọng động
Thuở hẹn ước tình chung
Đã nhạt nhòa xa vắng
 
Đông lạnh lùng hiu quạnh
Lá tiếc nuối lìa cành
Nhớ thương nếm lệ đắng
Cứ đợi chờ tàn canh
 
Nếu mai tắt bình minh
Nếu người quên hẹn hứa
Nếu thơ không về nữa
Nghĩa là đành mất nhau
 
Làm sao cạn chung sầu
Khi chén nâng đơn độc
Trăng vàng làm nhân chứng
Anh khắc khoải nhớ em
________________
 
ONLY
 
 
 
ONLYYOU đã nói từ lâu rồi, thơ của Tóc nâu ngày càng sâu sắc... đọc xong thơ ấy, muốn hạ bút họa ngay... có thể chỉ đôi dòng, có thể là thi tứ... những gì người viết gửi vào đó là cả một chốn mênh mông.
ONLYYOU nói thế không có nghĩa là học trò được thể làm biếng đâu nha...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.01.2008 16:28:35 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Thơ - Tóc nâu - 21.01.2008 12:31:45
0

TỰ THUỞ NÀO...


Đừng làm vỡ những gì không nên vỡ
Tự thuở nào ta vương nợ tình nhau
Nhạc yêu thương, điệu nhung nhớ dạt dào
Rơi nước mắt, em khóc tình hạnh phúc!

Quên nha anh, những vầng mây vẫn đục
Quên mưa buồn vào lúc gió thu sang
Quên trăng lu chẳng rót bóng đêm vàng
Quên hờn giận em dại khờ nông nỗi.

Người thương ơi, mộng tình còn hợp phối
Giữa khung đời, ta vẽ giấc mơ chung
Tô điểm lên những nét sắc muôn trùng
Màu hy vọng, màu tình yêu tuyệt diệu!

" Đừng làm vỡ...", bây giờ em đã hiểu
Xin giữ gìn trân quý mộng mơ xinh
Nét đài trang huyền thoại, nụ hoa tình
Lời ưu ái lấp đầy con tim nhỏ...


Tóc nâu

 
TỪ THUỞ NÀO ?
 
Từ thuở nào ta không còn hèn yếu
Thú thật lòng ôi ta đã trót yêu
Yêu thật nhiều nhưng em hiểu bao nhiêu?
Hay chẳng biết bao điều anh khẽ nói?
 
Từ thuở nào ta vẫn còn theo dõi
Bước em về nối tiếp bước chân ta
Trên đường dù có biết bao xa
Nhưng lại nghĩ sao quá gần thế nhỉ?
 
Từ thuở nào ta đã từng biết quý
Trái tim vàng bền bỉ chỉ một ai
Một bóng hình cuốn quýt lấy hơi cay
Từ trong mắt đắm say lời tình nhỏ
 
Từ thuở nào em chẳng còn ở đó
Em đi rồi bỏ lại mảnh trăng khuya
Đường hai ta đã đến lúc phân chia
Theo ngã rẽ bên kia ta đứng lại

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 22.01.2008 16:59:36
0


TỪ THUỞ NÀO ?
 
Từ thuở nào ta không còn hèn yếu
Thú thật lòng ôi ta đã trót yêu
Yêu thật nhiều nhưng em hiểu bao nhiêu?
Hay chẳng biết bao điều anh khẽ nói?
 
Từ thuở nào ta vẫn còn theo dõi
Bước em về nối tiếp bước chân ta
Trên đường dù có biết bao xa
Nhưng lại nghĩ sao quá gần thế nhỉ?
 
Từ thuở nào ta đã từng biết quý
Trái tim vàng bền bỉ chỉ một ai
Một bóng hình cuốn quýt lấy hơi cay
Từ trong mắt đắm say lời tình nhỏ
 
Từ thuở nào em chẳng còn ở đó
Em đi rồi bỏ lại mảnh trăng khuya
Đường hai ta đã đến lúc phân chia
Theo ngã rẽ bên kia ta đứng lại


James  Jee

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/1D2716E1393D496FB10DE9CF986D335B.jpg[/image]


Hương Tình Bay Trăm Ngả...



