KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 58 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Tác giả Bài
vũkimThanh
  • Số bài : 10500
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.09.2005
  • Nơi: xứ mù sương
RE: nhịp xuân - 05.02.2008 22:54:26
0
Thân chúc Nước mắt Muà Thu năm mới Mậu Tý an khang , thịnh vượng ,nhiều niềm vui , hạnh phúc  và thành công trên đường đời.
 Thân ái vũ kim Thanh
 

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: nhịp xuân - 06.02.2008 16:14:42
0

Thân mến chúc VKT một mùa xuân tươi vui, một năm mới an khang, nàng thơ luôn đồng hành trong cuộc sống, trên bước chân lữ thứ
                                        NN
sau đây NN xin gởi một bài thơ xuân quê nhà ;


Chào Xuân

Rộn rã chào xuân đến mọi nhà
Mai đào khoe sắc với ngàn hoa
Biển dâng hơi ấm thuyền đầy cá
Đất thụ ánh dương lúa ngập nhà
Cảnh vật nhuận tươi lòng phấn khởi
Núi sông xanh mướt ý thăng hoa
Ứơc mong non nước ngày an thịnh
Địa lợi, thiên thời đón thái hoà.
                   Xuân Mậu tý
                   Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2008 10:14:49 bởi nghinhnguyen >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: nhịp xuân - 07.02.2008 11:20:50
0
 
 
 
 
CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 
NMMT xin mến chào huongtuyet274, anh NghinhNguyen, anh Cá Mặn, anh CoDon và anh VuKimThanh vẫn khỏe hết ạ:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn và rất hân hạnh đã được các anh ghé vào thăm góc nhỏ mộc mạc này của Thu bao ngày qua, và đã lưu lại những bài thơ hay cùng những lời chúc lành mến tặng, Thu xin cảm kích thật nhiều, và cũng sẵn dịp Xuân về, cho Thu được xin phép gởi lời mến chúc tới các anh, và các bạn thơ trên khắp tòan cầu, cùng gia đình một Mùa Xuân mới an khang, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, cùng với một ngày mới thật bình an và dễ thương, thêm lần nữa xin mến chúc các anh hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, Thu xin cảm tạ......thật nhiều````````````````````
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2008 10:55:34 bởi NuocMatMuaThu >

Đuyên Hồng
  • Số bài : 2207
  • Điểm: 10
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.04.2006
  • Nơi: Trái Tim
RE: Đời buồn như chiếc lá - 07.02.2008 11:49:30
0
Chúc NuocMatMuaThu năm mới MậuTý vạn sự như ý!




NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 09.02.2008 20:43:55
0
 
 
 
_________________________________________
 
NMMT xin mến chào anh Đuyên Hồng vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn anh đã dừng chân ghé vào thăm trang thơ Thu vừa qua và đã lưu lại lời chúc lành, nên sẵn dịp Xuân vẫn còn, cho Thu xin được phép gởi lời mến chúc anh cùng gia đình một Mùa Xuân mới đẹp như ý, cùng vạn điều tốt lành trong cuộc sống, hôm nay và mãi mãi về sau, mong anh bảo trọng, Thu xin mến chúc anh một ngày mới thật dễ thương, và thêm lần nữa, Thu xin cảm tạ thật nhiều
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.02.2008 20:45:48 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 10.02.2008 12:54:44
0

BIẾT MAI VỀ ĐÂU

Ngắm nửa vầng trăng rụng xuống cầu
Nghe buồn thức giấc đã từ lâu
Sao anh nỡ bỏ lòng em nhớ
Chạm mãi từng cơn chất ngất sầu

Có phải Thu về mang lá rơi
Mây giăng tím ngắt cả khung trời
Lìa cành nhạn vụt bay tìm bạn
Chẳng gặp buông lời thảm thiết khơi

Có phải tình là nghiệt ngã không
Xa nhau giọt nắng chẳng còn hồng
Rồi mai trên bước đường xuôi ngược
Kẻ Bắc, người Nam ai nhớ mong??

NuocMatMuaThu

 

 
TRĂNG CỦA TÔI
 
Vầng trăng như thể lòng tôi
Thích rơi xuống nước để  nơi chân cầu
Mùa thu bước vội đi đâu
Cho dang dở mãi vạn sầu thi ca.
 
