Thơ rơi

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 50 trang, bài viết từ 781 đến 810 trên tổng số 1500 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 18.07.2008 23:33:44
0



LỜI  YÊU_ GIẤU !


Em cứ giấu bao nhiêu niềm khắc khoải
Mặc sóng tình hoài vỗ mãi bờ mơ...
Mặc tương tư  gây tâm thức thẩn thờ,
Thời gian khép, quá khứ rồi qua vội!

Em sẽ giấu hương tình trên muôn lối,
Anh ngang đường đừng vướng_tội hồn xưa!
Hãy để yên cho âm hưởng vọng thừa
Một giao khúc lạc loài đêm hoang dại!

Giấu tình em giữa mây sầu tê tái
Anh có về, đưa tay hái mưa rơi...
Nghe buồn không, từng giọt gõ rã rời
Như khóc một lời nguyền xưa tan tác!

Em giấu tình thật sâu vào lòng cát
Từng hạt mềm ôm bát ngát yêu thương
Vỗ về nhau trong nức nở miên trường
Dù còn, mất... vẫn diệu thường tình mộng !


Tóc nâu



Anh Ja và em sương ới ơi...." chung tình " như vậy đó!


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2008 23:35:43 bởi Tóc nâu >
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Thơ rơi - 19.07.2008 01:54:50
0
Tháng Ngày Không Em



Tình ta đâu phải mùa hè
Em đi mất biệt ... con ve chết sầu
Lang thang tìm mãi em đâu ?
Đêm buồn thơ rụng toàn câu nhớ nàng

Một mình anh mở vựa than
Người qua kẻ lại vội vàng bước nhanh
Tình buồn em ạ năm canh
Nhớ em da diết anh thành ... vọng thê

Bây chừ em đã trở về
Yêu thương đền lại ... đê mê tháng ngày
Đừng như chim cứ hoài bay
Cho tình ta khóc tháng ngày không em


jacaranda

 
 
 
oa oa oa... hỏng chịu đâu... đi mất biệt... chừ mí dìa...đợi chờ tàn tạ nhan sắc hết gòy ... đền đi hỏng biết ó...
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 19.07.2008 21:48:42
0


Tháng Ngày Không Em



Tình ta đâu phải mùa hè
Em đi mất biệt ... con ve chết sầu
Lang thang tìm mãi em đâu ?
Đêm buồn thơ rụng toàn câu nhớ nàng

Một mình anh mở vựa than
Người qua kẻ lại vội vàng bước nhanh
Tình buồn em ạ năm canh
Nhớ em da diết anh thành ... vọng thê

Bây chừ em đã trở về
Yêu thương đền lại ... đê mê tháng ngày
Đừng như chim cứ hoài bay
Cho tình ta khóc tháng ngày không em


jacaranda

 
 
 
oa oa oa... hỏng chịu đâu... đi mất biệt... chừ mí dìa...đợi chờ tàn tạ nhan sắc hết gòy ... đền đi hỏng biết ó...

Xời ơi! Anh Ja khóc um tỏi hừa, người ta tưởng Tóc en híp thì tội cho Tóc nghen ! Mới "bỏ thử" mí bữa chứ có "bỏ thiệt"  đâu...[sm=icecream.gif] ! Đan tâm nào bỏ ngừ iêu chứ...[sm=hugs.gif]


NẮNG  NHẠT  PHAI  MÀU


Em về kết lại tình thơ,
Giữa hè nắng choá, vàng mơ cuộc tình.
Anh ơi! Đừng giữ lặng thinh
Vơi hờn, nguôi giận để mình còn nhau.

Xa anh, nắng nhạt phai màu,
Đêm, trăng thổn thức nát nhàu tâm tư.
Em nghiêng chăn gối lạnh nhừ...
Hồn yêu quanh quẩn, thực hư kiếm tìm...

Xa anh, lỡ nhịp con tim
Nhớ thương ray rức như chim lạc đàn
Ngày sầu mắt dại hoang mang
Tìm hương, tìm bóng... ngỡ ngàng hoang sơ!

Em về cho kịp đợi chờ
Tìm anh, tìm lại giấc mơ thuở nào
Anh đừng nghiêm mặt dàu dàu
Đừng buông tiếng trách tội màu nhớ thương!


Tóc nâu





Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Thơ rơi - 20.07.2008 11:04:32
0
NGÓNG TIN...!!!
 
Ngóng tin Người những ngày qua
Hôm nay mới biết người ta đã về
Người về người lại hững hờ...
Phải chi người biết...ta hờn dỗi ai..???
 
Ngóng Người từ những tối qua
Ngưới ơi sao để...tình xa- tình gần
Cuộc đời khiếm khuyết mấy phần...
Đường trần lạc hướng...ngại ngần bước chân
 
Ngóng người ,người có biết đâu?
Tim nống khắc khoải...tỏ bày nhớ mong
Nhớ người ,người có biết không?
Gởi theo làn gió...những dòng thơ ta...
Chân Trời Tím....
 
Sang nhà TN phá lại nè...

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 21.07.2008 17:36:31
0



Em  Đừng  Trách !


Em đừng trách vội tình tôi,
Lạc loài trăm hướng, xa xôi trăm đường
Thương em, thương thiệt là thương
Nói làm sao hết đoạn trường nhớ nhung?

Em đừng hờn giận lung tung,
Đừng ghen với gió, lẫy chùn áng mây
Là em, hình bóng mỗi ngày
Theo tôi từng phút, từng giây ngập hồn.

Khát khao chờ đợi nụ hôn
Của ngày họp mặt cùng chôn điệu sầu
Mời nhau tương khúc quỳnh giao
Ngọt môi, dịu mắt...trao nhau vạn tình!