Anh đứng lại nhìn em xa mãi mãi
Những bước buồn lần theo bóng thời gian
Giữ trên tay nụ hoa cuối, tình tàn
Nâng cánh mỏng em vô cùng đau xót.

Anh mạnh mẽ nên tình trao vị ngọt
Em yếu mềm gieo giọt đắng , buồn tênh
Và đôi ta không được nghĩa bù đền
Nên khoảng trống tách rời hai mảnh sống

Lời tương tư một lần xin cao, vọng...
Hát tình buồn theo cung bậc chia ly
Run rẩy tay theo tơ phím... thầm thì
Ta thầm lặng nghe bão lòng cuộn sóng!

Một lần xa, nghìn lần ta ôm mộng
Chút thoảng gần tình lại quá miên man
Đường chung đôi từ nay rẽ đôi đàng
Thế là hết, hương tình bay trăm ngả...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 17:01:27 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 22.01.2008 17:15:49
0


Bến đợi chờ
 
 
Ơi... người tình thơ mộng
Anh chờ... em thấy không
Bến xưa... thuyền lạc lõng
Bởi người xa muôn trùng
 
Lời yêu gửi hư không
Đâu dám nào vọng động
Thuở hẹn ước tình chung
Đã nhạt nhòa xa vắng
 
Đông lạnh lùng hiu quạnh
Lá tiếc nuối lìa cành
Nhớ thương nếm lệ đắng
Cứ đợi chờ tàn canh
 
Nếu mai tắt bình minh
Nếu người quên hẹn hứa
Nếu thơ không về nữa
Nghĩa là đành mất nhau
 
Làm sao cạn chung sầu
Khi chén nâng đơn độc
Trăng vàng làm nhân chứng
Anh khắc khoải nhớ em
________________
 
ONLY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/A6E8D4D28734450AB4FAE2183661066E.jpg[/image]

CÙNG  MƠ


"Anh khắc khoải nhớ em"
Lời tình sao dịu ngọt
Như chim mùa xuân hót
Em thẩn thờ lặng nghe!

Giữa mùa lạnh khắc khe
Em dưng lại ấm lòng
Có phải tại anh không?
Vun lửa tình ươm nóng.

Nhẹ nhàng nhưng cháy bỏng
Những chuổi thơ mênh mông
Chảy khắp tận biển lòng
Lan tràn lên con chữ...

Mắt môi em đọng ứ
Những giọt tình long lanh
Ơi, chàng thơ trung thành
Có giữ nỗi tình dâng?

Anh ơi, chớ ngại ngần
Em nào người lỗi hẹn
Quên lệ tình chung chén
Mình đã chuốc cho nhau!

Giữa vũ trụ muôn màu
Hai linh hồn chung mộng
Giăng đường tơ_một bóng
Tình gọi tình...cùng mơ!


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2008 17:17:52 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Thơ - Tóc nâu - 23.01.2008 12:43:52
0

Hương Tình Bay Trăm Ngả...


Anh đứng lại nhìn em xa mãi mãi
Những bước buồn lần theo bóng thời gian
Giữ trên tay nụ hoa cuối, tình tàn
Nâng cánh mỏng em vô cùng đau xót.

Anh mạnh mẽ nên tình trao vị ngọt
Em yếu mềm gieo giọt đắng , buồn tênh
Và đôi ta không được nghĩa bù đền
Nên khoảng trống tách rời hai mảnh sống

Lời tương tư một lần xin cao, vọng...
Hát tình buồn theo cung bậc chia ly
Run rẩy tay theo tơ phím... thầm thì
Ta thầm lặng nghe bão lòng cuộn sóng!

Một lần xa, nghìn lần ta ôm mộng
Chút thoảng gần tình lại quá miên man
Đường chung đôi từ nay rẽ đôi đàng
Thế là hết, hương tình bay trăm ngả...


