Thơ rơi

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 50 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 18.02.2008 17:00:22
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/A6A18BC5B43B4792BCCBB5DC02F1904E.jpg[/image]


Nói  Với  Người  Ta 3



Nắng vàng trải khắp vườn yêu,
Thuỷ tiên khoe sắc mỹ miều ghẹo Xuân
Uất- kim- hương lá xanh ngần,
Mộc lan chớm nụ - Vươn thân cụm hồng
Chắc là sắp hết mùa đông
Đất trời khởi sắc, tình nồng xuân sang
Mắt say mê nhìn ánh vàng
Lắng nghe chim chóc hót vang góc vườn...
Người ta à, em vẫn thương
Nhành hoa, cọng cỏ đọng sương đầu ngày
Thấy mình còn chút thơ ngây
Dẫu bao năm tháng đoạ đày sắc hương
Hỏi Người ta.." Còn vấn vương ,
Còn si một chút, còn thương dại khờ? "
Người ta cười : " Em ngu ngơ,
Xuân... thì vẫn vậy, bao giờ hư hao?!
Riêng tình thì mãi ngọt ngào
Lỡ vương tơ mộng, nên trao trọn tình! "...
Lời Người ta ngỡ tiếng kinh
Cứ vang vọng mãi, tâm linh dạt dào
Người ta ơi! Dạ xuyến xao
Tưởng mình như thuở bước vào tình yêu!
Ước mong khi tuổi về chiều...
Vẫn còn nghe mãi tiếng Yêu mặn nồng...

Xuân đang về, có biết không...?


Tóc nâu

R

<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 04:07:53 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Thơ - Tóc nâu - 19.02.2008 00:27:22
0
 
  Mãi là thơ...
 
Lời tương tư thắm thiết
Gửi thơ nỗi lòng này
Hỡi ai... người có biết...
Tình là chi chi đây...
 
Vừa đắm đuối vòng tay
Vừa ngất ngây sóng mắt
Môi chạm môi rạo rực
Tỉnh mộng... lệ dâng đầy
 
Nhung nhớ mãi bủa vây
Ghen hờn thêm khao khát
Đợi mong hoài chẳng thấy
Người đâu... chỉ ta say
 
Tìm quên trong men cay
Trút sầu vào câu chữ
Oan tình thơ nức nở
Sóng lòng chẳng chịu yên
 
Yêu chi... chuốc ưu phiền
Thương chi... chìm bể khổ
Trót sinh kiếp "đọa đày"
Trọn đời đau dang dở
 
Thẩn thơ chiều lá đổ
Hanh hao giọt hoàng hôn
Hắt hiu heo may cuốn
Thơ khắc nét thu buồn
 
Sâu thăm thẳm tâm hồn
Một dáng hình kiều mỵ
Thanh khiết và cao quý
Ấy... tình nhân tình thơ
 
Người mãi mãi trong ta
Ban nồng nàn hơi ấm
Tặng bình an hạnh phúc
Từ thơ ta thấy mình
__________________
 
ONLY
 
R
 
 
Lẽ nào Tóc nâu trở nên siêng và ngoan thật rồi ư... sao ONLYYOU thấy đau đầu quá này...
Có thơ cho học trò từ lâu nhưng mấy ngày này ONLYYOU bận "yêu" nên chưa post ngay được... hơi hơi chậm, học trò đừng hờn dỗi nhé... làm nũng nhiều ngập lụt hết nhà ONLYYOU thì nguy đó...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 04:09:53 bởi Viet duong nhan >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 20.02.2008 23:13:49
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/D07BA3862A484A47B187702236182D6F.jpg[/image]


Khéo Là Mượn Vay



Vay chi một chút tình hờ
Ươm thương, vun nhớ thẩn thờ trách nhau
Lời thơ anh làm em đau
Trả buồn chi nữa, cứa sầu tim em
Bên song trăng rọi ánh mềm
Thoảng là đâu đó êm đềm giấc mơ
Biết không anh, em vẫn chờ
Chung tình bao đỗi mộng thơ gieo vần
Đường tình sao lắm phân vân
Bủa vây gió bão nên gần lại xa
Một ngày rồi sẽ nhạt nhoà
Hôm nay_ dĩ vãng! Khéo là mượn vay!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2008 23:16:03 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

langtoi
  • Số bài : 2462
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.12.2005
RE: Thơ - Tóc nâu - 21.02.2008 07:55:29
0
MƯỢN VAY
 
Mượn vay âu cũng cái sự đời
Uơm thương, vun nhớ mãi người ơi
Sầu bi giăng tủi cung ai oán
Lỡ trót trao người trái tim tôi
 
Cho dẫu ngàn năm tôi mãi đợi
Một người yêu dấu phía trời xa
Thuỷ chung nên nghĩa đời không uổng
Dẫu chẳng còn gì, ta với ta
Ngày tháng ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Thơ - Tóc nâu - 22.02.2008 03:53:13
0
 
 
Khéo Là Mượn Vay


Vay chi một chút tình hờ
Ươm thương, vun nhớ thẩn thờ trách nhau
Lời thơ anh làm em đau
Trả buồn chi nữa, cứa sầu tim em
Bên song trăng rọi ánh mềm
Thoảng là đâu đó êm đềm giấc mơ
Biết không anh, em vẫn chờ
Chung tình bao đỗi mộng thơ gieo vần
Đường tình sao lắm phân vân
Bủa vây gió bão nên gần lại xa
Một ngày rồi sẽ nhạt nhoà
Hôm nay_ dĩ vãng! Khéo là mượn vay!