Tóc nâu



Ừa, thì Tóc để cho em Tím phá đó...



Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 21.07.2008 17:51:46
0


Thu nhỏ không gian
 

Con đường cũ vẫn còn in hình bóng

Chiều thu nào hai đứa bước song song
Lời thẹn thùng e ấp nói... yêu anh
Mi khép nhẹ... vờ như là... tại gió
 
Có phải tại tình thơ gây thác lũ
Hay là do... lòng như đã... hiểu lòng
Nợ và duyên do Tơ_Nguyệt buộc ràng
Tu ngàn kiếp mới được chung thuyền mộng
 
Thì em hỡi... xin em đừng trốn chạy
Mỗi ngày qua tình nghĩa cứ chất chồng
Mỗi lần gặp là bão giông biển động
Anh hờn ghen với mọi vật quanh em
 
Sương giăng giăng... tím ngắt cả hoàng hôn
Anh đếm bước trong ngút ngàn nhung nhớ
Thương em sống giữa xứ người đất lạ
Anh mang trời quê mẹ nhốt vào thơ
________________________
 
ONLY

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/3758D01DAA0D4D29A7B29047FE3D5078.jpg[/image]


GIAO   MỘNG


Anh gởi cho em hương tình quê mẹ
Gói trọn thơ vào vạt nhớ mênh mông
Gợi cho em bao khắc khoải trong lòng
Ôi! Thương quá, một giòng sông dịu mát.

Tình thuở xưa, anh dung hoà ngọt mật
Nợ duyên cùng, cao ngất tựa non xanh
Em ngữa tay nâng hứng giấc mộng lành
Trăm năm nữa vẫn dành riêng mơ ước.

Tình hôm nay, theo vận đời xuôi ngược
Dẫu giang đầu cách biệt bước hoang mang
Thì xin anh giang cuối chớ phũ phàng
Mang hờn giận gây bão giông, phụ bạc!

Nhận từ anh bao yêu thương bát ngát
Ngọt phù sa, dào dạt suối trăng mơ
Ta còn nhau trong giây khắc thoảng hờ
Tưởng là đủ thuở đợi chờ... giao mộng!


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2008 01:22:52 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 21.07.2008 22:12:33
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/F2AFB55C3BEF41E696CB795C378EEE4C.jpg[/image]


Mộng  Mơ... Tầm  gửi !



Cạn rồi anh, giọt mực tình một thuở
Ghi âm thầm niềm trăn trở hồn côi
Trang giấy yêu bỗng hoá trắng góc đời
Vạn nghìn chữ vỗ cánh_ thời bay mất !

Thay mùa chưa? Sao nắng hè nhợt nhạt...
Sương đêm buồn sầu ngát cánh đồng xa,
Em ở đây thấm giọt nhớ ngọc ngà
Tìm kiếm mãi... hoang vu là kết quả!

Khi mùa sang, thấy đời như nhánh lá
Nhuộm hoang tàn, rời rã gửi hồn xưa
Giã từ nhau, khóc biệt khúc tình thừa
Rơi phù phiếm như vui đùa lần cuối...


Cạn rồi anh, giọt mưa sầu buồn tủi
Một đoạn đời tầm gửi... những mộng mơ...



Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.07.2008 22:15:04 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Thơ rơi - 24.07.2008 03:41:54
0
Xời ơi! Anh Ja khóc um tỏi hừa, người ta tưởng Tóc en híp thì tội cho Tóc nghen ! Mới "bỏ thử" mí bữa chứ có "bỏ thiệt" đâu... ! Đan tâm nào bỏ ngừ iêu chứ...


NẮNG NHẠT PHAI MÀU


Em về kết lại tình thơ,
Giữa hè nắng choá, vàng mơ cuộc tình.
Anh ơi! Đừng giữ lặng thinh
Vơi hờn, nguôi giận để mình còn nhau.

Xa anh, nắng nhạt phai màu,
Đêm, trăng thổn thức nát nhàu tâm tư.
Em nghiêng chăn gối lạnh nhừ...
Hồn yêu quanh quẩn, thực hư kiếm tìm...

Xa anh, lỡ nhịp con tim
Nhớ thương ray rức như chim lạc đàn
Ngày sầu mắt dại hoang mang
Tìm hương, tìm bóng... ngỡ ngàng hoang sơ!

Em về cho kịp đợi chờ
Tìm anh, tìm lại giấc mơ thuở nào
Anh đừng nghiêm mặt dàu dàu
Đừng buông tiếng trách tội màu nhớ thương!


Tóc nâu

 
 
 
Chòy oy... bỏ còn bỏ thử nữa... làm cứ tưởng bỏ thiệt, anh ja buồn quá bỏ cơm mấy ngày qua... toàn ăn hủ tíu hong hà ... hihi
 
 
 
Về Chung Mộng Vàng
 
 
Em về đôi bóng chung đường
Dệt mơ tuy vẫn hai phương trời sầu
Em về trời tạnh mưa ngâu
Nắng vàng rộn rã chim sâu hót chào
 
Em về hồn chẳng còn đau
Nét thơ tình lại thêm màu ái ân
Em về mây gió bâng khuâng
Thông reo suối hát ân cần thiết tha
 
Em về ôm ấp lấy ta
Thơ rơi bên chén rượu ngà ngà say
Xa em tôi đếm canh dài
Buồn thương nhớ lắm...nên ngày chậm qua
 
Ai xuôi vạn lý tình xa
Để đôi tim mộng lệ nhòa nhớ nhung
Em_Tôi hẹn giữa muôn trùng
Tình thơ sánh bước về chung mộng vàng
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 25.07.2008 19:23:07
0


NGHE  MƯA...