Tóc nâu

 
EM MẶC CẢ TÌNH YÊU
 
Anh đứng lại còn em thì đi mãi
Con đường tình ngang trái đã chia hai
Ta còn đâu những ngày tháng đắm say
Nay đã hết xem như là giấc mộng
 
Em đi theo đồng tiền và danh vọng
Vứt bỏ tình những ngày tháng long đong
Mặc cho anh yêu em hết tấm lòng
Em nói thế: "Không! Em cần thứ khác"
 
Em yêu ơi: "Tình yêu không đổi chác
Không bán buôn, không lừa gạt trái tim"
Nhưng sao em vẫn cứ mãi kiếm tìm
Những danh lợi cùng con tim hoán đổi
 
Anh yêu em anh không hờn không dỗi
Chỉ thật buồn cho nỗi khổ xa em
Và không em anh đi chẳng ai kèm
Chỉ đem theo bóng hình em quá khứ

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Thơ - Tóc nâu - 23.01.2008 21:59:51
0
 
Tình gọi tình dâng hiến
 
 
Giữa vũ trụ muôn màu
Có tình anh chan chứa
Chọn màu tím thủy chung
Mong vẹn tròn duyên nợ
 
Đâu vô cùng tình ái
Đâu bến đỗ cuộc đời
Sân khấu hay trò chơi
Cũng rất cần tâm huyết
 
Nỗi nhớ nhung da diết
Hóa thân vào áng thơ
Tình như nước tràn bờ
Đưa ta vào huyền thoại
 
Sẽ nhớ em mãi mãi
Sóng hờn ghen chất chồng
Bão lòng anh thổn thức
Khát khao đang trào dâng
 
Buông thệ ước tình chung
Khiến tâm tư xao động
Giấc mơ xưa thầm lặng
Giờ trỗi dậy... tìm nhau
 
Yêu em từ khi nào
Anh cũng không biết nữa
Chỉ biết tim mình nhớ
Lòng thăm thẳm mong chờ
 
Chưa cạn dòng dư lệ
Nghĩa là còn yêu em
Còn miệt mài từng đêm
Đan tình thơ dâng hiến
____________________
 
ONLY
 
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 25.01.2008 00:37:03
0


EM MẶC CẢ TÌNH YÊU
 
Anh đứng lại còn em thì đi mãi
Con đường tình ngang trái đã chia hai
Ta còn đâu những ngày tháng đắm say
Nay đã hết xem như là giấc mộng
 
Em đi theo đồng tiền và danh vọng
Vứt bỏ tình những ngày tháng long đong
Mặc cho anh yêu em hết tấm lòng
Em nói thế: "Không! Em cần thứ khác"
 
Em yêu ơi: "Tình yêu không đổi chác
Không bán buôn, không lừa gạt trái tim"
Nhưng sao em vẫn cứ mãi kiếm tìm
Những danh lợi cùng con tim hoán đổi
 
Anh yêu em anh không hờn không dỗi
Chỉ thật buồn cho nỗi khổ xa em
Và không em anh đi chẳng ai kèm
Chỉ đem theo bóng hình em quá khứ

James  Jee

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/5EDBC4003A3F423BB1E9F5C87F861BC9.jpg[/image]

Coi  Như  Mình  Lầm  Lạc!


Anh cứ giữ kỷ niệm thời quá khứ
Em âm thầm giữ những nỗi riêng tư
Ta xa nhau, còn lại tiếng tạ từ
Ôm trăm mối cô sầu đi lặng lẽ

Trách em đi cho lòng vơi quạnh quẽ
Hờn em đi cho nỗi nhớ qua nhanh
Chẳng còn nhau để trao những dỗ dành
Xa thăm thẳm, tiếng thở dài sâu lặng

Hững hờ nhau như mây trời bạc trắng
Dấu nụ cười ướt sũng lệ tình xưa
Mang trên vai tiếng " đổi chác, lọc lừa "
Em nhứt quyết không biện minh, thoái thác

Vỡ mộng tình, coi như mình lầm lạc
Lay động hồn rồi gió lại bay xa
Nắng có lên vẫn nhượng bước chiều tà
Tình chưa ngỏ sao giọt sầu rơi rớt...