Bao thu thỏ ngọc ác tà
Mấy mùa lá đổ mưa xa lệ tình
Đường trần hoa bướm rung rinh
Sao trong tim thắm của mình mãi băng...
 
 
MINH TUẤN
 
 
NƯỚC MẮT MÙA THU -NHÂN DỊP NĂM MỚI CHÚC EM CÙNG GIA ĐÌNH AN KHANG THỊNH VƯỢNG CÓ NHIỀU MAY MẮN VÀ HẠNH PHÚC.
 
CHÚC EM NĂM MẬU TÝ SẼ LÀ <giọt nắng mùa thu...> héng...Có nhiều thi phẩm hay cho mọi người thưởng thức
 
 
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 12.02.2008 10:54:41
0
 
 
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, xin rất cám ơn anh đã ghé vào thăm và lưu lại lời chúc lành, cho Thu cũng xin phép được gởi lời mến chúc anh cùng gia đình một Mùa Xuân đẹp như ý, cùng với vạn điều lành và bình an, mong anh bảo trọng, thêm lần nữa, thu xin thành thật cám ơn anh thật nhiều
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________
 
 
 

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời buồn như chiếc lá - 13.02.2008 20:32:15
0
Thân mến chào NMMT,.Chúc vui khoẻ hạnh phúc

Thu "Hẹn kiếp lai sinh"


NN" Kiếp duyên sau "


Anh đặt tình em trong tim anh
Trọn nghĩa yêu thương ngát ý lành
Cuộc tình mãi mãi trong cao đẹp
Như đoá phong lan giữa rừng xanh

Em làm sao biết ở tim tôi
Qua bao hình ảnh giữa cuộc đời
Tôi hun đúc em thành thần tượng
Để tôi quí yêu suốt quảng đời

Nhưng duyên tình mình sao đắng cay
Với bao ngăn cách - bức tường dày
(Bức tường sầu khổ từ muôn kiếp).
Ta sẽ chờ nhau kiếp duyên nào?

Em ơi ! nếu còn kiếp duyên nào
Em làm đoá sen nở bên ao
Anh làm cánh bướm theo hương gió
Hồn bướm hương hoa vút bay cao

Nếu còn có được  kiếp duyên sau
Em làm làn mây trắng đẹp bay
Anh sẽ theo làm cơn gió nhẹ
Đưa em nhàn du khắp đó đây

Nếu mình lạc loài kiếp duyên sau
Ta sẽ chờ nhau đến khi nào
Như cây liền cành chim liền cánh
Ấp ủ yêu thương chẳng lìa nhau

Thương duyên tình mình như khói sương
Xa nhau ta lạc lối Địa đàng
Làm kẻ lưu đày trong nuối tiếc
Mong chờ kiếp sau trọn yêu thương.
               
                      Nghinh Nguyên



























Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 14.02.2008 11:59:06
0
 
 
 
 
NGUYỆN
 
Có phải anh là khách vãng lai
Dừng chân lạc bước giữa đêm dài
Suy tư thổn thức lòng thầm hỏi
Cớ mãi vì sao lá vẫn bay??
 
Chợt thấy lòng nghe mở hội xuân
Nhìn trăng mộng ước chuyện xa gần
Cùng ai bến đợi đời chia sẻ
Những phút buồn vui đúng hay chăng???
 
Nhưng đời lắm lúc quá gian nan
Mộng đến rồi đi bỏ ngở ngàng
Một tiếng yêu ai còn chữa ngỏ
Đành về nỗi nhớ riêng mình mang??
 
Tựa chiếc lá sầu trong gió bay
Theo cơn bão tố vẫn miệt mài
Đêm thu em cất lời thương nhớ
Hát khúc tình buồn anh có hay??
 
