KHOẢNG LẶNG-XIN MIỄN HỌA

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 58 trang, bài viết từ 871 đến 900 trên tổng số 1723 bài trong đề mục
Tác giả Bài
NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 02.07.2009 12:56:39
0
 
 
 
NMMT xin mến chào Quỳnh Muội vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu rất hân hạnh đã được QM dừng chân ghé thăm, nhưng theo Thu nghĩ, chắc có lẽ QM đã vô tình đăng lộn bài thơ trên của MTHS sang trang thơ của NMMT thì phải, vì bài thơ trên hông phải của NMMT viết :), rất mến mong QM sẽ xem lại dùm, và trước khi hạ bút, cho Thu xin được gởi lời mến chúc QM những chuỗi ngày bình an trong cuộc sống, và hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, và Thu cũng xin phép được gởi lời chia buồn cho hòan cảnh thật đáng thương của người thiếu phụ trên, và rất ngưỡng mộ sự chung tình của chị ta :(, và Thu cũng cầu mong sao cho cô ta sẽ luôn vượt qua được những chuỗi ngày băng giá, và những cơn bão lòng :(, mến mong QM gắng bảo trọng
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________________________________


Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 02.07.2009 16:36:02
0

 
 
BUỒN TRĂNG.
 
Trăng tình ai vỡ làm đôi
Nửa theo chân bước...Nửa ngồi đợi trông
Mảnh làm đò nhỏ trôi sông
Mảnh vương gối chiếc bềnh bồng chở mơ...
 
Người ơi chờ đến bao giờ
Cho ta gặp lại bến bờ mùa thu
Trăng soi chẳng gợn mây mù
Ánh trong đôi mắt lời ru tự tình.
 
Mơ tìm gặp giấc bình minh
Để quên day dứt đoạn tình cô đơn
Gió thu lay lắt dỗi hờn
Tỉnh ra...Trăng vẫn buồn hơn thuở nào.
 
MINH TUẤN
 
Hi -bài thơ của em có mấy câu mà buồn dâng đến kì lạ -Anh họa đôi vần cùng em -Mến chúc em vui và luôn có nhiều cảm xúc thật mạnh mẽ.
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 03.07.2009 11:59:58
0
 
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, đôi dòng em xin mến gởi tri ân và thăm anh vẫn khỏe, Thu xin rất cảm ơn anh đã ghé sang thăm em và đã để lại một bài thơ hay phúc họa, và Thu thành thật xin lỗi anh, vì bài thơ Trăng Vỡ Làm Đôi của em đã khiến anh buồn lay sau khi đọc, và em cũng tự hiểu bài thơ trên của mình có chút man mác buồn, nên đã hông dám mang sang trang nhà anh để tặng, sợ làm anh buồn lay, nên em đã mến lưu lại bài thơ Hạnh Phúc Khát Khao tặng anh phía trên, nhưng hông ngờ bài thơ khác của em đã khiến anh buồn lay :(, Thu thật sự xin lỗi anh, và rất mong anh sẽ thứ lỗi cho, và trước khi hạ bút, em xin mến chúc Tuấn một ngày lành, cùng với những gì thân ái, dễ thương và tốt đẹp nhất, ráng bảo trọng anh nhé
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 04.07.2009 13:02:15
0
 
 
 
YÊU ANH_
                HỜN ANH

Nhạt nắng chiều về_nhỏ nhớ anh
Vi vu gió thổi lá xa cành
Đêm rơi xuống đất_vầng_trăng vỡ
Phố cũng hình như chợt vắng tanh

Thốn thức ngoài sân đóa Cúc xinh
Buông bao tiếng nấc khóc thương tình
Chờ mãi sao hòai_anh chẳng tới
Bỏ nhỏ một mình_cúi_lặng thinh

Chất ngất buồn dâng đến thật cao
Mai đây có gặp chẳng thèm chào
Cho anh năn nỉ và xin lỗi
Giải thích cùng em sẽ thế nao

Mùh thôi hỗng thèm giận anh đâu
Kẻo khiến lòng thêm chất ngất sầu
Nhớ biết làm sao em ngỏ được
Cho vừa những lúc chẳng còn nhau
 
NuocMatMuaThu
 
***
____________________________________________________________________
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 22:46:46 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 05.07.2009 03:11:30
0

YÊU ANH_
HỜN ANH

Nhạt nắng chiều về_nhỏ nhớ anh
Vi vu gió thổi lá xa cành
Đêm rơi xuống đất_vầng_trăng vỡ
Phố cũng hình như chợt vắng tanh

Thốn thức ngoài sân đóa Cúc xinh
Buông bao tiếng nấc khóc thương tình
Chờ mãi sao hòai_anh chẳng tới
Bỏ nhỏ một mình_cúi_lặng thinh

Chất ngất buồn dâng đến thật cao
Mai đây có gặp chẳng thèm chào
Cho anh năn nỉ và xin lỗi
Giải thích cùng em sẽ thế nao

Mùh thôi hỗng thèm giận anh đâu
Kẻo khiến lòng thêm chất ngất sầu
Nhớ biết làm sao em ngỏ được
Cho vừa những lúc chẳng còn nhau

NuocMatMuaThu

 
 
 
ĐỢI EM...
 
Dỗi hơn một chút lại thôi
Giận chi nhau để mãi rồi thở than
Hoa xinh xinh cả lúc tàn
Hương thơm không thắm...Gió làm hương say.
 