Em yêu người như nắng
Người nhớ em khi mưa
Chuyện mình đâu đã xưa
Sao nghe hồn già cỗi

Nhớ những lần bối rối
Lời nguyện cầu thiết tha
Dư hương điệu chan hoà
Đời vui, không ngăn cách.

Bỗng lệ sầu tuôn mạch
Rơi lã chã thềm hoang
Như xác lá thu vàng
Lịm hồn trong trầm mặc.

Mây buồn nay giăng mắc
Héo hon theo áng tình
Nắng xưa còn lặng thinh
Nghe mưa đời thủ thỉ...?


Tóc nâu


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Người_Thích_Đùa
  • Số bài : 57
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 27.05.2008
  • Nơi: Love_Paradise
Gọi Nắng - 27.07.2008 22:54:40
0
Gọi nắng về cho ấm áp lòng tôi
Cho cây lá cùng ươm chồi nảy lộc
Cho hoa bướm lung linh khoe hương sắc
Cho đời thêm thắm đượm tình xuân
 
Gọi nắng về sau những làn mưa
Để sửi ấm tâm hồn em ướt lạnh
Để làm khô giọt sương trên mí mắt
Để "người ta" lại rạng rỡ niềm vui
 
Gọi nắng về , kìa nắng đã về đây
Những tia nắng lung linh cho hi vọng
Những tiếng hát bên thềm hoang lạnh vắng
Những yêu thương tràn ngập ,ngất ngây say
 
Gọi nắng về để hắt mái tóc nâu
Cho màu tóc mãi là màu hạt dẻ
Cho nụ cười kia sẽ là mãi mãi
Gọi nắng về khi ta gặp cố nhân
 
Khi bạn còn bé , bạn học cách chạy nhanh lên và học nói.
Khi bạn trưởng thành bạn học cách dừng lại để lắng nghe.

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 03.08.2008 20:21:05
0


Về Chung Mộng Vàng



Em về đôi bóng chung đường
Dệt mơ tuy vẫn hai phương trời sầu
Em về trời tạnh mưa ngâu
Nắng vàng rộn rã chim sâu hót chào
 
Em về hồn chẳng còn đau
Nét thơ tình lại thêm màu ái ân
Em về mây gió bâng khuâng
Thông reo suối hát ân cần thiết tha
 
Em về ôm ấp lấy ta
Thơ rơi bên chén rượu ngà ngà say
Xa em tôi đếm canh dài
Buồn thương nhớ lắm...nên ngày chậm qua
 
Ai xuôi vạn lý tình xa
Để đôi tim mộng lệ nhòa nhớ nhung
Em_Tôi hẹn giữa muôn trùng
Tình thơ sánh bước về chung mộng vàng
 
 
jacaranda


DỆT  LẠI  ƯỚC  MƠ


Em về dệt lại ước mơ
Lụa thơ từng sợi nối bờ tương tư
Gởi nhau vạn khúc tình thư
Thắp niềm mong đợi, mặc hư ảo sầu.

Em về xoa dịu nỗi đau
Dâng hương ân ái đượm màu nghĩa ân
Xa nhau vẫn thấy thật gần
Vì hồn chung mộng, tình nâng kiếp đời.

Em về cạn chén đầy vơi
Cùng say vị đắng, ngọt lời nhớ thương
Đêm khuya trọn giấc nguyệt tường
Vạn vì tinh tú rọi đường bước song.

Em về nghe tiếng vọng lòng
Vang vang âm thức chờ mong của người
Lau mềm giọt đọng bờ môi
Hôn từng cánh mỏng mộng đời thương yêu!


Tóc nâu


Tưởng anh Ja buồn... bỏ cơm, ai ngờ... len lén đi ăn tiệm!


Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Gọi Nắng - 03.08.2008 20:35:15
0



Trích đoạn: Người_Thích_Đùa


Gọi nắng về cho ấm áp lòng tôi
Cho cây lá cùng ươm chồi nảy lộc
Cho hoa bướm lung linh khoe hương sắc
Cho đời thêm thắm đượm tình xuân

Gọi nắng về sau những làn mưa
Để sửi ấm tâm hồn em ướt lạnh
Để làm khô giọt sương trên mí mắt
Để "người ta" lại rạng rỡ niềm vui

Gọi nắng về , kìa nắng đã về đây
Những tia nắng lung linh cho hi vọng
Những tiếng hát bên thềm hoang lạnh vắng
Những yêu thương tràn ngập ,ngất ngây say

Gọi nắng về để hắt mái tóc nâu
Cho màu tóc mãi là màu hạt dẻ
Cho nụ cười kia sẽ là mãi mãi
Gọi nắng về khi ta gặp cố nhân




KHÔNG  ĐỀ  5


Cố nhân biền biệt ở nơi đâu?
Sông nước chia hai lối mộng sầu
Nắng rơi thềm vắng như hờn giận
Đốt bỏng niềm đau tận cõi sâu.

Gọi nắng cuối mùa, gợi nhớ thương
Vàng vọt mềm ươm những diệu thường
Của ngày xưa ấy, ngày xưa ấy...
Một thuở mây trời đẹp vấn vương.

Tiếng hát còn đây hay thoảng bay
Ru nhau theo cơn nắng ngật ngầy
Nửa mê, nửa tỉnh... đời say sóng
Sóng nắng ngày nao vỡ tầm tay!

Làn tóc ngày xưa vạt nắng hôn
Từng sợi yêu thương chắc vẫn còn
Nguyên màu chung thuỷ, màu nhung nhớ
Tháng tận ngày tàn... kỷ niệm, ôn!