Tình lỡ làng rồi biết trách ai
Đành thôi hoa trắng tóc em cài
Cầu xin khoảnh khắc đời còn lại
Được có một lần tay nắm tay
 
NuocMatMuaThu
 
******
 
Anh NghinhNguyen mến:
 
Dạ, Thu xin mến chào anh vẫn khỏe và Thu xin rất cám ơn anh đã ghé vào thăm và đã lưu lại một bài thơ thật hay mến tặng, Thu rất vui và rất cảm kích nhiều, đôi dòng Thu xin mến thăm anh và Thu xin mến chúc anh hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với một đêm ngủ ngon cùng nhiều mộng lành thật dễ thương, và Thu xin thành thật cám ơn anh thật nhiều, thơ anh thật hay, mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2008 12:08:55 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 14.02.2008 15:54:20
0
 


 
Tình chốn mơ hoa với khát khao
Thơ buông vần nhớ mãi xôn xao
Xuân sang trang thắm tình tri kỷ
Ngày lễ tình hoa chúc mộng đào.
 
MINH TUẤN

 
CHÚC EM NGÀY LỄ VUI VÀ HẠNH PHÚC NHÉ DIỆU THU À.
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 14.02.2008 23:25:14
0

Trích đoạn: Minh Tuấn




Tình chốn mơ hoa với khát khao
Thơ buông vần nhớ mãi xôn xao
Xuân sang trang thắm tình tri kỷ
Ngày lễ tình hoa chúc mộng đào.
 
MINH TUẤN

 
CHÚC EM NGÀY LỄ VUI VÀ HẠNH PHÚC NHÉ DIỆU THU À.
 

 
 
 
 
 
HAPPY VALENTINE
 
Chúc anh lễ hội của Tình Nhân
Cuộc sống an vui đến vạn lần
Đón nắng Đông về trên đất khách
Lòng nghe xao xuyến chút bâng khuâng
 
NuocMatMuaThu
 
*****
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn anh đã ghé thăm và lưu lại lời chúc lành, nhưng anh Tuấn ơi, nhìn hình hai chú chuột con, làm....Thu sợ tới muốn điếng cả hồn :(, vì Thu xưa nay sợ chuột lắm, nhưng dù sao đi nữa, Thu cũng xin rất cám ơn anh nhiều và xin gởi lời mến chúc anh một ngày lễ Valentine vui vẻ bên cạnh những người thân, mong anh bảo trọng
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________
 
 

tamma
  • Số bài : 347
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.03.2007
  • Nơi: ĐÀ LẠT MỘNG MƠ
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.02.2008 00:09:21
0

 
Đêm ngày tay cầm chuột
Gõ phím thơ giọng đàn
Trao gần xa nỗi nhớ
Sao nói sợ...Tâm Can.
 
Giá như ở cùng làng
Tôi sẽ biếu chuột bạch
Làm quà tặng cho khách
mừng ngày lễ vui sang
 
TAM MÃ
 
CHÚC BẠN CÓ TÌNH YÊU VỚI LOÀI VẬT BÉ NHỎ VÀ THÔNG MINH NÀY NHÉ NMMT
Thơ vần gọi tiếng mến thương
Câu văn chia sẻ đoạn đường cách xa

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 15.02.2008 04:47:40
0
 
 
 
 
HAPPY VALENTINE

Chúc anh ngày Lễ Tình Nhân
Lòng như mở hội hoa đăng mấy lần
Cùng ai gởi trọn ái ân
Lời thương tiếng nhớ muôn phần đẹp thêm

Ngắm trăng soi sáng trên thềm
Lòng thầm ước nguyện mối duyên ban đầu
Cầu xin đến mãi ngàn sau
Tình luôn bền vững bên nhau suốt đời

Anh là nỗi nhớ chiều khơi
Là........ làn nắng ấm hôn môi em hờn
Là..... tim gìn giữ sắc son
Là....... bao điều ước vẫn còn trong em

Cho đêm vẫn mãi kiếm tìm
Thả hồn lạc chốn thần tiên cõi trần
Này anh hỏi khẽ...tình nhân
Có hay em đã một lần biết.....yêu :)

NuocMatMuaThu
R
*******
 
NMMT xin mến chào tamma vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn tamma đã dừng chân ghé lại thăm góc nhỏ chật hẹp này của NMMT vừa qua và đã lưu lại đôi dòng, nên cũng cho Thu xin phép được gởi lời mến chúc tới tamma một ngày Lễ Tình Nhân vui tươi bên cạnh những người mình thương yêu nhất, mong tamma bảo trọng, thêm lần nữa, NMMT xin cảm tạ thật nhiều
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
___________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 21:43:58 bởi Viet duong nhan >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 16.02.2008 11:47:31
0
 
 
 
________________________________________
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 16.02.2008 23:06:28
0

 
 
BÓNG THU VƯƠNG MÃI.
 