Anh về dẫu chẳng nồng say
Bướm đây hoa đấy mỗi ngày vườn thăm
Thơ anh vẫn mộng trăng rằm
Tình em câu chữ vẫn đằm duyên thu...
 
Nét trăng như ám mây mù
Bút văn đứt đoạn lời ru não nề
Lắng nghe thấy bước anh về
Vội tay khóa cổng...Lối thề phong rêu.
 
Một mình buồn biết bao nhiêu
Vu vơ hờn dỗi...Thêm nhiều đợi mong
Từ ngày biết gió bên song
Dỗi hờn nảy nở theo vòng tay yêu...
 
Biết rằng nắng sớm mưa chiều
Bao nhiêu hờn giận bấy điều em thương
Hôm qua trở lại con đường
Chờ em mở cổng...Cho tường nở hoa.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu Thân mến...Hi...em vẫn mạnh khỏe chứ?Nghe bài thơ của em thấy hình như...Em đang giận hờn ai thì phải?Cho anh họa cùng em nhé.
Chúc em và gia đình cuối tuần vui vẻ.
 
 
 
 
 
 
 
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 05.07.2009 03:31:35
0
 
 
MƯA VUI...
 
Những giọt mưa chiều tung trắng bay
Hạt vương lên tóc,bám vai gầy
Chợt nghe như tiếng xưa dồn lại
Tiếng trẻ đang cười lúc nắm tay...
 
Mưa rơi sau trước em nào biết
Khoảng trước trời dăng bóng tối đầy
Đường xá sau lưng buông tím ngắt
Đường về giá lạnh vẫn còn say...
 
Có phải em mừng với giọt mưa
Tin anh đưa đến lúc giao mùa
Thu nay cho tới mùa sau cuối
Đã có tình anh đỡ vắng thưa.
 
MINH TUẤN
 
Mến chúc em vui ngày chúa nhật an lành nhất.

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 06.07.2009 16:51:35
0

BÚT NGỎ
LỜI THƯƠNG


Bút nghiêng đôi dòng_viết
Mượn vần thơ_gởi người
Bao lời yêu_tha thiết
Vẫn còn đọng_trên môi

Chiều thu sang_đất khách
Nhớ làm sao_ngỏ vừa
Ngắm mưa rơi_tí tách
Qua từng mảnh_song thưa

Mưa ơi sao_còn đổ
Lên từng chiếc lá vàng
Khơi lòng ta_thêm nhớ
Bóng_của người tình lang

Thèm một vòng_tay ấm
Đêm về ru_giấc nồng
Tình trăm năm_vẫn mặn
Yêu hòai anh_biết không

NuocMatMuaThu


 
 

ĐÊM MƯA...
 
Mưa lạnh đêm này anh biết không
Mưa đan nỗi nhớ tựa tơ lòng
Từng cơn gió đập ngoài khung cửa
Heo hút cành khuya...Ngọn nến hồng...
 
Thầm hỏi mưa trời thả tới đâu
Màn đêm thổn thức với khung sầu
Mắt buồn em dõi vì sao chết
Như thấy tim mình quặn nỗi đau...
 
Có biết tình xưa luôn nhớ em...?
Cơn mưa ngày ấy vẫn thầm khen
Mảnh mai thân liễu trên đường hẹn
Một bước đợi nhau...Quyện chữ nguyền.
 
Đường xưa anh vẫn ngóng cơn mưa
Đợi nụ cười em, tiếng gió đùa
Từng giọt mưa thu rơi mái tóc
Cho em thoang thoảng ngát hoa mùa...
 
Mưa lạnh đêm này anh biết không?
Vần thơ khao khát chốn khuê phòng...
Anh nghe như tiếng lòng trăn trở
Hạt nhớ hạt mong xếp chất chồng.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn DIỆU THU đã ghé thăm anh -Với một bài thơ tình lãng mạn quá nè.
Mén chúc em ngày Đầu tuần vui vẻ nhé. 
  
  
  
 

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 06.07.2009 17:14:32
0
 
 
RU TÌNH...
 
Tình em ru...Những kiếm tìm
Bằng đôi mắt dõi cánh chim cuối trời 
Chập trùng sóng vỗ lòng khơi
Mênh mông nắng thả bầu trời càng xa.
 
Từng đêm hỏi bóng Hằng Nga
Cô đơn có phải như là chia ly
Người ta môi thắm xuân thì
Còn tôi má nhạt khác gì tàn trăng...
 
Ru tình bằng tháng bằng năm
Bằng đôi mắt ướt lệ nằm buồng tơ
Biển em sóng vỗ không bờ
Thuyền anh chẳng lại cho mơ tươi hồng.
 
Ước gì chẳng có mùa đông
Cho thu mãi ở bế bồng ngày xưa
Ước gì trời mãi cơn mưa
Cho cầu Ô Thước say sưa bến tình.
 
MINH TUẤN
 
Anh có cảm nhận với bài thơ hay này của em quá... Họa đôi vần cùng em -Mến chúc em vui cả tuần nhé.Diệu Thu
 
 
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 07.07.2009 10:51:37
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn


RU TÌNH...
 
Tình em ru...Những kiếm tìm
Bằng đôi mắt dõi cánh chim cuối trời 
Chập trùng sóng vỗ lòng khơi
Mênh mông nắng thả bầu trời càng xa.
 
Từng đêm hỏi bóng Hằng Nga
Cô đơn có phải như là chia ly
Người ta môi thắm xuân thì
Còn tôi má nhạt khác gì tàn trăng...
 