Gọi nắng về chi, nắng đã xa
Gió thu vừa bước đến cửa nhà
Ngỡ ngàng năm tháng đời qua vội
Thương tiếc cũng bằng, thu mấy xa !



Tóc nâu





Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Gọi Nắng - 05.08.2008 23:52:43
0
   Sao Vẫn ...


Sao vẫn chưa về bên lối xưa ?
Đèn đêm leo lét ... tiếng thơ vừa
Nấc lên nghèn nghẹn trong đau xót
Nhắc người quên hẹn ... bỏ lối xưa

Sao vẫn như còn bóng dáng ai
Nhè nhẹ bên đời nắm bàn tay
Ru tôi yên giấc ... đêm phù phiếm
Giật mình cơn mộng đã vụt bay

Người đã xa rồi ... có thật không ?
Tình thơ người hỡi mãi bên lòng
Dẫu đi muôn dặm xin người nhớ
Đêm vẫn có người đang đợi mong ...


jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
Thơ rơi - 06.08.2008 05:47:59
0


Sao Vẫn ...


Sao vẫn chưa về bên lối xưa ?
Đèn đêm leo lét ... tiếng thơ vừa
Nấc lên nghèn nghẹn trong đau xót
Nhắc người quên hẹn ... bỏ lối xưa

Sao vẫn như còn bóng dáng ai
Nhè nhẹ bên đời nắm bàn tay
Ru tôi yên giấc ... đêm phù phiếm
Giật mình cơn mộng đã vụt bay

Người đã xa rồi ... có thật không ?
Tình thơ người hỡi mãi bên lòng
Dẫu đi muôn dặm xin người nhớ
Đêm vẫn có người đang đợi mong ...


jacaranda


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/C92365F3E6FE46B69E7334054DBD8976.jpg[/image]


NGà MỘNG



Ai buông chi tiếng thở muộn sầu?
Đau mềm tâm thức tận cõi nao
Huyết quản chừng như cô đọng lại
Tim lỡ nhịp tình trong lắng sâu.

Là em, về tựa nhẹ bờ vai
Ngã mộng liêu trai trọn đêm dài
Cùng ai tình tự bao thương nhớ
Kết lại tơ lòng chẳng nhạt phai!

Tuy xa nhau, hồn vẫn cạnh người
Thơ tình theo lối mãi rơi rơi...
Có thương, xin nhặt lời trao gởi
Như nhặt hồn em cõi chơi vơi !


Tóc nâu

 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2008 05:49:43 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 13.08.2008 00:11:55
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/40212AC6C1364467A772A1C1731AEFC8.jpg[/image]

NỖI  NHỚ...



Nỗi nhớ dâng tràn lên ngòi bút
Giòng mực ghi mãi mộng viễn khơi
Chắt chiu tô thắm từng kỷ niệm
Mặc bóng thời gian phủ kiếp đời.

Mỗi nhịp tương tư thầm đếm bước
Hồn mềm trong niệm khúc yêu thương
Hoang mang giữa bao điều uẩn khúc
Nghiêng đầu, giao mộng  khóc đoạn trường.

Đêm khuya, sóng sánh giòng sông bạc
Trăng vàng treo ánh ngược gương soi
Với tay chạm mặt nghe lạnh toát
Âm hao thu vọng giữa cuộc đời.

Nỗi nhớ dâng hoài theo cảnh sắc
Hoàng hoa khai nhuỵ, gió thu sang
Hỏi ta còn đếm bao thu vực,
Và nghe bao đoạn khúc sầu dâng...?



Tóc nâu





<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2008 00:18:32 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

SuongAnh
  • Số bài : 7184
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ rơi - 13.08.2008 13:17:16
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/40212AC6C1364467A772A1C1731AEFC8.jpg[/image]

NỖI  NHỚ...



Nỗi nhớ dâng tràn lên ngòi bút
Giòng mực ghi mãi mộng viễn khơi
Chắt chiu tô thắm từng kỷ niệm
Mặc bóng thời gian phủ kiếp đời.

Mỗi nhịp tương tư thầm đếm bước
Hồn mềm trong niệm khúc yêu thương
Hoang mang giữa bao điều uẩn khúc
Nghiêng đầu, giao mộng  khóc đoạn trường.

Đêm khuya, sóng sánh giòng sông bạc
Trăng vàng treo ánh ngược gương soi
Với tay chạm mặt nghe lạnh toát
Âm hao thu vọng giữa cuộc đời.

Nỗi nhớ dâng hoài theo cảnh sắc
Hoàng hoa khai nhuỵ, gió thu sang
Hỏi ta còn đếm bao thu vực,
Và nghe bao đoạn khúc sầu dâng...?



Tóc nâu



 
VẤN VƯƠNG...
 
Nhớ đến ai mà nghẹn ngào nét bút
Mực tràn dâng đưa con chữ ra khơi
Lòng vẫn chưa nguôi còn đầy kỷ niệm
Viết mãi không thôi đến cuối cuộc đời
 
Âm thầm con phố một mình lẻ bước
Nhớ lại ngày xưa, một thuở yêu thương
Nhà ai tiếng hát vang bài tình khúc
Khiến chạnh lòng ta...thao thức đêm trường
 
Lấp lánh con sông một màu nước bạc
Bởi ánh trăng vàng chiếu sáng rọi soi
Trời đêm cô tịch càng thêm quạnh quẻ
Chỉ một mình ta lạc lỏng giưã đời
 
Vấn vương chi để hư hao thần sắc
Như chiếc lá vàng buồn gió đưa sang
Sợ rồi bị cuốn rơi sâu lòng vực
Khóc lá thương đời...nghe tiếng lòng dâng...!
 