Xuân như giọt nắng xinh
Dấu mắt tình trong lá
Dấu nụ hôn quen lạ
Nơi sắc màu muôn hoa.
 
Nhật kí muốn xóa nhòa
Bởi quen lười cây bút
Hình cũ chẳng phôi pha
Vì con tim thành thực.
 
Mấy mùa thu thao thức
Đếm giọt sầu cô đơn
Bóng trăng như tùng cúc
Trèo qua song dỗ hờn...
 
Anh nơi nào không đến
Để mùa trôi xuân em
Căn phòng xưa một bóng
Ghi áng thơ bên đèn
 
Thu ơi... Sầu nghẹn mãi
Tại trăng thu đa tình
Tại gió mềm môi xinh
Hay mưa Tình Ngưu Chức...
 
Gom câu thơ lồng ngực
Tặng giọt nắng mùa xuân
Mong môi má giai nhân
Sắc hồng như ngày hẹn.
 
MINH TUẤN.
 
CHÚC EM VUI NHÉ DIỆU THU ƠI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 18.02.2008 13:09:02
0
 
 


 
BUỒN MẢNH TRĂNG RƠI
 
Tình yêu như chiếc lá
Nên còn mãi không thành
Bỏ chiều về xứ lạ
Một mình em......nhớ anh
 
Ngồi suy tư bút nắn
Từng con chữ chạy vòng
Chợt bờ môi.....nghe mặn
Phải là lệ....hay không???
 
Hẹn làm chi rồi nỡ
Bỏ nơi đây nắng tàn
Vi vu buồn gió thổi
Đưa hồn em......đi hoang
 
Tìm sao như chẳng gặp
Bóng hình anh nơi nào
Giữa dòng đời tấp nập
Mai biết còn.....nhớ nhau???
 
Sầu trăng rơi nhành liễu
Rớt xuống vũng bùn lầy
Hỏi anh nào....có hiểu
Buồn khi tình.....chia tay
 
NuocMatMuaThu
 
*****
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn anh đã ghé vào thăm và đã mến tặng trang thơ Thu bài thơ thật hay, Thu xin cảm tạ thật nhiều và xin mến chúc anh một ngày mới bình an và thật dễ thương
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 13:13:51 bởi NuocMatMuaThu >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Đời buồn như chiếc lá - 18.02.2008 15:43:46
0
NMMT thân mến .
Đọc thơ Thu lúc nào cũng thấy trĩu nặng u hoài,
Thu ạ ! hãy ngăn bớt giọt lệ để hoa cúc vàng nở rộ đón mùa thu.
biêt vậy nhưng mà... thôi !
NN xin gởi THu :

Như giọt sương mai

Bước vào tình trường với mộng mơ
Mộng mơ rạo rực một trời thơ
Lăn vào giấc ngủ theo nhịp thở
Cõi lòng rộn rã trong mong chờ

Giấc mộng ân tình ôi đẹp xinh
Ảo huyền những hạt sáng lung linh
Từ xa cứ ngỡ là châu ngọc
Đến gần chỉ là giọt lệ tinh !

Những mộng mơ rồi cũng xa dần
Chỉ còn bên lòng nỗi bâng khuâng
Chuổi sầu thắt lại niềm mơ ước
Thiên đường lấp lánh cũng mờ dần

Chỉ còn trong lòng nỗi nhớ nhung
Luyến thương hoài niệm buổi tao phùng
Địa đàng khép cửa từ Nguyên tổ
Vạn cổ sầu dâng điệu "Cô Trung".