Tóc nâu
 
 
 
Vẫn Muốn Chung Đôi
 
 
Bởi em vay mối tình nồng
Nên sầu thương đợi má hồng nhạt phai
Như không sao lại đắng cay
Quên buồn em nhé những ngày đã qua
 
Từ nay tim óc dung hòa
Dìu em ta bước ngàn hoa ghen hờn
Tình nầy thề mãi keo sơn
Lau khô dòng lệ thôi hờn nhé em
 
Đưa nhau về chốn êm đềm
Cho em câu hát ngọt mềm trên môi
Tình thơ biết chẳng riêng tôi
Nhưng sao vẫn muốn chung đôi cùng nàng
 
 
jacaranda
 
 
Tóc Nâu Thương ! lúc nầy pt bận quá nên lâu lâu mí ghé thăm em được, nhưng mà nhớ thật nhiều vì TN làm nàng xuất sắc quá đi  còn pt cứ lo... hong biết mình làm chàng có nên thân hay không nữa nè , không biết có đủ ngọt ngào để dỗ dành hai em Sương_Tóc không nữa  nhưng cũng sẽ cố gắng " Yêu hoài ngàn năm "
 
Chúc em một ngày mới thật đẹp nhé


Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 22.02.2008 17:40:16
0


MƯỢN VAY


Mượn vay âu cũng cái sự đời
Uơm thương, vun nhớ mãi người ơi
Sầu bi giăng tủi cung ai oán
Lỡ trót trao người trái tim tôi

Cho dẫu ngàn năm tôi mãi đợi
Một người yêu dấu phía trời xa
Thuỷ chung nên nghĩa đời không uổng
Dẫu chẳng còn gì, ta với ta


langtoi


THÔI ANH !


Thôi anh, còn chi nữa mà mong đợi
Người chung tình, kẻ phụ bạc - Chia tay!
Cứ lặng yên theo năm tháng trôi dài
Lần chuổi khổ, nhìn mây tình bàng bạc...

Gợi làm chi cho tình xưa ngơ ngác
Khúc nhạc sầu ai tấu giữa mông lung
Nhịp tơ rung theo thương nhớ vây trùng
Thêm lần nữa vỡ oà mộng năm cũ...


Tóc nâu


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 22.02.2008 17:53:56
0

Vẫn Muốn Chung Đôi
 
 
Bởi em vay mối tình nồng
Nên sầu thương đợi má hồng nhạt phai
Như không sao lại đắng cay
Quên buồn em nhé những ngày đã qua
 
Từ nay tim óc dung hòa
Dìu em ta bước ngàn hoa ghen hờn
Tình nầy thề mãi keo sơn
Lau khô dòng lệ thôi hờn nhé em
 
Đưa nhau về chốn êm đềm
Cho em câu hát ngọt mềm trên môi
Tình thơ biết chẳng riêng tôi
Nhưng sao vẫn muốn chung đôi cùng nàng
 
 
jacaranda


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/90D1CACB28884CF2A0ACBD82BB433AD7.jpg[/image]


TÌNH  CHUNG  HẸN  THỀ


Chung đôi khóc những bẽ bàng
Tình ai trao gởi, mộng vàng em mơ
Năm canh gõ nhịp ơ hờ
Giương đôi mắt trắng đợi chờ người thương

Trăng non dịu sáng soi đường
Đưa chân ai đó theo hương tình về
Ru lòng em chút si mê
Buồn xưa vỗ cánh - Vỗ về mộng chung

Chàng ơi, giữa cõi vô cùng
Tay trong tay ấm lời chung hẹn thề
Bao giờ vơi những đam mê
Hồn sẽ lịm chết - Tình tê tái sầu !


Tóc nâu


"Chàng "Jar làm em ngất ngây
Lời thơ dịu ngọt tỏ bày hay ghê
Thơ em , chàng hỡi ê chề
Lời thô, ý vụn... chớ chê em rầu!





<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.02.2008 17:55:34 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 23.02.2008 21:59:59
0


Mãi là thơ...

 
Lời tương tư thắm thiết
Gửi thơ nỗi lòng này
Hỡi ai... người có biết...
Tình là chi chi đây...
 
Vừa đắm đuối vòng tay
Vừa ngất ngây sóng mắt
Môi chạm môi rạo rực
Tỉnh mộng... lệ dâng đầy
 
Nhung nhớ mãi bủa vây
Ghen hờn thêm khao khát
Đợi mong hoài chẳng thấy
Người đâu... chỉ ta say
 
Tìm quên trong men cay
Trút sầu vào câu chữ
Oan tình thơ nức nở
Sóng lòng chẳng chịu yên
 
Yêu chi... chuốc ưu phiền
Thương chi... chìm bể khổ
Trót sinh kiếp "đọa đày"
Trọn đời đau dang dở
 
Thẩn thơ chiều lá đổ
Hanh hao giọt hoàng hôn
Hắt hiu heo may cuốn
Thơ khắc nét thu buồn
 
Sâu thăm thẳm tâm hồn
Một dáng hình kiều mỵ
Thanh khiết và cao quý
Ấy... tình nhân tình thơ
 
Người mãi mãi trong ta
Ban nồng nàn hơi ấm
Tặng bình an hạnh phúc
Từ thơ ta thấy mình
__________________
 
ONLY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/883B88CFCA8749658ECE636B55EB884D.jpg[/image]

HOÀI LÀ MỘNG...