Ru tình bằng tháng bằng năm
Bằng đôi mắt ướt lệ nằm buồng tơ
Biển em sóng vỗ không bờ
Thuyền anh chẳng lại cho mơ tươi hồng.
 
Ước gì chẳng có mùa đông
Cho thu mãi ở bế bồng ngày xưa
Ước gì trời mãi cơn mưa
Cho cầu Ô Thước say sưa bến tình.
 
MINH TUẤN
 
Anh có cảm nhận với bài thơ hay này của em quá... Họa đôi vần cùng em -Mến chúc em vui cả tuần nhé. Diệu Thu
 
 
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, đôi dòng Thu xin mến thăm anh vẫn khỏe, và cũng cho phép em xin được lưu lại bài thơ mộc mạc trên cùng anh như để thay thế cho đôi lời phúc họa, cùng với tấm lòng tri ân và cảm kích của mình, quả thật lòng khen, những bài thơ của anh viết.... lúc nào cũng hay cả, em rất ngưỡng mộ nhiều, mến mong anh ráng bảo trọng, em xin mến chúc Tuấn một ngày mới bình yên, cùng với những niềm vui trọn vẹn và dễ thương nhất :), và thêm lần nữa, em xin rất tri ân :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
________________________________________________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 07.07.2009 12:10:06
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

ĐÊM MƯA...
 
Mưa lạnh đêm này anh biết không
Mưa đan nỗi nhớ tựa tơ lòng
Từng cơn gió đập ngoài khung cửa
Heo hút cành khuya...Ngọn nến hồng...
 
Thầm hỏi mưa trời thả tới đâu
Màn đêm thổn thức với khung sầu
Mắt buồn em dõi vì sao chết
Như thấy tim mình quặn nỗi đau...
 
Có biết tình xưa luôn nhớ em...?
Cơn mưa ngày ấy vẫn thầm khen
Mảnh mai thân liễu trên đường hẹn
Một bước đợi nhau...Quyện chữ nguyền.
 
Đường xưa anh vẫn ngóng cơn mưa
Đợi nụ cười em, tiếng gió đùa
Từng giọt mưa thu rơi mái tóc
Cho em thoang thoảng ngát hoa mùa...
 
Mưa lạnh đêm này anh biết không?
Vần thơ khao khát chốn khuê phòng...
Anh nghe như tiếng lòng trăn trở
Hạt nhớ hạt mong xếp chất chồng.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn DIỆU THU đã ghé thăm anh -Với một bài thơ tình lãng mạn quá nè.
Mến chúc em ngày đầu tuần vui vẻ nhé. 
  
  
 
 
 
GIỌT NHỚ NÀO RƠI
TRONG MẮT EM
 
Mưa rớt xuống trần_mưa nhớ ai
Mưa rơi đánh thức nỗi u hòai
Mưa khơi bão tố từ đâu đến
Nhuộm tím hồn thơ_em khiến say
 
Bao lần Thu đến để rồi đi
Cách trở tình ơi còn những gì
Có phải chăng là_trang kỷ niệm
Phai màu mực đã một lần ghi
 
Có chợt khi nào_anh nhớ em
Vòng tay_ánh mắt_bờ môi mềm
Trong đêm thổn thức buông lời gọi
Một tiếng tình nhân_nhói cả tim
 
Biết đến bao giờ_mưa mới ngưng
Cùng anh dạo hết quãng đường trần
Em trong áo lụa màu sim tím
Mộng ước tình đan dưới ánh trăng
 
Em vẫn một mình lạc dưới mưa
Nghe thương với nhớ_ngỏ sao vừa
Dang tay vớt vội một cành lá
Khẽ hỏi buồn ơi_vơi bớt chưa
 
NuocMatMuaThu
 
r
***
 
Dạ, thơ Tuấn hay quá anh, em xin gởi lời tri ân và rất cảm kích, và xin gởi lời mến chúc anh một ngày mới an khang, và thật dễ thương, và mến mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 18:44:19 bởi Huyền Băng >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 07.07.2009 13:08:08
0
 
 
 
NHẬT KÝ ĐỜI TÔI
Trình bày: Hạ Vy
 
 
_______________________________________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.07.2009 13:16:55 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 08.07.2009 04:41:56
0
 
 
BẾN THU.
 
Từng đôi bướm trắng nhởn nhơ bay
 Thu vẽ khung trời nét đắm say
Gió thả tung tăng đôi cánh mỏng
Níu cỏ ,vờn hoa suốt cả ngày.
 
Em bỗng chạnh lòng khi nhớ bạn
Thanh bình  sao mộng chẳng cầm tay
Xa nhau tình vẹn nơi trang giấy
Mực viết ngàn câu nhớ tỏ bày...
 
Từng đôi bướm liệng góc trời thu
Khiến trái tim em gọi tiếng ru 
Cho dẫu cuối mùa..Anh đến kịp
Còn hơn xuân thắm...Trái tim tù.
 
Anh nghe trong gió ngàn hơi thở
Có phải tình em gửi khúc ru
Muôn lá ...vẫy chào như cánh bướm
Gọi anh mau lại bến bờ thu.
 
MINH TUẤN
 
Hi...Em viết nhanh ghê anh theo sao kịp em được nè -Chúc em vui nhé Diệu Thu
 
 
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 09.07.2009 22:02:39
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn


BẾN THU.
 