                         Nghinh Nguyên

<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 10:20:52 bởi nghinhnguyen >
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

dong thanh truc
  • Số bài : 28
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 12.01.2008
RE: Đời buồn như chiếc lá - 18.02.2008 16:13:45
0
 
CHÉN RƯỢU TÌNH
 
Tình yêu như một chén rượu đầy
ngọt ngào thật ít,lắm đắng cay
cùng nhau ta uống ngày xưa ấy
Em tỉnh lâu rồi,anh vẫn say!
"Tôi như một cánh chim đơn giữa hoàng hôn giá lạnh.Một gói hành trang dãi dầu mưa nắng,nên chẳng dám chở tình ai cho nặng cánh phiêu bồng"
RIÊNG MỘT GÓC TRỜI

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 18.02.2008 22:11:18
0
 
GIỮ LẠI DÙM EM CHÚT MẾN THƯƠNG

Giữ mãi lòng xin những phút giây
Bên nhau thắm thiết tình xum vầy
Còn đây chiếc lá thu vàng rụng
Vừa mới lìa cành bởi nhớ ai

Sợ lỡ một ngày đời cách ngăn
Tình ta sóng gió dậy bao lần
Anh Nam, em Bắc làm sao gặp
Buồn lắm lòng nghe, anh biết chăng???

Và giữ dùm xin dòng mực xanh
Suy tư mượn chữ ghép nên thành
Bài thơ tình tự lời trìu mến
Có cả hồn em đang nhớ anh

Đừng để tình mình như lá bay
Ra đi bỏ lại tháng năm dài
Mắt em giọt lệ còn hoen mãi
Thầm khóc từng đêm trong đắng cay

NuocMatMuaThu

 
 
 
 
 
TRĂN TRỞ MÙA THƯƠNG.
 
Trăn trở thương mùa có lá bay
Bâng khuâng góc hẹn níu trăng đầy
Bao lời muốn dệt tình son sắt
Ánh mắt chung lòng gửi đắm say.
 
 Trăm mối  vui buồn gửi chốn quê
 Mảnh trăng em giữ với câu thề
 Vò tơ day dứt từng đêm nhớ
 Dải ánh đèn khuya sưởi tái tê.
 
 Ảo ảnh vẫn tìm chốn mộng mơ
 Màn đêm thơ thẩn dáng xa mờ
 Mưa Ngâu nào tới chia sầu lẻ
 Gió bấc thương mùa thu xác xơ .
 
Ta mãi chung tìm chốn tiếc xưa
Mùa thu xanh thắm gió mây đùa
vần thơ trao tiếng lòng mơ thắm
Một chút đan vần nhớ đón đưa.
 
MINH TUẤN  
 
CHÚC EM VUI NHÉ DIỆU THU 
   
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2008 22:35:21 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời buồn như chiếc lá - 19.02.2008 19:29:49
0
 
 
 
ĐÀN BUÔNG TIẾNG THAN
 
Đàn buông tích tịch tích tình tan
Gợi nhớ trong tim giấc mộng tàn
Xót lại giờ đây trang nhật ký
Bao lần hạ bút chữ YÊU đan
 
Cố góp nắng vàng với lá Thu
Dang tay đẩy hết áng mây mù
Vào trong một góc trời hiu quạnh
Để nhớ anh còn cất tiếng ru
 
Buồn sao vẫn mãi ở trong ta
Khiến mắt mi xanh giọt lệ nhòa
Khẽ bật trong đêm thành tiếng khóc
Thương đời số phận kiếp cầm ca
 
Biết có bao giờ anh nhớ em
Khi hay giọt nắng rớt trên thềm
Và Xuân có lẽ không về nữa
Chợt thấy lòng nghe trống vắng thêm
 
NuocMatMuaThu
 
********
 
 
Anh NghinhNguyen, anh Tuấn và dong thanh truc mến:

Da, Thu xin gởi lời mến chào thân ái tới anh NN, anh Tuấn và dtt vẫn khỏe, và Thu xin rất cám ơn các vị đã ghé thăm Thu và đã lưu lại những bài thơ hay mến tặng, thơ của các anh hay lắm, Thu xin thành thật cám ơn nhiều và Thu xin gởi lời mến chúc anh NN, anh Tuấn và dtt một ngày mới bình an, dễ thương và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
____________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.02.2008 20:37:21 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời buồn như chiếc lá - 20.02.2008 00:58:27
0

ĐÀN BUÔNG TIẾNG THAN

Đàn buông tích tịch tích tình tan
Gợi nhớ trong tim giấc mộng tàn
Xót lại giờ đây trang nhật ký
Bao lần hạ bút chữ YÊU đan