Theo anh về lối mộng
Rực rỡ nụ hoa tình
Những cánh mỏng xinh xinh
Dịu dàng dâng hương sắc.

Nắm tay nhau thật chặt
Anh và em lang thang
Vũ trụ đượm ánh vàng
Không gian thơm màu nắng.

Hai ta cùng im lặng
Nghe lời gió thì thào...
Nhìn vầng mây bay cao...
Yêu thương vương trong mắt!

Làn sóng tình khoan nhặt
Gợi kẽ môi rung rung
Anh - Em chợt ngập ngừng
Nụ hôn hồng đôi má...


Bỗng nhiên ta vấp ngã
Thấy mình rơi, rơi, rơi...
Anh đâu? Nhìn cuối trời
Chẳng tìm ra dáng nhớ!

Giật mình, em bỡ ngỡ
Chỉ là giấc mơ thôi
Anh đã đi thật rồi
Bao giờ anh quay lại...?

Dòng đời, em tìm mãi
Lang thang giữa bến sầu
Anh ơi, giờ nơi đâu...,
Có nghe lời Yêu - Nhớ?


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.02.2008 00:45:40 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

SuongAnh
  • Số bài : 7184
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 25.02.2008 05:15:33
0
[sm=love2.gif]

Vẫn Muốn Chung Đôi
 
 
Bởi em vay mối tình nồng
Nên sầu thương đợi má hồng nhạt phai
Như không sao lại đắng cay
Quên buồn em nhé những ngày đã qua
 
Từ nay tim óc dung hòa
Dìu em ta bước ngàn hoa ghen hờn
Tình nầy thề mãi keo sơn
Lau khô dòng lệ thôi hờn nhé em
 
Đưa nhau về chốn êm đềm
Cho em câu hát ngọt mềm trên môi
Tình thơ biết chẳng riêng tôi
Nhưng sao vẫn muốn chung đôi cùng nàng
 
 
jacaranda


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/90D1CACB28884CF2A0ACBD82BB433AD7.jpg[/image]


TÌNH  CHUNG  HẸN  THỀ


Chung đôi khóc những bẽ bàng
Tình ai trao gởi, mộng vàng em mơ
Năm canh gõ nhịp ơ hờ
Giương đôi mắt trắng đợi chờ người thương

Trăng non dịu sáng soi đường
Đưa chân ai đó theo hương tình về
Ru lòng em chút si mê
Buồn xưa vỗ cánh - Vỗ về mộng chung

Chàng ơi, giữa cõi vô cùng
Tay trong tay ấm lời chung hẹn thề
Bao giờ vơi những đam mê
Hồn sẽ lịm chết - Tình tê tái sầu !


Tóc nâu


"Chàng "Jar làm em ngất ngây
Lời thơ dịu ngọt tỏ bày hay ghê
Thơ em , chàng hỡi ê chề
Lời thô, ý vụn... chớ chê em rầu!




 
Một Đời Có Nhau
 
Một đời ta sẽ có nhau
Lòng luôn chan chưá vui câu ân tình
Bên nhau môi má hồng xinh
Quên đi cay đắng...bình minh kia rồi
 
Em vui hạnh phúc người ơi
Tình ai mang đến ngập trời yêu thương
Chìm trong giấc mộng diệu thường
Bên nhau say đắm vấn vương đêm về
 
Tình yêu cuồn cuộn đam mê
Như suối thác đổ tràn về không ngưng
Tơ duyên đã hẹn tình chung
Hồn thơ quấn quít mãi cùng bên nhau
 
Sương Anh
 
 
JA đây Tóc đó Sương này
Cả ba chung bước nắm tay đề huề
Tình thơ trỗi khúc hay ghê
 Dẫu thô, hay vụn... vẫn mê như thường   
 

con thuyền không bến
  • Số bài : 298
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.08.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 25.02.2008 21:29:45
0

Trích đoạn: Tóc nâu


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/883B88CFCA8749658ECE636B55EB884D.jpg[/image]

HOÀI LÀ MỘNG...


Theo anh về lối mộng
Rực rỡ nụ hoa tình
Những cánh mỏng xinh xinh
Dịu dàng dâng hương sắc.

Nắm tay nhau thật chặt
Anh và em lang thang
Vũ trụ đượm ánh vàng
Không gian thơm màu nắng.

Hai ta cùng im lặng
Nghe lời gió thì thào...
Nhìn vầng mây bay cao...
Yêu thương vương trong mắt!

Làn sóng tình khoan nhặt
Gợi kẽ môi rung rung
Anh - Em chợt ngập ngừng
Nụ hôn hồng đôi má...


Bỗng nhiên ta vấp ngã
Thấy mình rơi, rơi, rơi...
Anh đâu? Nhìn cuối trời
Chẳng tìm ra dáng nhớ!

Giật mình, em bỡ ngỡ
Chỉ là giấc mơ thôi
Anh đã đi thật rồi
Bao giờ anh quay lại...?

