QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 43 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 1269 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 04.03.2011 13:26:20
0
CÔ EM XÓM NHỎ

Cô em lối cạnh thật đa tình

Tuổi ngọc trăng tròn quá đẹp xinh
Tóc ngắn hây hây làn má đỏ
Áo dài mơn mởn nụ cười xinh
Nét ngài cung hạ đời thi sĩ
Vai hạc tên gài ngực học sinh
Mỗi bước chân hồng em ra ngõ
Chim mừng ca hát tựa bình minh
Friday, March 04, 2011
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2011 13:27:40 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 13.04.2011 17:10:38
0
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG CẢM TÁC*
=Đuyên Hồng=

Lịch sử ngàn năm đã tận tường
Việt Nam khởi phát tự Hùng Vương
Công ơn tiên tổ tày Đông Hải
Phúc hạnh nước nhà tựa Thái Sơn
Con cháu nhớ lời xây tổ quốc
Nhân dân phụng mệnh giữ biên cương
Trải bao biến cố nguy rồi phục
Vẫn vững sơn hà giữa khói sương!
April 12, 2011

*Họa thơ Trần Đức Khải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.04.2011 17:15:59 bởi Đuyên Hồng >

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 14.04.2011 01:33:19
0
TỰ THÁN

Xuân đến năm mươi cảm tuổi già

Bốn mùa luân chuyển tháng năm qua
Sờ râu lổm chổm đôi chòm bạc
Vuốt tóc láng o dăm sợi thưa
Gió cuốn cuộc đời cơn mộng tưởng
Mây trôi tình ái giấc mơ hoa
Ngại ngần nâng cánh hoa chùm gởi
Bỗng lệ hoen mi mắt nhạt nhòa
Huyền Minh
Feb.19/11

Tình Đẹp Tuổi Năm Mươi


Năm mươi hương sắc vẫn chưa già
Mưa nắng cuộc đời đã trải qua
Quá khứ trôi theo bờ gác vắng
Tương lai đậu lại cánh song thưa
Một ngày xuân đến tình đơm lá
Năm tháng hạ về nghĩa trổ hoa
Nguyện ước ba sinh mộng thắm mãi
Đừng như con sóng rẽ phai nhòa
Nhật Hạ

NĂM MƯƠI CẢM TÁC
(Viết tặng Huyền Minh)
Đuyên Hồng


Mới có năm mươi đã bảo già!?
Xuân xanh đôi chục hãy vừa qua
Râu non chẳng bận đôi chùm nhỏ
Tóc trắng chưa buồn mấy đám thưa
Sóng gió cuộc trần toàn vặt vãnh
Vui buồn thế sự thảy trăng hoa
Còn thơ còn bạn còn đàn hát
“Tri kỷ thiên bôi” cuộc nhậu nhòa
April 13, 2011
r
SAY VỚI TUỔI NĂM MƯƠI
Tặng Đuyên Hồng
 
Túy lúy đêm nay tan lệ nhòa
Nhậu say cảm nhận đời như hoa
Vị cay tôi nhắp dăm ly trắng
Men đắng anh "dzô" vài cốc thưa
Ôn lại ngày xưa thời tuổi mộng
Nhớ về dĩ vãng bóng xuân qua
Còn tình còn rượu ta còn uống
Tuổi dẫu năm mươi lực chửa già
 
Huyền Minh
Apr.13/11


SSA                                                                
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 19:03:19 bởi Huyền Băng >

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 16.04.2011 05:37:39
0
Ai Thấu Tình Ai
Chở nắng đi rong ở xóm đào
Vóc hồng nhấm nháp thú tiêu giao
Gió vờn mây đến triền non thẳm
Đá hóa thân về dốc mộng cao
Vệt khói lam chờ đong cát bụi
Nước hồ thu đợi múc trăng sao
Đời luân chuyển mãi theo quy luật
Ai thấu tình ai hoan lạc nào
Đoạn Trường

Ai Người Hiểu Thấu
Vườn xuân rộn rã những hoa đào
Hé nụ chờ ong đến tiếp giao
Mãi đợi hơi mòn trên nhánh lá
Hoài mong cánh rụng xuống tầng cao
Thôi thì thả mộng theo làn gió
Bởi chỉ là mơ với ánh sao
Một khối tình câm đành giấu giữ
Ai người hiểu thấu?...biết ai nào ?!
Sương Anh


NHỚ THUỞ NGÀY XƯA
Nhớ thuở ngày xưa tóc trái đào.
Anh em hai đứa nghéo tay giao.
Dù cho vật đổi, sao dời chuyển.
Vẫn giữ tâm thành,dạ vững cao.
Cũng tại đất bằng cơn nổi sóng.
Phải chăng giông bão lạc vì sao.
Anh em, hai đứa chia đôi hướng.
Mù mịt đông tây…chẳng lẽ nào.
Nguyễn Thị An Giang 15-4-2011

Thân chào Đuyên Hồng
Chúc vui
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2011 07:36:02 bởi Nguyen Thi An Giang >
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

vancali96
  • Số bài : 7552
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.12.2007
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 16.04.2011 11:03:51
0


Trang ảo

Đêm về lên mạng kiếm gì chơi
Gặp phải nhiều anh rót ngọt lời
Ờ Mỹ sang giàu bao cửa tiệm
Trong nhà rộng lớn lắm xe hơi
Khi buồn mua sắm vui ngày tháng
Lúc hứng ngao du hưởng cuộc đời
Nghe đến tim lòng thêm rộn rả
Tò mò muốn gặp lắm người ơi

Vancali 4.14.11

Chúc tỷ An Giang luôn vui hì hì...


MỘT THUỞ XA VỜI
Hết rồi một thuở tuổi rong chơi.
Chuyện kể hàn huyên chẳng cạn lời.
Vui thích hăng say câu chọc ghẹo
Tưng bừng đấu láo chuyện đâm hơi
Hồn nhiên nào biết lời ly biệt.
Ngơ ngáo chẳng lo trước cảnh đời.
Tóc cột đôi gà cười hớn hở.
Bạn bè riú rít thoả lòng ơi.