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2008 21:23:49 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 25.01.2008 21:40:45
0


Tình gọi tình dâng hiến

 
 
.......
 
Chưa cạn dòng dư lệ
Nghĩa là còn yêu em
Còn miệt mài từng đêm
Đan tình thơ dâng hiến
____________________
 
ONLY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7685120785404624ACB38A5F98D481A8.jpg[/image]

TÌNH  CHÀNG...


Đan tình thơ dâng hiến
Phải chàng bướm hoá thân,
Hay Từ Thức lạc trần?
Gieo luyến lưu bao đỗi

Tình chàng không giả dối
Luôn san sẻ nỗi lòng
Gửi bao nhiêu trông mong
Bay vào nơi mộng tưởng

Tình chàng là duy hướng
Lời ngọt, ý đậm đà
Như nhạc khúc hoan ca
Mong tơ tình se chỉ

Tình chàng luôn bền chí
Bao ngăn trở không màng
Bao lạnh lùng không than
Tim yêu vượt thử thách

Tình chàng như sông mạch
Chảy dịu dàng nên thơ
Để em phải thẩn thờ
Vấn vương mơ sắc bóng

Tình chàng luôn linh động
Nhấp nháy tựa nghìn sao
Mở cửa mộng em vào
Tìm Thiên đàng huyền bí

Tình chàng thơ, tri kỷ
Đẹp tựa bức tranh thêu
Em quý chàng thật nhiều
Ơi chàng thơ thương yêu...!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.01.2008 21:41:57 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

James Jee
  • Số bài : 3548
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.02.2006
  • Nơi: THIÊN LONG ĐỈNH
RE: Thơ - Tóc nâu - 25.01.2008 22:52:21
0

Coi Như Mình Lầm Lạc!


Anh cứ giữ kỷ niệm thời quá khứ
Em âm thầm giữ những nỗi riêng tư
Ta xa nhau, còn lại tiếng tạ từ
Ôm trăm mối cô sầu đi lặng lẽ

Trách em đi cho lòng vơi quạnh quẽ
Hờn em đi cho nỗi nhớ qua nhanh
Chẳng còn nhau để trao những dỗ dành
Xa thăm thẳm, tiếng thở dài sâu lặng

Hững hờ nhau như mây trời bạc trắng
Dấu nụ cười ướt sũng lệ tình xưa
Mang trên vai tiếng " đổi chác, lọc lừa "
Em nhứt quyết không biện minh, thoái thác

Vỡ mộng tình, coi như mình lầm lạc
Lay động hồn rồi gió lại bay xa
Nắng có lên vẫn nhượng bước chiều tà
Tình chưa ngỏ sao giọt sầu rơi rớt...


Tóc nâu

 
TIỂU THUYẾT TÌNH TÔI
 
Ừ thế nhé coi như mình lầm lạc
Bở dại khờ có khác phải không em?
Tình anh đây em xem đã cũ mèm
Em tìm kiếm bao nhiêu niềm vui mới
 
Đời của em con đường xuân phơi phới
Biết bao người chờ đợi bóng em yêu
Chỉ có tôi là lặng lẽ dệt thêu
Để rồi cứ kêu tên em kỷ niệm
 
Ừ cứ thế một đời tôi chiêm nghiệm
Những điểm nào cho tôi đã yêu ai
Yêu thật lòng sao tình cứ nhạt phai
Để ai đó đắm say bên duyên thắm
 
Còn đâu nữa em cho tôi nhìn ngắm
Em đắm chìm trong vũ khúc thần tiên
Còn đêm khuya tôi thao thức triền miên
Mối tình cũ là trường thiên tiểu thuyết

SuongAnh
  • Số bài : 7189
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 26.01.2008 14:22:58
0

Trích đoạn: Tóc nâu





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/7685120785404624ACB38A5F98D481A8.jpg[/image]

TÌNH  CHÀNG...


Tình chàng thơ, tri kỷ
Đẹp tựa bức tranh thêu
Em quý chàng thật nhiều
Ơi chàng thơ thương yêu...!