Từng đôi bướm trắng nhởn nhơ bay
 Thu vẽ khung trời nét đắm say
Gió thả tung tăng đôi cánh mỏng
Níu cỏ ,vờn hoa suốt cả ngày.
 
Em bỗng chạnh lòng khi nhớ bạn
Thanh bình  sao mộng chẳng cầm tay
Xa nhau tình vẹn nơi trang giấy
Mực viết ngàn câu nhớ tỏ bày...
 
Từng đôi bướm liệng góc trời thu
Khiến trái tim em gọi tiếng ru 
Cho dẫu cuối mùa..Anh đến kịp
Còn hơn xuân thắm...Trái tim tù.
 
Anh nghe trong gió ngàn hơi thở
Có phải tình em gửi khúc ru
Muôn lá ...vẫy chào như cánh bướm
Gọi anh mau lại bến bờ thu.
 
MINH TUẤN
 
Hi...Em viết nhanh ghê anh theo sao kịp em được nè -Chúc em vui nhé Diệu Thu
 
 
 
 
UNCHAINED MELODY
Trình bày: Đon Hồ
 
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, đôi dòng xin mến chúc anh vẫn khỏe và rất cảm ơn anh cho bài thơ hay mùh anh đã mến tặng cho em trong trang nhà của mình, và cũng cho phép Thu xin được gởi lại bài thơ này của mình trong trang nhà anh làm chút kỷ niệm đẹp của lòng, mến mong anh bảo trọng và em xin mến chúc Tuấn một ngày mới an khang cùng với mọi điều như ý, mến gặp lại anh sau Tuấn nhé:)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
____________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 03:04:28 bởi NuocMatMuaThu >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 10.07.2009 10:32:10
0
 
_______________________________________________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 10.07.2009 13:48:07
0
 
_________________________________________________________________

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 11.07.2009 03:43:46
0
 
 
 
TIẾNG LÒNG MÙA THU.
 
Chiều tím thu buông góc nhạt nhòa
Gió rung ngàn lá thả mơ hoa
Xôn xao thương nhớ nơi hò hẹn 
Góc đợi tìm nhau lúc Nguyệt chào.
 
Áo trắng màu mây đến gặp anh
Liễu buông suối tóc mượt mơ xanh
Lung linh mắt nhỏ vầng trăng thắm
Tiếng gọi như sương đến đậu cành.
 
Từng đêm tâm sự với mùa thu
Lúc gió vẩn vơ...Sương mịt mù
Khi Nguyệt giao kề say đắm đuối
Hoàng hôn lay gọi...Khúc tình ru.
 
Xa nhau kỉ niệm em còn giữ
Từng nét dịu êm của một mùa
Áo trắng đã vương hồn thục nữ
Thơ tình...Tâm nguyệt chẳng hề thua .
 
Đọc thơ em viết thêm day dứt
Tay nắm hẹn nhau chỉ mấy mùa
Ơi bước chân xa... Còn khắc khoải?
Câu thề xuân tới...Đã về chưa?
 
Còn anh một bước ở nơi này
Thu mới lại chào những đắm say
Giấc mộng ban đầu trăng vẫn tỏ
Lẻ loi bến đợi "nét"... Cau mày.
 
MINH TUẤN
 
r
 
Cám ơn em nhé DT -Tranh anhe emlấy ở đâu mà đẹp ghê...Thơ hay -tranh đẹp...Chúc emđón chào một mùa thu tươi sáng nhất.
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2009 05:22:33 bởi Huyền Băng >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 12.07.2009 04:29:41
0



 
CHÚC EM LUÔN VUI VẺ VÀ SÁNG TÁC ĐỀU TAY.
 
MINH TUẤN
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 02:54:52 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 13.07.2009 00:23:40
0

Trích đoạn: Minh Tuấn

 
TIẾNG LÒNG MÙA THU.
 
Chiều tím thu buông góc nhạt nhòa
Gió rung ngàn lá thả mơ hoa
Xôn xao thương nhớ nơi hò hẹn 
Góc đợi tìm nhau lúc Nguyệt chào.
 
Áo trắng màu mây đến gặp anh
Liễu buông suối tóc mượt mơ xanh
Lung linh mắt nhỏ vầng trăng thắm
Tiếng gọi như sương đến đậu cành.
 
Từng đêm tâm sự với mùa thu
Lúc gió vẩn vơ...Sương mịt mù
Khi Nguyệt giao kề say đắm đuối
Hoàng hôn lay gọi...Khúc tình ru.
 
Xa nhau kỉ niệm em còn giữ
Từng nét dịu êm của một mùa
Áo trắng đã vương hồn thục nữ
Thơ tình...Tâm nguyệt chẳng hề thua .
 
Đọc thơ em viết thêm day dứt
Tay nắm hẹn nhau chỉ mấy mùa
Ơi bước chân xa... Còn khắc khoải?
Câu thề xuân tới...Đã về chưa?
 
Còn anh một bước ở nơi này
Thu mới lại chào những đắm say
Giấc mộng ban đầu trăng vẫn tỏ
Lẻ loi bến đợi nét... Cau mày.
 
MINH TUẤN
 
Cám ơn em nhé DT -Tranh ảnh em lấy ở đâu mà đẹp ghê...Thơ hay -tranh đẹp...Chúc em đón chào một mùa thu tươi sáng nhất.
 