Nguyễn Thị An Giang


LÀM THƠ

ngồi buồn tập toẹ viết thơ chơi
sửa chữ thêm câu chọn ý lời
Đỡ tốn dăm ngàn kêu mực nướng
Khỏi hao mấy chục gọi bia hơi
Thưởng hoa ngắm nguyệt quên tình nợ
Dỡn bướm vờn mây nhớ chuyện đời
Thoả sức mơ màng trong cõi mộng
Thêm nhiều bằng hữu bạn mình ơi !

Liên Hương


Than…!
 
Bè bạn vui vầy kéo đến chơi
Mặc dù bận chẳng nỡ im lời
Khoanh tay kiếm chữ nghe vơi sức
Bó gối tìm vần muốn hụt hơi
Chẳng lẽ phàn nàn chuyện phố xá
Hay là than thở cái tình đời
Thôi thì không biết đành tìm cột
Dựa đỡ cái lưng đang mỏi ơi!
 
C Pham


Hì, tại cái vần " hơi " của Vân nên phải viết vậy chứ không phải LH là " bợm nhậu " đâu nha

LH ui, phân minh làm gì, bợm Bia khác Bợm nhậu mà! Hôm qua than tình, hôm nay cho C than thân chút nha, mệt quá, hihih!


XIN LỖI

Rảnh rang ra phố đánh cờ chơi
Vợ réo oang oang nói lắm lời
Bực tức quay đầu vung một trận
Nổi xùng lên tiếng nạt liền hơi
Nghĩ ra mình nóng gây nên tội
Biết được lòng đau trách bởi đời
Hối hận vào nhà xin lỗi bả
Bả cười tay nắm gọi yêu ơi!

Thanh Huy



BỆNH THAN


Người đông phố chật chỗ đâu chơi
Vật giá tăng theo chuyện lỗ lời
Rạp hát không tiền chìm tự dạng
Phòng trà rỗng túi lặn tăm hơi
Quanh năm mỳ gói buồn teo ruột
Hai bữa cơm rau chán mớ đời
"Buôn bếp" coi chừng mà khấm khá
phen này lắm kẻ bị " than ơi ! "

Liên Hương

 
Tình Chân
 
Mỗi lúc lòng buồn dạo Net chơi
Vu vơ lướt ngón buông vài lời
Hàn huyên tới sáng đâu mòn sức
Tâm sự thâu đêm vẫn mạnh hơi
Dẫu ảo mà sao thương vạn nỗi
Tuy xa vẫn thấy nhớ muôn đời
Ai người cứ bảo là không thật
Tình chân đối xử tuyệt ai ơi!
 
Sương Anh

Cùng than với C cho có bạn nè

Thấy C Pham và LH than thí ớn lun...  mắc gì than nè, hãy coi như SA nè, vật giá leo thang kệ nó cứ tìm rau cỏ mà ăn đại rồi cũng qua ngày mừ, phải hôn? bùn nưã thì đem con chữ ra...xếp thành vần chọc phá bạn bè chơin như Van dzị á, thế là...iu đời liền hà, phải hôn Van? 
 

TÂM SỰ
- Đuyên Hồng -
 
Vui buồn vào mạng thả lòng chơi
Chớ có đắm say có nặng lời
Chốn ảo iêng hùng như ảo mộng
Làng văn mê mẩn tợ bia hơi
Người vui kẻ sướng chia tâm sự
Bạn hứng ta phê sẻ nỗi đời
Mỗi phút xao lòng thêm cảm mến
Trăm năm gì dễ hỡi mình ơi!
April 15, 2011


Cám ơn quí huynh tỷ vào vui với em , làm em quýnh cả lên vội họa đáp lễ quí bạn nè hì hì ...

Tào lao

Tối lẻn ông nhà ghé mạng chơi
Cùng nhau xúm lại "tám"chung lời
Anh kia lãng mạn ưa nhòm gái
Chị nọ đa tình khoái tắm hơi
Tiền rẻ như bèo người trách phận
Xăng lên tựa gió kẻ than đời
Nói trăng nói cuội tào lao sự
Ngủ giấc qua ngày khoẻ bạn ơi

Vancali 4.14.11

Chúc huynh Đuyên Hồng cuối tuần an vui hì hì....

Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .

Nguyen Thi An Giang
  • Số bài : 1327
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.02.2006
  • Nơi: Nghe An Giang nói- "Khúc Tình Ca"
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 16.04.2011 12:06:37
0


Trang ảo

Đêm về lên mạng kiếm gì chơi
Gặp phải nhiều anh rót ngọt lời
Ờ Mỹ sang giàu bao cửa tiệm
Trong nhà rộng lớn lắm xe hơi
Khi buồn mua sắm vui ngày tháng
Lúc hứng ngao du hưởng cuộc đời
Nghe đến tim lòng thêm rộn rả
Tò mò muốn gặp lắm người ơi

Vancali 4.14.11

Chúc tỷ An Giang luôn vui hì hì...




MỘT THUỞ XA VỜI
Hết rồi một thuở tuổi vui chơi.
Tâm sự hàn huyên chẳng cạn lời.
Thích thú hăng say câu chọc ghẹo.
Tưng bừng đấu láo chuyện đâm hơi.
Hồn nhiên không hiểu lời sinh biệt.
Ngơ ngáo nào lo trước cảnh đời.
Tóc cột đuôi gà cười hớn hở.
Bạn bè riú rít thoả lòng ơi.
Nguyễn Thị An Giang


LÀM THƠ

ngồi buồn tập toẹ viết thơ chơi
sửa chữ thêm câu chọn ý lời
Đỡ tốn dăm ngàn kêu mực nướng
Khỏi hao mấy chục gọi bia hơi
Thưởng hoa ngắm nguyệt quên tình nợ
Dỡn bướm vờn mây nhớ chuyện đời
Thoả sức mơ màng trong cõi mộng
Thêm nhiều bằng hữu bạn mình ơi !

Liên Hương


Than…!