Cố góp nắng vàng với lá Thu
Dang tay đẩy hết áng mây mù
Vào trong một góc trời hiu quạnh
Để nhớ anh còn cất tiếng ru

Buồn sao vẫn mãi ở trong ta
Khiến mắt mi xanh giọt lệ nhòa
Khẽ bật trong đêm thành tiếng khóc
Thương đời số phận kiếp cầm ca

Biết có bao giờ anh nhớ em
Khi hay giọt nắng rớt trên thềm
Và Xuân có lẽ không về nữa
Chợt thấy lòng nghe trống vắng thêm

NuocMatMuaThu

 

 
MƠ BÓNG TÌNH XUÂN
 
Đàn ai vương khúc trăng than
Thương mùa lá rụng trăm ngàn tiếc thương
Sầu mi chẳng ngắm con đường
Buồn môi  xám lạnh gió sương mịt mờ.
 
Em người duyên nặng tình thơ
Anh như ngọn gió đang chờ tình em
Lung linh ngọn nến ánh đèn
Câu thơ muốn để gió quen nhạc lòng.
 
Thơ tình đan nhớ dệt mong
Bâng khuâng xếp góc mơ nồng đêm xuân
Tiếng đàn reo khắp xa gần
Mơ hoa tưởng bóng chúa xuân tới nhà.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC EM VUI NHÉ DT
 
 
 
 

tranbienhoahoa
  • Số bài : 119
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.01.2008
  • Nơi: Biên hòa Đồng nai
Thăm Mùa Thu - 20.02.2008 11:07:54
0
bh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2008 08:20:20 bởi tranbienhoahoa >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Thăm Mùa Thu - 21.02.2008 21:20:18
0

 
NGẨN NGƠ...BUỒN.
 
Buồn từ đâu tới trong mơ
Tim tôi bỗng thấy bơ vơ lạnh lùng
Trăng treo đầu gió mông lung
Cho thơ tôi muốn vẫy vùng mắt môi.
 
Buồn ở đâu tới quanh rồi
Lạnh ươm một khoảng bầu trời không em
Vắng trăng lại chẳng có đèn
Vần thơ ta viết...không quen tối mù.
 
Buồn từ đâu tới... Êm ru
Lệ lăn khóe mắt như thu úa lòng
Bài thơ viết mãi không xong
Mỗi câu giọt lệ ,trong lòng gom mưa...
 
Buồn ơi... Đến tự ngày xưa
Cho nhân loại tiếc ,mất mùa cười tươi
Ngẩn ngơ không thể mỉm cười?
Gom buồn xếp lại vẽ người...Ta thương.
 
MINH TUẤN
 
CHÚC EM VUI NHÉ DIỆU THU
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2008 21:22:21 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Thăm Mùa Thu - 25.02.2008 10:54:04
0
 
 
 
NGỦ ĐI NHỮNG DỖI HỜN
 
Lạc giữa chiều Thu cảnh vật buồn
Ngửa tay ra hứng giọt mưa tuôn
Nghe sao khắc khỏai trong tầm với
Một chút gì như nhớ bắt nguồn??
 
Bài thơ đã viết tự bao lâu
Cớ bởi vì sao bút mực sầu
Chữ chạy lung tung buồn chẳng nghĩa
Nên hòai gát lại với thương đau
 
Đành mang tâm sự gởi vào mây
Với những thương yêu vẫn đọng đầy
Có trách chi thêm giờ cũng muộn
Tình mình đã chết kể từ đây
 
Ngủ mãi đi ta những dỗi hờn
Đừng nên thức dậy nghe buồn hơn
Về mang tất cả chôn vùi lại
Nỗi nhớ lòng nghe sao vẫn còn???
 