Dòng đời, em tìm mãi
Lang thang giữa bến sầu
Anh ơi, giờ nơi đâu...,
Có nghe lời Yêu - Nhớ?


Tóc nâu




 
                                                Gửi nhỏ
 
                                         Nhỏ có về quê xưa
                                         Mùa này trời đổ gió
                                         Biển hát khúc mơ màng
                                         Bản tình ca bỏ ngỏ...
 
                                         Còn nhớ không hở nhỏ?
                                         Hồn nhiên thuở thiếu thời
                                         Sóng xô tràn bờ cát
                                         Chân trần ta đùa chơi...
 
                                         Tháng năm tháng năm ơi!
                                         Một ngày ta vội lớn
                                         Sóng về nơi xa khơi
                                         Ngày xưa dần hút bóng...
 
                                         Chiều nay ra thăm biển
                                         Ngước nụ cười đơn côi
                                         Biển thì thầm bọt sóng
                                         Nhỏ xưa ơi đâu rồi?    


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/38309/5E12EFB29C2E45A696775EC421F62396.gif[/image]
Attached Image(s)
Đời sao như cánh chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Thơ - Tóc nâu - 28.02.2008 00:04:35
0
 
 Cứ yêu thế thôi
 
Không gian thơm màu nắng
Gió đùa lá lao xao
Môi em hồng hoa đào
Anh chìm say mê mải
 
Sắc xuân còn tươi mới
Sương cỏ mượt long lanh
Trao em nụ hoa tình
Thay muôn lời muốn nói
 
Tình ở đâu vời vợi
Lời ru mộng ngất ngây
Ai ước thề duyên nợ
Tim in bóng một người
 
Yêu, cứ yêu thế thôi
Cứ mơ rồi chờ đợi
Cứ thành tâm cầu nguyện
Mong dấy động đất trời
 
Yêu, cứ yêu thế thôi
Cứ nhớ nhung khắc khoải
Cứ hờn ghen giận dỗi
Lòng khao khát thành đôi
 
Mình yêu nhé... em ơi
Cùng lặng ngắm chiều rơi
Cùng chờ bình minh tới
Của nhau trọn kiếp người
__________________
 
ONLY
 
 
 
 
ONLYYOU bận wa' học trò ạ... nhưng lo lắng nếu như nhẹ tay thì học trò thêm hư... nên cứ phải ra bài tập đó, Tóc nâu liệu liệu mà trả bài đúng hạn nha...
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 28.02.2008 18:43:32
0
*LỜI VAY MƯỢN CUỐI CÙNG*
Giọt Sương Tím mượn lời thơ nho nhỏ
Để tỏ nỗi nhớ thương đọng tháng ngày
Năm có đến có đi cũng còn lại
Ảnh hình kia-tâm khảm khắc ghi đời...
 
Lời mượn cuối là lệ thầm đêm tối
Để vơi đi....để nhẹ nhõm niềm đau...!
GMT.28/2/08
        Thân chào Tóc Nâu,đã lâu...nay mới ghé lại vườn thơ rơi....Cho GST mượn 1 chỗ nhỏ xiu xiú thả hạt thơ xiú xiu cho đỡ buồn nha!Chúc Tóc Nâu....đừng vội tóc bạc như GST-để mãi còn thả những nụ thơ rơi học trò đầy mộng mị diụ nhẹ quanh đời.Thân ái.
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 28.02.2008 22:10:17
0


  Gửi nhỏ

Nhỏ có về quê xưa
Mùa này trời đổ gió
       Biển hát khúc mơ màng
Bản tình ca bỏ ngỏ...
 
        Còn nhớ không hở nhỏ?
           Hồn nhiên thuở thiếu thời 
Sóng xô tràn bờ cát

       Chân trần ta đùa chơi...
 
       Tháng năm tháng năm ơi
Một ngày ta vội lớn

Sóng về nơi xa khơi
         Ngày xưa dần hút bóng...
 
       Chiều nay ra thăm biển
       Ngước nụ cười đơn côi
       Biển thì thầm bọt sóng
    Nhỏ xưa ơi đâu rồi? 


          con thuyền không bến  








MỘT  LẦN...


Em không về quê xưa
Dù đã xa bao mùa
Dù vẫn thương và nhớ
Còn ai chờ đón đưa?

Vẫn sống mãi trong em
Tuổi thơ mộng êm đềm
Dù đời bao ngang trái
Không mơ ước gì thêm!

Biển của thuở xưa ơi!
Bao lần sóng dạt đời
Bao lần ru hạnh phúc
Ngây thơ ta một thời.

Tuổi đời cứ chồng chất
Theo năm tháng miệt mài
Biết sao được ngày mai
Xin vui cùng kỷ niệm...

Một lần anh thăm biển
Nhặt cát nhớ hộ em
Hôn sóng bạc dịu mềm
Nhìn bờ yêu hoang lạnh...


Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.02.2008 22:11:22 bởi Tóc nâu >
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 29.02.2008 22:17:39
0


Cứ yêu thế thôi
 
Không gian thơm màu nắng
Gió đùa lá lao xao
Môi em hồng hoa đào
Anh chìm say mê mải
 
Sắc xuân còn tươi mới
Sương cỏ mượt long lanh
Trao em nụ hoa tình
Thay muôn lời muốn nói
 
Tình ở đâu vời vợi
Lời ru mộng ngất ngây
Ai ước thề duyên nợ
Tim in bóng một người
 
Yêu, cứ yêu thế thôi
Cứ mơ rồi chờ đợi
Cứ thành tâm cầu nguyện
Mong dấy động đất trời
 
Yêu, cứ yêu thế thôi
Cứ nhớ nhung khắc khoải
Cứ hờn ghen giận dỗi
Lòng khao khát thành đôi
 
Mình yêu nhé... em ơi
Cùng lặng ngắm chiều rơi
Cùng chờ bình minh tới
Của nhau trọn kiếp người
__________________
 
ONLY
 
 
 
 
ONLYYOU bận wa' học trò ạ... nhưng lo lắng nếu như nhẹ tay thì học trò thêm hư... nên cứ phải ra bài tập đó, Tóc nâu liệu liệu mà trả bài đúng hạn nha...



Giấc  Mộng  Trần



Xuân đã về đó anh
Muôn hoa dậy nụ mới
Gió xuân chở mộng khởi
Nắng xuân tình lả lơi

Từ anh tiếng gọi mời
Từ em nhận hò hẹn
Đôi mình như chim én
Chao cánh lượn trời yêu

Mình trao tặng vạn điều
Tỏ bằng môi mắt thắm
Dẫn giải những sâu đậm
Hoà quyện cả vào thơ

Không bao giờ phai mờ
Nợ duyên đà vương vấn
Thiết tha, hồn ngơ ngẩn
Từ ngôn sao đủ vần

Ta chung giấc mộng trần
Mơ theo đường tơ ảo
Vườn xuân yêu ta dạo
Nồng nàn vị hương dâng!


Tóc nâu


Thầy tốt dễ sợ, bận yêu muốn bỏ rơi học trò luôn  ! Vậy mà còn ráng lên lớp bắt Tóc trả bài đúng hạn kỳ nữa....dìa mét cô cho coi!




Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 29.02.2008 22:36:27
0

Trích đoạn: giotmuatim

*LỜI VAY MƯỢN CUỐI CÙNG*
Giọt Sương Tím mượn lời thơ nho nhỏ
Để tỏ nỗi nhớ thương đọng tháng ngày
Năm có đến có đi cũng còn lại
Ảnh hình kia-tâm khảm khắc ghi đời...
 
Lời mượn cuối là lệ thầm đêm tối
Để vơi đi....để nhẹ nhõm niềm đau...!

GMT.28/2/08

       

Thân chào Tóc Nâu,đã lâu...nay mới ghé lại vườn thơ rơi....Cho GST mượn 1 chỗ nhỏ xiu xiú thả hạt thơ xiú xiu cho đỡ buồn nha!Chúc Tóc Nâu....đừng vội tóc bạc như GST-để mãi còn thả những nụ thơ rơi học trò đầy mộng mị diụ nhẹ quanh đời.Thân ái.





*LỜI VAY MƯỢN CUỐI CÙNG*


Giọt Sương Tím mượn lời thơ nho nhỏ

Để tỏ nỗi nhớ thương đọng tháng ngày
Năm có đến có đi cũng còn lại
Ảnh hình kia-tâm khảm khắc ghi đời...
 
Lời mượn cuối là lệ thầm đêm tối
Để vơi đi....để nhẹ nhõm niềm đau...!
Nhưng biết đâu vẫn đó những u sầu
Đeo canh cánh, dãi dầu đi trọn kiếp!

Thôi đành vậy, tình em đà vướng nghiệp
Lỡ yêu người, xin chung thuỷ người ơi!
Mộng trăm năm cùng mơ ước một thời
Giờ còn lại là trăm nghìn mảnh nhớ...

Cố ấp ôm vẫn chỉ là dang dỡ
Xót phận mình nhưng chẳng giận hờn ai...


Tóc nâu


Rất lâu TN mới gặp lại Giọt mưa Tím đó, vui không thể tả... ! Nhưng đừng có thấy tui vui rồi đem mực tím vẩy lên tóc tui nha... rụng trọc lóc thì còn thê thảm hơn tóc bạc nữa đó! Hồi sáng này hình như TN cũng thấy có vài sợi bàng bạc sương trắng trên đầu mình, vậy là hai đứa cùng lứa cho vui há... tèng téng teng....


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 01.03.2008 16:39:30
0

Trích đoạn: Tóc nâu
       *LỜI VAY MƯỢN CUỐI CÙNG*
Giọt Sương Tím mượn lời thơ nho nhỏ
Để tỏ nỗi nhớ thương đọng tháng ngày
Năm có đến có đi cũng còn lại
Ảnh hình kia-tâm khảm khắc ghi đời...
 
Lời mượn cuối là lệ thầm đêm tối
Để vơi đi....để nhẹ nhõm niềm đau...!
Nhưng biết đâu vẫn đó những u sầu
Đeo canh cánh, dãi dầu đi trọn kiếp!

Thôi đành vậy, tình em đà vướng nghiệp
Lỡ yêu người, xin chung thuỷ người ơi!
Mộng trăm năm cùng mơ ước một thời
Giờ còn lại là trăm nghìn mảnh nhớ...