Bè bạn vui vầy kéo đến chơi
Mặc dù bận chẳng nỡ im lời
Khoanh tay kiếm chữ nghe vơi sức
Bó gối tìm vần muốn hụt hơi
Chẳng lẽ phàn nàn chuyện phố xá
Hay là than thở cái tình đời
Thôi thì không biết đành tìm cột
Dựa đỡ cái lưng đang mỏi ơi!

C Pham


Hì, tại cái vần " hơi " của Vân nên phải viết vậy chứ không phải LH là " bợm nhậu " đâu nha

LH ui, phân minh làm gì, bợm Bia khác Bợm nhậu mà! Hôm qua than tình, hôm nay cho C than thân chút nha, mệt quá, hihih!


XIN LỖI

Rảnh rang ra phố đánh cờ chơi
Vợ réo oang oang nói lắm lời
Bực tức quay đầu vung một trận
Nổi xùng lên tiếng nạt liền hơi
Nghĩ ra mình nóng gây nên tội
Biết được lòng đau trách bởi đời
Hối hận vào nhà xin lỗi bả
Bả cười tay nắm gọi yêu ơi!

Thanh Huy



BỆNH THAN


Người đông phố chật chỗ đâu chơi
Vật giá tăng theo chuyện lỗ lời
Rạp hát không tiền chìm tự dạng
Phòng trà rỗng túi lặn tăm hơi
Quanh năm mỳ gói buồn teo ruột
Hai bữa cơm rau chán mớ đời
"Buôn bếp" coi chừng mà khấm khá
phen này lắm kẻ bị " than ơi ! "

Liên Hương

Tình Chân
Mỗi lúc lòng buồn dạo Net chơi
Vu vơ lướt ngón buông vài lời
Hàn huyên tới sáng đâu mòn sức
Tâm sự thâu đêm vẫn mạnh hơi
Dẫu ảo mà sao thương vạn nỗi
Tuy xa vẫn thấy nhớ muôn đời
Ai người cứ bảo là không thật
Tình chân đối xử tuyệt ai ơi!
Sương Anh

Cùng than với C cho có bạn nè

Thấy C Pham và LH than thí ớn lun... mắc gì than nè, hãy coi như SA nè, vật giá leo thang kệ nó cứ tìm rau cỏ mà ăn đại rồi cũng qua ngày mừ, phải hôn? bùn nưã thì đem con chữ ra...xếp thành vần chọc phá bạn bè chơin như Van dzị á, thế là...iu đời liền hà, phải hôn Van?


TÂM SỰ
- Đuyên Hồng -

Vui buồn vào mạng thả lòng chơi
Chớ có đắm say có nặng lời
Chốn ảo iêng hùng như ảo mộng
Làng văn mê mẩn tợ bia hơi
Người vui kẻ sướng chia tâm sự
Bạn hứng ta phê sẻ nỗi đời
Mỗi phút xao lòng thêm cảm mến
Trăm năm gì dễ hỡi mình ơi!
April 15, 2011


Cám ơn quí huynh tỷ vào vui với em , làm em quýnh cả lên vội họa đáp lễ quí bạn nè hì hì ...

Tào lao

Tối lẻn ông nhà ghé mạng chơi
Cùng nhau xúm lại "tám"chung lời
Anh kia lãng mạn ưa nhòm gái
Chị nọ đa tình khoái tắm hơi
Tiền rẻ như bèo người trách phận
Xăng lên tựa gió kẻ than đời
Nói trăng nói cuội tào lao sự
Ngủ giấc qua ngày khoẻ bạn ơi

Vancali 4.14.11

Chúc huynh tỷ cuối tuần an vui hì hì....



CUỘC ĐỜI SÂN KHẤU
Cuộc đời sân khấu đủ trò chơi.
Nói lắm nhiều khi cũng lẹo lời.
Lúc ghét ởm ờ câu móc họng.
Khi vui khoác lác nổ tràn hơi.
Kẻ khen - hậu tạ lời ban thưởng.
Ai ghét - cảm ơn nói khuyến đời.
Người ở quanh ta đều ngoại hạng
Nhìn đời cho sảng khoái người ơi
An Giang
An Giang
Tôi yêu quê tôi yêu mái tranh nghèo tả tơi
Nhạc Phạm Duy
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=187241 (lưu)
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=130073&mpage=7&key=𮂈 (chính)

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 27.04.2011 23:05:05
0
NHẶT CÁNH HOA RƠI
-Đuyên Hồng

Xuân tàn nhặt lại cánh hoa rơi
Giọt nắng đầu năm gởi thiệp mời
Bến nước xôn xao lời tuế nguyệt
Trùng lâu rạo rực tiếng ngàn khơi
Lô nhô sóng cả dồn chân mỏi
Lạc bến thuyền con rã bước rời
Cảnh vật chiều sang vùi khói nước
Lòng sao khắc khoải chẳng hề vơi!
Tuesday, April 26, 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2011 23:08:51 bởi Đuyên Hồng >

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 28.04.2011 03:46:04
0
NHẶT CÁNH HOA RƠI
-Đuyên Hồng

Xuân tàn nhặt lại cánh hoa rơi
Giọt nắng đầu năm gởi thiệp mời
Bến nước xôn xao lời tuế nguyệt
Trùng lâu rạo rực tiếng ngàn khơi
Lô nhô sóng cả dồn chân mỏi
Lạc bến thuyền con rã bước rời
Cảnh vật chiều sang vùi khói nước
Lòng sao khắc khoải chẳng hề vơi!
Tuesday, April 26, 2011
 
CÁNH CHIM VIỄN XỨ
 
Ngổn ngang tâm sự chén đầy vơi
Men đắng trên môi nghe rã rời
Biển động chập chùng bờ khuất nẻo
Sông dài dồn dập bến xa khơi
Đâu vùng kỷ niệm tâm không nhớ!
Đây chốn xa xưa trí gọi mời
Viễn xứ cánh chim vô định hướng
Trên cành lặng lẽ lá thu rơi
 
Huyền Minh
Apr.27/11
 

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 30.05.2011 18:16:42
0
LÀM TRAI NƯỚC VIỆT