NuocMatMuaThu
 
*****
 
 
NMMT xin mến chào TranBienHoaHoa và anh Tuấn vẫn khỏe:

Dạ, Thu xin rất cám ơn TBHH và anh Tuấn đã ghé vào thăm góc nhỏ của trang thơ Thu mấy ngày qua và đã lưu lại đôi bài thơ hay mến tặng, nhưng vì mấy ngày qua Thu cảm, cho đến mãi tới hôm nay mới thấy đỡ lại tí, thì Thu mới ráng bò vào xin lưu lại đôi dòng xin gởi lời cám ơn TBHH và anh Tuấn, và Thu xin gởi lời mến chúc TBHH và anh Tuấn một ngày mới bình an, và thật dễ thương, hồn thơ luôn đẹp và đầy mãi :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
___________________________________


<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2008 10:56:04 bởi NuocMatMuaThu >

nghinhnguyen
  • Số bài : 1392
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 28.08.2007
  • Nơi: Duc Linh -Binh Thuan
RE: Thăm Mùa Thu - 25.02.2008 11:15:18
0
Thân mến chào NMMT.
lâu quá nay mới gặp lại Thu
NN xin gởi đến vườn Thu một bài nhé !
ừ.. bây giờ cũng còn xuân.....
 
Tiễn em muàu xuân
 
một sớm xuân buồn tiễn em đi
lưu luyến u hoài biết nói chi
thương em dặm trường đời đơn lẻ
thân gái quê người đâu cố tri ?
 
tôi biết em không tìm bến mơ
đến phương trời ấy vẫ thẫn thờ
đời nhiều trái ngang em yếu đuối
mong em vượt qua - đến bến bờ
 
tôi luôn nguyện cầu em bình an
em có tháng ngày được an nhàn
bao năm thân cò đà lặn lội
khổ sầu không còn phải vương mang.
                     
                   NGHINH NGUYÊN
 
Hãy giữ tình yêu sống trong ta
Dẫu cho tình đời có phôi pha
Mỗi ngày góp nhặt niềm vui mới
Trái tim nhân ái mãi không già....

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Thăm Mùa Thu - 28.02.2008 14:18:52
0
LẺ LOI …
 
Bạn bè có đôi có cặp
Vợ vợ chồng chồng ,anh em hạnh phúc
Tôi vẫn đơn lẻ- mình tôi
Quanh năm bóng chiếc lẻ loi chỉ mình.

Thương con mẹ lại mối mai
Dăm người lại đến,mẹ rầu khóc than
Tính khùng …nhắm mắt dạ vâng
Nhưng tim bướng bỉnh chẳng hòng chìu nghe !
 
Duyên thì nguyệt lão chẳng xe
Thôi thì phải chịu đi về mình tôi
Lẻ loi cũng chỉ thế thôi
Ngày thì cười nói ,đêm về xót xa.

Tìm anh –tìm ở nơi mô?
Anh đang đi trốn tôi tìm sao ra !
 Mình tôi vẫn bước dòng đời
Kệ người hờ hững ,bao lần đón đưa.

Mặc ngày buồn với đêm thâu
Mưa rồi lại nắng ,nắng rồi lại mưa
Lại mong cho hết năm này
Thế gian đâu chỉ mình mình lẻ loi
 
Tim tôi vẫn ấm ,vẫn nồng
Tôi đây vẫn đợi anh nào ….nơi mô ?
Chân Trời Tím .
  Tím ghé thăm NMMT hén ,chúc mãi vui nhé...

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Thăm Mùa Thu - 29.02.2008 01:14:02
0
 
 
 
CHÉN TRÀ THƠ
 
Trà thơm rót đãi khách yêu thơ
Nấu với tình Thu vô bến bờ
Sưởi ấm hồn nhau đêm giá lạnh
Xin hòai giấc mộng đẹp như mơ
 
Cầu mai giọt nắng sẽ đừng phai
Cúi nhẹ hôn lên suối tóc dài
Áo trắng chiều bay trong gió lộng
Xui hồn ai đó ngẩn ngơ say
 
Để được một lần nghe vấn vương
Trông hoa mơ mộng giấc thiên đường
Ừ nhỉ....có phải lòng ta đã??
Khắc bóng hình ai....với nhớ thương :)
 
NuocMatMuaThu
 
R
******
 
 
NMMT xin mến chào anh NghinhNguyen, anh Tuấn, sis Chân Trời Tím vẫn khỏe:
 