Sương Anh
 
 

Anh Tóc ui....đi rồi lại trở về thôi...sao anh buồn bã đứng ngồi hổng yên... em đang chờ ở ngoài hiên...mau mau mở cưả dô liền...cùng anh.... hihihihihì....

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 18.08.2008 01:30:07
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/84AA0FCF158648E584F2639652B90419.jpg[/image]


TIẾNG  LÁ  RƠI...



Chiếc lá đầu mùa đã héo hon
Chao theo cơn gió cuốn xoay tròn
Rơi... rơi nhè nhẹ bên thềm vắng
Dấu hiệu thu sầu chớm đầu non.

Thoải bóng trên đồi, ta với ta
Nghe lời tình tự gió thoảng qua
Ngước mắt nhìn theo vầng mây trắng
Lãng đãng về đâu ở cõi xa?

Hình như đâu đó tiếng thì thầm
Giữa trời hiu quạnh cất giọng ngâm
Những lời tha thiết như mời gọi
Về đắp tình chung thệ trăm năm!

Không đâu! Chỉ là tiếng lá rơi
Tỉnh dậy hồn hoang giấc mộng rời
Cạnh bên thu cúc vừa chớm nở
Thêm một thu vàng..., thu chơi vơi!


Tóc nâu



Mở cửa chào thu và đón em
Gót ngọc đài trang bước qua thềm
Hãy ngồi cùng ta ngoài hiên vắng
Nghe điệu thu tình ru êm êm...

Dữ hông, giờ mới thấy dáng em Sương đó nha...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2008 01:32:55 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Thơ rơi - 20.08.2008 01:25:38
0
 
 
 
 
Tôi Hỏi Ai ...


 
Tình đã bao giờ ... niệm hoang vu ?
Để em than khóc khói sương mù
Giăng ngang trên đỉnh buồn thương nhớ
Tiếc hoài giấc mộng lúc đương thu

Tình đã lần nào ... vỡ tan đâu ?
Sao em ôm ấp cả khối sầu
Chân đi, hồn ở ...đau muôn lối
Tiếng vạc kêu buồn ... gió mưa ngâu

Tình vướng khi nào ... hỏi ai đây ?
Thân xa vời vợi thơ nơi này
Đêm từng đêm quyện ... đôi hồn luyến
Em hỏi tôi thì ... tôi hỏi ai ?
 
jacaranda
 
 
 
 
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


SuongAnh
  • Số bài : 7184
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ rơi - 20.08.2008 04:17:17
0

Trích đoạn: Tóc nâu



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/84AA0FCF158648E584F2639652B90419.jpg[/image]


TIẾNG  LÁ  RƠI...



Chiếc lá đầu mùa đã héo hon
Chao theo cơn gió cuốn xoay tròn
Rơi... rơi nhè nhẹ bên thềm vắng
Dấu hiệu thu sầu chớm đầu non.

Thoải bóng trên đồi, ta với ta
Nghe lời tình tự gió thoảng qua
Ngước mắt nhìn theo vầng mây trắng
Lãng đãng về đâu ở cõi xa?

Hình như đâu đó tiếng thì thầm
Giữa trời hiu quạnh cất giọng ngâm
Những lời tha thiết như mời gọi
Về đắp tình chung thệ trăm năm!

Không đâu! Chỉ là tiếng lá rơi
Tỉnh dậy hồn hoang giấc mộng rời
Cạnh bên thu cúc vừa chớm nở
Thêm một thu vàng..., thu chơi vơi!


Tóc nâu



Mở cửa chào thu và đón em
Gót ngọc đài trang bước qua thềm
Hãy ngồi cùng ta ngoài hiên vắng
Nghe điệu thu tình ru êm êm...

Dữ hông, giờ mới thấy dáng em Sương đó nha...



...NHÈ NHẸ
 
Có tiếng âm thanh chiếc lá rơi
Thế là Thu đã đến bên đời
Cười vui hay khóc buồn đây nhỉ?!
Một thoáng nao lòng dạ chơi vơi...
 
Tiếng gió đầu Thu rất khẽ khàng
Mưa rơi nhè nhẹ đón muà sang
Màu mây xanh biếc đâu còn nưã
Ánh nắng giờ đây cũng muộn màng
 
Thu đến cho ta chút ngậm ngùi
Cảnh trời buồn bã nét không vui
Đâu đây tiếng hát mừng Thu đến
Sao giọng não nùng kém ngọt bùi
 
Có phải không anh, một thoáng thôi
Thu vưà mới đến sao bồi hồi
Nắng còn quyến rũ và nồng ấm
Mơn trớn dịu dàng lên má môi
 
Sương Anh
 
 
Hạ đi Thu đến nhẹ êm êm
Rón rén bước chân ở trước thềm
Tiếng gió luà qua khung cưả sổ
Biết rằng anh cũng đến gần em
 
Anh Tóc cũng đâu có thua gì...đi miết hà, hổng thấy mặt đâu hết trơn...
 

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 20.08.2008 21:27:22
0


Tôi Hỏi Ai ...


Tình đã bao giờ ... niệm hoang vu ?
Để em than khóc khói sương mù
Giăng ngang trên đỉnh buồn thương nhớ
Tiếc hoài giấc mộng lúc đương thu

Tình đã lần nào ... vỡ tan đâu ?
Sao em ôm ấp cả khối sầu
Chân đi, hồn ở ...đau muôn lối
Tiếng vạc kêu buồn ... gió mưa ngâu

Tình vướng khi nào ... hỏi ai đây ?
Thân xa vời vợi thơ nơi này
Đêm từng đêm quyện ... đôi hồn luyến
Em hỏi tôi thì ... tôi hỏi ai ?
 

jacaranda

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/463441D440E9400A8DB1510DC016DBD4.jpg[/image]


BÂNG  QUƠ...