Đất nước tiền nhân đã dựng xây
Đuổi bầy xâm lược hết Tàu Tây
Bạch Đằng thủy trận còn ghi mãi
Sát Thát câu thề vẫn nhớ đây
Giết lũ Tàu Ô thù phải trả
Trảm loài Trung Cộng nợ nào vay
Làm trai nước Việt thề quên mạng
Giữ Tổ quốc ta đẹp mãi ngày

Monday, May 30, 2011
Đuyên Hồng
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2011 19:09:03 bởi Huyền Băng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 12.06.2011 11:34:02
0
CÁI GIẾNG


Xòe tay đo thử rộng bao gang
Thăm thẳm miệng sâu thấy rõ ràng
Gái cuộn tay co hơi gấp gấp
Trai cong mông giật nước chan chan
Bởi chưng nắng cực nên mau khát
Hay tại tốn lào mới hám sang
Nặng nhẹ cũng gàu sao chẳng thả
Giếng kia mới thực quý như vàng

Saturday, June 11, 2011
Đuyên Hồng
Ghi chú: Quẻ Tốn trong kinh dịch là Gió, tốn lào = gió lào: một loaỊ gió khô nóng về mùa hè thường gặp , thổi từ hướng Tây (nước Lào) sang
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2011 11:46:20 bởi Đuyên Hồng >

Huyền Minh
  • Số bài : 540
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2009
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 14.06.2011 05:44:28
0
Cảm ơn Đuyên Hồng ghé thăm HM và ghi lại bài thơ hay, từ "tốn lào" tìm đâu hay vậy? Độc hơn thịt vịt đó nhe! Hi.. hi..

Tóc em dài buông xõa giữa dương gian Còn sợi nào để buộc nhánh tim anh Và níu giữ cánh hồng nhung một thuở




Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 20.06.2011 12:50:10
0
[image]

Uploaded with ImageShack.us[/image]


Vịnh bức tranh “Người bay trong hôm biểu tình”

Bài 1:
Một anh đứng dọc một bay ngang
Thành thế “tung hoành” giữa thế gian
Kẻ xiết hai tay, người há miệng
Tạc nên huynh đệ cảnh tương tàn!
Bài 2:
Xem vũ ba-lê thấy vũ công
Một chân có dép một chân không
Thiếu Lâm tung chưởng như Tàu vậy
Thấy cảnh quê hương quặn tấc lòng
Bài 3:
Đức Bà nơi ấy chốn anh linh
Kẻ giữ Trung Hoa, kẻ biểu tình
Một dọc một ngang làm thánh giá
Đóng đinh dân tộc, đợi hồi sinh.
HÀ SỸ PHU.
16-6-2011



Bài 1:
Xích xiềng đâu cản thế hiên ngang
Kẻ dụng chiêu này hẳn Việt gian
Bóp cả hai tay còn bóp miệng
Quốc gia chẳng trách chóng suy tàn
Bài 2:
Chiêu này còn gọi thế khinh công
Chân vượt đất bằng phải thế không
Dụng chưởng công an như bọn Khựa
Ngẫm chuyện giang sơn quặn thắt lòng
Bài 3:
Đức Bà hiển hiện chốn tâm linh
Bởi chống Tàu Ô phải biểu tình
Một thế dọc ngang nên tượng chúa
Dầu làm thánh giá vẫn trường sinh!
Monday, June 20, 2011
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.06.2011 14:33:57 bởi Đuyên Hồng >

Hữu Hạnh
  • Số bài : 287
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 07.01.2007
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 22.06.2011 01:07:02
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

[image]

Uploaded with ImageShack.us[/image]


Vịnh bức tranh “Người bay trong hôm biểu tình”

Bài 1:
Một anh đứng dọc một bay ngang
Thành thế “tung hoành” giữa thế gian
Kẻ xiết hai tay, người há miệng
Tạc nên huynh đệ cảnh tương tàn!
Bài 2:
Xem vũ ba-lê thấy vũ công
Một chân có dép một chân không
Thiếu Lâm tung chưởng như Tàu vậy
Thấy cảnh quê hương quặn tấc lòng
Bài 3:
Đức Bà nơi ấy chốn anh linh
Kẻ giữ Trung Hoa, kẻ biểu tình
Một dọc một ngang làm thánh giá
Đóng đinh dân tộc, đợi hồi sinh.
HÀ SỸ PHU.
16-6-2011



Bài 1:
Xích xiềng đâu cản thế hiên ngang
Kẻ dụng chiêu này hẳn Việt gian
Bóp cả hai tay còn bóp miệng
Quốc gia chẳng trách chóng suy tàn
Bài 2:
Chiêu này còn gọi thế khinh công
Chân vượt đất bằng phải thế không
Dụng chưởng công an như bọn Khựa
Ngẫm chuyện giang sơn quặn thắt lòng
Bài 3:
Đức Bà hiển hiện chốn tâm linh
Bởi chống Tàu Ô phải biểu tình
Một thế dọc ngang nên tượng chúa
Dầu làm thánh giá vẫn trường sinh!
Monday, June 20, 2011
Đuyên Hồng



Cảm Tác.Khi Nhìn Ảnh

1
Vận nước chỉ còn thế nằm ngang
Dân nào đứng thẳng chỉ là gian
Mở miệng nói ngay, tay chặn cổ
Cảnh này đế quốc đã suy tàn

2
Nhìn xem Tớ, Chủ thể hiện công
Tớ hùng bóp Chủ quẳng lên không
Đất nước ngày nay dân là Chủ
Nơi nào Chủ đứng được tỏ lòng

3
Sá gì nơi chốn, sá gì linh
Môi Răng, gìn giữ Đảng đồng tình
Chỉ vì muốn thẳng đau mình Chủ
Hãy cố vươn mình mới an sinh