 
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Dạ, Thu xin mến chào anh, Tuấn vẫn khỏe ạ, và xin rất cảm ơn anh đã ghé vào thăm em và để lại đôi bài thơ hay mến tặng, và sáng nay, sau khi thức giấc, có lẽ hồn thơ em có trở lại được chút chút, nên may mắn em có tìm được đôi ba dòng chữ, nên liền viết vội mến họa cùng anh, mến mong anh sẽ vui và có một đêm bình an, ngủ ngon với nhiều mộng lành và thật dễ thương Tuấn nhé, mong anh bảo trọng, thêm lần nữa, em xin rất cảm kích......nhiều :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
__________________________________________________________

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 13.07.2009 01:01:36
0
 
 
 
MÊNH MÔNG SÓNG VỖ
 
Tình anh tựa một dòng sông
Xui thuyền em lạc mênh mông chốn nào
Nhớ_lòng_biết ngỏ_làm sao
Để rồi ôm chỉ gởi vào hư không??
 
Đêm thao thức giấc chẳng nồng
Nằm suy tư mãi đếm dòng thời gian
Biết mai một sớm Thu sang
Lá từng chiếc có trở vàng mà rơi??
 
Hay mai tỉnh dậy thấy_trời
Gió vi vu thổi vờn đôi má hồng
Em còn giữa khỏang hư không
Nằm nghe thương nhớ để lòng chữa an??
 
NuocMatMuaThu
 
***
_____________________________________________________________________
 

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 13.07.2009 10:29:42
0
 
_____________________________________________________________

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 14.07.2009 03:50:27
0
DÒNG SÔNG QUÊ HƯƠNG

Quê hương_có lũy tre già
Đậm đà tình Mẹ_và Cha ấm nồng
Tựa như_biển cả mênh mông
Chảy chưa lần nghỉ theo dòng thời gian

Ru con_dù tháng năm tàn
Mặc cho gió bão về ngang chốn này
Mấy lần thu đến_mưa bay
Mẹ còn vẫn thức_ru hòai ầu ơ

Ngủ đi này đứa con thơ
Thả hồn mình mộng một đời bình an
Lạy trời mai lúc Xuân sang
Nắng về sưởi lại muôn ngàn khổ đau

Đời không còn cảnh xa nhau
Cho Quyên cất tiếng hát chào bình minh
Ru con với cả tình mình
Vẫn luôn dào dạt đến nghìn năm sau

NuocMatMuaThu






 
 
DÒNG SÔNG EM -DÒNG SÔNG TÔI.
 
Sông quê như dải lụa xanh
Vắt qua làng nhỏ xếp thành xóm thôn
Chiều buông khói tỏa chập chờn
Những cơn sóng cũng... Buồn hơn ban ngày.
 
Bao năm nước chảy mưa bay
Dòng sông xếp nhớ chất đầy vùng tâm
Khi thu thắm bóng trăng ngân
Lúc mây một thoáng cho gần...Thêm xa.
 
Em về thăm giấc mơ hoa
Cuối thu cải thắm hay là vàng mây
Con đò vắng khách hao gầy
Dòng sông lặng bóng...Nhớ ngày đùa vui.
 
Sông quê chở những ngọt bùi
Tuổi thơ đem mất...Cho vui vơi dần
Bao người khi hết thanh xuân
Như dòng sông cạn vắng dần thuyền trôi.
 
Dòng sông em -Dòng sông tôi
Nhớ ngày đưa tiễn...Cuối trời đầu non
Em về tìm lại lối mòn
Dòng sông năm ấy...Vẫn còn...Như không?
 
Dòng sông còn cạnh cánh đồng
Bước chân còn muốn tìm dòng ngày xưa
Hôm nào anh đón em đưa
Một thời kỉ niệm...Theo mùa sầu đông.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu thân mến -Bài thơ của em thật tình cảm đầy nỗi nhớ nhà và quê hương.Anh xin góp chút tình riêng vào dòng sông lơ đãng ấy nhé.
Mến chúc em vui và hạnh phúc cả tuần héng. 
  
  
  
  
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 03:52:36 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 14.07.2009 13:18:05
0
 

Trích đoạn: Minh Tuấn

DÒNG SÔNG EM -DÒNG SÔNG TÔI.
 
Sông quê như dải lụa xanh
Vắt qua làng nhỏ xếp thành xóm thôn
Chiều buông khói tỏa chập chờn
Những cơn sóng cũng... Buồn hơn ban ngày.
 
Bao năm nước chảy mưa bay
Dòng sông xếp nhớ chất đầy vùng tâm
Khi thu thắm bóng trăng ngân
Lúc mây một thoáng cho gần...Thêm xa.
 
Em về thăm giấc mơ hoa
Cuối thu cải thắm hay là vàng mây
Con đò vắng khách hao gầy
Dòng sông lặng bóng...Nhớ ngày đùa vui.
 
Sông quê chở những ngọt bùi
Tuổi thơ đem mất...Cho vui vơi dần
Bao người khi hết thanh xuân
Như dòng sông cạn vắng dần thuyền trôi.
 
Dòng sông em -Dòng sông tôi
Nhớ ngày đưa tiễn...Cuối trời đầu non
Em về tìm lại lối mòn
Dòng sông năm ấy...Vẫn còn...Như không?
 
Dòng sông còn cạnh cánh đồng
Bước chân còn muốn tìm dòng ngày xưa
Hôm nào anh đón em đưa
Một thời kỉ niệm...Theo mùa sầu đông.
 