Em chỉ hỏi bâng quơ thế thôi
Chứ đâu bắt anh phải trả lời
Đã biết nợ duyên là phù phiếm
Và tình như gió thoảng, mây trôi.

Em chỉ buồn khi thấy lá thu
Đổi sắc, thay hương, nặng sương mù
Áo xuân xanh biếc vừa rơi mất
Chỉ còn trơ trọi đỏ hoang vu.

Thân lá tàn phai đến xác xơ
Bay bay theo cơn gió vật vờ
Và rồi, rã mục theo năm tháng
Tựa những mối tình côi bơ vơ...

Đời người có như lá không anh,
Hay chỉ trăng, hoa... ướm mộng lành
Trăm năm, muôn thuở tình bền chắc
Diệu thường, người giữ mãi xuân xanh?!


Em chỉ hỏi bâng quơ thế thôi...
Vì em và lá : cùng một đời...!


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.08.2008 21:28:59 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 22.08.2008 05:27:30
0


...NHÈ NHẸ



Có tiếng âm thanh chiếc lá rơi
Thế là Thu đã đến bên đời
Cười vui hay khóc buồn đây nhỉ?!
Một thoáng nao lòng dạ chơi vơi...

Tiếng gió đầu Thu rất khẽ khàng
Mưa rơi nhè nhẹ đón muà sang
Màu mây xanh biếc đâu còn nưã
Ánh nắng giờ đây cũng muộn màng

Thu đến cho ta chút ngậm ngùi
Cảnh trời buồn bã nét không vui
Đâu đây tiếng hát mừng Thu đến
Sao giọng não nùng kém ngọt bùi

Có phải không anh, một thoáng thôi
Thu vưà mới đến sao bồi hồi
Nắng còn quyến rũ và nồng ấm
Mơn trớn dịu dàng lên má môi


Sương Anh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/8C20B80410BD4EBB92D8B6E62FEBCD5F.jpg[/image]


MƠ  VIỄN  DU...



Đừng khóc làm chi, người tình ơi !
Lá thu tô nét đẹp góc đời
Em như nai nhỏ chân nhẹ bước
Xào xạc... niềm vui giữa lá rơi.

Mây buồn, mưa khóc? Vẫn còn tôi,
Bên em nồng ấm hôn mắt môi
Tay êm khoanh tròn niềm hạnh phúc
Cất tiếng nhẹ ru giấc mộng hời !

Dẫu buồn cảnh sắc độ vào thu
Nắng nhợt nhạt thưa, đọng sương mù
Vẫn đây hương thắm còn ấp ủ
Đủ để hong tình mơ viễn du...

Một thoáng? Nghìn thu mãi khắc sâu
Bao giờ quên được kỷ niệm đầu
Hoa yêu chớm nở mùa thu nọ
Cuối tận thu đời ta còn nhau !


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2008 05:29:19 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Thơ rơi - 23.08.2008 00:43:05
0
 
 
 
BÂNG  QUƠ...


Em chỉ hỏi bâng quơ thế thôi
Chứ đâu bắt anh phải trả lời
Đã biết nợ duyên là phù phiếm
Và tình như gió thoảng, mây trôi.

Em chỉ buồn khi thấy lá thu
Đổi sắc, thay hương, nặng sương mù
Áo xuân xanh biếc vừa rơi mất
Chỉ còn trơ trọi đỏ hoang vu.

Thân lá tàn phai đến xác xơ
Bay bay theo cơn gió vật vờ
Và rồi, rã mục theo năm tháng
Tựa những mối tình côi bơ vơ...

Đời người có như lá không anh,
Hay chỉ trăng, hoa... ướm mộng lành
Trăm năm, muôn thuở tình bền chắc
Diệu thường, người giữ mãi xuân xanh?!


Em chỉ hỏi bâng quơ thế thôi...
Vì em và lá : cùng một đời...!


Tóc nâu

 
 

 
 
 
 

Hỏi Để Thơ Tôi... Nhuốm Thẩn Thờ


Em hỏi bâng quơ ... sao tôi buồn
Vì tình như vạn cánh chim muôn
Cứ bay tìm đến phương trời lạ
Người trông mòn mỏi lệ sầu tuôn

Em hỏi bâng quơ ... khi thu về
Lá không xanh biếc giữa đam mê
Mà sầu vàng úa rơi từng cánh
Như nỗi lòng tôi những thu về

Em hỏi mà chi ... để tôi vương
Nhớ em quay quắt lệ miên trường
Lòng đau muôn nỗi em tôi ạ
Đêm về cắn bút gửi niềm thương

Đời người như bể khổ nhân gian
Như đôi ta đến lúc muộn màn
Chiếc áo nàng dâu ... em vội khoác
Tôi buồn như kẻ lạc kiếp hoang

Rồi mỗi thu về ... em bâng quơ
Hỏi để thơ tôi ... nhuốm thẩn thờ


jacaranda

 
Cưng TN ạ...trả lời như vầy có đủ "si" không nè
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 25.08.2008 05:13:14
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/FBED00A58EB745BEBB76EEA1DAE23731.jpg[/image]


THIẾT  THA  TỰ  KHỞI  ĐẦU


Ai người ngăn được lá vàng rơi,
Níu bóng thời gian của giòng đời ?
Nên tình huyễn mộng trăm năm vẫn
Hụt hẫng, riêng ta sầu không ngơi !