Hũu Hạnh


lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 12.07.2011 18:58:05
0


Trích đoạn: Huyền Minh

NHẶT CÁNH HOA RƠI
-Đuyên Hồng

Xuân tàn nhặt lại cánh hoa rơi
Giọt nắng đầu năm gởi thiệp mời
Bến nước xôn xao lời tuế nguyệt
Trùng lâu rạo rực tiếng ngàn khơi
Lô nhô sóng cả dồn chân mỏi
Lạc bến thuyền con rã bước rời
Cảnh vật chiều sang vùi khói nước
Lòng sao khắc khoải chẳng hề vơi!
Tuesday, April 26, 2011
 
CÁNH CHIM VIỄN XỨ
 
Ngổn ngang tâm sự chén đầy vơi
Men đắng trên môi nghe rã rời
Biển động chập chùng bờ khuất nẻo
Sông dài dồn dập bến xa khơi
Đâu vùng kỷ niệm tâm không nhớ!
Đây chốn xa xưa trí gọi mời
Viễn xứ cánh chim vô định hướng
Trên cành lặng lẽ lá thu rơi
 
Huyền Minh
Apr.27/11
 



HƯƠNG MÙA THU

Như lá ngô đồng thoáng nhẹ rơi
Rừng thu nghe được tiếng kêu mời
Gió bốn phương về cây trút lá
Hương mùa thu nhuộm sóng ngàn khơi
Tình ta sau trước không dời đổi
Nghĩa bạn gần xa chẳng rã rời
Lưới mạng vấn vương câu xướng họa
Men nồng này biết thuở nào vơi !

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 12/07/2011

Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 14.07.2011 17:03:22
0
NHẶT CÁNH HOA RƠI
-Đuyên Hồng

Xuân tàn nhặt lại cánh hoa rơi
Giọt nắng đầu năm gởi thiệp mời
Bến nước xôn xao lời tuế nguyệt
Trùng lâu rạo rực tiếng ngàn khơi
Lô nhô sóng cả dồn chân mỏi
Lạc bến thuyền con rã bước rời
Cảnh vật chiều sang vùi khói nước
Lòng sao khắc khoải chẳng hề vơi!
Tuesday, April 26, 2011

CÁNH CHIM VIỄN XỨ

Ngổn ngang tâm sự chén đầy vơi
Men đắng trên môi nghe rã rời
Biển động chập chùng bờ khuất nẻo
Sông dài dồn dập bến xa khơi
Đâu vùng kỷ niệm tâm không nhớ!
Đây chốn xa xưa trí gọi mời
Viễn xứ cánh chim vô định hướng
Trên cành lặng lẽ lá thu rơi

Huyền Minh
Apr.27/11

HƯƠNG MÙA THU

Như lá ngô đồng thoáng nhẹ rơi
Rừng thu nghe được tiếng kêu mời
Gió bốn phương về cây trút lá
Hương mùa thu nhuộm sóng ngàn khơi
Tình ta sau trước không dời đổi
Nghĩa bạn gần xa chẳng rã rời
Lưới mạng vấn vương câu xướng họa
Men nồng này biết thuở nào vơi !
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 12/07/2011


ĐÓN LỜI THƠ ĐẸP

Chuông vàng ngân tiếng Lá chờ rơi
Bạn cũ tưởng quên chữ họa mời
Lối hẹn rừng Ngô thưa bóng quế
Trăng thề biển Nhật ngút tầm khơi
Nghĩa tình chưa phỉ câu vàng đá
Tâm sự đã xoay cảnh rụng rời
Câu xướng cùng chia vui chốn ảo
Đón lời thơ đẹp nỗi buồn vơi!
Đuyên Hồng
Thursday, July 14, 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2011 17:07:53 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 15.07.2011 14:27:48
0
SƯỚNG NHA
Muốn gặp được em phải đến nhà
Cùng chia thi ý thỏa ngâm ca
Họa yêu họa mến anh cùng chị
Cho ngọt cho bùi bạn cộng ta
Vui để mai này con cháu nhớ
Thôi còn đây đó bạn bèn xa
Mời cô nắn phím chàng rê chuột
Anh bác vào nhiều sướng thật nha!
Friday, July 15, 2011
Đuyên Hồng

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 15.07.2011 16:01:05
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

SƯỚNG NHA
Muốn gặp được em phải đến nhà
Cùng chia thi ý thỏa ngâm ca
Họa yêu họa mến anh cùng chị
Cho ngọt cho bùi bạn cộng ta
Vui để mai này con cháu nhớ
Thôi còn đây đó bạn bèn xa
Mời cô nắn phím chàng rê chuột
Anh bác vào nhiều sướng thật nha!
Friday, July 15, 2011
Đuyên Hồng




CỨ NHỞN NHA

Muốn vui xướng hát phải vào nhà
Cùng mượn tiếng đàn ta hợp ca
Họa thơ họa điệu theo vần xướng
Cho ý cho lời lấy của ta
Vui với nàng thơ nồng nghĩa bạn
Thôi vùng trăng gió nhạt tình xa
Mời cô mời bác ta vào cuộc
Anh chị riêng tình cứ nhởn nha!

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 15/07/2011
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 15.07.2011 21:04:43
0
SƯỚNG NHA
Muốn gặp được em phải đến nhà
Cùng chia thi ý thỏa ngâm ca
Họa yêu họa mến anh cùng chị
Cho ngọt cho bùi bạn cộng ta
Vui để mai này con cháu nhớ
Thôi còn đây đó bạn bèn xa
Mời cô nắn phím chàng rê chuột
Anh bác vào nhiều sướng thật nha!
Friday, July 15, 2011
Đuyên Hồng





CỨ NHỞN NHA

Muốn vui xướng hát phải vào nhà
Cùng mượn tiếng đàn ta hợp ca
Họa thơ họa điệu theo vần xướng
Cho ý cho lời lấy của ta
Vui với nàng thơ nồng nghĩa bạn
Thôi vùng trăng gió nhạt tình xa
Mời cô mời bác ta vào cuộc
Anh chị riêng tình cứ nhởn nha!
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 15/07/2011


NHẬU ĐÃ NHA !