Cố ấp ôm vẫn chỉ là dang dỡ
Xót phận mình nhưng chẳng giận hờn ai...
       Tóc nâu
Rất lâu TN mới gặp lại Giọt mưa Tím đó, vui không thể tả... ! Nhưng đừng có thấy tui vui rồi đem mực tím vẩy lên tóc tui nha... rụng trọc lóc thì còn thê thảm hơn tóc bạc nữa đó! Hồi sáng này hình như TN cũng thấy có vài sợi bàng bạc sương trắng trên đầu mình, vậy là hai đứa cùng lứa cho vui há... tèng téng teng....
            Nối thơ MưaTím quá là hay
            Thanh kìu nàng Tóc đã đoái hoài
            Tâm sự niềm riêng thời con gái
            Sao buồn dai dẳng tới nay-mai...
           
            Tóc cũng như Mưa:bàng bạc trắng?
            Bạn ảo cùng chung lưá thật rồi
            Teng teng...téng téng...tèng tèng...téng
            Có hai bà lão thiệt ham dzui
 
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 01.03.2008 17:31:58
0

Trích đoạn: giotmuatim


            Nối thơ MưaTím quá là hay
            Thanh kìu nàng Tóc đã đoái hoài
            Tâm sự niềm riêng thời con gái
            Sao buồn dai dẳng tới nay-mai...
           
            Tóc cũng như Mưa:bàng bạc trắng?
            Bạn ảo cùng chung lưá thật rồi
            Teng teng...téng téng...tèng tèng...téng
            Có hai bà lão thiệt ham dzui
 



Cảm ơn Mưa Tím đã nhẹ tay
Có chi mà cứ ghẹo khen hoài!
Tâm sự niềm riêng cùng hiểu cả...
Vui buồn bao thuở được nguôi ngoai?!

Cùng chung một lứa: Lão ham dzui !
Càng nâng thêm tuổi càng dịu bùi [sm=blowing%20kisses.gif]
Thơ ơi, thơ hỡi: niềm hạnh phúc,
Của hai bà Lão... chuốc thơ vui!


Tóc nâu





Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 01.03.2008 22:41:26
0
                            * TIẾC....                                 
 
Thế là bạn ở thật là xa[sm=khoc.gif]
Nên chẳng cùng nhau họp mặt và....
Cùng ăn cùng quậy cùng bá láp
Cho cành thân thiện nở muôn hoa
                *GMT.1/3/08
 
 
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 02.03.2008 04:56:32
0

Trích đoạn: giotmuatim

                            * TIẾC....                                 
 
Thế là bạn ở thật là xa[sm=khoc.gif]
Nên chẳng cùng nhau họp mặt và....
Cùng ăn cùng quậy cùng bá láp
Cho cành thân thiện nở muôn hoa
                *GMT.1/3/08
 
 



Vạn dặm xa nhau vẫn thật gần [sm=hugs.gif]
Diễn đàn hội ngộ, thơ tình- thân  [sm=heart.gif]
Ghẹo nhau cho thoả tình tri kỷ
Niềm vui hoan hỹ khắp đường trần...! [sm=z_hug.gif]

TN


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 02.03.2008 05:10:30
0


MONG  SAO...


Đốt nén hương trầm buổi tối nay
Khói thơm chưa qua khỏi nét mày
Sao nghe nằng nặng từng giọt lệ
Dâng tràn trên khoé mắt , mi cay!

Tan rồi hạnh phúc, trắng đôi tay
Tình nghĩa đôi ta lắm đoạ đày
An vui chưa trọn nguyền thệ ước
Âm dương hai cõi... ngày hôm nay.

Phải rằng người đã về đêm nay?
Hay chỉ vì vương vấn... tưởng vầy!
Hương bay nhè nhẹ hồn quyện khói
Phủ tình mộng ảo một phút giây...!

Sẽ đốt hương trầm vào tối mai
Mong sao ta lại được xum vầy...


Tóc nâu


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 02.03.2008 06:24:50
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/B200230474D14960947E5A1047C83724.jpg[/image]


Một Lần - Muôn  Thuở...



Anh đã quên rồi phải không anh?!
Quên những nụ xuân đang ươm cành,
Quên cơn gió nhẹ lùa vương vấn,
Quên những ngày xưa...thuở xuân xanh.

Anh bỏ rơi thơ, mực phai màu
Bỏ ánh trăng buồn đến xanh xao
Bỏ mây, bỏ gió... trôi hờ hững
Bỏ cả hương tình... mới hôm nao!

Anh đã thờ ơ đến lặng căm
Chẳng nghe, chẳng thấu nỗi đau thầm
Chẳng đưa tay đón tình đang vỡ
Chẳng đoái hoài chi những khổ tâm!

Em chẳng hờn đâu, chẳng trách anh
Vì duyên không nợ thế thôi đành
Gói gom kỷ nệm đem chôn kín
Một lần...- Muôn thuở...
Trắng tóc xanh!!!


Tóc nâu






<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2008 06:26:27 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

SuongAnh
  • Số bài : 7184
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 03.03.2008 19:36:00
0


Một Lần - Muôn  Thuở...



Anh đã quên rồi phải không anh?!
Quên những nụ xuân đang ươm cành,
Quên cơn gió nhẹ lùa vương vấn,
Quên những ngày xưa...thuở xuân xanh.