MINH TUẤN
 
Diệu Thu thân mến -Bài thơ của em thật tình cảm đầy nỗi nhớ nhà và quê hương. Anh xin góp chút tình riêng vào dòng sông lơ đãng ấy nhé.
Mến chúc em vui và hạnh phúc cả tuần héng. 
  
  
 
 
 
Anh Tuấn mến:
 
Tuấn ơi, thơ anh hay lắm Tuấn
 
Dạ, đôi dòng xin mến thăm anh vẫn khỏe, và em xin rất cảm ơn Tuấn cho bài thơ thật hay vừa trên mùh anh đã mến tặng, thơ anh viết lúc nào cũng rất dài và thật hay cả, em luôn luôn ngưỡng mộ, nhưng vì chữ nghĩa em chỉ có hạn, nên khi đầu óc nghĩ sao, thì bút chỉ viết được có chừng vậy mùh thôi, nên cho em xin phép được đổi chủ đề lại khác chút xíu anh nhé, và em rất mến mong anh sẽ hiểu và thông cảm dùm, đôi dòng mến thăm anh, và em xin mến chúc Tuấn một chuỗi ngày lành, cùng với nhiều niềm vui khả ái, dễ thương và trọn vẹn hơn, mến mong anh bảo trọng :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_______________________________________________________
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 13:46:40 bởi NuocMatMuaThu >

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 14.07.2009 22:39:42
0
 
 


THUYỀN… MÂY .

Ai sinh ra những con thuyền
Mái chèo đưa đẩy sóng duyên nổi chìm
Trăng vàng mãi giữ niềm tin
Chỉ mây lơ lửng đi tìm trời xa .

Đôi bờ sông ngát hương hoa
Tuổi thơ khôn lớnchan hòa tình quê
Cùng mang con chữ đi về
Lối anh bờ ấy …Em về bờ kia .

Chẳng lần nào tiễn sao khuya
Ngày nghe chim hót, chiều chia tím màu
Vùng mơ vừa ngát hương cau
Bước chân đã vội để sầu bờ xưa .

Bây giờ buồn lắm cơn mưa
Gió gieo khúc nhạc than mùa đơn côi
Đêm thu ai cất  sao trời
Để sầu ánh mắt buông rơi góc chờ…

Bây giờ  nắng đỏ còn tơ
Hoa cau thoang thoảng lối chờ người đi
Đêm trăng vẫn thắm lạ kì
Ngày hoa cúc nở bước đi ngọt ngào .

Hai vùng thương nhớ xôn xao
Tiếng thu đã vọng ai nào …Nhớ ai
Chiêm bao gọi những đêm dài
Thuyền mây ơi …Hãy vì ai bước dừng.
MINH TUẤN



Mến chúc em vui với nhiều sáng tác hay ơn nhé DIỆU THU


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2009 22:46:45 bởi Minh Tuấn >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 15.07.2009 13:40:54
0





Trai tài gái sắc thiệt nên đôi
Chàng, thiếp hoạ (thơ) nhau ai cũng coi
Ghé lại vườn đào giờ đã tối
Đoạn Trường chì biết đứng nhìn thôi



Cám ơn các bài thơ hay



thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 15.07.2009 18:14:15
0
HỜN ANH
NHỎ KHÓC

Từ anh mộng vẽ thiên đường
Cũng từ ngày đó nghe buồn ngẩn ngơ
Về nhà nhỏ học làm thơ
Vẽ hòai chữ nhớ biết giờ gởi đâu??

Chợt trang giấy trắng nhuộm sầu
Chắc vì anh đã quên câu hẹn rồi
Bỏ mình nhỏ ngắm mưa rơi
Mà nghe nức nở hờn rồi có hay??

Thôi thì chẳng đợi từ nay
Giận luôn chiếc lá vàng bay cuối trời
Cho anh năn nỉ hòai thôi
Nói thì nói thế nhưng đời nào quên.

NuocMatMuaThu




THIÊN ĐƯỜNG EM CHẲNG CÒN MƠ .

Thiên đường ở tận trên mây
Ước không có cánh để ngày dạo chơi
Thiên đường ở mãi xa xôi
Chờ chiêm bao tới…Dạo chơi thiên đường …

Thuyền đưa qua bến sông tương
Vịt bay nước chảy mây vương nước dòng
Cổng trời lấp lánh phượng rồng
Thần tiên dạo bước thong dong cuộc đời .

Nụ cười tươi thắm làn môi
Long lanh ánh mắt ,rạng ngời trăng sao
Gặp em tiên nữ vẫy chào
Thần râu tóc bạc cũng trao câu mời …

Thiên đường không cảnh chia phôi
Chẳng lo cuộc sống tình đời trắng đen
Ngàn năm sống cảnh mây rèm
Không mong chẳng nhớ …Nên em cũng buồn .

Giật mình...Một thoáng mộng vương
Chắc tim còn nặng… Đời thường trần gian
Thà như hoa bướm mau tàn
Còn hơn tiên cảnh …chẳng màng tình ai .

Em cười ngắm lá thu phai
Dẫu không vĩnh cửu đau hoài câu thơ
Thiên đường em chẳng còn mơ
Trần gian em xếp bến bờ giận …Thương .