Đừng buông lời hỏi ! - Đau cõi lòng,
Không cùng thuyền bến, ngược giòng sông
Rẽ đôi lối nhớ, tàn hò hẹn
Đếm những thu sương, buồn viễn vông.

Vàng phai màu áo tuổi thơ ngây,
Nét mắt, mày cong đã hao gầy
Tóc xưa buồn lã, từng sợi vướng
Như cột hoài mong theo áng mây .

Thiết tha người hỡi, tự khởi đầu
Yêu nhau để biết tình bể dâu
Con tim gọi mãi người yêu dấu
Dù đã trùng khơi biệt ly sầu ...!


Tóc nâu


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.08.2008 05:16:14 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 01.09.2008 04:37:03
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/44FD17772968419B8C0473E6BE82061D.jpg[/image]

Hỏi Để Thơ Tôi... Nhuốm Thẩn Thờ


Em hỏi bâng quơ ... sao tôi buồn
Vì tình như vạn cánh chim muôn
Cứ bay tìm đến phương trời lạ
Người trông mòn mỏi lệ sầu tuôn

Em hỏi bâng quơ ... khi thu về
Lá không xanh biếc giữa đam mê
Mà sầu vàng úa rơi từng cánh
Như nỗi lòng tôi những thu về

Em hỏi mà chi ... để tôi vương
Nhớ em quay quắt lệ miên trường
Lòng đau muôn nỗi em tôi ạ
Đêm về cắn bút gửi niềm thương

Đời người như bể khổ nhân gian
Như đôi ta đến lúc muộn màn
Chiếc áo nàng dâu ... em vội khoác
Tôi buồn như kẻ lạc kiếp hoang

Rồi mỗi thu về ... em bâng quơ
Hỏi để thơ tôi ... nhuốm thẩn thờ


jacaranda



Cưng TN ạ...trả lời như vầy có đủ "si" không nè


"Si" kiểu nì hàng xóm thấy hết trơn...


LỠ  GỢI  SẦU  DÂNG !


Làm sao anh hiểu được tấc
lòng,
Của người đếm lá rụng bên song.
Bao nhiêu thương nhớ, bấy nhiêu lá
Rơi khắp đường tình , nhánh long đong.

Làm sao anh nghe được nhịp tim,
Hơi thở hoà chung với nỗi niềm...
Miên man, phiền luỵ mình em biết
Vò võ đêm trường mộng mơ riêng!

Làm sao anh thấy hết tình em,
Giấu nhau muôn thuở khúc đau mềm
Dững dưng đến lạnh lùng , xa vắng
Để anh đừng lưu luyến chi thêm !

Làm sao anh tường tận ý thơ,
Khi em gieo câu hỏi bất ngờ
Trông mong , chờ đợi một lời ngỏ...
Tưởng rằng bên ấy đã thờ ơ.


...Và rồi em lỡ gợi sầu dâng
Để nghe ai trách móc xa gần
Từ những lời thơ hoà đẫm lệ
Khóc tình hai đứa hoài cách ngăn..!



Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.09.2008 04:38:53 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 05.09.2008 14:45:57
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/13F409A9EAC246C3BDC4C3E8C1D18FAA.jpg[/image]


DƯ ẢNH ...


Về bên nỗi nhớ quẩn quanh,
Người_Em: một kiếp phù vân kiếm tìm.
Lỡ làng mộng giấc con tim,
Héo tàn hương phấn giữa miền lãng du.

Gió khuya ru khúc niệm từ,
Lòng nghiêng những nỗi buồn như mây trời.
Ta còn được chút ít vui,
Với thơ, với bút mong nguôi vơi tình.

Trăng mùa rọi sáng tâm linh,
Thấy hồn run rẩy, thấy mình đảo điên!
Tưởng rằng thôi nhớ, đã quên...
Ngờ đâu dư ảnh hôn mềm giấc mơ !


Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.09.2008 14:48:03 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

jacaranda
  • Số bài : 1537
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.08.2007
  • Nơi: Đồi Hoa Tím
RE: Thơ rơi - 06.09.2008 00:50:59
0
DƯ ẢNH ...

Về bên nỗi nhớ quẩn quanh,
Người_Em: một kiếp phù vân kiếm tìm.
Lỡ làng mộng giấc con tim,
Héo tàn hương phấn giữa miền lãng du.

Gió khuya ru khúc niệm từ,
Lòng nghiêng những nỗi buồn như mây trời.
Ta còn được chút ít vui,
Với thơ, với bút mong nguôi vơi tình.

Trăng mùa rọi sáng tâm linh,
Thấy hồn run rẩy, thấy mình đảo điên!
Tưởng rằng thôi nhớ, đã quên...
Ngờ đâu dư ảnh hôn mềm giấc mơ !


Tóc nâu
 
 
 
 
 
Như Là Kỷ Niệm


Như là kỷ niệm thôi em
Hình xưa bóng cũ theo đêm mịt mù
Rơi buồn theo xác lá thu
Chỉ còn lại những tình thư nhuộm vàng

Như là một cuộc tình hoang
Đời không trọn vẹn nên tàn ước mơ
Lệ lòng ai khóc bơ vơ
Cho ai chạnh mấy lời thơ u hoài

Như là một áng mây bay
Bỏ phương trời nhớ gió lay bóng chiều
Tình nay gói trọn cô liêu
Thôi như kỷ niệm tin yêu để lòng ...
 
 
jacaranda
Con tim chỉ một không hai
Yêu người yêu mãi nên dài nỗi đau


Trang Lưu Trữ
Trang Chính

NHẬT KÝ SAU HÈ


SuongAnh
  • Số bài : 7184
  • Điểm: 7
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 23.05.2007
RE: Thơ rơi - 06.09.2008 01:13:28
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/13F409A9EAC246C3BDC4C3E8C1D18FAA.jpg[/image]


DƯ ẢNH ...