Muốn được làm quen phải ghé nhà
Cùng ngồi đối ẩm luận thơ ca
Hoạ thanh hoạ sắc tươi vần bạn
Cho bỗng cho trầm đượm ý ta
Vui chén trà thô nồng nghĩa cận
Thôi chung rượu nhạt thắm tình xa
Mời nhau cạn chén ngày tri ngộ
Anh có mồi gì dọn hết nha !

Nguyet Anh

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 15.07.2011 22:30:51
0
SƯỚNG NHA
Muốn gặp được em phải đến nhà
Cùng chia thi ý thỏa ngâm ca
Họa yêu họa mến anh cùng chị
Cho ngọt cho bùi bạn cộng ta
Vui để mai này con cháu nhớ
Thôi còn đây đó bạn bèn xa
Mời cô nắn phím chàng rê chuột
Anh bác vào nhiều sướng thật nha!
Friday, July 15, 2011
Đuyên Hồng


CỨ NHỞN NHA

Muốn vui xướng hát phải vào nhà
Cùng mượn tiếng đàn ta hợp ca
Họa thơ họa điệu theo vần xướng
Cho ý cho lời lấy của ta
Vui với nàng thơ nồng nghĩa bạn
Thôi vùng trăng gió nhạt tình xa
Mời cô mời bác ta vào cuộc
Anh chị riêng tình cứ nhởn nha!
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 15/07/2011


NHẬU ĐÃ NHA !

Muốn được làm quen phải ghé nhà
Cùng ngồi đối ẩm luận thơ ca
Hoạ thanh hoạ sắc tươi vần bạn
Cho bỗng cho trầm đượm ý ta
Vui chén trà thô nồng nghĩa cận
Thôi chung rượu nhạt thắm tình xa
Mời nhau cạn chén ngày tri ngộ
Anh có mồi gì dọn hết nha !

Nguyet Anh



CỨ NHẬU ĐI

Muốn đón bước em ghé tới nhà
Cùng nhau bàn luận nét thi ca
Họa văn họa chữ hồng duyên ấy
Cho tận cho tường thắm nghĩa ta
Vui chén rượu thơm mời khách lạ
Thôi câu hát dặm đãi người xa
Mời thêm chung nữa say đây đó
Anh xỉn em dìu nhậu bõ nha!
Đuyên Hồng
Friday, July 15, 2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2011 08:01:39 bởi Đuyên Hồng >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 26.07.2011 10:30:14
0
VỪA NGÔNG VỪA NGOA
Chửi đổng ngày nay khéo nhất ông
Một ngày không chửi ắt không xong
Tiên sư nhũng lại đồ thâm ruột
Tổ mẹ quan tham đứa bạc lòng
Khoác áo con dân tài móc túi
Mang danh công bộc giỏi moi đồng
Tớ ngông tớ chửi thằng tham nhũng
Dừng lại ngay đi kẻo một gông./.

Make No

CHỬI ĐỔNG

Cái tài chửi đổng nhất là ông
Chửi lũ Việt gian bán nước xong
Mả tổ tham quan loài chuột nhắt
Tiên sư hèn tướng lũ cua đồng
Biển nhà Trung chiếm không thương tiếc
Bô xít Tàu xâm chẳng đoái lòng
Xương máu cha ông bay bỏ mặc
Chờ ngày dân nổi túm đầu gông
Đuyên Hồng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2011 10:32:40 bởi Đuyên Hồng >

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 26.07.2011 21:12:48
0
THƠ TRÀO PHÚNG
XIN MIỄN CHẤP
* *
*
ẤM ỨC CƯỜI

Mắt nhướng không lên lại quậy rồi.
Suốt đêm chưa thỏa... ối trời ôi.
Cơm vừa tới dạ tiêu nguyên khối.
Máu chửa về tim bỗng nhập đôi.
Cố nhướng không lên- buồn liễu rũ
Gắng gồng chẳng thẳng - tủi em tui.
Cờ không có gió sao mà phất.
Đôi mắt nhìn nhau - ấm ức cười
Trần Mạnh Hùng


CHUYỆN NGÀY XƯA

Năm xưa cũng thử hẹn qua rồi
Tới lúc gặp nhau mới hỡi ôi
Liếc thoáng nàng than già cú đế
Nhìn lâu ả phán khó chung đôi
Tui thì lịch sự nuông chiều bả
Bả lại điêu ngoa hất hủi tui
Xóa bỏ tên Đồng thêm chữ lão
Rồi xưng Lão lão thiệt buồn cười

Đồng Lão


ĐẸP TIÊNG CƯỜI

Giấc ngủ còn đâu, sáng bảnh rồi
Em chưa hả dạ nỉ non ôi.
Ba lần tới bến sao mà lẻ
Tám lượt vượt non tạm kết đôi.
Cờ rũ trong tay run trước gió
Nước nguồn khe núi nhận chìm tui.
Gồng mình nhập cuộc - yêu đành chịu
Thiếu ngủ - nhưng thôi - đẹp tiếng cười
Trần Mạnh Hùng


ĐỪNG CƯỜI

Chưa chi sao đó đã xong rồi
Nhắp nháy như gà ... thật hỡi ôi !
Vừa mới chung chăn cho đỡ lạnh
Sao đà nhổ cọc tách làm đôi
Nước non người hỏi thêm buồn bụng
Nem chả ai mời chớ trách tui
Trời bảy tầng cao chưa vói tới
Chị em biết vậy cũng đừng cười.

Võ Nhựt Ngộ/LCR 21/01/2011


KHÚCH KHÍCH CƯỜI
Chép miệng như than hết sức rồi,
Tay nâng, chân chống khổ thân ôi.
Ì ấm rung chuyển - cơn mưa trút.
Dồn dập hứng tung - ngọn sóng đôi.
Xiết chặt tay ngà la hết ý
Khép hờ môi ngọc hớp hồn tui.
Thì thào em nói trong mê ngủ.
Sao thế... Sao anh, khúch khích cười
Trần Mạnh Hùng


Thân chào bạn
Họa cho vui
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 27.07.2011 08:31:38
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

VỪA NGÔNG VỪA NGOA
Chửi đổng ngày nay khéo nhất ông
Một ngày không chửi ắt không xong
Tiên sư nhũng lại đồ thâm ruột
Tổ mẹ quan tham đứa bạc lòng
Khoác áo con dân tài móc túi
Mang danh công bộc giỏi moi đồng
Tớ ngông tớ chửi thằng tham nhũng
Dừng lại ngay đi kẻo một gông./.