MINH TUẤN
 
Mến chúc em cả tuần vui nhé DT

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 18.07.2009 04:21:11
0

TÍM CẢ TRỜI MÂY_
MỘT GÓC THƠ

Trả lại anh, những chiều Thu màu tím
Chuyện tình buồn, tựa như lá vàng bay
Đoạn đường về, từ nay sẽ chông gai
Mình em bước, lết lê tìm kỷ niệm

Nắng vừa rơi, sao hồn nghe chết liệm
Giữa dòng đời, ai nào biết thực hư
Gió vi vu, thổi từng áng mây mù
Về bến ảo, chôn đi ngàn nỗi nhớ

Sau cơn mưa, biết trời còn bão tố
Hoặc Xuân về, nắng có sưởi hồn thơ
Cho em trong, áo trắng biết đợi chờ
Một ngày mới, cùng ai chiều nhặt lá

NuocMatMuaThu






XẾP LÁ-CHIỀU XƯA.
 
Thu lại đến có bao điều quen lạ
Ngày xưa ơi...Sao chả thấy quay về
Bóng tím chiều còn day dứt say mê
Sao ánh mắt mãi cay sè....Gió tủi.
 
Xưa xếp lá những hình hoa tiếc nuối
Người chôn hoa...Em chất lá thành gò
Mong con đường phía trước chẳng quanh co
Bến hạnh phúc phải qua đò thử thách.
 
Sau cơn mưa trời thêm thanh thêm bạch
Vầng trăng mơ lại trao ánh ước thề
Gió dịu dàng bàn tay nắm đam mê
Chiều xếp lá...Đêm lại về hò hẹn.
 
Mộng thanh xuân theo đường bay cánh én
Thề con tim theo bóng nguyệt đi về
Ngày nối ngày cùng thương nhớ chiều quê
Thu nhặt lá xếp hoa thề ,tên ghép.
 
Người năm ấy bước chân không mang dép
Sợ lá đau như gió thét mưa gào
Bông hoa tình lá rụng xếp thật cao
Thu nhớ mãi...Một thuở nào xếp lá.
 
MINH TUẤN
 
Dạo này em lại ốm hả DT...Anh vào mà không thấy em...Nên cảnh mùa thu lại tan nát mất rồi...
 
MẾN CHÚC EM VUI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 04:22:29 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 18.07.2009 12:13:03
0
 
 
 
Anh Tuấn mến:

Dạ, đôi dòng Thu xin lưu lại mến thăm anh vẫn khỏe, và xin rất cảm ơn Tuấn đã trông nhà dùm em trong mấy ngày qua, trong lúc em hông được khỏe, vì bị cơn đau đầu hòanh hành dữ dội, nay em nghe đỡ lại nhiều, nên vội vã ghé vào xin lưu đôi dòng cảm kích cho những bài thơ hay mùh anh đã mến tặng, và cho em xin phép được đổi sang chủ đề khác, vì em ngại làm thơ buồn, khiến Tuấn bị buồn lay, nên em ráng làm thơ hông buồn để xin phúc họa lại cùng anh, và mến mong anh ráng bảo trọng, Thu xin mến chúc anh một cuối tuần vui vẻ bên cạnh những người mình thương yêu nhất, và có một chiều thứ Bảy thật dễ thương Tuấn nhé :)

To: Đoạn_Trường

Dạ, và Thu cũng xin được gởi lời mến chào ĐT vẫn khỏe, và xin rất cảm ơn ĐT đã ghé vào thăm góc nhỏ mộc mạc này của Thu mấy ngày qua, và để lại đôi lời khích lệ thật đáng quý, Thu xin ghi nhớ và tri ân mãi, và Thu cũng xin gởi lời mến chúc ĐT hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng một ngày lành và thật dễ thương, và thêm lần nữa, Thu xin rất cảm kích nhiều, và cũng xin mến hẹn khi có một ngày đẹp trời nào đó, Thu sẽ xin phép ghé sang thăm trang thơ của ĐT sau :)

Thân ái

NuocMatMuaThu
_____________________________________________________________

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2009 18:58:56 bởi NuocMatMuaThu >

Đoạn_Trường
  • Số bài : 1587
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2009
  • Nơi: Trăng Lạnh Viền Môi
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 18.07.2009 13:53:38
0

Trích đoạn: NuocMatMuaThu


 


To: Đoạn_Trường

Dạ, và Thu cũng xin được gởi lời mến chào ĐT vẫn khỏe, và xin rất cảm ơn ĐT đã ghé vào thăm góc nhỏ mộc mạc này của Thu mấy ngày qua, và để lại đôi lời khích lệ thật đáng quý, Thu xin ghi nhớ và tri ân mãi, và Thu cũng xin gởi lời mến chúc ĐT hồn thơ luôn đầy và đẹp mãi với những ý từ, cùng một ngày lành và thật dễ thương, và thêm lần nữa, Thu xin rất cảm kích nhiều, và cũng xin mến hẹn khi có một ngày đẹp trời nào đó, Thu sẽ xin phép ghé sang thăm trang thơ của ĐT sau :)

Thân ái

NuocMatMuaThu





NHẬN NỤ HÔN TRONG MƠ

Nụ hôn gió gởi
                   thấm vào lòng
Ngây ngất tràn dâng
                                    tựa nước sông
Gặp gỡ lần đầu
                    xin nguyện ước
Mong về
           hãy nhớ
                                    chút tình nồng

Nhưng mùa Thu đến mùa Thu bay
Đã mấy mùa Thu lá rụng đầy
Từng cánh hoa thương rơi sắp cạn
Mùa Thu chưa đến hồn ngây...ngây

Trông ngóng từng đêm chiếc áo đà
Vọng về kỷ niệm lúc em ca
Âm thầm ru nhẹ lòng ao ước
Tình sẽ đẹp xinh thể ngọc ngà

                          Trong mơ cảm nhận
mối tình đầu
                      Một nụ hôn đầu
trao thật lâu
                                 Ngoại cảnh ngừng trôi...
ôi! tuyệt diệu
                        Thời gian đọng lại
đón... tình... sâu

                                                        Đoạn Trường

Cám ơn!