Về bên nỗi nhớ quẩn quanh,
Người_Em: một kiếp phù vân kiếm tìm.
Lỡ làng mộng giấc con tim,
Héo tàn hương phấn giữa miền lãng du.

Gió khuya ru khúc niệm từ,
Lòng nghiêng những nỗi buồn như mây trời.
Ta còn được chút ít vui,
Với thơ, với bút mong nguôi vơi tình.

Trăng mùa rọi sáng tâm linh,
Thấy hồn run rẩy, thấy mình đảo điên!
Tưởng rằng thôi nhớ, đã quên...
Ngờ đâu dư ảnh hôn mềm giấc mơ !


Tóc nâu
 
 

DƯ ÂM...
 
Xa nhau cách biệt nào ngờ
Dư âm xưa cứ vật vờ quanh đây
Khiến lòng rung động mắt cay
Người đi để lại nơi nầy tình mong
 
Nhìn tấm ảnh nhói đau lòng
Khi nào anh nhỉ...thôi trông hết chờ
Thương thương nhớ nhớ vật vờ
Làm tâm điên đảo thẩn thơ thần hồn
 
Làm sao quên được môi hôn
Lời ai nồng ấm qua phone gọi về
Đàn rung ngây ngất đê mê
Dư âm còn đó...lời thề đã bay...
 
Sương Anh

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 09.09.2008 03:55:22
0


DƯ ÂM...
 

Xa nhau cách biệt nào ngờ
Dư âm xưa cứ vật vờ quanh đây
Khiến lòng rung động mắt cay
Người đi để lại nơi nầy tình mong
 
Nhìn tấm ảnh nhói đau lòng
Khi nào anh nhỉ...thôi trông hết chờ
Thương thương nhớ nhớ vật vờ
Làm tâm điên đảo thẩn thơ thần hồn
 
Làm sao quên được môi hôn
Lời ai nồng ấm qua phone gọi về
Đàn rung ngây ngất đê mê
Dư âm còn đó...lời thề đã bay...
 

Sương Anh

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/16616003C6FA4E33AE01BBDD0C4296DD.jpg[/image]


... NGỌT  NGÀO  NHƯ  MƠ !



Thế mà tôi vẫn đêm ngày,
Chờ mây, đợi gió về đây hiệp hoà.
Chiếu màu, chén ngọc, cành hoa
Giấy thơm, mực thắm... thiết tha, mỏi mòn !

Em ơi, mỗi độ hoàng hôn,
Hồn tôi như nấm mộ chôn ngữ tình.
Đưa tay bắt bóng lặng thinh,
Chạm vào lạnh khí thấy mình mình thôi...

Thì không song bước giòng đời,
Hai phương xa ngái, gọi mời thêm chi.
Tôi là kẻ ở, em đi...
Môi hôn còn nóng, tay ghì chặt tay...!

Tỉnh ra, trăng biếc vuốt mày
Lại thêm thổn thức đêm dài đếm sao.
Có về ngang lại hôm nào,
Xin em hãy cứ ngọt ngào như mơ...


Tóc nâu




<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 03:57:20 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Tóc nâu
  • Số bài : 4317
  • Điểm: 24
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.03.2007
RE: Thơ rơi - 09.09.2008 04:14:58
0

Như Là Kỷ Niệm

Như là kỷ niệm thôi em
Hình xưa bóng cũ theo đêm mịt mù
Rơi buồn theo xác lá thu
Chỉ còn lại những tình thư nhuộm vàng

Như là một cuộc tình hoang
Đời không trọn vẹn nên tàn ước mơ
Lệ lòng ai khóc bơ vơ
Cho ai chạnh mấy lời thơ u hoài

Như là một áng mây bay
Bỏ phương trời nhớ gió lay bóng chiều
Tình nay gói trọn cô liêu
Thôi như kỷ niệm tin yêu để lòng ...
 
 
jacaranda

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/29839/88D5D9E386CC4CBBA90ED6B200DF78B3.jpg[/image]


BẤY NHIÊU GIẤC SẦU


Như thu, tình cũng tàn phai
Như mây, tình cứ bay hoài...viễn phương.
Em nghe gió lộng bên đường,
Cuốn rơi lá úa, tưởng dường tình trôi...

Buồn đâu? Mưa gió bên đời...
Khóc đâu, mà ướt cả trời độ thu!
Hồn em tợ lớp sương mù
Che mơ, giấu mộng loà mù mắt trong.

Xa rồi hơi ấm tay vòng,
Mất rồi lời nhỏ, tiếng lòng nhớ thương.
Rêu xanh ấp ủ lối đường,
Dấu xưa xoá vết diệu thường mùa yêu!

Như thu tình hoá tịch liêu
Như mùa, đời cũng bấy nhiêu giấc sầu...


Tóc nâu



<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2008 04:16:56 bởi Tóc nâu >
Attached Image(s)
Thơ rơi
[link=http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=787518]Trang chính

Veovon
  • Số bài : 7
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2008
RE: Thơ - Tóc nâu - 09.09.2008 22:53:13
0
hi toc nâu ơi vào xem thơ thấy hay quá mà mình thì ko biết làm thơ, cho gửi đến Toc nâu lời nguwõng mộ nha.

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 50 trang, bài viết từ 781 đến 810 trên tổng số 1500 bài trong đề mục