Tóc nâu


 
Chàng Thơ...Ơi...Chàng Thơ...
 
Làm sao mà nói hết
Câu chữ không tài nào
Hỏi chàng ơi...có biết
Hồn đầy những khát khao
 
Tình thơ luôn quấn quít
Như trái táo ngọt ngào
Cắn vào môi ngọt lịm
Ôi...tình đẹp làm sao!
 
Giữ yên hoài mãi nhé!
Đừng để hồn hoang sơ
Đời thật luôn buồn tẻ
Không đẹp bằng tình thơ
 
Ngước lên nhìn bóng nguyệt
Lung linh ánh dịu mờ
Từng bài thơ diễm tuyệt
Đưa hồn về cõi mơ...
 
Chàng thơ...ơi...chàng thơ...
 
Sương Anh
 
 

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 28.01.2008 15:31:46
0

TIỂU THUYẾT TÌNH TÔI

 

Ừ thế nhé coi như mình lầm lạc

Bở dại khờ có khác phải không em?
Tình anh đây em xem đã cũ mèm
Em tìm kiếm bao nhiêu niềm vui mới
 
Đời của em con đường xuân phơi phới
Biết bao người chờ đợi bóng em yêu
Chỉ có tôi là lặng lẽ dệt thêu
Để rồi cứ kêu tên em kỷ niệm
 
Ừ cứ thế một đời tôi chiêm nghiệm
Những điểm nào cho tôi đã yêu ai
Yêu thật lòng sao tình cứ nhạt phai
Để ai đó đắm say bên duyên thắm
 
Còn đâu nữa em cho tôi nhìn ngắm
Em đắm chìm trong vũ khúc thần tiên
Còn đêm khuya tôi thao thức triền miên
Mối tình cũ là trường thiên tiểu thuyết

James  Jee

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/860E5736DD494C838726CD045868976E.jpg[/image]


KHÔNG  HIỆN  HỮU


Trường thiên tiểu thuyết in nghìn vạn chữ
Tình của mình bao thi tứ đủ ghi
Tháng năm qua, ta đã mất xuân thì
Sao anh vẫn ôm ghì đau xót cũ?

Anh đã xem tình em là hoán dụ
Và ghen hờn, ngờ vực sự thuỷ chung
Ta đã xa..., khoảng cách thật muôn trùng
Soi gương mộng, những tàn hương, nhạt phấn!

Phải vậy không, anh và em lầm lẩn?
Se tơ tình để chuốc lấy oan khiên
Nợ duyên ơi, sao lại lỡ thề nguyền
Giờ một bóng - một phương- đời tách rẽ

Chẳng bao giờ buông một lời trách nhẹ
Chỉ mong sao anh quên được bóng hình
Quên đêm buồn và chào đón bình minh
Quên tất cả và em không hiện hữu!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.01.2008 17:32:54 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 30.01.2008 01:12:25
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/14F4FF90115A4BB8B7510BFEE4EA34BB.jpg[/image]


AI  VỀ  CHUNG  VUI?



Bâng khuâng như sợi tơ trời
Dịu dàng mềm mỏng tựa lời thơ yêu
Nỗi lòng trôi giữa tịch liêu
Thả trăm giấc mộng, vạn điều chứa chan
Tình như se cát, dã tràng
Đời như những phiến băng hàn... cuốn xa
Nhụt hồn... nên cứ mặn mà
Nhìn qua chiếc bóng tưởng ma chính mình
Tự cười, tự ngạo... mặc thinh
Lạc vào hư mộng... thấy mình cuồng si
Ngậm ngùi vỗ giấc thầm thì
Ước mơ đập vỡ những gì dối gian...!

Tim yêu bỗng tấu khúc đàn
Những tơ vương vấn, miên man dạo thề
Bạt ngàn âm hưởng đê mê
Hoàng hoa khai nhuỵ, ai về chung vui...?


Tóc nâu


Thương tặng Mùa Thu Mây Ngàn !



Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Thay đổi trang: << < 161718 > >> | Trang 17 của 50 trang, bài viết từ 481 đến 510 trên tổng số 1500 bài trong đề mục