<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 15:55:59 bởi Đoạn_Trường >
thonngheo@yahoo.com

ĐƯỜNG Về Thôn Nghèo

Minh Tuấn
  • Số bài : 3892
  • Điểm: 32
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.07.2006
  • Nơi: cong hoa sec
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 19.07.2009 05:15:58
0



 
 
BẾN TÌNH .

Vàng thắm trăng thu dọi ánh ngà
Lung linh sao ngọc nháy trời xa
Cỏ cây khép lá chìm hư ảo
Chỉ gió còn vương bóng Nguyệt tà .

Anh hẹn gặp em lúc tối chiều
Nụ cười đáy mắt đón người yêu
Bàn tay nắm chặt bàn tay ấm
Vai tựa bờ vai chung vách yêu.

Nụ hôn đầu gửi những ngây thơ
Quấn quýt làn môi những bất ngờ
Vang rộn tim hồng bao thổn thức
Một lần rạo rực góc trời mơ.

Sóng nhỏ nhấp nhô ngàn ánh bạc
Dòng sông trăng sáng thả đôi bờ
Nụ tình… Trôi thả theo dòng nước
Nghiêng ngả con thuyền…Mặc sóng xô.

Cánh buồm năm ấy ở nơi đâu
Bờ môi còn nhớ bến sông cầu
Nụ hôn nước chảy mùa yêu ấy
Chung một bến tình...Có nhớ nhau .

MINH TUẤN

Cám ơn em ghé thăm nhé Diệu Thu -Bài thơ này của em rạo rực lắm đó...hi...Chúc em chủ nhật vui-MT
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 05:24:05 bởi Minh Tuấn >

NuocMatMuaThu
  • Số bài : 2073
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.05.2007
  • Nơi: USA
RE: Đời Buồn Như Chiếc Lá - 19.07.2009 06:36:16
0

Trích đoạn: Đoạn_Trường

 
 
 
NHẬN NỤ HÔN TRONG MƠ

Nụ hôn gió gởi
                    thấm vào lòng
Ngây ngất tràn dâng
                                    tựa nước sông
Gặp gỡ lần đầu
                     xin nguyện ước
Mong về
            hãy nhớ
                                     chút tình nồng

Nhưng mùa Thu đến mùa Thu bay
Đã mấy mùa Thu lá rụng đầy
Từng cánh hoa thương rơi sắp cạn
Mùa Thu chưa đến hồn ngây...ngây

Trông ngóng từng đêm chiếc áo đà
Vọng về kỷ niệm lúc em ca
Âm thầm ru nhẹ lòng ao ước
Tình sẽ đẹp xinh thể ngọc ngà

                           Trong mơ cảm nhận
mối tình đầu
                       Một nụ hôn đầu
trao thật lâu
                                  Ngoại cảnh ngừng trôi...
ôi! tuyệt diệu
                         Thời gian đọng lại
đón... tình... sâu

                                                         Đoạn Trường

Cám ơn!

 
 
 
NMMT xin mến chào Đoạn_Trường, anh vẫn khỏe ạ:
 
Dạ, theo như lời Thu đã hứa hôm qua, khi nào có dịp thuận tiện, Thu sẽ xin phép ghé sang trang thơ của anh mến thăm, và cũng sẵn dịp này, cho Thu xin phép được để lại đôi dòng phúc họa, xin gọi là tri ân tri ngộ cùng với ĐT, cho bài thơ hay mùh anh đã mến tặng cho Thu trong trang nhà của mình vào sáng hôm qua, bài thơ anh tặng thật hay, và rất dễ thương, Thu rất thích, và xin ngưỡng mộ nhiều :), và trước khi hạ bút, Thu xin gởi lời mến chúc anh một chuỗi ngày/đêm bình an, cùng với những niềm vui trọn vẹn, và thật khả ái, và Thu cũng không quên, mến chúc anh ngủ ngon với nhiều mộng lành và thật dễ thương, mến mong anh bảo trọng, và thêm lần nữa, Thu xin rất cảm kích và tri ân nhiều :)
 
TB: Dạ, và cũng xin được bỏ ngỏ trước cùng anh, nếu như thơ Thu hông được đúng ý cho lắm, chỉ vì chữ nghĩa và sức học có phần bị hạn chế,  nên nếu như có điều chi sơ sót, Thu rất mến mong anh sẽ hiểu và thông cảm cho
 
To: Anh Minh Tuấn
 
Dạ, và Thu xin cảm ơn anh cho bài thơ hay mến tặng, và cho em xin được phép thiếu lại anh đến tối nay, vì giờ em có chút công chuyện cần phải đi gấp, có gì Thu sẽ cố gắng tìm chữ xin phúc họa lại cùng anh sau Tuấn nhé, mến chúc anh ngủ ngon với nhiều mộng lành :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
______________________________________________________

Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 58 trang, bài viết từ 871 đến 900 trên tổng số 1723 bài trong đề mục