Anh bỏ rơi thơ, mực phai màu
Bỏ ánh trăng buồn đến xanh xao
Bỏ mây, bỏ gió... trôi hờ hững
Bỏ cả hương tình... mới hôm nao!

Anh đã thờ ơ đến lặng căm
Chẳng nghe, chẳng thấu nỗi đau thầm
Chẳng đưa tay đón tình đang vỡ
Chẳng đoái hoài chi những khổ tâm!

Em chẳng hờn đâu, chẳng trách anh
Vì duyên không nợ thế thôi đành
Gói gom kỷ nệm đem chôn kín
Một lần...- Muôn thuở...
Trắng tóc xanh!!!


Tóc nâu
R

 

Nhớ Mãi...Trong Đời...
 
Ai bảo rằng anh đã vội quên?
Để cho má ướt nhạt môi mềm
Để rồi hờn dỗi đòi ly biệt
Như lá xa cành...hỡi người em?
 
Ai bảo rằng anh tình đổi thay
Rồi buồn nước mắt lưng tròng này
Rồi đem hờ hững tình anh đó
Bỏ mặc tình anh...kiếp đắng cay
 
Nhớ mãi...Trong đời...
em biết không?
Tình em chiếm trọn trái tim hồng
Tình anh tha thiết và sâu đậm
Có thể nào quên...luôn nhớ mong!
 
Nhớ nhé! đừng hờn, xin dỗ dành
Bởi xa nhau quá...đừng trách anh!
Thương em mấy nỗi...nào hay biết
Một lần...Muôn Thuở...
Thoả mơ lành!!!
 
Sương Anh
 
R
 
 
Anh Tóc ui....hôm nay cho em Sương thay thế chàng Tím để dỗ anh Tóc ha...[sm=console.gif]
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 04:51:12 bởi Viet duong nhan >

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Thơ - Tóc nâu - 03.03.2008 20:57:08
0
 
     Hứa hẹn
 
Mình trao tặng vạn điều
Dệt tình yêu huyền thoại
Có em là bến đợi
Anh xây mộng tương lai
 
Vắng bóng trăng đêm nay
Nhưng quỳnh hoa thơm ngát
Vài vì sao lác đác
Chiếu sáng một góc trời
 
Thuyền gác mái trôi xuôi
Đàn so cung tương khúc
Mắt rạng ngời soi mắt
Là đây... đêm diễm tình
 
Vắng trăng... đã có anh
Tô hồng từng góc nhớ
Mây xuyến xao tình gió
Anh ngây ngất đàn _ thơ
 
Nào... ta cứ mộng mơ
Này... thiên thai suối nhạc
Này... bồng lai tiên cảnh
Tương ái thật tình cờ
 
Lệ trần thấm khúc ru
Đường trần sương giăng phủ
Ta _ tình thơ muôn thuở
Kìa... ngày mới đang chờ
___________________
 
ONLY
 R
 
 
Tóc nâu có biết rằng dọa điều ấy là ONLYYOU sợ nhất hay không... thôi... thôi nữa mà... chớ có thông minh như vậy mà...
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 07:08:12 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 04.03.2008 04:20:01
0

Nhớ Mãi...Trong Đời...
 

Ai bảo rằng anh đã vội quên?
Để cho má ướt nhạt môi mềm
Để rồi hờn dỗi đòi ly biệt
Như lá xa cành...hỡi người em?
 
Ai bảo rằng anh tình đổi thay
Rồi buồn nước mắt lưng tròng này
Rồi đem hờ hững tình anh đó
Bỏ mặc tình anh...kiếp đắng cay
 
Nhớ mãi...Trong đời...
em biết không?
Tình em chiếm trọn trái tim hồng
Tình anh tha thiết và sâu đậm
Có thể nào quên...luôn nhớ mong!
 
Nhớ nhé! đừng hờn, xin dỗ dành
Bởi xa nhau quá...đừng trách anh!
Thương em mấy nỗi...nào hay biết
Một lần...Muôn Thuở...
Thoả mơ lành!!!
 

Sương Anh
 
 
Anh Tóc ui....hôm nay cho em Sương thay thế chàng Tím để dỗ anh Tóc ha...[sm=console.gif]


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/4FEB9BD06DA24A698E51C5BF4206FC23.jpg[/image]


EM  CHỈ  BIẾT...!


Em không biết ai nhớ ai hơn cả?!
Chỉ biết rằng một nỗi nhớ tràn dâng
Mắt nhìn đâu vẫn thấy bóng chàng gần
Nên em nghĩ mình sống trong nỗi nhớ!

Em không biết ai mang nhiều trăn trở?
Ngày tháng buồn thơ gõ nhịp sầu vương
Viết cho anh những niệm khúc miên trường
Em gởi gấm trọn niềm tương tư lạ...

Em không biết tim anh ai ngụ tá?
Riêng tim mình, em chỉ có dáng anh
Dẫu xa nhau vạn nẻo, em vẫn dành
Riêng anh đó, tim hồng yêu muôn thuở!

Em không biết ai mang nhiều lo sợ?
Chỉ biết rằng em đặt hết niềm tin
Ở người thương và yêu nhứt của mình
Một lần... Muôn thuở...
Ơi Mình của em!