Make No

CHỬI ĐỔNG

Cái tài chửi đổng nhất là ông
Chửi lũ Việt gian bán nước xong
Mả tổ tham quan loài chuột nhắt
Tiên sư hèn tướng lũ cua đồng
Biển nhà Trung chiếm không thương tiếc
Bô xít Tàu xâm chẳng đoái lòng
Xương máu cha ông bay bỏ mặc
Chờ ngày dân nổi túm đầu gông
Đuyên Hồng




SẼ CÓ MỘT NGÀY ...

Thế sự ngày nay có lắm ông
Việc nhà việc nước chửa làm xong
Tiền vô rổn rảng vài trăm túi
Bạc đến leng keng mấy tỉ đồng
Mặc kệ ngoại nhân xâm chiếm đảo
Chỉ lo nội ứng chẳng chung lòng
Sẽ có một ngày dân quá bực
Quí ông đều đút cổ vào gông.

Lá chờ rơi 27/07/11
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Nguyệt Ánh
  • Số bài : 617
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.02.2009
  • Nơi: trái tim nhân hậu
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 28.07.2011 10:52:39
0
SƯỚNG NHA
Muốn gặp được em phải đến nhà
Cùng chia thi ý thỏa ngâm ca
Họa yêu họa mến anh cùng chị
Cho ngọt cho bùi bạn cộng ta
Vui để mai này con cháu nhớ
Thôi còn đây đó bạn bèn xa
Mời cô nắn phím chàng rê chuột
Anh bác vào nhiều sướng thật nha!
Friday, July 15, 2011
Đuyên Hồng


CỨ NHỞN NHA

Muốn vui xướng hát phải vào nhà
Cùng mượn tiếng đàn ta hợp ca
Họa thơ họa điệu theo vần xướng
Cho ý cho lời lấy của ta
Vui với nàng thơ nồng nghĩa bạn
Thôi vùng trăng gió nhạt tình xa
Mời cô mời bác ta vào cuộc
Anh chị riêng tình cứ nhởn nha!
Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 15/07/2011


NHẬU ĐÃ NHA !

Muốn được làm quen phải ghé nhà
Cùng ngồi đối ẩm luận thơ ca
Hoạ thanh hoạ sắc tươi vần bạn
Cho bỗng cho trầm đượm ý ta
Vui chén trà thô nồng nghĩa cận
Thôi chung rượu nhạt thắm tình xa
Mời nhau cạn chén ngày tri ngộ
Anh có mồi gì dọn hết nha !

Nguyet Anh



CỨ NHẬU ĐI

Muốn đón bước em ghé tới nhà
Cùng nhau bàn luận nét thi ca
Họa văn họa chữ hồng duyên ấy
Cho tận cho tường thắm nghĩa ta
Vui chén rượu thơm mời khách lạ
Thôi câu hát dặm đãi người xa
Mời thêm chung nữa say đây đó
Anh xỉn em dìu nhậu bõ nha!
Đuyên Hồng
Friday, July 15, 2011



XÌN RÙI

Muốn nhậu cho nên phải trốn nhà
Cùng người vừa uống lại vừa ca
Hoạ mây hoạ gió xinh vần bạn
Cho mật cho đường ngọt chữ ta
Vui với cung đàn tơ phím ngắn
Thoi cùng chén rượu hải hồ xa
Tửu phùng tri kỉ thiên bôi thiểu
Lỡ xỉn bò dzìa cũng được nha !

Nguyệt Ánh

hihi,tại anh biểu cứ nhậu đi làm em xỉn mấy hôm nay nè,giở mí dậy d8ược đó,hihi,

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 30.07.2011 11:10:55
0
CHỌN HIỀN ĐÃI SĨ
Nhân tài chọn đúng chớ làm sai
Mưu lược quân sư lựa kẻ xài
Quốc kế chiêu hiền đề chính sách
Dân sinh đãi sĩ vạch tương lai
An hòa chánh thể nhờ dân thuận
Vững mạnh non sông bởi tướng tài
Sánh bước năm châu cùng thế giới
Nhân tài chọn đúng chớ làm sai
Friday, July 29, 2011
Đuyên Hồng

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 31.07.2011 09:12:14
0


Trích đoạn: Đuyên Hồng

CHỌN HIỀN ĐÃI SĨ

Nhân tài chọn đúng chớ làm sai
Mưu lược quân sư lựa kẻ xài
Quốc kế chiêu hiền đề chính sách
Dân sinh đãi sĩ vạch tương lai
An hòa chánh thể nhờ dân thuận
Vững mạnh non sông bởi tướng tài
Sánh bước năm châu cùng thế giới
Nhân tài chọn đúng chớ làm sai
Friday, July 29, 2011
Đuyên Hồng




BIẾT SỢ SAI

Muốn được hơn người phải sợ sai
Dụng nhơn dụng mộc đúng nơi xài
Trồng cây một thuở chờ ăn trái
Nuôi trẻ nhiều năm nhắm hậu lai
Thất bại đôi khi không nãn chí
Thành công rốt cuộc mới là tài
Vững lòng xông xáo luôn tâm niệm
Muốn được hơn người phải sợ sai !