Dạ, mấy ngày qua Thu còn cảm quá, nên mãi tới hôm nay Thu mới thấy đỡ lại tí, nên xin phép bò vào xin lưu lại đôi dòng mộc mạc phúc họa lại cùng hai anh và sis CTT và Thu xin rất cám ơn anh NN, anh Tuấn và sis CTT đã ghé thăm góc nhỏ chật hẹp của Thu và đã lưu lại những bài thơ hay mến tặng, Thu thật cảm kích nhiều và Thu xin được gởi lời mến chúc hai anh, cùng sis CTT một cuộc sống bình an, hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi, cùng với một ngày mới thật dễ thương bên cạnh những người mình thương yêu nhất :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
 
_______________________________________
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.02.2008 21:37:35 bởi Viet duong nhan >

CTT
  • Số bài : 3778
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 21.09.2007
  • Nơi: Chân Trời
RE: Thăm Mùa Thu - 03.03.2008 01:48:57
0
  VÔ THƯỜNG …
 
Hôm nay em trở nên trống rỗng
Vô hình tan lẫn với hư không
Không lo ,không nghĩ và không buồn
Như mưa tím rơi đều ngòai sân
 
Hôm nay em trở nên chán nản
Bởi cô đơn ,nhàm chán ,bon chen
Lá vàng cành khô còn giữ lại
Em bơ vơ ,chao đảo khôn lường 
 
Hôm nay em trở nên xa vắng
Tìm đâu hơi ấm của anh yêu
Em đang nhớ và em sẽ nhớ
Tí vẫn vơ ưu phiền cuộc đời ….
 
Em nhớ anh nổi niềm khắc khoải
Chẳng thể đo đếm tình yêu em
Anh không nhận đem về cất giữ
Tình yêu em một đời vô thường …
 
Chân Trời Tím .Sg.khuya.21/02/2008
 
NMMT vui và khoẻ lên em nhé...tất cả đều vô thường,..chỉ tình thương còn ở lại...

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Thăm Mùa Thu - 04.03.2008 22:18:39
0
 
 
THIÊN ĐƯỜNG TÌNH
            TA ĐI
 
Chúc xin màu nắng vẫn còn
Đẹp trong lòng của linh hồn người Thơ
Vẫn hòai mãi cứ mộng mơ
Bóng hình ai đó một thời kiêu sa
 
Say trong tiếng nhớ đậm đà
Quên đi tất cả tình là giây oan
Tay bên thiếp nắm tay chàng
Cùng nhau lạc giữa thiên đàn trăng hoa
 
NuocMatMuaThu
 
****
 
 
Thu xin mến chào sis Chân Trời Tím vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin rất cám ơn sis đã ghé vào thăm Thu mấy ngày qua và đã lưu lại đôi bài thơ hay cùng những lời chúc lành mến tặng, Thu thành thật cảm kích nhiều, và Thu cũng xin phép được gởi lời mến chúc sis cùng gia đình một cuộc sống bình an, vạn sự luôn được tốt đẹp như ý, và nhất là hồn thơ của sis, sẽ sớm tràn đầy với những lời tự tình thật đẹp, mong sis bảo trọng và có một đêm bình an và thật dễ thương nơi quê Mẹ, và Thu cũng xin nguyện cầu sao cho cuộc sống của sis mãi mãi yên vui và lòng luôn nở đẹp như những đoá Hoa đáng yêu trên :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.03.2008 22:22:11 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Thăm Mùa Thu - 05.03.2008 11:03:12
0
 
 
 
SẦU BAO GIỜ VƠI
 
Đời buồn như chiếc lá
Nên lòng mãi còn sầu
Lạc giữa dòng nghiệt ngã
Mai biết mình về đâu??
 
Buồn như ly rượu đắng
Cạn trên những môi cười
Đêm về trong thầm lặng
Ai ngồi ngắm mưa rơi??
 
Bài thơ đan đứt đoạn
Mượn nhớ gởi mây ngàn
Theo thời gian năm tháng
Thả hồn mình đi hoang
 
Làm sao em đếm được
Những buồn vui cuộc đời
Tình trôi theo con nước
Sầu thì vẫn chưa vơi...!!...
 
NuocMatMuaThu
 
__________________________________
 

Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 58 trang, bài viết từ 361 đến 390 trên tổng số 1723 bài trong đề mục