Tóc nâu


Mấy dịp Sương mới làm Anh,
Mấy khi Tóc được gọi Anh bằng Mình?! [sm=huglove.gif]
Nam trang Sương khoác thiệt xinh
Oai phong, dũng mãnh nhưng... tình quá đi...[sm=kissing.gif]


[sm=flower.gif]


<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 04:22:20 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 04.03.2008 19:58:17
0


BAO GIỜ?


Biết đến bao giờ thôi nhớ nhau?!
Nét khắc hằn sâu mối tình đầu
Là hoa, là mộng...tràn nguyện ước
Có biết đâu là nghĩa khổ đau

Thời gian khắc nghiệt chẳng ngừng trôi
Đôi ta xa cách vạn núi đồi
Tương tư, sóng nhớ tràn mi ướt
Hai nhánh sông đời chẳng nhập đôi!


Tóc nâu




Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
Thơ - Tóc nâu - 05.03.2008 18:04:42
0


BAO GIỜ?


Biết đến bao giờ thôi nhớ nhau?!
Nét khắc hằn sâu mối tình đầu
Là hoa, là mộng...tràn nguyện ước
Có biết đâu là nghĩa khổ đau

Thời gian khắc nghiệt chẳng ngừng trôi
Đôi ta xa cách vạn núi đồi
Tương tư, sóng nhớ tràn mi ướt
Hai nhánh sông đời chẳng nhập đôi!


Tóc nâu



KHI NÀO...!
 
Sóng cứ xô bờ đến khi nào
Bềnh bồng dào dạt mấy xuyến xao
Trăng thu dạ khúc đau nức nở
Dạ cổ Hoài Lang luống nghẹn ngào
Biền biệt người đi quên hẹn hứa
Đằng đẵng kẻ chờ giấu khát khao
Xui chi gặp gỡ rồi thương nhớ
Cách mặt xa lòng mà ước ao
__________________________
 
ONLY
 
 
 
Học trò có thích thơ này của ONLYYOU không... thích đi mà... rồi ONLYYOU mua nhiều kẹo cho... nhé!
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.03.2008 18:06:28 bởi onlyyou >
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Thơ - Tóc nâu - 06.03.2008 00:20:29
0
MONG  SAO...


Đốt nén hương trầm buổi tối nay
Khói thơm chưa qua khỏi nét mày
Sao nghe nằng nặng từng giọt lệ
Dâng tràn trên khoé mắt , mi cay!

Tan rồi hạnh phúc, trắng đôi tay
Tình nghĩa đôi ta lắm đoạ đày
An vui chưa trọn nguyền thệ ước
Âm dương hai cõi... ngày hôm nay.

Phải rằng người đã về đêm nay?
Hay chỉ vì vương vấn... tưởng vầy!
Hương bay nhè nhẹ hồn quyện khói
Phủ tình mộng ảo một phút giây...!

Sẽ đốt hương trầm vào tối mai
Mong sao ta lại được xum vầy...


Tóc nâu

 
 
Khóc Ta...
 
 
Người thương đốt nén hương lòng
Ta nghe muối mặn lệ nồng chảy quanh
Xa nhau thương nhớ cũng đành
Âm dương ngăn lối mộng lành tơ vương
 
Ra đi chỉ mới nửa đường
Thấy tim đau nhói tình vương vấn tình
Làm sao tránh kiếp ba sinh
Cho em thôi lệ cho mình thôi xa
 
Đêm nay hương khói nhạt nhòa
Nhìn em lòng chạnh thương hoa tím buồn
Tóc Nâu ủ rũ lệ tuôn
Đau lòng ta lắm chim muôn xa bầy
 
Hương tình trầm khói theo mây
Khóc ta em khấn phút giây xum vầy...
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


onlyyou
  • Số bài : 1018
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 09.07.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 07.03.2008 17:16:04
0
 [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/36301/5749CC9CFE9F4AF183B91E6580AE1601.jpg[/image]
 
Chúc học trò iêu iêu wi' wi' thật vui ngày 8/3


<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2008 17:17:52 bởi onlyyou >
Attached Image(s)
Từ yêu em...ta trở thành Sư tử
Rất kiêu hùng che chở mỹ nhân thương
Dệt tình thơ ru em khúc nghê thường
Ngủ ngon nhé Thanh Hằng yêu dấu!

giotmuatim
  • Số bài : 602
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 25.04.2007
RE: Thơ - Tóc nâu - 07.03.2008 18:31:18
0
      KIM BẰNG      
 
Mình đây.Giọt Mưa Tím lưu ly
Bạn đấy.Tóc Nâu nét nhu mì
Thư quán.Trang thơ cùng hoạ-đối
Giao hảo tình thân-hệ lụy chi...!
*GiọtMưaTím*
Gởi lại ngàn tiếng cười hì hì
Giọt mưa tim tím nhẹ vương
Mắt nhòa mi khép hồn hoang quạnh sầu...

vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: Thơ - Tóc nâu - 08.03.2008 03:19:07
0
 
 
Thân chúc mấy chị em Tóc nâu , Sương Anh ,Giọt mưa Tím ,Jacaranda ngày 8-3 tươi vui và tràn đầy hạnh phúc và ghi nhớ nếu ai lấy chồng  thì nhớ mời Lang băm với nha. chào thân aí  Vũ kim Thanh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.03.2008 03:30:36 bởi vũkimThanh >

Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 19 của 50 trang, bài viết từ 541 đến 570 trên tổng số 1500 bài trong đề mục