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 31/07/11
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 02.08.2011 11:03:28
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

CẦU THƠ

Đường thùng quán gánh gặp nhau đây
Bắc nhịp cầu thơ nối mộng nầy
Sáng sáng mong chờ khi gặp mặt
Chiều chiều ngóng đợi lúc cầm tay
Thầm trao dạ thẳng tình thân đẹp
Trọn ước lòng bền nghĩa cử hay
Lắng lọc sân si rèn trí tuệ
Mùa xuân hạnh phúc sẽ vun đầy

Liên Hương


CHƠI GHÉP CHỮ

Có phận duyên gì gặp chốn đây!?
-Đường thơ đưa lối đến nơi này!
Xướng vui ta bạn cùng vui xướng
Tay nắm tớ mình hãy nắm tay
Cái mộng trăm năm chừng đã hẹn
Lời thề ba kiếp dẫu chưa hay
Ai chơi ghép chữ ta chơi với
Chợ vắng ông không cũng họp đầy*
Đuyên Hồng

*Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng 'không' bữa nào ! (LCR)



TÁM HƯỚNG THƠ

Đâu cần phải hẹn mới vào đây!
Vần điệu kêu ai họp chốn này
Đồng thanh tương ứng cùng nhau tới
Đồng khí tương cầu góp một tay
Mạng ảo trẻ già vui tiếng ghẹo
Vần thơ khoan nhặt gửi lời hay
Đậm tình thi hữu tình Thư Quán
Tám hướng thơ đong nghĩa bạn đầy !

Lá chờ rơi 02/08/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2011 16:10:14 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Liên Hương
  • Số bài : 4673
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.12.2009
  • Nơi: TP Hồ Chí Minh
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 02.08.2011 12:47:50
0


Trích đoạn: lá chờ rơi


Trích đoạn: Đuyên Hồng

CẦU THƠ

Đường thùng quán gánh gặp nhau đây
Bắc nhịp cầu thơ nối mộng nầy
Sáng sáng mong chờ khi gặp mặt
Chiều chiều ngóng đợi lúc cầm tay
Thầm trao dạ sáng tình thân đẹp
Trọn ước lòng bền nghĩa cử hay
Lắng lọc sân si rèn trí tuệ
Mùa xuân hạnh phúc sẽ vun đầy

Liên Hương


CHƠI GHÉP CHỮ

Có phận duyên gì gặp chốn đây!?
-Đường thơ đưa lối đến nơi này!
Xướng vui ta bạn cùng vui xướng
Tay nắm tớ mình hãy nắm tay
Cái mộng trăm năm chừng đã hẹn
Lời thề ba kiếp dẫu chưa hay
Ai chơi ghép chữ ta chơi với
Chợ vắng ông không cũng họp đầy*
Đuyên Hồng

*Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng 'không' bữa nào ! (LCR)



TÁM HƯỚNG THƠ

Đâu cần phải hẹn mới vào đây!
Vần điệu kêu ai họp chốn này
Đồng thanh tương ứng cùng nhau tới
Đồng khí tương cầu góp một tay
Mạng ảo trẻ già vui tiếng ghẹo
Vần thơ khoan nhặt gửi lời hay
Đậm tình thi hữu tình Thư Quán
Tám hướng thơ đong nghĩa bạn đầy !

Lá chờ rơi 02/08/11



TÌNH THƠ


Chả phận duyên gì đã gặp đây
Cũng nên bè bạn chốn thơ này
hoạ vần đố chữ tìm vần hoạ
Tay xiết kết tình đợi xiết tay
Ý mộng thuyền xưa đà lỗi hẹn
Câu thề bến mới biết đâu hay
Kim bằng tụ họp vui như hội
Núi cách sông ngăn sẽ lấp đầy

Liên Hương

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 02.08.2011 17:52:18
0
ĐÂY TỚ THỜI NAY

Cũng bởi con xui bởi nể chồng
Thây bà! Của biếu nhận hơn không
Giúp người mua chức tiền thay nghĩa
Trả kẻ bán quan bạc đổi lòng
Một cửa công minh vàng mới nhất
Nhiều đô dứi khoát đục hơn trong
Được thua ơi hỡi người dân chịu
Đầy tớ như vầy khối kẻ mong

August 2, 2011
Đuyên Hông

lá chờ rơi
  • Số bài : 6916
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 29.06.2005
  • Nơi: 6 tháng bên đông 6 tháng đoài
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 07.08.2011 09:53:46
0

Trích đoạn: Đuyên Hồng

ĐÂY TỚ THỜI NAY

Cũng bởi con xui bởi nể chồng
Thây bà! Của biếu nhận hơn không
Giúp người mua chức tiền thay nghĩa
Trả kẻ bán quan bạc đổi lòng
Một cửa công minh vàng mới nhất
Nhiều đô dứt khoát đục hơn trong
Được thua ơi hỡi người dân chịu
Đầy tớ như vầy khối kẻ mong

August 2, 2011
Đuyên Hông





LẮM NGƯỜI MONG !

Tuy xưa nay vợ phải nghe chồng
Nhưng cũng đôi lần phải nói “không”
Không chịu đồng lương về trễ hẹn
Không nghe câu nói dối đau lòng
Chỉ thèm tiếng nịnh kèm quà tặng
Chỉ thích khi tiền nhét túi trong
Cứ thế nhởn nhơ đời hạnh phúc
Cửa nhà êm ấm lắm người mong !

Võ Nhựt Ngộ/Lá chờ rơi 07/08/11
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2011 19:49:57 bởi lá chờ rơi >
Có mợ thời chợ thêm đông
Vắng mợ chợ cũng chẳng "không" bữa nào !

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: QUÁN THƠ ĐƯỜNG LUẬT - ĐUYÊN HỒNG - 08.08.2011 11:05:46
0
VỢ DẠY
-họa bài “Vợ họa ta” của Make No-

Khoe vợ rằng anh giỏi viết thơ
Nghe xong vợ bảo giống thằng khờ
Văn hay dát chữ tha hồ bán
Chữ tốt đăng bài thoải mái vơ
Trà rượu trưa chiều lương chẳng đủ
Thuốc thang khuya sớm nợ còn quơ
Có tài cứ vẽ ông Hồ* nhé
Để mẹ con tôi được chút nhờ
August 4, 2011

*Ảnh in trên tiền Việt Nam (VNĐ)

[/center
]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.08.2011 17:36:07 bởi Đuyên Hồng >

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 25 của 43 trang, bài viết từ 721 đến 750 trên tổng số 1269 bài trong đề mục